Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 271

MỘT THỜI KHÓ QUÊN
Vẫn là nỗi nhớ đầy vơi
Rạng ngời ánh mắt đôi lời mến nhau
Hỡi anh cũng tại phép màu
Chờ đông thôi lạnh ngày sau sưởi lòng
Chẳng còn gió thổi nắng trong
Xoay tròn gắn kết tay vòng chặt hơn
Ước mong trọn nghĩa không sờn
Chuyện mình đôi lúc vài cơn giận chàng
Dẫu mà cảm hóa đã mang
Ngại gì xây đắp tình nàng ấm êm
Nhiều khi bởi thấy bên thềm
Người về cuối phố nhiều đêm uất sầu
Đợi chờ mãi ngóng vì đâu
Tim càng đau nhói thầm cầu vượt qua
Kiếp này xin giữ đến già
Nguyện thề chung thủy ngợi ca suốt đời.
Sưu tầm.
 vntst20182940_500
MONG ĐỢI TÌNH EM
EM có biết tim anh luôn thầm gọi
VỀ đây em mình nói những điều
RU mềm dịu ngọt lời yêu
GIẤC nồng êm "đẹp sớm chiều có nhau"
NỒNG ân ái mãi tươi màu thắm quyện
SAY men tình quyến luyến môi hôn
ĐỀN bao khoảng trống tâm hồn
ANH chờ năm tháng dập dồn con tim
CẢ mơ ước lửa lòng ghìm nhung nhớ
NHỮNG cách ngăn nức nở đêm trường
THÁNG ngày mong mỏi vấn vương
NGÀY về chung bước mộng hường sánh đôi
MỘNG mãi đẹp thêm bồi hồi tim nhỏ
MƠ đã thành mắt đỏ lệ cay
EM VỀ RU GIẤC NỒNG SAY
ĐỀN ANH CẢ NHỮNG THÁNG NGÀY MỘNG MƠ.
Sưu tầm.

SẮC MÀU HƯƠNG YÊU
TÍM lặng lẻ mang nhiều nỗi nhớ
THƯƠNG ai rồi trắc trở thầm mong
QUYỆN hương nồng ái ngập lòng
VỚI niềm mơ ước sống trong một nhà
MÂY lơ đãng bay qua nẻo cũ
TRỜI hạ vàng mộng ủ niềm mơ
TÌNH em thương nhớ đợi chờ
YÊU xa nên mới dại khờ đơn côi
CHUNG ước nguyện hứa rồi đừng dỗi
THỦY giao hòa chẳng đổi lòng tin
EM yêu hãy tự giữ gìn
ƠI người thương hỡi anh xin đắp bồi
HÃY ru mộng ươm trồi kết trái
CHỜ anh về ta trải tình khơi
TÍM THƯƠNG QUYÊN VỚI MÂY TRỜI
TÌNH YÊU CHUNG THỦY EM ƠI HÃY CHỜ.
Sưu tầm.
 vntst20182849_500
SẮC HOA MÀU NHỚ
TÍM kiều diễm sắc hoa màu nhớ
THƯƠNG thật nhiều cách trở hoài mong
QUYỆN duyên tình ái ngập lòng
VỚI bao mơ ước hòa trong một nhà
MÂY đỏng đảnh bay qua phố cũ
TRỜI ửng hồng ấp ủ niềm mơ
TÌNH em mãi đậm chữ chờ
YÊU người nguyện khắc dại khờ tim côi
CHUNG tay nhé hứa rồi không đổi
THỦY một lòng chẳng dỗi niềm tin
ANH thương em muốn giữ gìn
ƠI người tri kỷ cùng vin đắp bồi
MÃI ước mộng đơm chồi kết trái
CHỜ duyên nồng tình mãi đầy vơi
TÍM THƯƠNG QUYỆN VỚI MÂY TRỜI
TÌNH YÊU CHUNG THỦY ANH ƠI MÃI CHỜ.
Sưu tầm.

