Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 332

ĐỔI MỚI
Gia đình hạnh phúc tuyệt vời nha
Họ vẫn cùng chung một mái nhà
Lướt mạng săn lùng tin lớn nhỏ
Đăng hình rải thính bạn gần xa
Không cần tiếng nhủ bơ tình mẹ
Chẳng thiết lời răn mặc ý bà
Xã hội nâng tầm hay gớm nhỉ
Gia đình hạnh phúc tuyệt vời nha.

NGẠC NHIÊN
Cái buổi a còng rõ đẹp nha
Cùng em với chị ở chung nhà
Xem nhìn ảnh vóc khi còn dạy
Dõi quện thư từ lúc phải xa
Cứ vậy quên lời khuyên của mẹ
Còn luôn bỏ ý dặn nơi bà
Ngày nay cuộc sống muôn màu nhỉ
Cái buổi a còng rõ đẹp nha.
Sưu tầm.
 vntst20184243_500
VÔ ĐỀ
Đêm nằm tự nghĩ nhọc lòng thay
Ruộng mật bờ xôi thiếu thợ cày
Nọ trái trên cành không đứa vặt
Đây thuyền ở bến chẳng người hay
Ngàn xa ước gặp từ dăm buổi
Sát cạnh làm ngơ đã mấy ngày
Khổ nỗi mùa đông càng giá lạnh
Cam đành nuốt hận kể từ nay.
Sưu tầm.

ĐÓA HOA GỪNG
Đơn sơ một đóa hoa gừng
Gần xa bạn hữu ai từng được xem
Xinh như chị   Đẹp bằng em
Ẩn mình trong lá chẳng thèm ngợi ca
Dẫu không bóng bẩy nuột nà
Cũng làm thơ phú nảy ra khỏi đầu
Một đời đi chẳng thiếu đâu
Bất ngờ gặp phép nhiệm mầu xóm quê.
Sưu tầm.

NIỀM VUI GIẢN DỊ
Thứ bẩy ông đùa với trẻ nha
Chìa vai gánh đỡ việc trong nhà
Cho bà phấn khởi vui cùng xóm
Để cháu ngoan hiền khoái cạnh ta
Láu lỉnh đang bừng trong mắt ngọc
Hân hoan đã hiện giữa răng ngà
Niềm vui giản dị mà cao quý
Viết đại dăm vần tỏ thiết tha.
Sưu tầm.
vntst20184217_500
GIẢI SẦU
Kiếm ảnh đề thơ lão giải sầu
Như cày mảnh ruộng khó gì đâu
Bàn tay vạch phím em rằng sõi
Vạt khố trùm chân chị nói ngầu
Nắng cực còn sang vì ý nguyện
Lòng nôn vẫn đến bởi nhu cầu
Nông nhàn vãn việc cùng chơi chữ
Kiếm ảnh đề thơ lão giải sầu.
Sưu tầm.

HỐI LỖI
Nói thực ban chiều gặp bạn thân
Mừng nhau cạn chén kiểu xoay vần
Gần xong bữa tiệc đà thêm khách
Sắp cạn chum trà hóa nhũn chân
Tạ chúa còn lê về tới cửa
Ơn trời vẫn lết được vào sân
Nàng ơi chớ giận mà anh tủi
Nửa tháng nào say quá chục lần.
Sưu tầm.

TỰ THÁN
Biết dại hình như cũng muộn rồi
Than rằng khốn khổ cái đời tôi
Vì ham liếc vội trên vùng hẻm
Bởi thích nhòm nhanh dưới khoảng lồi
Giữa ruộng không người cho gậy chống
Ngang đường chẳng đứa tặng dầu bôi
Xin chừa cái tật hay nhìn gái
Biết dại hình như cũng muộn rồi.
Sưu tầm.
vntst20183729_500
ĐÔNG VỀ
Đông về cây đổi lá
Môi má nào nỡ thay
Mấy mươi năm chồng vợ
Chung ngọt bùi đắng cay
Nàng hi sinh thầm lặng
Chăm chồng với nuôi con
Giờ lại thêm cháu nhỏ
Mọi việc vẫn vuông tròn
Nhăn nheo mà chẳng xấu
Mãi xinh trong mắt chồng
Quá nửa đời dâng hiến
Sao nỡ đành phụ công
Cười tươi lên vợ nhé
Chớ giật mình âu lo
Sắp già anh vẫn nhớ
Lời mẹ cha dặn dò...
Sưu tầm.

