Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 333

MÙA ĐÔNG & EM
Gom tất cả sợi nắng
Níu một sớm mùa đông
Giọt nắng hoá hư không
Gió lùa mây tan tác
Ơ kìa sao vội vã
Mây hồng khóc nhưng rồi
Chỉ biết nín thinh thôi
Sao vô tình như thế
Ta gặp nhau nào dễ
Giữa bể đời chông gai
Ngẫm giọt lệ trang đài
Thực hư nẻo trần khó
Em sẽ là cơn gió
Thoảng nhẹ chốn trùng khơi
Dạ nhắn nhủ đôi lời
Rằng vách ngăn lần nữa
Dìu nhau sóng biển hứa
Âm thầm viết bài ca
Tặng em buổi chia xa
Vỗ về hôn bờ cát.
Sưu tầm.
 vntst20184244_500
CỨ NGỠ MẸ VỀ.....!!!
Đường quê khuất neỏ hoàng hôn
Ru hờn ngọn gió nhắc hồn nhớ xưa
Người ơi nhớ mấy cho vừa
Xô nghiêng vạt nắng giọt mưa hóa sầu
Tang thương tóc rối bể dâu
Đành thôi ly biệt hai đầu xót thương
Từ nay nghĩa đoạn dặm trường
Canh tàn rữa mục rát vương cuối đời
Còn đâu vẳng tiếng mẹ lơi
Câu hò ví dặm ạ ời vọng ru
Sương khuya dát bạc giăng mù
MẸ đưa ngọn gió chiều thu đêm ngày
Chỉ mong con trọn giấc say
Đêm đông ủ ấm đêm ngày về sau
Ba lăm đầu bạc điểm màu
Giật mình bừng tỉnh hoen sầu lệ rơi.
Sưu tầm.

MỘNG
Vọng về tắm trăng mơ
Thương hồn hoang thỏ ngọc
Ôm gốc đa Cuội khóc
Giữa miên ảo cõi tình
Đắm đuối giấc mơ trinh
Ngàn hoa khoe tỏa sắc
Khung trời màu xanh ngắt
Ngỡ mộng gặp nàng Kiều
Mối tình ấy dạt phiêu
Nửa mái đầu thêm bạc
Vòng tay ôm trán gác
Tóc cỏ rối bồng bềnh
Người còn nhắc gọi tên
Níu thời gian trở lại
Kéo buồng tim ủ mãi
Phong sương kiếp bụi trần
Tỉnh chùng mộng mị thân
Nguyệt soi ánh sáng ngần
Ồ ! Thì ra mộng tưởng
Chỉ là cõi thế nhân
Sưu tầm.
 vntst20184247_500
NON NƯỚC GẤM HOA
Mộng hão đồ vương,giặc đến nhà
Gây điều nhiễu loạn nước non ta
Rồng nâng gót Việt vùi Trung khấu
Biển đội thuyền Nam đuổi Bắc tà
Tiếp bước hào vang Hàm Tử trận
Theo dòng tỏa rạng Bạch Đằng sa
Hùng anh lấy máu tô cờ nghĩa
Vững thịnh muôn đời dải gấm hoa.
Sưu tầm.

ĐẤT VIỆT MẾN YÊU
Cùng nhau giữ vững nước non nhà
Đất Việt muôn đời lộng giữa ta
Phía Bắc tiêu trừ quân cướp xảo
Trời Nam đuổi sạch lũ gian tà
Toàn dân kết một thù tan rã
Mọi giới chung lòng giặc sẩy sa
Cháu chắt Hùng Vương ngày tiến bộ
Sơn hà vạn kiếp nở bừng hoa
Sưu tầm.
 vntst20181432_500
VẮNG TRI ÂM
Bởi số chưa thành hợp với TÂM
Xin khoan chuốc vội nỗi sầu THẦM
Tương lai rồi đến không còn NGẪM
Ngày tới là vui sẽ hết TRẦM
Đời tỏa vầng dương sương chẳng NGẬM
Có luôn đàn xướng họa nào CÂM
Gần ngay sau đó dù ngàn DẶM
Duyên kết tình se đậm nghĩa THÂM
Sưu tầm.

TRI ÂM
Xoay vòng đảo cõi để tìm tâm
Mặc thế nhân gian luống uẩn thầm
Rõ nhé lòng người đa lụy ngẫm
Tường chưa kiếp sống tỷ ưu trầm?
Xin nương với gió sầu thôi ngậm
Muốn ruổi cùng mây,khóc chẳng âm
Cát bụi lưu hài muôn vạn dặm
Đường về mộ đất chốn rừng thâm.
Sưu tầm.

