Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 318

CẢM ƠN DÒNG SÔNG LẠ
Đứng bên sông nghe sóng vỗ vào bờ
Lòng thầm ước tình yêu đừng trắc trở
Sông có khúc ! Khúc im ! Khúc nức nở
Lúc hiền hòa lúc trở nước dâng cao
Thả đời trôi theo sóng lũ dâng trào
Bình minh lên xôn xao nhịp tim nhỏ
Con xin chúa kiếp phận con hoa cỏ
Mong yên bình sáng rọi đường con đi
Con xin Phật mở cánh cửa từ bi
Xin dòng sông thương vì nhan sắc bạc
Che giông bão giáng xuống đời tan tác
Hy vọng tàn ! trơ trụi giấc mơ xa
Cho tạm nhé hương thơm của phù sa
Ghé bến dừng dâng lời ca tiếng hát
Xin môi xa hôn nhẹ nhàng dào dạt
Thoảng quanh đây gió tạt mát hương đồng
Em đứng lại nhận hơi thở từ sông
Đêm mùa đông ấm nồng tia nắng hạ
Cảm ơn sông ! Cảm ơn người xứ lạ
Kết vần thơ cảm hóa những vô thường
Sưu tầm.
 vntst20182735_500
NHỚ MẸ..
Mẹ ơi !mẹ ơi!mẹ ơi!
trái tim ngừng đập..đất trời vần xoay
Mắt người..thiêm thiếp..ngủ say
không còn..vướng bận bấy nay..bụi trần
Ngày xưa..dáng mẹ..tảo tần
hao gầy..mẹ gánh mấy lần..khổ đau
Quê mình..nước ngập..đồng sâu
tháng năm..bông lúa cao sâu..nổi chìm
Cái nghèo Bám mãi..lim dim
quên thân..rau cháo lần tìm..hôm mai
Nằm chưa..kịp nghĩ ngắn dài
tiếng gà đã gáy..đổ hoài đầu thôn
Ngủ đi con ngủ đi con
lớn lên..lo gánh nước non..mẹ nhờ
Lời ru..văng vẳng..đến giờ
mẹ ơi..con vẫn tôn thờ..thập ân
Dốc lòng.. theo mẹ..chữ tâm
mẹ là..ánh sáng trong ngần..ngàn năm
Mẹ về..cõi phật..xa xăm
nhưng hình bóng mẹ..vẫn nằm trong con
Sưu tầm.

TƯỢNG ĐÁ
Tượng đá rong rêu ngả bóng chiều
Sao mà khéo tạc bức nhìn phiêu
Hai Voi đủng đỉnh vòi khoe nhiễu
Cặp Tử lưng Cầu bóng tịnh Liêu
Dõi mắt trông lên kìa chú tiểu
Xoay về lại thấy nhịp sáo yêu
Mây đưa bảng lảng trời xanh chiếu
Khắc họa lên hình một dáng xiêu
Sưu tầm.

VỠ MỘNG...
Mãi tiếc đời ai lỡ mộng đầu
Duyên tình bạn cũ hỏi về đâu
Đừng quên cặp mắt tâm buồn nẫu
Vẫn nhớ làn môi dạ héo sầu
Đã chót lần này sai bến hạnh
Thì xin bận cuối đúng con tầu
Từng đêm lệ nhỏ buồn day dứt
Vơi hết lại đầy những giọt châu .
Sưu tầm.
 vntst20184025_500
VIỂN VÔNG
Hoa đồng
hoài vọng
bay bổng
ngời trông…
Chất chồng
dài rộng
cuộc sống
bềnh bồng…
Mênh mông
lồng lộng
nhịp trồng
tầng không…
Muyễn nồng
ảo mộng
khua rỗng
viển vông…
Sưu tầm.

