Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường25.6.2019


Tuyển tập thơ Nhật Trường
LUYẾN TÌNH
Tự huyễn cho mình đôi mắt nai
Nhẫm nha gợi nhớ phút đan nài
Mênh mang hát mãi niềm si dại
Đêm dài văng vẳng dáng hình ai
Còn nhớ hôm nào trao lựng ái
Tâm hồn bay bổng níu tay cài
Em ơi có thể mình quay lại
Như thuở ban đầu xanh trúc mai
Võ Nhật Trường  25.6.2019

THẦM THÌ TÌNH YÊU
Nói nhỏ nghe nè em biết không
Nỗi nhớ xa nhau quặn buốt lòng
Mấy lúc ra vào hoài tim ngóng
Gợi nỗi u sầu khắc khoải mong
Nơi đó bao giờ về chốn mộng
Đợi chờ úa rã hằng đêm trông
Gởi nhắn yêu thương vào gió lộng
Mỏi mòn giấc ngủ chập chờn rông
Võ Nhật Trường  24.6.2019

ĐỐ VUI
Một mâm có bốn bà già
Đố xem ai xé tơi gà khỏa thân
Bà cả tẩm ớt đằng thân
Bà hai lén dấm ngâm chân với đùi
Bà ba chanh vắt đầu đuôi
Bà bốn hơi chút bùi ngùi muối tiêu
Rượu vào hứng chí đâm liều
Bốn bà nhanh nhảu còn nhiêu để phần.
Võ Nhật Trường  22.6.2019

BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI
Ngẫm thế sự đời lắm thước đo
Cầm kỳ thi họa đủ các trò
Văn hay chữ tốt chưa hẳn ló
Lầm cảnh sa cơ chịu tủi bò
Bước đời chằng chịt bao gian khó
Mầm móng dựng xây khắc chí lo
Lý luận nên chăng là cơm áo
Thấm giọt mồ hôi vắt óc nhào
Võ Nhật Trường  19.6.2019

THẮM TÌNH DÂN TỘC
V iệt Nam đất nước đẹp rạng ngời
I   a ca hát vượt trùng khơi
Ê m đềm cuộc sống hoài mong đợi
T ình người gắn bó tỏa khắp nơi
N on xanh biển rộng nâng tầm mới
A n bình hạnh phúc thỏa cuộc đời
M uôn dân no ấm cùng tiến tới
V iệt Nam đất nước đẹp rạng ngời
Võ Nhật Trường  16.6.2019

TRƯỜNG VN
T ới trường học tập thật là vui
R ộn rã bạn thân nô nức cười
Ư đây lời thầy in trang vở
Ờ đó tình cô mãi khắc ghi
N hững khi chơi đùa bị la mắng
G iây phút luyện thi mệt thở phì
V ới muôn kỷ niệm hoài vương nhớ
N ung nấu bước đường đến tương lai
Võ Nhật Trường  7.6.2019

NỰC
Ngứa ngáy em ơi khắp chỗ nè
Bữa giờ nóng nực bực mình ghê
Chưa tắm đã nghe dầm ước áo
Rữa cẳng cho phai cái nắng hè
Mưa đẩu tận đâu chờ chẳng thấy
Trưa oi gió bức rực nồng he
Lưa thưa thấm giọt mồ hôi đáo
Lựa chốn nghỉ ngơi trốn tí nào
Võ Nhật Trường  8.6.2019

LẠY TRỜI
Đậu ủ chưa nức cái te he
Bậu đem gieo cấy bữa trưa hè
Mầm queo thiếu nước luồng khô néo
Cầu cho ruộng thắm mẩy chồi be
Sang thu sương gió âm thầm hé
Màu tươi rạng rỡ thỏa lòng phê
Quanh năm chăm chút hoa trổ khỏe
Hậu vận yên vui gặt trái về
Võ Nhật Trường  8.6.2019

AI TƯ THÁN
Ú đực đâu rồi ú đực ơi
Mũ to lờn cháy mũ to rời
Tủ kinh chấp nhiệm tủ kinh hỡi
Thú điệu điêu tán thú điệu vơi
Tù gông mê mệt tù gông đợi
Lụ trí nhọc thân lụ trí bời
Cụ giáo cơ cầu cụ giáo bới
Thu động mối hầy thu động chơi
Võ Nhật Trường  10.6.2019

TRÁI TIM SỎI ĐÁ
Trải bao dâu bể đoạn trường
Trái tim sỏi đá giận thương biết buồn
Tình yêu nhân thế lệ tuôn
Trăm năm gởi gắm vào nguồn tri âm
Thâm ân khắc dạ ghi tâm
Thân mang nặng nghiệp nợ trầm trả vay
Tích thiện cho phúc thêm dày
Tham sân sức khỏe có dài mãi lâu
Thấu lòng buông bỏ hận sầu
Tịnh tâm dưỡng trí bên câu nghĩa tình
Võ Nhật Trường  11.6.2019

HUYỄN ẢO MÊ TÌNH
Mộng ảo thiên đường lỡ đắm say
Lồng mê huyễn ái rũ quên ngày
Đếm mây lờ lững trôi êm ái
Bỗng nhớ ngọt ngào môi mắt lay
Gặp nhau bối rối trao nồng cháy
Trông dáng thẹn thùng hương tóc bay
Bồng bềnh gió hát ru tình chảy
Lộng níu thời gian lưu luyến này
Võ Nhật Trường  13.6.2019

GOODBYE
G iờ đã trễ xin tạm biệt nhá
O ải thời gian hẹn dịp khác nha
O ái đời tương hội giữa đàng và
D uyên hữu hạn chia xa buồn quá
B ạn với tôi riêng người mỗi ngả
Y êu thương còn gắn kết tình ta
E rằng sớm gặp lại thôi mà
Giờ đã trễ xin tạm biệt nhá
Võ Nhật Trường  14.6.2019

THIÊN TAI
Tức nước vỡ bờ lũ tràn xô
Lực húc trôi cây rãi sông hồ
Bao mùa mưa bão dân miền khổ
Lúc trời trở gió não nùng lo
Mấy thuở dựng xây cơ đồ đó
Bức tường che chắn lắm mồ hôi
Phúc phận nào đâu đà thấu rõ
Sức người gồng gánh chống thiên tai
Võ Nhật Trường  4.6.2019

HÓM
Cầu Rồng có bán vé xe om
Muốn dạo vui chơi với ngó nhòm
Tiền nong một chuyến là bao nhộn
Hỏi thuê cả ngày liệu no cơm
Hóng cảnh phong trần quanh sông hóm
Buông cần câu cá nghỉ vài hôm
Bến xa vắng vẻ e kẻ trộm
Bảo kê trông dáng ngó hơi ròm
Võ Nhật Trường  5.6.2019

HELLO YOU
H i! Xin chào bạn bè quanh ta
E m anh hảo hữu nhận chung trà
L ên đây góp mặt hòa vui nhá
L iền anh liền chị cùng xướng ca
O h hay vắng nhau buồn thấy lạ
Y êu thương gắn bó tháng ngày qua
O nline vui vẻ đoàn kết nhé
U sầu chia sẻ nhẹ hồn ra
Võ Nhật Trường  31.5.2019

LUYỆN RÈN
Nhiều năm học hỏi chăm luyện rèn
Điều hay ghi khắc nhớ thường xuyên
Minh tâm mẫn trí chân thiện mỹ
Hiếu nghĩa bên lòng phải khắc ghi
Công đức tô đời thêm rạng rỡ
Hiểu đạo dựng xây đắp tương lai
Tiền nhân ban tặng cho tài bảo
Nhiều năm học hỏi chăm luyện rèn.
Võ Nhật Trường  17.4.2019

HOPE OUR LOVE LIVE AND NEVER DIE
H y vọng vườn tình mãi đắm say
O ng bướm reo ca thỏa mộng vầy
L ong lanh đáy mắt muôn màu thắm
L óng lánh môi hồng cuốn tròn xoay
A p iu mật ngọt đêm khuya lạnh
N ồng nàn  hương tỏa cuộn vòng tay
D ấu đời góc nhỏ hồn si lắm
H y vọng vườn tình mãi đắm say
Võ Nhật Trường  18.4.2019

I TRUE AND LOVE YOU VERY MUCH
I’t dòng tâm sự gửi dấu yêu
T ôi nhớ thương em nhớ rất nhiều
A’nh sao le lói soi ngõ vắng
L òng buồn hiu quạnh sầu cô liêu
Y êu nhau từng buổi bao ước hẹn
V ệt tình ghi khắc mãi không quên
M uốn hỏi thăm nè ta cưới nhé
Ít dòng tâm sự gửi dấu yêu
Võ Nhật Trường  19.4.2019

LOVE MUST NEED OUR PATIENCE
Vì yêu anh sẽ đợi đêm ngày
L òng nẫu buồn sao nhớ mi cay
M ấy lúc vào ra hoài mong ngóng
N ỗi sầu héo hắt em có hay
O nline thấp thoáng đèn xanh nháy
Phím gõ liên hồi chat mê say
Hẹn hò bao hôm tình vừa chớm
Vì yêu anh sẽ đợi đêm ngày
Võ Nhật Trường 4.5.2019

I MISS YOU SO MUCH
Anh nhớ thương em nhớ rất nhiều
I t’ ngày vắng bóng lòng quạnh hiu
M ảnh tình trao gởi mong thấu hiểu
Y êu mãi trọn đời yêu mãi yêu
S ống trong cõi tạm hồng duyên níu
M ột tấm lòng chân nói mọi điều
Bao nhiêu hò hẹn bao nhiêu nữa
Anh nhớ thương em nhớ rất nhiều
Võ Nhật Trường  23.5.2019

HỎI BẠN LÒNG
Ban đầu gặp gỡ nơi bến thơ
Bạn cùng với tôi mối duyên hờ
Qua bao vần điệu sao hoài nhớ
San sẻ cho nhau những mộng mơ
Đã mấy mùa trôi thầm vướng nợ
Tràn lòng ấp iu nỗi mong chờ
Biết giờ phương xa có đợi tớ
Bàn tính trăm năm kết se tơ
Võ Nhật Trường  18.5.2019

TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG
Hùa đông lấn biển ép chen lồng
Xua thuyền vây áp chèn đảo ông
Mấy phen chưa thỏa cơn ngó động
Thua vài kèo đau vẫn cố bồng
Ngàn năm thế sự hoài ương mộng
Bùa rải giăng che lấp trời trông
Há dễ dân ta chịu nhường cống
Xưa còn lưu dấu những chiến công
Võ Nhật Trường  26.5.2019

BUỒN ƠI
Hôm rày buồn quá các bạn ơi
Ôm máy loay hoay hết mấy giờ
Loanh quanh tới lui toàn của nợ
Cơm canh nguội lạnh đắp ruồi bu
Nhà vắng người thưa trưa nóng bức
Nồm lùa gió hạ đón nồng đưa
Mồ hôi thấm ước thầm vá áo
Nỡm à nóng vậy ức gì sao
Võ Nhật Trường  23.5.2019

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
Chiến sĩ hiên ngang giữa đất trời
Kiên cường bám trực nơi biên cương
Dẫu bao gian khó không chùn bước
Nguyện xả thân mình vì non sông
Vượt núi băng rừng tay súng vững
Chuyên cần tuần tra giữ yên bình
Quê hương mến yêu anh người lính
Hiền lành vui vẻ giúp nhân dân
Võ Nhật Trường  14.5.2019

NGẠI NGẦN
Chiều nghiêng nắng đổ ngả trời tây
Thiếu nữ hồn nhiên dạo gót giày
Gió mát rì rào xua nóng nảy
Yêu kiều dáng nhỏ đẹp ngất ngây
Bên đường mấy khóm hoa hé nụ
Nhiều ánh mắt nhìn thoáng mê say
Giận hờn vu vơ nàng ngó lẫy
Điệu đà môi khẽ điểm nồng bay
Võ Nhật Trường  15.4.2019

DUYÊN THẦM
Đàn anh nhẹ thả giọt đêm ngày
Đan hòa quyện bổng khúc trầm bay
Ngàn hoa tươi sắc tô màu thắm
Tràn nắng yêu thương đắm say này
Lan tỏa dịu dàng hương nồng cháy
Tang tình em hát mãi hoài lay
Màn trời chiếu đất vui cùng nhảy
Vãn cuộc duyên thầm níu đôi tay
Võ Nhật Trường  12.4.2019

GỬI NGƯỜI YÊU
Thơ viết gửi tặng ý trung nhân
Tơ tình se kết quyện duyên lành
Nhờ gió chuyển giùm nàng phương ấy
Nhớ thương nhiều lắm có biết chăng
Chờ đợi bao ngày đêm trống vắng
Trở trăn gối chiếc quạnh canh trường
Những mong kề bên hoài ấm mãi
Vợ chồng thắm thiết đượm nồng yêu
Võ Nhật Trường  11.4.2019

MÙA XOAN TÍM
Hoa xoan nở rộ cuối mùa
Lá khô rụng ít gió lùa bay bay
Có chàng lữ khách đắm say
Chiều chiều ra ngắm chẳng hay nghĩ gì
Hoa xoan tim tím nhu mì
Gió lay nhè nhẹ xuân thì sớm trưa
Bên giàn bí nụ hoa xưa
Âm thầm đội nắng che mưa nghĩ gì
Hoa xoan lay lắt gió ghì
Xuân đi hạ đến buồn vì tháng năm
Có chàng lữ khách xa thăm
Xuân đi hạ đến tình ăm ắp tình
Võ Nhật Trường  11.4.2019

Thơ vui
Thắng trận quân ta thu khí tàn
Đem về sửa chữa chứa đầy hang
Địch đến mang ra lại chiến đấu
Đỡ tốn bao công sức luyện hàn
Ích nước lợi nhà dân đỡ vã
Trường kỳ chinh chiến phải lo xa
Mưu lượt ngàn năm còn lưu mãi
Thắng trận quân ta thu khí tàn
Võ Nhật Trường  12.5.2019

SÓI LỬA
Ma sói đang buồn chớ chọc nghe
Lửa nung chực cháy đỏ rực hè
Lá khô rơi rụng trông buồn tẻ
Rạ chất thành gò đợi gió le
Tọa chốn non cao rừng cô lẻ
Mưa ngày thiếu nước rụng bờ đê
Há phải ta đây là chúa tể
Hỏa thiêu trụi đám quấy theo bè
Võ Nhật Trường  25.5.2019

TÌNH CHA NGHĨA MẸ
 THƯƠNG nghĩa sinh thành cao tựa non
CHA          luôn vất vả trong ngoài tròn
XUÔI        theo cuộc sống công việc trọn
NGƯỢC   bao gian khó lòng sắc son
GIỮA       cõi gian truân gồng vai đón
DÒNG     đời bôn ba tuổi xế mòn
YÊU        gia đình nhỏ hoài chăm bón
MẸ  TẤT TẢ GÁNH GỒNG NUÔI CON
 Võ Nhật Trường21.3.2019

THIÊNG LIÊNG HAI TIẾNG MẸ CHA
 NGÔN từ nghẽn nghẹn vắt óc ra
NGỮ   cảm liêu xiêu phút vỡ òa
TRẦN thế nặng ơn sinh dưỡng dục
GIAN  khó dựng xây ấm êm nhà
NHƯ  tình thương con là biển cả
TÚI    nào đong đếm nổi lời ca
RÁCH nhàu chữ nghĩa buồn tấc dạ
ĐỰNG SAO ĐẦY HAI TIẾNG MẸ CHA
 Võ Nhật Trường -29.3.2019

PHƯỚC NHÀ
CẦU trời ban phước ấm toàn gia
CHO cả nhà ta mãi thuận hòa
BA    luôn mạnh khỏe cùng con cháu
ĐƯỢC sống trăm năm hưởng phúc và
AN    bình thanh thản qua ngày tháng
NHÀN nhã công việc chẳng lo xa
CHÚC gia đình yên vui hạnh phúc
CHO BA MÃI AN KHANG TUỔI GIÀ
Võ Nhật Trường - 4.4.2019

 TRÀ MẠN TRI ÂM
Xa biển chiều buông xuống non ngàn
Ta người đối ẩm ngắm mây ngang
Triền dốc còn vương vài cọng nắng
Nhà bên khói bếp lững lờ tan
Nhấp chén trà sen bừng hương tỏa
Hoa vườn e ấp đợi mùa sang
Cánh chim tìm lối bay về tổ
Thả tiếng reo vang cả đất trời
Võ Nhật Trường -3.4.2019

TẶNG BẠN HOA TÍM
Một đêm trở giấc nhớ Tím à
Hai ngày hết tháng ba đã qua
Tháng tư có gì vui không há
Năm sáu bảy tám nghỉ hè là
Tháng chín khai giảng năm học nhá
Tháng mười bằng lăng tím đâu ha
Nhớ hoài kỉ niệm khung trời hạ
Mười một mười hai năm thiết tha
Chúc +Hoa Tím ngủ ngon nhé
Võ Nhật Trường30.3.2019

TÌNH CA
Lưu dòng nhật kí những ngày qua
B út gởi trao ai thắm duyên ngà
Í t dòng tri âm người tri kỷ
C hút lòng luyến ái nhớ thương nha
H ỏi giờ phương đó sao chùng mộng
N ay lạc về đâu bóng tình xa
G iây phút bên nhau xưa còn thẹn
A nh ngồi lặng lẽ viết tình ca
Võ Nhật Trường  8.4.2019

NẮNG HẠ
Trời nắng chói chang ngập khoảng vườn
Phơi cành lá biếc thắm màu tươi
Cảnh vui rộn rã mừng sắc hạ
Đời phiêu gió lộng ngọt môi cười
Giỡn cánh hoa xinh đài hé nụ
Khơi tình ong bướm buổi chiều rơi
Nhẹ bổng tâm hồn buông lòng đợi
Gởi bạn phương xa thỉnh mấy lời
Võ Nhật Trường  10.4.2019

THƯƠNG NHÀ NÔNG
Một căn nhà nhỏ đậm tình thương
Hai trái tim yêu thắm mộng thường
Ba giờ sáng dậy ra đồng thượng
Bốn mùa mưa nắng dãi dầm sương
Năm rồi khô hạn lúa trổ sượng
Sáu đám gặt thu bớt chút lương
Bảy tám tháng trời hăng cuốc mướn
Chín mười năm nữa chắc ấm đường
Võ Nhật Trường -31.3.2019

BIỂN SỚM MAI
Phương đông mờ sáng ửng sắc hồng
Dương nhật ló dạng nửa vành trông
Ánh thả mênh mông hòa biển rộng
Đường chân trời tít tắp quãng không
Cánh buồm rẽ sóng tìm bến mộng
Hương gió mặn mòi phả lạnh xông
Bờ cát âm thầm chờ nắng ấm
Thương người chài lưới mãi phiêu bồng
Võ Nhật Trường  5.4.2019

NỬA HỒN TRĂNG KHUYẾT
 Nửa hồn trăng khuyết nửa hồn say
Xưa chung lối mộng bạn nơi này
Chưa trao hò hẹn sao hoài nhớ
Vừa mới xa biệt đã bao ngày
Tựa gối mỏi trông tình xẻ bóng
Đưa tay với dáng nguyệt xa bay
Mưa rơi nhòa ướt hình tri kỷ
Chừa chút tương tư mãi lưu đày
 Võ Nhật Trường19.3.2019

TIẾNG LÒNG
Rả rít vườn đêm giấc chẳng tròn
Ra vào ngóng đợi mảnh trăng non
Ta ngồi độc ẩm buồn khổ trọn
Ca khúc gió lùa cảnh héo hon
Lá trơ cành khẳng màu ai oán
Thả sầu tím giọt nhớ mỏi mòn
Chả lẻ yêu rồi hoài mong đón
Cả chút sương khuya vọng trách hờn
Võ Nhật Trường23.3.2019

 TRĂNG MƯỜI SÁU
Thẹn thùng trăng trốn núp dáng cây
Len lén nhìn qua ánh hao gầy
Xen kẽ lá thưa tia hé vẫy
Đèn trời tha thước dậy nồng vây
Quen mây đùa gió đêm tròn nẩy
Men tình mười sáu dịu dàng hây
Lèn khuya đơn bóng vành vạch lẫy
Hẹn ai thao thức suốt đêm này.
Võ Nhật Trường23.3.2019

AN
ĐƯỜNG lên phật tự vẳng tiếng chim
ĐỜI   tịnh tâm nhiên nhẹ bước ghìm
GIAN    nan chìm lắng hòa sắc cảnh
DỐI       lừa tục thế lặng sầu im
NGƯỜI khẽ nhàn du môi dịu mỉm
CHEN    hoa điểm lá dạt dào tim
LẤN     niềm suy tư hồn thả lịm
LỐI ĐẠO AN VUI HIẾM KẺ TÌM
Võ Nhật Trường -24.3.2019

