Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 357

CHIỀU VÀNG !
Ta ngồi ngắm cảnh lững lờ chơi
Lặng lẽ vàng hoe suối chảy rời
Hỏi núi đường xưa vồn vã đợi
Trông rừng nẻo cũ rập rình lơi
Tưng bừng sỏi đá bên thềm hỡi
Rộn rã vườn cây dưới thảm vời
Gió thoảng cành lay đờ đẫn gợi
Mây vờn nắng rọi vẩn vơ trời.
Sưu tầm.
 vntst20184221_500
SỚM XANH
Âm thầm dạo bước giữa vườn chơi
Lối nhỏ quanh co mướt cỏ ngời
Ánh nắng vừa lên ngàn chiếu rợi
Mây vầng phủ xuống vạn cành lơi
Hoa đua sắc thắm tươi màu hỡi
Nhụy gánh chồi xanh đượm ánh vời
Một sáng mùa xuân luồng gió gợi
Bình minh buổi sớm tỏa lưng trời.
Sưu tầm.

MÙA CƯỚI
Gió lạnh như thầm bảo đến giêng
Mùa yêu đã đượm sắc hoa riềng
Trầu xanh xếp sẵn cau màu quyện
Thiệp đỏ trao mời chữ nét nghiêng
Rộn rã đèn hoa chào trước cửa
Mừng vui rượu bánh trải quanh kiềng
Tơ hồng kết chặt long hòa yến
Hạnh phúc dâng tràn thỏa nỗi riêng...
Sưu tầm.

MÙA NGUYỆN CẦU CHO NHÂN THẾ
Gió khẽ ru giữa chiều Đông muộn màng
Mây lờ lững lang thang tìm vách núi
Tiếng diều sáo ngân nga giai điệu tủi
Ánh trăng vàng lẫm lũi khuất trong sương
Con suối reo uống từng mạch nước nguồn
Theo dòng chảy đổ về muôn ngọn thác
Tiếng vượn hú rợn trong đêm đi lạc
Gọi tìm bầy nháo nhác giữa canh thâu
Nỗi buồn đong rạo cảm xúc thêm rầu
Chuông lảnh lót vẳng đâu mùa giao hệ
Noel lạnh chúa giáng sinh trần thế
Mang mộng đời dâu bể nợ trần gian
Thắp sáng lên niềm tin đó ngập tràn
Xoá tội lỗi đánh tan đi thù hận
Đem an lạc điều may và tinh tấn
Reo chữ tình cho đến tận mai sau
Phước hạnh ban trải khắp cả toàn cầu
Sợi thương mến kết dâu tròn đôi bạn
Trao ước vọng cho kẻ khờ viên mãn
Dải ngân hà chẳng thể cạn tình yêu .
Sưu tầm.
 vntst20183013_500
ĐOẢN KHÚC SẦU
Song buồn bã lặng kiếp mồ côi
Tựa cửa nhìn hoa trĩu cánh bời
Phận ủ ê hờn trăng khuyết nửa
Đêm mòn mỏi xót nhạn liền đôi
Rơi dòng huyết lệ ngày mưa đổ
Đổ nhịp Lam kiều buổi nắng rơi
Dệt nỗi lòng chan lời đoản khúc
Từ nay vĩnh biệt dấu hương đời
Sưu tầm.

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI
THƯỜNG soi huệ nhãn thấu nhơn tình
CƯ xá Phổ Đà độ chúng sinh
NAM ấn dấn thân ngời cửa phật
HẢI lưu dẫn đức vẹn sân đình
QUAN trường kiến tánh trồng duyên nghiệp
ÂM hưởng vô thường niệm pháp kinh
NHƯ giọt cam lồ ươm cội phúc
LAI phần giải thoát cõi u minh
Sưu tầm.

MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Mừng ngày Phật Đản hiệp nhân sinh
Tất Đạt - hoành thân độ nghĩa tình
Khánh ngọc ngân nga miền lạc tịnh
Chuông vàng réo rắt cõi quang minh
Đài sen trải phận mong đời tỉnh
Tiếng kệ cầu duyên rước kẻ trình
Giải thoát bao người tâm bất định
Khai hoằng đạo giáo tỏ huyền linh.
Sưu tầm.
 vntst20184283_500
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
BẢY hàng đẳng giác một không hai
ĐOÁ trổ tinh hương quyện trải dài
SEN đượm nhân tâm trồng đạo nghĩa
VÀNG hòa thánh thể gợn sương mai
NÂNG bờ thế tục chân như sáng
GÓT ngọc tươi in cõi phật đài
TỊNH gốc bồ đề gieo pháp bảo
BA NGHÌN THẾ GIỚI ĐÓN NHƯ LAI
Sưu tầm.

TẾ CÔNG
Chân trần mũ lệch ...Tế là Ông
Rượu lửng vơi bầu trỗi tính ngông
Ngỡ cảnh bồng lai nào trượt cống
Ngồi nơi chánh điện đã sang mồng
Hôm kìa giỡn nước khinh triều lộng
Buổi nọ giang đầu thách bão giông
Ngạo nẻo trần gian dù túi rỗng
Nhìn trang thế sự chẳng bao đồng..
Sưu tầm.

BỒ ĐỀ TỔ SƯ
TRỰC lộ LƯU Triều chiếu nhật hoa
CHỈ tôn vô sắc khiếp quân tà
CHƠN hồn quả cảm thiên căn rộng
TÂM nhãn Oai nghiêm chính nghĩa già
KIẾN nghị thanh cao, điều tốt đẹp
TÁNH bền bỉ, gọi bỏ Chua ngoa
THÀNH tâm diện bích thâm niên cửu
PHẬT pháp soi đường bách tính gia
Sưu tầm.

SẮC TÍM BÊN HỒ
Hồ thêu sắc tím gọi Xuân về
Lấp lánh sương chiều đậm cảnh quê
Những cánh lan hồng khoe sắc trổ
Từng đôi én nhỏ mớm duyên thề
Trên tầng cổ thụ chim ngừng hót
Dưới khoảnh chân đồi nắng ngủ mê
Gợn giữa hoàng hôn làn hổ phách
Dường như lưu luyến phút giao kề
…………………..
Dường như lưu luyến phút gíao kề
Ngỡ Giáng Tiên vừa quyện giấc mê
Gởi cánh hồng đào xây biển hẹn
Trao hương bạch cúc ướm trăng thề
Hai hàng khế ngọt bên dòng nước
Một mái tranh nghèo cạnh xóm quê
Phảng phất câu hò ai khẽ bảo:
Hồ thêu sắc tím gọi XUÂN về...
Sưu tầm.
 vntst20181475_500
ỦI CẢNH HOANG ĐÀNG
Sương đùa gió giỡn sắc vàng rong,
Cải cũng tranh hương trổ tược ngồng.
Hiện ẩn.. chờn vờn con bướm lẻ
Vô hình.. lảng vảng mấy đàn ong.
Vườn thanh.. lỏi gót hồng tươi mát
Ngõ tịnh.. luồn vai tráng nực nồng.
Chợt tủi dân sinh hào hứng lạ
Hoang đàng tấp nập cảnh cuồng ngông..
Sưu tầm.

CHỜ XUÂN!
Nụ thắm trên cành đón đợi xuân
Soi nghiêng vạt nắng nét trong ngần
Đong đưa lộc trổ hòa câu hát
Lúng liếng hoa cười vọng tiếng ngân
Sưu tầm.

