Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 276

THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU
Ta gởi cho nhau thông điệp
Trời sinh trai gái yêu nhau
Trông thấy em trong tiền kiếp
Ghen tuông mở cửa bay vào
Linh thiêng in đầy mắt biếc
Ngày đêm se chỉ luồn kim
Âm thầm đan tay tha thiết
Dòng nước ưu tư trăm miền
Ngọn gió buông câu tình tự
Chẻ đôi nỗi nhớ cho ai?
Tương lại , hiện tại , quá khứ
Chen chân giọt vắn , giọt dài
Bến yêu em về bén mộng
Sóng tình cứ thế giao thoa
Tình yêu ai xây nền móng?
Ngôi nhà hạnh phúc xuýt xoa
Ta gởi chùm hoa luyến ái
Cho đi mấy thuở mặn nồng?
Ru em mùa yêu con gái
Đong đầy một cõi chờ mong
Sưu tầm.
 vntst20184316_500
BÓNG HỒNG ĐÊM ĐÔNG
Anh hẹn em tới giáng sinh,
Để rồi hai đứa chúng mình bên nhau.
Cùng vui câu chuyện ban đầu,
Vậy mà anh lại đi đâu mất rồi.
Để em ghen ghét trong người,
Gặp anh để hỏi đôi lời thực hư.
Sao anh đã vội giã từ,
Để em ở lại buồn thừ anh ơi .
Nhớ ngày anh mới tới chơi
Bên em bày tỏ bao lời thân thương
Hẹn em chung một con đường,
Cùng em xây dựng tương lại đẹp giàu.
Vậy giờ anh đã đi đâu,
Giáng sinh nỡ để buồn rầu mình em.
Đón chào ngày lễ nô en,
Mình em thân phận lấm lem âu sầu.
Ngoài kia ánh điện muôn màu,
Ai hay có cảnh âu sầu đêm đông
Trách anh sao nỡ thay lòng,
Để cho buồn một bóng hồng đêm nay
Sưu tầm.

GÁI QUÊ
       Anh đây rất thích gái quê
Tâm hồn trong sáng tình quê dạt dào
           Em sống giản dị làm sao
Không hương son phấn mời chào đong đưa
      Em thường đi sớm về trưa
Lo công, lo việc nắng mưa giãi dầu
      Em không đòi hỏi nhu cầu
Ăn ngon mặc đẹp nói câu xa gần
     Mọi thứ mọi việc anh cần
Em đều phục vụ khỏi cần chê bai
     Cơm ăn hai bữa hàng ngày
Món anh thích nhất mắm căy tương cà
      Gái quê tình nghĩa đậm đà
Gia đình hạnh phúc thật là vui sao
      Em ơi anh vẫn ước ao
Gái quê mãi mãi đi vào đời anh.
Sưu tầm.
 vntst20182282_500
BIỂN CÔ ĐƠN
Cô đơn quá em trở về với biển
Nhớ miên man nhìn sóng tiến vỗ bờ
Thả nỗi niềm neo đậu giữa bến thơ
Hồn chếnh choáng đợi chờ trong ảo vọng
Biển nổi giận tìm cát vàng nhả sóng
Vỗ ngày đêm lắng đọng bạc cả đầu
Đau mạn thuyền nằm bến chẳng buông câu
Em muốn khóc đứng chân cầu tóc thả
Đông chẳng hiểu vội vàng gieo buốt giá
Cóng tay em trong dạ đóng tuyết nhiều
Anh có về đốt ngọn lửa tình yêu
Xua đi sạch những điều em day dứt
Cô đơn quá con sóng trào thét giựt
Ngỡ thuyền em neo đứt cứ chòng chành
Có phải là tình ta cũng mong manh
Như trái táo đầu cành đang chín rụng
Em chờ đợi mỏi mòn lâu lên cũng
Hoang hoải sầu ướt sũng lệ chiều nay
Quá cô đơn bài thơ biển dãi bày
Chút tâm sự đắng cay chiều bên biển.
Sưu tầm.

