Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 266

ÁO TÍM NHIỀU KHÁT VỌNG !
Áo tím em cười biếc chiều nay
Ươm nắng ai mơ giấc mộng dày
Nón lá ngẫn người tinh khiết quá
Nụ cười loang loáng ngắm đắm say
Áo tím nên thơ biếc trăng đầy
Em cài chử nhớ gởi theo mây
Một trời nhung nhớ hoàng hôn tím
Đẫm giấc mơ yêu mộng vơi đầy
Áo tím hôm nay đẹp rạng ngời
Mắt nhìn đăm đắm ...đắm chơi vơi
Thoảng bay trong gió thơm vời vợi
Nồng nàn hương tóc dậy sóng khơi
Áo tím mộng mơ ...áo tím ơi
Đôi tay em níu bóng mây trời
Nghiên vành nón lá anh chới với
Ôm ấp trong tim giấc mơ đời
Áo tím sáng nay khẽ ru hời
Biết thương biết nhớ biết đầy vơi
Biếc mơ biếc mộng khơi nhung nhớ
Một gã đắm chìm tím tím ơi !
Sưu tầm.
 vntst20183846_500
HOA SỮA ĐÔNG NAY
Đường xưa em ạ ... đã lại bay,
Hoa sữa đêm đêm vấn gót giày,
Hương sữa nồng nàn vương khắp phố,
Em giờ bên ấy ... có ngủ say?
Em ạ đường xưa hương sữa rơi,
Góc nhỏ hai ta vẫn thường ngồi,
Hoa vẫn lặng thầm rơi xuống ghế,
Hoa hình như nhớ ... bóng xa xôi!
Hương sữa em ơi ... đã lại vương,
Như níu chân ai bước trên đường,
Hoa sợ rồi người không trở lại,
Sợ người vai lạnh ... bởi hơi sương!
Đông này về chậm ... lại chậm hơn,
Hoa sữa em ơi cũng biết hờn,
Hoa giấu hình em trong góc vắng,
Cho lòng ai lạnh ... gió từng cơn!
Giầy ai hoa rụng đã dần vơi
Hoa sữa em ơi mãi trong đời,
Chỉ có em là chưa trở lại,
Hỡi Trời hương sữa ... có à ời...!
Sưu tầm.

GỞI VỀ HƠI ẤM
ĐÔNG về gió lạnh tái tê
SANG chiều giá buốt lê thê những ngày
GIÓ vờn xao xác heo may
LẠNH người xa ấy đêm dày nhớ mong
TRONG đêm đẫm giấc mơ hồng
LÒNG nghe da diết ấm lòng thi nhân
TÌNH ai gieo những bần thần
THƠ lời nho nhã ân cần gởi trao
ANH giờ tim đã lao xao
GỞI về hơi ấm má đào nhận đi
EM đang biên biếc xuân thì
MONG mình kết hợp còn gì ha anh
ANH mơ đôi mắt long lanh
VỀ bên ta có ngày xanh ấm nồng
ĐÔNG SANG GIÓ LẠNH TRONG LÒNG
TÌNH THƠ ANH GỞI EM MONG ANH VỀ
GỞI HỒN VÀO MẢNH TÌNH QUÊ
PHƯƠNG XA HOÀI NHỚ NHỚ HOÀI DẤU YÊU !
Sưu tầm.
 vntst20183738_500
THUỶ CHUNG!
Cứ mỗi độ khi mùa lá rụng
Thấm thoắt rơi đã đúng mười thu
Ngọt ngào một buổi tình ru
Qua mười năm ấy cho dù chẳng phai.
Dưới con phố trăng cài ánh điện
Thu lại về đưa tiễn hạ qua
Tóc em hương lúa đậm đà
Thoảng trong làn gió cho ta xiêu lòng.
Bao ngày tháng đong đầy sợi nhớ
Gối bên giường...hay sợ bỏ quên
Hoàng hôn giữ kín nỗi niềm
Chờ nhau thấp thỏm ngồi bên hết buồn.
Tình chung thuỷ mãi luôn son sắt
Nhớ nhung nhiều gửi gắm tim yêu
Đường xưa chung lối mỗi chiều
Trăng buông đầu ngõ trao nhiều ái ân.
Vẫn mong đợi mùa xuân dừng lại
Để tôi cài lên mái tóc em
Nhành hoa tươi thắm ngọt mềm
Chiều thu se lạnh bên thềm có nhau.
Tình vẫn đẹp muôn màu rực rỡ
Như loài hoa tím nở trang đài
Yêu người dù chẳng đổi hai
Mười thu lá rụng không phai tấm lòng.
Sưu tầm.