TỰ TẠI
Soải cánh chim bằng vượt viễn phương
Tìm quên thế sự, lãm thiên đường
Nâng trà nhả đối vài câu hưỡn
Nẫng tửu bình ngâm mấy điệu nhường
Giữa hận cay vừa nhen hỷ sướng
Ngoài đau rũ lại lóe nghê thường
Lầu son vẽ khéo niềm vui gượng
Bạc áo nhàn tâm,bản ngã tường...
Sưu tầm.
 vntst20183929_500
AN NHIÊN  (Ngũ vị hương)
Tâm nguyền trải rộng giữa ngàn phương
Hỷ lạc cầu mong thắm lõa đường
Vẫn khỏa thơ lòng ngan ngát lượng
Hoài mơ vũ nhạc thảo thơm nhường
Lâng màu huyễn ước miền sinh vượng
Tỏa sắc ngời yêu cõi nguyệt thường
Khẽ nhủ rời xa vùng nghiệp chướng
Bình an cuộc sống khởi tinh tường
Sưu tầm.

TỰ NGỘ
Đạo ở non ngàn,giữa tứ phương
Từ trong dạ tỉnh thoát mê đường
Hồi chuông chẳng khiến người khuây hưỡn
Chuỗi kệ nào xui kẻ nhún nhường
Hỡi mảnh trăng tàn sau tiệc sướng!
Và cơn mộng hão trước mơ thường!
Là đây ảo giác trần gian gượng
Khẽ thả lòng nương ánh ngộ tường..
Sưu tầm.

TUỆ
Dạ ẩm thư lòng mục sở mai
Huyền âm khoáng vọng đỉnh thiên nhai
Tam bôi dự lắng sầu hoang tái
Nhị khúc vi tàn hận oán ai
Khách khí ân đời tường đạo ngãi
An nhiên tự tạ rõ bi hài
Tầm Ngưu lĩnh cảm vô ưu tại
Ngự giữa nhân sinh tuệ pháp đài.
Sưu tầm.
ntst20180064_500
CỐ NHÂN
Vĩ Dạ đêm nào lả khói sương
Hồn say chạm vỡ cánh nghê thường
Hồ như mộng tưởng vừa tan biến
Để ngỡ trần duyên thoắt đoạn trường
Nguyệt nhả màu xưa tìm cõi nhớ
Ta hòa sắc cũ gọi mùa thương
Vành nghiêng dáng nhỏ giờ đâu hỡi?
Tím trải tình xa vạn ngõ đường...
Sưu tầm.

NGỘ
Dạ tỉ tê chờ chữ luyến thương
Lòng dai dẳng nhắc chuyện mơ thường
Tình trôi nghiệt ngã vào mê hướng
Thất thỉu người sa giữa mị đường...
Vọng tiếng chuông nhàn khuây khỏa ngưỡng
Vờn câu trí huệ thảnh thơi tường
Trầm ngâm mắt dõi bờ vô lượng
Nhẹ nhõm tay chèo ngả chánh lương.
Sưu tầm.

CHAN HÒA
Xuân ngời lộng lẫy phủ tình thương
Bóng bẩy trời xanh diễm lạ thường
Dạ thẳng êm đềm giăng trãi hướng
Lòng ngay khảng khái quyện tô đường
Kia chiều nhẹ gió,mơ màng ngưỡng
Đó buổi bồng mây,huyễn hoặc tường
Hiếu nghĩa đong đầy tâm khoảng lượng
Ôn tồn đúng lễ trọn nhàn lương.
Sưu tầm.
ntst20180037
THẢ HỒN ĐÊM KHUYA
Cuội ngẩn ngơ đàn những khúc thương
Hằng bay bổng uốn điệu nghê thường
Mơ màng nguyệt tỏa tràn muôn hướng
Rộn rã đời vui khắp ngả đường
Cảnh đẹp men nồng tha thiết ngưỡng
Vần hay ý diệu mải mê tường
Thờ ơ mỉm khẽ ... sầu bao lượng ?
Rạng rỡ tâm người bản tánh lương
Sưu tầm.

THOÁT
Lạnh lẽo dương trần cảnh ghét_thương
Thờ ơ cõi sống kịch luân thường
Thâm trầm nhạc rũ sầu bao hướng
Quạnh quẽ đàn buông tủi mấy đường
Cửa Phật thanh thiền,tâm bái ngưỡng
Vườn Tăng hạnh hảo,trí am tường
Nào ai tất tả,vàng muôn lượng
Trở gót vui vầy giữa thiện lương.
Sưu tầm.

