Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 272

BÂNG KHUÂNG
Thả vào thơ một chút gió bâng khuâng
Hồn lãng mạn ta giữa tầng mây trắng
Thơ đỏng đảnh có bao giờ yên lặng
Cứ tự tình gọi hoa nắng vào xuân
Có nhiều khi đôi mắt cũng ngại ngần
Ru hoài phố lời ái ân dịu ngọt
Hay có phải đôi họa mi vừa hót
Khúc thanh trầm khúc lảnh lót tìm nhau
Chợt bâng khuâng ta điểm chút tươi màu
Được không nhỉ giữa ngàn sâu thăm thẳm
Sớm se lạnh ta nhớ  mình nhiều lắm
Đến bao giờ bàn tay ấm bàn tay
Nối vần thơ trải qua hết  tháng ngày
Là lẽ sống của hôm nay mãi mãi
Sưu tầm.
 vntst20182938_500
MƯA KHUYA
Ta vẫn đợi dù người không đến
Quán bên đường nhiều lá me bay
Bao nỗi nhớ bao nhiêu trìu mến
Ta một mình lóng ngóng hai tay
Trong quán nhỏ ai ngồi si ngốc
Giọt mưa tình lạnh ướt đôi vai
Mưa ơi mưa! Cớ sao mưa khóc
Sao rơi hoài chắc cũng buồn ai!
Lời rao khuya vẳng trên hè phố
Gió gọi sầu từng nhịp mưa rơi
Mưa theo gió làm nghiêng nỗi nhớ
Lất phất buồn gió khóc người ơi!
Nghe câu hát vọng về xa vắng
Giọt lệ thầm theo tiếng à ơi
Ôi! nhớ lắm một thời áo trắng
Ta ngậm ngùi đếm lá vàng rơi…
Sưu tầm.

CÓ LẼ …
Kể từ giờ em quyết sẽ lặng im
Không còn gửi đến anh lời than thở
Đêm hiu quạnh nghe tiếng lòng nức nở
Cũng âm thầm nén nỗi nhớ vào tim.
Em phiền mà! Đâu đáng để anh yêu
Hay hờn dỗi khiến anh chiều phát mệt
Em vẫn chỉ là cô gái ngốc nghếch
Quá thật thà khi hết dạ tin anh.
Thế gian này tìm đâu thấy chân thành
Và tình yêu cũng mong manh đến lạ
Cứ tưởng mình trong tim người tất cả
Nhưng hoá ra là ảo mộng mà thôi.
Kể từ giờ lại sống với đơn côi
Không khờ dại để rồi đau đớn nữa
Kể từ giờ chẳng tin lời hẹn hứa
Để lệ buồn không ứa đọng bờ mi.
Có lẽ mình Đến lúc nói Chia li.
Sưu tầm.
 vntst20182951_500
GỬI NẮNG VỀ EM
Nắng chuyển rồi … Đông lạnh đã sang,
Cổ trắng em ơi … hãy nhẹ quàng,
Đừng để gió lùa … như lơ đãng
Anh còn cách trở … chuyến đò sang!
Đừng để gió vờn nhé môi son,
Gió biết rằng anh nhớ mỏi mòn,
Gió hiểu đời này Anh đã chọn
Gió ghen ta đấy … giữ lòng son!
Đêm đến em ơi … chớ mỏng manh,
Mặc kệ trăng khuya … ghé qua mành,
Chăn sẽ thay người … Em không lạnh,
Đừng nhìn qua cửa … ngắm trăng thanh!
Hương sữa ngoài kia … mặc gió lùa,
Đừng nhìn ai lặng dưới song thưa,
Đừng khen thơm nhé … hương hoa sữa,
Càng lắm mơn man … lắm lọc lừa!
Sẽ gửi nắng về … nắng cho em,
Chắc rằng đôi má … sẽ hồng thêm,
Đò giang cách trở … bao nhiêu bến,
Muộn màng một chút … nắng về bên.
Hoa tuyết hay là hoa sữa bay,
Để kệ hoa kia vấn gót giày,
Giáo đường chuông Thánh … thân thương đấy
Nguyện cầu tay chắp … chẳng đổi thay.
Gió nhẹ cho sương mỏng manh rơi,
Xa đấy … hai ta chẳng muốn rời
Hào quang Thiên Chúa tim ta đợi
Giáo đường … trao nhẫn nhé tình ơi…!
Sưu tầm.

