Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 247

RU HỒN VÀO MỘNG
Người thưa phố nhạt sao ta chưa?!
Cởi nút cho hồn ngự đỉnh xưa.
Để chi trăng ngõ sầu sông núi
Bạc sóng biển xanh lạnh bấc lùa.
Mở khóa cho hồn bay bổng qua
Khỏi dốc trầm luân gác dối lừa
Quyện vào cây cỏ hòa sương khói
Tan chảy nỗi niềm khao khát chưa...!
Níu kéo hồn chi lệ ướt lau !
Cho thơ đau phận mạch dâng trào
Vần trắng phau mơ câu rớm máu
Giấc tình mộng đó...người chờ nhau!
Phố đèn đường nhạt bóng người thưa
Thơ gói hồn nhờ khói nến đưa
Về ngang lối cũ nhành dư mộng
Hái tuổi học trò nhặt niệm xưa.
Sưu tầm.
 vntst20184021_500
BÓ TAY
Bó tay nhìn ai thềm vắng
Chân xa bỏ lại khoảng trời
Đóa hoa ngày xưa chưa tặng
Bây giờ sương khói chơi vơi
Bó tay chim bay mỏi cánh
Làm sao nhốt bóng thời gian
Cuộc đời rẽ chia đôi nhánh
Tự bơi về chốn địa đàng
Bó tay nương vai tà áo
Từ khi xa dấu chân người
Từ khi nhặt sầu ảo não
Ôm nhớ một đời khôn nguôi
Bó tay ngắn dài giọt nhớ
Phiêu lưu đạp dấu chấm than!!!
Nghìn năm thôi làm "tôi , tớ"
" Cái đuôi" lá ngọc cành vàng
Bó tay đan cài hối hả
Nhật nguyệt bao giờ gặp nhau?
Tình treo gieo neo vách đá
Bụt , Tiên...chẳng cho phép màu
Bó tay tóc dài , tóc ngắn
Thương thầm nhớ trộm canh thâu
Ghen tuông nghìn năm mây trắng
Thẫn thờ tóc rối trở sầu
Sưu tầm.
 vntst20184284_500
NHẮC TÊN NÀNG
Màn đêm nguyệt lửng sáng soi vàng
Nghĩ mải âm thầm mộng nhắc mang
Kỷ niệm trào dâng nồng ảnh thiếp
Tình xưa bỗng gợi thoáng hình chàng
Xa rồi khoảng cách là nghìn quãng
Biệt hẳn bao mùa nhẽ mấy gang
Dáng mảnh còn đâu nhìn bóng dạng
Hoài mơ tưởng nhớ gọi tên nàng...
Sưu tầm.

TRÂM ANH VẸN PHẬN
Ngắm ánh trăng treo dệt mộng vàng
Lời thề nguyện vọng cứ vương mang
Hương thơm phủ tỏa nồng tình thiếp
Mật ngọt dâng lên đẫm nghĩa chàng
Trải cảnh màu hồng duyên đượm lại
Quàng cành sắc thắm nụ bung gang
Trâm anh vẹn phận đời hoài ngưỡng
Liễn cũng tung theo rước bước nàng.
Sưu tầm.

TỰ TÌNH
Buông sao giọt lệ đẫm tình vàng
Hội ngộ đò thời cảm cảnh mang
Phía nớ sông mây còn dụ nguyệt
Bên ni sóng nước mãi chờ chàng
Thiên thu nhược lộ dài ngàn bước
Nhất túy hồng trần độ một gang
Ngậm rượu cho vay lời ảo tưởng
Chiêm bao mộng mị vẫn rời nàng
Sưu tầm.
 vntst20184311_500
NỘI TÂM SÂU THẲM
ĐÔNG đã đến trao ngàn cảm xúc
VỀ nổi lòng tá túc tâm can
LẠNH lùng tê buốt nhung nhan
LẮM điều muốn tỏ lời ngàn trong tim
AI có biết lặng im khổ lắm
ƠI rất nhiều sâu thẳm nội tâm
THOẢNG trong tiếng nói cầm giam
NGHE nức nở,thở than ,vạn lần
TRONG một lúc tình chân rệu rã
GIÓ bấc tràn lạnh lã con tim
NHỮNG khi em muốn nhấn chìm
LỜI yêu ân ái lại tìm duyên trao
TRÁCH anh đó khát khao vụt tắt
THAN não lòng chất ngất tim côi
ĐÔNG VỀ LẠNH LẮM AI ƠI
THOẢNG NGHE TRONG GIÓ NHỮNG LỜI TRÁCH THAN.
Sưu tầm.