KHÁT KHAO[Áp cú]
Trong diễm tuyệt hương phả ngọt lòng
Lòng ngời sắc tím tỏa vờn song
Song thùa nhớ bạn lèn thơm bóng
Bóng ngã thương chiều trải mượt sông
Sông dậy cõi tình vang nhịp trống
Trống khua tấc dạ đoái hoa hồng
Hồng nhan rạng biếc mùa yêu vọng
Vọng mãi ân nguyền thỏa trắng trong
………………….
Trong thơm chút nghĩa ở tim lòng
Lòng đượm bao tình gởi luyến song
Song lả lướt tìm tha thẩn bóng
Bóng êm đềm ngủ miệt mài sông
Sông choàng mặt phả ngàn dương bổng
Bổng lướt trời chen vạn ánh hồng
Hồng tỏa mơ nguồn khao khát mộng
Mộng nguyền thơm thảo mãi hoài trong
Sưu tầm.
 vntst20184012_500
NGỜI TRONG
Trong xanh ngát đượm trải say lòng
Lòng thắm rạng ngời đẫm chiếu song
Song tỏa mơ màng chan chứa mộng
Mộng đan huyễn ảo dạt dào sông
Sông trào điệu khẽ hòa mây lộng
Lộng vẫy lời êm quyện nắng hồng
Hồng đượm khúc tình da diết bổng
Bổng thương mùa ái ngọt ngào trong
………………
Trong vẳng chiều lơ dục dã lòng
Lòng cùng nỗi nhớ quyện vào song
Song chờ sắc mộng hòa êm bóng
Bóng đợi hương tình tỏa diệu sông
Sông ước niềm mơ hoài thắm bỏng
Bỏng mong giấc điệp mãi tươi hồng
Hồng duyên ghép dệt say bờ ngóng
Ngóng giữa êm nồng đượm mắt trong.
Sưu tầm.

TÌNH THƠ ƠI
Tứ vận luôn nồng tứ vận  ơi
Thắm loang ái hữu thắm loang mời
Ngàn câu rạng rỡ ngàn câu tới
Vạn ý mơ màng vạn ý khơi
Ngào ngọt trầm hương ngào ngọt khởi
Dịu dàng hoa bướm dịu dàng lơi
Cùng nhau xướng  họa cùng nhau hỡi
Nợ bút hồng duyên nợ bút vời
…………………
Nợ bút hồng duyên nợ bút vời
Khúc vàng tỏa điệu khúc vàng lơi
Thì mau sẵn dạ thì mau gởi
Hãy sớm ươm lòng hãy sớm khơi
Huynh rót câu tình huynh rót gợi
Muội chan điệu nhớ muội chan mời
Trầm hương bạn hữu trầm hương tới
Tứ vận luôn nồng tứ vận  ơi
Sưu tầm.
vntst20184004_500
GUITAR
Một bài thơ cho cây đàn
Như bài hát cuộc đời ban cho mình
Như là lúc mới làm quen
Anh không dại dột yêu em bằng lời
Anh ôm guitar lả lơi
“Tout L’amour” dạo hết thời con trai
Trong vườn hoa giấy vừa bay
Khi rơi xuống ở trong tay hồi nào
Trong tay hoa ở rất lâu
Trong anh, em ở bạc đầu chưa xa
Cám ơn nhạc cám ơn hoa
Cám ơn phụ nữ sinh ra loài người
Cám ơn tất cả lứa đôi
Biết nghe âm nhạc nói lời mối mai
Biết anh mỗi bận so dây
Là em đang dạo gót hài trong anh
“Love is blue” tình yêu xanh
Thiếu guitar sẽ trở thành đen thui…
Sưu tầm.