DANH BƯỞI (vui)
Xem qua chưa chín hẳn còn xanh
Bưởi ở trên cây nặng trĩu cành
Mai đem sờ nắn nghe mát lạnh
Kiểu này thích quá phải không anh
Em nói nghe nè phải hái nhanh
Chớ để dài lâu úa quả lành
Giống này hợp với người phái mạnh
Thơm ngon tuyệt hảo xứng hùng tranh
Võ Nhật Trường  11.4.2019

ẢO MỘNG
Một chút kiêu sa cõi địa đàng
Cho người vui thú với hồng nhan
Ảo mộng lìa tan buồn khổ bạn
Cũng đành chúc phúc mãi bình an
Võ Nhật Trường26.3.2019

 BỒNG BỀNH
Bềnh bồng con nước lên cao
Hô mây gọi gió chênh chao giữa trời
Bao giờ mưa giọt nhẹ rơi
Hạt sa vườn rộng hạt nơi bãi đồng
Hỏi giờ nơi đó vui không
Hay về đây với nhà nông cấy trồng
Võ Nhật Trường -26.3.2019

 LẠ LÙNG
Ơi này sao lạ trách chi tôi
Đến đến đi đi lỡ duyên hồi
Ai người hữu duyên thiên lý hội
Vô duyên đối diện chớ lôi thôi.
Võ Nhật Trường26.3.2019

VÔ THƯỜNG
Vô thường gió cuốn mây trôi
Đời ai biết trước nổi trôi vô thường
Mùa này vắng bóng người thương
Biết đâu mùa tới mặn hương lửa nồng
Võ Nhật Trường26.3.2019

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Luật thơ khó quá học không vô
Lật ngửa lật nghiêng óc muốn vồ
Gật gù mắt híp lơ mơ ngủ
Thật đau đầu quá chạnh lòng phô
Mật đắng nghẹn ngào tuôn lệ đổ
Phật từ màu nhiệm tụng nam mô
Trật luật xem như dã tràng giỗ
Cát bụi gửi chùa chút điểm tô
Võ Nhật Trường-3.4.2019

CẠN LỜI
Thôi đành xếp bút nhé người chờ
Đợi mai cảm xúc sẽ làm thơ
Lôi đại dăm câu từ viết dở
Lỗi bệnh đeo mang nặng cùi trơ
Chơi chữ khổ vầy sao thích rớ
Lời ra ngắc ngứ nửa chừng đơ
Bởi hám danh tài đau nặng thở
Đời bao kẻ sĩ ngẫm xa mờ
Võ Nhật Trường -2.4.2019

ĐÁM TANG
Một cái đám ma ở cạnh làng
Hai người nhỏ lệ khóc thương tang
Ba hồi trống giục giờ thăm viếng
Bốn phía cờ treo rũ trắng hàng
Năm nén hương dâng lễ tiễn bạn
Sáu cánh tay nâng đậy nắp quan
Bảy giờ linh cữu đưa di táng
Tám tiếng chiêng vang đắp mộ tràn
Võ Nhật Trường  6.4.2019

TÂM ĐỜI
 MẶC  bao gian khó vẫn chờ trông
CHO  đi hạnh phúc sẽ thêm hồng
SÓNG to gắng sức qua ngày rộng
GIÓ   lớn đẩy thuyền vượt biển nông
TƠI   tả luyện thân thêm vững trãi
BỜI  bời nghĩa thắm mặn tình nồng
GIỮ  tâm chân chính hoài năm tháng
VỮNG TAY LÁI ĐÒ ĐỜI SANG SÔNG.
 Võ Nhật Trường17.3.2019

BỐN MÙA THẮM TƯƠI
 Xuân về cho cây mượt chồi non
Hạ đến sai hoa trái ngọt giòn
Thu sang lá vàng rơi trơ ngọn
Đông giăng giá rét lẻ mầm con
Thiên  nhiên luân chuyển qua từng đoạn (ngày mọn)
Bốn mùa thay phiên đổi sắc tròn
Tạo hóa bày ra lắm lựa chọn
Để đời ao ước mãi hoài son.
 Võ Nhật Trường18.3.2019

TÌNH NHỚ
Vọng nhớ hình ai cách biệt về
Lòng buồn ôm ấp mảnh tình mê
Chong đèn thức suốt đêm vắng vẻ
Phòng đơn gối chiếc dạ não nề
Phóng mắt trông trời khuya quạnh quẽ
Mong manh sương mỏng lững lờ tê
Đọng giọt nhành cây run khe khẽ
Đong trĩu sầu tư đóm lập lòe
Võ Nhật Trường17.3.2019

LẠC THẦN
Một chiếc guốc rơi em cúi nhào
Hai gò bồng đảo nở lao đao
Ba bề vắng vẻ thêm sầu não
Bốn mắt chạm nhau thoáng ngọt ngào
Năm ngón tay thon buông hờ hững
Sáu phút mơ màng tựa chiêm bao
Bảy tám hồn vía trôi mộng ảo
Chín mọng đôi môi khẽ mỉm chào.
Võ Nhật Trường19.3.2019

GÁI HÁI DỪA
Bám trụ du thân cố vượt trèo
Làm trai ngó thấy phải mè nheo
Này đây ngọc thể dương sức kéo
Hai chân quặp lấy siết chặt kèo
Nhấp nhổm mông trườn lên mỗi tẹo
Tay ghì ôm lấy cây và leo
Dừa kia dáng thẳng chùm quả lẹo
Nàng nhanh tay hái thả rơi vèo.
Võ Nhật Trường19.3.2019

BÓNG VỜN
Chơi bóng vờn banh buổi chiều về
Trời xanh dìu dịu phủ đường quê
Với chân tung cẳng vui thích thế
Cười tươi rạng rỡ tuổi thơ kề
Rơi bụi chẳng màng thân nhãi nhuệ
Cởi áo phong trần gió phả phê
Đời trai biểu diễn vài tài lẻ
Rời sân bạn ngó ngượng ngùng rê
Võ Nhật Trường16.3.2019

THƠ CHÍ PHÈO (Haizz)
Đèo ngang lạc bước buổi đang nghèo
Lang thang leo dốc giữa quãng eo
Nắng cực buồn trông khô cổ ẹo
Đứng đèo tức cảnh khổ tâm tèo
Môn lề xém cháy khô thân héo
Quán cóc lêu bêu vắng biển treo
Cô hàng ỏng ẻo nài kêu réo
Ghé lại em nghe thơ Chí Phèo
Võ Nhật Trường16.3.2019

VỊNH KIẾP GÀ (VUI)
 Một chú trống oai đứng giữ đàn
Hai chân dang rộng vẻ hiên ngang
Ba nàng mái tơ sáp vô tán
Bốn đứa ăn chơi thóc gạo tràn
Năm rồi rét đậm khổ đời bạn
Sáu trứng chẳng cho nửa phần chàng
Bảy ngày nắng ráo quanh vườn cạn
Tám cẳng đua nhau xả khoái hàng
 Võ Nhật Trường15.3.2019

ĐẤT NƯỚC TÔI
 Vinh quang tổ quốc rạng hùng ca
Vịnh tranh họa thơ sáng mỗi nhà
Kinh thư khai trí muôn điều lạ
Minh tâm vững dạ dạy cháu ta
Tình thầy nghĩa bạn bền son sắc
Linh khí non sông đắp xây và
Bình an no ấm vui đời sống
Sinh thời ơn Bác mở đường ra
 Võ Nhật Trường15.3.2019

KHÚC TÂM TÌNH
Đêm buồn hiu quạnh một mình anh
Thềm hoa lặng lẽ nguyệt buông mành
Đếm sao le lói trời sương lạnh
Điểm giọt long lanh vương lá cành
Êm làn gió thoảng lèn ngang sảnh
Mềm lòng đợi ngắm mảnh trăng thanh
Thêm chút suy tư hồi xế cảnh
Niệm khúc tâm tình thả trôi nhanh.
Võ Nhật Trường14.3.2019

HOA BƯỞI TÌNH ANH
BƯỞI vườn xanh mượt cả khúc sông
NỤ     trổ xinh tươi giữa cánh đồng
NHÀ công vun trồng cao lớn phổng
AI      người khách lạ ghé vào trông
NỞ    đóa tinh khôi  trên đất rộng
TRẮNG ngần thiếu nữ lượn cạnh bông
BỒNG bềnh gió đưa hương thoảng lộng
XIN VỀ MỘT NỤ NHÉ CHỊU KHÔNG
Võ Nhật Trường14.3.2019

ANH VẪN ĐỢI
LẦU hoang gác lạnh lẻ bên đời
ĐÂY một bóng hình đứng chơi vơi
ANH nhớ thương nhiều em chẳng tới
VẪN hoài ấp ủ mộng nàng ơi
ĐỢI mỏi mòn trông tình yêu hỡi
CHỜ đã bao năm dạm ngỏ lời
SAO khuya võ vàng buồn vời vợi
EM HỮNG HỜ THÔI LỠ ĐÁNH RƠI
Võ Nhật Trường13.3.2019

BẼ BÀNG
LÂU rồi cứ ngỡ tình nồng say
NAY người quay gót bước theo chày
ANH thẫn thờ trông buồn biết mấy
VẪN nhớ thương nhiều đành bó tay
ĐỢI gặp gỡ yêu trao nhẫn vậy
CHỜ đã bao ngày nào có hay
SAO nỡ phũ phàng bội nghĩa đẫy
EM SANG BỜ MỚI BỎ RƠI NÀY
Võ Nhật Trường13.3.2019

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI
 Quê hương trong tôi hoài thương nhớ
Mẹ hiền tần tảo chăm sớm hôm
Che mưa đội nắng ngày gian khó
Để con no ấm có tương lai
Nghe như mông lung mùa xa lắm
Bè bạn quây quần tíu tít ca
Lê thê bờ đê con sông vắng
Trẻ lội tung tăng chẳng muốn về
 Võ Nhật Trường12.3.2019

NIỀM VUI
 Mỗi ngày ta nặn một niềm vui
Tuổi đang dần trôi đợi ngã vùi
Nuối tiếc mộng tan đành bỏ lủi
Đời nhiều cay đắng lẫn ngọt bùi
Chơi vơi ngạo bút quăng đầy núi
Với trời bao rộng tiến với lui
Khơi tình mây gió gởi ngàn buổi
Tối ngắm trăng sao vỡn khúc đùi
 Võ Nhật Trường12.3.2019

VUI CÙNG THƠ
Sướng nẩy mần thơ sao khổ vầy
Thương mình chưa ráo luật đường ngây
Vướng thanh trắc vận hoài ôm ngấy
Vượng khí đòi leo chữ trật trầy
Cương cầu ngữ nghĩa tròn câu vậy
Lượng tứ so niêm lộ trầm trây
Ngưỡng mong góp chút niềm vui quấy
Thưởng nỗi đam mê bạn chớ ngầy.
Võ Nhật Trường11.3.2019

Chùm thơ vui buồn
Tim tím một chiều tim tím rơi
Trôi theo dòng nước cuốn xa vời
Còn lại ai nhớ ai người nhớ
Lặng lẽ riêng ta ngó chơi vơi
 ………………………………. 
Đời ngang trái đắng cay nhiều mật ái
Em đợi chi để lỡ chút xuân thì
Đến rồi đi như gió thoảng đôi khi
Kỉ niệm đó khắc ghi vào nhật kí
 ………………………..
Sẵn đây ghé hỏi đôi điều
Người yêu đã có hay chiều mộng mơ
Hết giờ ra ngẫn vào ngơ
Hoài thơ không đến hạnh lơ rũ buồn
 ……………………………
Lục bát lục dĩa lục nồi
Khen em khéo giỏi đĩa mồi rõ to
Khiến anh đôi mắt tròn vo
Say em đắm đuối câu hò đứt dây
………………………………..
Anh lú lẫn viết nhầm thơ lẫn lú
Gửi hai em Khơ Mú với H'Mông
Em biết không tết đến trông pháo bông
Nhớ thương em H'Mông rồi Khơ Mú
…………………………  
Vợ ơi nói nhỏ vợ nghe nè
Đi nhậu một mình không rủ he
Thêm dăm ba lon sung sức khỏe
Có chồng bên vợ sướng không hè
 Võ Nhật Trường3.2019

TI GÔN TÌNH NHỚ
 Ti gôn hé nở vương màu nhớ
Vì ai sao mãi chưa trở về
Mi hoen thấm lệ thương hình bóng
Hy vọng phương trời xa lắm không
Đi biệt người có hoài mong ngóng
Ly sầu đau nhói cõi lòng ta
Si tình thấm đẫm hồn lan vỡ
Ghì nỗi tương tư đứng thẫn thờ
 Võ Nhật Trường11.3.2019

MÙNG TÁM THÁNG BA
 Sang ngày mùng tám thật đáng yêu
Chàng mang hoa tặng gợi bao điều
Nàng môi tỏa nắng khơi dáng điệu
Càng tô thắm sắc dịu dàng kiêu
Lang thang đây đó trong nắng chiếu
Đan nồng nàn hương rạng rỡ kiều
Tháng ba mùa nẩy bao kỳ diệu
Mang đến nhớ thương kỷ niệm nhiều.
 Võ Nhật Trường10.3.2019

MỪNG NGÀY 8/3
 MỪNG vui dịp lễ rộn ràng phiêu
NGÀY  nam hớn hở tặng hoa nhiều
MÙNG tám bao nàng ra sức điệu
TÁM    giờ ca hát rực rỡ kiêu
THÁNG mỏi mong chờ chàng sẽ hiểu
BA      trăm sáu lăm đợi có nhiêu
CHÚC cho tất cả an bình hiếu
CHỊ EM PHỤ NỮ LUÔN ĐÁNG YÊU.
 Võ Nhật Trường7.3.2019

NHỚ BẠN
 Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Lao xao lá úa rụng bay vèo
Tháo cần buông nhẹ chờ cá kéo
Sào cắm đò neo lặng mái chèo
Rảo mắt trông mây trôi khắp nẻo
Rào thưa vườn rộng gió đùa reo
Kháo bạn sang thăm nhậu với tẹo
Bao ngày xa cách nhớ buồn theo
 Võ Nhật Trường5.3.2019

TÌNH MỘNG
 Đêm mơ mộng bên sông trăng khuyết
Em với anh tha thiết tình trao
Đếm trời sao tím thả ngọt ngào
Mềm khao khát môi trào bỏng cháy
Thêm run rẩy đan vòng tay siết
Thèm hơi ấm quyện chặt đê mê
Nếm hương say mật tỏa xuân thì
Chêm nồng nàn ngất ngây rạo rực
Võ Nhật Trường3.3.2019

CHỦ NHẬT BUỒN
 Chủ nhật buồn bên thềm hiên nắng
Chữ yêu đầu xa vắng bao năm
Thư tình gửi lạc loài cay đắng
Xứ xa người còn nhớ thương chăng
Từ lâu lắm đêm hằng thao thức
Như đợi chờ một giấc chiêm bao
Cứ mơ mộng hoài dáng ai nào
Sầu chan chứa bao ngày thầm lặng
  Võ Nhật Trường3.3.2019

VƯỜN XUÂN
 Vươn cành đào đón chào xuân đến
Vườn cây hoa lá đẹp vô ngần
Dương nhành cúc sắc đùa trong nắng
Sườn bên tây nước chảy long lanh
Hương bưởi thơm lan theo gió cuốn
Hường tươi hồng nở rộ mái hiên
Đường quanh co rộn tiếng chim chuyền
Thương dáng ngọc điệu đà dạo bước
 Võ Nhật Trường2.3.2019

HƯƠNG XƯA
 Đôi lứa thương nhau thời áo trắng
Dỗi hờn xa cách đã bao năm
Hội ngộ bất ngờ trên đường vắng
Bồi hồi kỷ niệm ngọt ngào xưa
Ôi bao cảm xúc chìm sâu lắng
Vội  vỡ tuôn ào tựa sóng cuồng
Môi nàng e ấp tình chan chứa
Tôi ngất hương say ngập cõi lòng
 Võ Nhật Trường2.3.2019

THÂM TÌNH
 Bước chân tất tả buổi nắng tà
Vóc gầy dáng mẹ quãng đường xa
Tóc rối phai hương mùa sương gió
Ước muốn con thơ mãi nụ cười
Rước bao khó nhọc thân vất vả
Ngược dòng phố chợ gánh hàng rong
Được khách lòng vui mừng tấc dạ
Góc đời mãi trọn mối tình thâm.
 Võ Nhật Trường1.3.2019

VIẾNG CHÙA
 Buông thả tâm an dạo cửa thiền
Chuông chùa khoan nhặt đổ ngoài hiên
Khuôn viên sen trắng lung linh nắng
Xuồng ai lướt nhẹ khói sương giăng
Cuồng chân rũ bỏ ngồi thân tịnh
Vuông tròn thế sự mặc đời trôi
Muôn bi ái ố sân si lặng
Chuộng cõi thanh bình chốn phật thiên
Võ Nhật Trường1.3.2019

THƠ ĐIÊN (cười chút chơi)
Vô chùa vũ trụ thiền tu
Đã nghe nhật nguyệt chung mù hồng hoang
Kể từ vạn kiếp ngọc hoàng
Lưu linh phong tỏa hỏa quang nhật thần
Giải phong mở cỏi thiên đàn
Sinh sôi nòi giống niết bàn phật môn
Bể khổ là chốn vô ngôn
Tu hành chín kiếp thoát hồn thành nhân
Con người là quả tiền thân
Vượt muôn trùng kiếp tu chân thọ trì
Ai ơi giữ lấy từ bi
Luân thường nhân quả do si tạo thành
Võ Nhật Trường1.3.2019

NỖI LÒNG THI SĨ
 Chẳng đợi tình xưa quay trở về
Nặng gánh đường đời lắm nhiêu khê
Lặng lẽ thân ta thôi tất tả
Tăng niềm hạnh phúc với thơ ca
Vẳng tiếng gió đùa đêm thanh vắng
Mang niềm tâm sự gửi đêm trăng
Lắng nghe sầu thương hòa mây trắng
Đặng nỗi tương tư dáng chị hằng
 Võ Nhật Trường28.2.2019

BẠN THÂN
 Bạn cũ phương xa ghé thăm nhà
Hàn huyên tâm sự chuyện năm qua
Chan hòa chia sẻ bao khổ nhọc
Vạn điều cuộc sống lẫn vui buồn
Đan vòng tay ấm mừng sức khỏe
Gian khó đỡ đần vững tình thân
Vãn cuộc ra về đầy lưu luyến
Tràn ngập yêu thương mãi ấm nồng
 Võ Nhật Trường28.2.2019

HÀO HÙNG NƯỚC VIỆT
 Viết về đất nước vạn lời ca
Việt Nam anh dũng tự muôn nhà
Biết bao tấm gương sáng ngời quá
Liệt sỹ quên mình giữ đảo xa
Quét thù xâm lược từ ngoại quốc
Diệt lũ gian tà hại dân mà
Kiệt xuất nhân tài nhiều tựa lá
Nét đẹp trường tồn văn hóa ta
 Võ Nhật Trường26.2.2019

HÀO HÙNG NƯỚC VIỆT 2
 Viết về tổ quốc muôn lời ca
Việt Nam anh dũng tự ngàn xưa
Biết bao tấm gương sáng ngời quá
Liệt sỹ quên mình giữ đảo xa
Diệt quân ngoại bang xâm lược phá
Quét lũ gian tà hại dân nhà
Kiệt xuất nhân tài nhiều tựa lá
Nét đẹp trường tồn văn hóa ta
 Võ Nhật Trường26.2.2019

NGẪM ĐỜI
 Lặng ngắm hoàng hôn rụng rơi chiều
Thăng trầm cuộc sống bao ngày phiêu
Đắng cay từng trải qua đâu thiếu
Gặng nhớ người yêu cũng hơi nhiều
Chặng đường gian nan đâu ai hiểu
Gắng vượt dòng đời khổ nạn tiêu
Bằng hữu thâm tình thường giúp liệu
Sang sẻ khó khăn lúc cố liều
 Võ NHật Trường25.2.2019

VƯỜN XƯA
Nuối tiếc ngày xưa thuở hẹn hò
Tuổi mới đôi mươi ước mơ hoa
Suối tình êm ái hồn mê luyến
Tươi đắm sắc hương đẫm quyện hòa
Cười môi rộn rã tim xao động
Buổi về không gặp lòng nôn nao
Chuỗi ngày thơ mộng vườn yêu náo
Người thương có nhớ hãy mau về.
Võ NHật Trường25.2.2019

