Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường 18

MỘNG HỒNG HOA
Vườn thơ đan mộng đóa hồng nhung
Nhụy ngát hương thơm sắc đắm cùng
Giữa đời bạt gió ngàn mây hỏi
Nắng về có nở cánh xòe bung
Sương giọt long lanh trên nhành héo
Mây xám đem mưa tưới chập chùng
Mong ngày tươi sáng trời êm dịu
Hoa cười rạng rỡ thỏa niềm chung.
Võ Nhật Trường 12.9.2019
vnt12.9.2019_500
NHỚ CUỒNG SI
Hồn thơ dỗi giận nhớ nhung vì
Hận trải sông dài lệ trỗi khi
Há lẽ vùi chôn xuyên thế kỷ
Hay rải phiến sầu trút cảm nghi
Hỏi đá vọng phu nơi nào sẽ
Hoài gội phong sương bạc tới thì
Hiểu đạo nhân duyên xưa chẳng nhẽ
Hạnh hiếu chung tình nhớ cuồng si
Võ Nhật Trường 12.9.2019
vnt12.9.2019.2_500
THĂNG TRẦM
Cuộc trần bồng bềnh như dòng nước
Căn duyên tươi đẹp mãi mong ước
Cố gắng thỏa nguyện kiếp nhân sinh
Cạn số thanh nhàn an cõi ngược
Chốn tạm buồn vui giữa cơn mê
Chuyện đời vô thường nào thoát được
Còn sống luyện rèn thể - trí - tâm
Chuyên cần ắt sẽ thêm tiến bước
Võ Nhật Trường 12.9.2019
vnt12.9.2019_500
AN HÒA
Buông chiều bóng xế ửng non tây
Bên sông ngóng cảnh đìu hiu này
Bãi cát rì rào con sóng vỗ
Bến nước bềnh bồng gợn áng mây
Bình tâm thanh thản ngày an định
Bờ xa thấp thoáng cánh hoa bay
Bi hỷ theo dòng xưa tuôn chảy
Biết lẽ yên vui sống trọn đầy
Võ Nhật Trường 11.9.2019
vnt11.9.2019_500
VIỆC ĐỒNG
Một vai cày cuốc khoảng ruộng nông
Thấy cỏ xanh xanh ánh tươi hồng
Theo đà mệt nhỉ ai thấu hiểu
Gác cẳng buông dài ngắm tầng không
Mồ hôi lấm tấm tràn hơi ấm
Việc xong cảm vui khoái giấc nồng
Mấy chuyện bên lề cứ tùy tiện
Cấy trồng trúng vụ gặt thêm đông
Võ Nhật Trường 10.9.2019
vnt10.9.2019.1_500
TRẮNG ĐÊM
Một ánh sao khuya giăng mắt ai
Một niềm hy vọng thẩn thơ hoài
Một cơn gió lạnh theo lá rụng
Một nỗi đơn côi ngắm trăng phai
Một tiếng dế đâu rưng rức trỗi
Một thoáng bâng khuâng sương trắng cài
Một đêm thao thức sầu tê tái
Một tia nắng ấm rạng ban mai
Võ Nhật Trường 9.9.2019
vnt9.9.2019.1_500
RẠNG RỠ TIM LÒNG
Nhìn em rạng rỡ thỏa lòng anh
Kỷ niệm vui sao buổi tựu thành
U tía mong chờ cho chỉ mối
Nhạc trỗi tưng bừng suốt mấy canh
Đã hẹn duyên trao hoài nồng thắm
Hợp cùng phận số mãi trong lành
Tròn vẹn thủy chung thề gìn giữ
Để lỡ phai buồn nghẹn tuổi xanh
Võ Nhật Trường 9.9.2019
vnt9.9.2019.2_500
YÊU…!
