Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 316

HẠNH PHÚC…
Mùa thu đã đến ngỏ ân tình
Cúc vẫn âm thầm nở nụ xinh
Giọt nắng mơ nàng im dõi ảnh
Làn mây ấp ủ lặng xem hình
Cầu hôn rộn rã chờ xe đón
Lễ cưới tưng bừng khởi kiệu nghinh
Rể mãi cười vui vòng chúc rượu
Nàng dâu đẹp đẽ cúi thưa trình
Sưu tầm.

HỮU TÌNH
Phố nhỏ vào thu thật hữu tình
Êm đềm liễu rủ mặt hồ xinh
Đường xưa vẫn thoảng mùi hoa sữa
Lối cũ còn vương lại dáng hình ?
Nhớ buổi tay lồng mơ ước khởi
Thương chiều bóng đổ gió mùa nghinh
Niềm yêu thủa ấy dường như đã
Thắp lửa hồn thơ tiếp lộ trình
Sưu tầm.
 vntst20183906_500
LÍNH MÀ ANH...
Em là lính nữ anh ơi
Thao trường cũng giỏi chuyện đời cũng thông
Kém chi mấy cánh đàn ông
Tình yêu nhỏ nhẹ hết lòng anh ơi
Xông trận cũng quá tuyệt vời
Giáp mặt cũng đấu tay đôi như thường
Yêu anh em lại khiêm nhường
Phận hoa thân liễu dễ thương anh à
Việc nhà việc nước đó nha
Cả hai đều tốt đó là điểm ưu
Là vợ là mẹ cưng chiều
Hết giờ nghiệp lính đến phiêu tình nhà
Sưu tầm.

TUỔI BA MƯƠI
Anh hãy cất tuổi ba mươi giúp Nhã
Tuổi ngọc ngà gối lả cánh tay anh
Để thầm ru êm ả giấc mơ lành
Từng đêm vắng ngắm trăng thanh huyền diệu
Anh hãy giữ bờ môi xinh Hàm Tiếu
Của một thời nũng nịu dỗi hờn nhau
Ẩn trang thơ mực tím chẳng hoen màu
Dòng kỷ niệm ngàn sau còn đọng mãi
Anh hãy níu buổi chiều xuân đọng lại
Chút dại khờ hoang hoải giữa chiều qua
Cả vườn yêu năm tháng vẫn mặn mà
In bóng Cuội nhớ Hằng Nga kiều diễm
Anh hãy giữ trang thơ làm kỷ niệm
Buổi vườn thơm hoa tím những ngọt ngào
Thuở vụng về nụ hôn khẽ khàng trao
Dường sóng dậy dâng trào bung mạch ấm.
Sưu tầm.
 vntst20183099_500
ANH SẼ GIỮ
Anh sẽ giữ vần thơ màu mực tím
Thuở vụng về ngọt lịm nụ hôn môi
Nghe nhịp tim xao xuyến lẫn bồi hồi
Ôm nỗi nhớ buổi chung đôi nũng nịu
Anh sẽ giữ tuổi ba mươi hiền dịu
Nét mặn mà chúm chíu nét chân quê
Bờ vai thon nón lá xõa tóc thề
Và đọng lại vẫn say mê  một thuở
Anh sẽ giữ khung trời xây duyên nợ
Tuổi ba mươi nhịp thở ngấm hương tình
Ngỡ thơm cành Nguyệt Quế tỏa khiết tinh
Nụ hôn đẫm của đôi mình dâng tặng.
Anh sẽ giữ dẫu vườn yêu hoang vắng
Chỉ mình anh thầm lặng  bước độc hành
Giấc mơ về có tà áo thiên thanh
Ru giấc mộng ngọt lành môi vẫn ấm.
Sưu tầm.