NHỚ EM
 Mảnh tình ngày xưa em trao tặng
Anh mang cất giữ mãi vẹn nguyên
Lạnh giá đêm sương trông ánh nguyệt
Canh dài thao thức ngóng người xa
Cảnh vắng đìu hiu sầu lẻ bóng
Chạnh lòng nhung nhớ dáng người yêu
Hanh hao cơn gió lùa qua kẽ
Quạnh quẽ riêng ta với trăng thừa
 Võ NHật Trường24.2.2019

BỨC TRANH THIÊN NHIÊN
 Tức cảnh bình minh tỏa rạng vành
Lúc trời hửng nắng buổi ban mai
Bức tranh lộng lẫy trong ngày mới
Sức sống tràn lan khắp cõi này
Rực rở mây hồng vui gió lộng
Cúc vàng khoe nụ vươn mầm xanh
Mặc khách tao nhân thầm cám cảnh
Đúc kết tinh hoa gởi đất lành
 Võ NHật Trường24.2.2019

SƯ ĐOÀN 338
Quân tình cấp báo giặc vừa sang
Thân là chiến sĩ chốt giữ làng
Đạn sắp thẳng hàng lên nòng bắn
Tàn đời lũ giặc cướp hiên ngang
Can trường dũng cảm uy vũ rạng
Phan địch buông súng trói chịu hàng
Quân dân đoàn kết lòng chung Đảng
Lan truyền thắng lợi khải hoàn vang
Võ NHật Trường23.2.2019

SẦU RIÊNG
 Một khe dài hẹp giữa trái sầu
Hai hạt nảy lòi ló rãnh sâu
Ba bên sực nức mùi lan tỏa
Bốn bề vỏ cứng nở gai bầu
Năm năm vất vả vun xới cội
Sáu tháng đơm hoa chín quả đầu
Bảy nàng ra ngắm cười thương bậu
Tám đứa rình rang chén bỏ rầu
 Võ Nhật Trường7.3.2019

SẦU RIÊNG 2
 Một khe dài hẹp giữa trái sầu
Hai vạt nảy lồi ló rãnh sâu
Ba phía sực nức mùi hương thoảng
Bốn bên da sậm nổi đinh đầu
Năm năm vất vả vun tưới chậu
Sáu tháng kết hoa đượm quả bầu
Bảy đợi tám chờ lo cú hậu
Chín rồi xăng xái rộn vó câu
 Võ Nhật Trường8.3.2019

ÔI KHỔ
 Một nhúm cỏ xanh nhú giữa đồng
Hai người lặng lẽ ngó rồi mong
Ba giờ nắng cháy khô cổ họng
Bốn bề vắng bóng chút mưa dông
Năm tháng dãi dầu đeo hy vọng
Sáu khắc chụm đầu nghĩ chưa thông
Bảy kế sinh nhai đâu dễ sống
Tám đợi gió lành thỏa ước trông
 Võ Nhật Trường5.3.2019

ĐƯỜNG THI
 Khoa đường thi phú lắm tài cao
Thỏa chí tung bay đáng tự hào
Bút vẩy gió vờn mây biến sắc
Họa thơ điểm trí dạt dào trao
Ly rượu chén trà thêm hữu hảo
Hoa xòe bướm lượn đón trăng sao
Tỏa ngát hương thơm bừng nghĩa đạo
Hòa âm rộn rã tựa suối trào
…………………………….
Trào dâng nhịp ái rộn âm hòa
Đạo nghĩa bừng khơi ngát hương hoa
Hảo hữu tương giao vui xướng họa
Trao dồi ý tứ nhịp nhàng thoa
Sắc biến mây vờn theo bút gió
Thảo ngữ êm đềm tựa sóng òa
Yêu thương nở rộ tình lan tỏa
Bao đấng anh hào lịch lãm xoa
Võ Nhật Trường20.2.2019

LỖI BỆNH
Một mình gắng sức việc tràn lan
Vất vả thân ta khô lệ tràn
Lời ca đượm mãi hoài không chán
Khổ hạnh thân này chẳng từ nan
Mê thơ nhẫn nại qua ngày tháng
Chửa bệnh niêm vần luật nở nang
Bao giờ khởi vận thôi hết hạn
Thỏa chí tung bay giữa bạt ngàn.
Võ Nhật Trường20.2.2019

KHÚC TIÊU SẦU 2
 Yêu dấu hỡi nàng ơi diễm kiều
Xiêu lòng nhung nhớ ôm quạnh liêu
Chiều tàn xế bóng chen buồn diễu
Nhiều đêm thức thao mộng mơ liều
Khiêu vọng sao lời môi ngọng nghịu
Thiếu tình hoang lạnh đơn tim phiêu
Điệu hò câu thệ đâu em hiểu
Tiêu khúc trầm âm trỗi dặt dìu.
 .....................................
Dìu dặt trỗi âm trầm khúc tiêu
Hiểu em đâu thệ câu hò điệu
Phiêu tim đơn lạnh hoang tình thiếu
Nghịu ngọng môi lời sao vọng khiêu
Liều mơ mộng thao thức đêm nhiều
Diễu buồn chen bóng xế tàn chiều
Liêu quạnh ôm nhớ nhung lòng xiêu
Kiều diễm ơi nàng hỡi dấu yêu
 Võ Nhật Trường13.2.2019

SẮC TÍM TÔI YÊU
Ai biết ngày xưa tím tự bao giờ
Để nhớ nhung chờ nhớ tím mộng mơ
Sắc tím nên thơ đẫm từng hơi thở
Áo tím chung tình lưu luyến hoài thơ
Võ Nhật Trường15.2.2019

BÓNG EM
 Sông trăng lạnh đìu hiu vắng vẻ
Lòng nao nao như kẻ thất tình
Đông giá rét gió lùa khe khẽ
Mông mênh nào chia sẻ giùm tôi
Bông bí nụ ngày xưa trao tặng
Trông bến buồn lẳng lặng xa đưa
Dòng thời gian quá vãng như vừa
Bóng em đó chờ anh đêm muộn
 Võ Nhật Trường23.2.2019

ĐỢI NGƯỜI
 Vợi sầu khổ lụy suốt trường canh
Đợi đến trùng lai thỏa ước dành
Bởi nhớ thương nhiều đêm đặc quánh
Khơi niềm tâm sự gởi đến anh
Lời yêu mong manh hôm mưa lạnh
Sợi kết chỉ hồng cứ quẩn quanh
Rời xa mấy độ xuân hiu quạnh
Ơi người yêu dấu mau về nhanh
 Võ Nhật Trường22.2.2019

ĐỢI NGƯỜI 2
 Vơi sầu khổ lụy suối trường canh
Đợi bến trùng lai thỏa ước dành
Khơi nhớ thương nhiều đêm đặc quánh
Khởi niềm tâm tư gởi trao anh
Lời yêu hẹn ước hôm mưa lạnh
Sợi kết tơ nồng mãi quẩn quanh
Rời xa ấy độ xuân hiu quạnh
Ơi người yêu dấu mau về nhanh
………………………………..
Nhanh về mau dấu yêu người ơi
Quạnh hiu xuân độ ấy xa rời
Quanh quẩn mãi nồng tơ kết sợi
Lạnh mưa hôm ước hẹn yêu lời
Anh trao gởi tư tâm niềm khởi
Quánh đặc đêm nhiều thương nhớ khơi
Dành ước thỏa lai trùng bến đợi
Canh trường suối lụy khổ sầu vơi
 Võ Nhật Trường22.2.2019

HAPPY VALENTINES
 Quỵ gối guồng lưng, thả nhịp vòng
Ru tình ưỡn ngửa, uốn mình ong
Nàng say cười thỏa, nghe đời vọng
Đắm dạ chàng lay, xả khoái lòng.
 Sưu tầm và chỉnh sửa Võ Nhật Trường2.2019

 LỖI HẸN
 Vườn khuya lạnh lẽo ánh trăng gầy
Vươn mình trổ nụ búp hồng lay
Sương đêm đọng giọt dăm chồi nảy
Mượn gió lùa hương đến chốn này
Gượng nép bên song chờ ngóng vậy
Thương rồi người chửa vội sang đây
Vướng nỗi niềm riêng yêu rồi đấy
Thượng tuần đã hẹn hiệp sum vầy.
 Võ Nhật Trường22.2.2019

MÊ TRANH
Tuyệt tác thiên thai bức họa dầu
Thiếu nữ xuân thì sắc thắm lâu
Nõn nà hoa nhú nguyên hình mẫu
Rạo rực núi đôi đượm hỏa bầu
Mượn chén men nồng khoe dáng nhộng
Điểm tô khung cảnh sẫm tối màu
Bao chàng lãng tử hoài say ngắm
Mộng rước tranh về thỏa ước câu
Võ Nhật Trường 18.2.2019

QUẸO (Thơ vui tam ngôn nhị lục cú)
Em như mẹo
Tuổi con heo
Mắt trong veo
Tình níu kéo
Anh với theo
Dẫu có nghèo
Lòng vui seo
Em trong trẻo
Anh thích đèo
Vượt trùng eo
Qua khắp nẻo
Ghé bãi bèo
Tim hò reo
Em trêu ghẹo
Anh đòi leo
Ánh trăng treo
Bờ sông hẻo
Con nước réo
Thuyền xiu vẹo
Gát mái chèo
Đêm lạnh lẻo
Cắm sào neo
Yêu tí tẹo
Hết đêm teo
Sầu khô héo
Nắng lên vèo
Võ Nhật Trường17.2.2019

LỆ TÌNH
 TÔI gặp lại em buổi chiều đông
GHÉT má hây hây liếc mặn nồng
NƯỚC trời nhỏ giọt vừa chập tối
MẮT nhìn mưa đổ giữa gió dông
ĐÀN ai trỗi nhịp hồn xao động
BÀ tơ xui khiến rét vừa xông
TRÔNG dáng run rẩy trong gió lộng
NÀNG SA LỆ KHIẾN TA QUẶN LÒNG.
 Võ Nhật Trường15.2.2019

KHÚC TIÊU SẦU
Yêu lắm nàng ơi dáng mỹ miều
Xiêu lòng nhung nhớ đêm cô liêu
Chiều tà xế bóng hóng bờ liễu
Nhiều hôm trống vắng mộng mơ liều
Ước vọng chung đôi lời ngọng nghịu
Thiếu tình hoang lạnh trái tim phiêu
Hoài mong kề cận em nào hiểu
Tiêu khúc trầm tư trỗi dặt dìu.
Võ Nhật Trường13.2.2019

ƯỚP TÌNH
 Thuở mới đôi mươi ướp tình khờ
Tơ lòng rộn rã ươm dòng thơ
Mơ mộng đan tay chung nhịp thở
Nhớ khi tan trường ghé quán chờ
Nợ mãi câu thề chưa dám mở
Nhỡ khi hờn dỗi nàng ngó lơ
Giờ đã bao năm lòng còn ngỡ
Bờ môi mọng ướt thắm duyên hờ
 Võ Nhật Trường10.2.2018

ĐÊM KHẮC KHOẢI
Đã trót yêu nhầm phải người dưng
Từng đêm thổn thức chẳng thể dừng
Canh khuya tỉnh giấc loang sầu hứng
Gửi chút tâm tình nhờ gió bưng
Chưa thể kề bên ôm ấp nựng
Nỗi niềm khao khát xuyến xao bừng
Quạnh quẽ tâm hồn tuôn lệ bửng
Sáng trời gà gáy chạnh lòng ngưng
VÕ NHẬT TRƯỜNG4.2.2019

CHÍ MỘNG
Mắt biếc ngọc ngà một dáng hoa
Lạc bước vườn xuân sắc mặn mà
Tựa đóa phù dung yêu kiều lạ
Má thắm môi nồng tỏa hương xa
Yểu điệu thục nữ lay gió động
Anh hùng lãng tử mộng dâng trà
Dẫu biết chung đường còn xa quá
Mong nàng kết bạn thỏa lòng ta.
VÕ NHẬT TRƯỜNG4.2.2019

NẮNG MỚI
Hửng nắng mờ sương phủ núi đồi
Lưng đèo hoa tím tỏa hương bay
Từng dãy nhấp nhô  muôn trùng điệp
Thung lũng chìm sâu giữa đại ngàn
Rừng cây xanh thẩm  tựa sóng cuộn
Chừng xa tít tắp ngút ngàn mây
Non sông mênh mông hút tầm mắt
Hừng đông rạng rỡ ánh dương hồng
Võ Nhật Trường12.2.2019

PHƯỚC THIỆN
 Vận số trả vay nó chực chờ
Tâm thuật bất chính sống yên cơ
Kiếp trước chẳng may ta vương nợ
Âm phần phước đức gặp họa lơ
Buông xả tu thân tích phước thiện
Chẳng màn danh lợi lẫn duyên tơ
Chân tâm vui sống cầu an lạc
Cuộc đời may rủi mấy ai ngờ
 Võ NHật Trường7-2-2019
(Kỉ niệm tai nạn mùng 2 tết Kỉ Hợi tất cả đều bình an)

NHỚ ƠN
 Thương lắm quê tôi những mái trường
Hướng về tổ quốc viết văn chương
Tưởng nhớ anh hùng xưa chí hướng
Gương đời tô thắm mãi còn dương
Tượng đá quanh năm vững ngàn trượng
Sương gió đâu phai nhạt sắc hương
Tương lai đất nước đà tăng trưởng
Cường thịnh nhờ ơn Đảng chỉ đường
 Võ Nhật Trường16.2.2019

GẶP BẠN HỮU
 Nhâm nhi ly đế mừng chiến hữu
Huynh đệ lâu ngày vui chung tửu
Quắc đã cần câu ta hợp gu
Rai rai vui nhậu mồi đầy tủ
Chưa xỉn chưa về chớ vội từ
Say say khề khà ôm đờn hú
Thỏa chí tang bồng đã lắm ru
Bạn bè nghĩa tình nồng hơi rượu
Võ Nhật Trường15.2.2019

TỰ TÌNH
Ngắm đóa hoa xuân rạng giữa trời
Tâm hồn lắng dịu nỗi sầu vơi
Chén trà ly rượu ngồi ngẫm ngợi
Nửa đời dâu bể đã từng phơi
Tuổi đà thêm một an bình tới
Bằng hữu tương giao chưa rụng rơi
Niềm tin tương lai hưng thịnh khởi
Vui đời cưỡi sóng lướt ngàn khơi
Võ Nhật Trường18.2.2019

HỌC TRÒ THỜI NAY
 Học trò thời nay lười biếng ôn
Đến lớp ngồi chơi nói chuyện ồn
Bực bội tâm lòng là bất ổn
Dạy học bây giờ khó đủ môn
Có đứa nản lòng luôn lẩn trốn
Em thì bài vở mãi lưu tồn
Chơi bời nghịch ngợm thêm bề bộn
Trò giỏi ngoan hiền nhanh lớn khôn
 …………………………….
Trò giỏi ngoan hiền nhanh lớn khôn
Học hành siêng năng được bồi dồn
Cha mẹ yêu thương không sợ tốn
Nuôi con ăn học đầy đủ hơn
Thầy cô hăng hái vun bồi độn
Thành quả sáng ngời rạng rỡ thôn
Tương lai rộng mở đang chờ đón
Sức trẻ dựng xây đất nước phồn
 VÕ NHẬT TRƯỜNG28.1.2019

XUÂN THẮNG LỢI
 Nắng ấm lên rồi nhợt bóng trăng
Lặng ngắm bình minh tỏa dịu đằng
Chẳng rõ chân trời xa tít đặng
Năng lòng rộn rã bớt sầu giăng
Quẳng gánh âu lo ngồi bến vắng
Vẳng tiếng sóng xô bến Bạch Đằng
Thăng Long hùng oai vươn rộng cẳng
Thắng lợi  xuân này hẳn sẽ tăng
 Võ Nhật Trường(12.1.2019)

NẮNG LÊN 1
 Nắng sớm lên rồi nhạt bóng trăng
Lặng ngắm bình minh tỏa dịu đằng
Chẳng rõ chân trời xa tít đặng
Năng lòng rộn rã bớt sầu căng.
Băng qua nẻo đường nhiều cay đắng
Gắng trải tâm tư rũ nhọc nhằn
Nặng mối thâm tình người xa vẳng
Răn mình ghìm nỗi nhớ buồn giăng.
 Võ Nhật Trường(11.1.2019)

NẮNG LÊN 2
 Nắng sớm lên rồi nhạt bóng trăng
Lặng ngắm bình minh tỏa dịu đằng
Chẳng rõ chân trời xa tít đặng
Năng lòng rộn rã bớt sầu giăng
Băng qua nẻo đường nhiều cay đắng
Gắng trải tâm tư rũ nhọc nhằng
Nặng mối thâm tình người xa vắng
Quặng mình ghìm nỗi nhớ buồn căng.
 Võ Nhật Trường(11.1.2019)

NẮNG LÊN 3
 Nắng sớm lên rồi nhạt bóng trăng
Lặng ngắm bình minh tỏa dịu đằng
Chẳng rõ chân trời xa tít đặng
Năng lòng rộn rã bớt sầu căng
Băng qua nẻo đường nhiều cay đắng
Gắng trải tâm tư rũ nhọc nhằng
Nặng mối tương tư người xa vắng
Đăng hình ghìm nỗi nhớ buồn giăng.
 Võ Nhật Trường(11.1.2019)

MỪNG XUÂN MỚI
Chúc xuân đất nước nhiều vui nhất
Xã hội không còn kẻ hành khất
Người người hăng hái làm tất bật
Già trẻ xung phong lao động thật
Tinh thần dân tộc thăng cao ngất
Tình yêu lan tỏa khắp trời đất
Toàn dân đoàn kết chung khao khát
Xây non nước Việt theo lời Bác.
Võ Nhật Trường(1.1.2019)

 MỪNG XUÂN KỈ HỢI
 Chúc xuân kỉ hợi nhiều vui nhất
Chia tay đông lạnh đón xuân nhật
Nhà nhà no ấm vui tất bật
Gia đình hạnh phúc an bình thật
Phố phường tươi mát thêm xanh ngát
Sức sống tràn trề rộn ca hát
Cháu con chuyên cần năng thành đạt
Trẻ già chung tay vượt khao khát
 Võ Nhật Trường(1.1.2019)

CHÍ MỘNG
Mắt biếc ngọc ngà một dáng hoa
Lạc bước vườn xuân sắc mặn mà
Tựa đóa phù dung yêu kiều lạ
Má thắm môi nồng tỏa hương xa
Yểu điệu thục nữ lay gió động
Anh hùng lãng tử mộng dâng trà
Dẫu biết chung đường còn xa quá
Mong nàng kết bạn thỏa lòng ta.
VÕ NHẬT TRƯỜNG4.2.2019

ĐÊM KHẮC KHOẢI
Đã trót yêu nhầm phải người dưng
Từng đêm thổn thức chẳng thể dừng
Canh khuya tỉnh giấc loang sầu hứng
Gửi chút tâm tình nhờ gió bưng
Chưa thể kề bên ôm ấp nựng
Nỗi niềm khao khát xuyến xao bừng
Quạnh quẽ tâm hồn tuôn lệ bửng
Sáng trời gà gáy chạnh lòng ngưng
VÕ NHẬT TRƯỜNG4.2.2019

YÊU
Vẫn thích phiêu diêu trò đánh đu
Rong rủi bên hiên dưới tán dù
Em đưa anh đẩy cùng giai điệu
Lúc lắc đòng đưa chiếc võng ru
Ngân nga vọng tiếng cười vui thú
Ngỡ như khu vườn ngạt ngào yêu
Giữa chốn phong trần ai thấu hiểu
Ấp ủ trăm năm mỗi dáng Kiều
Võ Nhật Trường(25.1.2019)

MỘNG TÌNH
 Đêm nao lạc bước vườn thượng uyển
Đắm sắc hoan ngời cánh đỗ quyên
E ấp thẹn thùng bên bàn yến
Thiếu nữ xuân thì rạng rỡ duyên
Cùng trao ly tửu nồng mê luyến
Say tình gởi gắm nụ hồng sen
La đà gối mộng nơi miên viễn
Tỉnh giấc ngỡ ngàng phút mơ tiên
 Võ Nhật Trường(22.1.2019)

KHÚC MÊ HƯƠNG
Đêm khuya xao xuyến khúc mê hương
Có phải quỳnh hoa nở đêm trường
Lân lân cõi dạ mê lòng luyến
Lãng tử say hồn mộng gió sương
Lang thang chén tửu đùa mây gió
Nguyệt vỡ loang thềm giọt sầu tương
Nhớ đến hồng nhan đâu xa vắng
Nhấp chén men cay dỗ mộng thường
Võ Nhật Trường(22.1.2019)

