Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 362

Con Phật.
Hỡi những người con Phật.
Hãy tự vững bước đi.
Bằng con đường chánh giác.
Là Tam Quy Ngũ Giới.
Cùng Bát Chánh Thập thiện.
Hỡi những người con Phật.
Hãy tự thắp đuốc đi.
Bằng trí huệ Bổn Lai.
Ở trong kinh Phật thuyết.
Dụng bát nhã thật tướng.
Hỡi những người con Phật.
Hãy là ngọn đèn sáng.
Chiếu soi khắp nội tâm.
Từng niệm sanh và diệt.
Biết đó đều là vọng.
Hỡi những người con Phật.
Hãy là một con thuyền.
Dụng chánh pháp Như Lai.
Đưa chúng sanh tới bến.
Nhà chân Thật Giải thoát.
Hỡi những người con Phật.
Hãy là đức phật nhỏ.
Ngay trong lòng chúng sanh.
Trong cõi giới Sa Bà.
Ngày ngày giữ giới pháp.
Hỡi những người con Phật.
Thường ghi nhớ chẳng quên.
Lời Phật trong kinh điển.
Cùng tam tạng pháp môn.
Niệm Phật thời mạt pháp.
Hỡi những người con Phật.
Hãy nhìn vào tâm ta.
Khởi sanh những niệm gì.
Đã giác hay chưa giác.
Ngày ngày thường phản tỉnh.
Hỡi những người con Phật.
Hãy học Hạnh Từ Bi.
Nơi 3 đời chư Phật.
Dụng hạnh nguyện độ sanh.
Mà thuyết ra muôn pháp.
Hỡi những người con Phật.
Lấy Từ bi làm nhà.
Lấy nhẫn nhục làm áo.
Lấy pháp bảo làm thân.
Lấy trí tuệ làm tướng.
Hỡi những người con Phật.
Nay thuyết lời chân thật.
Để tự lợi lợi tha.
Cùng thăng tòa Như Lai.
Đốn nhập nhà chánh Giác.
Sưu tầm.
 vntst20184493_500
GỬI EM
Em có biết về cây phong lan rừng
Loài hoa dại toả hương thơm huyền bí
Mang nét đẹp xuyến xao và tà mị
Cũng như em, cô gái của bụi trần
Khi trái tim lỡ hoá thành mong manh
Niềm đau lỡ in hằn trong tâm trí
Có chăng là cuộc đời nhiều ý vị
Nên tâm ta cũng hỉ nộ vô vàn
Có những người đưa lữ khách sang ngang
Vẫn âm thầm chẳng mong người trở lại
Em có buồn không hỡi người con gái
Người đi rồi em đừng luyến lưu chi
Cuộc vui nào mà chẳng có chia li
Đời hữu duyên, cũng vô duyên đến lạ
Nên trái tim cũng hằn nhiều mảnh vá
Chân lí này em có thấu nên chăng?
Én chao nghiêng báo hiệu mùa xuân sang
Hoa cũng nở đua nhau khoe sắc thắm
Em nở hoa nhưng yên hoà, thầm lặng
Thế nhân cười, em giấu những hi sinh
Gửi cho em người em gái tôi thương
Nụ cười em làm cuộc đời bừng sáng
Ánh mắt em như bình minh ló rạng
Gương mặt em sao quá đỗi nhân từ
Cuộc sống này làm nên những trang thơ
Em làm nên những trang thơ tuyệt nhất
Đừng để lệ em rơi tràn mi mắt
Luật của trời vốn định sẵn cho ta
Dù cuộc đời lắm bão tố phong ba
Em cũng hãy mỉm cười và đối diện
Đời sinh hữu, cũng sinh điều bất biến
Luôn yêu đời, tâm an tĩnh nha em!
Sưu tầm.
 vntst20184533_500
RẠO RỰC   [Thuận Nghịch độc]
Đêm mộng ủ lời ngát diệu thương
Điểm trang tình ái dậy thơm đường
Thềm trăng chiếu dạ nồng lâng hướng
Nệm gối loang hồn tỏa sáng phương
Êm dịu thoảng lòng xao xuyến hưởng
Diễm nồng mơ ái dạt dào vương
Mềm môi chuốc tửu tình muôn lượng
Chêm ảo huyễn ngời ướp lộng hương
……………………..
Hương lộng ướp ngời huyễn ảo chêm.
Lượng muôn tình tửu chuốc môi mềm
Vương dào dạt ái mơ nồng diễm
Hưởng xuyến xao lòng thoảng dịu êm
Phương sáng tỏa hồn loang gối nệm
Hướng lâng nồng dạ chiếu trăng thềm
Đường thơm dậy ái tình trang điểm
Thương diệu ngát lời ủ mộng đêm
Sưu tầm.