TA HÃY...
Ta hãy giữ tuổi ba mươi nồng đậm
Chút giận hờn đằm thắm những lời yêu
Lẫn ghen tuông nhõng nhẽo thích nuông chìu
Hay ghẹo chọc còn trêu đùa giỡn dỗi
Ta khát vọng chân thành không nông nổi
Ghét phủ phàng chẳng dối gạt  niềm tin
Yêu bản thân lắng đọng những ân tình
Cho hạnh phúc hy sinh vì tất cả.
Ta hãy níu giữ gìn trong cõi dạ
Tuổi xuân này người nhá sẽ cùng nhau
Mượn bờ vai trút bỏ những ưu sầu
Đem hạnh phúc vào câu thơ nhắn gởi.
Ta hàn gắn những nỗi lòng chờ đợi
Biết mến thương tìm tới những ngọt ngào
Xướng ngôn từ ý tứ của vần trao
Hoạ cùng nghĩa dạt dào theo đối vận...
Sưu tầm.
 vntst20183913_500
DÒNG ĐỜI
Dòng đời cứ vậy cuốn đi
Sao ta biết được chuyện gì ngày mai
Hỏi đời rằng có mấy ai
Sóng yên gió lặng kéo dài trăm năm?
Dù cho người có tiếng tăm
Cao sang phú quí cũng nằm cũng ăn
Kẻ nghèo đầy rẫy khó khăn
Suốt ngày lặn lộn tối lăn ngủ khì.
Giàu nghèo sống có khác chi
Nhưng còn Tâm Tánh ấy thì khác nhau
Nghèo thì ăn cháo ăn rau
Trong lòng thanh thản ốm đau mệnh trời.
Người giàu đầu óc rối bời
Lúc nào cũng nghĩ kiếm lời nhiều thêm
Đôi khi thức trắng cả đêm
Lập mưu tính kế gối mềm chưa an,
Đời người mệnh số trời ban
Nghèo hèn phú quí gian nan đủ điều
Đừng vì tham vọng mục tiêu
Quên đi đạo nghĩa gây nhiều lầm than.
Sưu tầm.

NGÕ QUÊ !
Cửa ngõ vàng hoe rụng cánh tàn
Xanh ngời nhụy ngả bóng hoàng ban
Đường xưa lối cũ hương nồng xóm
Lũy trúc cành tre vị tỏa ngàn
Thoảng gió vờn mây cười rộn rã
Buông trời hửng nắng xõa tràn lan
Tường bao mái đỏ cong vườn lượn
Mõ thỉnh chùa vang vọng tiếng đàn.
Sưu tầm.
 vntst20183917_500
CÁ VOI RỠN SÓNG !
Sóng vỗ tràn dâng cuộn biển trào
Tung vờn cá nhảy dạ bừng xao
Bờ reo gió lộng vui nhìn bảo
Núi đượm mình nghiêng hãy ngả vào ?
Thổn thức bồng mây lòng ngại bão
Êm đềm nhạt nắng cảnh nhòm sao
Người ơi phấn khởi hồn say bạo
Chẳng ngại vời trăng vẫn cứ chào !
Sưu tầm.

GỬI NẮNG CHO EM
Gửi nắng lung linh một ánh hồng
Ai giờ viễn xứ có buồn trông?
Ta còn ôm ấp thời hoa mộng
Trao cả hồn đan nỗi chất chồng
Thả hồn cao vút khung trời rộng
Để gió gom mây tạo dáng bồng
Chắt chiu xin gởi tình bay bổng
Em về kẻo gió lạnh vào đông.....
Sưu tầm.