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Thủa ấy đi xa tôi mới về
Thấy anh đang bẻ nhánh hoa lê
Ánh mắt anh nhìn rất sâu thẳm
Làm cho lòng tôi thấy tái tê
Nhà anh ở cạnh với nhà tôi
Hai nhà chia cách một khoảng đồi
Đêm ấy tôi nghe có tiếng nhạc
Như buồn như trách người xa xôi
Tiếng nhạc du dương một nỗi buồn
Như hờn như giận như nhớ thương
Như cảm như thương người trong mộng
Như khóc như than dưới đêm trường
Đêm ấy lòng tôi thấy bồi hồi
Trong lòng như có giọt lệ rơi
Trách ai gửi nỗi niềm say đắm
Một mối tình duyên trong cuộc đời
Nhưng hỡi tình duyên lỡ mất rồi
Thuyền tình nay đã lỡ xa xôi
Nhắc chi một cảnh hoa đã rụng
Làm cho tan nát trái tim đời
Tôi biết rằng anh trách tôi nhiều
Thuyền tình nay đã có tình yêu
Thì thôi hãy cứ đừng mơ mộng
Im lặng trăm năm một kiếp người
Sưu tầm.
 vntst20184024_500
HƯƠNG NỒNG SẮC THẮM
Màu hoa ngày ấy nồng hương
Cuốn trào trong gió nhẹ vương vấn lòng
Rót tình mộng chén đầy đong
Dấu thương dài thủa mặn nồng đắm say
Hương xưa vắn bện tóc cài
Sợi lòng ai quấn gót hài nào mang
Nắng nghiêng quyện dưới mây ngàn
Dư hương tự thủa mênh mang gió đầu
Vỗ về giữa bến vân lâu
Gạn trong niềm nhớ dài câu thắm tình.
Sưu tầm.

YÊU ANH GIỮA VÔ THỪỜNG 3
Anh có muốn bên em đời mây gió
Cuộn xa xôi... chẳng giữ nổi hương tình
Chẳng trói buộc để làm ai đau khổ
Chút tơ vương nơi khoảng lặng riêng mình
Hay mình bước trên con đường lặng lẽ
Lối đi này chấp nhận dẫu xót xa
Để cõi lòng bao dung như tình mẹ
Nuốt lệ mờ đời dẫm đạp lòng ta
Để mình sống phong ba đời thử thách
Thả theo dòng nước chảy cũng trôi qua
Em thầm lặng nhớ anh trong xa cách
Nỗi buồn này trầm mặc bỗng xót xa
Thôi mình sống một cuộc đời an tịnh
Em xa cách đời đau trong nỗi khổ
Trao gửi tình trên cõi đời vô định
Người thương ơi yêu anh giữa vô thường.
Sưu tầm.
 vntst20182990_500
NHỚ EM
Ngủ đi em, xin ngoan giấc nồng say
Biết đâu đấy - ta gặp nhau lần nữa
Biết đâu đấy - giữa dở dang vụn vỡ
Anh lại ôm em, em lại siết vòng tay ...
Cứ nhớ hoài nhớ mãi giọng em thôi
- Câu nói cũ " ôi trời, sao nhớ quá"
Thương biết mấy những nụ hôn vội vã
Đâu phải lỗi anh, nhưng em cứ bắt đền...
Tình dại khờ đâu biết quá mong manh
Những ngang trái khiến xui mình cách biệt
Đêm dài quá, nỗi nhớ càng da diết
Vết thương lòng... tê buốt lạnh lùng sương...
Khuya lắm rồi, chắc em đã ngủ ngon
Anh mường tượng hơi thở em rất thật
Nụ cười xinh, làn mi cong khẽ chớp
Em mơ gì, em có gặp anh không...?!
Sưu tầm.

