Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 319

MƠ XUÂN
Nụ cười bừng tia ánh sáng
Một ngày lạ, một ngày quen
Rồi em làm duyên , thả dáng
Đất trời từ ấy bình yên
Xuân gieo một mùa gặt mới
Hiền hòa, chân chất dễ yêu
Té ra trăm người chờ đợi
Trần gian mặn ngọt liêu xiêu
Ở ngã ba đường lá đổ
Lao xao, giấc trẻ ,lao xao
Nhí nhố bao điều nhí nhố
Thương ai sóng sánh mộng đầu?
Nụ cười như đóa hoa nở
Tinh sương e ấp , ấp e
Lồng ngực dạt dào hơi thở
Khi yêu ai chẳng rụt rè?
Về vùng đam mê ta hát
Bài ca năm tháng còn đây?
Cỏ hoa hồn trinh thơm mát
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Sưu tầm.
 vntst20183991_500
TỪNG MÙA THU QUA
Chậm rãi chiều thu ngắm cảnh đời
Muôn vàn lá nhỏ nhẹ nhàng rơi
Ngày qua nghĩa mặn dần thay đổi
Tháng vãn tình xa vội bỏ rời
Nhớ những câu thề mưa chẳng vợi
Quên từng kỷ niệm nắng đừng khơi
Thời gian rệu rã mong chờ tới
Ngẫm đến thời xưa đủ tuyệt vời
Sưu tầm.

NGẮM CẢNH CHIỀU THU
Chiều thu ngắm cảnh thật yêu đời
Lá đổi muôn màu khẽ nhẹ rơi
Điểm hẹn người thương thề sẽ tới
Lời yêu kẻ mến nguyện không rời
Do tình mỗi lúc càng sâu đợi
Bởi nghĩa bao lần cứ nặng khơi
Ngõ tím hoàng hôn lòng chẳng vợi
Niềm tin vẫn thắm mặc xa vời
Sưu tầm.
 vntst20183815_500
TÀN THU[Ngũ độ]
Tàn thu ngõ vắng quạnh hiu đời
Cảnh sắc u sầu quãng mộng rơi
Đã nhạt niềm thương tình chẳng tới
Và chao nẻo ước nghĩa xa rời
Còn chi thuở ấy triền miên đợi
Chỉ thấy bây giờ lặng lẽ khơi
Cũng muốn tim lòng mau thỏa vợi
Cùng chôn kỷ niệm giữa chia vời
Sưu tầm.

MỖI MÙA THU ĐI
Rảo bước đường thu ngẫm ngợi đời
Trông từng cảnh lá bẽ bàng rơi
Thời xuân tuỗi hạ mờ phai tới
Nghĩa ái tình ân tẻ nhạt rời
Cứ ngỡ duyên nồng không thể vợi
Đâu ngờ nợ thắm dễ dàng khơi
Mùa đông lẻ bóng âm thầm đợi
Dáng vẻ người xưa đã biệt vời
Sưu tầm.

NẶN NGƯỜI YÊU MỚI
Tôi muốn nặn hình người tôi yêu
Thủng thẳng vi vu đi mỗi chiều
Nhìn mây, ngắm gió yêu nhiều thứ
Mắt hờn, môi giận, má hồng kiêu!?
Ơ kìa! đo đó...dáng cong cong
Đây đây...lưng võng má hồng hồng
Bên kia...đôi chân cao vun vút
Mắt ảo thiên đường hút mênh mông.
Phải tìm mái tóc giống gỗ mun
Da tráng sáng lên cả một vùng
Mũi cao, răng đều từng hạt bắp
Mày đẹp rõ ràng chấp thêu phun...
Số đo ba vòng chuẩn đi thi...
Tôi nên phải đặt cổ tên gì!?
Không biết cổ ở bên mấy bữa!?
Mê tiền, mê của...cồ lại đi!
Sưu tầm.

ĐỢI THU
Đợi mãi mùa thu đến cửa rồi
Trông kìa lá nhỏ cũng vừa rơi
Hồn ngơ ngẩn tiếc mơ về cõi
Tóc dịu dàng bay thả xoã đời
Bởi tại làn sương tràn ngõ lối
Còn đâu hạt nắng ủ chân trời
Dòng trôi miết mải tìm chi hỡi
Báo mộng rằng em sẽ ngỏ lời
Sưu tầm.
 vntst20183829_500
THU VỀ
Dường như phảng phất lại thu rồi.
Thỏa mãn hương đời lá nhẹ rơi.
Cảm thấy từng gam trầm khẽ dậy.
Và nghe khoảng nhịp trỗi ru đời.
Dòng châu tỏa nguyệt chìm trong nước.
Thảm luạ dồn mây vướng giữa trời.
Mấy độ mùa sang nào bỏ lỡ.
Mà sao thổn thức gợi dâng lời.
Sưu tầm.

