Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 367

VUI GIÁNG SINH
Giáng sinh đang tới từng giờ,
Để cho đôi trẻ cùng chờ trong đêm.
Đêm nay là lễ nô en,
Là ngày hai đứa làm quen năm nào.
Lễ đường ta bước cùng vào,
Cầu lên đức chúa thanh cao dịu hiền.
Đêm đông lấp lánh ánh đèn,
Bài ca đức chúa vang lên rộn ràng .
Từng hồi chuông điểm ngân vang,
Âm thanh toả khắp xóm làng thân quen
Mừng đôi bạn trẻ đẹp duyên,
Cùng nhau dự lễ nô en quê nhà.
Cùng nhau hát khúc thánh ca,
Cùng xin đức chúa hiền hoà mến thương.
Ban cho phúc lộc thọ trường,
Trăm năm hạnh phúc cát tường bên nhau.
Mong chúa ban phép nhiệm màu,
Để cho đôi trẻ bên nhau suốt đời.
Giáng sinh nay thật tuyệt vời,
Còn ngân vang mãi bao lời thánh ca.
Sưu tầm.
 vntst20185071_500
MÙA GIÁNG SINH
Mùa giáng sinh an lành gửi gắm
Cả đất trời xuân thắm lứa đôi
Muôn dân nô nức tiếng cười
Ba miền đất nước rạng ngời hân hoan
Gửi lời chúc quê nhà đầm ấm
Đêm Noel thấm đẫm sắc màu
Lạc hồng sánh bước năm châu
Sao vàng nhuộmđỏ đẫm màu rồng thiêng
Bắc trung nam bình yên vững bước
Mùa giáng sinh lộc phước thăng hoa
Năm tư dân tộc chan hoà
Nồng nàn thắm thiết nước nhà hùng anh
Búp trồi non uốn vành trí tuệ
Cùng dựng xây thế hệ tiên Rồng
Ấm lòng  dân thoả ước mong
Giáng sinh vui vẻ non sông vững bền
Ánh bình minh ghé thềm tinh tú
Muôn dân lành no đủ an yên
Buông đi năm cũ buồn phiền
Noel rạng rỡ đón nền xuân sang
Nối vòng tay rộn ràng mơ ước
Kết ba miền non nước không rời
Giáng sinh an lành bạn ơi
Đất trời hoà quyện muôn nơi đẹp giàu  !!!
Sưu tầm.

XÓM VEN SÔNG !
Hội xóm dân chài ở giữa thôn
Chiều nghiêng nắng thỏa tiếng vang ồn
Êm đềm nước chảy theo bờ lượn
Rộn rã thuyền neo dưới cảng buôn
Bụi chuối buồng cau vờn quả giỡn
Nhà tranh sảnh ngõ rộn chân dồn
Chàng vui thiếp bảo mai chờ đón
Giã thính khoang đầy gọn mẻ luôn.
Sưu tầm.

M ERRY XMAS
E m thầm nguyện Chúa buổi chiều đông
R ủ khẽ làn mi điệu má hồng
R ực rỡ hoa đời đang hé nở
Y ên bình cuộc sống vẫn chờ trông
X in nhờ phước điển ơn hoài đượm
M uốn được tình yêu cảm mãi nồng
Á nh lửa soi đường đêm hạ cõi
S ao trời chỉ lối vạn điều thông
Sưu tầm.
 vntst20185015_500
GÁI QUÊ
Gái quê nón lá nghiêng che
Quê em Chợ Lách Bến Tre miệt vườn
Cây quằn trĩu quả bên đường
Mít xoài mận ổi mùi hương thơm lừng
Cuối đông rồi đến sang xuân
Tiết trời lành lạnh bâng khuâng lòng người
Dáng em tha thướt tươi cười
Tuổi tròn mười chín hai mươi xuân thì
Gái quê xinh đẹp thua chi
Đoan trang thuỳ mị khác gì hoa khôi
Nhìn em lòng cứ bồi hồi
Ra giêng "cậy mối" trao đôi nhẫn vàng
Đàn trai cha mẹ bước sang
Buồng cau mâm rượu rỡ ràng hai bên
Trai tài gái sắc lâu bền
Xe hoa hăm hở anh lên rước về.
Sưu tầm.