TÌNH XA
Em đã thấy tình anh gửi trong gió
Cánh môi hồng rung nhẹ ngỡ mơn man
Tình của anh vượt giông tố đại ngàn
Nói cùng em hàng vạn câu thương nhớ.
Em gửi gió ngàn lời thơ tình tự
Nói hộ lòng người con gái phương xa
Gửi nắng vàng tình nồng thắm đôi ta
Dẫu cách xa luôn đậm đà thương nhớ.
Chia sẻ qua những vần thơ đang ngỏ
Trái tim hồng đã nức nở cùng nhau
Chiều hoàng hôn khoe muôn vạn sắc màu
Chờ tương ngộ để tròn câu hạnh phúc!
Sưu tầm.
vntst20183870_500 
CÂY "HẠNH PHÚC"
Em trao gửi cho người cây "hạnh phúc"
Vừa nẩy chồi đã vùn vụt vươn xanh
Anh nhớ nhe phải chăm lá bón cành
Tìm nơi đặt có trời thanh gió mát
Cây "hạnh phúc" được ươm mầm từ hạt
Là "tình yêu" bát ngát đượm ân nồng
Đã bao ngày ôm khát vọng, ngóng trông
Và nuôi lớn bằng tấc lòng trinh bạch
Này chàng hỡi nên vun trồng đúng cách
Sẽ nhận về những quả sạch tươi xinh
Nước tưới cây anh dùng tấm chân tình
Rồi một sáng bình minh hoa nở rộ
Dù có trải qua muôn ngàn giông tố
Triệu khó khăn, gian khổ hãy bền lòng
Thỏa ước nguyền trọn vẹn nỗi chờ mong
Cây "hạnh phúc" kết nụ hồng, trái ngọt.
Sưu tầm.

BẰNG LĂNG TÍM
ĐÊM nằm tiếng nỉ tiếng non.
VỀ trong nhung nhớ đông buồn nhớ anh.
NGHE tình hoang hoải đêm sương.
BUỐT lòng sầu nhớ niềm mong Người về.
CON đò in bóng trăng kia.
TIM côi đơn lẻ lệ tràn khoé mi.
HỎI sao bèo dạt xuôi dòng.
NGƯỜI đi em gọi nghe lòng nao nao.
NƠI đây em vẫn đợi chờ.
ĐÓ còn in đậm dấu hài ta phiêu.
ĐÃ bao năm tháng phai rồi.
CHÌM trong ký ức mãi không đổi dời.
GIẤC mơ mong ước nghẹn ngào.
SAY sưa tha thiết tiếng tình trao nhau
HÃY nghe nhịp đập tim này
BÌNH minh chiếu rọi vườn hồng sương mai.
AN nhiên hạnh phúc nghĩ về.
HẠNH đoan nhiếp chính kết tình phu thê.
PHÚC ban trái ngọt thơm nồng.
ĐẦY vơi khao khát vọng niềm vui ca.
CUỘC vui chiều gió quê nhà.
SỐNG bao thanh thản cho miền an nhiên.
THANH vang cùng nốt mhạc trầm.
THẢN nhiên mặc kệ chi ai gieo buồn.
NHƯ mai trúc mã xinh tươi.
CÂY hoa tím nở ngát say chung tình.
XANH non biêng biếc tình này.
MÀU bao hy vọng ngàn lời thân thương.
ĐÊM VỀ NGHE BUỐT CON TIM.
HỎI NGƯỜI NƠI ĐÓ ĐÃ CHÌM GIẤC SAY
HÃY BÌNH AN HẠNH PHÚC ĐẦY.
CUỘC SỐNG THANH THẢN NHƯ CÂY XANH MÀU.
Sưu tầm.
 vntst20182938_500
NGẬM NGÙI
THƯƠNG nhiều lắm thiết tha thuở nọ
NGƯỜI vô tình theo gió cuốn trôi
ÔM tương tư thấy rã rời
MỘNG lòng nắng tắt thế thôi còn gì
TRẦM tư hoài nghĩ suy buồn bã
KHA khá nhiều giấu cả vào tim
NGẬM đắng trong dạ nén kìm
NGÙI ngùi nhung nhớ cố ghim chặt lòng
LUYẾN lưu chi cứ mong gặp lại
TIẾC nuối rồi cũng phải xa nhau
MÙA nao buốt lạnh tim sầu
HOA rơi rụng xuống về đâu nẻo đường
CẢI xanh màu uyên ương thắm đượm
NGỒNG lên dài bay bướm đi xa
THƯƠNG NGƯỜI ÔM MỘNG TRẦM KHA
NGẬM NGÙI LUYẾN TIẾC MÙA HOA CẢI NGỒNG.
Sưu tầm.

