Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Tuyển tập thơ Nhật Trường 33

 XUÂN TƯƠI

Ơi em nhắn nhủ bao lời

Thuyền tình dỗ bến giữa đời xuân tươi

....................................

Ơi dòng mực tím lặng sầu rơi

Em đem nỗi nhớ ấp iu đời

Nhắn gửi duyên thầm mơ hứng đợi

Nhủ lòng tư sự tựa biển khơi

Bao la mộng mị tràn lâng hởi

Lời đọng hồn ru quyện mãi ngời

Thuyền chao rẽ sóng chèo phơi phới

Tình dỗ bến giữa đời xuân tươi

Võ Nhật Trường  2/2/2021

 

TÌNH NGHĨA

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người chung nguồn cội hãy thương nhau cùng

......................................

Nhiễu sự tèm lem lắm não nùng

Điều hay lẽ phải chớ mông lung

Phủ phàng kiếp sống lầy tranh tụng

Lấy đạo tu thân tránh bão bùng

Giá trị tâm đời mong hướng đúng

Gương hiền đức sáng lánh điềm hung

Người san sẻ chút ân tình cũng

Chung nguồn cội hãy thương nhau cùng

Võ Nhật Trường  2/2/2021

 


CHUYỆN TÌNH LÍNH TRẺ

Ra đi nàng có dặn dò

Non nước chưa trọn hẵng khoan quay về.

................................

Ra quân nhập ngũ nhớ làng quê

Đi xa cách biệt bẵng hiền thê

Nàng đưa bước tiễn lòng đau xé

Có giọt vắn dài đọng mí che

Dặn nhỏ thư về luôn gắng nhé

Dò tay nhẫn cưới gượng cười toe

Non xanh mãi đợi mình anh bế

Nước chưa trọn hẵng khoan trở về

Võ Nhật Trường  3/2/2021

 

PHÈO CHÍ THỜI @

Gái ế trai ôi chạm cưới liền

Đâu cần kén chọn sướng như tiên

Ngày cày tối cuốc khuya nằm ngáy

Cỏ mượt trâu no cũng đã ghiền

Khỏe mạnh tăng công thêm gặt cấy

Mò cua chụp ếch nhậu triền miên

Canh nông mậu nước siêng đồng áng

Đủ lúa no cơm chẳng muộn phiền

Võ Nhật Trường  4/2/2021

 

CÒN NGUYÊN NỒNG NÀN

Kết tình từ thuở mới quen

Men nồng còn giữ vẹn nguyên buổi nào

....................................

Kết chặt yêu thương những ngọt ngào

Tình trường cháy bỏng trái tim trao

Từ khi biếc mộng về huyên náo

Thuở đó đâu hay mãi cuộn trào

Mới chớm xa xôi buồn hư ảo

Quen mùi cõi nhớ trải lòng nao

Men say thấm đẫm dần tâm não

Nồng còn giữ vẹn nguyên buổi nào

Võ Nhật Trường  5/2/2021

 

MONG ĐỢI

Hãy hứa đi em khẳng định điều

Anh hằng mỏi đợi ngóng tình yêu

Xuân sang hạnh phúc rung mành diệu

Tết đến chồi bung thắm lộc nhiều

Khỏa những đêm dài tê tái liễu

Vươn đầy sức sống cõi nồng phiêu

Chung nhau ngắm ánh bình minh chiếu

Rạng rỡ niềm vui dưới nắng chiều

Võ Nhật Trường  6/2/2021

 

OẢI

Vi vu gió thổi thông reo

Nghe ca vọng cổ nhớ treo đỉnh đầu

................................

Vi vút muôn trùng tiếng ngân lâu

Vu quy bái tổ đặng cau trầu

Gió mưa vắt vẻo chìm sâu lắng

Trỗi nhạc êm đềm dạ khúc âu

Thông vận dềnh dang đàn sáo sậu

Reo hò múa hát nhịp đêm thâu

Nghe xao xuyến khúc tình tang đậu

Ca vọng cổ nhớ treo đỉnh đầu

Võ Nhật Trường  06/2/2021

 

NHỦ

Tình thơ dạo đó bỏng mây trời

Cõi thế tung hoành đượm đà chơi

Bao la khát vọng cuồng si hỡi

Giấc mộng thiên thai mãi vút lời

Chánh niệm từ tâm buông diệu vợi

Dung hòa bát nhã đạt thanh thơi

Rời mê phá chấp nguồn thu lợi

Đạo đức kinh thư sáng trí ngời

Võ Nhật Trường  7/2/2021

 