NỤ HÔN GIÓ
Chỉ là lời chúc ngủ ngon
Mà sao trong dạ vẫn còn lâng lâng
 Cồn cào nỗi nhớ trào dâng
Một nụ hôn gió bâng khuâng đêm dài
 Nụ cười lấp lánh ánh mai
Bồng bềnh mái tóc, bờ vai ấm nồng
 Xua đi cái lạnh mùa đông
Bừng trong tim ngọn lửa hồng đang reo
 Thẳm sâu ánh mắt dõi theo
Nồng nàn....thiêu đốt ....muốn neo chân người
 Là khi anh nở nụ cười
Đưa em về lại một thời dấu yêu
 Đông ơi....lòng nhớ thật nhiều
Cõi hồn lạc bước phiêu diêu bến tình
 Bao giờ ta mới gặp mình
Để câu thơ chẳng lặng thinh đợi chờ
 Nụ hôn ai gửi ...giả vờ
Mà sao cứ nhớ, cứ chờ...lạ ghê....
Sưu tầm.
 vntst20182982_500
XÓT CUỘC TÌNH
Trong cuộc đời ai biết được ngày sau
Ta không còn bên nhau vì thay đổi
Chắc có lẽ tình yêu ta nông nổi
Tình hết rồi hờn dỗi bước qua mau
Sắp Noel ngoài phố đủ sắc màu
Nhớ đến anh lời trao ngày xưa ấy
Dõi mắt tìm bóng hình đâu chẳng thấy
Ước một ngày bàn tay nắm bàn tay
Và bờ vai để nương tựa tháng ngày
Bao yêu thương đắm say theo cơn gió
Hương ái tình ươm mầm bao điều ngỏ
Lời ngọt ngào bày tỏ đã phôi phai
Bình minh lên ngọn cỏ đọng sương mai
Xót cuộc tình trôi hoài theo nỗi nhớ
Vẫn biết là xa nhau là vô cớ
Con tim khờ rất sợ chuyện đã qua.
Sưu tầm.

VẪN LÀ…
Vẫn ngày xưa đó, ngày xưa…
Tình còn xuân trẻ, em chưa biết gì
Đón đưa hai buổi về đi
Rúc rích cười nói, thầm thì tiếng thương.
Vẫn là em giữa nắng vàng
Tung tăng cánh bướm khẽ khàng niềm yêu
Ngẩn ngơ ai ngắm dáng kiều
Để hồn mê mẩn liêu xiêu tình hồng.
Vẫn là ước hẹn dưới trăng
Thề non hẹn biển thủy chung mãi hoài
Quyết thành duyên nợ một đôi
Dẫu là bão táp giông sôi mặc lòng.
Ngày xưa em chưa qua sông
Nên nào hiểu chữ “cách lòng” đớn đau…
Sưu tầm.
 vntst20183875_500
MƯA KHUYA
Ta vẫn đợi dù người không đến
Quán bên đường nhiều lá me bay
Bao nỗi nhớ bao nhiêu trìu mến
Ta một mình lóng ngóng hai tay
Trong quán nhỏ ai ngồi si ngốc
Giọt mưa tình lạnh ướt đôi vai
Mưa ơi mưa! Cớ sao mưa khóc
Sao rơi hoài chắc cũng buồn ai!
Lời rao khuya vẳng trên hè phố
Gió gọi sầu từng nhịp mưa rơi
Mưa theo gió làm nghiêng nỗi nhớ
Lất phất buồn gió khóc người ơi!
Nghe câu hát vọng về xa vắng
Giọt lệ thầm theo tiếng à ơi
Ôi! nhớ lắm một thời áo trắng
Ta ngậm ngùi đếm lá vàng rơi…
Sưu tầm.