THU ĐẾN.
Khoảng lặng vàng Thu ngỡ đến rồi.
Xa cành lá khẽ nhẹ nhàng rơi.
Thầm mơ chuyện cũ là như gió.
Ước vọng ngày mai sẽ thoảng đời.
Hãy đợi trao tình yêu tím biển.
Thương chờ nhận đức cả xanh trời.
Gian trần chấp nhận mời nhân nghĩa.
Mộng giữa thần tiên ngỏ thắm lời.
Sưu tầm.

GIAI ĐIỆU CỦA ĐÔI GIÀY ....
Em yêu đôi giày của anh,
Như bài thơ hơi đường đột.
Anh yêu dặm trường chênh vênh
Sỏi đá đã mòn chân bước...
Em yêu đôi giày màu xanh
Tiếng dương cầm buông nốt lặng
Bước chân lạc loài xa xăm
Nghe lòng lịm trong trầm lắng...
Anh yêu đôi giày màu trắng
Anh yêu nỗi buồn của em,
Như ngày mưa nhớ ngày nắng
Nhớ nhau, buồn càng nhớ thêm ...
Nơi anh hai mùa quạnh vắng
Nơi em bốn mùa mênh mang
"Giày em xanh - Giày em trắng"
Bước chân đếm niềm bâng khuâng ...!!
Sưu tầm.
 vntst20183973_500
GIAI ĐIỆU YÊU THƯƠNG .
Em yêu đôi giày màu xanh
Lấm lem bao nhiêu bùn đất
Mải đi anh không lau sạch
Vương vương cánh hoa cỏ may .
Em yêu đôi giày màu xanh
Vượt qua trên từng cây số
Bão dông đá chông thác đổ
Quản gì giày vẫn băng băng .
Em yêu đôi giày màu xanh
Nhọ loang và không còn mới
Nhưng sao giày như gần gụi
Thấm cả giọt mồ hôi anh .
Em yêu đôi giày màu xanh
Vì sao ? Em không hiểu được
Chỉ mong giày xanh nâng bước
Vững vàng bàn chân người thương .!!
Sưu tầm.

Đôi giày trắng
Anh nâng niu đôi giày trắng
Của nàng công chúa trong mơ
Thuở xưa nàng còn nhỏ lắm
Cứ đòi ướm thử sao vừa .
Anh nâng niu đôi giày trắng
Ướm đo bằng một gang tay
Đi vào chân em vừa khít
Hoàn hảo bàn chân nàng rồi .
Anh nâng niu đôi giày trắng
Để em đi nơi đẹp thơm
Còn bao nhiêu đường gian khó
Giày xanh anh không ngại sờn .
Nâng niu đôi giày anh ngắm
Tuyệt vời vừa vặn chân em
Giày anh xanh - giày em trắng
Thì thầm giai điệu yêu thương .
Sưu tầm.
 vntst20182748_500
GÌN ÂN VẠN KIẾP CÒN CHƯA ĐỦ
PHỤ NGHĨA VÀI GIÂY ĐÃ QUÁ THỪA
GÌN đức hiền cho dạ mãi vừa
ÂN tình chẳng nhạt dẫu lời đưa
VẠN câu dịu ấm buông niềm hận
KIẾP phận bền lâu hủy tiếng lừa
CÒN ước duyên lành khi bữa muộn
CHƯA sầu cảnh khó giữa lều thưa
ĐỦ trong hạnh phúc đời luôn hiểu
PHỤ NGHĨA VÀI GIÂY ĐÃ QUÁ THỪA
Sưu tầm.

ĐƯỜNG THI.
Đường thi lỗi bệnh kể như rừng
Đã vậy bao người chẳng hết ưng
Tránh khỏi phong yêu thì điệp vận
Rời xa khổ độc mắc âm trùng
Niêm hờn mấy bận anh đầu hỏi
Luật thất đôi lần chị não xưng*
Mặc khách gieo vần nghe nhẹ nhõm
Còn ta ghẹo bút bỗng tim ngừng...
Sưu tầm.

SẼ GẶP MÀ
Mùa lên thiếp mãi bận thu cà
Nhắn gửi các chàng hãy đợi nha
Rảnh rỗi mời anh về hợp phố
Nhàn thư bảo bạn đến thăm nhà
Đông về lũ dập nhòe hoa lá
Bão đến mưa dồi nhảo thịt da
Gắng gượng chờ nhau vài buổi nữa
Rồi ta sẽ gặp cả thôi mà ...
Sưu tầm.

NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM MỘNG
Mấy bữa Tuyền Mai bận hái cà
Đêm về cảm sốt bệnh rồi nha
Thôi bình họa xướng quên trang mạng
Nghĩ hát giao lưu nhớ cả nhà
Sáng ngắm mưa tràn tê tái dạ
Chiều nhìn gió thổi sắt se da
Buồn không ngủ được hồn thao thức
Nhức nhối con tim nói thiệt mà ...
Sưu tầm.

ẤP ÁP NHÀ TRANH
Căn nhà ở giữa ngọn đồi tranh
Cửa trúc kèo tre vững tựa thành
Đến hạ hoa lồng khoe đỏ tím
Giao mùa liễu úa điểm vàng xanh
Lam chiều ngọn khói vương triền ngõ
Nhẹ gió màn sương thoảng kẽ mành
Bếp lửa khơi hồng than gỗ đượm
Duyên này giữ trọn với tình anh…
Sưu tầm.
 vntst20183990_500
VỀ TÂY PHƯƠNG.
Hỉ xả từ bi phước hiện tiền
Tham cầu vật chất khổ triền miên
Con đường tịnh độ quy tam bảo
Cõi Phật đài sen kết trụ thiền
Gặp pháp trau dồi tâm hướng đạo
Mong thầy tiếp dạy cảnh hòa thiên
Ta bà cuộc sống luôn phiền não
Bỏ ác về tây lễ thánh hiền.
…………………..
Chìm sâu tội lỗi phá tâm hiền
Chứng quả con đường đến cảnh thiên
Cõi Phật luôn luôn bồi tạo phúc
Chùa tăng mãi mãi nguyện tham thiền
Tu hành tiếp cận lần năm giới
Giác ngộ khai trừ bóng thụy miên
Giải thoát vô minh nhờ phước huệ
Tùy nhân chuyển nghiệp vững hơn tiền.
Sưu tầm.

NÚI LINH THỨU
Ngọn núi ra đời ánh sáng minh
Thiên nhiên hiện tại mãi thanh bình
Dòng người nối tiếp luôn thành kính
Cõi thế liên hồi đến thỉnh kinh
Đức Phật ngày xưa ngồi nhập định
Tỳ kheo buổi mới đứng đăng trình
Non thiêng vĩnh cửu lòng yên tĩnh
Thế giới mưa nhuần đỡ chiến chinh .
Sưu tầm.
vntst20182741_500
TÌNH MẪU TỬ (Song bát điệp)
Mẹ dưỡng nuôi bồng dạy dỗ con
Mẹ nâng con vững bước đường mòn
Mẹ dìu con trải qua giông tố
Mẹ dắt con trèo vượt núi non
Mẹ chở đời con tình nghĩa biển
Mẹ bồi con dạ sắt lòng son
Mẹ mong con giỏi giang tài đức
Mẹ giúp con êm ấm vẹn tròn
Sưu tầm.

MẸ CỦA CON(Song bát điệp)
Mẹ là ngọn đuốc sáng đời con
Mẹ dẫn con trên những lối mòn
Mẹ cạnh con dìu qua bão tố
Mẹ cùng con vượt hết ngàn non
Mẹ yêu con nghĩa tình cao cả
Mẹ dạy con lòng dạ sắt son
Mẹ vẫn hằng mong con sẽ lớn
Mẹ cho con cuộc sống vuông tròn
Sưu tầm.

LỠ NGÀY XUÂN
Bây giờ chớm lạnh buổi đầu đông
Ngả Bắc nhiều mưa ái nhạt nồng
Gió thổi từng cơn vào ngõ trống
Đàn buông một tiếng trải hoa hồng
Thương người phận hẩm đường chia mộng
Nhớ cảnh dương tà sáo biệt sông
Gửi tiếng yêu đầu trôi biển rộng
Ngàn dâu ở lại ngắm mây bồng
……………………
Ngàn dâu ở lại ngắm mây bồng
Lặng lẽ con đò ngủ bến sông
Cũng chẳng mơ gì tan gió lộng
Đành thôi bỏ vậy xót tim hồng
Đời trai lãng tử còn thơ mộng
Phận gái thuyền quyên đã mặn nồng
Lỗi hẹn mùa xuân về trước cổng
Bây giờ chớm lạnh buổi đầu đông
Sưu tầm.
vntst20183932_500
ĐƠN CHIẾC
Hạ mãn thu tàn lạnh buốt đông
Thầm thương lắm kẻ ái đâu nồng
Lu mờ lãng tử đành tim trống
Lỡ cỡ thuyền quyên vuột chỉ hồng
Ngõ phúc ê càng xuân rã mộng
Cung tình lụn bại nước rời sông
Gia đình chẳng vẹn làm sao sống
Con trẻ trời ơi chả được bồng
………………………
Con trẻ trời ơi chả được nồng
Tịt ngòi pháo nổ vứt ngoài sông
Nàng xuân ỏng ẹo sầu đan trống
Ả ái chua ngoa chẳng chịu hồng
Sớm khoái mơ hoài đâu biếc bổng
Chiều mê thích suốt chả thơm nồng
Phòng loan tẻ ngắt đời vô vọng
Hạ mãn thu tàn lạnh buốt đông
Sưu tầm.