VỀ NHÉ CÁC ANH ƠI
Tạm ngưng rồi tiếng súng mấy mươi năm,
Vạt rừng nào nơi các anh nằm lại,
Con sóng nào ... hòa máu anh mãi mãi,
Đáy sông nào ... anh hóa cát mênh mông!?
Có kịp không bọc lại tấm ni lông,
Rừng săng lẻ mắt anh nhìn lần cuối,
Mây trắng trôi ... mắt anh nhìn đắm đuối,
Muốn gửi lời chào ... về với mẹ thân yêu!
Tiếng bom rơi ... xé nát cả mây chiều,
Phần mộ anh ... chúng cày đi xới lại,
Đồng đội anh đã không hề ngần ngại,
Nhặt những vụn tàn ... môi mím chặt ... đào sâu!
Rừng đã lại xanh ... xanh thắm một màu,
Về nhé anh ơi ... mẹ chờ anh đấy,
Anh ở nơi đâu ... chỉ cho tôi thấy,
Dẫu chỉ đất tàn ... cũng là đất riêng anh!
Hạt cát nào ... anh hóa cát biển xanh,
Hãy chỉ cho tôi để về đất mẹ,
Ngọn gió nào ... là hồn anh ru nhẹ,
Anh hãy chỉ đường ... tôi đón gió về quê!
Các anh đi ... giờ đã khác lối về,
Chỉ có mẹ già ... vẫn chờ đau đáu,
Con chim khách ... ngày xưa bên bờ dậu,
Bao thế hệ chờ ... chim chẳng thấy anh đâu!
Trước hiên nhà ... vẫn đứng đấy hàng cau,
Cau vẫn trổ bông vẫn thường kết trái,
Mẹ vẫn phơi cau ... từng năm nhẫn nại,
Cùng với giàn trầu ... vôi thắm ... khói hương bay!
Mẹ chờ anh như thế chẳng đổi thay,
Về nhé anh ơi ... chưa là quá muộn,
Để mẹ ôm anh ... như là ước muốn,
Đừng để mẹ chờ ... về nhé các anh ơi!
Sưu tầm.
vntst20182739_500
TÌNH NGHĨA PHU THÊ
GÁI tòng phu tử nguyện chăm nom
THƯƠNG nhớ đầy vơi chẳng ngó nhòm
CHỒNG có biết chăng còn mãi giận
ĐANG hoài tủi thiếp vẫn thầm ôm
ĐÔNG sang hạ tới bao mùa nhọc
BUỔI lại ngày qua một dáng còm
CHỢ vãn dương tà khung cảnh vắng
TRAI THƯƠNG VỢ NẮNG QUÁI CHIỀU HÔM
Sưu tầm.

ĐẠO PHU THÊ
GÁI gìn tiết hạnh nghĩa tình nom
THƯƠNG đạo phu thê chẳng liếc nhòm
CHỒNG xướng thiếp tuỳ giường chiếu ấp
ĐANG thì thắm đượm ái ân ôm
ĐÔNG con nhiều cháu hình hài ốm
BUỔI sáng hoàng hôn dáng vẻ còm
CHỢ nổi ghe thuyền mưa gió nước
TRAI THƯƠNG VỢ NẮNG QUÁI CHIỀU HÔM
Sưu tầm.

HÃY MÃI THƯƠNG NHAU
GÁI dù cách trở vẫn hoài nom
THƯƠNG sẵn từ tim khiến mãi nhòm
CHỒNG dẫu nhọc nhằn khi lửa táp
ĐANG thời tưởng nhớ lúc mình ôm
ĐÔNG hàn sưởi ấm choàng thân mọn
BUỔI nắng làm vui quạt dạ còm
CHỢ có bộn bề em ủ mộng
TRAI THƯƠNG VỢ NẮNG QUÁI CHIỀU HÔM
Sưu tầm.
vntst20184024_500
HOA HỒNG QUẾ
BÊN đường lẻ bóng nhành hoa
EM thầm ủ nết dung hòa thiên nhiên
VÙI trong mưa bão chẳng phiền
GIẤC mơ để lại bình yên tặng đời
SAY sưa uống giọt sương trời
NỒNG nàn hương tỏa diệu vời tuyết nhung
SẮC tuy giản dị vô cùng
DUYÊN thì đắm đuối anh hùng tứ phương
PHỦ bao cát bụi vô thường
ĐẮP ngàn thử thách vẫn cương quyết lòng
ĐAN từng ước nguyện sáng trong
LỒNG muôn cảm xúc trải dòng tâm tư
MẾN ai hoa chẳng chần chừ
THƯƠNG ai hoa gửi bức thư ngỏ tình
NGOÀI thì hoa cứ lặng thinh
KIA lòng đã nguyện chỉ mình chúa công
BÃO dày xéo_tội tình không ?
TỐ oan thấu cảnh cùm gông xích xiềng
VÔ tình dẫm mảnh sầu riêng
DƯỜNG như sắp đặt khó kiềng trái ngang
BÊN là vực, phía bão ràng
EM thì sức mọn đành mang tủi hờn
SÓNG dồn dập phủ nguồn cơn
LẶNG tàn phá cảnh còn mơn trớn đài
NGỜI ngời vóc hạc xương mai
HƯƠNG ngây ngất đượm, chẳng phai nhạt màu
NGÁT đời dẫu vạn thương đau
TÌNH luôn chất chứa, nghĩa giàu mênh mông
BÊN EM VÙI GIẤC SAY NỒNG
SẮC DUYÊN PHỦ ĐẮP ĐAN LỒNG MẾN THƯƠNG
NGOÀI KIA BÃO TỐ VÔ DƯỜNG
BÊN EM SÓNG LẶNG NGỜI HƯƠNG NGÁT TÌNH.
Sưu tầm.