ĐỪNG SỢ
Chờ ai thiếu nữ ngẩn ngơ lòng
Hỏi khẽ sao nàng đứng tựa song
Giận đã bao lần mà phải ngóng
Thương rồi mấy bận vẫn thì mong
Nay thuyền dạo ấy còn hay hỏng
Bến cũ bây giờ liệu có trong
Nếu ngẫm cùng nhau đừng sợ lỏng
Duyên tình kết chặt mãi là xong
Sưu tầm.
 vntst20183663_500
SỢ ỒI
Bao ngày ấp ủ mối tơ lòng
Mấy độ đông về dạ ước mong
Chắp nối niềm mơ tràn cánh mỏng
Bến đợi hương làn Vẫn sạch trong
Vạt nắng loang dần sương giá đọng
Soi về bóng nguyệt ấm tình hong
Bao giờ biển lặng ngừng thôi sóng
Lẽ ngạt ngào thơm tản xoay vòng
Sưu tầm.

NỐI LẠI TÂM HỒN
Cứ mãi buồn vương ở trong lòng
Đêm về thổn thức tựa hàng song
Thương tình chốn nọ nên hoài ngóng
Nhớ nghĩa nơi này mới phải mong
Chẳng ánh trăng cười tim sợ hỏng
Đâu còn gió giỡn dạ buồn đong
Vòng tay siết chặt xin đừng lỏng
Nối lại tâm hồn nữa sẽ xong .
Sưu tầm.

THẤP THỎM
Thấp thỏm làm sao tận cõi lòng
Trăng dòm khẽ ghẹo ở ngoài song
Người đi cách biệt xa còn ngóng
Kẻ nỡ buông rời bỏ có mong
Bến cũ buồn tênh nay bị hỏng
Thuyền sầu khóc hận mới vừa bong
Tình yêu lận đận đành trôi thỏng
Đứt đoạn tơ tình thế đã xong .
Sưu tầm.
 vntst20182872_500
BUỘC LẠI
Cũng bởi trời đông buốt lạnh lòng
Nên đành khép cửa lặng bên song
Đưa nhìn nẻo ấy thôi chờ ngóng
Dõi liếc miền xa chẳng đợi mong
Ước mãi tình yêu đừng để hỏng
Mơ hoài nghĩa ái liệu còn trong
Cùng nhau gắn lại khi thời lỏng
Phải buộc tâm hồn thế sẽ xong
Sưu tầm.

XÓT XA
Từng đêm vẫn một mình
Gọi mãi chỉ làm thinh
Có phải là phai nghĩa
Dường như đã nhạt tình
Quay đầu thương phận lẻ
Trở bước tội lòng minh
Xót những ngày yêu đẹp
Đành quên cả bóng hình
Sưu tầm.