BÓNG HỒNG
Trời chuyển gió lùa kéo mưa giông
Sấm sét ầm vang khắp nẻo đồng
Từng tia lửa vạch cơi trào lộng
Đì đùng chớp giật rộ tầng không
Lặng lẽ song thưa đùn mây xám
Hạt rơi não nề trắng mênh mông
Cánh chim lạc lối rong tìm động
Cô phòng quạnh quẽ ngóng xa trông
Võ Nhật Trường(17.1.2019)

KẾT BẠN
 Gieo nốt vần thơ chẳng phải lòe
Khéo léo đôi co nhịp phách khoe
Dẻo mép câu từ xướng thấy khỏe
Nghèo mồm thi phú sượng xâu xòe
Ghẹo khó văn chương luồng ngoắt ngoéo
Mẹo trí trao dồi chữa lỗi toe
Bèo nước tương phùng thôi hoạch họe
Theo bè kết bạn đỡ sầu loe
 Võ Nhật Trường(24.1.2019)

KẾT BẠN THƠ
 Ghẹo nốt vần thơ chẳng dám lòe
Khéo chữ đôi co nhịp phách khoe
Lẻo mép câu từ buông xập xệ
Dẻo mồm thi phú gượng xâu xòe
Nghèo khó tâm hồn khô ngoắt ngoéo
Mẹo trí trao dồi chữa lỗi hoe
Bèo nước tương phùng thôi hoạch họe
Theo bè kết bạn đỡ buồn toe
 Võ Nhật Trường(23.1.2019)

CHÚC EM GÁI
 Chúc cho em gái hạnh phúc hoài
Hãy là thiếu nữ dáng mảnh mai
Mơ giấc nồng êm bên hoàng tử
Yêu chàng trai đẹp rất tuyệt vời
Và chu du mộng đêm trăng tỏ
Trao nụ hôn tình say mắt nai
Ngất ngây hồn trinh khung trời ý
Lãng quên u sầu bởi nghĩ suy

Võ Nhật Trường(19.1.2019)

BUỒN LẮT LAY
 Đêm buồn ngồi viết bài thơ choai
Rặn mãi mới ra được khúc chòi
Cắn bút cân đo vài từ loại
Niêm vần xiêu vẹo ngẩn ngơ soi
Niềm riêng ẩn giấu chưa rã khoái
Tâm tư trĩu nặng chút so bì
Nhắn gửi bạn hiền thêm thi vị
Tơ lòng rệu rã dịu dàng xoay
 Võ Nhật Trường(18.1.2019)

 TÌNH BA TRĂM
Thế là tình sắp ba trăm
THế là cũng sắp chia dăm bạn hiền
Thế là trả nợ trả duyên
Thế là đôi ngả ưu phiền riêng mang
Thế là tình cũ vỡ tan
Thế là cau héo trầu vàng rã nguyên
Thế là rũ bỏ nghiệp tiền
Thế là xa cách biệt biền nhớ thương
Thế là buông bỏ vấn vương
Thế là xin khép đoạn đường ái xưa
Thế là người có yêu chưa
Thế là ôm mãi thơ xưa thẫn chờ
..........................................
Võ Nhật Trường(9.1.2019)
(Kỉ niệm bộ sưu tầm 300 tập thơ tình)

CŨNG ĐƯỢC LAI

Viết lời thơ đẹp gửi đến ai
Luật niêm chưa rõ ngẫu buông dài
Ngẫm nghĩ đau đầu xoa trán mãi
Buồn phiền thất hứa đợi chờ mai
Lật sách ra xem tìm ý khởi
Xoay vần chuyển chữ khéo buột nài
Câu từ căn ke nghiền cho kĩ
Dẫu chẳng thiên tài cũng được lai

Võ Nhật Trường(31.12.2018)
HƯƠNG ĐỜI
 Giữ lại cho đời một chút hương
Cõi tạm trần ai bước vô thường
Dĩ lỡ sa mù mê lầm hướng
Gốc cội ta về trú gió sương
 Võ Nhật Trường(29.12.2018)

MAI XUÂN
Đón xuân mai trổ chồi xanh lộc
Hoa nở xòe cánh bừng cội gốc
Rực rỡ tươi xinh sắc vàng hoe
Rạng ngời dưới ánh dương đương mọc
Dâng niềm hạnh phúc đến muôn nhà
Từng búp hé mở nương đài ngọc
Rộn ràng nhụy thắm vẩy râu xinh
Khẳng khiu thân gầy khoe dáng mộc
 Võ Nhật Trường(27.12.2018)

ĐIÊN THƠ (Thuận nghịch lái)
 Lạc nhật khu động động khu thiên
Lộn rồng động khu khéo họa đông
Ý hải mù đợi thu cuồng đợi
Tâm giao tri hảo tâm xứng tâm.
 ……………………………
Tâm xứng tâm hảo tri giao tâm
Đợi cuồng thu đợi mù hải ý
Đông họa khéo khu động rồng lộn
Thiên khu động động khu nhật lạc.

Võ Nhật Trường(27.12.2018)

 QUÁN KHUYA
 Lạnh lẽo võ vàng gió xôn xao
Gầy guộc trơ trọi phố nao nao
Hàng hiên hờ hững mưa ảo não
Hắt hiu văng vẳng tiếng ngọt ngào
Khề khà háo hức giọng nghêu ngao
Sục sôi nhấp nhô dáng phổng phao
Nhậu nhẹt khệnh khạng quán nhốn nháo
Vênh váo sổ sàng những khát khao
 Võ NHật Trường.(13.12.2018)

NỖI NIỀM NẶNG NỢ
 Nhẹ nhàng níu nửa này nhung nhớ
Nâng niu nũng nịu nộ ngẩn ngơ
Nén nặng nề nhẽ nhàng nối nhợ
Ngại ngùng ngất ngưỡng những nghi ngờ
Nấng ná nỗi niềm nhiều nung nấu
Nếu nàng nảy nở ngóng nong nơ
Ngọt ngào nghèn nghẹn nơi ngỏ nắng
Nửa nốt ngân nga nửa nốt nhờ

Võ Nhật Trường(11.12.2018)

CHIỀU PHAI
 Nhàn nhã bên bàn dáng mảnh mai
Hoàng hôn lủng lẳng rụng lai rai
Heo hắt rậm rì gió ngần ngại
Mây mờ lạnh lẽo vờn mỉa mai
Đường đèo vặn vẹo oằn thoai thoải
Cánh cò chênh chao đảo miệt mài
Lặng lẽ một mình ngồi mê mãi
Nỗi niềm u uẩn lịm dẳng dai
 Võ Nhật Trường(11.12.2018)

ƯỚC MỘNG (TT)
 Bưởi nụ nhà ai nở trắng bồng
Xin về một nụ ủ mùa đông
Ngày bế đêm nâng lân hoa động
Thỏa ước mộng êm đẫy giấc nồng
 Võ Nhật Trường(9.12.2018)

SAY TÌNH THƠ
 Mấy hôm thao thức đợi chờ đấy
Đấy nhớ thương ai gởi chốn này
Này giữ ân tình xưa vẫn vậy
Vậy nhé duyên thầm mãi đắm say
Say tình thơ mộng hoài trang giấy
Giấy chuyển tình thơ những lời hay
Hay lòng ấy đã vui nương rẫy
Rẫy phụ tình tôi buồn lắm thay
 Võ Nhật Trường(8.12.2018)

LUNG LAY
 Thấp thỏm thương thêm lắt lay
Hân hoan gặp gỡ ngày ngày
Ảo não lòng lo ngay ngáy
Đêm đêm mơ mộng quắt quay
Ngập ngừng bơ vơ múa máy
Bơ phờ u uẩn gắt gay
Quạnh quẽ lẻ loi ngoay ngoảy
Loay hoay nhung nhớ bay bay
 Võ Nhật Trường(7.12.2018)

KHOAI GIỐNG. (tếu)
 Anh thời có củ khoai lộn giồng
Lâu ngày vẫn để nó nằm không
Em xem có hợp sang nhận giống
Tốt xấu năng nhờ tay người trông
 Võ Nhật Trường(15.12.2018)

 NGÕ VẮNG
Cho anh nắm bàn tay
Dìu em qua ngõ vắng
Tình buồn trông trăng lặng
Sương rơi đẫm vành khăn
Dẫu chỉ phút muộn mằn
Nắm chặt tay em nhé
Đêm trôi qua lặng lẽ
Kỉ niệm xưa hiện về

Võ Nhật Trường(15.12.2018)

DUYÊN MUỘN
 Duyên thắm đôi ta hợp sum vầy
Thuận tình thuận lứa cùng dựng xây
Giữ cho ái ân luôn nồng cháy
Ấm áp đôi ta  hết tháng ngày.
 Võ Nhật Trường(15.12.2018)

 CHUYỆN TÌNH TÔI
 Tôi nhớ ngày xưa chuyện chúng mình
Những buổi học về gần đến dinh
Em nắm chặt tay anh bảo tính
Mai dẫn em chơi ở chốn đình
Tôi nhớ ngày xưa câu chuyện tình
Của thời thơ mộng rất lung linh
Đèo em đi chơi qua các tỉnh
Đến đâu hai đứa cũng chụp hình.
Tôi nhớ em hay gọi thình lình
Kể về câu chuyện thời học sinh
Hai đứa chia tay ngày đi lính
Bao giờ mới hết những xập xình.
Tôi nhớ thăm em hôm ngã bịnh
Nắm chặt tay tôi em lặng thinh
Tôi khẽ hôn em rồi nói phỉnh
Trông em yêu quá mắt môi xinh
 Võ Nhật Trường(13.12.2018)

BỎ THƠ
 Đã bấy lâu nay quyết bỏ thơ
Bút nghiên xếp cất chuyện i tờ
Gia đình lận đận thuê người ở
Tối nằm vắt vỏng hát ầu ơ
Vợ giận kêu ca lâu chẳng rớ
Cơm nhà bỏ bữa ra vào ngơ
Ngẫm nghĩ nhiều hôm thầm mắc cỡ
Cối chày xếp cất gối chăn hờ
 Võ Nhật Trường(15.12.2018)

HƯƠNG NỒNG NÀN
 Toen hoẻn gặp gỡ nàng bẽn lẽn
Thậm thò thậm thụt góc quen quen
Xinh xắn lấp ló nhìn len lén
Gửi gắm nhớ nhung tình mon men
Thì thầm nho nhỏ lời hò hẹn
Cạnh cửa ngại ngùng đứng tòn ten
Buâng khuâng nhũng nhẵng yêu rón rén
Bối rối bồi hồi dạ rối ren
 Võ Nhật Trường(15.12.2018)

NHỚ BUỔI XƯA
 Bỗng nhớ buổi xưa bên bờ suối
Một chiều nắng nhẹ xõa vàng chuôi
Cài lên tóc nàng nhành hoa duối
Rạng rỡ môi cười gái miền xuôi
Nắm tay bé ngồi bên hàng chuối
Ấm tình tri kỷ nghĩa anh nuôi
Em tíu tít kể chuyện chàng cuội
Hoài niệm hôm nào mãi khôn nguôi
 Võ Nhật Trường(17.12.2018)

MƯỚP ĐẮNG
 Mướp đắng dải dầu bởi gió sương
Thương em chân chất đôi nõn nường
Ước ao một lần thoa chỗ sướng
Đêm buồn giấc ngủ mập mờ sương
 Võ Nhật Trường(18.12.2018)

MUỐN VƯỢT RÀO
 Vẫn ước nguyện trao giấc mộng trào
Cho niệm vui vẻ thỏa khát khao
Vai tựa kề vai lòng hứng hảo
Nỗi nhớ ngày đêm vỡ tuông ào
Và nồng nàn hương tình diễm ảo
Thổn thức say đời đắm trăng sao
Mãi nhớ hôm nào lời thơm thảo
Thương thầm ngỏ ý muốn vượt rào.
 Võ Nhật Trường(18.12.2018)

MỘNG TÌNH XA
 Yêu xa thơ thẩn tiếng đồn om
Ngày nhớ đêm mong thấp thỏm nhòm
Tương tư viễn mộng đương phát ốm
Thân cò hốc hác dáng gầy nhom
Não nuột tâm can sầu héo hắt
Mộng tràn giấc điệp mỗi đêm hôm
Mong duyên sẽ thắm hòa chung nhóm
Hạnh phúc đắm say dưới mái vòm
 Võ Nhật Trường(19.12.2018)

TÌNH BỜM
 Ngẫu buồn ngẫm dạ tối om
Lặng lẽ thiên thu ngõ mồm
Yêu em xa rời cái mõm
Sầu đau chất ngất hóa bom
Say xỉn lang thang ngỡ bợm
Oằn oại thân xác từng hôm
Tàn tạ quắt quay mỗi sớm
Chạnh lòng nung nấu tình bờm
 Võ Nhật Trường.(20.12.2018)

CHĂM VỢ
 Nửa đêm thương vợ lăn ốm
Thức trắng chăm lo suốt hôm
Nom nàng xanh xao gầy họm
Thân còn xơ xác còm nhom
Bước thấp bước cao lọm khọm
Họng khan thuốc đắng la om
Đầu bù tóc rối mấy chỏm
Vật vờ nuốt nghẹn bát cơm.
 Võ Nhật Trường.(21.12.2018)

BÚP LÚP SÚP
 Quê tôi nổi danh anh hùng núp
Giỏi nghề đầu bếp với món súp
Nấu ăn đứng đầu toàn khu húp
Đôi lần tham gia giải tranh cúp
Đoạt huy hiệu vàng ăn cú đúp
Dân làng vui vẻ săn ảnh chụp
Nhiều người cơ nhỡ được anh giúp
Học nghề đầu bếp lớp chồi búp
 Võ Nhật Trường(22.12.2018)

NGUYỆN ƯỚC
 Em nào mơ ước được cao sang
Chỉ mong hạnh phúc chẳng lỡ làng
Ngày ngày vui vẻ cùng năm tháng
Cuộc đời no đủ chẳng lầm than
 Em nào mơ ước bước sang ngang
Mong sao cuộc sống mãi bên chàng (nàng)
Vui vầy mái ấm khung trời rạng
Trăm năm chung sống đời bình an
 Em nào mơ ước kiếp lang thang
Nguyện ước bền lâu giấc mộng vàng
Bên người thương mến xây cung trạng
Nguyện cầu duyên thắm mãi an khang
 Võ NHật Trường(23.12.2018)

NOEL

No el mới chớm rét săn sun

Bao thanh niên trẻ diện đồ Kun

Xuống đường hò hẹn đi thăm lễ

Thân ta cô lẻ áo phông cùn

Dạo quanh phố phường nhiều em lún

Lác đác vài đôi nắm tay hun

Chán nản trông đêm đông vỡ vụn

No el thấm lạnh gió mưa phùn

Võ Nhật Trường(23.12.2018)

NOEL 2
 No el mới chớm rét săn sun
Bao thanh niên trẻ diện đồ Kun
Xuống đường hò hẹn đi thăm lễ
Thân ta cô lẻ áo phông lùn
Dạo quanh phố phường nhiều em lún
Lác đác vài đôi nắm tay hun
Chán nản trông đêm đông vỡ vụn
No el mới chớm rét săn sun
 Võ Nhật Trường(8.12.2018)

NOEL 1
 No el mới chớm rét săn sun
Bao thanh niên trẻ diện đồ Kun
Xuống đường hò hẹn đi thăm lễ
Riêng ta đơn lẻ bởi do lùn
Cố gắng kì co cua kiếng cảnh
Em cười thật dạ bảo anh mun
Chán nản chèo queo nằm quặt quẹo
No el mới chớm rét săn sun
 Võ Nhật Trường(8.12.2018)

NHỚ
 Rừng chiều lá rơi vàng vọt
Lặng nhìn mây bay xa xót
Nhớ kỉ niệm xưa ngào ngọt
Bên dòng suối reo thánh thót
Người em gái ca lảnh lót
Rộn ràng vui như chim hót
Nàng về âm thầm quay gót
Để lòng ta hoài đắng đót.
 Võ NHật Trường(25.12.2018)

LẶNG CHIỀU
 Hoàng hôn trải nắng vàng vọt
Xuôi dòng bến lở bèo bọt
Có chú bé ngồi nắn nót
Buông nhành liễu rũ đắng đót
Rộn ràng đôi chim vui hót
Bên dòng sông quê ngào ngọt
Lục bình âm thầm trổ đọt
Cá trồi khua nước quẩy thọt
Lững lơ chòm mây chót vót
Tia nắng dần tan chua xót
Văng vẳng đường xa tiếng gót
Đợi chờ dáng ai tim thót
Nâng ly rượu cạn đánh ót
Lùa gió chòng chành lẽn lọt
Điệu đà khe khẽ nịnh nọt
Lặng chiều quán cóc kẽo cọt
 Võ NHật Trường(26.12.2018)

CHỐI TÌNH
 Đừng yêu em nhé hỡi chàng ngốc
Dại khờ tủi hận đời cô độc
Một lần lầm lỡ duyên dang dở
Nước mắt lặng thầm từng đêm khóc
Tàn phai sắc hương thân gầy guộc
Tâm hồn héo hắt tim khô khốc
Xin đừng trao nguyền tình thoáng chốc
Đừng yêu em nữa nhé chàng ngốc
 Võ Nhật Trường(28.12.2018)

ĐỢI MÙA THÓC
 Hôm rồi nắng đổ duồng thân cóc
Ngóc cổ ho vang điệu òng ọc
Nghe trời nhỏ lệ buồn than khóc
Nổi nước lềnh bềnh vùi cỏ mọc
Thập thò sậm xì dăm chú ốc
Bấu víu bám nhành cây gầy guộc
Ruộng đồng lúa nẩy chồi sinh lộc
Rộn thắm quê hương đợi mùa thóc
 Võ Nhật Trường(28.12.2018)
CHIỀU SIM TÍM (Lục ngôn tím)
 Buông rơi nhành hoa tim tím
Nghe lòng đắng đót trong tim
Hôm nao vườn xưa ngó tìm
Hoang tàn xơ xác lặng im
Dáng em xa khuất chân chim
Mê mang kí ức phai chìm
Một chiều nhìn hoàng hôn lịm
Nhớ về những đóa hoa sim
 Võ Nhật Trường(25.11.2018)

TẬP BƠI (Lục ngôn ơi)
 Chiều chiều ra suối tập bơi
Nước trong đá cuội bóng ngời
Lấp loáng dáng em đứng đợi
Hàng dừa xõa tóc buông lơi
Cầu tre lắt lẻo chới với
Cô nàng thôn nữa chơi vơi
Bỗng đâu cơn gió tràn tới
Xôn xao  tóc rối bời bời

Võ NHật Trường.(25.11.2018)

RU TÌNH
 Về bên anh nhé trái tim vàng
Cung đàn tiếng nhạc mãi hoài vang
Bóng nguyệt dù tan đèn vẫn rạng
Duyên mình thắm mãi khúc hòa chan
Anh gửi đến em những điệu đàn
Tâm hồn lộng gió phúc bình an
Yêu nhé tim anh luôn hừng sáng
Đợi đón em về chung gia trang.
 Võ Nhật TRường.(24.11.2018)

TUYẾT THU ĐÔNG (Lục ngôn họa khuyết)
 CHIỀU  thu vàng điểm phớt sương
ĐÔNG   sang se lạnh má hường
GIÓ       lùa lắc lay nhành phượng
THỔI     rét run rẩy tán dương
QUAY   quần lá rụng chân tượng
VỀ        nhà nhớ bạn thầm thương
CHỐN  mơ có kẻ lạc hướng
HẠT TUYẾT BUÔNG RƠI TRẮNG ĐƯỜNG
 Võ Nhật Trường(23.11.2018)

ĐÔNG VỀ (Lục ngôn đồng)
 Đông về giá lạnh ngoài đồng
Đồng xanh cải trổ đầy bông
Bông vàng trải dài bãi rộng
Rộng bờ cá lội dưới sông
Sông sâu thả chài bắt bống
Bống trồi mắc phải lưới rông
Rông chơi thuyền nan gió lộng
Lộng lậy đóa hồng ngoái trông.
 Võ Nhật Trường(23.11.2018)

BƯỚC HOANG TÀN (Lục ngôn nả đạn)
 Thạch Sanh thôi đã đăng đàng
Em vọng ngóng đợi tình lang
Chiều muộn bên đường gió sạn
Lẻ loi một trái tim vàng
Ngoảnh mặt phương xa choáng váng
Đâu nhìn thấy bóng dáng chàng
Thổn thức hương xưa thoáng lạng
Âm thầm lê bước hoang tàn.
 Võ Nhật Trường(23.11.2018)