Tiếng Xưa
Tầm dương ái não giọt tơ đàn
Khúc biệt ly sầu lệ chứa chan
Khách ruỗi thuyền xa trăng nước lạnh
Hồn theo gió lạc mắt ngâu tràn
Mong rồi dệt thắm niềm tương ngộ
Ước sẽ ươm lành nỗi hợp tan
Để giấc xuân về chung lối mộng
Tình thôi nức nỡ buổi đông hàn.
Sưu tầm.
 vntst20181514_500
ANH CÒN NỢ EM
Anh còn nợ Em
Nụ hôn tình tứ
Vòng tay ta giữ,
Khép vòng eo thon.
Anh còn nợ Em
Nợ cả môi son
Bờ môi em đón
Môi lồng môi trao.
Anh còn nợ Em
Nợ những khát khao,
Nhìn nhau đắm đuối,
Tay cầm si mê.
Anh còn nợ Em
Nợ phút đê mê
Đường về xa ngái
Mắt người rưng rưng.
Sưu tầm.

LỜI CẦU TRƯỚC CHÚA
Cứ mỗi chiều vang vọng tiếng chuông ngân
Anh ra đứng tần ngần nơi đầu ngõ
Mong gặp được dáng hình xinh nho nhỏ
Giờ lễ tan buông xõa mái tóc thề
Đông lại về giữa cái lạnh tái tê
Giáng sinh đến cận kề thêm hờn tủi
Bao chiếc lá rụng rơi cây trơ trụi
Như mình ta thui thủi đứng đợi chờ
Bởi yêu nàng ta giờ hóa ngu ngơ
Mãi trông ngóng, thẩn thờ như kẻ dại
Lòng tự hỏi bao giờ thôi ngang trái
Để tim côi chẳng hoang hoải u sầu
Trước tượng Ngài con quỳ suốt canh thâu
Kẻ ngoại đạo cúi đầu thầm khấn nguyện
Xin Chúa hãy thương tình mà chứng kiến
Cho trầu cau hòa quyện thắm vôi nồng
Để thuyền tình thôi trắc trở, long đong
No-el đến tình hồng cùng trao gởi
Thỏa nguyện ước bao tháng ngày chờ đợi
Mùa xuân sang hồ hởi đón dâu về.
Sưu tầm.
 ntst20160496_500
LỜI NGUYỆN CẦU..!
Đêm nay đèn sáng phố đông
Tiếng chuông theo gió bềnh bồng ngân xa
Ước mong Chúa xuống muôn nhà
Quỳ bên con nguyện.. tình ta sớm thành
Đèn giăng muôn ngọn thông xanh
Mừng ngày lễ hội an lành chúa ban
Tuy em ngoại đạo ngỡ ngàn
Nhưng lòng thành thật tâm an nguyện cầu
Đôi ta sớm được bên nhau
Quên đi ngày tháng lao đao vì đời
Duyên tơ nồng thắm tuyệt vời
Niềm tin Đức Chúa trên trời hiển linh
Ước cho mái ấm thanh bình
Anh, em ngắm ánh trăng xinh hạ tuần
Bình minh xóa hết gian truân
Cuối xin lời nguyện thuận tình lứa đôi
Sưu tầm.