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG (Vui thơ)

Êch ngồi đáy giếng thấy trời nho

Nghểnh cổ nghênh ngang rống phổi bò

Nước đọng ao tù giương mắt ngó

Chồm hôm ọc ạch giống lù to

Hang sâu ngất ngưởng ta làm chúa

Lặn xuống ngoi lên chẳng vượt lò

Tưởng tượng rằng kia bằng nhúm cỏ

Thiên đường vững dạ chớ buồn ho

Võ Nhật Trường  7/2/2021

 

TẢO MỘ

Sinh ly tử biệt vô thường

Nắm hương tảo mộ dặm trường viếng thăm

........................................

Sinh tiền thọ kiếp số trời ban

Ly hợp do duyên tạo phước bàn

Tử lìa dương thế ngùi sâu táng

Biệt cõi nhân gian đến suối vàng

Vô ưu tịch tĩnh miền miên cảnh

Thường trụ an yên mặc gió làn

Nắm nhan lễ kính người thanh thản

Hương tảo mộ dặm trường viếng thăm

Võ Nhật Trường  8/2/2021

 

TIÊU DIÊU (Vui thơ)

Chu du khắp nẻo phong trần

Tiêu diêu tự tại bần thần trí âm

...............................

Chu mồm dốc cạn tửu bình ngâm

Du hí nhân duyên mộng sắc cầm

Khắp khởi mê hồn tràn nắng ấm

Nẻo ngà tí tửng giọt nhân sâm

Phong lưu lạc bước miền xanh đẫm

Trần thế hề chi hoạt suối ngầm

Tiêu tận men say duồng lối ẩm

Diêu tự tại bần thần trí âm

Võ Nhật Trường  9/2/2021

 

ÂN NGHĨA

Công cha nghĩa mẹ chữ thầy

Làm con phải hiểu ân dày chớ quên

...................................

Công sức sinh thành chẳng đợi đền

Cha thường hướng dẫn những điều nên

Nghĩa nhân ruột thịt luôn quấn bện

Mẹ dưỡng tình thương chăm chút bền

Chữ đạo đầy vơi xây phước thiện

Thầy cô dạy dỗ đức tâm hiền

Làm bao trí dũng vươn trời biển

Con phải hiểu ân dày chớ quên

Võ Nhật Trường  9/2/2021

 

DUYÊN THẦM (Vui thơ)

Yếm đào quyến rũ dâng cao

Thương thầm để dạ chứ nào dám khoe

........................................

Yếm hồng lất phất thủ chùm lê

Đào mận xinh tươi nụ vươn xòe

Quyến luyến lòng trai đăm mắt lóe

Rũ rục vành tim nhảy loạn bề

Dâng làn thổn thức tình duyên hé

Cao hứng buông xòa xoải ngắm mê

Thương mắt ai sầu ôm quạnh quẽ

Thầm để dạ chứ nào dám khoe

Võ Nhật Trường  10/2/2021

 

TRÂU THỜI CÔNG NGHỆ (Vui thơ)

Trâu xưa, máy mới cấy trồng

Sang thời công nghệ làm đồng sướng hi

........................................

Trâu đã theo cùng những buổi khi

Xưa cày ao sâu ruộng trũng lì

Máy móc bây giờ thay thế nghỉ

Mới chuyển sang nghề gặm cỏ thi

Cấy xạ làn nhàn vui vẻ nhỉ

Trồng gieo tiện lợi khỏe thân phì

Sang năm mới chúc muôn sự hỷ

Thời công nghệ làm đồng sướng hi

Võ Nhật Trường  11/2/2021

 

TỔNG KẾT NĂM CŨ

Tổng kết năm qua tiết kiệm nhiều

Ăn làm đủ sống chẳng lãng tiêu

Nhìn chung sức khỏe đủ đầy hiểu

Dự đoán tương lai thể dục đều

Khấm khá duy trì đà tiến triển

Phòng ngừa dịch bệnh nhiễm lan xiêu

Mong cho hạnh phúc bình an triệu

Thoải mái vui tươi thỏa mãn điều...

Võ Nhật Trường  12/2/2021

 

ÔI TẾT!