TỐI MỘNG
Đêm tình dệt ước ngọt ngào thương
Điểm xuyến hồn thơ thỏa diệu đường
Thềm bỏng rát trao lời hạnh xướng
Nệm bồng ran gởi ý lành phương
Êm lòng đượm hỡi huyền mơ tưởng
Diễm mắt say nào huyễn mộng vương
Mềm khúc dạ hoan ngời gió lượng
Chêm nồng xõa đắm dịu trầm hương
………………………
Hương trầm dịu đắm xõa nồng chêm
Lượng gió ngời hoan dạ khúc mềm
Vương mộng huyễn nào say mắt diễm
Tưởng mơ huyền hỡi đượm lòng êm
Phương lành ý gởi ran bồng nệm
Xướng hạnh lời trao rát bỏng thềm
Đường diệu thỏa thơ hồn xuyến điểm
Thương dào dạt ước dệt tình đêm.
Sưu tầm.
 vntst20182450_500
NGÀN SEN
Ngàn sen đượm nõn mọc vươn dài
Ngan ngát hương trời tỏa láng lai
Nước bạc triền miên hoài mãi thắm
Trăng vàng rộn rã chẳng hề phai
Đều luôn rạng rỡ hồi mưa đến
Vẫn mãi êm đềm buổi tiết khai
Phụng hiến cho đời thanh khiết ngọc
Nhành hoa giống thể nụ trang đài
…………………………
Nhành hoa giống thể nụ trang đài
Sức trỗi vươn ngời tựa mãn khai
Dẫu gió giông về đâu chịu ngã
Cho trời bão đến cũng nào phai
Loan rằng điệu diễm hồng ân tới
Hiện chỉ hương ngời Phật tổ lai
Ngập giữa bùn đen hồn vẫn rạng
Ngàn sen đượm nõn mọc vươn dài
Sưu tầm.

QUÊN ĐI
Em ơi..! Trăn trở quá quên đi
Vị đắng hương cay mãi tội gì?
Cửa rộng nhà cao lồng lộng gió
Cơm chờ nước đợi chuỗi ưu bi..
Em ơi..! Bấu víu cảnh phân ly
Lạnh giá phòng khuê mãi lợi gì?
Nợ trái duyên oan tình phụ bạc
Đau lòng chi kẻ đáng quên đi..
Quên đi em..! Kẻo úa xuân thì
Lệ đặc khô dòng rũ khóe mi.
Gót trở xoay đời ra bậu cửa
Đường trong đục lựa bước em đi..
Sưu tầm.
 vntst20182432_500
GIỌT ĐẮNG
Ngẫm lại ngày xưa cũng một thời
bung hình tạo dáng cứ à ơi
da non trắng mỉn ai thèm gợi
mắt biếc xanh lơ bạn cứ mời
kẻ sĩ nhòm qua thèm chạy tới
hùng anh liếc lại nuốt xong lời
bao ngày tỏa sắc giờ buốt lợi
nên đành chấp nhận ..kiếp nhẩy chơi...
Sưu tầm.

CHÚC VI LÊ
Câu từ ủ đắp đã ngời thanh
Hạt giống nhờ chăm nẩy mạnh nhành
Úp chữ kiêu kì xe gấm mượt
Chưng lời giản dị vẽ mầm xanh
Vun tròn trịa nghĩa chân tình khảm
Yêu nhẹ nhàng tâm trí lực thành
Lộc phúc theo kề năm tháng dưỡng
Êm đềm một kiếp khỏe nhàn sanh.
Sưu tầm.

ĐỊA ĐẠO !
Quả đúng sinh tồn vĩ đại ghê
Hầm xoay cuộn sóng mãi mong về
Bình an cuộc sống mơ vồn vã
Chiến lũy manh đời mộng hả hê
Thuở đó tình sâu người rộn rã
Thời nay nghĩa nhạt kẻ ê chề
Thăng trầm lẽ sống luôn bền gọi
Bóng tỏa say hồn dạ đẫm mê.
Sưu tầm.

CHIA TAY HẠ CUỐI
Hè rực rỡ vì màu phượng cháy đỏ
Như tôn nền áo trắng tuổi thơ ngây
Mùa Hạ ơi màu nắng cứ đong đầy
Cho mắt biếc mơ màng thêm dịu ngọt
Nghe trăn trở tiếng chim chuyền lảnh lót
Gọi tên mình trong vòm lá lao xao
Ghế đá kia thầm lặng tự khi nào
Như chờ giấc chiêm bao ngày hội ngộ
Trong cơn mê hồi trống trường bỗng đổ
Thảng thốt tìm một vệt nhớ yêu thương
Ba năm vui tình bạn dưới mái trường
Giờ tất cả chỉ là vùng ký ức.
Sưu tầm.
 vntst20183790_500
BIỆT LY
Em đành trở bước giữa chiều giông
Phụ nghĩa chàng ơi phải lấy chồng
Khiến hững hờ xưa nhiều tủi phận
Thêm nhòe nhoẹt cũ lắm buồn sông
Vì đâu ước nguyện giờ tan vỡ
Có phải ân thề đã rụi trông
Mỗi phút dần xa vòng kỷ niệm
Làm cho trí não lạnh hơn đồng
Sưu tầm.