VÔ PHẬN
Ôi vì phận lỡ với lời thương
Bởi thế tình bay cũng chuyện thường
Kẻ lại lòng âm thầm dõi hướng
Người đi lệ phảng phất ngăn đường
Vài giây hạnh phúc đời chưa hưởng
Vạn ải buồn đau kiếp đã tường
Đắm mãi hồn bên bờ tửu lượng
Ngâm hoài mộng giữa khúc Hiền Lương
Sưu tầm.
vntst20181384
ẢO ẢNH
Đêm buồn dỗ giấc chuyện liêu trai
Vạt cỏ,thềm rêu nhạt dấu hài
Gió phả hiên lầu hơi khí đọng
Người qua bậu cửa tóc mây cài
Choàng tay mộng...vỡ hồn khuê nữ
Níu áo mơ...tan giọng các đài
Bạc kiếp hồng trần ai nhớ tưởng
Trăng nhòa dạng khuất,bụi đường phai...
Sưu tầm.

MỘNG BÌNH THƯỜNG
Cầu mơ giản dị giữa vô thường
Tỏa ngát tâm mình rạng ánh dương
Lợi chức nghĩ cùng vô sắc tưởng
Quyền danh ngẫm lại lớp son hường
Tầm gom tình nghĩa nên rồng phượng
Xây dựng đạo đời dệt sắc hương
Ba vạn sáu ngàn như nghiệp chướng
Nguyện theo chân lý để xuân trường
…………………………………
Nguyện theo chân lý để xuân trường
Giữ vẹn tâm lòng mãi diễm hương
Chớ thả lòng thanh vào chỗ ngượng
Đừng đem trí dũng lụy môi hường
Bừng thơ vẽ mộng ngời muôn hướng
Lịm phú giao tình rợp sắc dương
Rượu tối trà khuya nồng mắt phượng
Cầu mơ giản dị giữa vô thường
Sưu tầm.
 ntst20180070_500
CẦU HÀM RỒNG
Hàm Rồng nô nức tiếng đồn om,
Rải rác nhà tranh ở mấy chòm.
Hỏi đá chờ ai ngồi nhấp nhổm,
Thương cầu vì nước đứng lom khom.
Sóng như chào khách chờn vờn nhảy,
Nguyệt cũng yêu ta lấp ló dòm.
Cửa động rêu phong mờ nét chữ,
Ai người mến cảnh chút trông nom.
Sưu tầm.

TƯỞNG.
Trăng Hàn rớt xuống mặt hồ Tây
Sóng sánh thuyền em chở nặng đầy
Ngỡ gặp nhân tình hôm tóc điểm
Đâu ngờ chỉ bóng nửa vầng mây.
Sưu tầm.

HOA HUỆ
Nhỏ nhắn thơm nồng đóa huệ tây
Đài xanh cánh mỏng ngát hương đầy
Mà e ấp bởi làn sương điểm
Lại xuyến xao vì trắng tựa mây!
Sưu tầm.
vntst20184251_500
Hồ Tây
Hồ Tây sóng sánh mảnh trăng tan
Văng vẳng lời thơ MẶC TỬ HÀN
Gió lạnh mờ sương làn tóc điểm
Thuyền tình phiêu dạt chốn Trần gian.
Sưu tầm.

RÁNG CHIỀU
Chạng vạng mây chiều đỏ bến sông
Hàng cây rũ lá nước xuôi dòng
Miên man sóng vỗ ôm bờ cát
Lặng lẽ u buồn ngỡ giá đông
Ai đến nơi này gieo nhớ mong
Hoàng hôn để gió thổi vào lòng
Vương lên mắt biếc hoài trông ngóng
Đếm bước âm thầm mãi ruổi rong.
Sưu tầm.

THEO BƯỚC CHÂN CHA
Con theo đường Cha đánh giặc năm xưa,
Chỉ thấy rừng thưa ... gió lùa heo hút,
Những dốc đá cao ... tưởng chừng chân hụt,
Núi dựng thành tường ... vách đứng khe sâu.
Đường chín, Khe Sanh … Cha ở nơi đâu
Viên gạch nào thấm máu cha ... Thành Cổ,
Hố bom nào đã xới tung phần mộ,
Cha hãy chỉ đường ... cho con gái đi Cha!
Cha ở đâu trong rừng núi bao la,
Trong ngút ngàn xanh bạt ngàn hoa lá,
Trong những cheo leo ... tai mèo vách đá,
Cha hãy chỉ đường cho con gái Cha ơi...!
Ngọn cỏ nào đã đón máu Cha rơi,
Vạt rừng nào là nơi Cha nằm lại,
Biên giới Lào bước qua con không ngại,
Cha hãy chỉ đường ... con tới bên Cha!
Những nơi đường 559 đi qua,
Có dấu chân Cha ... con đều đã tới,
Những cổng Trời dốc cao vời vợi,
Con gái đi tìm ... Cha chỉ lối đi Cha!
Đường Cha đi có bao cánh rừng già,
Con gái của Cha ... bấy lần chân đặt,
Vẫn còn bi đông ... cạnh bên mũ giặc,
Chỉ có Cha là con chẳng thấy nơi đâu!
Vạt rừng thưa hay bên cạnh khe sâu,
Con nhìn đâu cũng thấy Cha ở đó,
Thấy những lá rung ... nhẹ nhàng theo gió,
Con hiểu ra rồi ... Cha hóa đất ... bao dung!
Sưu tầm.
vntst20181393_500
LẶNG LẼ
Buốt lạnh chờ ai dõi tháng ngày
Xuân này lặng lẽ nếm men cay
Bên trời thỏa mộng ai quên đấy
Bãi vắng tàn mơ kẻ tủi đầy
Dĩ vãng tro tàn khơi sống dậy
Bây giờ cát bụi gởi hồn ngây
Thời gian đã xoá thôi đành vậy
Một góc bình yên lánh nẻo này…
Sưu tầm.

