Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 358

NHẠT NHOÀ
Ta cùng rượu uống để sầu thân
Chốn ảo tình yêu cũng nhạt dần
Hoa lá rụng vườn mưa đẫm ngả
Bạn bè quên nghĩa buổi nồng ân
Ca bài xướng nhạc mong chờ đủ
Hoạ phú hoà thơ tưởng ngỡ gần
Trà đượm rã nhanh tàn nát cảnh
Qua đường kẻ có hẹn tình chân?
………………………..
Chân tình hẹn có kẻ đường qua?
Cảnh nát tàn nhanh rã đượm trà
Gần ngỡ tưởng thơ hoà phú hoạ
Đủ chờ mong nhạc xướng bài ca
Ân nồng buổi nghĩa quên bè bạn
Ngả đẫm mưa vườn rụng lá hoa
Dần nhạt cũng yêu tình ảo chốn
Thân sầu để uống rượu cùng ta
Sưu tầm.
 vntst20183335_500
TỰ TÌNH
Ta với rượu như xác với thân
Đắng cay lời mộng ước trôi dần
Hoa say kẻ ấy tình tan nát
Bướm chán ong này nghĩa bỏ ân
Ca tiếng khổ đau ai hiểu thấu
Mến thương yêu hết giẫu xa gần
Trà hương thoáng nhẹ thơm ngây ngất
Tha thiết ý thơ đọng trước sân
Sân trước đọng thơ ý thiết tha
Ngất ngây thơm nhẹ thoáng hương trà
Gần xa giẫu hết yêu thương mến
Thấu hiểu ai đau khổ tiếng ca
Ân bỏ nghĩa này ong chán bướm
Nát tan tình ấy kẻ say hoa
Dần trôi ước mộng lời cay đắng
Thân với xác như rượu với ta.
Sưu tầm.

CHÉN NỒNG
Ta với rượu cùng gạn nghĩa thân
Để cho tình thắm mộng thêm dần
Hoa lòng quyện quấn xây nồng ái
Sắc dạ chan hòa dệt đắm ân
Ca bổng lịm vần mong ước lại
Thổi vang rền khúc đợi mơ gần
Trà thơm rót gạn mời viên cảnh
Qua bến hẹn thề nguyện mãi chân.
……………………
Chân mãi nguyện thề hẹn bến qua
Cảnh viên mời gạn rót thêm trà
Gần mơ đợi khúc rền vang thổi
Lại ước mong vần lịm bổng ca
Ân đắm dệt hòa chan dạ sắc
Ái nồng xây quấn quyện lòng hoa
Dần thêm mộng thắm tình cho để
Thân nghĩa gạn cùng rượu với ta.
Sưu tầm.
 vntst20183261_500
ẨM TỬU LÀM THƠ
Ẩm rượu thơ làm xướng họa nè
Xem rồi phú lại thoảng vần nghe
Mà say phải chuẩn ngần vui hé
Để ngất hay huyền thật khoái he
Mỗi bận ra bài cho diễm nhé
Đôi lần trọc tó đủ hường nhe
Coi rồi được thể đừng nên né
Bổng cất cao ̀bình chở lật xe
Sưu tầm.

GÓP VUI CÙNG RƯỢU THƠ
Ngán hả chờ em dự nữa nè
Chưa gì đã núp bỏ bồ nghe
Bên còm bể hụi còn đây hé
Chỗ bự sần tai khỏi trốn hè
Tợp cả đầy ly chầu nữa nhé
Tu liền đủ cốc hiệp này nhe
Giờ thi đối họa trò giăng dẻ
Hẵng biết thua thì gởi lại xe
Sưu tầm.

RƯỢU VÀ THƠ CUỐI TUẦN
Hù thi uống rượu lảy thơ nè
Gửi mối tơ lòng lại dễ nghe
Cỡ chục bầu nha là thỏa hé
Chừng đôi xị tiếp đủ hay hè
Ra mời hãy họa vừa tai nhé
Đã gợi nên bồi cả chén nhe
Mãn tiệc câu lời chưa tí mẻ
Khi tàn cấm bị ngã nhào xe
Sưu tầm.
 vntst20181450
MỪNG NÀNG THƠ CỔ VŨ
Tuyệt thế nàng thơ cổ vũ nè
Tiên tời gót dự cả nhà nghe
Lời bay rượu mở ôi nồng hé
Cốc liệng vần khơi ủa đã hè
Độ giữa hồn thăng là lả nhé
Khi kề dạ thốn tỉnh tình nhe
Thi cài tửu lượng khều ra lẽ
Ngỡ đảo ô cờ hóa tượng xe
Sưu tầm.