ĐÊM GIÁNG SINH
Đêm Chúa Giáng Sinh
Lung linh ánh đèn
Mọi người náo nức đua chen
Giáo đường nhộn nhịp đêm đen sáng ngời
Ngoài trời sương lạnh
Bên cạnh người yêu
Người qua kẻ lại dập dìu
Cùng nhau cầu nguyện những điều ước mong
Tình nồng duyên thắm
Mãi đậm bền lâu
Nửa đêm nghe tiếng kinh cầu
Nghe lòng thanh thản tròn câu hẹn thề
Mải mê lời dạy
Ngùng ngại bao lần
Đạo đời hai nẻo cân phân
Đôi đàng giữ vẹn số phần mai sau.
Sưu tầm.

CÔ BÁN HOA TƯƠI !
Đỏ chói vàng ươm kẽo kịt gồng
Xanh choàng trắng tỏa nõn mầu bông
Chàng mua nụ thắm chờm mây lộng
Thiếp bán cành tươi hửng nắng bồng
Ngả nón tay vờn rung cánh bổng
Buông làn tóc thỏa rũ nhành trông
Cùng nhau cả lũ vui mừng..bỗng
Lữ khách đường xa đứng lặng trồng.
Sưu tầm.
 vntst20183667_500
THÓI ĐỜI
Vọng thủa niên thời vắng chữ thương
Tàn Canh nuốt lệ gắng...can trường
Tình sâu..đánh...đổi ba hào cắc
Nghĩa nặng coi thường bởi sắc,hương
Thói ở...trong đời.....là bạc bẽo
Trời xanh lý nhãn tuyệt thông , tường
Xoay vần hóa tạo....luân hồi cõi
Khẩu phật tâm xà QUẢ bất lương
Sưu tầm.

RA ĐI LÀ HẾT RỒI!
Ra đi ảo mộng vỡ tan rồi
Bỏ lại ngày xanh chết giữa đồi
Trước mặt hung thần giăng kín lối
Sau lưng niên trưởng thét liên hồi
Đành cam "tiểu xảo" nằm im đợi...
Cũng phải " tà tà" chạy rán thôi
Vượt ải Nam Quan đời sập tối...
Tám tuần huấn nhục đã thầm trôi...
Sưu tầm.

GỌI THẦM
Sóng vỗ thầm vang mọi ngả trời
Nghe từ biển hát dội ngoài khơi
Kìa trăng mới rạng mây bừng tỏ
Hỡi gió cùng say cảnh tuyệt vời
Rũ sạch ưu phiền quên bạn nhé
Vun đầy hạnh phúc thoả lòng ơi
Tình ca cuộc sống vui đồng khởi
Khẽ gọi người thương có trả lời?
Sưu tầm.
 vntst20182412_500
CHIỀU.
Chiều chi thăm thẳm rứa chiều
Hồn hoang rũ rượi...đìu hiu quặn lòng
Hoàng hôn phả xuống bên song
Giết người cô lẻ...đắm trong mộng sầu.
Sưu tầm.

QUÊ.
Phồn hoa đất chật người đông
Người chen trong khói...xe gồng nối đuôi
Ta về chơi ở ruộng thôi
Hít hương lúa mới...ngửi chồi mạ non
Người quê lòng sắt dạ son
Đùa vui thỏa thích...chẳng bòn lợi danh
Chiều về tụm dưới mái tranh
Say sưa khúc nhạc...tròn vành hoan ca.
Sưu tầm.

RẠNG MÃI TÊN NGƯỜI
Để nghĩa trong đời lúc tuổi xuân
Vang dền phẩm chất hạnh hiền nhân
Lòng ghi dạ khắc theo cùng Đảng
Trí vững gan bền nguyện thỏa dân
Trận tuyến anh hùng chia dãn lửa
Làn bom hiển hách cũng chung phần
Tên người bất diệt ngời trang sử
Mãi thắm tô hồng đỏ rạng thân...
Sưu tầm.

