Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 330

THỔN THỨC NIỀM VUI
Niềm vui bóng đá trong tôi
Thế trận lịch sử tuyệt vời không hai
Tiếng hò reo mãi bên tai
Không sao ngủ được đêm dài mùa đông
Ước gì mình là đàn ông
Phóng xe ra phố cho đông dòng người
Tuổi nay ngót bảy mươi rồi
Vẫn ham xem bóng như thời thanh niên
Niềm vui ngây ngất trong tim
Ước gì mà hóa thành chim trên trời
Để bay sang tận xứ người
Nói cùng các cháu những lời yêu thương
Đứa con anh dung kiên cường
Làm nên những việc phi thường hôm nay
Mai này về tới sân bay
Triệu người hâm mộ dang tay đón chào
Sưu tầm.

HÃY SỐNG TỪ BI
Là người học Phật tính từ bi
Chớ để con tim cảm xúc lì
Gặp khổ cùng nhau mau trợ giúp
Đói cơm tất cả hãy cùng... chi
Nhà giàu tiết kiệm cầu dung dị
Kẻ khó cần lao tránh thị phi
Giác ngộ từng ngày tâm hỷ xả
Niết bàn tạo dựng giữa vô vi .
Sưu tầm.
 vntst20183318_500
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Hôm nay trở lại trường xưa
trải bao vất vả..nắng mưa nhọc nhằn
nhọc nhằn nhưng rất nhân văn
tình cô nghĩa bạn..trở trăn đã nhiều..
Kính thầy cô biết bao nhiêu
lại thương nhớ bạn..sớm chiều bên nhau
khó khăn giúp đỡ lẫn nhau
mấy lời cảm tạ..vài câu ân tình..
Ơn thầy nhớ bạn nhớ mình
tấm lòng cao cả..em xin nhớ đời..
Thầy cô dạy dỗ nên người
không thầy không bạn em thời bỏ đi
Em xin bày tỏ tấm lòng
thầy như cha mẹ..ai mong hơn nào..
Cô thầy như vạn ánh sao
cho em bước tiếp..ơn nào sánh ngang.
Sưu tầm.

TẾT NAY MẸ KHÔNG VỀ
XUÂN chạm ngõ muôn hoa đua nở
SANG mùa về rạng rỡ niềm vui
MẸ thương con trẻ ngậm ngùi
NHỚ nhiều nên chẳng được vui Gái à
GÁI xinh đẹp lòng Cha phấn khởi
YÊU con nhiều Mẹ đợi tin hay
ĐƯỜNG còn cách biệt tháng ngày
XA xôi muôn dặm đắng cay tủi sầu
CÁCH chia biệt đã lâu rồi nhé
TRỞ ngày về cho nhẹ bản thân
MUÔN nơi vạn nẻo xa gần
ĐỀU trong tất dạ cân phân nỗi buồn
NHÉ mong đợi tin luôn xuông sẽ
CON quê nhà vui vẻ mọi đều
XUÂN SANG MẸ NHỚ GÁI YÊU
ĐƯỜNG XA CÁCH TRỞ MUÔN ĐỀU NHÉ CON .
Sưu tầm.
 vntst20184395_500
TÌNH TRÒ
NHÂN nghĩa đượm ân dầy ghi nhớ
NGÀY hôm nay rạng rỡ tình thầy
NHÀ mình tạc dạ vào đây
GIÁO bao vần chữ đong đầy trí tâm
VIỆT là nước âm thầm mong mỏi
NAM muôn đời sáng chói lợi danh
TRÒ luôn học hỏi điều lành
NGOAN hiền đức độ lòng thanh đáp đền
TÌNH thắm đậm viết lên sử sách
NGUYỆN khắc vào máu mạch tim ta
NGHỈ đem cảm hứng mặn mà
LÀM cho thơ phú vượt xa ngút ngàn
GÓP giây phút tay đan bện chặt
VUI thật nhiều ánh mắt hồng lam
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
TRÒ NGOAN TÌNH NGUYỆN NGHỈ LÀM GÓP VUI .
Sưu tầm.

HẠ VÀNG GỢI NHỚ SẦU ĐÔNG
Những vạt nắng vàng hoe chớm hạ
Rắc lên hồng môi má thân thương
Hàng cây đổ bóng bên đường
Chiều nam gió thoảng ánh hường xốn xang.
Nhìn giọt nắng dang tay với nhớ
Mắt ai buồn gợi nhớ lao xao
Bâng khuâng thương dải yếm đào
Nắng nghiêng vành nón đậu vào vai em.
Ai đếm nổi nắng xem mấy hạt
Con đường nào trăm khát ngàn mong
Tơ vương phủ kín nỗi lòng
Hạ vàng nhớ quá sầu đông một chiều...
Sưu tầm.
 vntst20183349_500
TỦI PHẬN
Tủi lắm riêng tôi cái phận nghèo
Bao ngày bão tố thật gieo neo
Chiều mưa trỉa hạt nơi triền núi
Buổi nắng trồng dưa giữa cạnh đèo
Ước buổi an nhàn danh hội tụ
Mơ ngày thư thái lợi về theo
Cho đời sung túc và no đủ
Để những đêm say cứ ngủ khoèo...
Sưu tầm.