MỘT MÌNH
Thu tàn bấc thổi lạnh lùng đông
Quạnh quẽ phòng đơn chẳng ấm nồng
Lỡ phận âm thầm trăn trở bóng
Buồn duyên lặng lẽ vấn vương Hồng
Xuân thời ấp ủ đường thơ mộng
Hạ buổi mơ màng bến bãi sông
Nghĩa nợ ân tình dang dở sống
Làm sao có được trẻ con bồng
………………….
Làm sao có được trẻ con bồng
Vẫn cứ mong chờ đợi biển sông
Kẻ đã theo chồng xa nguyệt bóng
Người đi bỏ bến phụ tơ hồng
Xuân vàng võ úa xào hư hỏng
Hạ thẫn thờ xơ xác ảo nồng
Lẻ bạn đêm nằm mơ dõi ngóng
Thu tàn bấc thổi lạnh lùng đông
Sưu tầm.
vntst20184002_500
BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Xuân chào hạ đến gọi thu đông
Tứ cảnh mùa gieo vạn sắc nồng
Đảo xuyến hương ngào xây ước bỏng
Quay cuồng sắc đượm kết mơ hồng
Tình say đắm điệu tràn nơi mộng
Ái lịm mê lời đẫy quãng sông
Bắt nhịp tim cùng chung nhịp sống
Dù xa cách nẻo vẫn đơm bồng
……………………..
Dù xa cách nẻo vẫn đơm bồng
Chẳng để duyên tình chảy loãng sông
Đắp gọn niềm vui cùng tối lộng
Xây tròn ý rạng dưới đêm hồng
Ngày qua dạ mãi ngào êm bổng
Tháng lại lòng luôn ngọt thắm nồng
Cất giọng trao hồn đan tiếng vọng
Xuân chào hạ đến gọi thu đông.
Sưu tầm.

CHỜ CÕI BẮC
Cõi Bắc bây giờ chuyển lập đông
Người ơi chắc đã đẹp duyên nồng
Gia đình hạnh phúc hương tình bổng
Bổn phận chồng con nghĩa ái hồng
Vẫn nhớ thương nàng thơ trải mộng
Luôn chờ đợi kẻ hướng hoài sông
Trời Nam lạnh lẽo tìm trông bóng
Mãi nguyện cùng ai ấp ủ bồng
…………………
Mãi nguyện cùng ai ấp ủ bồng
Mong thuyền trở lại bến bờ sông
Đường thơ đối ngẫu gieo tình lộng
Nguyệt lão luồn xe kết chỉ hồng
Lãng tử thuyền quyên lòng quý trọng
Vươn hoa cảnh sắc nhụy tươi nồng
Nam miền bấc thổi tàn thu vọng
Cõi Bắc bây giờ chuyển lập đông
Sưu tầm.

CHỢ NỔI CẦN THƠ.
Tấp nập ghe hàng dưới bãi sông
Cần Thơ chợ nổi ngược xuôi dòng
Mặt trời chửa rạng người nhanh bán
Vầng nguyệt chưa tàn kẻ vội đong
Đất thảo chim về xây tổ ấm
Lòng thơm khách ở dựng duyên nồng
Hoài lang điệu lý khi trầm bổng
Để ngẩn ngơ chiều mãi ước mong.
Sưu tầm.
vntst20182691_500
VỀ CẦN THƠ
Quê mình đẹp lắm cảnh triền sông
Nổi tiếng miền tây rạch những dòng
Rộn rã câu chào nhau buổi sớm
Tưng bừng kẻ bán lẫn người đong
Cần Thơ đất ngọt dân hiền thảo
Chợ Nổi hàng tươi khách nghĩa nồng
Khẽ bước Ninh Kiều nghe vọng cổ
Cho hồn thắm đậm nỗi hoài mong ...
Sưu tầm.
 vntst20183994_500
SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Ghe đò họp chợ kín triền sông
Đặc sản Cần Thơ nhộn nhịp dòng
Dưới bến câu chào xen trái mọng
Trên bờ tiếng hỏi lẫn người đong
Hò khoan điệu lý vờn bay bổng
Chúc phước lời quê thắm mặn nồng
Vọng cổ xàng xê hòa sóng vỗ
Ơn trời phát đạt thỏa chờ mong
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com