Thôi đành chấp nhận Tết êm trôi

Chẳng muốn đi đâu giữ ghế ngồi

Dịch bệnh dè chừng đang quẩn gối

Trông nhà giữ trẻ thú vui dôi

Nghe hò hẹn oải đời lưng tuổi

Khách mến thăm nom đẹp ngỏ lời

Dạo chúc nhau hoài sương sướng thổi

Hay rằng tố nữ mọng son môi

Võ Nhật Trường  12/2/2021

 

CẢM ĐỜI

Bạc trắng thanh xuân đã chuyển mầu

Soi đời lốm đốm tóc hoa nâu

Duyên mòn nữa cuộc còn vương vít

Chẳng biết nay mai gợn sóng sầu

Thấy cảnh chim lồng vong miến đậu

Hay nhìn bướm lượn ngẩn mày râu

Vòng rung sự thế buồn tranh đấu

Múa bút mua vui lắc nhịp cầu

Võ Nhật Trường  13/2/2021

 

NIỀM VUI THẮNG LỢI

Đánh trận dân ta rạng chiến công

Dùng mưu sắp kế địch vô lồng

Hùng anh dũng mãnh lao đầu súng

Dội đạn vang rền mặc chúng đông

Sập bẫy quân thù tan rã móng

Thua đau khiếp vía ngã lăn cồng

Mừng vui thắng lợi ngàn chiêng trống

Cổ vũ tinh thần vững núi sông

Võ Nhật Trường  14/2/2021

 

ĐỒ QUỶ (Vui thơ)

Cô nàng quỷ quái thế mà thương

Điệu dáng hung hăng giống cục sường

Dẫu đẹp tâm hồn thơm thảo hướng

Nhưng còn lộng lẫy nét văn chương

Đi quyền múa võ hơn manh tướng

Khí chất ngang nhiên chẳng nhịn nhường

Nữ Việt hùng anh như bạch tượng

Kiên trung bất khuất sánh Trưng Vương.

Võ Nhật Trường  1/2/2021

 

VALENTINE NGỌT NGÀO

Ôi làn mắt biếc xốn xao

Gieo bao nỗi nhớ ngọt ngào lòng anh

...........................................

Ôi nguồn ái lực lượn lờ quanh

Làn tóc mây bay cuộn gió lành

Mắt chớp môi hồng khoe sắc cảnh

Biếc lồng cánh đỏ duỗi đồi xanh

Xốn xang hẹn hứa nồng nàn quánh

Xao xuyến tim khai ước hội mành

Gieo ngút ngàn say tình quyện sánh

Bao nỗi nhớ ngọt ngào lòng anh

Võ Nhật Trường  17/2/2021

 

TRÂU GIÀ  (Vui thơ)

Trâu già khoang khoái cỏ non

Răng thời đã rụng sừng còn cắm thi

...........................................

Trâu tới thăm đồng tủi lắm khi

Già dai sức khỏe chẳng ra gì

Khoang thương đám ruộng chưa cày cấy

Khoái hoạt câu hò lúc vỡ khai

Cỏ mọc xanh lùm sương đọng trãi

Non mơn mởn gió lắc lay trồi

Răng đâu mọc nữa mà thâm lợi

Thời đã rụng sừng còn cắm thi.

Võ Nhật Trường 17/2/2021

 

VỌNG MÃI

Tiếng vọng lâu rồi chẳng dễ phai

Dư âm còn đó thoảng hương cài

Yên lòng thỏa ước niềm vui mãi

Khắc khoải từng hôm vỡ nắng mai

Tự nhủ hoa nào đâu héo dại

Nhầm thương vận số hẻo đời trai

Âu lo thổn thức đêm trường hãi

Lặng lẽ hồn vương buốt thở dài

Võ Nhật Trường  18/2/2021

 

GIỌT ĐỜI

Nhọc lòng kẻ ở người đi

Nhìn gần nắng cháy xa rơi mưa dầm.

............................................

Nhọc khó vuông tròn vẹn nghĩa tâm

Lòng như lửa đốt ruột thân tằm

Kẻ ly biệt khúc tình xanh thẳm

Ở chốn u hoài giọt đắng thâm

Người đến bên đời neo ước đẫm

Đi lâu luyến nhớ nuộc thương trầm

Nhìn ngây hóa đá chân trời thẫm

Gần nắng cháy xa rơi mưa dầm

Võ Nhật Trường  19/2/2021

 

NHÙNG NHẰNG (Vui thơ)

Dây mơ rễ má nhùng nhằng

Lẫu canh khối bữa có thằng ức no.