ƯỚC MƠ
Nhớ lại niềm thương cũng chẳng thừa
cho dù hết sạch nỗi đau chưa
chăn nồng ước gặp mơ tình cũ
dã thoảng chia thề ước mộng xưa
quạnh quẽ mây vờn soi lối bỏ
âm thầm gió thổi ngã đường mưa
đêm tàn trở lạnh ai người nhớ
để bóng trôi dần..đẫm lệ ..đau
Sưu tầm.

THỜI XUÂN SẮC CỦA TÔI
Cái tuổi xuân thì đẹp của tôi
Ai kia đã lấy mất đi rồi
Môi hồng thủa ấy son chưa quệt
Má thắm bây giờ phấn phải bôi
Trước có mình ta chơi thỏa thích
Giờ đây hoá bốn bận liên hồi
Cam lòng đánh đổi không hề tiếc
Hạnh phúc đời thường có vậy thôi
Sưu tầm.
 vntst20184391_500
ĐƯỜNG TRẦN
Bơi trầm thế tục não lòng đau
Lội cõi trần gian lắm tủi sầu
Tuổi đã sang chiều qua đoạn cuối
Người đang lạc nẻo đến cung đầu
Ân tình mấy buổi ươm dòng lệ
Ái nghĩa bao ngày ủ giọt châu
Mãn hạ đông tàn xuân trổ sắc
Đời ta nhạt nhẽo chả hương mầu
Sưu tầm.

THU  [Bát điệp]
THU vàng cuối nẻo lững lờ chao
Dìu dịu trời THU lả lướt chào
Gió dỗ THU nồng lâng vạt áo
Cúc đùa THU ngát dậy trời sao
Trăng vờn thơ bổng tình THU dạo
Đàn rót THU ngời giấc mộng nao
THU hỡi em nồng thơm tuyệt hảo
Nên lòng THU lịm  trải niềm xao
…………………….
THU trời mỏng mảnh khẽ lùa xao
Huyễn ảo triền THU thỏa ước nào
Ái phả THU huyền lay điệu sáo
Mây tìm THU diệu ướp ngàn sao
Mời thơ họa cảnh làn THU dạo
Trỗi khúc hoài THU phú mộng chào
THU vẫn muôn đời như quốc bảo
Vì THU đà đượm giữa môi chào
Sưu tầm.

LẶNG LẼ  [Ngũ độ-Giao cổ]
Mùa nao huyễn ảo lộng nơi này
Gió phả êm đềm những điệu say
Xõa mộng reo hò thơm ngát chảy
Lồng hương trỗi gọi ước mơ dày
Ngời chan mắt ngạt ngào muôn dãy
Rực rỡ đôi lòng ấm tỏa tay
Đẫm ngọt thương nguyền loang loáng nhảy
Ngờ đâu cuối nẻo lạnh đêm ngày
………………………..
Ngờ đâu cuối nẻo lạnh đêm ngày
Để mộng mơ rồi cũng trắng tay
Bến cũ đò đưa người chẳng lại
Triền xưa cúc rụng cỏ thôi dày
Sầu tim rụi bẽ bàng thơ láy
Lỡ dở trâm thề xót dạ say
Kỷ niệm ân tình dâng nỗi cháy
Mùa nao huyễn ảo lộng nơi này
Sưu tầm.
vntst20183338_500
GÓC ÊM ĐỀM
Nhớ mãi nghe anh ở chốn này
Cung tình đã dệt thắm lời say
Và bao kỷ niệm hôm chờ đẫy
Với vạn lời mong buổi đợi dày
Sắc dạ say mềm êm ngọt ấy
Tơ lòng đắm dịu ấm nồng tay
Nè môi mắt hỡi cùng tan chảy
Quyện nhé hương ơi lịm tối ngày.
……………………..
Quyện nhé hương ơi lịm tối ngày
Se niềm cháy bỏng dập dìu tay
Cho hồng má nở mùi mơ đẫy
Để thắm môi đơm vị nhớ dày
Rót điệu tình lơi vùng gió lẫy
Đan lời mộng lả giữa trời say
Chan hòa nhịp thở này bên ấy
Nhớ mãi nghe anh ở chốn này.
Sưu tầm.