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN.
Học lễ cho giòn hậu viết văn
Mai nay cảm xúc đỡ khô cằn
Nêu gương hậu thế tròn câu đạo
Khắc kỹ cho mình thẳng chữ răn
Cổ học đừng chê là lạc hậu
Hoàng kim vẫn có những băn khoăn
Tinh hoa kế tục thành công lớn
Sự nghiệp trồng người lắm trở trăn .
Sưu tầm.
 camhoa015_500
NGÀY MƯA..!!
Mây đen che khuất Mặt Trời
Mưa giăng khắp lối nắng vời vợi xa
Đông về Bão nổi phong ba
Mưa rơi không dứt vườn hoa lặng thầm
Vườn Hồng mưa đổ lâm thâm
Buâng khuâng xao xuyến hương thầm trong mưa
Mưa về nhớ chuyện ngày xưa
Thuở nghe điệu ngọc đêm mưa ngọt ngào
Mưa về trên phố lao xao
Trên sông mưa mãi sóng trào ngược xuôi
Mưa như lụa vắt ngang trời
Cho Nhân gian mãi nửa vời tương tư
Chiều nay vạt nắng tạ từ
Hoàng hôn không nắng dường như... thiếu gì..
Hạt mưa trên phố thầm thì
Để cho ai nhớ...điều gì Ngày Mưa...
Sưu tầm.

TIM TÍM..!!
Ai vẽ vầng Trăng Tim Tím
Cho đêm sâu đến vô cùng
Ai thả vầng Trăng trong nước
Bên cành Xoan tím ngày Đông
Gió đưa vầng Trăng vào mộng
Ru đêm sâu lắng  bên dòng
Đêm nay đèn không hắt bóng
Bên dòng Sông vắng mênh mông
Vi vu dường như tiếng gió..
Từ đâu thổi đến nơi này
Nhớ treo trên đầu ngọn cỏ.
Nhìn Vầng Trăng Tím mà say..
Rào thưa ngày xưa đẹp lắm
Có Bông Bí nụ mơ màng
Lao xao bên này bên ấy
Gió đùa Bướm Trắng bay sang
Ừ thôi..! mình quên nhau nhé
Mùa Đông về đến đây rồi..
Bướm Trắng giờ không còn nữa...
Cổng rào chợt thấy xa xôi..
Thì thôi mộng mơ ngày ấy
Gởi cho ngọn gió bên dòng
Hương say dòng Châu một thuở.
Giờ còn Sắc sắc không không..
Sưu tầm.
 vntst20183793_500
GIẤC MƠ TRĂNG
Sáng phản trăng ngần diễm tựa tranh
Ngồi chơi hưởng gió mát trong lành
Ngàn đêm bóng tỏa trông hường ánh
Lửng quãng hình soi ngắm tuyệt thanh
Bến đợi mây vờn thêm thắm cảnh
Thuyền hong sóng gợn thoảng trân thành
Mơ màng tưởng tượng hồn ngây ảnh
Cõi mộng bên chàng thổn thức canh...
Sưu tầm.

TRĂNG  MƯỜI SÁU 
 Đêm mười sáu vẽ một nàng tranh
 Miệng mỉm cười trăng tỏ ý lành
 Ẩn khuất về sau hình chiếu mượt
 Ra bày  phía hậu ảnh  màng thanh 
Người ôi đợi mãi thuyền xa biển 
Bậu hỡi chờ lâu bến ngự thành 
Ngẫm ước  mình ta tròn giấc ngủ
Mong cầu trọn kiếp mộng chàng canh..
Sưu tầm.

NHẠC QUYỆN THƠ
RÓT tràn ẩm nữa vọng hồn mơ
RƯỢU ngấm mà say phút mộng chờ
VỜI bạn cùng chan mừng gợi mớ
TRĂNG mình vẫn hợp  thích vờn tơ
HÒA tô vẽ cảnh thuyền trên bến
KHÚC gảy dồn âm giọng đến bờ
NHẠC chuyển thanh ngời hay mãi mở
MANG ĐÀN QUYỆN GIÓ XƯỚNG BÀI THƠ.
Sưu tầm.
 vntst20183951_500
THƠ VỚI ĐÀN...
RÓT tình trao ý thỏa tình mơ.
RƯỢU uống không say không trách chờ.
VỜI nét tâm, giao qua nét bút.
TRĂNG ngời tứ, lạ lạ đường tơ.
HÒA câu sắc đượm từng câu chữ.
KHÚC tấu vô cương vô bến bờ.
NHẠC trổi âm trầm âm ấm nhớ.
MANG THƠ QUYỆN GIÓ XƯỚNG BÀI THƠ.
Sưu tầm.