Yêu nàng ngày tháng đợi chờ tàu
Yêu còn cách trở để lòng đau
Yêu dáng vai gầy trông hiu quạnh
Yêu chẳng kề bên đượm mối sầu
Yêu hoài kỷ niệm thời ngây dại
Yêu gởi trao lời mến tặng nhau
Yêu tình thủy chung không thay đổi
Yêu nguyện trăm năm vẫn thắm màu
Võ Nhật Trường 8.9.2019
vnt8.9.2019.3_500
TUYỆT VỜI
Nhận nhé tin yêu trọn một đời
Nối vòng tay ấm kết nồng khơi
Nè bao nét chữ còn lưu giữ
Nhớ vạn lời ca mãi sáng ngời
Nắng đã tươi hồng bên ngõ đợi
Ngày tháng mong chờ mỏi mòn cơi
Nhịp tim réo gọi câu tình ái
Nàng thơ ngúng ngẩy đẹp tuyệt vời
Võ Nhật Trường 8.9.2019
vnt8.9.2019.2_500
HAM VUI
Ba sáu tuổi tôi vẫn gọi thằng
Già chưa bạc tóc để râu xanh
Vợ mất khi con còn nhỏ dại
Hòa thơ kết bạn mến yêu tranh
Cảm tính bộc trực luôn ngay thẳng
Hoa ngôn cục mịch chẳng nên danh
Kẻ thương người ghét bao lận đận
Ngà say phú họa luyện đủ nghành
Võ Nhật Trường 8.9.2019
vnt8.9.2019.1_500
HI
Mấy thuở rong chơi phùng bạn ta
Kỳ văn xuất chúng, bút nương già
Hoa tam rượu tứ cùng tinh tử
Kính lễ tương giao chén trà hoa
Phần ba thế kỷ xuôi miền nhớ
Áo hàn thân tựa mảnh đời qua
Chẳng tài bay bướm ngôn như mộng
Gọi chút phong lưu bởi mến là..
Võ Nhật Trường 6.9.2019
vnt6.9.2019.2_500
XÓM GIỀNG
Ngó cảnh đợi con cháu chắt về
Tuổi già vò võ sống nơi quê
Ông thời ốm yếu ngồi trông trẻ
Bà vẫn chăm cơm nước bộn bề
Thân xác hao gầy mòn vóc hạc
Xóm giềng đùm bọc ghé sang thăm
Sớm tối góp công lo sức khỏe
Thương người đâu kể tiếng khen chê
Võ Nhật Trường 6.9.2019
vnt6.9.2019.1_500
CẢM XÚC ĐỌNG LẠI
Cổ động viên ta quá tuyệt vời
Hai hiệp hò hét rát sân chơi
Khí thế ầm vang nào run sợ
Cờ đỏ sao vàng khắp muôn nơi
Trống vỗ khèn la đâu chịu lép
Giữ vững tin yêu chẳng đổi rời
Trai gái hòa chung niềm mơ ước
Rạng rỡ quê hương Việt Nam ơi!
Võ Nhật Trường 5.9.2019
vnt5.9.2019.4_500
HƯƠNG QUÊ
Một cõi chôn nhau* nhớ đi về
Một miền thơ ấu chốn hương quê
Một gian nhà ấm tình thương mẹ
Một thuở hồn nhiên cha bước kề
Một thoáng thơ ngây ngày vui trẻ
Một niềm mơ mộng tuổi cập kê
Một lứa bạn bè giờ đôi ngã
Một đoạn đường đời qua mải mê
Võ Nhật Trường 5.9.2019 ( *Chôn nhau cắt rốn)
vnt5.9.2019.2_500
MỪNG NĂM HỌC MỚI
Mỗi dịp khai giảng trỗi dăm bài
Xập xình trống giục đón đoàn người
Học sinh khóa mới tưng bừng tiến
Cờ hoa phấp phới nối trang đời
Lễ hội hát ca vui rộn rã
Diễn văn chúc tụng chào mừng khơi
Cô trò chung tay đầu năm* mới
Gắn kết thi đua mắt tươi cười
Võ Nhật Trường 5.9.2019 ( *năm học)
vnt5.9.2019_500

Ngẫu hứng 325

Ai hơn ai...?
