Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 329

VẪN ƯỚC
Hai mình vẫn ước tỏa nồng duyên
Để giấc cùng nhau dựa má huyền
Dõi ánh trăng lùa in mảnh khuyết
Nghe làn gió thổi rít cành nguyên
Ngàn sao sáng rực hôm tràn biển
Vạn sắc hồng tươi bữa trải thuyền
Mãi hẹn bên người xây hạnh phúc
Đôi lần được ngắm cảnh bình yên.
Sưu tầm.

MONG
Mưa hỡi xin đừng vội
Hãy hong giọt nắng hồng
Gió hỡi xin đừng thổi
Em gầy giữa tiết đông
Lòng mãi thầm mơ mộng
Chỉ có một mùa xuân
Cho muôn loài sức sống
Để đôi lứa quây quần
Không còn hơi giá lạnh
Xoá hết cảnh buồn hiu
Người với người vai sánh
Bướm ong cũng dập dìu .
Sưu tầm.
 vntst20183846_500
XUÂN NHUỘM MÀU HẠNH PHÚC
Nắng ấm hãy nhanh về
Trải lối quê ngời sáng
Sắc tỏa rạng đam mê
Một thời kề dĩ vãng
Mong ngày tháng qua mau
Xuân nhuộm màu hạnh phúc
Chẳng vinh nhục lệ nhàu
Xóa niềm đau tù ngục
Đón hồng cúc xinh tươi
Cho nụ cười sống mãi
Hãy xích lại nhé người
Thầm trao đời hoa trái .
Sưu tầm.

TÌNH THI NHÂN
Áo thi nhân vương vấn bụi đa tình
Nên thương nhớ chẳng bao giờ là cũ
Một ánh mắt cùng làn mi khép rủ
Cũng đủ làm ta thức rũ canh tàn
Tình thi nhân như sóng vỗ miên man
Ngập đất trời nơi đâu là lẽ sống
Cơn gío lộng cũng dường như nhẹ bỗng
Theo mây trời phiêu bạt khắp trần gian.
Tình thi nhân chẳng bao giờ vơi cạn
Mãi vẫn nồng nàn những áng thơ hay
Cảm xúc dạt dào vần thơ tuôn chảy
Ta dâng đời bao hương vị ngất ngây
Tình thi nhân muôn thuở vẫn đong đầy
Bài thơ ấy du dương như điệu nhạc
Say đắm hồn thơ dâng trào lũ thác
Tuyệt tác dâng đời một khúc thơ ngâm...
Sưu tầm.
 vntst20184127_500
THẦM MONG
Những lúc thật yếu lòng
Lại thầm mong có Mẹ
Để được làm con trẻ
Về thuở bé hồn nhiên
Trưa lội khắp bưng biền
Nướng từng xiên dế nhỏ
Đượm làn hương trong gió
Cua yếm đỏ thơm lừng
Đìa nước tận thắt lưng
So dây thừng cùng tát
Tiếng gàu như bản nhạc
Lùa cả vạt bùn sâu
Chờ tôm cá ngẩn đầu
Chộp xỏ xâu đầy rá
Cũng không cần vội vã
Cỏ Gà đá mãi mê
Trời tối mịt mới về
Mẹ không hề quở trách
Chỉ giục mau tắm sạch
Rồi lách cách dọn mâm ...
Sưu tầm.

CÚC HỌA MI
Nở trắng trong vườn cánh nhỏ ti
Mùi hương quyến rũ vẻ kiêu kì
Thân gầy mảnh khảnh sương nhòe mắt
Dáng nhỏ yêu kiều lệ ướt mi
Dãi nắng bao ngày xinh tuổi ngọc
Dầm mưa mấy bận thắm xuân thì
Làm ngây ngất dạ chàng thi sỹ
Đã đến đây rồi chẳng muốn đi.
Sưu tầm.