....................................

Dây dưa quấn quýt mãi tươi bờ

Mơ ước ươm chồi thắm thảm tơ

Rễ mạch um tùm vươn giữa đất

Má nồng sắc vị duỗi loang cờ

Nhùng nhì nước nổi xanh mầu cỏ

Nhằng nhĩ dê bò lạc kéo mo

Lẫu quán rau đồng thơm mũi cọ

Canh khối bữa có thằng ức no.

Võ Nhật Trường  19/2/2021

 

NÃO NÙNG (vui thơ)

Tưởng nên duyên nghĩa vợ chồng

Ai hay xôi hỏng bỏng không hỡi người.

........................................

Tưởng nhớ khuya nào ánh trăng lơi

Nên câu hò hẹn kiếp không rời

Duyên tình ấm áp vàng mơ cõi

Nghĩa kết âm thầm sóng sánh đôi

Vợ ước cau trầu tươi thắm tới

Chồng thương diệu ngát chẳng xa vời

Ai ngờ trắc trở còn chăng đợi

Hay xôi hỏng bỏng không hỡi người

Võ Nhật Trường  20/2/2021

 

MÊNH MANG

Sông Hàn nước chảy sớm trưa

Quê hương còn đó người xưa chốn nào

........................................

Sông lặng lờ trôi chẳng thét gào

Hàn hữu thành Đà* họa xướng trao

Nước non vạn dặm tình thơm thảo

Chảy mãi trong tim cuộn sóng trào

Sớm nắng câu hò xuyên biển đảo

Trưa nghe ví dặm ngọt vùng cao

Hương trầm diễm ảo thôi tình dạo

Quê còn đó người xưa chốn nào.

Võ Nhật Trường  21/2/2021

 

THẾ GIỚI QUYỀN ANH (Vui thơ)

(Chịu đấm ăn xôi, khách ngồi tỏa chí)

Chịu đựng gian nan dễ kiếm tiền

Đấm đau giá trị thưởng hơn tiên

Ăn đòn dẫu khổ nào thưa kiện

Xôi ngỗng phèo no đủ thấy ghiền

Khách đến mua vui đừng khánh kiệt

Ngồi xem thoải mái chớ than phiền

Tỏa tâm bác ái vung nhiều thiện

Chí thỏa đam mê cổ vũ liền.

Võ Nhật Trường  21/2/2021

 

NHỚ MIỀN TÂY

Miền Tây cá nước đẹp xưa rày

Chóp mũi Cà Mau hoa lá lay

Khách đến thăm rồi luôn mến đấy

Con người chất phác thật thẳng ngay

Đờn ca nức tiếng dân tài tử

Miệt vườn cây trái trĩu mê say

Cồn nổi xuồng ghe đua tấp nập

Miền Tây cá nước đẹp xưa rày

Võ Nhật Trường  21/2/2021

Tuyển tập thơ Nhật Trường 32

 ẢO CẢNH

Tinh linh sớm hiện ngũ nương thần

Thể phách mơ hồ tựa áng vân

Ngẫm giữa đương thời đang hạp vận

Trong miền ảo cảnh nét kiêu phần

So đo mỹ vị đầy hưng phấn

Tính cách kiên cường chẳng lượng phân

Nghĩa đức tin dùng càng đẹp phận

Càn khôn khéo tạo đoá duyên trần

Võ Nhật Trường  28/12/2020

 

Cảm tưởng đọc "Đập Đá Ở Côn Lôn" của Phan Châu Trinh

Xem bài "Đập Đá Ở Côn Lôn" 

Ngỡ gặp Cụ Phan nức tiếng đồn

Khí phách oai hùng nơi cõi thế

Anh tài lỗi lạc đấng suy tôn

Thân trai mạnh mẽ vượt nan khốn

Ách nạn kiên cường chí vững tồn

Đứng trước quân thù lòng không hãi

Hiên ngang bất khuất mãi lưu hồn

Võ Nhật Trường  29/12/2020

 

TẤM ÁO NĂM XƯA

Tấm áo nàng may đã cũ mầu

Đan chồng kí ức mối tình sâu

Bao mùa sưởi ấm lòng yêu thấu

Dưỡng trọn niềm thương phút ban đầu

Kỉ niệm tâm hồn luôn đậm dấu

Đong đầy luyến ái những canh thâu

Thời gian vật chất dần phai nẫu

Vẫn đỏ trong tim lửa cau trầu

Võ Nhật Trường  29/12/2020

 