DÙ ĐÃ MUỘN MÀNG
Dù đã muộn màng, người đã đi rồi
Thương lắm phận người và cả phận tôi
Thương ai bơ vơ trên đường viễn xứ
Trong gió mưa chiều chỉ một mình thôi
Dù đã muộn màng, dù quá xa rồi
Tôi muốn đi tìm tạ lỗi người ơi
Chỉ mong người quên nữa đời đã mất
Chỉ mong người về tô lại màu môi
Dù đã muộn màng, mãi nhớ trong lòng
Nhớ hàng cau già, nhớ lá trầu không
Nhớ con sông quê có người mong ngóng
Nhớ tiếng ru hời trên bến chờ trông
Dù đã muộn màng, cũng nhớ con đường
Ta đưa nhau về ôm ấp tình thương
Trong chốn hoang vu cây đời vui sống
Vẫn nở hoa hồng thơm ngát mùi hương….
Sưu tầm.
 vntst20181494
XÓT XA
Khi anh vui với một người
Nơi nào có biết em rơi lệ sầu
Chẳng hờn chẳng trách anh đâu
Tình duyên đứt đoạn rẫy cầu xót xa
Để em mi ước nhạt nhòa
Ôm sầu chết lặng tình ta lỡ làng
Giọt buồn giọt đắng riêng mang
Cố quên đi hết ... tình chàng dưới mưa
Tình ta toan tính lọc lừa
Em nào có biết rằng chưa hiểu đời
Chút tình chút nghĩa đầy vơi
Đành thôi cam chịu bao lời đắng cay.
Sưu tầm.

CÓ MỘT NGƯỜI VỀ...
Có người về đứng lặng bên đồi...
Dõi tìm dấu tích của một thời
Phố xưa dốc cũ giờ xa lạ,
Chỉ còn sương lạnh tái bờ môi.
Có người về một cõi lặng thinh...
Ngày đi hai đứa ,về một mình,
Chơi vơi giữa sóng người rộn rã,
Nhói nát con tim một bóng hình!
Có người về dõi mắt đi tìm...
Bờ mương con suối vắng im lìm
Đâu mồ đâu xác bao đồng đội?
Hồn phách về đâu hút bóng chim!
Có người về! Một trẻ một già!
Già buồn hồi tưởng chiến trường xa..
Trẻ bi bô hỏi: Sao nội khóc?
Biết nói sao đây lệ nhạt nhòa...
Có người về giữa ngã ba đường?
Già đòi sống chết với cố hương...
Cháu con chọn sống nơi đất Mỹ,
Một thuở ly hương lắm đoạn trường!
Có người về ! Lạc khác màu da?
Mà sao hồn Việt vẫn đậm đà...
Vẫn tìm...vẫn hỏi đâu bóng Mẹ?
Phi đạo xưa lửa đạn xót xa.
Có người về một thấp một cao!
Bên thằng rể Mỹ kể xì xào...
Núi kia tao - bố mày chia lửa...
Bom đạn rền vang dậy chiến hào!
Có người về! Có một người về?
Tàn phai mái tóc một lời thề!
Giật mình sao một giấc mê,
Quê hương ngàn dặm bộn bề nỗi đau.
Sưu tầm.
 vntst20183651_500
MI KHÉP...
Em cứ mãi...Trôi về miền ký ức
Nơi ngày xưa...Góc hai đứa vẫn ngồi
Chiều quán vắng...Giờ không anh bắt nắng
Thả bờ vai...Làm lấp lóa mắt cười
Bờ môi hé...Chờ ai hôn ngây ngất
Giấc mơ say...Vuột xa vẫn mơ màng
Rèm mi khép...Hoen theo viền mắt ướt
Tiếng nao lòng...Thả trong gió người ơi...
Sưu tầm.