CHỚ VỘI QUÊN (vui)

Chớ vội quên mình yêu người ta
Thuở nọ còn vương bóng dương tà
Có phải âu sầu thèm của lạ
Hay vì quạnh quẽ ái lìa xa
Nọ chốn xa xăm đời hoa lá
Bưởi bòng chắp vá mảnh tình ca
Thế cuộc phai tàn thôi từ tạ
Chớ vội quên mình yêu người ta
 Võ Nhật Trường(23.11.2018)

CHIA XA TÌNH ĐẦU
 Quên rồi một thuở dấu yêu
Chung đôi bước dạo mỗi chiều
Ngắm lá vàng rơi êm diệu
Nắng tỏa lung linh võng xiêu
Tình đầu xanh xao thời thiếu
Ấp ủ mơ mộng thật nhiều
Thời gian chia xa nhũng nhiễu
Kỉ niệm bây giờ hỏa thiêu
 Võ Nhật Trường.(28.11.2018)

NGHĨA KIM BẰNG
 Cách biệt ngàn khơi rũ cách chim
Kim bằng quyến luyến nghĩa tâm ghìm
Nhớ bạn xa phương buồn tất dạ
Tớ ở quê nhà luống sầu tim
Khơi dòng thi phú đâm ngòi bút
Nặng lòng chiến hữu gởi đoạn phim
Từng đêm giao hảo tay lùa phím
Mong rằng  xướng họa chẳng rã im.
 Võ Nhật Trường(28.11.2018)

SAY TÌNH THU
 Bao chàng mê luyến vọng hoài ca
Bởi mê giai điệu ngọt đẫm đà
Và những âm vần xao xuyến lả
Lồng trong khúc hát đậm tình ta
Diễm ảo nồng say hoang lộng thả
Cuồng quay quấn quyện ái chan hòa
Men cay ướp tình la đà ngả
Bến bờ thơ mộng nụ hồng hoa
 Võ Nhật Trường(28.11.2018)
  
XA XỨ
 Vất vả xa quê dạ thấy buồn
Từng đêm quạnh quẽ ngắm trăng suông
Xứ lạ bôn ba thân chuồi luống
Nhớ dáng mẹ hiền nặng ghánh buôn
Gắng sức lao công gồng vai cuộn
Nhọc nhằn chẳng quản chí trai tuông
Thấm thoắt tuổi đời dần ngã muộn
Mơ cầu mái ấm thỏa vành khuông
 Võ NHật TRường(28.11.2018)

DÙI MÀI KINH THI (ỨC)
 Rèn tâm luyện trí từng đêm thức
Khó nhọc trui rèn nên tâm đức
Đạo học uyên thâm thẫm diệu huyền
Chắt lọc tinh hoa đầy lao lực
Kho tàng văn hóa vô vàn thực
Dùi mài kinh thi lắm công sức
Bền gan vững chí vượt khổ cực
Ước nguyện thành công vui rạo rực
 Võ Nhật Trường.(29.11.2018)

THƠ SAY (ÚT)
 Tửu nhập thi sầu vung ngòi bút
Tung đậm hoành thanh nét cong ngút
Hóa chữ hoa pháp tàng long trút
Bềnh bồng loan phượng lồng hoan vút
Diễm ảo huyền thư lưu truyền lút
Ngất ngưỡng say cuồng quay  đong phút
Áo ảnh vãn khứ trôi hun hút
Khập khưởng nâng bầu ta cạn chút
 Võ Nhật Trường.(30.11.2018)

THƠ SAY (UT)
Tửu nhập thi sầu vung ngòi bút
Tung hoành đậm thanh nét cao ngút
Hóa chữ hoa pháp tàng long trút
Bềnh bồng loan phượng lồng hoan vút
Diễm ảo huyền thư lưu truyền lút
Ngất ngưỡng say cuồng quay đong phút
Áo ảnh vãn khứ trôi hun hút
Khập khưởng nâng bầu ta cạn chút
Võ Nhật Trường.(2.12.2018)

NGHĨA TÌNH

Trở về chốn xưa dạ nóng bừng
Lâu ngày gặp lại bạn rưng rưng
Xa cách bấy lâu ngờ thế kỉ
Hội ngộ anh em mắt lệ mừng
Nhấp ngụm trà đắng thêm đẫm vị
Khề khà dăm chuyện phiếm tưng tưng
Nâng chén chúc nhau nhiều sức khỏe
Bạn hữu tâm giao nặng nghĩa hừng.
 Võ Nhật Trường(2.12.2018)

CHIỀU ĐÔNG
 Nhạt nhẽo chiều đông xách cần treo
Cá theo quẫy đạp vỡ tung bèo
Thả chèo lướt nhẹ bờ sông hẻo
Cuối nẻo sương giăng khuất xóm nghèo
Bờ leo chằng chịt dây giăng néo
Vắt vẻo chích chòe vỗ cánh reo
Chèo bẻo xum xoe xòe cánh ghẹo
Vì vèo khói trắng lượn lờ teo

Võ Nhật Trường.(1.12.2018)

NUỐI
 Muốn viết bài thơ thật nhiều  tuổi
Nhớ về kỉ niệm tận miền xuôi
Quen em gái nhỏ bên bờ suối
Nắng tỏa lung linh cách lũ ruồi
Ngồi nấp trong khe cạnh bụi duối
Ngắm rừng hoang lạnh dạ rối b.uồi
Nắm tay em ngồi tựa chú cuội
Giờ chỉ riêng ta tiếc khôn nguôi
 Võ Nhật Trường.(1.12.2018)

MÙA CÚC HỌA MI (vận úc)
 Lặng ngắm họa mi trổ đông đúc
Trắng xóa đồi nương ngàn bông cúc
Bướm vàng phấp phới khoe cánh dục
Trang đài tha thước áo dài tục
Ôm những bó hoa tròn xoe phúc
Hé nụ đương xuân rạng ngời chúc
Đượm thắm hồng duyên mừng sung túc
Dịu ngọt hương tình bừng hoan khúc
 Võ Nhật Trường(4.12.2018)

NGÂN NGA.
 CHUYỀN tay điệu khúc ngân nga
CÂU tình da diết lời ca
HẠNH say môi thắm mặn mà
PHÚC lành nào có đâu xa
LÀM thắm hồng tươi đôi má
DUYÊN hòa chung nhịp lòng ta
ĐỢI chờ xuân đến thăm nhà
ÉN MỘNG CHAO NGHIÊNG LA ĐÀ
………………….............
ÉN lượn đầu xuân la đà
MỘNG sắc hoan ngời thẳm pha
CHAO lòng nồng hoang tình lả
NGHIÊNG đời tựa chút mặn mà
ĐẮM đuối trào dâng ái phả
NGÕ hồn quấn quyện hoài nha
TRỜI trao tơ hồng khắc dạ
CHUYỀN CÂU HẠNH PHÚC ĐÔI TA
 Võ Nhật Trường(5.12.2018)

ỜI ƠI
 Buồn buồn ngồi ngắm chơi chơi
Thương thương nhớ nhớ vợi vời
Ngẩn ngơ ngẫm nghĩ hồ hởi
Im lìm ngong ngóng ời ơi
Văng vẳng xa xăm đợi tới
Bần thần bối rối bời bời
Nôn nao cồn cào chới với
Ngậm ngùi tha thẩn khơi khơi
 Võ Nhật Trường(4.12.2018)

BÊN BẾN XƯA
 Bập bềnh trôi nổi xa xôi
Bì bạch sóng sánh bãi bồi
Tí tách đòng đưa nước nổi
Lênh đênh lấp lánh nắng nôi
Trời trông sục sôi bực bội
Xác xơ bèo bọt cút côi
Chòng chành lạnh lòng bối rối
Hắt hiu môi mỏng bồi hồi.
 Võ Nhật Trường(7.12.2018)

Đêm cô miên
Cô miên đêm lạnh xoãi hiên
Phương viễn người đi biệt biền
Nhớ tiển bạn trong sầu phiến
Buồn phiền réo rắc vòm thiên
Triền miên ngong ngóng chờ điện
Biên biển lẻ đóa hoa liên
Chợt ghiền chu du thiền viện
Sân tiền đơn bóng thiện viên.

Võ Nhật Trường.(12.11.2018)


Đêm cô miên
Cô miên đêm lạnh xõa hiên
Phương viễn người đi biệt biền
Nhớ tiển bạn trong sầu phiến
Buồn phiền gieo rắc vòm thiên
Triền miên ngong ngóng chờ điện
Biên biển lẻ đóa hoa tiên
Chợt ghiền chu du nội viện
Sân tiền một bóng nguyệt viên.
Võ Nhật Trường.(12.11.2018)

Hồn đá (Thơ vui lục ngôn)

Người yêu đêm nằm ngủ mớ
Đi       rồi bỏ quãng đường mơ
Một    mai thôi đừng than thở
Nửa    hồn xa khuất sương mờ
Hồn    chết từ hôm tình vỡ
Tôi     chôn vùi giấc mộng hờ
Mất    em đời thôi trăn trở
Nửa    hồn hóa đá bơ vơ

Võ Nhật Trường.(15.11.2018)


Mệnh Sói (Thơ vui)
 Yêu nhau cớ sao chẳng nói
Bỏ tình bơ vơ chết đói
Ngày buồn lặng nhìn sương khói
Mênh mang âm thầm tim nhói
Chiều cạn buông rơi tia chói
Tháng ngày dần trôi đầu hói
Hơi thở dường như le lói
Bốc quẻ vận thời thầy bói
Số mệnh ứng linh loài sói
Về nhà nhớ ăn mì gói
Tránh xa đàn bà đeo dói
Dè chừng quỷ quái đợi vói
Xây nhà  nho nhỏ bằng cói
Luyện tập thể thao ngừng ói
Duy trì nề nếp thành thói
Cẩn thận đi đường lở xói
Thiện tâm chẳng lo bị trói
Ngủ nghỉ an yên nhà ngói.
 Võ Nhật Trường(20.11.2018)
OWADACERATYTQADI


Vấn Tình (Thơ vui lục ngôn)
 Đêm khuya thao thức hoài mơ
Nhớ dáng kiêu sa ảo mờ
Buổi nọ vô tình gặp gỡ
Đôi lời tâm sự toàn thơ
Gởi trao câu ý thầm nhớ
Mấy bận qua về ngõ tơ
Mến yêu ao ước duyên nợ
Đợi chờ rước vợ ấy Ờ

Đợi chờ rước vợ ấy Ờ
Cho tình thắm đượm đường tơ
Kết nguyền nồng ái chồng vợ
Trăm năm son sắc chẳng mờ
Ngõ hạnh ấm an muôn thuở
Chung lòng gắn kết niềm mơ
Để duyên vui say trọn nợ
Vấn tình gửi nhớ vào thơ.
 Võ NHật Trường(19.11.2018)

CHÚT KHẠO KHỜ
(Thơ vui lục ngôn áp thuận nghịch)

Khờ gì ngong ngóng và mơ
Mơ dáng em yêu ảo mờ
Mờ ảo hình in tận nhớ
Nhớ mãi điệp khúc ngây thơ
Thơ trổi tràn dâng nhịp thở
Thở nồng hơi ấm đợi chờ
Chờ em chờ em bền nợ
Nợ ơi gởi chút khạo khờ

Khờ khạo chút gởi ơi nợ
Nợ bền em chờ em chờ
Chờ đợi ấm hơi nồng thở
Thở nhịp dâng tràn trổi thơ
Thơ ngây khúc điệp mãi nhớ
Nhớ tận in hình ảo mờ
Mờ ảo yêu em dáng mơ
Mơ và ngong ngóng gì khờ

VÕ NHẬT TRƯỜNG(20.11.2018)


ÂN THẦY CÔ

Ân     dạy dỗ chúng con nên
Thầy  cô khơi khát vọng bền
Rộng mở trí tuệ thâm uyên
Lớn   khôn tri thức làm nền
Như   suối nguồn tuôn vạn biến
Trời   gầm mưa đổ mặc nhiên
Biển  học mênh mông lần tiến
Nghĩa đạo thâm sâu diệu huyền

Nghĩa đạo thâm sâu diệu huyền
Đức    tài trui rèn thường xuyên
Xanh   đời sống khỏe mãi luyện
Tươi   hồng thắm sắc vẹn nguyên
Tựa    nước đưa thuyền vượt biển
Suối    tuôn thác đổ thường niên
Nguồn trí khai tâm luân chuyển
Ân       thầy cô mãi lưu truyền

Võ Nhật Trường(21.11.2018)


Ế ôm (Thơ vui lục ngôn)
 Ế ôm xe đổ bên lề
Lề mề đợi kiếm bảo kê
Kê giá đèo trai bất kể
Kể ra em rất giỏi nghề
Nghề này kiếm ăn chẳng dễ
Dễ gì đèo mấy anh dê
Dê sòm thấy em vui vẻ
Vẻ mỏng manh thôi, khó ghè.
 Võ Nhật Trường(15.11.2018)


Học thơ vần U (Haizzz)
 Theo cô đi học vần U
Mà trông con chữ rối  mù
Những buổi ngồi ko cười rú
Chọc hoài mấy đứa thù lu
Cả buổi say như uống rượu
Mấy cô bạn cứ đá khu
Phen này đêm về học tủ
Thế nào chẳng đỗ phút bù
 Võ Nhật Trường(13.11.2018)


Chiều cắm câu
 Canh chiều cầm cần cắm chốn cầu
Cá căn cắn chỉ cứa chì câu
Cua càng cặm cụi chòm cắt cước
Chim chích cuỗm chân chú chấu châu
Cào cào co cẳng căng cọng cỏ
Cuồng cuộn cây cao chích chòe chầu
Cò con cong cớn cố chùn chậu
Cạn chiều có cẩu cùng cuốn câu
 Võ Nhật Trường(16.11.2018)



Cảnh cắm câu
 Chiều cạn cầm cây cắm chốn cầu
Cá căn cắn chỉ cứa chì câu
Cua càng cặm cụi chòm cắt cước
Cháu chú co cơ căn cần cẩu
Cuốn cẳng con cua cứng cựa cào
Chầm chậm chặt chân chẳng cho cấu
Cuối cuộc cuộn cả cụm cùm chung
Canh cà cơm cháo cùng con cậu
 Võ Nhật Trường(16.11.2018)


Chiều câu cá
 Cầm cần câu cá cạnh cây cầu
Cá căn cắn cả củ cần câu
Cắm cúi căn cơ co cần cẩu
Cuốn cả càng cua cứng cự cào
Cuồn cuộn cây cao che cạnh cửa
Chú cháu chơi chiêu cắt cẳng cua
Cá căn cua càng chưng cối cậu
Chiều chiều ca cẩm cạnh cành châu.
 Võ Nhật Trường(15.11.2018)


Thi Tửu
 Nhớ bạn nâng ly bút hạ thơ
Gửi chút tâm tư những dại khờ
Rượu cạn thơ say  tình mãi giữ
Ân thề thuở nọ khó đành ngơ
Âu sầu ngắm cảnh mờ sương vắng
Lơ lửng treo mây ánh nguyệt mờ
Bên bàn thi tửu ngồi huơ loạn
Nửa áng thơ ca thỏa niềm mơ
 Võ NHật Trường.(14.11.2018)


Vô Thường
Vô thường ngồi ngẫm ta vui đố
Đố nè con chữ có mấy lô
Lô tô quay vòng vui ta ngộ
Ngộ phải ông Ô lắm lắm bồ
Bồ nhỏ bồ to đều chung số
Số là đào hoa ẩn nơi mô
Mô phật kết duyên tình chốn mộ
Mộ chí lưu đời chữ thường vô
……………………………….
Vô thường chữ đời lưu chí mộ
Mộ chốn tình duyên kết phật mô
Mô nơi ẩn hoa đào là số
Số chung đều to bồ nhỏ bồ
Bồ lắm lắm ô ông phải ngộ
Ngộ ta vui vòng quay tô lô
Lô mấy có chữ con nè đố
Đố vui ta ngẫm ngồi thường vô.
Võ Nhật Trường.(10.11.2018)



Hư Vô
 Vô hư ngồi ngẫm ta vui đố
Đố nè con chữ có mấy lô
Lô tô quay vòng vui ta ngộ
Ngộ phải ông Ô lắm lắm bồ
Bồ nhỏ bồ to đều chung số
Số là đào hoa ẩn nơi mô
Mô phật kết duyên tình chốn mộ
Mộ chí lưu đời chữ hư vô
 ………………………
Vô hư chữ đời lưu chí mộ
Mộ chốn tình duyên kết phật mô
Mô nơi ẩn hoa đào là số
Số chung đều to bồ nhỏ bồ
Bồ lắm lắm ô ông phải ngộ
Ngộ ta vui vòng quay tô lô
Lô mấy có chữ con nè đố
Đố vui ta ngẫm ngồi hư vô.
 Võ Nhật Trường.(10.11.2018)


Vọng Chí Phèo

Phèo Chí say khước chân dặt dẹo
Dẹo thời gặp Nỡ thương với theo
Theo chân mồi cháo sao quá khéo
Khéo đá lông nheo cuốn thẳng lèo
Lèo lỡ lên lưng đâu bạc bẽo
Bẽo bèo chắp vá mảnh tình treo
Treo ghẹo đêm say liền thành thẹo
Thẹo Chí cuối đường kiếp số neo.

Võ Nhật Trường.(7.11.2018)


Phố trăng

Đêm rằm đưa trẻ dạo phố chơi
Non xanh nước biếc mộng vui đời
Thồ xe tấp nập người ngóng đợi
Bên lề quán vắng ánh trăng lơi
Xập xệ váy đỏ xanh đua với
Trang đài xúng xính đẹp tuyệt vời
Dạo quanh phố phường ba lô cưỡi
Chị hằng xuống phố đẫy đà vơi

Võ Nhật Trường.(15.11.2018)


Tôi và em

Tôi nằm co ro một mình tôi
Trông sang cửa sổ thấy em ngồi
Lồm còm nhổm dậy bắt điện gọi
Hỏi nhỏ này ơi nhớ rối bời
Mệt mỏi êm nằm say giấc hợi
Gối đầu tịnh trí  nghĩ ngơi thôi
Ước hẹn đêm mai rồi sẽ tới
Lặng lẽ bên em ngắm sao trời

Võ Nhật Trường(22.11.2018)


LOL
 Tối nằm co quắp một mình lol
Trông sang cửa sổ thấy em dòi
Lồm còm nhổm dậy bắt điện gọi
Hỏi nhỏ này ơi nhớ chi hời
Mệt mỏi êm nằm say giấc hợi
Rối đầu mỏi trí dạ chùng lơi
Em ơi hẹn mai anh sẽ đợi
Lặng lẽ đêm nằm ngắm sao rơi
 Võ Nhật Trường(22.11.2018)


Yêu thư pháp
 Nắn nót tay đưa bút họa đồ
Nhễ nhại mồ hôi đậm sắc tô
Dọc ngang bay bổng khe lồi lõm
Lượn lờ rắn rỏi mực nhấp nhô
Dăm lần cặm cụi nghiên cọ vẽ
Mấy bận đơ mình luyện bồi phô
Rèn tâm nhẫn chí lùa thư pháp
Yêu rồi thả bút chiều mấy cô
 Võ Nhật Trường(16.11.2018)



Thương Thầm
Anh giờ chỉ nhớ mỗi dáng ai
Hình như ấy giận chẳng đoái hoài
Tím dạ âu sầu oằng thân trúc
Ngõ vắng vườn thưa ngại mối mai
Vào nhớ ra mong người diễm lệ
Đêm nằm thao thức mộng trang đài
Nhớ buổi hôm nao thầm thương vụng
Mà nay ấy giận quẳng gót hài
Võ Nhật Trường(18.11.2018)

Đầu đông
Ngóng bạn tìm về buổi chóm đông
Ngấp ngửng nôn nao tận cõi lòng
Nhìn mây chuyển sắc buồn chưng hửng
Nắng dọi mênh mông tỏa ánh hồng
Mồ hôi rượi rã lồng cơn nóng
Khóe mắt xa xăm ánh lửa nồng
Nhìn đôi cánh nhạn phiêu du bổng
Tim trào gợn sóng vỗ phập phồng

Võ Nhật Trường(14.11.2018)


Nhắn người
Cớ gì ai đó cứ ngồi mơ
Khiến trái tim tơ mãi thẫn thờ
Khuya rồi sao còn chưa đi ngủ
Mai nè sớm dậy cố mà bơ
Gió lạnh đêm khuya lay bậu cửa
Canh tàn vẳng tiếng dế khạo khờ
Ôm mối tình si ngồi ngẫm ngớ
Đêm dài thao thức rối đường tơ
Võ Nhật Trường.(12.11.2018)