TỰ HÀO VIỆT NAM
Nước Việt Nam ta đáng tự hào
Một thời khói lửa với binh đao
Đánh đông Quốc Tuấn ngời trang sử
Dẹp bắc Quang Trung rạng chiến bào
Vạn thuở kiêu hùng trên đất mẹ
Muôn đời dũng cảm dưới cờ sao
Ngàn năm sáng mãi hồn dân tộc
Chẳng sợ gian nguy thử thách nào
Sưu tầm.

ĐÓ LÀ EM
Em vẫn là Em giữa cuộc đời
Về vùng kỉ niệm thuở xanh tươi
Điểm thanh cốt cách hàng khuê nữ
Phấn tỏa hương thơm vẹn kiếp người
Tô sáng vành mi làn thủy mạc
Son hừng tuổi ngọc thắm đôi mươi
Lại khoe sương tuyết vòng thu liễu
Ngạo với nhân gian một nụ cười
Sưu tầm.
vntst20184097_500
LẠC BƯỚC
Vùng cao nắng vỡ mảnh rơi chiều
Lạc bước xa dần gặp cảnh siêu
Núi thẩm chim đùa trên ngọn liễu
Rừng sâu ngựa giỡn dưới chân tiều
Vang gầm cối giã chày khua lộng
Vẳng tiếng chuông rền nhịp mõ phiêu
Dạ ngẩn ngơ hồn say đẫm sắc
Bồng Lai cõi Phật chốn thiên triều
Sưu tầm.

VÃNG CẢNH SA PA.
Sa Pa Lãng đãng cảnh sương chiều
Mỏi gót phong trần ngỡ chốn siêu
Núi thẳm quồng quay hồn lữ khách
Rừng sâu nhộn nhịp kẻ phu tiều
Khèn rong vẳng cõi xòe ô lộng
Ngựa hí vang trời giục nước phiêu
Khói quyện đầu non mờ đỉnh núi
Trần gian đã có tự bao triều..
Sưu tầm.

THÁNG MƯỜI HAI
Đến rồi nhanh thế tháng mười hai
Ngày ngắn đêm qua thấy thật dài
Sáng thả mây giăng thêm rét lộc
Chiều buông sương phủ lá xanh đài
Thu tàn xám lại vài bông cúc
Xuân tới vàng tươi những đóa mai
Em gái thẹn thùng đang đứng đợi
Cùng ta thỏa nỗi nhớ mong hoài .
Sưu tầm.
vntst20184096_500
CÓ NHỮNG CHIỀU
Có những chiều thấy lòng mình sợ hãi
Cái bóng mình xiêu vẹo cuối hoàng hôn
Tâm chơi vơi chim lẻ bạn cô đơn
Ta dỗi hờn bể đời nhiều cay đắng
Có những chiều chỉ riêng ta thầm lặng
Bước bên lề mang nặng những suy tư
Đam mê say phút yêu sống thực hư
Ngũ sắc tình giá như tim đừng ghé
Ngõ yêu đương chiều nay buồn lặng lẽ
Nắng nhạt dần trút lạnh xuống bờ vai
Khi đã yêu nào đong đếm tình ai
Thu tiễn biệt sắc phai hương tàn úa
Chông chênh mãi cuốn trôi theo lời hứa
Còn lại gì hay nữa vành môi khô
Tàn chiều rồi ta trơ trọi trống trơ
Thân bơ vơ khóc.cười nhìn nhân thế
Sưu tầm.

NÀY EM
Em cứ trút nỗi niềm vào trang chữ
Những buồn phiền quá khứ hãy cho qua
Vuốt mặt cười để ta thấy chính ta
Xênh xoang lắm chết cũng về cổ mộ
Bước em qua trời sầu buồn lữ thứ
Trăng hao gầy mắt ướt nhiều sương rơi
Chỉ là đời gian dối ! Nhịp trầm khơi
Là cõi tạm ta nương nhờ thân xác
Em cứ khóc ! Cứ gào nếu lỡ trót
Chán người đời ! Vàng vọt cuộc tình riêng
Đứng lên em ! Đất tròn trời sẽ nghiêng
Ai cũng thế ! Sống nhờ bờ cõi tạm
Sưu tầm.