RẠO RỰC  [Thuận Nghịch độc]
Đêm mộng ủ lời ngát diệu thương
Điểm trang tình ái dậy thơm đường
Thềm trăng chiếu dạ nồng lâng hướng
Nệm gối loang hồn tỏa sáng phương
Êm dịu thoảng lòng xao xuyến hưởng
Diễm nồng mơ ái dạt dào vương
Mềm môi chuốc tửu tình muôn lượng
Chêm ảo huyễn ngời ướp lộng hương
……………………
Hương lộng ướp ngời huyễn ảo chêm.
Lượng muôn tình tửu chuốc môi mềm
Vương dào dạt ái mơ nồng diễm
Hưởng xuyến xao lòng thoảng dịu êm
Phương sáng tỏa hồn loang gối nệm
Hướng lâng nồng dạ chiếu trăng thềm
Đường thơm dậy ái tình trang điểm
Thương diệu ngát lời ủ mộng đêm
Sưu tầm.
 vntst20181501_500
TỐI MỘNG
Đêm tình dệt ước ngọt ngào thương
Điểm xuyến hồn thơ thỏa diệu đường
Thềm bỏng rát trao lời hạnh xướng
Nệm bồng ran gởi ý lành phương
Êm lòng đượm hỡi huyền mơ tưởng
Diễm mắt say nào huyễn mộng vương
Mềm khúc dạ hoan ngời gió lượng
Chêm nồng xõa đắm dịu trầm hương
……………………….
Hương trầm dịu đắm xõa nồng chêm
Lượng gió ngời hoan dạ khúc mềm
Vương mộng huyễn nào say mắt diễm
Tưởng mơ huyền hỡi đượm lòng êm
Phương lành ý gởi ran bồng nệm
Xướng hạnh lời trao rát bỏng thềm
Đường diệu thỏa thơ hồn xuyến điểm
Thương dào dạt ước dệt tình đêm.
Sưu tầm.

HAI NỬA
Nửa muốn quay đi … nửa đợi chờ,
Nửa kìm cơn khát … nửa thầm mơ,
Run run môi đợi lần ân ái,
Nửa muốn rằng tin … nửa lại ngờ!
Nửa muốn kề bên … nửa cách xa,
Nửa thầm mơ ước chuyện hai ta,
Vẫn sợ miệng đời kia mai mỉa,
Nửa muốn cùng chung … mái hiên nhà.
Nửa muốn rằng yêu mãi không thôi,
Nửa muốn hai ta … chuyện đã rồi,
Tỉnh mộng đêm dài nên lại sợ,
Nửa trao … nửa giữ … lại bờ môi!
Nửa muốn đời này bước chân theo,
Nửa muốn hình kia nhẹ cái vèo,
Giữ lại làm gì con tim thắt,
Nửa đời xa cách … mãi lắt leo!
Nửa muốn rằng thôi nhớ làm gì,
Nửa lòng lại trách cảnh phân ly,
Sao nỡ để người nên duyên muộn,
Nửa muốn hình kia … cứ ở lì!
Thế đấy tình ta lắm trớ trêu,
Cũng nồng cùng thắm … cũng dệt thêu,
Sống chi với mãi tình thêu dệt,
Vàng lắm tim chi … mãi một lều…!
Sưu tầm.
vntst20181502_500
Biệt Tích...
Chàng đà biệt tích mấy mùa ngâu
Gối mộng lều hoang thiếp vẫn sầu
Vẳng tiếng tơ đàn trong gió lạnh
Âm lời nhạc phách giữa ngày sâu
Vườn xuân lá rụng tan ngày cuối
Cảnh hạ mưa giăng lợt phút đầu
Kết vận thơ buồn pha nhật ký
Nghe niềm khổ đắng nghẹn dòng châu
Sưu tầm.

Hoang Dại
Đời như một dòng sông uốn khúc
Chảy quanh co ghềnh thác theo dòng
Tôi ngã giữa mái trời giông bão
Nước vô tình lại cuốn đi xa
Chiều qua đó lạc đường hoang hoải
Bóng hồn quê quay quắt đi tìm
Nghe cổ tích thơm mùa ân ái
Nào đâu ngờ lặn áng mây bay
Chiều qua đó lạc đôi chân dại
Tôi mơ hồ sánh bước bên ai...
Sưu tầm.
vntst20182886_500
Ngóng Đò
Dệt nốt guồng thơ gởi đến chàng
Cung cầm đoạn khúc tủi sầu mang
Tình như vạt nắng sa đầu bãi
Nghĩa tựa vầng mây rụng cuối làng
Chín đợi bơ phờ câu sắc đá
Mười thương dã dượi chữ son vàng
Nào đâu giữ được lời chung thủy
Mỏi ngóng con đò chẳng chịu sang..
Sưu tầm.

