Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường 21


ĐỊNH ƯỚC
Tứ thập niên kề phú lục vinh
Vinh hoa vẫn giữ đạo nghĩa tình
Tình thơ thêm sáng càng trân quý
Quý mến đức hạnh vẹn trung trinh
Trinh nguyên trao gửi người trong mộng
Mộng lòng đã trọn ngỏ ý trình
Trình câu hẹn ước như an định
Định đến ngày lành được phúc linh
Võ Nhật Trường 30.10.2019
vnt30.10.2019_500
HỒI TƯỞNG
Tưởng ngày khai nghiệp đã mấy đông
Nội ngoại* tương thông ý hợp đồng
Hang sâu thầy chỉ đường thi mộng
Long phụng ước nguyền quyện luyến mong
Ra ngẩn vào ngơ dùi quên trống
Đàn ca lỗi hẹn ngắm non hồng
Mộng mơ tiếu ngạo hồi lâng bổng
Ngoái lại giờ này vẫn trống không
Võ Nhật Trường 30.10.2019
*Trong ngoài
vnt30.10.2019.2_500
PHƯỚC TIÊN
Thời kỳ mạt pháp đã dần tan
Thích thú thi thơ với văn đàn
Trí tuệ thêm tươi thời thêm trẻ
Tình người thắm thiết kết tình đan
Tính anh tính chị hòa vui vẻ
Thân thương chia sẻ phút thư nhàn
Thưởng thức tách trà luận bàn chuyện
Tinh thần sảng khoái phước tiên ban
Võ Nhật Trường 31.10.2019
 vnt31.10.2019_500
BÃO
Bão nổi phong ba nhanh chóng tan
Bà con nỗ lực vượt gian nan
Binh đoàn bộ đội đan tay giúp
Bảo vệ nhân dân được an toàn
Biến cố thiên tai dần khắc phục
Bạn bè chia sẻ lúc khó khăn
Buồn vui vất vả qua cơn biến
Bình yên vun đắp lại trang viên
Võ Nhật Trường 31.10.2019
vnt31.10.2019.2_500
TINH THẦN THƯỢNG VÕ
Đông phương tinh thần vốn thượng võ
Nghiệp nghệ xưa truyền theo dòng họ
Rèn luyện sức khỏe mạnh dẻo dai
Ra đường phòng thân khi gặp chó
Truyền thống phát huy giữ trị an
Chống trả quân thù xâm lấn ngõ
Bảo vệ nước nhà thêm ấm no
Hoa hồng thân tặng người cắm lọ
Võ Nhật Trường 31.10.2019
vnt31.10.2019.4_500
vnt31.10.2019.4_500
vnt31.10.2019.3_500
KHÚC CHIỀU RU
Chiều trôi mái đẩy nhịp hò khoan
Chênh chếch chân mây nắng xế tràn
Cánh chim lang bạt tìm tổ ấm
Cạnh bờ tim tím bóng hoa xoan
Cuối dòng xa trông mờ sương noãn
Chầm chậm chèo buông đón gió làn
Cảnh vắng ngân nga ru khúc đoản
Ca từ thoang thoảng nhớ mi ngoan
Võ Nhật Trường 01.11.2019
vnt1.11.2019_500
BÃO THÁNG 10
Thu chuyển luân thời nổi gió Đông
Mù mịt mưa rơi bão thét lồng
Cây đổ nước vô miền trung ngập
Tu sửa thông đường thật lắm công
Thương cảnh thuyền trôi nhà tốc mái
Cù bất cù bơ dưới trời dông
Thiên tai nênh nổi buồn hay giận
Ngu khôn cũng gắng sức dự phòng.