MÙA SEN NỞ ĐÃ XA
Đóa sen mùa này vẫn nở
Có còn ngan ngát hương say?
Có còn ôm chân mây gió?
Anh đi biền biệt đời trai
Cá ơi có còn đớp móng
Bơi theo con nước lớn ròng
Ngày ta và em say sóng
Tương tư thức ngủ nhớ mong
Thẹn thùng nhìn nhau bối rối
Con tim lí lẽ tuyệt vời
Nào nhờ ông mai bà mối?
Thế là kết mô đen thôi!
Anh xa mùa sen năm ấy!
Lãng quên mấy khúc hẹn hò?
Đống thư tình yêu đốt cháy
Đêm lạnh góc trời bơ vơ
Tình yêu nhịp cầu đã gãy
Sang sông ai chẳng lụy đò?
Mái chèo trông vời ngần ngại
Rụng rời điểm nhấn so đo
Xa rồi thôi đừng luyến tiếc
Mặc em sớm nắng chiều mưa
Một mình ca bài li biệt
Bàng hoàng chuyện cổ tích xưa
Sưu tầm.
 vntst20182755_500
XIN ĐỪNG QUAY LẠI!
Rồi một ngày kia, em về bên ấy
Sống bên chồng để quên mấy thu qua
Bỏ hoàng hôn với những buổi chiều tà
Con đường nhỏ hương hoa nồng trong gió
Ánh trăng suông lặng thầm rơi đầu ngõ
Con bướm vô tình, vò võ đợi trông
Kỷ niệm đây mà tuột mất bế bồng
Thu xào xạc lá lồng qua khung cửa
Cũng đành vậy dù tim như dao cứa
Dẫu âu sầu nhuốm bụi nửa chừng xuân
Ai đớn đau hay ai bước tần ngần
Chẳng hay biết bởi đôi lần khờ dại
Nếu một sớm trên đường đời gặp tại
Ngã ba đường, chớ quay lại làm chi
Cứ coi như một thuở chẳng yêu gì
Chân bước vội đừng sầu bi người nhé.
Sưu tầm.

ĐÔNG KHẮC KHOẢI
ĐÔNG giá lạnh anh nào có nhớ
VỀ người con gái ở quê miền
LÒNG này chợt thấy chạnh thêm
DẠ đang kìm nén từng đêm mong chờ
CHÊNH vênh giữa giấc mơ và thực
CHAO nghiêng mình lệ rức chảy tuôn
LỜI thương dấu diếm nỗi buồn
YÊU xa ngộ nhận trăm nguồn nhớ nhung
BỎ quên lãng muôn trùng khoảng trống
NGÕ hồn ai bay bổng đâu rồi
LỆ ròng chung thủy còn tôi
TRÀO dâng khắc khoải bồi hồi bấy lâu
KHÉO mắt đỏ cô sầu quạnh quẽ
MI hờn căm lặng lẽ ngấn vào
ĐÔNG VỀ LÒNG DẠ CHÊNH CHAO
LỜI YÊU BỎ NGÕ LỆ TRÀO KHÓE MI.
Sưu tầm.
 vntst20183596_500
ĐÊM HỢP HOAN
Đêm huyền diệu thần nữ buồn lõa thể
Trăng thôi miên hư ảo cõi hồng hoang
Sương lẳng lặng rải muôn vàn hạt lệ
Đêm cuồng say nghèn nghẹn tiếng thời gian...
Mây níu gió cuối trời xa lãng đãng
Tiếng côn trùng rên rỉ khúc yêu đương
Làn tóc mượt như tơ buông nhột nhạt
Như thác mơ tuôn xuống khoảng vai trần ...
Cơn khát tình nàng nhập vào giấc mộng
Vật vã yêu cho thân xác đam mê
Gió hoang dã qua cánh đồng sư tử
Muôn vì sao xấu hổ kéo đêm che ...
Ngọc triển lãm dưới trăng mờ lấp loáng
Uốn thân mềm quằn quại những đường cong
Môi ướt nóng và ngực nàng cũng nóng
Đáy tình sâu ...mạch sữa cứ dâng tràn...!!
Sưu tầm.