VÒNG QUANH NỖI BUỒN
Nỗi buồn cứ chạy vòng quanh
Mon men ngõ ngách ngọn ngành chơi vơi
Ấp a ấp úng đã đời
Tiêu diêu phiêu bạt giữa trời mênh mông
Nỗi buồn đốt cháy nỗi lòng
Lá khô hiu hắt ngân trong điệu gầy
Não nùng số kiếp heo may
Bơ vơ lẻ bóng xa bầy , bơ vơ
Nỗi buồn cách điệu hồn xơ
Sợi dây oán trách té bờ ao xưa
Mùa đi chưa tiễn đưa mùa
Mảnh tình èo uột dây dưa dỗi hờn
Nỗi buồn đè bóng cô đơn
Tiếng rơi khe khẽ đá mòn bao năm
Xót xa bó gối tình câm
Lê thê ai oán vết hằn thời gian
Nỗi buồn thoi thóp tim gan
Cùng nhau ta vén bức màn thương đau
Hỡi ơi vạn vật trở sầu?
Tép riêu hóa kiếp trăng sao làm gì?
Sưu tầm.
 vntst20182786_500
ĐẨY NGÃ ANH
Dạo khúc tơ tình đẩy ngã anh
Ngày mơ tối mộng vẫn cam đành
Nghe hoài điệp khúc dù thân lãnh...
Dõi lắm nhân tài mặc kẻ tranh
Ước được cùng em thuyền vãng cảnh
Cầu không tận số nghĩa giăng mành
Buông từng tiếng dỗ luồn bên cạnh
Dạo khúc tơ tình đẩy ngã anh
Sưu tầm.

CÓ PHẢI EM KHÔNG?
Có phải em đàn ngã gục anh?
Vì lưu luyến mãi ngủ sao đành?
Nhiều đêm lặng lẽ ngồi xem ảnh
Lắm buổi âm thầm tựa dõi tranh
Nếu thật bàn tay sờ gẫy cảnh
Thì thôi mảnh chậu vứt qua mành
Đừng nên để vợ sầu canh cánh
Có phải em đàn ngã gục anh?
Sưu tầm.

EM ĐÀN
Em đàn quật ngã cả ngàn anh
Tối ngủ nằm mơ mộng đã đành
Ngắm mãi sờ cây làm lật cảnh
Nhìn lâu để vợ dỗi vo mành
Thân ngà yểu điệu ngày trông ánh
Dáng ngọc yêu kiều buổi giữ tranh
Lãng tử ai nào không muốn cạnh
Em đàn quật ngã cả ngàn anh
Sưu tầm.
 vntst20182781_500
KIẾP BÈO TRÔI..
Một chuyến sang ngang…mộng lỡ rồi
Ôm sầu tủi phận kiếp bèo trôi
Màn đêm quạnh quẽ cô phòng vắng
Gió thổi hiên ngoài dạ tả tơi
Biết đã xa xôi…mộng bẽ bàng
Âm thầm lệ nhỏ đếm thời gian
Tàn thư gởi lại cho tình cũ
Lối rẽ riêng mình chạnh giấc xuân
Sưu tầm.

NỬA THU......
Nửa với trời thu vẫn lẫy lừng
Đường đời bụi cát nắng buâng khuâng
Tròng trành chiếc lá chờ bên hạ
Thắm thía tình người đợi giữa xuân
Nhụy ngọc tươi nồng như mới nở
Hương ngà thắm đượm giống vừa tưng
Mà sao héo hắt sương chiều đọng
Thả thính ai kia lại ngập ngừng
Sưu tầm.