Võ Nhật Trường 01.11.2019
vnt1.11.2019.2_500
ƠN ĐẢNG SOI SÁNG
Thương lắm quê hương Việt Nam ơi
Cảnh sắc muôn nơi đẹp tuyệt vời
Duyên hải trải dài trục Nam Bắc
Thuyền bè tấp nập lướt đầy khơi
Khúc ruột miền Trung xây đời mới
Nông thôn phát triển rộn ràng tươi
Trường lớp khang trang, đường rộng mở
Công ơn nhớ Đảng sáng ngời soi
Võ Nhật Trường 02.11.2019
vnt02.11.2019.3_500
vnt02.11.2019.3_500

ƠN ĐẢNG SOI LỐI
Thương lắm quê mình Bình Định ơi!
Non xanh nước biếc đẹp tươi vời...
Thuyền bè tấp nập khoang đầy cá
Duyên hải trập trùng biển lộng khơi.
Khúc ruột miền Trung hòa sắc mới
Nông thôn phát triển sắc màu tươi.
Điện, đường, trường, trạm khang trang mở
Ơn Đảng, Bác Hồ mãi sáng soi.
Võ Nhật Trường 02.11.2019
vnt02.11.2019.2_500
THỂ DỤC SÁNG
Sáng ra thể dục sương mờ noãn
Sức khỏe tăng cường thông mũi xoang
Siêng năng chạy bộ dăm ba đoạn
Sảng khoái tinh thần ngắm mây khoang
Song sênh xuống biển tung bơi loạn
Sõng xoài đón ánh mặt trời loang
Say sưa hứng gió mơn thoang thoảng
Sung sướng vui đời sống hân hoan
Võ Nhật Trường 03.11.2019
 vnt03.11.2019_500
QUÀ TẶNG EM
Tiết đông lạnh lẽo thấm vai choàng
Ghé chợ mua về manh vải voan
Gửi tặng người yêu quà dưỡng ấm
Thương nhớ thêm nhiều nét hiền ngoan
Mấy hôm gió trở thầm lo lắng
Mòn mỏi trông chờ kết phượng loan
Mong ước tơ duyên hòa đơm noãn
Hạnh phúc đôi mình mãi hân hoan
Võ Nhật Trường 04.11.2019
vnt4.11.2019.2_500
NAO NAO…
Còn thương còn thắm mãi tình ơi
Gởi trao cũng đủ cảm nao rồi
Đây bút đây nghiên chừng quyện luyến
Cau trầu hẹn hứa giữa mầu vôi
Hơn thua được mất như não trí
Cận thân cả nghĩa lại đắp bồi
Vuông tròn mấy nữa chìu nhau vậy
Ừ thì biết thế chứ đâu phôi!
Võ Nhật Trường 04.11.2019
vnt04.11.2019.2_500
NHỮNG CẢNH ĐỜI
Bồ nông lặn lội vạt gió sương
Đục nước tầm ăn lắm đoạn trường
Lùng sục cá cua nơi bờ cạn
Ruộng hoang, nước trũng níu chân vương
Được bữa no mồi được bữa sướng
Mặc nắng mặc mưa cảnh khó lường
Phận đời trôi nổi còn vất vưởng
Bồ nông lặn lội vạt gió sương
Võ Nhật Trường 05.11.2019
vnt05.11.2019_500
ĐÓN TRĂNG CÔI
Hỷ hả rượu trà đãi bạn thôi
Ngắm gió mây trôi phía đỉnh đồi
Bếp lửa dưa cà đang quạt thổi
Đạm bạc cơm chiều nhẹ nhàng trôi
Hoa thơm hương tỏa về ngang lối
Vườn tược sum xuê nẩy lộc chồi
Êm đềm tiếng nhạc du dương trỗi
Tình nồng nghĩa mặn đón trăng côi
Võ Nhật Trường 05.11.2019
vnt05.11.2019.2_500
NGÀY NHÀ GIÁO
Ôn cố tri tân thầy cô thầy
Đồng nghề đồng nghiệp họp chốn đây