CÔNG THẦY
Con vẫn nhớ lúc mới vào lớp một
Ô chữ vuông chưa phân định rạch ròi
Ngồi chống cằm mắt thơ dại sợ roi
Ghé bên con thầy cầm tay chỉ bảo
Tháng năm qua thay mấy lần thầy giáo
Hoa phượng hồng góc trường rụng tả ơi
Ân ghi tạc con nhớ suốt cả đời
Yêu phấn trắng yêu từng lời thầy giảng
Chiều hôm nay nhớ về thời dĩ vãng
Ôi thương sao ký ức thuở học trò
Nắng vô tư rơi trên chữ tròn vo
Ghế thầy ngồi năm xưa nay còn ấm
Tóc bạc trắng bước chân thầy đã chậm
Hương thời gian như sống lại ngày đầu
Âm vọng xưa khắc nghĩa tạc đậm sâu
Ý nguyện ước mong thầy luôn mạnh khỏe
Sưu tầm.
vntst20182733_500.
NHƯ THUỞ CÒN THƠ
Ta muốn mình trở lại như ngày cũ
Cứ hồn nhiên như lũ trẻ lên mười
Tâm vui tươi miệng luôn nở nụ cười
Mặc cuộc đời đói no hay giông bão
Không nghĩ ngợi suy tư và phiền não
Không biết yêu và khổ lụy buồn phiền
Bước thảnh thơi sống tự tại an nhiên
Chẳng tranh đua bạc tiền hay phù phiếm
Ôi ! tuổi trẻ hồn nhiên giờ khó kiếm
Qua hết rồi kỷ niệm tuổi tóc trai
Còn lại đây là những tháng ngày dài
Vác trên vai cả gánh đời nặng nhọc
Sưu tầm.

LÊNH LOANG
Mây chiều lãng bảng về đâu nhỉ
Bỏ nhớ sau lưng phố đợi chờ
Nhặt chút hương xưa về lối nhỏ
Nhớ nhớ thương thương trái tim khờ
Gom góp tình thơ thơ lẻ loi
Xa rồi trăng lạnh lỡ vành môi
Lỡ thương lỡ giận tình nhung nhớ
Ngõ cũ còn không ? Ai đợi chờ
Chỉ là mông lung một chút nhớ
Chỉ là lênh loang một chút chờ
Bây giờ hay ngàn năm đi nữa
Mây đã lạc đường ! Gió lỗi mơ
Gợi tý hồn nhiên vén ngây ngô
Vẽ hồn tri kỷ viết trăng xưa
Lá rụng bao nhiêu chật thu úa
Trăng bạc câu thề mây bơ vơ
Sưu tầm.
vntst20183728_500
MÁ À
Mỗi lần buồn con lại tìm về má
Thắp nén nhang con xin tỏ nỗi lòng
Đêm nay buồn phố nhỏ mưa long đong
Từng chiếc lá theo sầu đông đi mãi
Nhắm mắt lại ngẫm những gì con trãi
Chán cuộc đời mê mãi những khát khao
Lắm đam mê nước mắt cứ tuôn trào
Trao mơ ước về chân trời xa tít
Lối con đi sương mờ giăng mù mịt
Đời là chi ! Xám xịt giấc mơ hồng
Đã nhiều rồi chịu đựng những bão giông
Con nguyện lòng mong được gần bên má
Những vết thương trong lòng con từng đã
Sớm muộn gì cũng về với má thôi
Con làm sao đi ngược với đường đời
Khi thực tế đã cũ rồi ! bạc phết
Cho con theo vì sức con mõi mệt
Má đừng buồn vì con thiệt là hư
Nếu cuộc đời còn hai chữ giá như
Con xin trút những sầu tư đã gánh
Sưu tầm.

