Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 283

HÀNG NGÀY GOM NHỚ CẤT ĐI
GIM VÀO CÕI DẠ TỨC THÌ KẺO TRÔI
Vạt heo may chốn trong cánh hoa mềm
Mang nỗi NHỚ dịu êm từ đất cảng
Em góp nhặt ướp đầy theo ngày tháng
Giữ bên mình thắp rạng những niềm tin
Lỡ mất đi em sẽ không phải tìm
Chẳng oán trách con tim hờn ủ rũ
Gắng chăm chỉ nhặt về Đông ấp ủ
Xuân nắng hồng bung nở kết mầm xanh
NHỚ thương ơi trỗi dậy phút ngọt lành
Trao tất cả long lanh tràn hy vọng
Nếu có lạnh hãy mở ra hâm nóng
Gửi bên này nàng giữ hộ à nha
Cất kỹ luôn ứ ăn gian đâu mà
Gìm cõi dạ chờ kết hoa hạnh phúc
Nếu thằng trộm đêm khuya đòi mở lục
Đấm chết nè cho bõ tức đồ hư
Nhờ gió mây NHỚ đến khẽ từ từ
Để tình biết còn lượm ư kẻo lạc
NHỚ gia diết rong chơi về chốn khác
Em bắt đền phạt gấp vạn nha cưng.
Cậu bỏ rơi để cho NHỚ lưng chừng
Tớ mở hũ nấu chưng thành món lạ
Ngon tuyệt ý dù ai kia mặc cả
Giữ riêng mình đắt giá hổng bán đâu .
Sưu tầm.
ntst20180727 
Mỏi Vọng Người Đi
Cứ ngỡ người đi một sớm về
Đâu ngờ khuất nẻo dặm trường khê
Sương mờ đẫm áo phai niềm hẹn
Phấn lợt nhòe mi nhạt nỗi thề
Trở giấc nghe giầy khua cõi mộng
Nghiêng sầu thấy nhạc trổi đường mê
Ngày hao tháng lụn buồn khôn xiết
Bứt ruột tằm đau quả não nề...
Sưu tầm.

MÃN NGUYỆN
Bên hồ thuỷ nguyệt viễn phương về
Dạo bước cùng em ngắm cảnh quê
Dệt những ân nồng nơi suối hẹn
Ôn từng kỷ niệm chỗ sông thề
Đìu hiu phố nhỏ tràn hương mộng
Quạnh quẽ hồn xuân ngập ái mê
Thoả nỗi bao ngày xa cách trở
Hồng loan mãn nguyện chốn phòng khuê
Sưu tầm.
 ntst20180754_500
GẶP LẠI EM
Gặp lại em,sau năm dài xa vắng
Giây phút bùi ngùi lẳng lặng nhìn nhau
Tay trong tay nước mắt lại tuôn trào
Bao nỗi mừng vui nghẹn ngào lệ đổ
Cơn mưa muộn,bất chợt giăng lên phố
Anh đón em về chỗ hẹn ngày xưa
Trên cành cao gió phảng phất đong đưa
Đường vắng chiều nay thưa người qua lại
Bước bên anh,em cúi đầu ngùng ngại
Những ngày buồn hoang hoải đã mờ xa
Kỷ niệm tình yêu lứa tuổi ngọc ngà
Thời gian tưởng chừng phôi pha quên lãng
Đón em về,giữa mùa đông cuối tháng
Áng sương mù bảng lảng bóng hoàng hôn
Cảm giác xuyến xao tim đập dập dồn
Trao cho nhau nụ hôn đầu thắm thiết.
Sưu tầm.

Về Đâu
Duyên hờ chẳng giữ được dài lâu
Để thiếp mình ên gánh nặng sầu
Nghĩa tưởng muôn đời như biển rộng
Ân ngờ vạn kiếp tựa hồ sâu
Guồng thương nhạt đứt luồn sau bãi
Sợi nhớ nhòa tan rụng giữa cầu
Ngước hỏi tơ già sao đắng vậy
Đông lùa lạnh lẽo biết về đâu ?
Sưu tầm.

