Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 250

HẠNH PHÚC.
Mãi ước cùng nhau sống trọn đời
Cho dù nắng cháy giậu mồng tơi
Vườn nên trỉa bắp giao nhiều lợi
Ruộng kể trồng hoa bán cũng lời
Những sớm vai kề xao xuyến ngợi
Bao chiều má ấp thẫn thờ khơi
Tình yêu rực cháy nghèo không dỗi
Hạnh phúc trăm năm sẽ mỉm cười.
Sưu tầm.
 vntst20183081_500
NIỀM RIÊNG
Niềm riêng sâu thắm mênh mông
Hình như có một GỐI NỒNG mượt êm
Khát khao bùng cháy trong đêm
Hòa vào tim đỏ ướt mềm nhẹ lâng
Từ trong tiềm thức bâng khuâng
Cứ như kiếp trước TRẦM LUÂN những ngày
Gặp đâu mà đã dại ngây
Biết đâu mà lại cuồng say với đời
Niêm riêng sâu thắm chơi vơi
Miên man giấc ngủ một thời HỒNG HOANG!
Sưu tầm.

NHỚ ANH
Có những chiều thu rất là buồn
Trong lòng chợt như gợi nhớ thương
Ba năm Xa cách tình đơn lẻ
Chỉ biết âm thầm để nhớ thương
Buổi ấy anh đi đã hẹn thề
Một mùa xuân đẹp sắc hoa lê
Ba năm hẹn ước màu sương trắng
Trắng cả lòng em lúc nghĩ về
Em vẫn ngồi đan những nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Em đi góp lá ngàn phương lại
Nhóm lửa trong lòng bao nhớ thương
Tiếng ai trong đêm rất nghen ngào
Tiếng Anh hay là tiếng chiêm bao
Xa anh xa quá làm sao gặp
Chỉ nghe tiếng gió thổi thì thào
Đừng khóc tim ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi em đem dấu trong thơ
Nhớ thương em viết vào trong lá
Hơi ấm em tìm trong giấc mơ
Có những chiều thu rất là buồn
Thương anh mắt lệ thấm sầu vương
Xa xôi cách trở bao giờ gặp
Thao thức hằng đêm gió canh trường
Sưu tầm.
 vntst20182008_500
ĐẮNG
Trái tim ta đã nếm cay đắng
Còn buồn chi trống vắng dáng hình
Dòng đời là cõi vô minh
Luyến lưu chi một chuyện tình đã tan
Lệ mặn đắng chảy tràn thân phận
Cõi thế nhân chấp nhận đắng cay
Buồn chi một chút quắt quay
Để đêm thao thức tháng ngày hư hao
Ta chừ như hoàng hôn nắng tắt
Đêm hoang vu vắng ngắt nụ cười
Sợ gì một chút rã rời
Giữa đêm nguyệt tận mưa rơi ngập hồn
Về đâu cõi vô ngôn lạc lẫm
Đêm từng đêm sâu thẫm thời gian
Cuối thu xác lá úa vàng
Con đường tình sử ngỗn ngang xác mình.
Sưu tầm.

ANH CÓ VỀ ĐÀ LẠT..
Anh có về cùng Đà Lạt Mùa Thu
Đón bình minh sương mù giăng gút mắt
Đà Lạt Mùa Thu vắng anh buồn hiu hắt
Thương nhớ tràn về bám chặt trái tim em
Những nỗi buồn sao cứ mãi dài thêm
Trong đêm khuya em mong dòng tin nhắn
Em hóa thân bóng hình Hoa Sen Trắng
Nỗi nhớ người thầm lặng đến cô đơn
Ngày xa trường mong nhớ lai nhiều hơn
Rồi cảm thấy như chút hờn giận lẫy
Nếu như thế nghĩa là yêu chưa vậy
Bóng một người trở lại phía trời tây
Đà Lạt Mùa Thu khắc mãi vào đây
Người lữ khách một chiều phai sắc nắng
Đã ghé qua thung lũng tình thầm lặng
Để bây giờ chất nặng trái tim em
Đà Lạt Mùa Thu ngồi tựa bên rèm
Ôm nỗi buồn tràn mi hoen ngấn lệ
Muốn quên anh nhưng sao lòng không dể
Nên ngậm ngùi thương nhớ để rồi đau..
Sưu tầm.