LỜI MỞ
Đến cổng đường thi kính cẩn chào
Dặm ngàn tôi gửi nghĩa hồng trao
Lời trong nét chữ nồng thơm thảo
Ý giữa vần thơ đượm ngọt ngào
Ước sẽ ngân dài câu tình hảo
Mơ là vọng mãi khúc tâm giao
Vài ba nét mộc mong chỉ giáo
Đến cổng đường thi kính cẩn chào./.
Sưu tầm.

CHÀO BẠN MỚI
Đường thi xướng họa đón thân chào
Chắc hẳn trang nhà rộn đổi trao
Vẫn ước hồn thơ ngời sắc thảo
Rồi chuyên tứ vận thoảng hương ngào
Kim bằng mến thuận luôn bừng hảo
Nghĩa cử trong ngần mãi kết giao
Dệt mối tơ tằm vui ngõ đạo
Và mong rảnh rỗi bạn luôn vào
Sưu tầm.
vntst20183730_500
VUI BUỒN THƠ
Thơ huyền chắp cánh gửi đàn chim
Cảm xúc nhiều khi lặng lẽ ghìm
Bậu trách tình yêu luồn nẫu dạ
Ta hờn thế sự xới nhầu tim
Nguồn thương khó tả nơi đầu bút
Quãng nhớ dâng trào chốn rạp phim
Nhả chút tơ lòng tay dạo phím
Mơ cầu bút mực chẳng nằm im .
Sưu tầm.

HOANG TÀN KỶ NIỆM
Ái biệt tăm mù nhạt bóng chim
Giờ đây tất cả ước mơ ghìm
Vì đâu bội phản làm đau dạ
Để lại u sầu khiến vỡ tim
Khúc hẹn bông đùa y thể gió
Câu thề bỡn cợt tựa là phim
Từng đêm khắc khoải buồn chi lạ
Kỷ niệm hôm nào cũng lặng im
Sưu tầm.

MÈ NHEO
Mấy chục năm qua loáng cái vèo
Thân đời lủng lẳng tóp dần theo
Hàn đông thế sự hoài lôi kéo
Nóng hạ khuôn đời cũng đuổi reo
Lãng đãng tìm hên dần tý mẹo
Làng nhàng rớt nhục khỉ bò heo
Cầu cho chân cứng lời thơm dẻo
Trí lực tâm lòng mãi sáng veo
………………………
Trí lực tâm lòng mãi sáng veo
Sao đời khốn nạn chả bằng heo
Làm ăn đụng chuyện toàn hư méo
Giải trí va người cũng khó reo
Đến chỗ công quyền hay xiếu vẹo
Vô rừng lão khổ vẫn duồng theo
Làm cho cuộc sống tèm lem sẹo
Mấy chục năm qua loáng cái vèo
Sưu tầm.
camhoa014_500
LẶNG LẼ ĐÊM BUỒN[Giao cổ]
Đêm về lặng lẽ giọt buồn rơi
Kỷ niệm ngày nao chẳng chịu rời
Khúc ái sao đành cam tẻ rạn
Tơ lòng nỡ đoạn để chùng lơi
Tàn mơ nguyệt lẻ loi triền nhớ
Vụn vỡ bờ thương héo mộng đời
Dẫu biết ai kìa xa biệt mãi
Sao hoài thả mắt dõi trùng khơi
…………………….
Sao hoài thả mắt dõi trùng khơi
Để tấm lòng đơn rũ rượi đời
Nuối khúc thề xưa sầu nguyệt vỡ
Mơ làn nguyện cũ dỗ mùa lơi
Hoan nồng lặng cỗi cằn mơ mộng
Đau đớn mù mê khổ khó rời
Rát bỏng tâm hồn khê kỷ niệm
Đêm về lặng lẽ giọt buồn rơi
Sưu tầm.