Thắt Thẻo
Canh gà nhặt chiếc thu buông
Chén đông vóc cạn cành sương ướt dầm
Áng thư còn chở thăng trầm
Cõi người nào biết trăm năm vô thường
Nhớ ai dỗ giấc mộng trường
Tiêu dương chốn ấy còn vương vấn chờ
Tiếng hồn nhỏ động giọt thơ
Nhớ người gối lệ sầu ngơ ngẩn sầu...
Sưu tầm.
 vntst20182664_500
CÓ PHẢI
Có phải chúng mình ngày một xa hơn
Trăng cuối tháng chờn vờn trong mây trắng
Ly Cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Anh lại một mình đêm trắng cô đơn
Có phải rằng em giận dỗi tủi hờn
Nên nỗi nhớ chập chờn đau nỗi nhớ
Câu thơ rơi trong tháng ngày trăn trở
Nửa đời rồi còn vương nợ trả vay
Có phải nỗi buồn chẳng có ai hay
Anh đong đếm chua cay ngày tháng cũ
Gió lắt lay điếu thuốc tàn khói rủ
Đêm khẽ cựa mình giấc ngủ mong manh
Em bỏ đi rồi quán vắng mình anh
Chiếc ghế tựa Nhện giăng mành chờ đợi
Hình bóng ai sao mà xa vời vợi
Bản nhạc sầu nghĩ ngợi cuối mùa đông
Có phải tại vì anh quá chờ trông
Ngày mai đến ...Nắng xuân hồng...
Sưu tầm.

VỀ QUÊ EM
Về quê em khi chiều buông nắng tắt
Nhịp cầu tre lẻo lắc bắc qua sông
Con nước lớn chảy mênh mông trong vắt
Gió vi vu hiu hắt ở trên đồng
Vuờn nhà em nhành cây sà sai trái
Lũy tre làng mái ngói đỏ khang trang
Vắng mấy năm nay anh quay trở lại
Lúa vàng bông quằn quại dọc bên đàng
Gặp lại em mừng muốn rơi nước mắt
Nắm bàn tay rồi nhắc chuyện ngày qua
Duyên đôi lứa do ông trời sắp đặt
Tình chứa chan sao bền chặt mặn mà
Sang năm mới xin thưa cùng ba mẹ
Chọn ngày lành cậy mối hỏi cưới nhau
Chuyện chúng mình sẽ nên đôi đẹp đẽ
Sống an vui không buồn tẻ ngày nào.
Sưu tầm.
 vntst20182669_500
GỌI THẦM
Sóng vỗ thầm vang mọi ngả trời
Nghe từ biển hát dội ngoài khơi
Kìa trăng mới rạng mây bừng tỏ
Hỡi gió cùng say cảnh tuyệt vời
Rũ sạch ưu phiền quên bạn nhé
Vun đầy hạnh phúc thoả lòng ơi
Tình ca cuộc sống vui đồng khởi
Khẽ gọi người thương có trả lời?
Sưu tầm.

MONG NGÀY TÁI HỢP
Người yêu cách biệt ở phương trời
Để thiếp trông chờ mãi lệ khơi
Khóc đã bao ngày không thể vợi
Hoài than mỗi tháng chẳng sao vời
Này chim hãy gọi chàng tôi với
Hỡi gió bay về hỏi bạn ơi
Dẫu ở nơi nào em cứ đợi
Thầm mong tái hợp để trao lời
Sưu tầm.

NGUYỆN THẦM
Sặc sỡ vầng dương điểm cuối trời
Êm dòng biển lặng ngút trùng khơi
Ngoài đê bóng liễu tìm thanh cảnh
Dưới ngõ đường trăng rọi nửa vời
Nhỏ nhẹ quay đều trong quãng ấy
Âm thầm quyện khẽ Lắm người ơi
Đừng giong hắt hủi làn sương giọt
Mãi nguyện cùng nhau trải ước lời.
Sưu tầm.
 ntst20180757_500
MÀU THƯƠNG
Màu thương tỏa đắm lộng hoan trời
Quãng gió mơ màng vút bổng khơi
Đấy gửi muôn ngàn hương mát rượi
Đây chuyền tỷ vạn sắc trong vời
Bồi thêm mãi nhé tình yêu hỡi
Kết nữa lâu dài mộng nhớ ơi
Để khúc tương phùng da diết khởi
Bút nghiêng đượm trải thiết tha lời.
Sưu tầm.