Hóa Tiên (Thơ zui)
Bây giờ cuộc sống vẫn chưa điên
Khổ lắm thân tôi bởi thiếu tiền
Đầu bù tóc rối đau như thiến
Gái đẹp nhìn say liền phát ghiền
Ngóng đông ngó tây mong cạp miến
Bồn chồn bức rức dạ chẳng yên
Nhắm mắt xuôi tay rồi sẽ liệng
Mong chờ được phút hóa làm tiên.
Võ Nhật Trường.(7.11.2018)


Chuyện nhà tôi (thơ vui)
Nhà tôi
có gốc sầu đâu
Nửa đêm ăn trộm
nó bâu nó chầu
Ngày nào
tôi cũng buồn rầu
Đến mùa trái rụng
cả đầu trẻ trâu
Ai mua
thì nói một câu
Đêm đêm sâu đục
mắt âu khổ sầu
Già rồi
đau yếu đã lâu
Phước duyên đầy đặng
sắm châu để nhà.
Võ Nhật Trường(12.11.2018)

Hoa trái mừng xuân

Mai vàng nở rộ ngày xuân trải
Trải thảm hoa dâng ngút quãng dài
Dài theo tuyến phố đôi trai gái
Gái lượn vòng quanh đón xuân khai
Khai búp đào tơ khoe sắc mãi
Mãi nũng nịu ghen đóa hồng lai
Lai cánh mẫu đơn đầy quý phái
Phái nàng cúc trắng lộ nỏn đài.
 ………………………………
Khoái nàng cúc trắng lộ nỏn đài
Đài cát bên lề những chùm vải
Vải nặng trĩu gối cạnh đám xoài
Xoài xếp hàng bên chuối từng nãi
Nãi trễ quang gánh nặng bờ vai
Vai khẽ đu đưa gánh cây trái
Trái mọng du xuân phước lộc tài.
Tài phú an khang vui vững chãi.
Võ Nhật Trường.(30.10.2018)

Lạc mộng.
Thanh tâm tự tại tâm thanh
Thơ đan tẩy xõa bụi than
Trắng trong khỏa hồn trong trắng
Thương ta vướng bụi ta thương
Thở đi cho đời đi thở
Thừa thiếu thương thêm thiếu thừa
Tuệ tâm xin từ tâm tuệ
Thankiu xin kíu tư iu
Từ đâu còn trống mờ liu xiu từ.
Võ Nhật Trường.(31.10.2018)
OWADACERATYTQADI

Mở treo miệng mèo.
Treo mở đầu hiên nhử chàng mèo
Mèo vào đến cửa ngấp nghé leo
Leo đến cạnh bên ngồi liếc xéo
Xéo sổ sàng đưa chân khẽ khèo
Khèo nhẹ vui vui cười ngặt nghẽo
Nghẽo ngã nghiêng phơi bộ cánh eo
Eo lả lơi rung chơi vơi ghẹo
Ghẹo cặp mỡ treo đớp một lèo
Võ Nhật Trường.(5.11.2018)

Đất nước trường tồn.
Đ   ất nước ngàn năm mãi trường tồn
Ư   ơm mầm thế hệ mau lớn khôn
C   huyên cần học tập đến nơi chốn
H   ạnh phúc non sông mãi đắp dồn
A   n nhàn cuộc sống đời vui rộn
N   ăm tháng ca vang ấm êm hồn
H   ạ Xuân Thu Đông bền gia ổn
Đây nước non ta mãi trường tồn.
Võ Nhật Trường.(6.11.2018)
OWADACERATYTQADI

Nhớ xưa  (thơ zui)
Bây giờ em đã theo chồng giàu
Đâu còn mong ngóng chuyện nuôi heo
Mấy vụ trồng rau giờ thui héo
Vườn xưa hoang dại cỏ tỏng teo
Nhớ buổi gieo neo với kiếp nghèo
Ngày qua tháng lại đám con nheo
Khổ thân vất vả ngày đêm réo
Quyết chí đi xa khỏi chống chèo.
 Võ Nhật Trường.(6.11.2018)

Thân tui tủi
 Thời thế thế thời thời thất thế
Thương thân tất tả thật tái tê
Thao thức tính toan toàn tiền tệ
Thật thà thua thiệt tức thậm thề
Thấm thoắt thời trai trôi tràn trễ
Thân thể tàn tạ tuổi tâm tê
Thề tăng tằng tiện tìm thêm thể
Tứ thập tuổi ta tiển tiểu thê.
 Võ Nhật Trường.(4.11.2018)
OWADACERATYTQADI

Mưa sầu

Em buồn em bỏ sang sông
Nhớ thời hoa mộng ngóng trông tình đầu
Bao giờ em mới hết sầu
Nhớ anh em gửi đôi câu chuyện buồn
Trời đang giữa buổi mưa tuôn
Cánh chuồn nặng nợ ghánh luôn mưa sầu
Thương cho kiếp số bể dâu
Lỡ duyên lỡ nợ phải đâu hững hờ
Duyên em son sắc đợi chờ
Bao giờ bắc nhịp nối bờ sông thương
Số anh lỡ kiếp tơ vương
Mong sao đi hết đoạn đường có em
Võ Nhật Trường(1.11.2018)
OWADACERATYTQADI

Đôi lứa mưa
Đưa tiễn em về trong gió mưa
Mưa tuôn ước đẫm nói sao vừa
Vừa tan buổi học ra khỏi cửa
Cửa đóng then cài đã giữa trưa
Trưa giăng mây xám ngăn bầu lửa
Lửa tắt lệ rơi giọt chảy thừa
Thừa oai trời gầm thiên lôi cựa
Cựa mối duyên tình đôi lứa mưa.
Võ Nhật Trường.(1.11.2018)

Long phụng hòa duyên.
Long phụng ấm an duyên hòa mọng
Mọng êm vời lịm nối đường cong
Cong réo ba âm trào vợn sóng
Sóng cuộn sóng tan rã tuông dòng
Dòng xuôi ngược vọng hoài trông ngóng
Ngóng đợi tan chiều bao nhớ mong
Mong đợi phụng long hòa chung bóng
Bóng lay lắc rung chút chạnh lòng.
………………………………… 
Lòng chạnh chút rung lắc lay bóng
Bóng chung hòa long phụng đợi mong
Mong nhớ bao chiều tan đợi ngóng
Ngóng trông hoài vọng ngược xuôi dòng
Dòng tuông rã tan sóng cuộn sóng
Sóng vợn trào âm ba réo cong
Cong đường nối lịm vời êm mọng
Mọng hòa duyên an ấm phụng long.
Võ Nhật Trường.(28.10.2018)

Bổng bay
Này ơ gió quyện xõa luồn xoáy
Xoáy hỏa lòng mơ dệt cuối ngày
Ngày những niệm yêu dào dạt chảy
Chảy từng nỗi nhớ dập dìu lay
Lay hồn trải khúc tình đam cháy
Cháy mộng đan lời ái đượm say
Say bổng cung chiều xao xuyến khảy
Khảy êm cõi dạ đắm mê này.
…………………………….. 
Này mê đắm dạ cõi êm khảy
Khảy xuyến xao chiều cung bổng say
Say đượm ái lời đan mộng cháy
Cháy đam tình khúc trải hồn lay
Lay dìu dập nhớ nỗi từng chảy
Chảy dạt dào yêu niệm những ngày
Ngày cuối dệt mơ lòng hỏa xoáy
Xoáy luồn xõa quyện gió ơ này
Hà Thu Nguyễn + Võ Nhật Trường(27.10.2018)

Ngày em ra đi.
Một ngày em ra đi.
Lời cây cỏ thầm thì
Tình trôi vào mộng mị
Lệ hoen ước bờ mi
Ngày em thầm ra đi
Tìm về bến vu quy
Bỏ rơi tình thi vị
Lạc loài cánh thiên di
Em ơi nhé đừng đi
Nụ hoa lở xuân thì
Biết bao điều biến dị
Một mai có đôi khi
Em ơi nếu ra đi
Có vương vấn những gì
Bao điều thầm thủ thỉ
Men tình nào khắc ghi
Em ơi chớ ra đi
Để anh mãi ôm ghì
Tấm thân gầy non nỉ
Bên dòng đời sầu bi.
Võ Nhật Trường.(28.10.2018)

Biển Việt Nam
Tắm biển Việt Nam sướng đã đời
Bao nàng tiên đẹp dạo đây chơi
Thỏa thích thả rong vui ngày mới
Nô đùa sóng nước lặn ngụp bơi
Biển nước mênh mông xanh vời vợi
Cát dài thoai thoải mịn màn ơi
Ca nô rộn rã chao lượn tới
Trời mây in bóng chốn tuyệt vời.
Võ Nhật Trường.(27.10.2018)

Ngộ Hồn Ơ
Ngộ ngộ nhỡ thời ngộ ngộ thơ
Thơ thơ thẩn thẩn ngẫn ngơ chờ
Chờ thi bằng hữu chung tay trợ
Trợ giúp khai tâm giải nước cờ
Cờ đương thế bí bao trăn trở
Trở qua trở lại khó vô bờ
Bờ xa trông ngóng mong tin thợ
Thợ giỏi cao cơ tớ được nhờ.

Thợ giỏi cao cơ tớ được nhờ.
Nhờ thi bằng hữu buông đường cơ
Cơ khuya vất vả ta cùng thở
Thở hồi trông dáng đã phật phờ
Phờ phạt suốt đêm tìm kẻ hở
Hở hang lắm chỗ ngộ vẫn vơ
Vơ vét bao phen tìm lối mở
Mở cờ trong dạ thỏa hồn ơ.

Võ NHật Trường(25.10.2018)



Chiều nhớ
Tớ buồn miên man trong chiều nhớ
Nhớ dáng ai đùa bên đồi thơ
Thơ êm ái lộng đầy trang vở
Vỡ òa khúc hát xuyến xao chờ
Chờ đã bao mùa tình thắm nở
Nở cánh hoa lòng ủ mộng mơ
Mơ niềm hạnh phúc tràn duyên nợ
Nợ mãi trăm năm một bến bờ.

 Nợ mãi trăm năm một bến bờ
Bờ xưa che dấu mối tình tơ
Tơ lòng ẩn chứa bao trăn trở
Trở về nhớ buổi vẫn ngóng chờ
Chờ ai nôn nao lòng hớn hở
Hở nụ hoa hồng ủ mộng mơ
Mơ màng lân bổng từng nhịp thở
Thở tràn khát khao bóng lửng lờ
 Võ Nhật Trường.
(23.10.2018)



Đàn ông khổ

Cái tật đàn ông hay thích nhòm
Gái đẹp gái xinh lại muốn ôm
Ra đường thấy phở là nhảy nhỏm
Tối về nhà lại muốn đòi cơm
Khổ nỗi nhin quanh thấy dị hợm
Bà con dè bỉu mặt tối ôm
Thôi thì ráng nhịn chớ thèm mớm
An phận thủ thường được tiếng thơm
Võ Nhật Trường.(23.10.2018)


Nhé dấu yêu
 Một phút tiêu dao rã rượi đào
Đâu ngờ ươm mộng một chồi nao
Chín tháng cưu mang bao hoài bảo
Hạ hồi nảy nở một vì sao
Thảo thơm lo lắng cho tròn đạo
Êm ấm trong ngoài mặc gió lao
Hạnh phúc tương lai chung tay tạo
Yêu ơi nhớ nhé những ngọt ngào.
 Võ Nhật Trường.(22.10.2018)


Tình Anh
Thơ tình muôn thuở vẫn còn xanh
Biết đến khi nao giấc mộng lành
Xa em anh buồn trông trăng lạnh
Em à giữ nhé mối tình anh
Anh viết cho em trong hiu quạnh
Đêm buồn nhớ dáng người trong tranh
Xót xa muốn em luôn bên cạnh
Sao đời cô quạnh chẳng xây thành.
Võ Nhật Trường.(21.10.2018)


Thơ chiếc tự
V   iết   thơ chiếc tự khó đôi đường
N   ghĩ  hoài chẳng ghép nổi vần ương
T   ối     thức thâu đêm tìm phương hướng
R   ồi     ngày chấp vá đắp muôn phương
Ư   ng   ý xoay vần cho đủ sướng
Ơ   n     đời nghĩ mãi vẫn còn thương
N   ối    bước đàn anh đâu có sượng
G   ối    đầu mơ giấc mộng thiên trường.
Võ Nhật Trường.(20.10.2018)


Hạnh Ngộ
Hạnh   phúc nhé em vui nương ngô
Ngộ     thời chín quả vàng cả lô
Nàng   mê hạt chắc niềm vui lộ
Thơ      đem bán hết được mấy tô
Bên      này duyên dáng chàng ngưỡng mộ
Nương nhờ ấy nhé chụp mấy bô
Ngô      râu xõa tóc vui nở rộ
Thả   bút rong chơi cùng với bồ
Võ Nhật Trường(20.10.2018)



Đồng quê
Bồng bềnh sóng vỗ bên bến sông
Sông sâu cá lội vẫy tung lồng
Lồng lộng con nước tuông vào cống
Cống thông xuôi chảy đến quanh đồng
Đồng xanh lúa trổ mùa gió lộng
Lộng ánh dương xanh phả mênh mông
Mông lung cánh én chao về động
Động cõi thanh tâm nhớ vụ trồng.
Võ Nhật Trường.(20.10.2018)


Nhớ thương

Ôi nhớ thương thôi chiều mờ tối
Tối nằm neo nẻo bên chiếc nôi
Nôi lạnh đượm sương mờ phủ lối
Lối quạnh hiu bóng nép sau đồi
Đồi xa lấp loáng trăng vừa trỗi
Trỗi áng hương đêm xiết đơn côi
Côi cút trẻ thơ buông hờn dỗi
Dỗi hờn vang vọng tiếng xa trôi

Trôi xa tiếng vọng vang hờn dỗi
Dỗi hờn buông thơ trẻ cút côi
Côi đơn xiết đêm hương áng trỗi
Trỗi vừa trăng loáng lấp xa đồi
Đồi sau nép bóng hiu quạnh lối
Lối phủ mờ sương đượm lạnh nôi
Nôi chiếc bên nẻo neo nằm tối
Tối mờ chiều thôi thương nhớ ội

Ôi nhớ thương thôi chiều mờ tối
Tối nằm neo nẻo bên chiếc nôi
Nôi lạnh đượm sương mờ phủ lối
Lối quạnh hiu bóng nép sau đồi
Đồi xa lấp loáng trăng vừa trỗi
Trỗi áng hương đêm xiết đơn côi
Côi cút trẻ thơ buông hờn dỗi
Dỗi hờn vang vọng tiếng xa trôi

Võ Nhật Trường.(19.10.2018)

 Nội tôi

Nội nhớ thương tôi chiều mờ tối
Tối nằm vắt vẻo bên chiếc nôi
Nôi lạnh hơi sương mờ phủ lối
Lối vắng quạnh hiu phía sau đồi
Đồi xa thấp thoáng trăng vừa trỗi
Trỗi ánh hương đêm chút đơn côi
Côi cút cháu thơ như hờn dỗi
Dỗi hờn vang vọng tiếng xa xôi

Võ Nhật Trường.(19.10.2018)


U uất trời thu
U uất mưa rơi tối mịt mù
Mù trời trắng tóa ngả trời thu
Thu mang bao nỗi buồn cư trú
Trú giữa mênh mông gió thét rù
Rù rì mây xám đan một lũ
Lũ tràn cuốn trôi cánh phù du
Du hí nhân gian trời đất rú
Rú hồi lặng lẽ lá vàng đu.
Võ Nhật Trường.



Nhớ

Đệ về nhớ thuở đến mùa ve
Ve ngân rộn rã những trưa hè
Hè oi trãi nắng luồn qua kẻ
Kẻ ở người đi lặng lối về
Về ngang đương buổi trưa bóng xế
Xế ngã nghiêng rơi bóng bên lề
Lề lưa thưa cỏ che lối rẽ
Rẽ vào lối nhỏ kỉ niệm kề.
 Võ Nhật Trường.
(16.10.2018)


Lỡ lầm
 Khi yêu lầm lỡ buổi xuân thì
Thì thương thắm thiết bóng người đi
Đi xa người có còn nhớ Tí
Tí mới đôi mươi trẻ biết gì
Gì thương tình mãi luôn bền bỉ
Bỉ tận cam lai nặng ước mi
Mi mọng mong manh châu rời mí
Mí buồn mí giận dạ sầu bi.
 Võ NHật Trường(17.10.2018)

Cô hàng xóm 2(Thơ vui)
Chớm nghiêng mắt liếc cô hàng xóm
Xóm quê chân chất gái môi thơm
Thơm em đưa đẩy duyên chòm hỏm
Hỏm hờ áo yếm gợn ý nhòm
Nhòm nha nhấp nhỏm đôi gò nởm
Nởm nà nây nẩy nở nụ non
Non tơ lấp ló hoa tình chớm
Chớm thời vẫy gọi ấy à ôm
Võ Nhật Trường

Cô nàng bên xóm(Thơ vui)
 Chơm nghiêng mắt liếc nàng bên xóm
Xóm quê chân chất gái môi thơm
Thơm em đưa đẩy duyên chòm hỏm
Hỏm hờ áo yếm  hí hi nhòm
Nhòm nha nhấp nhỏm đôi gò nởm
Nởm nà nây nở nẩy nụ non
Non tơ lấp ló hoa tình chớm
Chớm thời vẫy gọi ấy à ôm

Ôm à ấy gọi vẫy thời chớm
Chớm tình hoa ló lấp tơ non
Non nụ nẩy nở nây nà nởm
Nởm gò đôi nhỏm nhấp nha nhòm
Nhòm hi hí yếm áo hờ hỏm
Hỏm chòm duyên đẩy đưa em thơm
Thơm môi gái chất chân quê xóm
Xóm bên nàng liếc mắt nghiêng chơm
Võ Nhật Trường(15.10.2018)

Say nồng
Say nồng em thấy anh hay hay
Hay hay hỏi em đêm từng say
Say đêm hay say êm cuồng quay
Quay cuồng đêm đêm ! Em có hay
 Hay có em! Đêm đêm cuồng quay
Quay cuồng êm say hay đêm say
Say từng đêm em hỏi hay hay
Hay hay anh thấy em nồng say.
Võ Nhật Trường + Hoài Thơ( 11.10.2018)

Cô hàng xóm(Thơ vui)
Ngó nghiêng mắt liếc cô hàng xóm
Gái quê chân chất núi đôi thơm
Duyên em đưa đẩy nia tròn lởm
Xinh xinh áo yếm gợn ý nhòm
Tóc quấn đuôi gà tha thước nhỏm
Xuân thì vẫy gọi buổi đầu hôm
Hỡi chàng quân tử bao giờ chớm
Dạm hỏi cau trầu sớm tối ôm
Võ Nhật Trường 10.10.2018

Nhộn
Thôn văn ước hẹn viết dập dồn
Dồn lần dồn lữa vẫn cần ôn
Ôn lắm lúc nao lòng phát ốm
Ốm thì chẳng ngại miễn đừng bôn
Bôn ba dăm bữa ngơ ngẩn rộn
Rộn rã tim lòng nhớ nụ hôn
Hôn ngào ngọt phả đường tơ nhộn
Nhộn đắm hồn thơ ái phập phồn
Võ Nhật Trường(12.10.2018)

Dồn
Văn hay chữ đẹp viết thơ dồn
Bắt buột chàng theo học vần ôn
Lắm lúc nao lòng lo phát ốm
Em thì chẳng ngại thích đòi hôn
Làng bên họ bảo học chi tổn
Về nhà kiếm việc mở lò tôn
Bàn qua tán lại lòng thêm bộn
Văn hay chữ đẹp nỡ sao dồn
Võ Nhật Trường(12.10.2018)

Chén sầu.
 Chén      tình chén nghĩa người trao
Sầu        đong khóe mắt năm nào mới quen
Chưa      trao câu ước vẹn trào
Uống      loang nhịp đập khơi mào nhân duyên
Đã        từng say đắm bên hiên
Say      men tình ái say điên đảo lòng
Nâng    tình mộng đắp trăm năm
Lên      trên biết có trăng rằm ngắm hoa
Hạ       về trăng tỏ thôn quê
Xuống  vườn vờn với cá trê ven hồ
Đắng    môi nhớ mãi ước thề
Cay      cay khóe mắt nhớ về dấu xưa
Có       thời tình đã đong đưa
Mời     chung chén rượu mà chưa muốn về.
Chén    sầu chưa uống đã say
Nâng    lên hạ xuống đắng cay có mời
Võ Nhật Trường(13.10.2018)


Haizzz…
Đại học nên đọc ngại
Tai ương vì tương lai
Giáo án đem dán áo
Giảo than về giảng thao
Cố gắng nên cắn ngố
Chữ ô thiếu chỗ ư
Cải tiến đem tiển cái
Vui khang về Vang khui
Võ Nhật Trường

Chia tay bạn hiền
Thôi giã biệt  đây hỡi bạn hiền
Sân ga quạnh vắng bóng ngã nghiêng
Chân trời, góc bể không đành tiễn
Hoa rụng cuối thu bước  lụy phiền
…………….
Giã biệt bạn tôi tối muộn phiền
Sân ga khuất bóng rã rời duyên
Còn chăng giây phút đầy lưu luyến
Tiễn bạn lâm ly đến cuối miền
…………..
Người đi biền biệt cách đôi miền
Phân ly,  hợp tán có thành duyên
Nâng chén sương đêm còn lưu luyến
Gió lạnh thu tàn,  có bình yên
…………..
Yên bình do lẻ bởi tiền duyên
Duyên còn hay mất não nê phiền
Phiền do tâm tưởng mê chửa ngộ
Ngộ pháp nhân duyên chốn nẻo thiền.
 Võ Nhật Trường + Tiểu Phù Thủy

Giã biệt
 Sang ngang người nỡ vội quên thề
Đường xa cách trở vướn nhiêu khê
Công danh ràng buột đi khó dễ
Ôn hoài chuyện cũ dạ tái tê
Nhắc lại chuyện xưa thấy bộn bề
Giờ bạn với tớ chẳng rủ rê
Còn đây vài nét xưa ngồi kể
Giã biệt vườn yêu biệt lối về
Võ Nhật Trường

Méo tròn vuông
Chẳng hiểu mấy lão sao quá già
Chữ viết bây giờ lạ quá ta
Bọn trẻ học sao bao điều lạ
Chẳng giống lúc xưa ta hát ca
Ê a vuông tròn sao viết lạ
Đọc rồi đọc lại khác nhau xa
Méo tròn vuông méo ôi lú lã
Cuộc sống muôn màu cứ đổi pha
Võ Nhật Trường

Xao xuyến miền quê.
Lãng đãng mây chiều phủ bóng anh
Gió đưa nhành liễu khẽ buông cành
Đồi thông vi vút heo may lạnh
Đò chiều lặng lẽ rời bến nhanh
Xa xa khói tỏa tan từng mảnh
Bên sông lấp ló những mái tranh
Xao xuyến bâng khuâng miền quê ảnh
Quyện lòng gởi nhớ cánh đồng xanh.
Võ Nhật Trường

Mộng
 Rừng hoang xác lá rơi từng mảnh
Đóm sáng lập lè vọng suốt canh
Gió ru dìu dặt nghe buốt lạnh
Dáng em trắng tóa tựa mong manh
Ảo ảnh phiêu diêu đời một mảnh
TRăng tàn le lói ánh nguyệt xanh
Nhão bạc lênh đênh ru  mộng ảnh
Hiên đời hiu quạnh lạc hồn anh
 Võ Nhật Trường.