CHẲNG BUỒN PHIỀN (Thơ vui)

Sáng dậy co ro khỏi tốn tiền

Trưa về dỗ giấc món mì chiên

Chiều say tới quán lùa vài miếng

Tối đến cà phê nức mũi ghiền

Bạn rủ du đèo như gặp nghiện

Loanh quanh hiến máu tựa người điên

Đam mê gái gú lòng từ thiện

Ở vậy chèo queo có chi phiền

Võ Nhật Trường  30/12/2020

 

(Phiên bản 2)

Sáng dậy co ro khỏi tốn tiền

Trưa về dỗ giấc món cơm chiên

Chiều sang tới quán lùa vài miếng

Tối đến cà phê nức mũi ghiền

Loay quay bạn rủ đi từ thiện

Loanh quanh đóng góp tặng người điên

Gái gú leo đèo như bị thiến

Chèo queo bởi vậy có đâu phiền

Võ Nhật Trường  30/12/2020

 

LÁ VÀNG ƠI

Chiếc lá Thu rơi rụng cuối mùa

Sao hoài thổn thức mấy vòng tua

Như dường luyến tiếc màu xanh lúa

Phấp phới chu du hẻo gió lùa

Giữa cõi hồng trần vàng áo lụa

Qua miền tối sáng ngại ngùng đua

Quên thời tuổi ngọc tung tăng múa

Để sắc thi nhân điểm họa chùa

Võ Nhật Trường  31/12/2020

 

NHỊP SÓNG CUỒNG

Trống vắng đơn côi chạnh thấy buồn

Bên đời thả mộng ánh trăng suông

Đêm hôm khắc khoải gieo sầu muộn

Nén gởi tâm tư vạt gió luồn

Tiếng sét xa xăm trao ý muốn

Đem lòng ước hẹn dịu dàng nuông

Thời gian lắng đọng từng giây cuộn

Thổn thức đầy vơi nhịp sóng cuồng

Võ Nhật Trường  01/01/2021

 

KHÔNG ĐỀ

(Viên bột mà biết nói năng

Hẳn thầy ngoại ngữ hàm răng cười giòn)

......................................

Viên hòn gạo nếp khéo tay thon

Bột dẻo mềm dai há miệng tròn

Mà sôi nước cốt nhừ chín dạ

Biết ngọt bùi thơm chắt nhuyễn đòn

Nói đãi bôi lòng do chịu khách

Năng là mát bụng đẹp phèo non

Hẳn ngắm thân phơi bày ngã nón

THầy ngoại ngữ hàm răng cười giòn

Võ Nhật Trường  3/1/2021

 

CÔNG DUNG NGÔN HẠNH

(Đời đẹp nhờ khéo nói năng

Công dung ngôn hạnh khuyên răng đạo người)

.................................................

Đời chớm sinh ra nở nụ cười

Đẹp lòng bố mẹ nét vui tươi

Nhờ ơn dưỡng dục lên ngày mới

Khéo học rèn chăm sáng tạo thời

Nói thuận làm hay luôn hướng tới

Năng hành pháp quả hưởng dài hơi

Công ân rạng rỡ phúc lai đáo

Dung ngôn hạnh khuyên răng đạo người

Võ Nhật Trường  4/1/2021

 

SÁNG XUÂN

Ngỏng trông chim chích lao xao

Bình minh thức dậy đỏ mào

Bướm hoa chập chờn huyên náo

Yên bình hạnh phúc vờn chao

Trong làn gió biếc phởn phao

Giữa chốn vườn xuân ngọt ngào

Cỏ vượt tắm mưa lạo xạo

Chồi vươn khấy nước dầm ao

Võ Nhật Trường 7/1/2021

 

MỐI TÌNH HỒNG

Còn đâu phẳng lặng mối tình hồng

Thuở dạo êm đềm hái tặng bông

Để nhớ mòn phai vào lãng mộng

Lời yêu lạc nẻo nhợt môi nồng

Buồn mây gió vạt đời khua rỗng

Vắt vẻo tâm hồn héo nhặt trông

Lạnh vắng buông hờ đôi mắt lộng

Còn đâu phẳng lặng mối tình hồng

Võ Nhật Trường  9/1/2021

 

Khéo Mở Cờ

Càng trông ngực nở nét man rơ

Hửng chí chòm râu vểnh đợi chờ

Sóng bước chung đường dong mối nhợ

Mày ngài mắt liếc chuyện vu vơ

Song đôi hợp phận duyên tươi hở

Lựa gió thiên thai kéo mở cờ

Có lúc âm thầm như mắc cỡ

Ngâm tình tán tỉnh nửa câu thơ

Võ Nhật Trường 10:59 - 10/01/2021

 

HÃY CỨ VUI

Tuồng đời bạc bẽo hỡi ai ơi!