MỘT NĂM ...!!!
Một năm lay lắt lệ sầu
Lòng như ngọn sóng giang đầu hồ như...!!
Một năm câu chữ trầm tư
Cho tình đổ giữa khật khừ chiêm bao.
Người như ngọn gió gầy hao
Thổi qua đỉnh nhớ đã chao chát buồn
Nói chi duyên nợ tầm ruồng
Mà nghe xa xót tận nguồn phù sinh..!!
Một năm sương khói vô hình
Thấm vào tâm tưởng đã chùng chình hoang
Ngày xâu ngày đếm võ vàng
Câu thề chợt rụng giữa bàng hoàng mây.
Hình như còn trái tim này
Đã yêu cho cạn đắm say hương nồng..!!
Câu nhân ngãi phận đèo bồng
Một năm ta với mênh mông nỗi buồn ...!!
Sưu tầm.
 vntst20182618_500
HAM THƠ TÌNH.
Đêm về chợt nhớ mộng cùng ai
Ghẹo bút đường thi lại thở dài
Giở sách niêm nghiền trông những buổi
Khoe đầu luật ngẫm hẹn chiều mai
Êm tình phấn khởi người năng ép
Đạt nghĩa mừng vui bạn cũng nài
Chả phải khiêm nhường nhưng khó thật
Bao giờ mới được thưởng nhiều lai.
Sưu tầm.

NGƯỜI YÊU HỠI...
Người yêu hỡi... đừng dỗi hờn nữa nhé
Nép vào anh thỏ thẻ rõ ngọn nguồn
Chớ giận hoài để nước mắt trào tuôn
Thấy em khóc lòng này buồn da diết
Người yêu hỡi... đừng nói lời ly biệt
Xa nàng rồi ta thắm thiết cùng ai?
Sầu làm chi thổn thức suốt canh dài
Lệ rơi đổ cho nhạt phai màu mắt
Người yêu hỡi ...tình ta luôn chân thật
Bóng hình nàng giữ cất ở trong tim
Nửa yêu thương bao ngày đã kiếm tìm
Đừng cúi mặt lặng im cho thêm tủi
Người yêu hỡi... trọn đời không tiếc nuối
Cùng nắm tay rong ruổi đến cuối đường
Bạc mái đầu luôn giữ mãi tình thương
Cười đi nhé để má hường, môi đỏ
Người yêu hỡi... dù muôn ngàn sóng gió
Anh nguyện thề chỉ yêu "nhỏ" mà thôi
Lại gần đây nghe tim đập liên hồi
Hôn nàng nhé?... ta thôi hờn nhau nữa.
Sưu tầm.
 vntst20182700_500
TRẦM HƯƠNG  [Thuận Nghịch độc]
Đêm tình thỏa quyện ái nồng hương
Huyễn ảo ngời xuân nẻo mộng thường
Thềm lộng khỏa mơ bừng trỗi ước
Gió tràn gieo lịm nhớ lồng thương
Mềm tim buổi ấy ngon ngào phả
Lả sắc đêm nào mải miết vương
Êm dịu duỗi hồn lâng nhạc khúc
Rèm lay giấc quyện quấn canh trường
…………………….
Trường canh quấn quyện giấc lay rèm
Khúc nhạc lâng hồn duỗi dịu êm
Vương miết mải nào đêm sắc lả
Phả ngon ngào ấy buổi tim mềm
Thương lồng nhớ lịm gieo tràn gió
Ước trỗi bừng mơ khỏa lộng thềm
Thường mộng nẻo xuân ngời ảo huyễn
Hương nồng ái quyện thỏa tình đêm
Sưu tầm.