TỰ HÀO DANH TƯỚNG VIỆT
Giữ nước xây nền hiến tuổi xuân
Mong cầu hạnh phúc góp tâm nhân
Rèn quân dũng mãnh trung vì Đảng
Luyện tướng oai hùng hiếu với dân
Đức sáng ngời ngời không tự mãn
Tâm trong rực rỡ chẳng tranh phần
Về già mộ đất nơi quê mẹ
Lẫm liệt kiên cường thắm nghĩa thân..
Sưu tầm.
vntst20183953_500
TỰ HÀO QUÂN ĐỘI CỦA NHÂN DÂN!
Đời trai đẹp nhất tuổi thanh xuân.
Binh nghiệp luyện tôi vững trí nhân
Nghĩa cả ghi lòng trung với nước,
Tình thâm tạc dạ hiếu cùng dân.
Đạn bom, gian khổ ta chia lửa,
Gạo hẩm, mì hôi bạn sẻ phần.
Hai cuộc trường chinh ngời sử sách
Rạng ngời hào khí một đoàn quân!
Sưu tầm.

DĨ VÃNG
Sóng vỗ trùng dương vùi ước vọng
Thuyền xưa khuất dạng ngàn khơi bóng
Phai mờ kỷ niệm thẩn thờ trông
Héo rũ thời gian mòn mỏi ngóng
Tỉnh giấc nhìn xa lặng lẽ không
Choàng mơ ngoảnh lại cô đơn rỗng
Chôn vùi dĩ vãng xóa hoài mong
Trút bỏ ưu phiền tan lắng đọng
Sưu tầm.

NGUYÊN CĂN  (Thuận nghịch độc)
Lâm phiền khổ lụy bước sa chân
Quẩn trí hồn mê đắm loạn dần
Thầm trách tủi đời dang dở phận
Lặng sầu đau kiếp hững hờ thân
Tâm buồn trút xả buông hờn giận
Hận oán rời xa thoát não phần
Mầm ái nở hoa đời mãi đậm
Âm nồng thắm đượm tỏa tình nhân
…………………
Nhân tình tỏa đượm thắm nồng âm
Đậm mãi đời hoa nở ái mầm
Phần não thoát xa rời oán hận
Giận hờn buông xả trút buồn tâm
Thân hờ hững kiếp đau sầu lặng
Phận dở dang đời tủi trách thầm
Dần loạn đắm mê hồn trí quẫn
Chân sa bước lụy khổ phiền lâm
Sưu tầm.
 vntst20184535_500
NHỚ MẸ - TẾT ĐÔNG CHÍ
Đông chí về.. buốt giá rơi,
Ấm nồng từng chiếc bánh trôi.
Thơm ngon bàn tay Mẹ nắn
Hương vị ngày ấy xa rồi..!
Đông chí này.. nhớ lắm ôi!
Cả nhà cùng nặn bánh trôi.
Khéo tay đủ gừng đúng đậu
Hà cớ vẫn thiếu ngọt bùi..?
Những ngày Đông chí xa xôi,
Mái ấm rộn vui nụ cười.
Son sắt tròn vo ngọt lịm
Bánh trôi niềm nhớ một đời..!
Đông chí lại về.. Mẹ ơi..!
Xiêm bông sưởi ấm mọi người.
Sao bằng trắng trong trôi nổi
Nồng ấm một chiếc bánh trôi..?
Sưu tầm.

Nét Đẹp Bình Yên
Đêm khuya cảnh vật hữu tình
Bình yên khắc họa nét xinh dịu dàng
Chân trời trải rộng thênh thang
Tạo nên sắc thái mơ màng đáng yêu.
TRĂNG hồn nhiên chẳng mỹ miều
Mà NHƯ tiên nữ làm điêu đứng người
Kiêu kỳ TREO áo vàng tươi
Dễ thương giấu Ở nụ cười lịch thanh
Nghiêm trang ngự trị TRÊN thành
Dường đem nhẹ nhõm nuôi CÀNH vô ưu
Không khát vọng chẳng luyến lưu
Lấy Chân Thiện Mỹ dẹp cừu hận oan.
Tinh hoa ấp ủ trần hoàn
Dưỡng trau hình thể hiền ngoan tuyệt vời
Tâm thuần lương mãi rạng ngời
Trong ngần xán lạn cho đời ngợi khen.
Sưu tầm.
vntst20183865_500
MỒM NHÀ QUAN...
MỒM nổ vang trời tợ sấm reo
NHÀ cao sếp tọa vững tâm trèo
QUAN hèn mở miệng phùng mang réo
CÓ nhục co đầu rụt cổ theo
GANG sét rèn “tinh” nào dễ quẹo
CÓ cùn luyện “xảo” khó gì queo
THÉP tôi thiếu lửa dân cười ghẹo…
ĐÍT KẺ BẦN VỪA LÉP LẠI TEO
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com