THẪN THỜ  [Thuận nghịch độc]
Sai lời khiến lạc cõi lầm đong
Trái nẻo sầu thương nát vỡ lòng
Hoài dõi gió trăng mờ khát vọng
Mãi tìm hương phấn lặng tàn vong
Ai đày đọa kiếp xui tình hỏng
Ái biệt biền duyên lỡ thệ tròng
Đài nguyệt úa đau hờn phận mỏng
Phai nguyền dỗi nhụy thẫn thờ bông
……………………..
Bông thờ thẫn nhụy dỗi nguyền phai
Mỏng phận hờn đau úa nguyệt đài
Tròng thệ lỡ duyên biền biệt ái
Hỏng tình xui kiếp đọa đày ai
Vong tàn lặng phấn hương tìm mãi
Vọng khát mờ trăng gió dõi hoài
Lòng vỡ nát thương sầu nẻo trái
Đong lầm bước lạc khiến lời sai
Sưu tầm.
 vntst20184816_500
MÊ ĐỜI
Sai bước lỡ lầm tủi lệ đong
Đó hôm mình gặp buổi đau lòng
Hoài mong những tưởng nguyền ân kết
Mãi đợi đâu ngờ thệ ước vong
Ai bỏ nghĩa hồng tim lạnh đá
Bạn quên tình đỏ mắt lưng tròng
Đài trơ nhị rã đời ngang trái
Phai nhạt cảnh tàn vẫn thắm bông
…………………..
Bông thắm vẫn tàn cảnh nhạt phai
Trái ngang đời rã nhị trơ đài
Tròng lưng mắt đỏ tình quên bạn
Đá lạnh tim hồng nghĩa bỏ ai
Vong ước thệ ngờ đâu đợi mãi
Kết ân nguyền tưởng những mong hoài
Lòng đau buổi gặp mình hôm đó
Đong lệ tủi lầm lỡ bước sai
Sưu tầm.

GIỮ HƯƠNG
Thương em mấy đợi bao chờ
Vì ai nên phải biếng mơ mộng đời
Mơ tình nửa gánh chơi vơi
Mộng lòng thao thức giữa mời mọc duyên.
Một lần gặp, bến mong thuyền
Khắc ghi dáng bóng của uyên ương vàng
Lả lơi đùa bỡn với trăng
Cho tim kết một khúc tằng tịu ghi.
Thương Em đợi, úa xuân thì
Bao thu đằng đẳng khiến bi cảm mòn
Đắm say người hỡi có còn
Đông nồng hạ mát xuân còm cõi mơ
Gạn lòng viết một bài thơ
Gởi về chốn ấy dạ chờ đợi ai
Người ơi, thệ ước lâu dài
Thì xin gìn giữ hương mài miệt yêu…
Sưu tầm.
vntst20182304_500
VẪN NHỚ THƯƠNG
Duồng mây gởi gió đẫm mong chờ
Để mộng phù du bớt hững hờ
Xả liếp tình yêu nào kịp ngỡ
Chao nguyền thệ ước chẳng còn mơ
Ân tình khổ lặng đời tim lỡ
Nát cõi lòng hoang kỷ niệm mờ
Bỗng lịm tan nhoè khi tráo trở
Thôi rồi mấy nữa diệu hồn thơ
…………………….
Thôi rồi mấy nữa diệu hồn thơ
Tất cả giờ đây đã lụi mờ
Tủi ngọn mê huyền tan tác vỡ
Thương triền diễm ảo nhạt nhoà mơ
Vì sao hững để trời đau ngớ
Rạn cõi hồng yêu bởi ấy hờ
Vẫn nhớ thương hoài trong nhịp thở
Duồng mây gởi gió đẫm mong chờ
Sưu tầm.

XUÂN ĐỢI CHỜ.
Nắng nhẹ chan hòa đổi tiết xuân
Trời xanh mát dịu ánh trăng ngần
Trên cành phượng vĩ im lìm ngủ
Dưới chậu mai vàng nhúc nhắc phân
Lũ trẻ tưng bừng ca suốt bữa
Đàn chim phấn khởi hót bao lần
Hòang hôn lãng đãng trong chiều hẹn
Đợi bóng anh về khẽ bước chân...
Sưu tầm.

BÓNG TRĂNG
Một bóng trăng đầy tỏa ánh soi
Vàng tươi rực sáng tận chân trời
Mây xanh lộng gió mênh mông tới
Cát trắng ru đời lãng đãng trôi
Nỗi nhớ về em tình chẳng vợi
Niềm thương với bạn nghĩa nào lơi
Mong sao tớ cậu chung chăn gối
Để thỏa câu nguyền kiếp sánh đôi
Sưu tầm.
vntst20184165_500
Xin Đừng Phụ Nhau
Rượu uống lưng bầu vẫn chửa say
Rèm trăng ứa lệ nước chao mày
Đàn gieo nửa khúc làm môi mặn
Bút dặm đôi hàng để mắt cay
Nhặt cánh hoa tàn thương bấy thuở
Tìm hương gió lạc tủi bao ngày
Xin đừng phụ rẫy câu thề hẹn
Tựa kiếp chim trời vỗ cánh bay.
Sưu tầm.