BƯỚC TIẾP......
NẮM cuộc sống nửa đời còn lại
TAY mình cùng hoà mãi bên nhau
EM mong vẹn nghĩa trước sau
NHÉ tình yêu hỡi...cho mau mặn nồng
NGƯỜI mang đến hoa hồng trải thảm
THƯƠNG ngọc ngà đa cảm sánh duyên
DẮT em bến đậu leo thuyền
NHAU cho tất cả sóng yên đời thường
CÙNG ngắm ánh hải đường buổi sớm
BƯỚC cùng nhau về hướng tương lai
ĐOẠN đi phía trước còn dài
ĐƯỜNG nay đã toả ánh mai trải vàng
TƯƠNG bờ vắng nay ngàn hoa nở
LAI chùng phùng lòng nhớ vấn vương
NẮM TAY EM NHÉ NGƯỜI THƯƠNG
DẮT NHAU CÙNG BƯỚC ĐOẠN ĐƯỜNG TƯƠNG LAI.
Sưu tầm.
vntst20182662_500
VƯỜN THU
Giọt bùi Giọt đắng Giọt cay
Vầng trăng..thao thức Rơi đầy Vườn thu..
Thiện tâm Trĩu nặng..đường tu..
Đêm sâu Nghe khúc..hát ru..đắng lòng..
Ai chờ..Ai đợi...ai mong..
Vườn thu..xao xuyến Trong lòng..đầy vơi
Ngồi nghe..câu hát..à ơi..
Thấy lòng..buồn tẻ..Nhớ thời..xa xưa..
Em về trời đổ cơn mưa
Xa em tôi nhớ..ngày đưa em về
Sưu tầm.

BÀI THƠ TÌNH SỐ 11
Bài thơ tình … Anh viết chỉ hai ta,
Đông vừa mới sang … la đà hoa nắng,
Có lạ không em … đông này lẳng lặng,
Đông có ý nhường… nên chẳng vội mưa bay!
Bài thơ tình … có mây trắng chiều nay,
Thả vào mắt em … bồng bềnh mơ ước,
Có cả hình anh … con đường ta bước,
Có sỏi nằm chờ… ngắm gót sen qua.
Bài thơ tình … có cả những sương sa,
Ôm lấy hai ta … hiên nhà trăng sáng,
Võng mắc ngọn tre … thuyền trăng lãng đãng,
Áo mỏng chung quàng … môi ấm nhân đôi.
Bài thơ tình … có ngây ngất đầu môi,
Có phút mưa bay … vương đầy lên tóc,
Có nước mắt lăn … thương người khó nhọc,
Xa lắm đường về …Trời gió mưa chi!?
Bài thơ tình … có lệ ngấn bờ mi,
Người bước chân đi … người nhìn hút mắt,
Có mái chèo khua …hò ai khoan nhặt,
Có nước chân cầu … mãi chảy lơ thơ.
Bài thơ tình … có mơ ước đơn sơ,
Tay gối cho nhau … nắng chiều sương ngả,
Nụ hôn hai ta … hòa chung tất cả,
Ôm cả đất trời … mi khép … run run…!
Sưu tầm.
 hoahong140_500
GIỌT ĐẮNG THỜI GIAN
Chùm thương nhớ bay đi xa khuất
Áo thời gian hẹp chật bao giờ?
Ở đời sợ cái không ngờ
Một mùa giông tố xô bờ nát tan
Hãy cùng nhau vén màn bí mật
Khu vườn yêu phảng phất hương hoa
Ngày xa còn lại em , ta
Nụ hôn ấm áp lăn qua ngỡ ngàng
Tình chép mộng vào trang nhật kí
Tưởng như là thế kỉ đẫm hương
Đời chưa khoác áo chán chường
Mầm yêu nhu nhú nằm nương vai hời
Mạch nguồn chảy về khơi suối ngọc
Có đôi lần mời mọc cùng yêu
Đêm đêm , sớm sớm , chiều chiều
Xuân choàng áo mỏng nâng niu thiệt thà
Về đốt lửa lệ sa thầm gọi
Tiếng cuộc đời tan vội xa xôi
Hợp tan câu chuyện lẽ đời
Ngồi nghe năm tháng dòng trôi lạnh lùng
Sưu tầm.