Chuyện cái khe
 Dân ta vốn ngại chuyện cái khe
Mốt mới bên Tây lại thích khè
Lắm lúc cãi nhau đầu sức mẻ
Chỉ vì cái chuyện lộ đường khe
 Mốt mới bây giờ chẳng thích che
Có đẹp có sang mới dám khè
Anh mê anh mệt em càng khỏe
Chẳng hiểu sao mà lọ chẳng khoe
 Võ Nhật Trường

Tìm lại thuở vàng trăng
Mai anh về tìm lại thuở vàng trăng
Bên đầm hoang giọt sương đêm đỏng đảnh
Em có còn phiêu diêu tình mây gió
Hay dỗi hờn bỏ xó ngó lơ lơ

Mai anh về em có còn buông thơ
Trao yêu thương nồng nàn hương tình cũ
Em có còn như mộng tình ấp ủ
Phút ban đầu lưu luyến chẳng rời xa

Mai anh về bên ngõ vắng chiều tà
Khuya buồn rơi giọt cà phê đắng ngắt
Em có còn vô tư ôm đàn hát
Hay giận hờn rồi gạt bỏ tình anh

Mai anh về ! Dạo bước dưới nắng hanh
Vá mảnh tình đêm vàng trăng dang dở
Em có còn ấp iu tim lối nhỏ
Vẽ đôi mình sánh bước trọn đời nhau
Nhật Trường + HT

Ngộ
Ngộ ngộ nhỡ thời ngộ ngộ thơ
Đôi câu đối đối vẫn đợi chờ
Thi nhân họa bút tuông lời mở
Rạng rỡ ngời ngời rạng rỡ thơ
Võ Nhật Trường

Men đắng
Uống rượu mà chi để lỡ làng
Duyên tình lận đận kiếp lầm than
Men đắng giải sầu đâu hết nạn
Nỗi buồn trống vắng mãi đeo mang
Khổ phận từng đêm để ngọc tàn
Hận đời đen bạc lệ chứa chan
Sa chân những lúc đang buồn chán
Cuối đời duyên phận biết có an
Võ Nhật Trường

Ô tô thời đại
 Ô hay mốt mới Nhật nhập về
Vừa nhìn anh chị thích hả hê
Mặt tiền xả lũ khi buồn lẻ
Hậu thời quyến rũ bỏ bùa mê
Ô tô thời đại đâu chẳng thế
Đẹp thời dạo phố ối chàng phê
Tội cho tụi nhỏ nhìn rơi lệ
Tạo tác nhiên ai chắn lối về
 Võ Nhật Trường16-8-2018

Vần U
 Theo cô đến lớp học vần U
Mới hay con chữ tít xoay mù
Kẻ đờ học mãi vẫn như cũ
Người khôn lắm lúc thấy ngờ ngu
Các cụ cho rằng học chưa đủ
Thầy u lại bảo học mờ lu
Cô trò vất vả đêm ngày nhủ
Con chữ thanh tao khoái gật gù.
 Võ Nhật Trường

Mộng liêu trai
 Ô kìa tiên nữ đến từ đâu
Lạc bước nhân gian đượm mối sầu
Đêm thu thao thức buồn in dấu
Ái mộng đầu đời mối tình sâu
Duyên tơ quấn quyện êm đềm thấu
Gởi nhớ cho ai mãi bền lâu
Ước hẹn mai sau chung bến đậu
Mong tình hoan hỷ thắm cau trầu
 Võ Nhật Trường.4.10.2018


Tiếng hờn ai
Ngày qua lại lại ngày qua ngày
Mỏi mòn trông ngóng lại ngóng trông
Úa tàn phai xuân buồn xuân sắc
Rơi rụng đời buồn tiếng hờn ai
Ai hờn tiếng buồn đời rụng rơi
Sắc xuân buồn xuân phai tàn úa
Trông ngóng lại ngóng trông mòn mỏi
Ngày qua ngày lại lại qua ngày
 Võ Nhật Trường

Nắng nhạt
Chiều nắng nhạt lang thang về với núi
Giọt nắng tàn rơi rụng cúc áo em
Anh quay  đi  chợt nghe lòng bối rối
Bước ngập ngừng bóng tối  vội vàng buông
Võ Nhật Trường

Say
Uống cho say những giọt rượu này
Đêm chông chênh bềnh bồng nỗi nhớ
Tình yêu xưa ta ngồi thầm nhớ
Tháng ngày dài hoang hoải đời đau
Giấc mộng nào nở vội trôi mau
Nỗi buồn lắng chìm vào đêm tối
Ánh đèn khuya hắt hiu lối nhỏ
Ngỡ em về nở đóa quỳnh hương
Nhật Trường

Giận
Đêm tối tăm nằm ngồi quay quắt
Dạ bồn chồn quặng thắt ruột gan
Giận ai dấu mảnh nguyệt tàn
Hoang mang hồn vỡ lệ tràn đâu hay
Nhật Trường

Em đợi gì?
Em đợi gì xuân xanh trườn theo nắng
Chiều cuối ngày giọt đắng lặng lờ trôi
Chân trời xa mơ hồ làn mây trắng
Nắng cuối ngày tiễn biệt tháng ngày qua
Về đi em bên thềm hiên lộng gió
Có một người trộm ngó đợi mùa trăng
Sương giăng giăng mắc sầu len cõi mộng
Nhớ một người lẳng lặng mấy mùa qua
Võ Nhật Trường.

 Hay hay hên
 Hay hay hên hỏi em có hay
Anh có em sao hên hay hay
Em cười anh yêu em nồng say
Say nồng em đêm đêm cuồng quay
 ………………………………….
Quay cuồng đêm đêm em nồng say
Say nồng em yêu anh cười em
Hay hay hên sao em có anh
Hay có em hỏi hên hay hay
 Võ Nhật Trường.

Say cuồng quay
Say cuồng quay anh đâu có say
Em nắm tay anh có nào hay
Quay quay quay về đâu nồng say
Tay trong tay say đâu có say
 ……………………………….
Say có đâu say tay trong tay
Say nồng đâu về quay quay quay
Hay nào có anh tay nắm em
Say có đâu anh quay cuồng say
Võ Nhật Trường

Mộng mị
Đêm qua đêm lại lại qua đêm
Trộm nghĩ về em mộng môi mềm
Mơ màng mộng mị lay gối nệm
Bên thềm gió lộng giọt buồn lem
……………………………….
Lem buồn giọt lộng gió thềm bên
Nệm gối lay mi mộng màng mơ
Mềm môi mộng em về nghĩ trộm
Đêm qua lại lại đêm qua đêm.
Võ Nhật Trường

Đêm qua đêm
Đêm qua đêm lại lại qua đêm
Trộm nghĩ về em mọng môi mềm
Mơ màng mộng mị lay gối nệm
Gió lộng bên thềm rạo rực thêm
Thêm rực rạo thềm bên lộng gió
Nệm gối lay mi mộng màng mơ
Mềm môi mọng em về nghĩ trộm
Đêm qua lại lại đêm qua đêm.
Võ Nhật Trường

Ngày chủ nhật
Ngày chủ nhật dạo chơi loanh quanh
Bỗng nhớ ai trong lòng thoáng lạnh
Cái Computer mấy hôm rồi làm chảnh
Hoạch họe hoài đòi hỏi cái active
Võ Nhật Trường

Ngày xưa.
Anh nhớ ngày xưa thích làm liều
Thấy em dạo bộ hay ngó điêu
Trược chân anh té đau muốn xỉu
Em ngó làm anh lại muốn liều
Anh nhớ ngày xưa đâu nói nhiều
Theo em dạo phố vui bao nhiêu
Gió chiều lồng lộng trong nắng chiếu
Thấp thoáng xa xa tiếng sáo diều
Anh nhớ ngày xưa nhớ rất nhiều
Em thường làm thơ lúc cô liêu
Những buổi hò hẹn bên gốc liễu
Em hứa mãi yêu anh thật nhiều.
Võ Nhật Trường.

Nhớ quá đi thôi.
Nhớ ngày xưa hay lừa con gái
Rủ em rằng đi ngắm trăng sao
Cùng em ngồi vịnh trăng cao
Anh ngồi đối đáp ta trao nụ hồng
Em bảo rằng trăng nay sáng quá
Anh dịu dàng hôn ngay má em
Em lại bảo trăng nay sáng tỏ
Nụ hôn nồng ngay mỏ em trao
Em lại bảo trăng cao cao tít
Anh chỉ được hôn ít thôi nghen
Rồi có hôm trăng sao mờ mịt
Anh vờ vịt hôn đại nghen em.
Thôi hôm nay trăng đã mù tịt.
Chuyện chúng mình biết tính sao em.
Nhật Trường

Có lẽ nào
Sống ở đời ai nào biết trước
Lối anh về in bóng em đi
Nhớ ngày nao hai đứa hẹn thề
Dập dìu nhau bến bờ hạnh phúc
Người đổi gió tìm niềm vui mới
Sóng cuộn trào tiếc nuối thủa xưa
Bến bờ nào hai đứa đợi chờ
Giờ trống vắng hoang tàn hiu quạnh
Anh lạc em giữa dòng đời nghiệt ngã
Cố kiếm tìm duyên phai nhạt vì đâu
Có phải chăng ông tạo xoay vần
Duyên chẳng đặng trầm mê đuổi bắt
Có lẽ nào em ơi có lẽ
Mãi kiếm tìm bến lạ nẻo xa
Quên có anh vẫn đợi quê nhà
Sầu lẻ bóng ôm hình hài xa lắc
Có lẽ nào… em lại về bên anh.
Võ Nhật Trường

Vui chút
 Người ta chỉ thích khoe mông
Em đây chỉ thích khoe hông giữa đường
Khuya rồi mà anh chửa thương
Ngày mai em sẽ trừ lương anh nè.
(Hơ hơ...) Võ Nhật Trường

Chút vui
 Người ta chỉ thích khoe mông
Em đây chỉ thích khoe lông giữa đường
Khuya rồi mà chửa anh thương
Ngày mai em sẽ trừ lương anh nè.
(Hơ hơ hơ...) Võ Nhât Trường

Buồn.
Cảm thấy buồn khi ai nhắc đến
Tội tình gì em bỏ anh đi
Khi yêu em chỉ nói liều
Trọn đời trọn kiếp mãi yêu một người
Rồi ngày tháng anh chiều em hết
Tình mặn nồng em quên hết sao
Ra đi chẳng nói lời nào
Uyên ương chia nửa đêm trường quạnh hiu

Lửa tình yêu bao nhiêu cho đủ
Sống một đời ủ rũ mãi sao
Trăng mờ trăng tỏ khát khao
Hồn đau quặng thắt lao đao nghẹn ngào
Nhật Trường

Buồn xuân
Ngày qua ngày lại lại qua ngày
Mỏi mòn trông ngóng lại ngóng trông
Xuân xanh xuân sắc thêm xuân đến
Đến xuân xuân sắc lại phai xuân
 Võ Nhật Trường.

ĐÊM
Đêm lắng đọng cảnh khuya
Nghe từng nhịp hơi thở
Cơn gió ru khe khẽ
Chiếc lá vàng lao xao
Đêm nay chẳng ánh sao
Bầu trời khuya êm ắng
Buồn trong đêm sâu lắng
Hương ngọc lan thoảng qua
Đêm nay lại nhớ thương
Lời yêu đương viết vội
Trong đêm trường hiu quạnh
Cành hồng trổ trong sương
Đêm trống vắng vấn vương
Người xa thương mộng đẹp
Giấc nồng say êm ái
Duyên tình đẹp sớm mai
Đêm trôi qua rất nhanh
Gió lạnh luồn chóng vánh
Buồn xua trăng sầu lặng
Chàng cuội vẫn đợi Hằng.
Ngũ ngon nhé nàng ơi!!!
Võ Nhật Trường

Cơm nhà- Cơm gà
Ngày xưa cơm nhà hàng tháng
Ăn hoài đến ngán chẳng la
Ngày nay lười biếng lân la
Ra đường làm đĩa cơm gà vẫn hơn
Ăn rồi lại muốn ăn luôn
Chiều chiều nhớ ghé cơm gà mà mua
Về nhà vợ cứ hơn thua
Cơm gà nó có để chùa cho đâu
Về nhà em nấu Diên Châu
Ăn vào to khỏe đêm thâu mà cày
Hii hii … Võ Nhât Trường

Chiều Sài Gòn
Chiều Sài gòn buồn lắm phải không em
NẮng có làm má hồng thêm thắm đỏ
Cơn mưa rào bất chợt giăng đầu ngỏ
Ướt môi mềm lỡ bước em ghé thăm
Anh nhớ nhiều nhớ lắm con phố quen
Chiều dạo bước bên hàng cây ghế đá
Tà áo trắng tung bay đời hối hả
Điệu nhạc buồn giọt đắng góc phố xưa
Võ Nhât Trường

Về Quê Bình Định
Anh về Bình Định quê em
Ăn cơm rau muống uống đôi trái dừa
Nghêu sò ốc hến ăn no
Về với Cát Tiến lên chùa Linh Phong
Tây Sơn thăm võ Quang Trung
FLC Nhơn Hội đắm mình san hô
Trèo đèo trược cát nhấp nhô
Về với thành phố thăm nàng tiên sa.
Võ Nhật Trường

Gậy như ý
Trời già cũng thích trêu ngươi
Sắm cho cây gậy vắt vèo ngang hông
Bình thường chỉ bé tóp teo
Gặp phải gái đẹp cứ vèo  gấp ba
Có cô em ở gần nhà
Ngỏng đầu thích quá la cà ngó qua
Nếu mà em thích cứ sang
Gậy thì chẳng lớn chớ mà dẻo dai
Ngoáy trái ngoáy phải rai rai
Ngoáy sâu ngoáy cạn miệt mài cũng vui
Trời thì cho có nhiêu thui
Chớ mà không ngoáy để lâu lại buồn
Võ Nhật Trường

Hững hờ
Ơ hờ một chút duyên tơ
Gặp nhau dâu bể đò đưa mấy lần
Lối nào đi ngược thời gian
Tìm người tri kỷ tựa mình ngu ngơ
Gã hề buồn với vần thơ
Lệ tuông hờ hững buồn rơi hững hờ
Tg.Võ Nhật Trường

Tiếng sét ái tình.
Bao lâu rồi không gặp
Em giờ đã khác xưa
Môi hồng xinh chúm chím
Mắt liếc rụng rơi tình
Nụ cười tươi rạng rỡ
Tóc mây bềnh bồng bay
Đôi bòng ươm nhụy nở
Khơi tình tuổi xuân thì
Bao dịu dàng đằm thắm
Nồng nàng trong nắng xinh
Hương tình bay theo gió
Ngất ngây phút giây này
Bao điều thầm chưa nói
Bỗng nghẹn lại trong tim
Ôi thẫn thờ giây phút
Lạc trôi nẻo mê hồn
Tình vang rền tia sét
Đốt cháy trái tim côi
Ngọn lửa rừng rực cháy
Giam hồn tôi đợi chờ
Võ Nhật Trường

Lỡ nhịp cung đàn.
Tình yêu trong sáng thật an nhàn
Giữa đời gian dối lắm trái ngang
Duyên tình mộng ảo nào đâu chán
Uống giọt sương đêm lại bất an
Cứ ngỡ yêu nhau chẳng lụi tàn
Nào hay trời sáng bỗng vỡ tan
Xót xa in vết hằng lên trán
Hoang mang để lỡ nhịp cung đàn.
Võ Nhật Trường

Tình phai phôi
Bao năm rồi em nhỉ
Từ ngày mình chia xa
Anh đi vào quân ngũ
Em ở lại quê nhà
Thấm thoắt đã ba năm
Lá thư tình anh viết
Nhớ thương em da diết
Đợi chờ mãi hồi âm
Ngỡ em đã sang sông
Quên rồi câu hẹn cũ
Anh đi vào quân ngũ
Đồng đội vài cô xinh
Rồi đến một ngày xuân
Hoa tình yêu lại nở
Anh quay về lối cũ
Tình giờ đã phai phôi
Chuyện chúng mình buông trôi
Em ơi xin hãy hiểu!!!
Võ Nhật Trường

Tình đợi chờ
Đợi chờ nhé! Dấu yêu ơi có mệt
Tháng ngày trôi, những cung bật thăng trầm
Trái tim hồng lặng lẽ mãi ngân nga
Cho tình mộng ngọt ngào câu ân ái
Anh sẽ đến khi trời đang nắng hạ
Đốt tim em rực lửa những ngày xanh
Cho thu sang đông đến chẳng chạnh lòng
Tình mãi đẹp suốt một đời em nhé
Võ Nhật Trường

Hạ về
Hè đến rồi nắng thiêu đổ lửa
Cành phượng vĩ đỏ thắm trời chiều
Tiếng ve buồn inh ỏi réo vang
Chùm hoa giấy mênh mang nỗi nhớ
Ngày nắng hạ oi nồng hương lửa
Ngọn gió lùa bỏng rát làn da
Giọt mồ hôi buông dài lưng đổ
Bờ cát mềm rộn tiếng sóng xô.
Ngày hạ về gợi bao niềm nhớ
Nhớ một thời lưu bút hoài mơ
Nhớ những chiều nô đùa sóng nước
Con phố quen rợp đỏ hoa cài
Nhật Trường
  
Kem??
Anh chỉ thich kem sôi
Với kem sồi kem ổi
Chưa từng biếtt kem Mit
Với một ít kem môi
Kem sửa cộng vú đôi
Chịu riêng sầu kem ngộ
Bao giờ mới gặp độ
Cho mình lại xơi kem
Võ Nhật Trường