HÃY CỐ GẮNG
Cố gắng vươn lên chớ ngã quỳ
Con đường phía trước sẵn sàng đi
Làm cho cuộc sống nhiều thi vị
Bỏ hết trên đời những lụy bi
Việc ác ra tay là tối kỵ
Thiện lương tích đức phải luôn vì
Luân hồi sẽ thấy luôn hoàn mỹ
Nhân quả huy hoàng chẳng thị phi .
Sưu tầm.

KIẾP HẨM
Đưa vèo nước lũ cuốn cầu treo
Bọt réo tan hoang vỡ xác bèo
Lắt lẻo trên đồng cây cỏ héo
Lèo tèo dưới bãi chó gà teo
Hoài đeo vội vã hờn môi trẹo
Mãi néo đìu hiu giận số nghèo
Chẳng khéo nên đời trôi vắt vẻo
Eo sèo kiếp hẩm bóng chèo queo.
Sưu tầm.
vntst20182987_500
VỜI TRĂNG !
Chắc bởi vầng trăng cũng vợi sầu ?
Tròn xoe bóng tỏa ngẫm chìm sâu
Chàng ơi mãi gợi vương lòng đắm
Thiếp vẫn hoài mong thỏa dạ ngầu
Lẻ bóng vờn mây ngồi lặng xõa
Đôi bờ thoảng gió đợi trầm thâu
Tình reo tóc ngả chờ mong gọi
Lá ngỏ hồn dâng nghĩa đượm nhầu ?
Sưu tầm.

MÓN LẠ
Món lạ em bày mít kẹp xôi
Nhìn qua đã muốn thử ngay rồi
Mình anh một đĩa chừng căng bụng
Chín cục hai thùy vẻ đã môi
Dám hỏi đôi điều khi khoái dạ
Liều xin mấy kiểu lúc say mồi
Đang thời giảm béo càng hâm mộ
Món lạ em bày mít kẹp xôi.
Sưu tầm.

CHUYỆN TÌNH SIM.
Lên rừng bọn trẻ lại tìm chim
Chạy mãi đùa vui cút bắt tìm
Một đứa lăn kềnh rên nói nhỏ
Bây giờ giả bộ khóc nằm im
Vì mơ được ổ nên cười mỉm
Dẫu phải nhìn sông kẻo rớt chìm
Bỗng thấy chàng trai hồn chết lịm
Ôi !! Người lính cũ nhớ đồi sim.
Sưu tầm.
vntst20184165_500
NHIỄM ÂN TÌNH (ngũ độ thanh, thuận nghịch vận)
Nhiễm nở ân tình chốn lạc viên
Ngày đêm vẫn vọng bóng trên thuyền
Gieo vào cõi dạ êm nồng gió
Gửi đến tâm hồn khẽ gợi duyên
Nỗi nhớ vì si thường bị đắng
Lòng mê chịu khổ lẽ suy tuyền
Vui buồn thế tục còn sa diễn
Kết đọng dương trần trải chữ uyên
……………….
Kết đọng dương trần trải chữ uyên
Cùng nhau phải giữ đẹp yên tuyền
Tơ lòng dẫn quyện hòng hanh kiếp
Chỉ lối xuôi bền diễn ngợi duyên
Cõi tạm luôn cần cho thỏa bến
Thần tiên mãi chắc lựa êm thuyền
Còn chăng tục nghĩa ngầm lưu luyến
Nhiễm nở ân tình chốn lạc viên...
Sưu tầm.


NGHĨA BẠN NỒNG THƠ
Nồng thơ muốn gửi tặng đôi dòng
Nghĩa bạn nơi mình cảm mến mong
Phố phủ thành đô còn mộng dạ
Miền Nam đất tỉnh vẫn say lòng
Hai người sẵn đọng tình huynh đệ
Mỗi kẻ thường mê nghĩa lý bòng
Dẫu có đường xa hồn thổi vọng
Luôn giàu phú họa trải hòa giông.
Sưu tầm.
vntst20184124_500
TÌNH THƠ NAM BẮC
Một tấm chân thành cách núi sông
Tình thơ kết chặt mối tâm đồng
Người nơi xứ ấy vầng dương tỏ
Kẻ chốn phương này ánh nguyệt trong
Xoạc cẳng đo dài.. huynh tuyến bắc
Dang tay nắm rộng.. đệ kinh đông
Thi ca giữ trọn tâm ngời sáng
Tiếp lửa ngàn đời dẫu bão dông.
Sưu tầm.

HỮU DUYÊN THIÊN LÝ
Xin gửi tới em vụng mấy dòng
Ân nồng bè bạn vẫn hằng mong
Hà Thành văn vật ngàn năm tuổi
Ninh Thuận kiên trung một tấm lòng
Kẻ Bắc mưu cầu tình huynh đệ
Người Nam ước muốn nghĩa bưởi bòng
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Chân lý không sờn bởi gió dông
Sưu tầm.