Khích bát chi đau hận rã rời

Những bận dày vò thêm não rối

Đêm nằm mộng mị thoáng ma trơi

Dừng gây nghiệp ác vun nghĩa khởi

Hãy cứ yêu thương hạnh phúc ngời

Đức tốt mai sau con cháu ngợi

Niềm vui cuộc sống ở muôn nơi

Võ Nhật Trường 14:10 - 11/01/2021

 

ĐỜI THẬM THÂM

Những lúc khó khăn hẳn cậy nhờ

Tâm tình bạn tốt dễ đâu ngơ

Lòng ngay nghĩa thẳng nhanh tiếp trợ

Chẳng nghĩ đắn đo việc lập lờ

Ghét kẻ thừa hơi hay lập cớ

So đo tính toán việc lợi cơ

Vòng vo sách nhiễu gây phiền nợ

Ai hay được mất giữa cuộc cờ

Võ Nhật Trường  13/1/2021

 

KIẾP TÙ ĐÀY (Thơ vui)

Tù đày mọt kiếp hỡi lưu linh

Nhốt trọn tim em bởi tấm tình

Đã tội xa rời ưa dối phỉnh

Sáp lại muôn đời đốt hư vinh

Cha khuyên mẹ bảo còn lém lỉnh

Chồng kêu tối dạ ẳm bụng phình

Chớ đổ duyên trời gây họa chính

Thân vàng lá ngọc cũng rung rinh

Võ Nhật Trường  14/1/2021

 

LÝ SỰ CÙN

Chẳng họa người cười kẻ trách la

Làm thơ nẫu hứng phải đâu là

Gò câu uốn chữ nên hoa lá

Ép vận điền từ ghép hướng ra

Thực luận đan xen viền gối đá

Tròn niêm hợp luật lại hòa ca

Lời hay ý đẹp đồng tâm nhả

Sáng tứ kỳ ngôn mới thuận đà

Võ Nhật Trường  14/1/2021

 

NỖI LÒNG XA QUÊ

Nước cuốn hoa trôi biệt nẻo về

Xa xôi thổn thức khối tình quê

Từng hôm dõi ngóng thầm đau lệ

Những buổi bơ vơ dạ não nề

Ước muốn đôi lần nghe tiếng mẹ

Xoa niềm khát vọng nỗi chiều lê

Lòng da diết nhớ thời son trẻ

Kỉ niệm hồn nhiên vẽ nhọ hề

Võ Nhật Trường  13/1/2021

 

LUYỆN MÀ CHƠI

Quanh đi quảnh lại bấy nhiêu lời

Viết mãi như là chửa muốn vơi

Cảm hứng tuôn trào như thác lũ

Vần tô uyển chuyển nảy sinh mời

Kỳ ngôn phiếm luận thanh tao hỡi

Sáng tứ đàm tân mãi tuyệt vời

Bút thảo rồng bay vun góp mới

Tao đàn thoại ngữ luyện hò chơi

Võ NHật Trường  16/1/2021

 

VUI GIẢI TRÍ (Haizzz)

Đức tâm đâm tức chuyện tào lao

Trời thu trù thơi  tự lẽ nào

Cớm chào cáo chồn xem như pháo

Bốn lầu bấu lộn tưởng gặp phao

Tặc co o tặc nghe quảng cáo

Đạo tu đụng tao tưởng sáp vào

Môn đề mê đồn đen quá láo

Lò tôn tồn lo phải hanh hao

Võ Nhật Trường  16/1/2021

 

KÌA DÁNG AI

Hứng cụt hồn khan nhão nhoẹt sà

Đo giường mộng mị giấc tiên sa

Màng mơ thánh thót khung trời lạ

Tứ nảy nhanh tay ghép mượn đà

Điệu sáo du dương buồn khó tả

Ru lòng lữ thứ lạc nơi xa

Tâm tư lặng nhớ ngùi thương dạ

Bóng dáng yêu kiều tiễn bước ta

Võ Nhật Trường  17/1/2021

 