NÂNG ĐÀN CHUỐC RƯỢU
CHUỐC giữa canh trường lịm bến mơ
RƯỢU say đếm giọt nỗi đong chờ
CÙNG đan lộng lẫy vương màu mắt
TRĂNG tỏa êm đềm dệt bóng tơ
HÒA câu ngũ độ xanh dòng biển
TẤU điệu hành vân ngọt sóng bờ
NHẠC đắm cung tình len cõi mộng
NÂNG ĐÀN QUYỆN GIÓ HỌA BÌNH THƠ.
Sưu tầm.
 vntst20182926_500
CHIỀU LẠI MƯA
Trời chiều lại nổi trận mưa dai
Khí hậu nghe sao lại đổi hoài
Bởi cái nguyên do ai khác bão
Thời gian kéo tận bảo ngày mai
Người ai chẳng biết dài thêm khổ
Nước ngập theo về rõ chẳng sai
Chỉ biết mong mưa ngoài chóng tạnh
Nào còn  biết cầu cạnh vào ai
Sưu tầm.

CHÊNH VÊNH
Bỗng một ngày ta chợt thấy chênh vênh
Như lá đầu cành đông về run rẩy
Rồi bỗng một ngày trong ta chợt thấy
Sức tàn rồi  trong cái rét mùa đông
Rồi một ngày trong chốn ấy hư không
Ta nhận thấy giấc mơ là hư ảo
Mùa đang về ...trên vai không mảnh áo
Muốn cuộn mình như chiếc lá ngủ vùi
Đông đêm rồi ..ta tạm biệt cuộc vui
Đợi xuân về cây thay mầu áo mới
Những giấc mơ ...chẳng bao giờ chờ đợi
Nên thấy mình như chiếc lá ....chênh vênh
Sưu tầm.
 vntst20182817_500
Nam Mô A Di Đà Phật
NGỘ chân, chân ngộ, ngộ chân truyền
CHÂN giả, giả chân, giả tức chân
TỬ khứ sanh lai tâm tự tại
THIỆN tùng lý tánh, tánh an nhiên
TÂM từ độ chúng nghiêm từ hạnh
BI đạo lợi sanh đạo diệu huyền
TRÍ vũ ân triêm, triêm vạn vật
DŨNG trì mạng mạch bản lai viên..
NGỘ tôn chỉ ân sư truyền dạy
CHÂN giả không ngoài thể giác nguyên
TỬ mặc tới lui tâm tự tại
THIỆN hùng qua lại tánh an nhiên
TÂM an lời ngọc lời cao cả
BI đạo lợi sanh đạo diệu huyền
TRÍ vũ mưa tuôn cam lồ vị
DŨNG trì huệ mạng, mạng thường viên..
Sưu tầm.