SÔNG LẠNH
Thuyền rẻ nước về đâu chiều vắng
Hoàng hôn buồn sầu lắng mình ai
Nhịp chèo khoan nhặt phôi phai
Ghé cho ta nhắn gửi vài lời thương
Thuyền rẻ nước sầu buông lời oán
Ta nhớ nhung ngày tháng xa khơi
Ghé cho ta nhắn đôi lời
Rằng đây ta mãi nhớ người tình chung
Thuyền về đâu mông lung xa thẳm
Lơi mái chèo gửi gắm đôi câu
Người xưa giờ ở nơi đâu
Chốn đây ta mãi dạ sầu nhớ thương
Sông vắng lặng đôi đường chia ngả
Mây giăng sầu rời rã chiều buông
Đành nay chia cách đôi đường
Dòng tương chín khúc dạ thương đến mười
Sưu tầm.
 vntst20184236_500
HƯƠNG XƯA
Khung trời kỷ niệm thoáng ngày nao...
Tựa má hồng em đẹp thưở nào
Bước khẽ trên đồi hoa thạch thảo
Chân gầy giữa phố lạnh mờ sao
Hồn ngây ngất gợi muôn hoài bảo
Dạ đắm say tình vạn ý chào
Phút bể dâu đời gây gió bão...
Hương nồng nẻo ấy liệu còn bao?
Sưu tầm.

CUNG ĐÀN LỠ NHỊP
Cung đàn lỡ nhịp đứt vần thơ
Vỡ nát tình yêu thuở dại khờ
Cứ tưởng duyên hồng se mối nhợ
Đâu lường mộng thắm gãy đường tơ
Âm thầm kẻ đợi nơi đầu bãi
Lặng lẽ người mong nẻo cuối bờ
Quạnh quẽ từng đêm mòn mỏi nhớ
Xuân càng khiến dạ ngẩn hồn ngơ...
Sưu tầm.

Cung Tình Lỗi
Suối lệ cay nhòa nhạt nét thơ
Còn đâu giấc mộng tuổi ngây khờ
Vườn thu những đợt cành buông lá
Cảnh hạ bao lần nhện mắc tơ
Mắt vẫn mòn trông chừng gốc bể
Trăng còn khuyết đọng giữa ven bờ
Niềm riêng nặng trĩu hồn thương nhớ
Điểm một cung sầu dạ ngẩn ngơ
Sưu tầm.
vntst20184793
DÒNG SÔNG LẶNG BUỒN
Dòng sông còn đó con đò
Còn kia bến cũ vắng hò lời thương
Xa rồi Cách trở dặm trường
Còn đâu hình bóng duyên hường mờ phai
Đêm khuya Thức trắng canh dài
Nghĩ suy, suy nghĩ Lệ hoài nhỏ rơi
Trăng kia Lấp ló ngoài khơi
Làm cho nhớ lại những lời ngỏ yêu
Hoàng hôn Tím cả mây chiều
Mặt sông phẳng lặng sao tiêu sầu ngàn....
Sưu tầm.

ANH ĐI
Anh đi để lại con đò
dòng sông còn mãi câu hò thân thương
anh đi xa ngát dặm trường
bỏ em ở lại môi hường nhạt phai
Anh đi bóng nắng đổ dài
đường xưa cỏ héo hoa cài tuột rơi
anh đi sao lẻ đơn côi
lời xưa tẻ lạnh rã rời tình yêu
Anh đi tím cả trời chiều
nghe trong chiều vắng..tình phiêu ngút ngàn.
Sưu tầm.

ANH VỀ
Anh đang ghé lại bến đò
Tìm người xưa với điệu hò yêu thương
Anh mơ sưởi ấm đêm trường
Cho tình dịu ngọt tim hường đỡ phai
Anh sang rút quãng đường dài
Để hoa thắm sắc trang đài khỏi rơi
Anh về thắp ánh trăng khơi
Xua đi khắc khoải rã rời dấu yêu
Anh gom tất cả mây chiều
Trộn vào thương nhớ phiêu lưu ngút ngàn..
Sưu tầm.
 vntst20184492_500
CHIỀU NHAU NHÉ
Đằng nào cũng ngoẻo em ơi
Chiều nhau một tý cho đời thăng hoa
Biết rằng là sắp thăng hà
Mặc cho bão táp mưa sa cõi trần
Ta mình gạn chút tình xuân
Trao nhau mật ngọt ái ân nhé nàng
Cùng nhau gắn kết hồn hoang
Rồi mai xẻ nghé tan đàn..cũng cam..!!!
Sưu tầm.

DÁNG NGỌC
Dịu dàng những búp tay chen
Nghiêng quai rót chén trà sen thơm lừng
Yếm sồi ôm gọn eo lưng
Khuôn trăng rạng rỡ ước chừng đôi mươi
Nét son ngời ngợi hoa cười
Em như tiên nữ dạo chơi dương trần
Dâng người dáng ngọc ngà xuân
Cho tình anh đắm trong ngần mắt em..!!!
Sưu tầm.