CHỈ LÀ CHIA SẺ MÀ THÔI...
Là chia sẻ đấy ngộ chưa nè
Để vỡ sao trời cứ lặng nghe
Hãy bỏ hồn trơ hòa rượu hé
Nào vun ý mượt chải thơ hè
Dù chi vẫn để yêu mình nhé
Cứ kể như là hãm phận nhe
Cũng tự rao tình còn quá rẻ
Nên giờ lạc nước cả dàn xe
Sưu tầm.

Dặn Thầm...
Lọc trẩy đường tâm giữ ước thề
Cho tròn nghĩa thắm đạo phu thê
Vàng son há ngại luồng mưa tới
Sắt đá đừng e cuộn gió về
Dẫu tấm duyên này đau lắm nẻo
Hay đường nghiệp đó khổ muôn khê
Thì xin chốt cửa con tim lại
Để chữ tào khang được vẹn bề...
Sưu tầm.
 vntst20181431_500
LỠ LÀNG
Kỷ niệm giờ đây đã võ vàng
Nghe chừng điệu nhớ chẳng còn vang
Lời xưa vẫn chỉ toàn mang máng
Nẻo cũ âu là những trái ngang
Quạnh quẽ theo dần gây sạm tháng
Đìu hiu ướp mãi khiến lu hàng
Nào đâu có kẻ thường lai vãng
Tủi hận người thương chả ngó ngàng
……………………
Bão tố triền miên làm đứt quãng
Chi còn buổi ấy đẫm hào quang
Cho rằng ái cảm hoài dai dẳng
Đâu biết tình yêu chẳng dễ dàng
Cứ thế mưa đời gây dạ hoảng
Nên rồi cuộc sống tựa đồng hoang
Làm cho trí não dường như quáng
Ôi nghiệt làm sao nuộc lỡ làng
Sưu tầm.

NGÂN VỌNG MÙA NOEL
Chuông rền luyến vọng ngõ kìa anh
Những ngọn đèn sao tỏa ấm mành
Gợi giấc mơ hồng xao xuyến cảnh
Khơi niềm diễm thắm dạt dào tranh
Làm say đắm thảo khung trời hạnh
Khiến lịm nồng êm quãng đất lành
Níu khẽ tay choàng ngây ngất ảnh
Nghe từng nhịp thở cuộn trào nhanh.
Sưu tầm.

TÔI SỢ
Tôi sợ chiều thu rớt nắng vàng
Sợ tình giang dở giấc mơ tan
Sợ người trong mộng không còn đến
Sợ đêm cô đơn giấc mộng tàn
Tôi sợ cuộc đời có mưa rơi
Sợ những chia tay trong cuộc đời
Sợ những nỗi buồn trong đêm lạnh
Hoa lá tàn phai trái tim côi
Tôi sợ dòng sông mãi cứ trôi
Trôi mãi về nơi bến xa xôi
Nơi ấy không có tình thơ mộng
Chỉ có nỗi buồn mãi không thôi
Nhưng rồi tôi vẫn bước vào đời
Vẫn cười khi ấy lòng không vui
Vẫn còn hy vọng nơi xa ấy
Có những niềm vui của cuộc đời
Và tôi vẫn sống giữa cuộc đời
Vẫn bước trên đường rất xa xôi
Vẫn thường mơ mộng nơi xa ấy
Miệng vẫn vui tươi nở nụ cười...
Sưu tầm.
 vntst20181392_500
HỒNG ÂN ĐỨC CHÚA
GIÁNG lễ bình an đến mọi người
SINH thành một buổi tuyết đang rơi
KẾT từng cuộc sống tươi bừng khởi
NỐI những mùa hoa đẹp thắm ngời
TÌNH cảm chân thành vui vẻ cõi
NHÂN gian hạnh phúc chở che đời
LOẠI tà tha thứ bao lầm lỗi
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Sưu tầm.

Tâm Người Bí Hiểm
Biển rộng đồi cao vẫn thấu tường
Tâm mà hiểm độc vấy sầu thương
Khòm lưng gánh khổ nơi trần tạm
Trẹo cổ gùi đau chốn cõi thường
Kẻ rắc oan tình trôi vạn nẻo
Người gieo uẩn khúc bạt ngàn phương
Niềm riêng trĩu xuống đời nhi nữ
Có lẻ trời xanh đọa má hường
Sưu tầm.