CHẾT LÂM SÀNG
Thiếp vội sang thuyền bỏ bến ngang
Mình tôi rũ bóng chết lâm sàng
Sao đem chữ ái vùi sương lạnh
Để khiến câu tình lặng sáo vang
Gió cuộn hương nồng ta vẫn nhớ
Mây vờn khói toả kẻ không màng
Ân kia mãi đượm nào phai dấu
Nghĩa nọ còn vương mới bẽ bàng
Sưu tầm.

YÊU NÀNG TRONG MỘNG !
Duyên quá đỗi trong ngần biên biếc
Tỏa hương ngầm da diết thoảng hương
Hồng nhung lắm kẻ đón đường
Anh buồn thân phận nhườn đường ai đi
Ơi ngọc ngà mê li hương sắc
Muốn nhìn sâu trong mắt nói thương
Lời chưa dám ngỏ sầu vương
Sợ Trang đài chả chút vương mơ màng
Đứng từ xa ngắm nàng cho chắc
Sợ đến gần đau cắt tâm can
Vì nàng đẹp quá dung nhan
Chỉ mơ thôi chứ làn nhàn dám đâu
Con gái đẹp mong lầu đài các
Xứng với chàng nhiều bác màu xanh
Đưa nàng du lịch vòng quanh
Dạo chơi thế giới ngọt lành nhởn nhơ
Đi ra đường xe chờ đưa đón
Dáng kiêu sa láng coán giàu sang
Ngắm ai thầm phục ngỡ ngàng
Trong mơ ôm ấp miên man bóng hình !
Sưu tầm.
 vntst20182921_500
Cung Tình Lỗi
Suối lệ cay nhòa nhạt nét thơ
Còn đâu giấc mộng tuổi ngây khờ
Vườn thu những đợt cành buông lá
Cảnh hạ bao lần nhện mắc tơ
Mắt vẫn mòn trông chừng gốc bể
Trăng còn khuyết đọng giữa ven bờ
Niềm riêng nặng trĩu hồn thương nhớ
Điểm một cung sầu dạ ngẩn ngơ
Sưu tầm.

Khoảng Buồn Mênh Mông
Tôi thương người hơn lòng tôi tưởng
Xót xa rồi nước mắt cùng rơi
Đường dặm trải sao nhiều đá sỏi
Bước chông chênh chìm nổi cuộc đời
Tôi nín lặng nhìn về muôn phía
Bóng mây nào che bước bạn tôi
Trời đất bến mưa về lạnh buốt
Giọt đông pha chạm ướt vai mềm
Chợt thèm tiếng ai cười trong nắng
Dẫu biền trời khuất dạng xa xuôi
Thầm bấm đốt tay thời gian chảy
Nghe trăm miền bèo dạt hoa trôi
Lòng khắc khoải buồn vô bờ bến
Nén lệ thầm đời thế mà thôi...
Sưu tầm.
vntst20181400_500
ẢO VỌNG !
Em đứng đó nhẹ lay hương tỏa
Mắt mơ màng lấp lóa nhìn ai
Thơ ngây trong suốt mi ngài
Hỏi rằng có thấy chàng trai lén nhìn
Tim rung rinh cô mình đẹp thế
Ơi trang đài có thể làm quen
Má hồng đẹp lắm đó nghen
Trái tim bên ấy hỏi rèn yêu chưa
Khéo tạo dáng nhìn ưa quá đỗi
Chớ buồn lòng người nói mình xinh
Hồng nhung đứng đó lung linh
Khoe hương khoe sắc hữu tình ớ hơ
Ước ngắm sâu mộng mơ trong mắt
Chiều công viên ôm chặt vòng tay
Ai nhìn mặt kệ không hay
Đam mê một cỏi hương bay nhẹ nhàn
Lịm mơ màng tóc nàng ngan ngát
Nàng nũng nìu đầu gác nhẹ vai
Trời ơi thơm má trang đài
Giật mình một cái sém tai cột đèn !
Sưu tầm.