XIN MÌNH ĐỪNG TRÁCH ANH
Noel này ta vẫn tạm xa nhau
Em đừng trách dẫu bao điều chưa nói
Bởi cách xa chỉ như làn sương khói
Nắng vẫn vàng lan toả phía trời nhau
Cùng cầu nguyện cho ngày ấy đến mau
Chung ly rượu thắm môi mềm chín đỏ
Căn nhà nhỏ có em về không nhỏ
Bởi bao la tình muôn thuở tràn đầy
Rồi mai đây hạnh phúc tới sum vầy
Ánh hào quang sáng cuộc tình huyền thoại
Chúa sót thương xoá mọi điều khắc khoải
Ban tinh hoa tình trẻ mãi không già
Sưu tầm.
 vntst20182833_500
GIÁNG SINH MÙA YÊU
Thêm một mùa thánh đến
Rộn rã ánh đèn hoa
Thắp lên ngàn ngọn nến
Giáo đường chuông ngân nga.
Dưới chân Người xin phước
Cho tất cả thế gian
Nhà nhà đều có được
Hạnh phúc mãi ngập tràn.
Noel mùa yêu đó
Ta lại vắng xa nhau
Em nhắn vào ngọn gió
Lời thương nhớ tình đầu.
Chúa giáng trần anh nhỉ
Câu nguyện cầu thủy chung
Mình sẽ là tri kỷ
Câu yêu mãi ngập lòng.
Sưu tầm.

THỎA NGUYỀN
Dẫu phải cùng qua chốn ngục đày
Ta nguyền trọn kiếp giữ tình say
Cho trời đất cảm chân thành ấy
Để suối nguồn reo hạnh phúc này
Hạ mới co mình sương kín phủ
Thu vừa chạm ngõ lá vàng bay
Yêu là mãn nguyện dù lao khổ
Miễn được kề bên thỏa mỗi ngày.
Sưu tầm.

THUYỀN RỜI BẾN MỘNG
NẾU khi ấy đừng nên hẹn ước
NHƯ hôm nào bước ngược ta đi
THUYỀN trôi sóng chẳng ôm ghì
GẶP nhau rồi cũng chia ly bẽ bàng
BẾN vẫn đợi đò ngang rẽ nước
MONG chờ hoài cũng được gì đâu
THÌ thôi chôn chặt khối sầu
ĐÂU còn như thuở hoạ câu nối vần
XÓT rơi lệ bao lần vắng bóng
DẠ âm thầm khát vọng mơ xưa
TRĨU tâm giọt úa hương thừa
LÒNG nghe giá lạnh đêm mưa gió gào
HỠI yêu dấu ngày nao trải lối
ANH vắng rồi trăng rọi bên song
NẾU NHƯ THUYỀN GẶP BẾN MONG
THÌ ĐÂU XÓT DẠ TRĨU LÒNG HỠI ANH?
Sưu tầm.
 vntst20183887_500
VIẾT CHO ANH NHÂN NGÀY 22-12
Xa em rồi chắc buồn lắm phải không anh
Đừng lo lắng và an lành chân vững bước
Anh là lính biết làm sao thay thế được
Nhiệm vụ người tài đất nước đã chọn ra
Mang trên mình tình yêu màu áo ấy mặn mà
Góp sức trẻ nối tiếp cha vì nền độc lập
Dẫu rằng anh đi bỏ lại cho em ghánh tất
Công việc hàng ngày với bận rộn nghĩa làm dâu
Anh đừng lo nha chỉ cần ta ý hợp tâm đầu
Dù xa cách vẹn câu em gắng tròn kia duyên nợ
Hình bóng anh giữ gìn đong đầy bao nỗi nhớ
Đợi phép anh về bung nở cánh tình yêu
Nơi đảo xa em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Vì nghĩa vụ biên phòng dạt phiêu miền đất biển
Vượt khó khăn bão giông gió mưa dần tan biến
Giữ hoà bình canh gác biền biệt giấc chẳng say
Cố lên anh có em luôn song bước từng ngày
Hứa trọn kiếp chẳng rời tay anh đâu ạ
Tình mình nguyện ước chỉ cần coi nhau là tất cả
Không điều gì có thể đánh giá trái tim yêu
Giữ lòng tin gửi theo cơn gió mỗi chiều
Nơi hậu phương em đón về trong giọt nắng
Chan chứa tình anh ấm áp tim trĩu nặng
Hạnh phúc ngập tràn trọn duyên nợ phu thê .
Sưu tầm.