Nét xuân xưa
Quen em từ thuở tuổi đôi mươi
Má thắm môi son đỏ điểm mười
Thấm thoát xuân qua bao mùa lá
Môi hồng còn đó nét xuân xưa
Người còn nhớ buổi ta đón đưa
Trao câu yêu thương mãi đợi chờ
Sao vội khép cửa tim thôi nhớ
Cho buồn theo mãi bước chân đi
Mở lòng em đón nắng xuân sang
Hâm nóng tim yêu rực lửa vàng
Thiêu rụi đêm tàn buồn lẻ bóng
Thắp lên ngọn nến mãi còn vang
Võ Nhật Trường

Đường về Quê em
Đường về quê em lượn quanh co
Có lá có hoa rợp bóng cò
Trời xanh mây trắng lưng đồi gió
Bóng nhỏ trang đài ca líu lo
Võ Nhật Trường

Em yêu là nhất
Em ơi em à
Về nhà cùng anh
Hai mái đầu xanh
Chung chiếu chung chăn
Vui cùng con trẻ
Mình còn vui khỏe
TRanh thủ nha em
Tuổi ngày dần thêm
Đêm nằm gối chiếc
Nỗi buồn da diết
Đợi đến bao lâu
Khi đã bạc đầu
Vẫn hoài mong ngóng
Duyên tình đã thắm
Ừ nhé em yêu
Anh sẽ yêu chìu
Em yêu là nhất
Võ Nhật Trường

Còn không
Bông hồng ngày trước có còn không
Sắc thắm trao duyên thuở mặn nồng
Hoa đến hoa đi theo làn gió
Người chờ người đợi người ngóng trông
 Người ơi người có về lại không
Hay mãi ra đi theo ánh hồng
Đường xa lắc léo nhiều chông nhọn
Đường về còn đó rộng mênh mông
Về lại đi em ngôi nhà xưa
Còn đó kỉ niệm chưa xóa nhòa
Vườn rau ghế đá còn in dấu
Nồng nàng duyên thắm mình chung đôi
Võ Nhật Trường

Ly rượu đắng
Em hỡi em cuộc đời sao vội vả
Sống bon chen vất vả từng ngày qua
Hiểu cho anh kinh tế khó khăn mà
Sao nỡ để lụy tình em vất vả
Anh đứt ruột ra đi không từ giã
Nhớ thương em chôn chặt đáy lòng ta
Cố vững bước nắng mưa không gục ngã
Vươn mình lên chẳng ngại phương trời xa
Rồi một ngày anh sẽ đón em qua
Haha... em có còn đợi nữa không ta
Võ Nhật Trường

Tình đã hết
Thôi em nhé anh giờ tình đã hết
Lỡ người ta phụ bỏ rơi bên đời
Buồn lắm thôi quên giấc mộng chung đôi
Tâm an lạc nương của chùa kinh kệ
Trả cho em an lành trong nắng mới
Tiếng kinh cầu chúc phúc nhé bình an
Trên đường dài có phật luôn chở che
Em hạnh phúc vui nhiều nha em nhé
Võ Nhật Trường

Phụ tình
Anh biết em đã khổ
Tình đợi chờ mong manh
Dĩ vãng trôi quá nhanh
Tình xưa thôi  đã khép
Em đừng thêm níu kéo
Khơi lại vết thương đau
Giấc mơ  xưa đổi màu
Buồn dã tràng xe cát
Võ Nhật Trường

Hề hề hề
Bớt yêu đi tâm hồn đỡ khổ
Ăn lạt nhiều sẽ bổ tấm thân
Uống ca phê nằm nghe nhạc nhẹ
Vui nào bằng từ bỏ cõi mê
Vnt

Bái bai
Thôi chào nhé ôi buồn tê tái
Mùa học sang lớp học sắp khai
Đợi chờ chi nữa bái bai
Hẹn mùa Hạ tới rai rai viết bài
Tạm biệt nhé anh tài khắp nẻo
Nợ vần thơ những buổi gieo neo
Tháng ngày buồn chóng bay vèo
Đến hẹn ta sẽ chống chèo đuổi theo
Võ Nhật Trường(15.8.2018)

Tuổi thân
Đợi ngày mùng tám tháng ba
Tặng em đôi dép xin đưa em về
Ai dè đến giữa triền đê
Trược chân lỡ té em về cùng ai
Tuổi thân cho phận làm trai
Sa chân vào cái vũng lầy lỡ duyên
Thuyền tình rời bến sông quê
Về nơi phố thị tơ tình còn chăng
 Một thời mật ngọt bướm ong
Còn thương xin gửi đôi dòng tình xa
Võ Nhật Trường

Tình quay gót 
Tình quay gót sao còn vương vấn
Trả hết rồi em nhẹ bước chông chênh
Con đường đó một mình em dấn bước
Bỏ lại sau lưng bao nỗi nhớ một thời ...Yêu anh.
Võ NHật Trường

8-3
Lại đến mùng tám tháng ba
Đàn bà chỉ việc rên la nằm nhà
Đàn ông cặm cụi vào ra
Mệt ơi là mệt sướng ca mỗi bà
Võ Nhật Trường

Cảm ơn đời
Cảm ơn đời cho tôi gặp được
Khuông mặt mình trong trái tim em.
Một chút thôi cho đời thêm hương sắc
Biết  sau này còn nhắc tên nhau
Một chút buồn một chút thương đau
Võ Nhật Trường

Anh khờ
Giận hờn sao em đi với người ta
Để anh đơn côi ngồi buồn lẻ bóng
Đâu có gì vui bên hình với bóng
Trái tim em đã lạc lối về đâu
Anh còn ngồi đây ôm mối tình sầu
Với kỉ niệm xưa chôn theo ngày tháng
Sao không trách em lòng đã đổi khác
Để tim anh khờ ngơ ngác đợi trông
Võ Nhật Trường

Chia tay
Anh gom lại sợi thương
Giấu vào tim nỗi nhớ
Biết yêu em nhiều lắm
Đành lòng nói chia tay
Tình không cánh mà bay
Đời phù du chìm nổi
Giữa muôn trùng sông núi
Đôi đường chết lặng tim
Võ Nhật Trường

Tình si
Có  lỗi không khi trót lỡ yêu thương
Là dâng hiến trọn niềm tin nỗi nhớ
Biết thương yêu sẽ mang nhiều  đau khổ
Vẫn dại khờ để hở cửa trái tim...tình si
Võ Nhật Trường


Tình phai phôi
Bao năm rồi em nhỉ
Từ ngày mình chia xa
Anh đi vào quân ngũ
Em ở lại quê nhà
Thấm thoắt đã ba năm
Lá thư tình anh viết
Nhớ thương em da diết
Đợi chờ mãi hồi âm
Ngỡ em đã sang sông
Quên rồi câu hẹn cũ
Anh đi vào quân ngũ
Đồng đội vài cô xinh
Rồi đến một ngày xuân
Hoa tình yêu lại nở
Anh quay về lối cũ
Tình giờ đã phai phôi
Chuyện chúng mình buông trôi
Em ơi xin hãy hiểu!!!
Võ Nhật Trường

Tình đợi chờ
Đợi chờ nhé! Dấu yêu ơi có mệt
Tháng ngày trôi, những cung bật thăng trầm
Trái tim hồng lặng lẽ mãi ngân nga
Cho tình mộng ngọt ngào câu ân ái
Anh sẽ đến khi trời đang nắng hạ
Đốt tim em rực lửa những ngày xanh
Cho thu sang đông đến chẳng chạnh lòng
Tình mãi đẹp suốt một đời em nhé
Võ Nhật Trường

Phụ tình
Anh biết em đã khổ
Tình đợi chờ mong manh
Dĩ vãng trôi quá nhanh
Tình xưa thôi  đã khép
Em đừng thêm níu kéo
Khơi lại vết thương đau
Giấc mơ  xưa đổi màu
Buồn dã tràng xe cát
Võ Nhật Trường

Nét xuân xưa
Quen em từ thuở tuổi đôi mươi
Má thắm môi son đỏ điểm mười
Thấm thoát xuân qua bao mùa lá
Môi hồng còn đó nét xuân xưa
Người còn nhớ buổi ta đón đưa
Trao câu yêu thương mãi đợi chờ
Sao vội khép cửa tim thôi nhớ
Cho buồn theo mãi bước chân đi
Mở lòng em đón nắng xuân sang
Hâm nóng tim yêu rực lửa vàng
Thiêu rụi đêm tàn buồn lẻ bóng
Thắp lên ngọn nến mãi còn vang
Võ Nhật Trường

Còn không
Bông hồng ngày trước có còn không
Sắc thắm trao duyên thuở mặn nồng
Hoa đến hoa đi theo làn gió
Người chờ người đợi người ngóng trông
Người ơi người có về lại không
Hay mãi ra đi theo ánh hồng
Đường xa lắc léo nhiều chông nhọn
Đường về còn đó rộng mênh mông
Về lại đi em ngôi nhà xưa
Còn đó kỉ niệm chưa xóa nhòa
Vườn rau ghế đá còn in dấu
Nồng nàng duyên thắm mình chung đôi
Võ Nhật Trường

Có những ngày
Có những ngày tôi vẫn hay mộng mơ
Gởi lời thơ tâm tình cùng nắng gió
Gửi lời yêu cất lên rồi để ngỏ
Đợi chờ hoài dù chỉ vài hồi âm
Võ Nhật Trường

NGỠ
Ngỡ trong hơi gió có tiếng em cười.
Huơ tay bắt gió thẫn thờ lạnh băng
Với tay ngắt vội cành đào
Ngỡ như chạm được lối vào tim em.
Võ Nhật Trường

Cảm ơn
Cảm ơn em bày tỏ nỗi niềm,
Con tim nhỏ có vừa cho em trú
Hay em lại thấy đời tù túng
Nhốt em rồi chẳng được an yên.
Võ Nhật Trường

Em (thơ vui)
Em theo một ánh sao băng
Đuổi đến bên anh sao quá gần
Lời tình tuông chảy hăng như Ráp
Bão táp phong ba chỉ sợ là
Dép bay dép chạy chẳng đáng chi
Giữ lấy đôi khi chẳng được gì
Để nguyên chân trần tung tăng múa
Quấn chặt anh rồi nói được chi
Võ Nhật Trường

Kem??
Anh chỉ thich kem sôi
Với kem sồi kem ổi
Chưa từng biếtt kem Mit
Với một ít kem môi
Kem sửa cộng vú đôi
Chịu riêng sầu kem ngộ
Bao giờ mới gặp độ
Cho mình lại xơi kem
Võ Nhật Trường

Hẹn khi tuổi già
Tuổi già hồn vẫn chưa già
Chắc là nhờ có chổi chà quét Đa
Hỏi người còn có nhớ ta
Hai ba năm nữa ta ra khỏi chùa
Về nhà nhặt nhạnh lá rơi
Thảnh thơi buôn chuyện sướng vui ở chùa
Võ Nhật Trường

Kiếp làm thuê
Anh đi mãi quên câu tình cũ
Đã lâu rồi chẳng nhớ mía quê
Cũng bởi cái kiếp làm thuê
Quanh năm mưa nắng lăng lê xứ người
Võ Nhật Trường

Tiễn em theo chồng (Thơ vui)
Hết rồi ngày tháng đèo bồng
Em đi lấy chồng chẳng thể về không
Chúc em ngày bước sang sông
Vui bên tình chồng chớ có hoài  trông
Võ Nhật Trường

Đốt lửa đi em
Đốt lửa đi em cho đời vui khỏe
Chớ lặng thầm như kẻ bại ủ ê
Ngày tháng dài mệt mỏi cứ tràn về
Đừng chôn dấu những muộn phiền em nhé
Võ Nhật Trường

Yêu tình ảo
Yêu tình ảo luôn mang nhiều trắc trở
Mến tình thơ vương vấn mãi đợi chờ
Chút tình hờ cho đời thêm mộng mơ
Ảo  hay thật lắm kẻ mơ người tỏ
Tôi vẫn hay viết lời thơ để ngỏ
Gởi ai kia hiểu rõ sao ngó lơ
Để tình tôi mãi đợi vẫn bơ vơ
Đến bao giờ tình thôi đành buông bỏ

Yêu tình ảo đến bao giờ mới thỏa...
Võ Nhật Trường

Ly rượu đắng
Em hỡi em cuộc đời sao vội vả
Sống bon chen vất vả từng ngày qua
Hiểu cho anh kinh tế khó khăn mà
Sao nỡ để lụy tình em vất vả
Anh đứt ruột ra đi không từ giã
Nhớ thương em chôn chặt đáy lòng ta
Cố vững bước nắng mưa không gục ngã
Vươn mình lên chẳng ngại phương trời xa
Rồi một ngày anh sẽ đón em qua
Haha... em có còn đợi nữa không ta
Võ Nhật Trường

Vu vơ tình khờ
Muốn tìm chút khác biệt
Mới thấy mình ngu ngơ
Vớ đâu phải tình khờ
Vu vơ đêm nằm mộng
Ừ thì yêu rồi đấy
Ai chẳng dại vì yêu
Anh chẳng hay nói nhiều
Liều mang em đi trốn
Ừ thì em đồng ý
Cứ tùy ý đưa chân
Lỡ cũng chỉ một lần
Mình bên nhau mãi nhé!!!
Võ Nhật Trường

Trách!!!
Trách chi duyên lở nhịp cầu
Em đi để lại nỗi sầu trong tôi
Tình đầu dẫu đẹp như tranh
Đường đời muôn lối ta đành xa nhau
Cuộc đời như ánh sao băng
Đợi chờ chi nữa duyên lành trôi mau
Thôi thì hẹn lại kiếp sau
Còn duyên còn nợ trầu cau thắm tình
Võ Nhật Trường

Với tay ngắt nhẹ cánh sen
Mơ màng anh nhớ mon men cùng nàng
Mây trời gió núi bạt ngàn
Chim ca bướm lượn ngất ngây hương tình
Nghĩ đời sao quá phiêu linh
Đêm nằm vỡ mộng buồn tình nhớ trăng
Võ Nhật Trường

Sóng
Anh là con sóng nhỏ
Dịu dàng mãi xô bờ
Cát lặng thầm không nói
Để mặt sóng đây đưa
 Có hôm trời giông bão
sóng lớn vỗ vào bờ
Cát trắng hòa cùng sóng
Xa bến bờ  ra khơi.
Võ Nhật Trường

Hãy Lắng Nghe.
Em có nghe thấy gì không
Gió đang hát khúc tình ca ấy
Lúc dịu dàng nồng nàn cháy bỏng
Lúc xào xạc xơ xác lạnh không
Em có buồn khi tình vắng từng đêm
Trời lặng gió cho lòng buồn trống vắng
Bởi gì đâu duyên tình nông nổi
Điệp khúc nào ru ngủ hằng đêm
Võ Nhật Trường

Duyên nợ
Dù không yêu anh bằng lòng làm bạn
Bước bên em những lúc lạc lòng
chia sẻ cùng em vui buồn cuộc sống
Ngày lại ngày vơi bớt nỗi muộn phiền
Anh cũng như em có nỗi niềm riêng
Gặp nhau là duyên nợ tình khó trả
Em có đồng ý cùng anh là bạn
Dẫu không chung đường vẫn nhớ về nhau
Võ Nhật Trường

Mộng mơ.
Gái đẹp là gái phòng không
Khi đã có chồng hết mộng hết mơ
thôi thì ta nghỉ làm thơ
Về nhà uống rượu ngẩn ngơ với đời.
Võ Nhật Trường

Mừng năm mới.
Đóng gói hiện tại
Ăn hại tương lai
Tiêu hết tiền tài
Chúc mừng năm mới
An khang thịnh vượng ^^
Võ Nhật Trường

Lời thề
Gặp em như mới hôm qua.
Mà nay đã khác em rời bến xưa.
Lời thề như gió đung đưa.
Bay qua bay lại biết vừa lòng ai
Võ Nhật Trường

Đôi mắt.
Em đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy
Đôi mắt buồn gợi nhớ phút chia ly
Dẫu tình nồng chẳng thể đến bên nhau
Câu yêu thương chỉ dài thêm giây phút.
Ngày tình yêu em dành phần đi trước
Cố quay đầu rủ bỏ bớt thương đau
Chân vội bước bên dòng đời hối hả
Vương chút tình chút nhớ phút biệt ly
Còn lại gì sỏi đá khắc ghi
Thời gian xóa vội ghánh đời nhẹ bước
Cảm ơn đời cho tôi gặp được
Đôi mắt buồn lưu luyên phút biệt ly.
Võ Nhật Trường.

Trốn Tình
Đã bao lần anh trốn
Khỏi tình em ngọt ngào
Đôi môi em đắm đuối
Lời nói ngọt đầu môi
Đã bao lần buông bỏ
Để tim mãi ơ hờ
Ngó lơ như chẳng thấy
Hình bóng em mơ hồ
Đã bao lần trốn chạy
Khỏi dịu ngọt đam mê
Tim anh lặng thầm nói
Nàng thơ đang thầm thì
Cuộc tình  chỉ là thơ
Nàng gieo mơ vào mộng
Tim anh đang lay động
Bóng hình nàng như thơ
Võ Nhật Trường

Yêu xa.
Dẫu biết yêu xa chẳng đươc nhiều
Sao lòng vẫn thấy buồn cô liêu
Gửi em xa nhớ vài dòng bút
Chúc người sớm cập bến thương yêu
Võ Nhật Trường.

Đành sao em
Yêu rồi hỉn, em biết yêu rồi hỉn
Lấy chồng thôi đợi chi nữa thêm đau
Ân tình cũ quên đi ân tình cũ
Về với người đừng cất dấu thương đau.
Người bên ấy, người em yêu rồi đấy
Có mặn nồng, có tốt với em không?
Anh vẫn biết, tình ta không bến đỗ
Chỉ nguyện cầu người ấy tốt hợn anh!
Tình dang dở muôn đời ta than thở
Bởi duyên trời sao  nở  đành sao em
Võ Nhật Trường.

Thật lòng
Thật lòng anh rất yêu em
Yêu từng giọng nói môi mềm em trao
Yêu sao ánh mắt nụ cười
Yêu em yêu cả bầu trời đêm thơ
Ước gì ta hóa nhà thơ
Đêm đêm gửi tặng vần thơ yêu nàng
Ước gì ta hóa mộng vàng
Đêm đêm ru giấc tình nàng thiên thu
Gửi tình theo gió chiều thu
Mang theo nỗi nhớ ru em đêm buồn
Gửi lời thương nhớ hững hờ
Biết em có hiểu tim anh thật lòng
Võ Nhật Trường.

Cuối đường.
Anh không tin cuối đường gặp Hậu
Hát bâng quơ mấy dạo khúc tình
Đời mình chỉ mới bình minh
Sớm chưa tắt nắng mây đen cạn lời
Chiều dần tối mây tan mây hợp
Bến bờ kia chập choạng lối về
Đêm tàn nguyệt đã sang ngang
Sương khuya níu giữ ban mai lại về.
 Võ Nhật Trường


Gái miền Tây
Gái miền Tây hây hây má đỏ
Môi em cười để ngõ cho ai
Xuân về lòng nhớ ngất ngây
Tình xuân rộn rã  đắm say nụ cười
Võ Nhật Trường

Thăm bạn
Quen bạn đã bấy nhiêu ngày
Họ tên chẳng rõ mặt mày ra sao
Thôi thì viết đỡ tào lao
Gởi bạn thăm hỏi nao nao tấc lòng

ĐỜI
Đời là thế cớ chi phải khóc
Nước mắt rơi nặng óc đau tim
Mặc kệ ta cứ lặng im
Tụng kinh gõ mõ xem phim tối ngày

 THƯƠNG
Thương nhau chia sớt đắng cay
Đêm nay rượu cạn men say còn nồng
Dẫu mai em có lấy chồng
Tình anh vẫn mãi một lòng yêu em

MÍT
Tố nữ mơn man mít ngọt nè
Cho anh nhỏ dãi ngó mà mê
Hay là mua đại về ăn ké
Lỡ chín mọng rồi sút cùi nghe

CẤY
Một thân vất vả chổng hai mông
Nắng cháy mưa giông lội xuống đồng
Người ta giàu có nhà cao rộng
Chỉ khổ thân em vẫn chưa chồng

KIẾP ĐIÊU THUYỀN
Kiếp Điêu Thuyền gian truân khổ ải
Phận hồng nhan bạc đãi nhân duyên
Mong em son sắc vẹn nguyên
Cho trầu cau mãi thắm duyên vợ chồng

YÊU MẸ
Ngọt ngào tiếng mẹ thuở ban sơ
Ru con khôn lớn đến từng giờ
Hiếu nghĩa bao năm đời vẫn nợ
Nhớ hoài tình mẹ hát ầu ơ
17.5.2019Võ Nhật Trường