KHUYÊN
Quả thật hàng em cũng chẳng tồi
Coi chừng mấy kẻ khéo vành môi
Nhìn ngon hứa hẹn yêu vài tối
Thấy đẹp cò cưa ghẹo mấy hồi
Bởi khéo càng nên gìn giữ nhỉ
Vì xinh mới phải dặn dò thôi
Đừng khoe mẽ quá mà ôm hận
Xã hội ngày nay phức tạp rồi.
Sưu tầm.

ĐỔI THAY.
Bậu ấy quên rồi chẳng nhớ mong
Tìm vui bến lạ đổi thay lòng
Cho niềm uất hận trào ngăn lối
Khiến nỗi ê chề lặng ngáng song
Thước ngọc bây chừ ai gặt hái
Vàng khuôn thủa nọ kẻ vun trồng.
Vương triền gió bụi tình phai dấu
Kỷ niệm trông về ngán ngẩm không.
Sưu tầm.
vntst20184195_500
TẠI Ai.
Cũng bởi người ta hết ngóng mong
Cho nên Nẫu mới đổi thay lòng
Bao năm kế cận tình không thắm
Mới thoáng xa rời ái chặn song
Mãi trách gió gây lên biển sóng
Luôn hờn mây phủ mất trăng trong
Đâu còn chi nữa mà hy vọng
Chỉ tại ai nào mải đếm đong.
Sưu tầm.

MÓN CUA BIỂN.
Rảnh rỗi mình đi thắng cảnh chùa
Qua vùng biển nhậu rất nhiều cua
Mai vàng ruột mẩy chàng ham móc
Yếm đỏ càng to thiếp mải khùa
Nhúc nhắc răng nghiền quên lối cũ
Nhì nhằng miệng nuốt kệ người xưa
Ra về ngoảnh lại lòng xa xót
Ngót triệu tiền nam chớ chẳng đùa.
Sưu tầm.

TƯỢNG TRẦM HƯƠNG
Khéo tay ai tạc tượng trầm hương
Vóc dáng thanh tao mấy lạ thường
Mặc khách nhìn qua lòng quyến luyến
Thi nhân trông tỏ dạ tơ vương
Hồn thơ đang dở... tâm hồi tưởng
Ngọn bút dừng tay... dạ nhớ thương
Cổ Nguyệt giai nhân lưu gợi cảnh....
Thơ nôm-Bà chúa phải Xuân Hương ?
Sưu tầm.
vntst20184335_500
VÔ THƯỞNG
Vô thường phật pháp cõi điềm nhiên
Rũ bỏ sầu bi lánh lụy phiền
Bát Nhã tòa sen màu rạng cảnh
Cam Lồ nhánh liễu vị ngời tiên
Bình yên mãi ước gieo lòng thiện
Hạnh phúc hoài xây ủ nghĩa hiền
Dưỡng ý khai đường vui trải mộng
Hơn người phẩm hạnh tỏa bày duyên.
Sưu tầm.

KHÚC SÔNG SẦU
Dòng sông lạnh lẽo đã từ lâu
Giữa bến chiều loang trũng gió sầu
Nhũng lá thu tàn ai góp nhặt
Bao mùa nắng rụng kẻ ngồi khâu
Vần thơ mãi nối lời kinh nguyện
Chén rượu còn theo tiếng mõ cầu
Để trống manh đời bên mảnh gối
Nhưng rồi chẳng biết sẽ về đâu/
Sưu tầm.

TẠM BIỆT MÙA THU
Muốn giữ thời gian để muộn rồi
Thu hờ hững bỏ một mình tôi
Thời xuân nhẹ lướt đường mưa thổi
Tuổi hạ thầm qua bãi gió bồi
Những bận ơ thờ con nước nổi
Bao lần lặng lẽ bóng hình côi
Mùa đông lá đỏ xa cành vội
Lạnh giá tràn nhanh buổi vãn hồi
Sưu tầm.
vntst20182924_500
THU QUA
Mùa thu lặng lẽ chuyển đông rồi
Giá lạnh như tìm chỉ mỗi tôi
Mảnh lá buồn thiu nhành vẫy biệt
Bài thơ vắng vẻ mực loang bồi
Nom chiều lại thấy mây lờ lững
Hỏi dạ nỡ đành nỗi cút côi
Cõi nhớ từ tim màu ảm đạm
Người đi chắc cũng chẳng thư hồi.
Sưu tầm.

LẠI ĐẾN MÙA ĐÔNG
Tàn Thu thoảng chốc lại Đông rồi
Quạnh quẽ đêm dài lẻ bóng tôi
Dõi Hạ theo từng cơn gió thổi
Chờ Xuân đón những đợt giông bồi
Mai vàng úa rụng rơi dòng nổi
Huệ trắng phai tàn rũ dáng côi
Én hỡi! Còn thương nguồn nhớ cội?
Người ơi! Có mộng buổi tương hồi?
Sưu tầm.