VU VƠ..!!
Đêm về thoáng chút vu vơ
Tri âm ngày ấy bây giờ nơi đâu..??
Thời gian nước chảy qua cầu
Lãng du bến mộng biết đâu mà chờ
Trăng về sáng cả vườn thơ
Có đôi dòng sáng bên bờ Sông đêm
Sông như dải lụa êm đềm
Bên bờ Liễu rủ..lá mềm đong đưa
Bây giờ bến vắng rào thưa
Nhớ con Bướm Trắng ngày xưa chẳng về
Buâng khuâng xao xuyến tư bề
Bên bờ giậu vắng..hẹn thề càng xa..
Đêm sang dưới bóng Trăng ngà
Không ai bầu bạn chỉ là sương buông
Rào thưa vương vấn giọt buồn
Lao xao tiếng vọng gió luồn rặng cây
Trăng về tình tự cùng Mây
Thả đôi dòng nhớ cho đầy đêm mơ
Dòng trôi đầy những  bất ngờ
Làm sao chở hết đôi bờ ..cô liêu....
Sưu tầm.
vntst20182891_500
TÌM MỘ BẠN
Nhớ mãi lần đi tìm mộ bạn tôi
Mùa khô ấy chôn ở đồi săng lẻ
Ven đường nhỏ ngoằn nghèo chia ngả rẽ
Bạn của mình chết trẻ bởi chiến tranh
Nó cùng quê đẹp trai rất hiền lành
Mắt rực lửa quân phục xanh cây lá
Đã ngã xuống khi hành quân vội vã
Dưới mưa bom giặc Mỹ thả lối mòn
Tắt thở rồi môi vẫn đỏ như son
Tưởng ngủ vậy khuôn mặt tròn thanh thản
Cây săng lẻ to nhất rừng xoè tán
Ôm mộ phần của người bạn hy sinh
Gần bốn năm khi Tổ Quốc hoà bình
Chiến trường cũ cựu chiến binh trở lại
Bạn nằm đó giữa mưa rừng gió trải
Chúng tôi nhìn lòng tê tái niềm đau
Quây quần bên tán săng lẻ xanh màu
Hôn nấm mộ rồi khẽ lau dòng lệ
Nhang thơm thắp đào đất tìm cốt thể
Đón bạn mình bằng nghi lễ nghiêm trang
Đồng đội tôi đứng mặc niệm xếp hàng
Tiễn đưa bạn về nghĩa trang liệt sĩ
Ai cũng khóc tiếc thương người đồng chí
Cầu cho anh yên nghỉ giữa quê nhà./.
Sưu tầm.

NGẮC NGỎM!
Rượu lâu thân xác còm nhom
Nát bươm lời tiếng om sòm
Xuân lướt nhanh già lọm khọm
Vật vờ một bóng hem hom
Lén lút tìm say con tóm
Lẩn đâu thoát khỏi vợ đòm
Nhợt nhạt tong teo hết hóm
Vô hòm thôi tỏm tòm tom!!!
Sưu tầm.
 vntst20183391_500
TRÍ TUỆ PHẬT.
Chuông chùa lặng lẽ khắp gần xa
Nhắc nhở mình mau hướng Phật Đà
Giác ngộ chân thành quy pháp bảo
Tu hành cảnh đạo thoát hồn ma
Vì lo số phận bao người khó
Bởi nhớ trần gian vạn kẻ tà
Giữ giới an lành tâm hỉ xả
Con đường cực lạc ắt tìm ra.
Giác ngộ quay về mới hiểu ra
Vì luôn bệnh khổ bởi gian tà
Thân nhiều giả tạo bèn sanh tử
Ý vững kiên trì chớ niệm ma
Hưởng phúc từ bi lòng lễ Phật
Hòa duyên bất tận cõi Di Đà
Về chùa chuyển nghiệp nhân khai mở
Sám hối kinh hành nợ cũng xa.
Sưu tầm.