NẾU MỘT NGÀY ...
Nếu một ngày em chợt thấy cô đơn
Đêm trống vắng chập chờn không ngủ được
Thì em hỡi anh xin cùng mộng ước
Mơ bên nhau chung bước tiếp trên đời
Nếu một ngày em chợt thấy chơi vơi
Mênh mông quá giữa khung trời lạc lõng
Thì em hỡi anh xin làm tiếng vọng
Gọi yêu thương cháy bỏng sẽ theo về
Nếu một ngày em chợt thấy tái tê
Tim đau nhói ê chề trong nức nở
Thì em hỡi anh xin tròn duyên nợ
Mãi không xa thương nhớ vẹn nguyên màu
Nếu một ngày em chợt thấy đớn đau
Khi đông lạnh úa màu phai hoa lá
Thì em hỡi anh xin làm tất cả ...
Có anh rồi cuộc sống hóa như mơ
Anh sẽ xua bóng tối phủ sương mờ
Rồi ghép lại những vần thơ tình ái
Ta tìm đến bên nhau rồi mãi mãi
Hạnh phúc hoài có phải thế không em ...
Sưu tầm.
vntst20182028_500
HÃY GiỐNG ANH
Nỗi nhớ ơi sao nhớ nhiều đến thế
Đã ngủ rồi mà em vẫn trong mơ
Hãy giống nhau hai đứa cùng mơ nhé
Cơn mê dài xuyên thế kỷ thương yêu
Ngược thời gian hình hài nhau thơ trẻ
Em huy hoàng ươm xanh mướt mầm thơ
Dâng non tơ ngọt mềm nuôi xúc cảm
Chốn xa xôi em hoàn hảo hiện về
Thu quyến rũ cuối trời mây lãng đãng
Tháng chín vàng cho yêu nhớ thăng hoa
Muôn tình ca vẫn chưa đầy khoảng lặng
Vạt nắng chiều mang nỗi nhớ đi xa
Sưu tầm.

CHAO NGHIÊNG
Em nghiêng cánh bướm nhẹ chao
Va đời ta bỗng lao đao cả hồn
Nhớ từ độ xuyến xao lòng
Nào hay tim đã vô vòng nợ duyên
Đêm đêm mơ giấc thần tiên
Cùng hồn bướm mộng dạo miền bồng lai
Bướm ơi, thủng thỉnh gót hài
Cho bâng khuâng kẻ đắm say sóng tình
Em bay vào giữa bình minh
Xua trăm bướm mộng về quanh tim này
Lòng tựa lòng, tay vịn tay
Bướm ơi, cho được hoảng say giữa nàng
Trăm năm một gánh tình tang
Vui chơi giữa chốn bướm vàng sắc hương
Bướm à, rủ chút yêu thương
Xuống hồn cô lẻ, nồng nàn đắm say...
Sưu tầm.

NGỌT NGÀO YÊU
Yêu ngào ngọt đượm xóa cô liêu
Liêu cảnh tàn hoang dịu ấm nhiều
Nhiều nữa cho lời say đắm kiểu
Kiểu thêm để tiếng lịm mê khều
Khều mong ướt đẫm làn môi điệu
Điệu nhớ loang đầy vẻ mắt phiêu
Phiêu lãng mộng ru nồng thắm diễu
Diễu thương tràn ngập ngõ hồn yêu
…………………….
Yêu mãi hương trần cảnh sắc liêu
Liêu từng nhịp sống trải mơ nhiều
Nhiều ngan ngát bổng cùng tim diễu
Diễu ngọt ngào lâng với dạ khều
Khều khúc tình thơ hòa thắm diệu
Diệu cung ái mộng quấn nồng phiêu
Phiêu dào dạt nữa lời thương điệu
Điệu nhớ chan vào thỏa dấu yêu.
Sưu tầm.
hoahong148_500
NỖI TƠ LÒNG
Đầu Xuân ý nguyện tỏ trao lòng
Thỏa tiếng mơ về ấm buổi mong
Giọt lệ nồng thơm miền gửi đến
Bờ môi thắm ngọt chốn yêu bồng
Say tình dạo khúc êm cảnh đẹp
Gợi nghĩa chan hoà dịu bến trong
Cất bước bên người ru lối hẹn
Bàn tay siết chặt thả theo dòng.
Sưu tầm.