DIỄM LỘNG
Đêm lộng diễm tình ngát đẫm hương
Mến trao ngời điệp giấc hoan thường
Thềm mơ đắm diệu môi lành thưởng
Bến mộng say huyền mắt ngọt thương
Mềm nhạc khúc phiêu bồng dạ vướng
Xuyến thơ vần lãng quyện lòng vương
Êm nồng quãng bổng xuyên về hướng
Rèm thắm đượm hoan nẻo gió trường
…………………………..
Trường gió nẻo hoan đượm thắm rèm
Hướng về xuyên bổng quãng nồng êm
Vương lòng quyện lãng vần thơ xuyến
Vướng dạ bồng phiêu khúc nhạc mềm
Thương ngọt mắt huyền say mộng bến
Thưởng lành môi diệu đắm mơ thềm
Thường hoan giấc điệp ngời trao mến
Hương đẫm ngát tình diễm lộng đêm.
Sưu tầm.
vntst20182720_500
LƯU MÃI HÌNH AI
Em còn giữ được ảnh hình không
Để đặng hoài tin mãi ấm nồng
Quãng nhớ nhiều hôm ngời thả lộng
Tình mê những buổi tuyệt êm hồng
Bao ngày cõi dạ luôn thầm hóng
Mỗi tối tâm hồn mải lặng mong
Trải giấy trầm tư nhìn ngưỡng vọng
Đôi lời dãi thoảng viết xuôi lòng
Sưu tầm.

CHẲNG PHAI
Vẫn thắm nào phai Ấy biết không ?
Mùa qua nắng ấm đậm hương nồng
Lưu hoài kỷ niệm nguyên màu bóng
Giữ trọn tình xưa vẹn sắc hồng
Gió sẽ nâng niu tâm mỏi ngóng
Mây đưa ấp ủ dạ mòn mong
Đêm nay bấc thổi vây lồng lộng
Bỗng nhớ làm sao dậy cả lòng .
Sưu tầm.

MẶC TÌNH
Anh giận em rồi có phải không ?
Thờ ơ lạnh mắt chẳng say nồng
Chiều rơi chiếc bước mình đơn bóng
Sớm quạnh đơn chân lẻ dáng hồng
Ngõ tối thôi chờ ai mặc ngóng
Đường đêm hết đợi kẻ hờ mong
Mưa dầm suốt buổi đâu dù lộng
Lệ ướt đầy sông chả động lòng
Sưu tầm.
vntst20182760_500
MƯA LẺ TÌNH TÔI
Chiều nay tôi nhớ một người
Hình như biết thế nên trời đổ mưa,
Mưa trôi bong bóng từ trưa,
Giờ đây đã tối cũng chưa vừa lòng!
Giá như trôi cả sầu đong,
Giá như trôi hết cho lòng nhẹ vơi,
Mưa ơi có hiểu tình tôi,
Đừng mưa bên ấy... Người ơi đừng buồn!
Nhưng rồi trời cứ mưa tuôn,
Và tôi hiểu được... Nàng buồn hơn tôi,
Lạ trời mưa cũng có đôi,
Nhưng sao nàng nhỉ... Lẻ tôi... Lẻ nàng!?
Sưu tầm.

MÙA TÌNH YÊU
Muà giáng sinh đã qua
Mùa yêu không ngừng nghỉ
Như vòng quay trái đất
Cuốn lực hút hướng tâm
Chiều nay muôn chiều say
Em gửi anh tình khúc
Điệu thánh ca âm hưởng
Tiếng yêu nhớ mênh mang
Tiếng nhạc thắt lòng nhau
Lời ca buồn thánh lễ
Du dương xen trầm bổng
Ngỡ mình quỳ bên nhau
Tình xa mà không xa
Vẫn vươn dài năm tháng
Tình xa cho cảnh giới
Cách cảm với thần giao
Trong giáo đường linh thiêng
Bao là tình nơi chúa
Cùng nguyện cầu em nhé
Chúa thương tình gia ân
Sưu tầm.
vntst20184223_500
TÌNH MỘNG HƯƠNG XUÂN
Những lộc biếc vươn cành nẩy nụ
Sợi vàng hươm nắng phủ trên đồi
Bềnh bồng giữa cảnh mây trôi
Gió ngân điệu khúc Xuân rồi phải không
Cô gái trẻ khăn hồng áo lụa
Từng bước theo nhịp múa song hành
Khoảng trời thắm cả màu xanh
Dường như trở giấc xua mành Đông qua
Nhìn khách lữ đậm đà ánh mắt
Với lời thương góp nhặt tỏ bày
Ước quàng chung nắm bàn tay
Dệt xây hò hẹn giữa ngày chớm sang
Người yêu hỡi tim nàng khao khát
Muốn cùng ai ươm hạt trái tình
Mai Đào rộn cánh thêm xinh
Chờ Xuân ngập lối duyên mình kết hoa.
Sưu tầm.