SẮC HOA SIM
Giữa khoảng mây trời một sắc sim
Đường xưa kỷ niệm nhớ mong ghìm
Lòng trinh nữ đợi rung hờ phím
Cảnh lãng nhân chờ nhói tận tim
Bỏ nghĩa chia tình đau đớn lịm
Lìa loan rẽ phượng ái ân chìm
Hoàng hôn trải rộng lên chiều tím
Chỗ hẹn bây giờ lá đỏ ghim
Sưu tầm.

SẦU VU VƠ
Em nói không làm ngơ
Sao anh buồn vu vơ
Hằng đêm anh nhung nhớ
Ngày dài anh đợi chờ
Ừ thì chẳng như mơ
Nên tình ta dang dở
Hằng đêm anh nức nở
Gửi sầu vào lời thơ
Nghẹn ngào trong tim vỡ
Một nỗi sầu vu vơ.
Sưu tầm.
 vntst20182848_500
TÌNH CHỜ
Tình chúng mình chỉ là để nhớ nhung
Chứ đâu được bên nhau cùng năm tháng
Dù biết thế nhưng trái tim chạng vạng
Phải xa người thấy nó thật đáng thương
Có khi nao cùng chung bước con đường
Ta gặp mặt tình vấn vương không nhỉ ?
Vì đã hứa trong lòng luôn suy nghĩ
Chịu cách xa hồn mộng mị suốt đời
Chuyện đôi mình cứ ngỡ vượt trùng khơi
Giờ yêu lắm nhưng xa vời cách trở
Chỉ ước nguyện sẽ không bao giờ lỡ
Thứ tình yêu mà duyên nợ chưa thành
Lại mơ rằng ngày sánh bước bên anh
Nhưng đâu được mãi tròng trành đáy dạ
Lời ai ngỏ khiến con tim gục ngã
Chấp nhận vì đôi ngả mãi xa nhau .
Sưu tầm.

TÌNH NHỚ
Anh cứ ngỡ sẽ tươi màu hạnh phúc
Nào có ngờ em gạn đục khơi trong
Khiến niềm yêu anh giấu kín tim lòng
Ngồi hụt hẫng nhớ mong về bên đó
Anh vẫn biết trăng mờ rồi lại tỏ
Mà sao em không thấu rõ tình này
Để đêm dài mắt lệ ướt mi cay
Cũng vì bởi bao tháng ngày lưu luyến
Anh nhiều lúc muốn quên đi mọi chuyện
Hai nẻo đời còn cách biển ngăn sông
Nhưng hỡi ơi sao nhung nhớ chất chồng
Dù cố gắng mà vẫn không vơi được
Anh lặng lẽ mỗi lần nhìn cổng trước
Vì dạ trông em quay ngược trở về
Sợi chỉ hồng sẽ kết nghĩa phu thê
Cho trọn vẹn câu ước thề năm cũ...
Sưu tầm.