CHUYỆN PHIẾM (Vui)

Lắm kẻ cười ruồi chuyện đẩu đâu

Nghe vui hỏi cưới bớt than sầu

Nhà kia có chị thèm dưa hấu

Ấy nọ anh chàng khá bảnh râu

Thả thính đôi phen dê quán lẩu

Tình tang thổn thức dạo cưa cầu

Xem chừng dắt díu lai rai nhậu

Họ mạc xì xào chẳng dám tâu

Võ Nhật Trường  18/1/2021

 

NHỚ NHUNG

Một bước xa vời đỗi nhớ nhung

Hai ta lận đận nẻo tương phùng

Ba trăng quyện luyến tròn bay bổng

Bốn tháng men tình bén lửa nung

Năm đợi mười chờ duyên ấp phụng

Sáu canh rạo rực khước say bùng

Bảy đêm mất ngủ lòng nao núng

Tám chín mươi xuân biếc thẹn thùng

Võ Nhật Trường  20/1/2021

 

VUI CUỘC CỜ

Cờ tàn dí tốt chiếm trung cung

Pháo dội râm rang lủng toạc vùng

Tướng tá lao nhao lèn lấp thủng

Xe càn khuấy đảo quét lung tung

Mưu cao sĩ tượng phanh hờ rúng

Sáp chiến lơ đơ chiếu bí rùng

Cái thú so tranh căn họng súng

Hơn thua thoáng chốc vỡ lăn đùng

Võ Nhật Trường  20/1/2021

 

TRÔNG NHẬT THỰC

Trông vầng Nhật thực ấp iu lơi

Ngắm đóa tình yêu sáng rỡ trời

Đỏ quạnh hằng nga đan xõa lới

Tròn vành đai lửa rạo rực phơi

Thiên nhai mấy thuở đồng tâm ngợi

Vũ trụ không gian vận chuyển dời

Lấp lánh phù vân xen kẻ tới

Nhân duyên thưởng thức mãi vui đời

Võ Nhật Trường  22/1/2021

 

VUI XUÂN VỀ

Mỗi độ xuân về quất mẩy hoa

Cầu sung, đủ khỏe đẹp hiên nhà

Dừa cao, bưởi ngọt sum suê quả

Cóc ổi xoài lê chín mọng da

Vú sữa, chanh đào tươi sắc lá

Hồng, lan diễm nụ cợt chiều tà

Trà mi chúm chím điềm nhiên tá

Lộc biếc vui đời hạnh phúc ca

Võ Nhật Trường  23/01/2021

 

ĐỪNG SUY DẪM

(Gái chưa chồng tựa rồng suối cạn

Trai chẳng bạn lạng quạng bão giông)

.........................................

Gái phổng phao muộn đào kén giống

Chưa hợp tình buồn lắm ngóng trông

Chồng không héo hắt nỗi cô phòng

Tựa gương sót phận phập phồng rông

Rồng mắc nạn thây đời máu nóng

Suối lâm ly khát vọng xót lòng

Cạn suy quyết chí chạy lông bông

Trai thiếu bạn lạng quạng bão giông

Võ Nhật Trường 24/1/2021

 

DIỄM PHÚC PHẦN

Nóng lạnh từng luồng tỏa châu thân

Dường đang nhiễm bệnh cảm thương hàn

Đầu đau uể oải chân tay nhức

Óc lặng sầm xoay thiêm thiếp lần

Nhớ dáng ngoan hiền thang thuốc cận

Thương nhiều nắn bóp nhẹ nhàng mân

Trong cơn sốt sắn đầy lo lắng

Mới rõ được yêu diễm phúc phần

Võ Nhật Trường 25/1/2021

 

HỒNG HÀI NHI

Bé khỏe ham ăn chóng mập ù

Chơi bời rúc rích với xe lu

Vô tư quậy phá đồ trong tủ

Bố mẹ trông nom chớp gật gù

Bụ bẫm hài nhi mày thanh tú

Lo con nhỏ dại suốt ngày ru

Đôi khi khát sữa đòi măm vú

Mặc kệ thằng cha vẻ mặt rù

Võ Nhật Trường 27/1/2021

 

TỤC DUYÊN

(Người ta có bạn sóng đôi

Thương ai đơn lẻ sầu côi riêng mình)

...............................