ĐỢI XUÂN
Cuối đông ngóng đợi rộn ràng
Chờ mong xuân đến cho nàng hoài linh
Đông ghì ôm ngõ hao minh
Dây buông lạc nhịp cung tình lỗi âm
Trái tim vỡ mạch bổng trầm
Máu tươi từng quãng thắm đầm cõi rêu.
Hoàng hôn xô ngã vách chiều
Bóng bờ mộng mị bóng xiêu giậu đào
Tâm hoang lạc cội thét gào
Râm ran nhung nhớ dâng trào nổi trôi
Tầm ruồng qua nẻo mắt môi
Ngu ngơ rung rẩy một đời cuồng si.
Đàn rung gảy nốt son mì
Lim dim cõi mộng bờ mi chớp cuồng
Tiếng đàn như thể hồi chuông
Nôn nao quãng nhớ thả buông nhạc buồn....
Sưu tầm.
vntst20183417_500
GIÓ
Gió gom lá rụng bên đồi
Gió đưa vạt nắng ai ngồi vu vơ
Gió lùa vào những câu thơ
Gió cười hôn nhẹ vào bờ môi em
Gió mùa thổi bụi nhá nhem
Gió lay khe khẽ đan xen nắng vàng
Gió ơi hãy đến bên nàng
Gió đừng thổi mạnh lỡ làng sắc thu
Gió ghìm má lúm đồng xu
Gió cho tôi gửi lời ru ngọt ngào..!...
Gió lay cành trúc ước ao
Gió tung làn tóc làm giao động tình
Gió nhè nhẹ thổi bình minh
Gió đưa hương bưởi gợi tình ngày xuân
Gió ơi ta nhớ người thân
Gió làm lắm lúc bần thần ruột gan
Gió ơi đào nở lan tràn
Gió đem hơi ấm bình an xuân về...
Gió ơi đào nở đê mê
Gió xuân man mát bộn bề lòng tôi...
Sưu tầm.

QUÊ HƯƠNG ANH
Quê hương anh,có rặng dừa xanh mát
Mỗi buổi chiều về nắng nhạt dần buông
Vàm nuớc trong,có những chiếc ghe xuồng
Nhà ở cạnh,bờ Hàm Luông sóng vỗ
Quê hương anh, qua mấy mùa ở mưa đổ
Vườn cây bao ngày hé nụ trỗ bông
Ruộng lúa quằn sai trĩu hạt trên đồng
Sắp sửa đến mùa đông-xuân gặt hái
Quê hương anh,nghe gà vang giọng gáy
Đến một lần,sẽ trở lại nơi đây
Thú thanh nhàn,với hoa lá cỏ cây
Ngắm nhìn những áng mây trôi lãng đãng
Quê hương anh, bầu trời vừa hừng sáng
Ánh dương hồng tỏa rạng khắp nơi
Cảnh vật miền tây tươi đẹp tuyệt vời
Xứ sở bình yên bao đời vẫn vậy.
Sưu tầm.
 vntst20184140_500
VƯỜN XƯA !
Con trở về... thăm lại chốn quê xưa
Khi đông đến, đã sang mùa trở lạnh
Hàng cau già rủ bóng gầy yên lặng
Cây bưởi trước nhà trĩu quả vàng ươm
Con trở về, ngôi nhà nhỏ thân thương
Nơi con sinh ra và một thời kỷ niệm
Bao ký ức về tuổi thơ hiển hiện
Năm tháng qua rồi...yêu lắm những ngày xưa
Con trở về, nhìn giàn hoa giấy đong đưa
Cây hồng xiêm sau vườn nay già cỗi
Luống rau xanh, chắc chị chăm vun xới
Cây táo đang mùa trổ lộc ra hoa
Con trở về ... sau năm tháng đi xa
Chú chó vện già vẫy đuôi mừng rối rít
Con mèo mướp béo tròn trong xó bếp
Ao cá đầy, giếng nước vẫn khơi trong
Con trở về... nghe ấm áp cõi lòng
Bình yên lắm, tiếng gà ai gáy sáng
Tiếng chim hót, khi bình minh ló rạng
Bếp lửa hồng, rổ khoai luộc bốc hơi...
Nồi cá kho, nhớ ngày ấy... Mẹ tôi
Con rưng rưng thắp nén hương khấn Mẹ
Nhìn di ảnh, sao thấy lòng quạnh quẽ
Con trở về... nhưng Mẹ có còn đâu...
Căn nhà xưa , mái ngói đã ngả màu
Nhưng bóng Mẹ vẫn in hình đâu đó
Con bỗng nghe giữa chiều đông lặng gió
Văng vẳng buồn ....một khúc hát Mẹ ru....!
Sưu tầm.