Dẫu ai trốn tránh cũng chui “lò”
Có đức có tài chẳng phải lo.
Bạc đếm còn dư kêu vẫn đói
Vàng xài không hết bảo chưa no.
Trăm ngàn triệu tỷ chia, trao, đổi
Vạn miếng đất công biếu, bán, cho.
Lạng lách moi tiền, chờ nghị án
Không bằng kinh sử một vài pho.
TX Phú Mỹ, 04-9-2019.TRẦN HỮU MÃO

KHÔNG BẰNG KINH SỬ MỘT VÀI PHO
DẪU học suốt đời vẫn nghĩa trò
CÓ chí luyện rèn sẽ vượt khó
BẠC tiền chân chính mãi ấm no
VÀNG tham dễ sống yên lòng đó
TRĂM mưu ngàn kế phập phồng lo
VẠN sự trên đời trời thông tỏ
LẠNG quạng bất lương bắt “vô” lò
Võ Nhật Trường 4.9.2019
vnt4.9.2019_500
SUỐI KHE
Gối mỏi chùn chân sức chi trèo
Ngó mảnh suối khe nỏ dám leo
Văn nhân cám cảnh bung dùi bút
Võ sĩ gồng lưng muốn lên đèo
Phong rêu sũng ước trơn trượt gối
Dốc đứng nhấp nhô đá tai mèo
Thiên nhiên khéo tạc tòa non nước
Du lãm cho đời thỏa chí reo.
Võ Nhật Trường 3.9.2019
vnt3.9.2019_500
BUÔNG XẢ
Hay dở cũng đành luyện bút đang
Cái thú văn chương sánh tựa vàng
Người khôn kẻ khó câu từ lại
Mến bạn vui vầy xướng họa sang
Mặc cõi trần nhân lừa lọc dối
Nghĩa tình trước sau chớ phũ phàng
Trách nặng đời đau thêm mang tội
Buông xả an nhàn kiếp sống mang.
Võ Nhật Trường 3.9.2019
vnt3.9.2019.2_500
NẢN
Ủ dột chiều thu thấm rượu nồng
Ngó cảnh nhà bên cúc trổ bông
Ngõ nhỏ xôn xao tà áo lộng
Kìa dáng ai kia thước tha hồng
Thấp thoáng trời cao vài cọng nắng
Thanh niên trai tráng dạo chơi đông
Bâng khuâng dốc chén sầu vô mộng
Thấy dạ nao nao đám si trồng
Võ Nhật Trường 1.9.2019
vnt1.9.2019.3_500
NHẮN GỞI
Ngày buồn chẳng thiết đợi chi phong
Đá trơ trĩu nặng gánh nơi lòng
Tịnh thiền tĩnh tọa bồi nghĩa đượm
Xướng họa vui vầy lạc thú trong
Chén trà kính bạn thêm tươi khỏe
Thuận đường thắng lợi rạng chiến công
Ngàn thu khắp nẻo rong chơi đã
Rổi rãi đến thăm tớ mấy vòng
Võ Nhật Trường 1.9.2019
vnt1.9.2019.2_500
NỒNG MÊ
SAY đắm môi hường quyện gió bay
LỊM  ngát hồn anh suốt tháng ngày
GIỮA mùa êm trải phiêu bồng đẫy
MÙI   tóc xoa mềm nỗi lòng ngây
HƯƠNG buổi nồng nàn còn mê mãi
TÌNH thơm thảo quả luyến lưu đầy
ĐẤY dâng nụ thắm lồng khúc ái
GỬI TRAO ĐẾN EM NGỌT ĐẪM NÀY
Võ Nhật Trường 1.9.2019
vnt1.9.2019_500