CHỚM ĐÔNG RỒI
Vừa nghe thoảng gọi chớm đông rồi
Ảm đạm theo về giữa chúng tôi
Rét phả từng cơn màu giận dỗi
Sầu đong mỗi khắc kiểu trau bồi
Thương người lỡ bước nhiều trôi nổi
Giận kẻ sai đường đẫm cút côi
Những buổi trầm tư từng số phận
Thời gian hạ giới cũng luân hồi
Sưu tầm.

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Chiều tan tối đã ngóng ai rồi
Nỗi nhớ cứ về quậy phá tôi
Lũ lượt trèo lên viền mắt dội
Triền miên đổ xuống khóe mi bồi
Từng cơn ập vỡ trong lòng dỗi
Mấy đợt dâng òa giữa dạ côi
Gió hỡi thềm đông ngừng bớt thổi
Cho tim đỡ lạnh giữa muôn hồi.
Sưu tầm.
vntst20183093_500
CHUYỂN ĐÔNG
Lá đỏ mùa thu rụng vãn rồi
Nghe trời lạnh lẽo buốt lòng tôi
Dòng thơ viết dở bao vần lỗi
Bản nhạc nằm trơ những phím bồi
Vẫn biết thời gian người cảm vội
Nhưng còn kỷ niệm mối tình côi
Nhiều khi nỗi nhớ làm thay đổi
Lặng lẽ chiều buông khắc chuyển hồi
Sưu tầm.

CHỚM ĐÔNG
Cái lạnh đầu đông ở ngõ rồi
Thu vàng cũng khuất chỉ còn tôi
Là xuân ngập gió hoài chưa thổi
Ấy hạ tràn mưa mãi chửa bồi
Chắc tại qua mùa nên bão nổi
Do vì lạc bến để tình côi
Và em nỡ bỏ mà đi vội
Cả những hoàng hôn đợi rét hồi
Sưu tầm.

HẸN ĐÔNG
Rét đậm vào đông bỏ lỡ rồi
Ai từng hứa hẹn sẽ chờ tôi
Dù mưa xả xuống cuồng điên dội
Dẫu gió lùa sang phả lạnh bồi
Lá đổ muôn chiều con ngõ tội
Sương tràn vạn ngả mái nhà côi
Đầu xanh điểm bạc màu u tối
Vẫn ước thời gian lại trở hồi
Sưu tầm.
vntst20183738_500
LY HƯƠNG
Bỏ lại dòng sông cách biển trời
Xuân này viễn khách rảo nhàn chơi
Giao thừa lạ xứ mơ mừng tuổi
Đón Tết xa quê mộng chúc đời
Quạnh quẽ chuông chùa văng vẳng tiếng
Thầm cô mõ vọng thiết tha lời
Ly hương thổn thức tình quê Mẹ
Chạnh nhớ mai đào Tổ Quốc ơi!
Sưu tầm.

TRĂNG MỘNG
Đêm vằng vặc bóng thả dòng khơi
Một dáng tròn nguyên rạng rỡ mời
Mặt biển êm đềm buông sóng đợi
Con thuyền nhẹ nhõm dạt bờ chơi
Nhìn lau điểm sắc xinh nhành sợi
Dõi nguyệt hoà duyên dịu góc trời
Khảm giấc đan tình say mộng với
Canh tàn ánh đượm xõa nhiều nơi
Sưu tầm.

GIỐNG TỐT
Kìa trông loại củ giống như là ...
Đã để bao người mộng thiết tha
Những khát khao đời luôn chẳng lạ
Từng ao ước tuổi mãi không già
Hôm thèm luộc nhũn dùng thư thả
Bữa chuộng om mềm bóc nhẩn nha
Giữ chuẩn nên thường hay được giá
Hàng ngon mới ủ kỹ trong nhà .
Sưu tầm.
vntst20183750_500
VÁN CỜ QUYỀN LỰC
Thế cuộc quân cờ tráo trở y
Đòi chia hải phận xảo quyệt gì?
Tranh giành lợi ích trừng xanh mặt
Đối nghịch uy quyền trợn trắng mi
Ỷ mạnh xua tàu dương quỉ kế
Khoe tài xuất hạm diễu ma kỳ
Trời Đông dậy sóng mây đen phủ
Tính lệch quân cờ hỏng bước đi!
Sưu tầm.