THUYỀN XA BẾN ĐẬU
Chiều buông ngọn gió thở than dài
Thục nữ mong chàng chẳng đáo lai
Cỏ lạnh lùng nghe sầu nắng dãi
Người ngơ ngẩn dạo nhớ trăng cài
Đâu còn một thuở tình chung lối
Đã hết bao lần cảnh chạm vai
Quá tuổi xuân thì duyên mãn hạn
Thuyền không bến đợi tủi trang đài.
Sưu tầm.

EM
Em đã bao mùa giữa nắng say
Em mơ hạnh phúc dõi đêm ngày
Em hờn mỗi buổi trăng nào biết
Em Tủi muôn lần dạ chẳng xoay
Em vẫn yêu anh chờ dịp tốt
Em còn ngóng mẹ bấm giờ hay
Em mong những phút mình thanh thản
Em sẽ xa dần chuyện đắng cay
Sưu tầm.

YÊU NGƯỜI
Dòng đời đắng ngọt những hi sinh
Mộng ước an nhiên cuộc sống bình
Chắng lắm mưu cầu cho danh hão
Luôn đầy cố gắng để lòng minh
Gian lao nếu gặp hường tâm ý
Khổ cực mà qua khỏe dáng hình
Nắng lại xinh ngời sau bão tố
Yêu người trái ngực sáng lung linh.
Sưu tầm.
hoahong150_500
CHUYỆN TỤI MÌNH
Có nhớ chăng em chuyện tụi mình
Cùng ngồi thỏ thẻ buổi trăng xinh
Êm êm ngắm nghía hình hình dáng
Khẽ khẽ mơn man dáng dáng hình
Tháng tháng thoi đưa tô sắc thắm
Lần lần nguyệt lặn dệt hương trinh
Xuân sang lướt khướt nàng về tỉnh
Lắp bắp tuôn thơ ngọng nghịu tình
Sưu tầm.

NGUYỆN ƯỚC BÊN NHAU
Ngồi nhìn lặng lẽ nắng chiều xuyên
Nhớ lắm cô em mắt hạt huyền
Gặp mặt vui tươi lòng quyến luyến
Xa nhau chán nản dạ hàn huyên
Mưu sinh vất vả đi muôn tuyến
Cuộc sống gian nan đến khắp miền
Thỏa chí tang bồng xin ước nguyện
Anh hùng sánh bạn gái thuyền quyên
Sưu tầm.

THẮP SÁNG TIM YÊU
Đã nguyện xuân này ở với nhau
Nềm tin phủ đượm chớ vo nhàu
Ân nồng dưỡng ủ nuôi mầm thắm
Ái ngọt cơi tràn đẩy nỗi đau
Dệt chuỗi ngày xanh hồng khắp nẻo
Gìn khung ảnh cũ đẹp tươi màu
Đôi mình hạnh phúc luôn thầm giữ
Để nghĩa êm ngời vạn kiếp sau.
Sưu tầm.
 vntst20182663_500
BẤC VỀ
Dấu yêu hỡi...đông đã về gõ cửa
Cơn lạnh tràn... ánh lửa cũng co ro
Ở ngoài hiên gió bấc thổi như vò
Em có biết... anh lo em nhiều lắm.
Tết sắp về cánh đào đang dần thắm
Lá thu bay muôn dặm những chiều tàn
Nỗi nhớ em hoe đỏ mắt quan san
Biết làm sao khi bàn tay đông giá ?
Xót xa em phiên chợ đời vất vả
Đôi vai gầy gánh cả một trời thương
Và giờ đây giữa đông rít miên trường
Phận liễu mảnh đêm sương càng thấm buốt.
Đã yêu rồi bàn tay đừng để tuột
Hơi ấm này sẽ suốt một đời nhau
Hứa với anh mãi chung một chuyến tàu
Em yêu nhé... mùa cau rồi đơm trái.
Bấc theo về cơn mưa lạnh tê tái
Trong hồn anh ngây dại giấc mơ nồng
Ước làm sao khoảng cách hoá hư không
Để giây phút đôi vòng tay quấn riết.
Sưu tầm.