MỘNG THẮM TÌNH XUÂN
Nàng xuân đến chan hòa bên ngõ
Áng mây hồng theo gió chiều trôi
Màu xanh biên biếc lưng đồi
Khung trời thơ mộng xa xôi ngút ngàn
Cô gái vẫn miên man điệu múa
Choàng khăn vàng tơ lụa mong manh
Ngàn hoa đua nở trên cành
Khoe ngời sắc thắm long lanh ngọc ngà
Nhìn cảnh vật thiết tha trước mặt
Lời trái tim son sắt tỏa bày
Mong cùng được nắm bàn tay
Ước mơ hò hẹn khi ngày mới sang
Lòng khao khát mơ màng em hỡi
Trải niềm vui chờ đợi kết tình
Cho đời thêm vẻ đẹp xinh
Gần nhau hạnh phúc duyên mình ngát hương
Sưu tầm.
vntst20182687_500
KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
Bồi hồi nhớ lại đông xưa
Cái thời e ấp mới vừa mến nhau
Lung linh chiều nắng nhạt màu
Tỏ tình dưới gốc hàng cau trước nhà
Mắt huyền đắm đuối thiết tha
Bàn tay hai đứa ngọc ngà níu đan
Chiều buông sương mỏng giăng màn
Men tình ngọt lịm ướp tan môi hồng
Tuyệt vời khoảnh khắc mùa đông
Thiên di sải cánh mây bồng tít cao
Phất phơ mấy ngọn trúc đào
Gió đưa nhè nhẹ lao xao lá cành
Em rằng trọn kiếp yêu anh
Trăm năm thì vẫn mộng lành không phai
Mùa đông ngày ngắn đêm dài
Tôi đi bộ đội để ai khóc ròng
Lời thề người đã bẻ cong
Sông tình chia ngả hai dòng khác nhau
Tàn đông lá cũng úa nhàu
Con tim lỗi nhịp khổ đau một mình./.
Sưu tầm.
 vntst20184814
GIẤC MƠ YÊU !
Em sẽ một lần, sống chính là em
Chẳng giấu nỗi buồn ẩn sau tiếng nấc
Bởi lẽ trái tim mang nhiều vết cắt
Chỉ sợ yêu lầm... thêm dấu thương đau.
Em sẽ một lần,mãi mãi về sau
Sẽ chẳng bao giờ , bổng dưng òa khóc
Rũ bỏ tính toan, năm dài mệt nhọc
Muốn cuộn tròn trong hơi ấm anh trao.
Em sẽ một lần, tim nhỏ xôn xao
Được khóc cười, được yêu thương kẻ ngốc
Em chẳng thu mình nấp sau vỏ bọc
Sợ mong manh... tựa bong bóng xà phòng.
Em sẽ một lần, rộn rả ngóng trông
Nắm tay anh, vượt phong ba nghiệt ngã
Hạnh phúc giờ...dẫu chẳng còn dư giả
Chỉ đủ trọn tình, trao đến nhau thôi !
Em sẽ một lần,tình để lên ngôi
Giữ ngọt ngào và biết buông cay đắng
Mãi bên anh đời yên bình phẳng lặng
Em sẽ cùng người, xây GIẤC MƠ YÊU !
Sưu tầm.
ntst20180724_500.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com