KHÔNG YÊU .
Em chẳng yêu anh đâu
Sợ hy sinh tất cả
Rồi thì không gục ngã
Dẫu gặp chông gặp gai .
Em cũng chẳng yêu ai
Nhiều chàng trai cũng đẹp
Mà em sợ dâng hiến
Mất khoảng trời mộng mơ .
Em sẽ không nhớ anh
Vì anh đâu còn trẻ
Và cũng vì có lẽ
Chẳng chi hơn người ta .
Mà tại sao khi xa
Đêm dài sao khó ngủ
Chắc tại trời chưa đủ
Ru giấc mơ ngọt ngào .
Cũng không hiểu vì sao
Tim như ai bóp nghẹt
Khi thấy anh cười cợt
Với họ - những người dưng .
Em chẳng nghĩ lung tung
Kệ anh theo mải miết
Mà sợ anh sẽ mệt
Gục ngã ... thì làm sao ?
Ai za , lòng đã quyết
Dẫu nước chảy đá mòn
Thì lòng son vẫn vậy
Sẽ là còn trơ trơ .
Cớ vì sao bây giờ
Nó cứ mềm ra nhỉ
Không chịu theo ý chí
Sao ... ! Trái tim nở hoa .
Sưu tầm.
 vntst20184278_500
THẮM ĐẪM
Tính ơi, nồng lắm
Một khúc tơ tằm
Chiếu chăn nồng mạn
Hoan lạc mù tăm…
Vàng thơm ướt đẫm
Khúc ngọt đêm rằm
Tình ca lẩm nhẩm
Giữa gió mùa ngâm…
Trầu cau bồng ẳm
Vôi rượu mơ thầm
Bừng hoan thăm thẳm
Cho thỏa nguyền âm…
Viền song ngát thẫm
Hương lửa diệu đằm
Kìa hoan lạc đắm
Mê mãi ngàn năm…
Sưu tầm.

CẢM ƠN
Cảm ơn trời đất thanh tân
Cảm ơn cha mẹ tảo tần nuôi em
Cảm ơn môi ấm thơm mềm
Cảm ơn tình đã ru êm bốn mùa
Cảm ơn mây gió trêu đùa
Cảm ơn nõn búp sen vừa nở hoa
Cảm ơn em đã hôn ta
Cảm ơn cái tuổi ngọc ngà mời duyên
Cảm ơn gió lộng một miền
Cảm ơn nắng rụng triền miên môi hồng
Cảm ơn cái lạnh mùa đông
Cảm ơn em chửa có chồng cảm ơn
Cảm ơn một chút dỗi hờn
Cảm ơn kết dính bôi trơn tình nồng
Cảm ơn ngày tháng nhớ mong
Cảm ơn gạn đục khơi trong đá vàng
Cảm ơn những phút xốn xang
Cảm ơn em đã ngập tràn bờ yêu
Sưu tầm.
 vntst20184599_500
VUI VUI...
No el nó đến rồi kìa
Hỏi sao anh chẳng chịu dìa với em
Ruộng đồng đi vắng em hoang
Đất màu mỡ quá cỏ choàng hết trơn
Em thì đâu dám thiệt hơn
Mong anh dìa tới trả ơn giữ đồng
Bao ngày thương nhớ chổng mông
Chỉ mong Chồng tới vỡ đồng vụ đông
Hanh hao làm má em hồng
Cái lão hàng xóm muốn lồng ruộng sâu
Anh mà cứ nghĩ không đâu
No el cho lão ruộng sâu ...cứ cày !!!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com