EM ! NỬA CHỪNG XUÂN
Nửa chừng xuân em không còn tươi thắm..
Bão giông đời lắm trải những trầm luân.
Đường gian truân ! Gãy gánh không chùn bước...
Bỏ quên đời , tĩnh lặng phía sau lưng..
Nửa chừng xuân ! mắt lệ thôi rưng rưng...
Bởi đã từng nếm bao lần đau đớn..
Chịu hờn ghen đắng cay đời đủ lớn
Vắng nụ cười từ lúc vấp tình yêu..
Nửa chừng xuân ...mảnh vỡ gom ít nhiều
Đêm lạnh lùng ngước nhìn mảnh trăng tan..
Xếp thời gian ngày cũ đã úa vàng
Chân lang thang bước vô hồn cuối phố..
Em ! nửa xuân ! với vết thương lầm lỡ..
Trở dạ sầu thức trắng suốt canh thâu
Nhìn cuộc đời đen bạc đã thay màu..
Miệng mĩm cười bởi tim sầu hóa đá..
Những đam mê , khát thèm chôn chẳng sá..
Vui buồn đi ...xem như là hài kịch...
Em nhìn đời làm những gì mình thích..
Yêu thật lòng dối gạt mặc đời ban..
Sưu tầm.
vntst20184071_500
NGÀY THANH BÌNH
Nắng vẫn hồng trãi lên má ửng thêm
Này em xinh ! Đã hết đêm rồi đó
Em rạng ngời hôn cành hoa đo đỏ
Gót son mềm , lối nhỏ ướt sương khuya
Sợi nắng mềm..chắc cũng biết xẻ chia
Này em ngoan ! Phía bên đời còn thắm
Nắng bên thềm..tưới môi thêm nồng ấm
Chim trên cành ..hát mãi khúc bình minh
Cứ hát đi ! Ngày mới buổi đăng trình
Ru đi nhé ! Cây hồi sinh nảy nở
Em tôi ngoan ! Tóc vai mềm hớn hở
Vành môi cong ..như thuở mới vào đời
Giang đôi tay ngước mặt hít khí trời
Mùa yêu đến.. tuyệt vời mây tan chảy
Nắng cứ về ! Hoa thơm ! Chim nhún nhảy
Ngày an lành ! Vạn vật cũng bình yên.
Sưu tầm.

CHÙM THƠ THU
Thu đi lá vàng rơi nhè nhẹ
Chút gió heo may thổi muộn màng
Mùa yêu lại đến mùa thổn thức
Thơ tình viết vội khẻo đông sang
Mùa đau thấm thoát cũng qua mau
Đọng lại tình thơ những ngọt ngào
Bao mùa lá rụng bao mùa nhớ
Biết thuở nào quên phút đã trao
Tình thu khoe sắc hoe vàng óng
Ong bướm lượn quanh đám mây hồng
Thả vần thơ thu tình vội chớm
Biết là trong mộng vẫn hoài mong
Không biết yêu nhau từ kiếp nào
Đêm về thu mộng lại xanh xao
Mang bao ký ức theo mùa nhớ
Gởi trọn vào thơ chút tâm giao
Sưu tầm.
vntst20183726_500
SAO BĂNG..!!
Ngày tan đêm đến đây rồi
Heo may lành lạnh bồi hồi mộng mơ
Đông về gieo mấy vần thơ
Hoa Tigôn nhỏ ngẩn ngơ mấy lần
Lá khô theo gió ngại ngần
Hạ huyền bóng Nguyệt lùi dần về xưa
Tay nào đếm nổi hạt mưa
Tay nào vẽ Bóng Sao Thưa trên trời
Đông về sương lạnh đang rơi..
 Đôi chim Chiền Chiện lưng trời gọi nhau
 Chiều về nhặt cánh hoa Cau
 Hôm qua rụng xuống chân cầu buâng khuâng
 Gió lùa vi vút ngoài sân
 Sao Băng một mảnh tan dần về đâu
 Sương buồn phủ ngọn Xoan Đâu..?
 Bên giàn lá Tím mộng đầu đã tan...
Sưu tầm.