VÔ TƯ
Nhấc chén trà thơm chúc bạn hiền
Ly tràn tửu đậm mộng trung kiên
Hoà lòng kết ước đời thêm đẹp
Góp trí chung mơ kiếp khỏi phiền
Khoắng mực làm thơ vui nối tiếp
Nâng đàn khởi nhạc sướng triền miên
Quên sầu bỏ bực thăm muôn nẻo
Bệnh đến vô tư đón chữ điền.
Sưu tầm.

TRĂNG THU
Trăng thu mặt hồ gươm tỏa sáng.
Gió thu vờn nhẹ nếp sóng vương.
Lá vàng thong thả rơi vài cái.
Hoa thơm, gió mát tỏa ngát hương.
Ven bờ cây cối xếp thẳng hàng.
Vài ba trẻ nhỏ dắt hàng ngang.
Ngắm trăng, ngắm cảnh cùng đón gió.
Chân bước tung tăng miệng hát vang.
Sưu tầm.
vntst20184233_500
HỒ TÂY
Trải bấy thăng trầm vẫn ngất ngây
Quyện chùa Trấn Quốc với lùm cây
Gió hôn sen nở, vàng vuông nắng
Sóng vỗ thuyền lay, trắng gợn mây.
Lắng đọng hồn thơ, nơi nổi tiếng
Đậm đà tình nghĩa chốn vui vầy
Hồ Tây ai đến tâm tâm niệm
Cảnh vật hài hòa mãi mãi đây.
Sưu tầm.

VÃN CẢNH
Xa nhìn cảnh đẹp thấy mà ngây
Tỏ rạng ngôi chùa rõ sáng cây
Liễu lặng mờ sương chờ rải nắng
Hồ yên thoáng mặt diễn nhòa mây
Hồn thơ ngưỡng mở say là vậy
Cõi dạ ngần mê thích trải vầy
Đậm nét tâm lòng vương thỏa vẫy
Xin mời bạn hữu nhớ về đây...
Sưu tầm.

TA VẪN ĐI
Vẫn chênh vênh trên đường đời sỏi đá
Đã bao lần vấp ngã lại đứng lên
Chắc trời cao còn thử thách chí bền
Đem giông gió để rền rung phía trước.
Sá gì đâu sao ta phải lùi bước
Bởi ở đời sau trước cũng tàn tro
Thì làm sao phải sợ hãi những trò
Mà trời cao muốn cho ta nếm trải.
Trót sinh ra ở cõi đời ngang trái
Chí làm trai đâu ngại những phong ba
Ta cứ đi dù khuất ánh dương tà
Qua đêm tối và qua bao ghềnh thác.
Đã tàn thu cả khung trời xơ xác
Cuộc chia ly ngơ ngác buổi đông về
Có nhiều khi con đường vắng lê thê
Nỗi cô đơn ê chề trong thoáng chốc.
Cũng chỉ là một phút giây thoáng chốc
Bởi giọt sương khiến rộc chiếc lá vàng
Cánh đại bàng đôi lúc chợt miên man
Mỏi chân trời nặng mang ngàn ý nghĩ.
Một kiếp đời sẽ không thể hoài phí
Ta cứ đi chẳng luỵ những dối gian
Rồi ngày mai sẽ qua hết hoang tàn
Đứng lên đỉnh quan san đầy nắng chói.
Sưu tầm.
vntst20182945_500
BẤC CHƯA VỀ
Mùa đông hỡi sao không về giá rét
Hay là thu còn vét những lá vàng ?
Để hồn ta ngơ ngẩn mãi đi hoang
Thương chiếc áo ngày sang mùa vẫn đợi.
Xa lâu rồi mà ngỡ như vừa mới
Tình bay đi chấp chới lúc đông về
Đường đôi ngả cơn gió lạnh tái tê
Ta quay quắt cơn mê đời từ đó.
Vẫn chiều chiều khi dương tà chạm ngõ
Cánh mở toang ta ngỏ đợi bấc tràn
Dẫu biết rằng giấc mộng đã vụt tan
Nhưng dư hương đâu tàn trong thoáng chốc.
Chắc ở đời riêng mình ta kẻ ngốc
Mãi lang thang đoạn dốc một cuộc tình
Vẫn ấp iu một chiếc áo đinh ninh
Ngỡ mùa đông mang hình hài xưa cũ.
Bấc chưa về con phố quen ủ rũ
Cơn nắng oi ai rủ những ấm nồng
Tháng mười hai mùa chuyển đã vào đông
Sao giá bấc vẫn không về gõ cửa ?
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com