MEN NỒNG!
Hai tay nâng chén Em mời!
Nào ta cùng cạn người ơi ngại gì?
Tương phùng nào có mấy khi
Trách chi phận gái nhu mì truân chuyên!
Phấn hồng một chút làm duyên
Cho ai bối rối mà quên lối về
Trầu cay Vôi bạc...câu thề
Để cho cau úa... Tái tê đông hờn
Tim gào... nhớ cuộn từng cơn
Dấu yêu! có biết lòng luôn nhớ lòng!
Sưu tầm.
 vntst2018308_500
NGƯỜI ẤY VÀ ANH
Người ấy đến gieo lòng em gió bão
Anh chìa vai để em tựa thân gầy
Không hẹn hứa những câu từ hư ảo
Chỉ khẽ khàng tay chặt nắm bàn tay.
Người ấy xéo trái tim em run rẩy
Anh ấp yêu như vật báu của mình
Kiên trì chữa vết thương đang sưng tấy
Để nụ cười lại rạng rỡ môi xinh.
Người ấy yêu, một tình yêu toan tính
Gieo hồn em bao ngờ vực hận thù
Anh nhẫn nại bao dung đã thức tỉnh
Cứu một người thoát khỏi kiếp mê u.
Em đã khóc quá nhiều cho chuyện cũ
Mà quên anh đang lo lắng đêm ngày
Sợ em mệt vì hàng đêm khó ngủ
Anh dịu dàng kể những mẩu chuyện hay.
Cảm ơn trời đã kịp cho em thấy
Tình yêu anh thật màu nhiệm diệu kì
Em đã hiểu và mừng vui biết mấy
Suốt đời này sẽ chẳng nói chia li.
SƯU TẦM.

EM Ở GÓC NÀO TRONG TRÁI TIM ANH
Em từng hỏi anh một câu hỏi chân thành
Em ở góc nào trong trái tim anh đó ?"
Nhưng chờ hoài.. câu trả lời.. không có
Anh bận mải mà anh chẳng nhớ được đâu
Mình quen nhau hình như cũng đã lâu
Tháng bảy xa bao mùa Ngâu cũng hết
Em vẫn yêu.. vẫn mong chờ.. mải miết
Vắt kiệt mùa.. tàn lụi khát khao xanh
Cứ đợi, cứ chờ một lời hứa.. mong manh
Sợi nhớ thương chòng chành.. xuân thì lỡ
Canh cánh lòng câu hỏi anh bỏ dở
Em ở góc nào trong nỗi nhớ tim anh???
Anh bận mải.. tin yêu cũng để dành
Một giây cho em cũng trở thành xa xỉ
Em mệt mỏi buông tay mình thủ thỉ
"Tình yêu và suy nghĩ khác xa nhau."
Sưu tầm.
 vntst20183052_500
THƠ EM VIẾT
Thơ emviết chứa chan lời thương mến
Như thì thầm điệp khúc của yêu đương
Nghe âm vang khơi động những dư hương
Từ một cõi xa xôi nào vang vọng
Anh từ lúc lạc vào vườn thơ mộng
Bóng em về ẩn hiện mấy làn mơ
Giữa trời mây hun hút dáng hoa thơ
Tim rộn rã ngập tràn bao nguyện ước
Mây vương vấn gót ngà em vui bước
Dưới trời chiều vương bóng giữa vườn thơ
Tóc tung bay dòng suối tóc lững lờ
Mà áo trắng thướt tha hàng nắng hạ
Em không nói mà tình ta như đã
Tận đáy lòng rộn rã tiếng yêu thương
Dẫu xa vời ngàn dặm giữa muôn phương
Em vẫn thấy thật gần bên cánh gió
Thơ em viết gửi người phương xa đó
Lời chân tình em tỏ dưới trời mơ
Đêm hắt hiu sương buông phủ hững hờ
Em gửi gió lời thơ về phương ấy
Sưu tầm.