VẮNG BẠN
CHIM lìa tổ ấm mịt mờ không
NHẠN vẫn trùng khơi sải cánh bồng
XA tận chân trời ôm nỗi nhớ
BẦY nơi góc biển nặng tình trông
CÒN mong trở bến ngày mưa Hạ
NGÓNG sẽ xuôi bờ buổi rạng Đông
MỎI hướng về quê hoài khát vọng
ƠI NGƯỜI VẮNG BẠN HỎI BUỒN KHÔNG?
Sưu tầm.
 vntst20184121_500
VỌNG TÌNH NHÂN
Đông về trở lạnh nhớ tình nhân
Lỗi hẹn mùa Xuân đã lắm lần
Phố lạnh thông buồn đêm cách trở
Đồi tàn cỏ úa buổi ly phân
Phiêu bồng kẻ lạc loài dương thế
Lãng bạt người ngơ ngác nẻo trần
Dõi mắt ngàn xa trời cố quận
Đông về trở lạnh nhớ tình nhân
Sưu tầm.

NỖI NIỀM
Em hái hết nụ cười duyên của nắng
Để lòng tôi trơ ngọn gió đông về
Khi muốn rụng cơn mưa nhiều thương nhớ
Mà cạn rồi dòng xưa ấy say mê.
Sưu tầm.

DUYÊN THẦM
Em mỏng mảnh như vầng dương nhạt nắng
Quyến rũ Thu gieo rắc gió may về
Suối tóc mượt in hằn lên khoảng nhớ
Để chiều vàng tha thiết nỗi say mê.
Sưu tầm.

VÔ ĐỀ
Em cười nụ tỉm rạng cùng nắng
Sắc ánh hồng bay ngọn gió về
Yểu điệu tươi nồng trong quãng nhớ
Ngần hương lộng thắm nảy hồn mê...
Sưu tầm.
 vntst20181389_500
THẦM YÊU
Em chân sáo qua đường chiều nhạt nắng
Tôi ngẩn ngơ nhìn tóc ngắn đi về
Hồn mê đậu gởi theo mùa thu nhớ
Uống cạn chiều say giọt nắng u mê.
Sưu tầm.

KHÉP CỔNG TRÁI TIM!
Em đi mãi đông buồn không hạt nắng
Để chân ai vắng vẻ lối đi về
Mầu áo tím nhạt theo chiều nỗi nhớ
Tiếng chuông chùa khép lại thuở say mê.
Sưu tầm.

Kiếp Nghèo
Thân nghèo áo vải chịu sờn bâu
Bấc lạnh từng đêm luống tủi sầu
Tiếc buổi ân nồng tim khắc đậm
Thương ngày nghĩa thắm dạ hằn sâu
Người buông hẹn cũ xây tình mới
Kẻ giữ thề xưa khóc mộng đầu
Cảnh ngộ đem tiền trao đổi sắc
Nên hờn đắng nghẹn buốt dòng châu
Sưu tầm.

LỄ TẾT…
Sếp dặn đầu Xuân có lễ quà
Âm thầm cửa hậu chớ ồn nha
Phong bì gọn nhỏ đừng vơi quá
Rượu bánh to kềnh nép vội qua
Để ý đằng lưng phòng kẻ lạ
Coi chừng trước mặt tránh người xa
Chờ khi vắng vẻ phone rà nhá…
Cổng khép hờ thôi bước lẹ à!
Sưu tầm.

TRÀ SEN
Ướp sen cho thắm đượm hương trà
Nhấp chén tao phùng mở mộng ra
Thanh giọng vui đời thơ dõi lá
Ngát âm mừng bạn phú vương nhà
Ngọt ngào ý tưởng tình lan tỏa
Chan chứa ân nguyền ái lướt xa
Chiêu ngụm thơm lừng ôi đượm quá
Thoảng lâng tinh khiết dậy âm khà
………………………..
Thoảng lâng tinh khiết dậy âm khà
Bạn hữu vui vầy chuyện nổ ra
Sáng trải huyên thuyên ngoài mỏm đá
Tối vui rôm rả cạnh hiên nhà
Chuyền nhau thi phú bừng câu lạ
Trỗi khúc nghê thường vọng ý xa
Thanh tục để rồi quên tất cả
Ướp sen cho thắm đượm hương trà
Sưu tầm.
 cay_dep014_500
TRÀ HOA CÚC
Nhẹ nhõm mùi hương của cúc trà
Tinh thần sảng khoái mở lòng ra
Thanh tao ngắm cảnh vời hoa lá
Chậm rãi mời nhau đến cửa nhà
Nhạc khẽ khàng ru lời sóng phả
Thơ thầm thĩ vịnh tiếng ngàn xa
Tìm vui cuộc sống đời dân dã
Nhấp vị đằm thơm thưởng thức khà
……………………….
Nhấp vị đằm thơm thưởng thức khà
Nồng nàn cánh ngọc nở bung ra
Sương tràn lối cỏ gieo đồng mạ
Nắng ngập vườn sân trải ngõ nhà
Ấm áp kim bằng không phải lạ
Chân tình bạn hữu chẳng đâu xa
Ngâm nga đối ẩm vần thanh nhã
Nhẹ nhõm mùi hương của cúc trà
Sưu tầm.