NẾU ĐÃ MỞ CỬA TRÁI TIM !
Vui lên em ánh mắt ngời lai láng
Bờ môi mềm tỏa rạng nụ hồng tươi
Thơm ngan ngát rực rỡ luôn mĩm cười
Lòng rộn rã vì cuộc đời quá đẹp
Biết yêu thương gạt đi mọi khép nép
Cháy hết mình không gượng ép vì yêu
Thấy nhớ nhung da diết vào những chiều
Mong mong lắm muốn đốt thiêu khoảng cách
Cảm xúc dâng khi trái tim đã mách
Thấy xuyến xao ghét khoảng cách đợi chờ
Rộn trong lòng hay suy nghỉ mộng mơ
Mong từng giờ đợi chờ lời dỗ ngọt
Hơi thổn thức có gì như đắng đót
Không gặp người bào bọt đến cuồng quay
Người hững hờ lạnh buốt tựa heo may
Thế là đêm quắt quay cùng trăn trở
Cười lên em có điều chi bở ngở
Sống trên đời ai cũng khát nợ duyên
Biết yêu đương xóa hết mọi ưu phiền
Đời rất đẹp thả trôi miền cảm xúc
Nếu đã yêu lòng luôn luôn hun đúc
Mắt mơ huyền rơi tù ngục đam mê !
Sưu tầm.
 vntst20182664_500
TÓC CHA
Con hỏi: Cha ơi tóc Cha đâu,
Mà sao nhẵn thín ở trên đầu?
Cha nói: Tóc Cha giờ biếng mọc,
Gội đầu cho chóng … rửa mặt lâu!
Con nói: Phải chăng bởi thời gian,
Giấu từng sợi tóc của trời ban?
Cha nói: Chỉ mong Con khôn lớn,
Sợi tóc con ơi … đáng chi bàn!
Con hỏi : Cha ơi chắc ngày xưa,
Cũng vì tóc đội những nắng mưa?
Cha nói: Cuộc đời Cha đã trải,
Tóc có mọc lên … cũng như thừa.
Con đã hiểu rồi … hiểu rồi Cha,
Năm tháng phong trần đã từng qua,
Tay Cha chai sạn nuôi con lớn,
Lưng ngả nơi đâu cũng là nhà…!
Sưu tầm.


TÌNH YÊU TOÁN HỌC.
Đường sự nghiệp, đường tình vô tận,
Em giật mình tiệm cận thôi sao,
Tích phân có được là bao,
Để Lim giới hạn khát khao ngực trần.
Bước song song... Bao lần thầm khóc,
Trùng phương chi cho nhọc tim yêu,
Một lần vuông góc có liều,
Muốn trao nhau hết bao nhiêu đạo hàm.
Đã thương nhau đừng làm vô nghiệm,
Đặt chi nhiều điều kiện đen ta,
Cosi đùa nghịch hai ra,
Biến thiên hằng số cũng là trót thương.
Đã vì nhau bình phương luôn thể,
Đừng vi phân người để tim đau,
Hỏi chi đường thẳng về đâu,
Đi qua hai điểm... Tình đầu thế thôi.
Đừng ví em lôi thôi sin, cos,
Chẳng là tag thề thốt cạnh bên,
Chia đôi lấy nửa lại nên,
Hình thang diện tích... Nỡ quên sao đành!
Đường Trung trực rành rành ra đấy,
Có điểm giao sẽ thấy thật tâm,
Người ơi nhớ nhé đừng nhầm
Điểm giao phân giác cũng tâm đường tròn.
Cùng phương nhau mỏi mòn chờ đợi,
Song song chi vời vợi cách xa,
Đường tròn anh nhé hai ta,
Có xa cũng sẽ chỉ là một tâm…!
Sưu tầm.
vntst20184819_500
DẪU BIẾT RẰNG... !
ĐỜI chỉ là cõi tạm ta bà
NGƯỜI yêu nhau chỉ là duyên nợ
MỘT lần gặp gieo nhung nhớ
NỮA mãi mong chờ ,nữa sợ ly tan
TRĂM ngàn nẻo trái ngang khó gặp
NĂM tháng dài ôm ấp hình ai
BUỒN cho số phận an bày
VUI sao được bởi bậu nay có người ..
CAY men rượu chơi vơi không tỉnh
ĐẮNG nơi lòng hằn in vết thương
THĂNG nghe khúc nhạc nghê trường
TRẦM luân như nhện vướng vương tơ tình
KHỔ thân cho phận mình cô lẻ
ĐAU xót chờ bến đợi thuyền thăm
ĐỜI NGƯỜI MỘT NỮA TRĂM NĂM
BUỒN VUI CAY ĐẮNG THĂNG TRẦM KHỔ ĐAU
Sưu tầm.