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
Nếu tình yêu chỉ mang ra đùa cợt
Ta sẽ vui cười trong lúc chia tay
Mặc hồn ta với trống trải đọa đày
Ta về lại khung trời ngày xưa cũ
Nếu ai nói không còn cần ta nữa
Ta sẵn sàng rũ bỏ rồi rời xa
Khi tình yêu không còn vị mặn mà
Ta thanh thản chối từ câu hẹn ước
Tình yêu đến mang buồn đau phía trước
Nên ta không nâng niu nó làm gì
Ta vẫn biết lẽ dĩ nhiên như vậy
Bởi vì là nó không thuộc về ta
Nếu ta biết tình yêu là dang dở
Nên ta xa để tránh khỏi lụy phiền
Những lời nói chỉ là ngụy biện
Mây của trời thì cứ để gió cuốn đi
Sưu tầm.
 vntst20182949_500
BỎ
Đã mấy năm rồi cứ mãi si
Niềm vui chẳng có tủi ôm ghì
Bây giờ bỏ hết không màng nữa
Thả lỏng tâm hồn nhẹ bước đi.
Sưu tầm.

DẶN LÒNG.
Dặn lòng đừng mãi kiếp tình si
Vướng phải tương tư chẳng thể ghì
Khổ lắm ai ơi, sầu thảm lắm
Xin người mau chóng thoát ra đi.
Sưu tầm.

NÀO CÓ MUỐN
Có phải nào em vấn mộng si
Vì do nghiệp chướng cứ đeo ghì
Gian tà hiểm ác theo rình rập
Quỷ dữ cô hồn chẳng chịu đi.
Sưu tầm.

ĐUỔI
Em về quét hết bọn cuồng si
Chẳng hiểu tình yêu cứ níu ghì
Nói họ rằng ta đà có chủ
Cho người ta phải nản lòng đi.
Sưu tầm.
 cay_dep045
LÌ LỢM.
Dẫu biết em là chẳng được si
Mà sao lũ quỷ chúng hay ghì
Ban ngày hậm hực đòi đeo bám
Tối lại rình mò đuổi chẳng đi.
Sưu tầm.

NHẶT
Mang lòng khát vọng mối tình si
Thổn thức năm canh gối chặt gì
Thả cánh thơ tình ta kết bạn
Đời vui trẻ lại mãi yêu đi .
Sưu tầm.

LẤY
Xuân đã qua rồi vẫn cứ si
Yêu hoa ghẹo nguyệt thích hôn ghì
Thu về kết trái thêm tình nghĩa
Nhẹ nhõm tâm hồn chớ bỏ đi
Sưu tầm.
cay_dep047 
ĐÀNH THÔI
Bao ngày thổn thức lại trồng si
Đứng lặng nhìn xa mộng ước ghì
Giận dỗi ghen hờn vô lý quá
Thôi đành chấp nhận bỏ mà đi.
Sưu tầm.

THOẢNG GIÓ
Thềm gió lạnh đêm gồng thổi xiết
Khúc thơ tình ai viết nồng say
Nửa khuya rót mộng vơi đầy
Từng câu vũ điệu ngân bay bổng hồn
Làn gió khẽ ru tình thức thổn
Gợi mê nồng xang xốn lòng đêm
Cánh sương nhẹ rớt vương thềm
Mềm đôi mắt đọng xuyến êm dịu lòng
Nghe câu hát du nồng thảm phố
Gót chân trần gợi nhớ hồn thương
Bóng ai như thoảng lại đường
Triền miên khúc nhạc du dương cõi tình.
Sưu tầm.
vntst20183593_500
YÊU
Cách trở non ngàn hỡi bạn tôi
Nhiều năm chẳng gặp cũng lâu rồi
Ngày xưa trói buộc tình nông nỗi
Thuở ấy ghì ôm nghĩa nọ bồi
Tủi ghét vì ai lòng giận dỗi
Ghen hờn những kẻ dạ buồn thôi
Sông hồ lặng lẽ thuyền muôn lối
Một kiếp phong trần đã nổi trôi
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com