CHUYẾN TÀU XUÂN
Con tàu náo động rẽ vào ga
Phố rạng ngời Xuân đuổi bóng tà
Ánh điện trên đường soi kẻ lá
Dây đèn ngõ chợ sáng cành đa
Cha chờ bọn trẻ trông đầu xóm
Mẹ ngóng đàn con dõi trước nhà
Bếp lửa gia đình vui rộn rã
Bao ngày tái hợp trỗi tình ca
Sưu tầm.
 vntst20182878_500
GA CHIỀU
Vẫn bóng sân tàu những tuyến ga
Chiều lam khói quyện ánh dương tà
Hương rừng điểm nhẹ trong vòm lá
Vạt nắng vương thầm dưới cội đa
Rượu ấm còn say tình hảo hữu
Trà thơm mãi ngóng bạn quê nhà
Đôi lời mến gửi mừng thi khách
Mượn bút thay đàn dạo khúc ca.!
Sưu tầm.

LỐI XƯA
LỐI hạ em về phủ trắng sương
XƯA tay gối trọn những canh trường
XE về áo mộng còn tươi sắc
NGỰA đáo thơ tình vẫn ngát hương
HỒN vấn tin hồng xa mấy nẻo
THU gieo lá thắm biệt muôn đường
THẢO trang nhật ký hằn dâu biển
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Sưu tầm.

Trở Về
Lần dò theo bóng chiều phai
Biết bao dâu bể đọa đày bi thương
Tiếc gì giấc mộng viễn phương
Cho hồn hoang hoải nỗi buồn tha nhân
Ta về ru tiếng lòng ngân
Ngâm câu tống biệt một lần này thôi
Sóng đời trắng một màu vôi
Chỉ còn ta với khúc nôi tự tình.
Sưu tầm.

HỒI QUÊ?
Ruộng đất bây giờ của quí ông
Làng thôn cỏ mọc xác xơ đồng
Điền trang lộng lẫy chôn nguồn sống
Bãi tắm kiêu kỳ lấp mạch sông
Đứt ruột rời quê mưa bão chống
Bầm gan biệt xóm nắng sương gồng
Điền viên ước vọng giờ bay bổng
Hụt hẫng hoài mơ nghẹn đắng lòng
Sưu tầm.
vntst20182977_500
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Noel đến rồi có phải vậy không anh?
Phố rực rỡ với ánh đèn xanh đỏ
Người nối người đi ngược chiều ngọn gió
Chỉ mình em vò võ góc giáo đường.
Chúa giáng trần ban phước đến muôn phương
Cho nhân gian sẽ không còn khổ lụy
Đêm thánh hiện như một điều tuyệt kỹ
Mà riêng em ủy mị ôm khối sầu.
Dấu yêu à! Hạnh phúc có từ đâu?
Sao nhớ thương còn nhuốm màu xa ngái
Vườn địa đàng cánh cửa kia khép lại
Thì lẽ nào ta hái trái cấm yêu...!?
Đông trở mình nghe tàn lạnh hắt hiu
Em chở nặng vạn điều bao lối rẽ
Chuông thánh vang mà lòng em rơi lệ
Lời nguyện cầu ...vẫn dâu bể đa đoan...!?
Đêm thánh vô cùng...mình em với mênh mang...
Sưu tầm.

Đông Vắng
Làm gì có nắng gởi nhau
Mùa đông cái lạnh xanh xao kiếp bần
Mưa bụi giăng kín bước chân
Bàn tay chẳng ấm lại cần bàn tay
Có đâu nắng gởi về ai
Đông phân lạnh buốt bờ vai hao gầy....
Khung trời phủ kín màu mây
Nghe đông bủa lạnh vóc hài chênh chao
Nắng đâu để gởi về nhau !?
Nghe đông băng giá còn bao nỗi niềm...
Sưu tầm.
 vntst20182820_500
TA BÀ ĐAU KHỔ
Con ơi ! Tham đắm làm chi
Tích nhiều tiền của ra đi một mình
Ở đời cần lắm chữ tình
Sống sao cho vẹn lòng mình lòng ta.
Khổ đau kiếp sống ta bà
Một là Nước cuốn hai là Lữa thiêu
Ba là bè bạn gian điêu
Bốn là đối tác làm liều để ăn.
Năm là thiếu nợ khó khăn
Sáu là bệnh tật ôm chăn nằm chờ
Bảy là lưu lạc bơ vơ
Tám là chồng vợ hững hờ với nhau.
Ta bà cõi tạm thương đau
Con ơi tu học thoát mau nơi này
Để đời bớt đắng bớt cay
Quyết tâm tu học thoát ngay luân hồi.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com