THẦM THÌ
Ái hỡi mơ nào đổ rớt rơi
Vì thương đã ngộn lẽ đâu rời
Không nè loãng giọt ngày mưa nổi
Chẳng nhé loang buồn buổi gió lơi
Vẫn trải huơng lòng hoan bến đợi
Và gieo sắc dạ thắm nương đời
Tình say đượm nở cung đàn khởi
Mắt rỡ hoan cười dệt đắm khơi
…………………….
Mắt rỡ hoan cười dệt đắm khơi
Vài câu nhắn nhủ đến bên đời
Đừng cho mộng úa loang màu đợi
Chớ để đêm tàn nhạt ánh lơi
Nhớ sẽ chan đầy hương chẳng vợi
Rồi mong quyện đẫy sắc không rời
Niềm ơi dạ ấy hoài duyên khởi
Ái hỡi mơ nào đổ rớt rơi.
Sưu tầm.
vntst20183812_500
TẬP LÀM THƠ
Thật khó gieo vần lúc học thơ
Mình đây chập chững đọc i tờ
Câu từ lỗi bệnh nhiều vô kể
Biết khổ sao lòng vẫn cứ mơ
Chập chững gieo vần mệt lắm thôi
Đường thi lỗi bệnh khổ muôn đời
Mà sao cứ mộng rồi trông với
Để đến canh tàn mệt tả tơi
Luật Đường khó lắm mấy ai ơi
Bố cục vần niêm thật rối bời
Ý gối đầu - tình luôn quyện cảnh
Hao mòn tư tưởng ... tứ thơ rơi
Có phải tôi vì mộng viển vông
Nghèo nàn ngôn ngữ viết như không
Câu từ rời rạc không hồn vía
Chỉ gọi "xây" thơ thiếu hẳn "nòng"
Vẫn biết thơ là khổ luyện thân
Hằng tôi quyết chí phải chuyên cần
Tìm tòi điển tích qua tài liệu
Để đến bây giờ nhạt sắc xuân.
Sưu tầm.
vntst20182743_500
LỜI RU CỦA MẸ!
Cho con về ở trong Nôi...
Ầu ơ tiếng mẹ lâu rồi còn nghe
Gió đưa cánh võng trưa hè
Mẹ đi chợ sớm gốc me con chờ.
Dòng sông in bóng tuổi thơ
Câu hò bến nước sao giờ khó quên
Cho con trở lại từng đêm...
Ầu ơ tiếng mẹ ấm êm cuộc đời.
Dù rằng đi khắp mọi nơi
Chân trời góc bể chẳng rời tiếng ru
Bướm vàng nhớ trái mù u
Chim đi nhớ tổ cho dù bay xa.
Con đi nhớ lắm quê nhà.
Bàn tay chai sạn mẹ già phong sương
Cho tôi về lại con đường...
Từng in dấu mẹ tình thương dạt dào.
Quê tôi đồng lúa ngạt ngào
Liêu xiêu bóng mẹ hanh hao vai gầy
Bờ mương ruộng mía vườn cây
Mồ hôi thấm đẫm những ngày nắng mưa.
Ầu ơ cánh võng mẹ đưa
Một đời tóc bạc như vừa mới sinh...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com