KIẾP PHẬN !
Vầng trăng tỏa rạng bóng đêm rằm
Khắc khoải dương trần đậm chữ xăm
Rộn rã cùng mây vờn lẻ bóng
Đìu hiu với biển ngẫm đôi tằm
Tình sâu vẫn mộng soi ngàn kỷ
Nghĩa thắm còn mơ hỏi vạn năm
Giã lụa cành rung thuyền ngỏ bến
Mà neo đã vặn xoáy băm vằm...
 Sưu tầm.

ĐỢI !
Bữa ấy trăng lên sáng tợ rằm
Ta nhìn thế sự nỗi xa xăm
Người đi đỗi hẹn mờ sương khói
Kẻ ở mong thề biệt bóng tăm
Dạ nhớ than ôi sầu vạn khắc
Tâm buồn bậu hỡi mộng ngàn năm
Thôi đành khắc khoải riêng mình vậy
Thổ lộ con tim nát tựa vằm!
Sưu tầm.
vntst20183473_500
TÚI THƠ !
Thỏa chí gieo vần rộn rã thơ
Trời sinh phận kiếp chẳng phai mờ
Bao lần dạ bảo thôi đừng vướng
Những lúc hồn say lại hỏi mơ
Vạn chữ hoài đan tình ngỏ đến
Ngàn câu mãi dệt ái mong chờ
Trăng vàng ảo não ngàn đêm trắng
Giỡn nắng trông tằm nhả cuộn tơ.
Sưu tầm.

TÚI THƠ 2!
Giời đày số phận dính vào thơ
Nghiên bút hư danh lắm ảo mờ
Ba vạn sáu ngàn bao mộng vướng
Năm vần bẩy chữ khối tình mơ
Còn vương hương cũ mùa thu đến
Vẫn nhớ hình xưa dáng liễu chờ
Trải những nỗi niềm trên giấy trắng
Như tằm rút ruột óng vàng tơ.
Sưu tầm.

NOEL NÀY VẮNG EM .
Mãi vọng đêm dài bản thánh ca
Lòng nghe trống trải ngỡ như là
Làn sương đã buốt còn tơi tả
Ngọn liễu đang mềm cũng xót xa
Vẫn tưởng ngàn kim luồn đáy dạ
Hoài mơ cảnh sáo đậu hiên nhà
Vườn xưa lá rụng hồn nghiêng ngả
Lặng lẽ trên đường một bóng ta .
Sưu tầm.
 vntst20185090_500
ĐÀN
Cung đàn đứt đoạn tựa đời ta
Nối được hay không hỡi bạn già
Lính tráng vây quanh đâu tỏ rõ
Vui buồn cũng chỉ mộc cầm ca
U sầu chát mặn lăn trên má
Trí dũng ngàn năm cũng chỉ là
Thực, ảo quay cuồng như bọt sóng
Hư âm đoản phách mệnh KINH KHA
Sưu tầm.

ĐÀN 2
Số mệnh là chi hỡi trẻ - già ?!
Dây đàn đã đứt ...bặt tiếng ra
Âm vang dậy sóng ...nơi lòng đấy
Chẳng đợi đàn kia mới ngân nga
Nghiệp mua, duyên tạo bao đời trước
Trí dũng - đần ngu cũng chẳng qua ...
Thực - ảo mơ hồ cơn mộng mị
Ai hiểu, ai tri....ta biết ta...
Sưu tầm.