NGÁO THƠ
Hôm nay vợ vít trong lồng
Bởi không chịu nổi ông chồng ngáo ngơ
Vít lồng từ sáng tới giờ
Tưởng rằng lão bỏ được thơ... ói zòi
Nào ngờ lão vẫn loi ngoi
Tay cầm điện thoại vẫn moi thơ hoài
Nghỉ thơ đã mấy hôm roài
Nay không rịn nổi lại nhoài đăng phây
Đúng là cái bệnh lạ nầy
Vợ kêu rằng bố lạy thầy... xin thua !
Sưu tầm.

VĂN VÕ SONG TOÀN
NGHIÊN mài mực vẽ nét rồng bay
BÚT thảo thi Đường đượm ngất ngây
SAY xướng tâm hồn khơi ý dậy
RÈN thơ trí não gợi mơ đầy
SIÊU dường nguyệt tỏa ngời trang giấy
CHỮ ví dương bừng rực áng mây
TỐT bởi trao dồi văn võ đấy…
KIẾM CUNG KHỔ LUYỆN TUYỆT QUYỀN HAY
Sưu tầm.
 vntst20183230_500
BÌNH MINH
Rực rỡ bình minh tỏa sắc vàng
Đông còn chút lạnh khởi Xuân sang
Chồi non nẩy lộc trong nắng sáng
Ngánh cỗi chồi vươn giữa ngút ngàn
Biển lặng thanh bình vui bãi vắng
Trời yên hạnh phúc thỏa rừng hoang
Đời êm bão tố không gây nữa
Đất Mẹ bừng lên xóa héo tàn
Sưu tầm.

ĐỐT LỬA
Gọi lửa về hong những lá vàng
Cho chiều ấm lại giữa mủa sang
Tàn thiêu ảnh cũ đùn mây tím
Rụi rã hình xưa thả gió ngàn
Bỏ lỡ hồn đơn ngày nắng nhạt
Cam đành bóng lẽ buổi chiều hoang
Sầu đong chẳng vợi còn thêm nữa.
Để lại vần thơ bỗng úa tàn
Sưu tầm.

NGƯỜI Ở LẠI.
Người ở lại góp nghĩa tình còn lại,
Dõi tìm nhau dẫu giông gió tàn phai,
Thằng đầu non thằng cuối bãi mệt nhoài...
Chợt gặp lại! Vỡ òa thời ngây dại!
Người ở lại vẫn thiết tha tìm lại,
Gốc thông xưa êm ái tựa bờ vai,
Một lối nhỏ ven hồ xanh nước biếc...
Tóc em bay thơm ngát phố ban mai.
Người ở lại quên tháng ngày tồn tại,
Sống trong đêm với những giấc mơ dài...
Mơ nhịp bước quân hành tan sương lạnh,
Vai kề vai rộn rã giục ngày mai.
Người ở lại như chưa hề chiến bại!
Vẫn ung dung trên gai góc chông gai,
Vẫn cười nói như chưa hề tồn tại...
Cõi huyên hoang mục rỗng những hình hài!
Người ở lại cười giả vờ ngu dại,
Điếc hai tai lời nguyền rủa mỉa mai,
Lúc lễ lạc lúc "vinh quang chiến thắng"...
Là ngàn tên xuyên óc vỡ màng tai!
Người ở lại mắt mù đi trên phố,
Thấy lô nhô trong một cõi xô bồ,
Những màu sắc nhố nhăng tuồng che đậy...
Lớp phấn son hợm hĩnh lũ điên rồ!
Người ở lại trái tim người lính trẻ...
Tóc bạc phai con tim vẫn tràn trề,
Vẫn cháy bỏng niềm yêu thời khói lửa,
Vẫn khát khao vòng tay ấm bạn bè!
Sưu tầm.
vntst20183254_500
MẪU TỬ
Nghĩa mẹ sinh thành đến tuổi xuân
Tình thương đã gửi có muôn phần
Đâu cần đáp trả thân tàn lụi
Chỉ muốn trui rèn tiếng vọng ngân
Những lúc kêu gào cho khản giọng
Nhiều khi mắng mỏ tại sai vần
Mong đời trẻ dại nên người tốt
Hạc dẫu lên trời phủ bóng vân
Sưu tầm.
vntst20184394_500
KẺ HÀM ƠN
Xin người đón nhận cả rừng xuân
Nếu kẻ hàm ơn được nhượng phần
Vẫn biết thời gian nào mãi vọng
Thôi thì kỉ niệm đó hoài ngân
Ngàn thu ngấn lệ tròng trành chữ
Vạn kiếp dâng hương lấp lánh vần
Nghĩa vụ chưa tròn con thảm thiết
Chim chiều bảng lảng ánh tà vân.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com