Tóc xanh tóc bạc vui như trẻ
Áo trắng áo xanh chung trời mây
Dạy dỗ đàn em bao khó nhọc
Ngày giáo tri ân kỷ niệm đầy
Lớp lớp học trò dần thành đạt
Gợi nhớ trường xưa tíu tít bầy
Võ Nhật Trường 06.11.2019
vnt06.11.2019_500
TÌNH MÃI NỒNG THƯƠNG
Đâu còn cái tuổi thuở mi nhon
Yêu sao tình cảm mãi thơm giòn
Như buổi hẹn hò nơi bến nhỏ
Đôi lứa thẹn thùng đón trăng non
Bồi hồi xao xuyến từng hơi thở
Ngại ngùng e ấp cánh môi son
Sương khuya long lanh bờ cỏ ngọn
Đan nồng quyện luyến ngón tay thon
Võ Nhật Trường 06.11.2019
 vnt06.11.2019.3_500
vnt06.11.2019.3_500
QUÊ NGHÈO ĐÓN BẠN
Quê nghèo đón bạn đãi rau câu
Quanh sân càng cua mọc xanh ngầu
Quế húng ngò tàu dưa cuốn lẫu
Quả ớt chanh đường nước chấm hầu
Quýt bưởi táo lê bày đĩa nhậu
Quỳnh hoa trắng nõn ngát hương lầu
Quý hữu tâm tình rôm rả khẩu
Quê nghèo đón bạn đãi rau câu
Võ Nhật Trường 06.11.2019
vnt06.11.2019.4_500
GHEN
Đâu người để ý đâu người ghen
Trộm ngó trộm thương thấy đổ ghèn
Cây đa giếng nước còn dáng Cuội
Thầm trách thầm mơ lộn bao phen
Duyên xưa cổ tích như huyền thoại
Duyên nay trần thế lắm đua chen
Thi sĩ thi nhân thi đua hẹn
Hằng nga e ấp tựa đường phèn
Võ Nhật Trường 08.11.2019
vnt08.11.2019_500
HUYỄN
Hão huyền giữa cõi hão huyền riêng
Hồn chao chát bóng hồn chao nghiêng
Hì hục dang tay hì hục kiểng
Hun hút quẩn quanh hun hút xiềng
Hụt hẫng giữa đời mây gió liệng
Hoang hoải mù mê kiếm tìm siêng
Hình hài rệu rã đôi chân niểng
Hạc tất ơi hời hạc tất thiêng
Võ Nhật Trường 09.11.2019
vnt09.11.2019_500
HÃO HUYỀN
Hão huyền giữa cõi hão huyền riêng
Hạc chao chát mộng hạc chao nghiêng
Hì hục dang tay hì hục kiểng
Hun hút quẩn quanh hun hút xiềng
Hụt hẫng giữa đời hụt hẫng liệng
Hoang hoải mù mê hoang hoải siêng
Hình hài rệu rã hình hài niểng
Hồn ơi hồn hỡi hồn có thiêng
Võ Nhật Trường 09.11.2019
vnt09.11.2019.2_500
VÔ ĐỀ
Chiều xưa cảnh cũ nỗi riêng mang
Gợi nhớ gợi thương nắng úa vàng
Cầu tre lắc lẻo hoài năm tháng
Bạn về ngõ xóm ghé bước sang
Mùa đông sưởi ấm ly trà cạn
Thơ ca nhả tứ điểm tô hàng
Tình đất tình người thêm nghĩa rạng
Yên bình hạnh phúc mãi chứa chan
Võ Nhật Trường 09.11.2019
vnt09.11.2019.3_500
VUI BẠN THƠ
Mai này tỉa tót lại quai râu
Tướng mạo xem ra chưa hói đầu
Không chừng mấy chị quen rủ nhậu
Ra về thơ thẩn chọng đôi câu
Giai nhân luyến láy còn vui thú
Sắc tím thước tha nối nhịp cầu
Thi đường hội mở ngào ngọt vậy
Góp mặt bạn hiền thắm tình lâu
Võ Nhật Trường 10.11.2019
vnt10.11.2019_500