Người đến hữu duyên thiên lý tình

Ta mời đối thử mấy câu chinh

Có là tri kỷ vui âm vịnh

Bạn ách hề chi ngẩn lục bình

Sóng vượt tài cao xem nể kính

Đôi lời trí mọn gặng hư vinh

Thương tâm hỷ xả cầu an thịnh

Ai đơn lẻ sầu côi riêng mình

Võ Nhật Trường  27/1/2021

 

THƯƠNG GHÉT BỐC PHÉC

Thương trao manh áo đắp chung

Ghét đem cối đả chày tung đứ đừ

....................................

Thương nhớ nồng nàn mỗi cánh thư

Trao nhau hạnh phúc lịm yêu nhừ

Manh lòng gởi gắm niềm tâm sự

Áo mộng mơ choàng khúc diễm ngư

Đắp đợi bừng duyên bồng ngọc nữ

Chung xây ước quyện chốn an cư

Ghét ghanh cánh gió vờn môi nhử

Đem cối đả chày tung đứ đừ

Võ Nhật Trường  28/1/2021

 


HOÀI MƯA

Ai còn ủ nhớ để hoài mưa

Thoảng giấc sầu căn tưởng mới vừa

Lệ dẫn đôi hàng lùa mí nửa

Thương gầy bến cũ mãn nồng chưa

Thời gian thoáng lặng chồng ngây hứa

Bóng dáng tuồn sâu đáy dạ thừa

Ngỡ tưởng tim đày thôi máu lửa

Khung trời thổn thức nỗi nào xưa

.............................

Khung trời thổn thức nỗi nào xưa

Quá vãng đầy mê mẫn dại thừa

Để khoảng tim hồng đan mãi cứa

Đi tìm hạnh phúc mãn lòng chưa

Buồn khâu biển sóng choàng ngây lựa

Vá mảnh trăng treo khéo chỉ vừa

Có quãng đêm nào quên khép cửa

Ai còn ủ nhớ để hoài mưa

Võ Nhật Trường  28/1/2021

 

Mưa Chiều Bến Cũ

 [Ngũ độ]

Khi về bến cũ một chiều mưa

Diễm lộng người ơi khoả mấy vừa

Mắt dõi mơ gầy chan vẻ tệ

Môi trầm gọi khẽ lấy chồng chưa

Bơ phờ dạ rỗng nhàu u ám

Quạnh quẽ hồn đau buốt thải thừa

Mới bữa xuân nào thơm hảo mộng

Sao giờ cứ tưởng chuyện ngày xưa

………………………………….

Sao giờ cứ tưởng chuyện ngày xưa

Bởi cuộc thề trăng bỗng quá thừa

Trí hỏng ê chề cau mặt mãi

Em tìm hạnh phúc đãi lòng chưa

Vì đâu cõi nhớ không choàng trọn

Đến nỗi mầm yêu chẳng buộc vừa

Nuối quãng tình si vàng kỷ niệm

Khi về bến cũ một chiều mưa

HANSY 19:05 - 28/01/2021

 

HỘI LÂN

Mặt nạ trùm đầu giống múa lân

Cô tiên chú cuội đến dương trần

Ca vui lảnh lót đầy thi vận

Nhún nhảy tung mình tưởng rã gân

Nốt bổng ngân nga đà sướng phận

Âm trầm ngúng nguẩy nhịp nhàng thân

Xôn xao kéo hội hò xung trận

Khắp phố trăng hoa tí tửng sần

Võ Nhật Trường  29/1/2021

 

VỌC CỜ

Chơi cờ hí hửng ắt ham tranh

Đối cực đôi bên cách sông hành

Lấn lướt tiên cơ khai thế đánh

Dàn quân hậu thủ tạo bẫy quanh

Manh nha lỡ vận diều gãy cánh

Lạc nước sa cơ tổn thất đành

Trận mạc khơi mào nhiều khóe mánh

Liên minh vững chắc dễ đâu sành

Võ Nhật Trường  30/1/2021

 

ĐÓN NĂM TRÂU

Trên hòa dưới thuận ấm toàn gia

Vợ khỏe chồng vui hạnh phúc nhà

Bố mẹ ông bà khuyên đúng quá

Con ngoan cháu giỏi thỏa lòng a

Đầu năm kính chúc gần xa nhá

Phước lộc thọ tài sung sức ca

Năm Trâu gặt hái nhiều thành quả

Tiếp nối thành công đuổi dịch tà

Võ Nhật Trường  30/1/2021