NHỚ....
Trời lạnh lắm đó anh ngốc ơi
Áo ấm đủ đầy hãy đi chơi
Bỏ thêm áo mưa trong cốp nhé
Phòng lúc ông trời tính đổi thay.
Bên em lúc này đang mưa bay
Thêm cơn gió gào.. lạnh cóng tay
Âm u trời đất một màu xám
Em nhớ anh nhiều... Anh có hay.
Em muốn bên anh những lúc này
Được anh ôm siết chặt vòng tay
Sưởi ấm cho em bằng ngọn lửa ...
Đam mê, cháy bỏng.... Ta cùng say.
Người yêu dấu ơi... Hãy đến đây
Môi thơm em chờ anh từng giây
Này cả trái tim đang khao khát
Đập những nhịp run vì ngất ngây.
Sưu tầm.

NGÓNG
ĐÔNG đến hẹn sương giăng lạnh giá
VỀ chuyển giao tình lạ nhóm nhen
ƯỚM mong gian khó luyện rèn
NGỎ lời đôi lứa say men thỏa lòng
CÙNG hòa nhịp chỉ mong thắm đượm
AI nào đâu ong bướm qua đường
ĐỂ thầm mơ đến người thương
EM luôn đón đợi đêm trường hoan ca
NGÓNG trông một mái nhà hạnh phúc
ĐỢI bên ai tìm lục hương yêu
CANH khuya thao thức bao điều
DÀI thêm tình mộng vì yêu một người
NHỚ những lúc vui tươi thân mật
THƯƠNG với yêu chất ngất đêm dài
ĐÔNG VỀ ƯỚM NGỎ CÙNG AI
ĐỂ EM NGÓNG ĐỢI CANH DÀI NHỚ THƯƠNG
Sưu tầm.
vntst20182031_500
LẠY CHÚA TRÊN CAO!
Nghe không em? Tiếng chuông đã ngân dài,
Người bên người ... đắm mình trong cầu nguyện,
Chắp ước mơ xanh ... Thiên thần Thánh thiện,
Anh chắp tay cầu ... hai đứa mãi bên nhau!
Anh nắm tay em ... cái nắm bắt đầu,
Em chẳng rụt dè ... để yên như thế,
Ngước mắt lên cao ... hai ta cùng để,
Chúa hiểu cho mình ... dệt mãi ước mơ xanh!
Sao sáng mãi rơi ... đáy mắt trong lành,
Hơi ấm trao nhau ... không còn giá lạnh,
Lời nguyện cầu ... Chúa xua đi bất hạnh,
Sáng tỏa muôn đời ... ngũ sắc Chúa trên cao!
Đáy mắt của em ... ngàn vạn vì sao,
Thiên thần của anh ... chính là em đó,
Chỉ mới thế thôi ... má em bừng đỏ,
Nhẹ kéo em vào ... Chúa chứng giám cho con!
Sương nhẹ vương trên hang đá, cỏ non,
Thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa sữa,
Ý chừng Chúa ban ... chúng con hai nửa,
Ghép lại vuông tròn ... chẳng méo mó cong vênh!
Chúa hiểu nhân gian ... nhiều lắm chông chênh,
Nên tỏa hào quang trải về trăm ngả,
Đem những thương yêu ban cho tất cả,
Cùng chắp tay cầu ... em nhé ... Chúa trên cao!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com