ĐỪNG RỜI XA NHÉ
Bà ơi nắm chặt tay tôi
Đừng bao giờ nỡ buông lơi nghe bà
Bà phải cố gắng lên nha
An tâm tĩnh dưỡng để mà khỏe lên
Lời thề năm ấy đừng quên
Tôi còn bà phải kề bên không rời
Đừng rời xa nhé bà ơi
Thương bà nước mắt tôi rơi không ngừng
Đã đi chung một con đường
Gừng cay muối mặn đã từng trải qua
Tình chồng nghĩa vợ đậm đà
Ngàn năm chẳng thể phai nhòa bà ơi
Bà hãy nắm chặt tay tôi
Xin bà đừng nỡ bỏ tôi nghe bà
Cầu xin Đức Phật Di Đà
Cứu khổ cứu nạn để bà bên tôi
Sưu tầm..

BÂNG KHUÂNG !
Thổi giỡn tà bay gió lộng trời
Vai trần thước ngọc tỏa cùng lơi
Đàn ca phím nhạc êm đềm thỏa
Vũ điệu hồn thơ phảng phất vời
Rộn rã trầm sâu tình thiếp ngỏ
Mơ màng ẩn hiện ái chàng vơi
Lòng dâng khắc khoải âu sầu vợi
Ảo não mừng vui đắm lệ đời.
Sưu tầm.
vntst20184387_500
MỘT GIẤC MƠ.
Người về từ cõi xa xăm
Nghiêng nghiêng bóng nhỏ âm thầm lướt qua
Đưa tay ôm góc chiều tà
Mơ mơ, tỉnh tỉnh mắt hoa môi tìm
Giật mình ngơ ngát lim dim
Tiếng ai văng vẳng nổi chìm trong mơ
Mộng du một cõi xa mờ
Bước vào quá khứ bơ vơ một mình
Đêm tàn trốn ánh bình minh
Qua sông mộng mị đò tình cô đơn
Xóa đi dĩ vãng chập chờn
Quên bao kỉ niệm qua cơn bão lòng.
Sưu tầm.

TÌNH LẠNH SANG ĐÔNG
Đông hàn ẩm ướt chạm triền thơ
Luống khoảng trời thu đã mịt mờ
Lịm cảnh chao hồn đau tấm ngãi
Nghe tằm nhả sợi buốt đường tơ
Chừng xuân vẫn vọng lời êm trải
Thuở hạ còn lưu nghĩa thắm chờ
Rã rượi men tình ngâm quả đắng
Quên rồi một thuở dưới chiều mơ
Sưu tầm.
vntst20184392_500
NHỚ MẸ
Làng tôi rợp mát lũy tre
À ơi tiếng Mẹ trưa hè ru con
Chân gầy rảo khắp đường mòn
Trên vai Mẹ gánh tảo tần nuôi con
Từ sáng sớm đến chiều hôm
Thân cò lặn lội ngoài đồng sớm khuya
Bao năm con mới trở về
Đứng bên mộ Mẹ lòng tê tái lòng
Ngoài đồng gió lạnh đêm đông
Dưới mộ sâu đó Mẹ nằm lẻ loi
Thắp hương khấn Mẹ lệ rơi
Trời ơi đất hỡi trả tôi ...Mẹ ...nào
Sưu tầm.

THƯƠNG VỀ KỈ NIỆM
Thả hồn theo khói vị cà phê
Kỷ niệm ngày xưa bỗng cuộn về
Nhớ chuyện ân tình qua mạng ngỏ
Gieo vần nghĩa ái ủ niềm mê
Chiều sương trắng trải lòng ngơ ngác
Vạt nắng hồng phai gió nạo nề
Vắng vẻ mình ta ngồi dỗ mộng
Hương nồng giọt đắng dạ buồn tê!
Sưu tầm.
vntst20183372_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com