MẮT NAI ƠI
Mắt nai ơi nhìn ai mà buồn thế
Có phải vừa ngạo nghễ một tình yêu
Trời vào thu mây giăng lối thật nhiều
Mắt nai buồn , được bao nhiêu lần thế
Có phải chăng mắt buồn tình dâu bể
Nhìn lạnh lùng là thế mắt nai ơi
Tình còn đây sao em lại thôi cười
Đừng nhìn thế tình sẽ rơi nước mắt
Chiều thu muộn lòng ai thêm son sắt
Vướng nỗi buồn tim quặn thắt từng cơn
Mắt nai ơi sao em mãi giận hờn
Để chúng mình phải cô đơn em hỡi
Dấu yêu ơi chiều nay tình mong đợi
Ánh mắt buồn vời vợi nhớ chiều thu
Hàng me xanh che khuất bởi mây mù
Thêm nỗi nhớ Lời ru trong đêm vắng
Mắt nai ơi sao em buồn thầm lặng
Đã bao lần người chẳng muốn nhìn ta
Tình hờn ghen tình thêm mãi xót xa
Mắt nai ơi hãy đậm đà em nhé
Ngày mai kia em sẽ về đất mẹ
Mắt nai buồn ai san sẻ cho em
Vắng em rồi tình đau xót buồn thêm
Mắt nai ơi đừng ướt mềm mi nhé !!!
Sưu tầm.
 vntst20182847_500
TẶNG EM GÁI ...
Anh viết tặng đôi dòng thơ nho nhỏ
Gửi về em ... em thấy có vui không
Xin chúc em luôn thắm má môi hồng
Cho giá lạnh mùa đông này ấm lại
Mong nơi ấy lòng em thôi trống trải
Những đêm dài đọng lại với niềm thương
Anh với em tuy cách biệt đôi đường
Nhưng nay đã mến thương cùng nỗi nhớ
Gửi theo gió về nơi em đang ở
Chút ân tình muôn thuở chẳng phôi phai
Mong rằng sau nối tiếp tháng năm dài
Ta sẽ có một ngày mai tương ngộ
Dù đời vẫn nhiều phong ba bão tố
Cũng mong em có bến đỗ yên bình
Chúc cho em luôn trẻ đẹp tươi xinh
Và tình cảm anh em mình còn mãi
Mùa xuân đến cây ra hoa kết trái
Anh em mình sớm gặp phải không em
Giờ đang đông gió lạnh khẽ lay rèm
Mong nơi đó em chăn êm nệm ấm ...
Sưu tầm.


CHIỀU SÀI GÒN..
Chiều Sài Gòn khúc nhạc réo tơ lòng
Bước đơn côi tim hồng buồn chạnh nhớ
Con đường cũ xoan tím rơi vụn vỡ
Xa nhau rồi trăn trở nữa hồn đau
Dấu yêu ơi..hàng cây đã thay màu
Đem lá úa gởi vào trong lòng đất
Một mình em cùng vần thơ góp nhặt
Bấc đã trở mùa người ở nơi đâu..
Gió đông về cành lá cũng nghiêng chao
Công viên vắng nắng xoáy vào cuối ngõ
Khung trời cũ chỉ mình em vò võ
Đêm nay buồn người có giống em không
Lạc nhau rồi gói thổn thức vào trong
Nắng Sài Gòn buồn riêng lòng trĩu nặng
Nhớ vòng tay đêm nào còn vương vấn
Đếm sao trời thầm gọi cố nhân ơi...!
Sưu tầm.
vntst20182941_500
Em Và Ta
Em hồn nhiên tuổi trẻ
Lung linh ánh sao ngời
Ta âm thầm lặng lẽ
Đếm từng mùa xuân trôi !
Em vô tư bướng bỉnh
Giông tố chẳng định kỳ
Ta trái tim biển động
Bao dung mà cuồng si !
Em mơ tình lãng mạn
Hẹn hò dưới ngàn hoa
Ta nửa đời lận đận
Thiếu quê hương, không nhà…
Em như vầng trăng sáng
Dịu huyền giữa trời đêm
Ta người say ảo mộng
Vớt trăng đáy nước chìm.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com