NHỚ NGƯỜI NƠI ẤY
ĐÔNG tràn lạnh buốt cả muôn nơi
Buổi đó chia xa dạ rối bời
HẠ thắm trao tình mang nhớ tới
THU vàng gợi cảnh lúc sầu rơi
Yêu người dạ thảo loang nghiên khởi
Luyến bạn lòng thanh khoả bút mời
Khắc khoải chờ XUÂN thương chẳng vợi
Hoài mong gió lộng cánh buồm khơi..!!!
Sưu tầm.
vntst20184416_500
BỐN MÙA HOA SÚNG NỞ.
Mỗi mùa hoa súng nở
Thi nhau khoe sắc hương
Em vương vấn tình thương
Cả bốn mùa chờ đợi
Lòng mong anh vời vợi
Gói trọn mảnh trời sương
Chờ nhau cuối con đường
Hẹn mùa hoa súng nở
Mong chúng mình gặp gỡ
Với hoa súng trên tay
Nở rực giữa ban ngày
Anh cài lên mái tóc
Ôi lòng em hạnh phúc
Trong vòng tay yêu thương
Như ong bướm tỏ tường
Dìu nhau vào mộng đẹp.
Sưu tầm.

Giấc mộng lành
Tình yêu đâu hạn hẹp
Hãy mở lòng đi em
Để rồi đêm từng đêm
Ta dìu nhau vào mộng
Sao em hoài trông ngóng
Một cuộc tình đâu xa
Cho lệ rơi nhạt nhoà
Để tim mình băng giá
Nụ cười sao vội vã
Chẳng có chút niềm tin
Ngoài kia bao kẻ tìm
Mà em sao không nhận
Thôi..xin em bỏ hận
Quay về cùng với anh
Ru giấc mộng an lành
Ta cùng nhau xây dựng.
Sưu tầm.
vntst20184308_500
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Em hong nỗi nhớ giữa mùa đông
Cái rét hanh hao bỗng chạnh lòng
Chẳng biết bao giờ vơi khắc khoải
Cho mùa tan giá hết buồn trông?
Nẻo ấy bây giờ có lạnh không?
Hình như ánh nắng vẫn tươi hồng
Màu hoa nở thắm tràn hi vọng
Giữa khoảng xa trời mây trắng bông ...
Những tháng năm dài em đợi mong
Nào anh có hiểu mối tơ lòng
Dầu xa mãi khắc hình ai đó
Dẫu mấy đông chờ chẳng đếm đong!
Người ơi xin được có đôi dòng
Giữ mối duyên tình mãi trắng trong
Chỉ ước một lần ta gặp mặt
Mầm yêu ấp ủ thỏa mơ nồng...
Sưu tầm.

NGỌN LỬA TRONG ĐÊM
Có những lúc yêu thương vừa hiển hiện
Sóng miên man vỗ biển ái vô cùng
Thân quại quằn trong thế giới mông lung
Hồn say khướt giữa một vùng tinh tú.
Là hạt cát của muôn trùng vũ trụ
Ánh hoàng hôn nào đủ sưởi ấm lòng
Tiếng ngọt ngào mà em vẫn thường mong
Cứ lồng lộng xoáy vào vòng nỗi nhớ.
Bầu nhiệt nóng chảy trong từng hơi thở
Vị ngất ngây tim trăn trở liên hồi
Mây hiền hoà ghé lại chạm hôn môi
Đêm trở giấc diệu vời ru ảo ảnh.
Trăng xõa bóng ngồi bên thềm lấp lánh
Chải cuồng say rạo rực xuống vai trần
Đam mê nào mà ngọn gió phân vân
Mơn nhè nhẹ xuyên qua làn tóc rối.
Yêu thương hỡi xin hãy đừng có vội
Xiết ái ân cho chới với đêm này
Hãy dịu dàng trong tất cả nồng say
Để trăng gối lên ngực đầy khao khát.
Sưu tầm.
vntst20184196_500
GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Chiều mùa đông nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Gió bấc lạnh hay lòng ai hoang vắng
Hoàng hôn cô đơn giọt sầu cay đắng
Người đi rồi mình một bóng lẻ loi
Dòng sông xưa vẫn cứ lững lờ trôi
Em nhường cho anh bên bồi hạnh phúc
Bên lở phần em buồn trong ký ức
Con tim hồng trong lồng ngực xót xa
Cứ dặn lòng thôi thương nhớ người ta
Cố gắng quên đi...nhưng mà không được
Giọt lệ sầu cứ trào dâng chảy ngược
Cay đắng cuộc đời em nuốt vào tim
Anh đã ra đi như một cánh chim
Bao năm qua em đi tìm vô vọng
Mối tình xưa vỡ tan như bong bóng
Con tim em vẫn cứ ngóng anh hoài
Mơ cùng anh trong hạnh phúc tương lai
Mình chung tay xây lâu đài tình ái
Đôi ta bên nhau yêu thương mãi mãi
Tình mình không còn ngang trái khổ đau
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com