KHÚC HÀN HUYÊN.
Nhạc sĩ ngồi khơi khúc bỗng trầm
Mong nàng tỉnh giấc để hòa âm
Đầu thôn gió thoảng hương hồ điệp
Trước bãi người gieo tiếng nguyệt cầm
Dệt ánh trăng tròn mơ bóng lộ
Ôm hình dáng đẹp nhớ lời ngâm
Đàn khuya giục giã câu tình ái
Sáo bậu còn vang điệu khóc thầm.
Lời ru não nuột cứ âm thầm
Tiếng nhạc giao hòa trỗi giọng ngâm
Thiếp nhận từng câu lòng chã hứa
Chàng trao vạn phúc kẻ không cầm
Âu sầu buổi ấy phiêu tình cảm
Bất động đêm nầy ngỡ cảnh âm
Kỉ niệm dù xa hồn vẫn ấm
Trần ai một kiếp mãi thâm trầm.
Sưu tầm.
 vntst20183662_500
CÒN THIẾU MỖI......
Nhà thì cũng mới sửa sang
Tường xây mái ngói đàng hoàng hơn xưa
Có nơi trú nắng trú mưa
Giờ đây yên chí sớm trưa đi về
Trước đây dột nát dầm giề
Cứ mùa mưa bão cận kề là lo
Dẫu rằng nhà chẳng có to
Cũng đẹp ra trò chả kém cạnh ai
Xe sang tuy chửa có xài
Dưng mờ cũng tậu con hai bánh rồi
Chỉ là phải đạp chút thôi
Xe đời THỐNG NHẤT, cứ ngồi là đi
Nói chung giờ chả thiếu gì
Nhà xe có cả.. hì... hì... đủ luôn
Có chăng chỉ nỗi hơi buồn
Cô đơn chẳng được kim luồn chỉ xe
Nhà cao, xe phóng vè vè
Giờ mong kiếm tí cặp kè mùa đông
Cốt sao có được bóng hồng
Yên bề gia thất.... là không cần gì !
Sưu tầm.

EM GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ
Có nỗi nhớ đợi mong
Canh cánh ở bên lòng
Tình em như áo mỏng
Gió mỗi chiều vạt đong...
Áo em ngày xưa ấy
Hoa mộng ướp vào đây
Tuổi xanh kia thật đầy
Cả một trời tươi vẫy...
Giờ nay không còn nữa
Cái thuở trắng thời xưa
Dệt bao nỗi nhớ thừa
Mơ một ngày trang lứa...
Em giờ biết tương tư
Với nỗi buồn hoang tử
Rời rã yêu mỏi nhừ
Cớ sao tình vẫn lự...
Tình yêu là thế đấy
Khi đã vướng vào ngây
Cho hồn luôn trổi dậy
Còn có buổi nào khuây....
Sưu tầm.
vntst20183895_500
HÌNH NHƯ
Thoảng nghe tiếng gió xa xăm
Hình như ai dạo vĩ cầm giữa đêm
Ai đang chăn gối nồng êm
Mùa đông lạnh giá môi mềm lửa yêu
Vừa qua giọt nắng rớt chiều
Đong đầy nuối nhớ tịch liêu mắt hường
Ai hờn buổi ấy tơ vương
Sợi thương nhện mắc rối đường chẳng ra
Chiều phai giọt nhớ ướt nhoà
Thương người xa vắng vỡ oà tím ơi
Một thương chuyếnh choáng bước rời
Nửa đời ghép lại tơi bời quặn tim
Ai vừa ghẹo bướm trêu hoa
Bóng trầm ngõ tối ngà ngà chân xiêu.
Sưu tầm.

QUÊN
Quên đi giọt nắng cuối đường
Quên đi niệm cũ màn sương lạnh lùng
Quên đi màu mắt nai nhung
Quên đi tiếng hẹn tình chung thuở nào
Quên đi ngày tháng khát khao
Quên đi dĩ vãng nghẹn ngào xót xa
Quên đi mảnh vỡ trăng ngà
Quên đi cay đắng lệ sa mỏi mòn.
Sưu tầm.
vntst20183852_500
TÌNH YÊU VÀ NHỊP THỞ
Có một không gian nhỏ
Luôn gắn bó đợi chờ
Một bến bờ mong mỏi
Mơ vùng cõi yêu thương...
Có một không gian thường
Ở hai đường xa nẻo
Nhưng vẫn réo gọi tên
Cho thêm nền nhung nhớ...
Tình yêu không cách trở
Dù hai ngã đôi bờ
Nhưng vẫn hằng mong đợi
Cùng chia sẻ mơ...
Ở hai đầu nỗi nhớ
Có bao giờ xa vắng
Thường hay gắn vào nhau
Cho môi trao nụ cười.....
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com