GIÁNG SINH BUỒN
Giáng sinh băng giá
Nhói dạ buồn hơn
Xót xa đau đớn giận hờn
Đêm đông lạnh lẽo xoáy mòn tim em
Thánh ca thêm buồn
lệ tuôn chan chứa
Dạ còn nhắc nữa nhớ thương
Thiên đàng rũ xuống lệ vương má hường
Sưu tầm.
vntst20185084_500
CHIỀU THU MƯA
Hồ thu lãng mạn đang dần chuyển
Ngõ nhỏ bàn chân chờ vọng luyến
Khoảng nước theo làn diễm lệ vây
Cành cây ngả bóng yêu kiều quyện
Từng cơn gió nhẹ thoảng chao hờ
Những đụn mây mù lan đảo xuyến
Mỗi buổi chiều mưa vạn nhớ buồn
Quên tình một thuở toàn hư huyễn
Sưu tầm.

TỰ KHÚC THÁNG 8
Vũ điệu giao mùa êm bước chuyển
Dường như chút Hạ còn lưu luyến?
Lưng trời, võng gió nhẹ nhàng đưa
Khắp ngõ sương chiều lơi lả quyện
Vãn cảnh thềm xưa, mắt ngại ngần
Rưng tròng lệ thẳm, hồn xao xuyến
Nơi này, khách cũ chẳng buồn qua!
Chỉ bóng Thu vàng, say giấc huyễn
Sưu tầm.

CÔ ĐƠN
Cô đơn là khi đứng giữa đám đông
Mà vẫn thấy trong lòng sao trống trải
Với bạn bè vẫn toét toe cười dễ dãi
Mà trong tim tê tái những nỗi niềm.
Cô đơn là khi xem một bộ phim
Nghe một bản nhạc lặng im rơi nước mắt
Biết nỗi đau là có thật
Chẳng bao giờ đối mặt để đau thêm.
Cô đơn là khi lí trí bảo hãy quên
Mà trái tim thì gào to không thể
Sợ người khác thấy mình không mạnh mẽ
Nên cứ hiên ngang như thế, một mình.
Sưu tầm.
vntst20182782_500
ĐÓN NOEL
Đông về rộn rã đón Noel
Lộng lẫy cờ hoa tỏa sáng đèn
Máng cỏ hài nhi nằm rạng rỡ
Hang lừa thánh thể ngự bình yên
Thiên thần trổi nhạc vui đùa hát
Mục tử reo hò sướng giỡn khen
Đức Mẹ nhìn con lòng nghĩ hiểu
Trời sai nhập thế cảnh đơn hèn
Sưu tầm.

Noel buồn
Chuông ngân vang từ giáo đường trên phố
Đêm vẫn buông trong trống vắng ngỡ ngàng
Bàn chân sầu cứ mãi bước lang thang
Buồn không tên mắt hướng về Quê Mẹ.
Hồn du mục theo đèn đường lấp lánh
Thấy đời mình là chiếc bóng bơ vơ
Nhớ Noel nhớ quê nhà ngày cũ
Tim bềnh bồng bao kỷ niệm nên thơ.
Trời giá buốt tuyết mùa đông phủ bám
Giáng sinh này lại giống giáng sinh qua
Chiếc khăn quàng không đủ ấm cô đơn
Nên hơi lạnh thấm tình đời viễn xứ.
Đèn lung linh như ngàn sao chiếu sáng
Thẩn thơ tìm vì sao lạc không ngôi
Thầm thì nguyện cho tim được bình yên
An lành trong đêm giáng sinh hiu quạnh.
Cũng Noel, cũng chuông ngân mừng Chúa
Cũng giáo đường, cũng hang đá mùa đông
Mà sao tim lại nhớ bài thánh ca buồn
Dõi mắt nhìn phương trời xa mộng tưởng.
Sưu tầm.
vntst20185077_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com