ĐÔNG LẠNH NHỚ AI
Gọi nắng về cho bớt rét giữa Đông
Cho má thắm em hồng lên nữa nhé,,!
Hạt sương mỏng vươn bên trời nhè nhẹ
Gom lá vàng anh đốt sưởi tim em,
Gió hanh hao lay đọng mãi bên thềm,
Hoa cải nở vàng hoe trên đồng vắng
Lững lờ trôi chiều mây về giang mắc,
Mưa từng cơn thằm lạnh ướt vai gầy
Nhớ, hôm nào âu yếm nụ hôn say
Tay đan tay nồng nàn chuyền hơi ấm,
Chuông giáo đường vang chiều Đông năm ấy
Em giờ đâu,,,? còn lại chỉ mình anh,,
Chuyện tình mình dang dỡ mộng không thành
Em cất bước theo chồng từ dạo ấy,
Pháo vu vi lòng anh như bão dậy,
Mùa Đông này nữa,,, thêm nữa mấy Đông,
Sưu tầm.
 vntst20183701_500
QUÀ GIÁNG SINH
Đã xa rồi kỷ niệm vẫn còn đây
Món quà giáng sinh đong đầy nỗi nhớ
Tình yêu ấy có duyên mà không nợ
Để bây giờ tim nức nở nhói đau
Đêm giáng sinh phố lung linh sắc màu
Noel cũ mình bên nhau nguyện ước
Cầu xin chúa giữa dòng đời xuôi ngược
Anh và em mãi sánh bước bền lâu
Giáng sinh này con tim nhỏ u sầu
Anh quên hết còn đâu lời hứa cũ
Quà anh tặng em vẫn hoài lưu giữ
Hình bóng nào vẫn ngự trị tim côi
Nhớ hay quên anh củng đã xa rồi
Bên hang đá còn mình tôi rơi lệ
Chắc có lẽ tình ta là dâu bể
Giáng sinh buồn vẫn thế một mình thôi.
Sưu tầm.

NỖI BUỒN MÙA NOEL
Còn nhớ mãi Noel năm ấy
Hai đứa mình nắm lấy tay nhau
Chuông vang tiếng vọng kinh cầu
Đêm đông rét buốt nép đầu vai anh
Dưới tượng chúa tâm thành cầu nguyện
Mong mối tình mãi thắm quyện ghim
Dan nan vất vả ghắng ghìm
Để cho đôi lứa đắm chìm cùng nhau
Noel này tim nhàu dạ buốt
Lối mòn xưa ai chuốc niềm đau
Vỡ tan giấc mộng tình đầu
Để hồn giá buốt đêm thâu khóc ròng
Đêm lạnh cóng vùi trong tiếng nấc
Bài thánh ca cung bậc rền vang
Tình nay chia cắt đôi đàng
Lòng đau quặn thắt hai hành lệ rơi
Sưu tầm.
 vntst20181514_500
VU VƠ
Tự khi nào hai đứa thích lặng im
Vào phây chỉ ẩn chìm không muốn nói
Lòng vẫn nhớ nhưng cố kìm không gọi
Bởi chỉ vì muốn cởi trói cho nhau
Tự khi mô tình cảm đã bạc màu
Anh lầm lũi ghì nỗi đau vô vọng
Em hờ hững tim cửa hờ muốn đóng
Mà vẫn hoài một giọng nói người ta
Lỗi tại ai không còn biết thật mà
Nhưng trong dạ thì xót xa muốn khóc
Chờ tin nhắn của em thôi để đọc
Cứ chờ hoài đầu óc nghĩ mông lung
Em không anh giờ ai sánh bước cùng
Bàn tay ấy ai người chung nắm chặt
Rồi bụi bặm lỡ bay vào tròng mắt
Ai là người thổi hắt bụi rời đi.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com