RƯỢU…
Rượu chẳng tri âm uống nhạt phèo
Rượu không bè bạn cũng buồn heo
Rượu người lạ lẫm sầu cô hẻo
Rượu kẻ không quen chán nản bèo
Rượu lúc tao phùng cười ngất nghẻo
Rượu khi hội ngộ hát ầm reo
Rượu Xuân nhớ Mẹ lòng khô héo
Rượu khóc xa nhà nhớ quắt queo
Sưu tầm.

GÓC VƯỜN CŨ !
Hạt nắng vương tràn giữa buổi trưa
Bừng lên nhiệt nóng chẳng dư thừa
Đôi gà khắc khoải mào chân cựa
Một ngõ êm đềm gỏi cá dưa
Gạch đỏ tường ve tàn đám vữa
Mầm xanh chuối bẹ dưỡng con lừa
Nhà xinh lối hẹp vườn trông cửa
Góc nhỏ ân tình mãi gọi thưa !
Sưu tầm.

CŨNG PHẢI...(Tiệt hạ)
Giọt ái đành buông hỏi đã từng...
Nhân tình một thuở thế rồi dưng...
Nồng say cứ trải luôn còn sẽ...
Diễm ảo mà thôi biết vậy đừng...
Vết sẹo thời gian làm ngỡ tưởng...
Dòng thơ kỷ niệm có hay chừng...
Trong đời mấy kẻ duyên thành lại...
Giọt ái đành buông hỏi đã từng...
Sưu tầm.
vntst20184240_500
THÌ ĐÀNH...
Đành tâm phụ rẫy,mấy ai từng...
Bể ái đang nồng lại bỗng dưng....
Mộng chẳng vuông tròn nên ắt sẽ...
Người không hảo vẹn thế thôi đừng...
Thơ dần cạn ý còn chăng những...
Nhạc sắp chùn âm vẫn tưởng chừng...
Xé mảnh ân tình như tựa đã...
Đành tâm phụ rẫy mấy ai từng...?
Sưu tầm.

NGỠ NGÀNG [Tiệt hạ-Ngũ độ]
Cứ ngỡ tình yêu mấy kẻ từng
Ai dè trở bước chợt liền dưng
Hay thì ảo mộng đâu bừng chớm
Hiểu vậy huyền mơ đã sớm đừng
Khiến nỗi tâm hồn luôn tỏ ngại
Làm cho cuộc sống phải e chừng
Thời gian liệu có vùi như tưởng
Cứ ngỡ tình yêu mấy kẻ từng
Sưu tầm.

DỬNG DƯNG  (Tiệt hạ)
Tình yêu thắm đượm thuở nao từng...
Bỗng chốc sao người lại dửng dưng...
Ngoảnh mặt quên thề nên lỡ hứng...
Quay đầu xóa hẹn cũng nên đừng...
Mơ tàn sót lại gieo đầy những...
Mộng vỡ thừa mang tiếc nửa chừng...
Tỉnh giấc nhìn quanh đời vội đã...
Tình yêu thắm đượm thuở nao từng...
Sưu tầm.
vntst20184173_500
SẮC NÚI
Thông ngàn thẳm Biếc dịu nồng hương
Phố tỏa Hồng lên vạn nẻo đường
Thác đổ gầm vang ngời Bạc lóa
Hồ trôi lặng lẽ ánh Vàng vương
Trường cô quạnh quẽ Đen màu nhớ
Núi lạnh đơn thầm Sẫm sắc thương
Suối lượn tìm ai hoen Đỏ mắt
Ta thờ thẩn đợi Tím tà dương
Sưu tầm.

CHỒNG GẦN
Thuở ấy chung đường một dải đê
Thầy u vẫn hẹn kết hai bề
Xây niềm hạnh phúc bền nơi bản
Thỏa giấc yên bình đẹp chốn quê
Mãi hẹn duyên tròn luôn chẳng lỡ
Còn mong cảnh xót sẽ không về
Tình vun nghĩa dệt mầm xanh trải
Để ái ân nồng vẹn kiếp thê .
Sưu tầm.
vntst20182501_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com