BĂN KHOĂN
Dùng dằng lúc muốn lại khi không
Bước nữa đi thêm thấy bận lòng
Chiếu rộng quen rồi đâu thấy vắng
Chật giường lạ lẫm ngại thêm đông
Xuân thì cũng sợ phai môi thắm
Lão hóa càng lo nhạt má hồng
Mải miết đi về trong tĩnh lặng
Thôi đành phó mặc chả chờ trông
Sưu tầm.
vntst20183341_500
MỘT CÁNH HOA SƯƠNG
Chỉ cánh hoa thôi có nghĩa gì
Sao mà cản được bước người đi
Trăm năm phận nợ đành buông bỏ
Một kiếp ba sinh khó níu ghì
Kỷ niệm hằn sâu lòng vẫn giữ
Ân tình chẳng nhạt kẻ từ li
Rồi nay suốt mảnh đời còn lại
Sẽ đọng trong tôi một vết tì
Sưu tầm.

PHẢI CÙNG NHAU
Bên song đứng ngó đợi điều gì
Rét mướt thương người đã bỏ đi
Hạnh phúc không tươi thì gọt lại
Tình yêu chẳng thắm phải vun ghì
Chung lưng đắp trọn đời từng tý
Đấu cật xây tròn kiếp mỗi ly
Ấm áp gia đình ta chớ ngại
Xuân sang vẫn đẹp nghĩ chi tỳ.
Sưu tầm.

NHẮN NGƯỜI
Tội lỗi con người hãy bỏ qua
cùng chung nghiệp sống phải hiền hòa
dù là bằng hữu từng gần gũi
đến kẻ không quen chốn lạ xa
phải đối với nhau tình ý tốt
đừng toan dở tính chuyện gian tà
nhiệt tình giúp đỡ và thương mến
mới thấy cuộc đời...thắm sắc hoa..
Sưu tầm.
 vntst20184163_500
DÒNG SÔNG ĐỜI
Bài thơ này … Ta viết để chia li,
Một năm đi … có gì ta được mất,
Lắng tai đời … mấy ai câu nói thật,
Trước gương đời … ờ nhỉ lắm chênh vênh!
Một năm đi … tất cả hóa nhẹ tênh,
Tóc pha sương … đoạn đường ôi xa quá!
Nụ hôn môi … như … tình đầu rất lạ,
Hóa bồng bênh … tựa mây trắng trên cao!
Một năm trôi … bao nhiêu nhỉ khát khao,
Bao nhiêu bận … ngực dâng trào xuân sắc,
Có bao nhiêu … dấu chân người bỏ mặc,
Bao bóng người … lặng lẽ bước song đôi!?
Một năm đi … bao khôn dại đổi ngôi
Nén lại lòng … bờ môi câu “Biết trước…”,
Bao nhiên bận … đã thầm ghen với nước,
Bấy nhiêu lần … mắt dõi phía xa xôi!
Dòng sông đời … thời gian cứ dần trôi,
Chở sắc xuân … về mênh mông biển cả,
Vết chân chim … trên mặt … đời cũng lạ,
Thuận chiều dài … thêm chân bước gian nan!
Mấy ai đời … nghe được tiếng hỏi han,
Gập ghềnh bước … dọc ngang đường tri kỷ
Lắng tai nghe … lời con tim có lý,
Ngã nơi nào … tự nơi ấy đứng lên!
Một năm đời … nén lại những tiếng rên,
Có khổ đau … có ngọt mềm hạnh phúc,
Có niềm tin … vội vàng không đúng lúc,
Có ngọt lành … lắm mặn đắng bờ môi!
Một năm đi … đơn giản chỉ thế thôi,
Dòng sông đời … đắp bồi thêm tuổi tác,
Tóc xanh xưa … giờ đã phần thêm bạc,
Gọi tiếng đời … nghe sóng vỗ yêu thương…!
Sưu tầm.
bonsai_3_jpg
HỒNG DUYÊN !
Quả mọng hoa đào giỡn gốc chơi
Lòng say dạ bảo ngẫm vui cười
Trẻ trung rộn rã thăng trầm sống
Già lão êm đềm thoảng nhẹ lơi
Phước hậu trời ban cầu thỏa nghĩa
Thần tiên Phật bảo ráng cho đời
Duyên hồng sáng tỏ giầu kinh nghiệm
Trí nguyện đa tài mãi chẳng vơi...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com