Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 267

Đổ VỠ
Trong lòng thổn thức nỗi sầu rơi
Dạ nản buồn vương mãi rối bời
Giấc mộng vô tình luôn đã khởi
Niềm mơ hữu ý chẳng buông rời
Đâu còn dáng nhỏ xuôi về đợi
Vẫn thấy thân gầy trở lại chơi
Hạnh phúc dâng trào nay đổ vỡ
Hoàng hôn tối sậm cả mây trời
Sưu tầm.
 vntst20183187_500
VỤN VỠ
Lặng lẽ trong hồn với khổ rơi
Âm thầm nẻo dạ những tơi bời
Tình yêu thủa ấy ai còn khởi
Hạnh phúc ngày qua kẻ lỡ rời
Dáng nhỏ miền xưa anh vẫn đợi
Thân gầy nẻo cũ thiếp về chơi
Đông tàn lạnh giá duyên lìa hỡi
Chỉ mỗi mình ta đứng giữa trời
Sưu tầm.

BỞI THẤY
Tuyệt nữ tìm ai ửng má hồng
Mơ màng dạo gót giữa rừng thông
Thầm yêu lãng tử nơi hoài mộng
Trộm nhớ cung đàn ở bãi sông
Xót kẻ không ngờ gieo nghĩa lộng
Thương người lỡ để rắc tình giông
Cầu xin bóng nguyệt quay về cổng
Bởi thấy lời xưa mãi mặn nồng
Sưu tầm.

ƯỚC NGUYỆN
Thiếu nữ tròn xuân má ửng hồng
Đang vờn bước dạo chốn đồi thông
Cười khoe lão nắng nơi lầu mộng
Liếc khẽ ông trời ở bến sông
Mặc những trêu đùa gây gió lộng
Cho dù giỡn cợt thả trời giông
Đi tìm xúc cảm nên hoài ngóng
Ước nguyện cùng ai sẽ ấm nồng .
Sưu tầm.
 vntst20183397_500
CẦU XIN
Kìa cô gái nhỏ nhạt môi hồng
Lặng lẽ khi chiều ngó cảnh thông
Lẻ bóng duyên chờ nơi cõi mộng
Riêng mình ái đợi nẻo miền sông
Do hồn nghĩa cả luôn trào lộng
Bởi dạ tơ tình mãi gió giông
Khẽ lạy trời cao đừng khép cổng
Cầu xin vẹn ước thủa tươi nồng
Sưu tầm.

BẢN TÌNH CA MÙA THU
Em nghe chăng ...gió thu về
Mùa thu vàng đến bốn bề lá rơi
Nắng thu có chút lả lơi
Nhạt nhòa xác phượng xa xôi mất rồi
Thu về se sắt lòng tôi
Lắng trong nổi nhớ tim côi vương buồn
Ta từ mùa hạ lệ tuôn
Bước vào thu nhớ nổi buồn mênh mang
Thu này em bước sang ngang
Nổi sầu em để lệ chan cuộc tình
Em đi với mộng hoa xinh
Tình tôi em bỏ cho tình phôi phai
Thu về lệ mắt ngấn dài
Từ nay là hết mình hai lối về
Còn đâu lời thệ sơn khê
Bây giờ tình chết lê thê nổi sầu
Chuyện tình chôn kín mộ sâu
Vì yêu lạc lối tình đầu dở dang
Thu vàng mộng ước cũng vàng
Anh về gom hết bẻ bàng đời tôi
Cung đàn tình ái buông trôi
Mùa thu lá rụng đơn côi giá sầu
Thu này ta biết về đâu
Tình ca vàng úa ....qua cầu người quên ...
Sưu tầm.
 vntst20183531_500
XIN EM ...
Hiểu lầm nào rồi cũng sẽ qua thôi
Xin em đó đừng bồi hồi nức nở
Ở nơi đây anh muôn ngàn nỗi nhớ
Gửi về em duyên nợ thắm môi hồng
Ở nơi nào em có biết cho không
Anh ao ước tơ hồng se chỉ thắm
Dù nơi đó vẫn còn xa thăm thẳm
Đừng hiểu lầm tội lắm dấu yêu ơi
Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
Sao lại để em chơi vơi sương lạnh
Đêm thao thức mà lòng anh canh cánh
Không thể ngờ tới cảnh hiểu lầm nhau
Người yêu ơi ... mây trắng vẫn một màu
Tình anh đó trước sau không hề đổi
Anh chưa có làm điều chi nên tội
Sao phải đành cam chịu nỗi hàm oan
Hiểu giùm anh cho hiệp phố châu hoàn
Đừng nghi ngại rồi lo toan em ạ
Tình em đó với anh là tất cả
Đừng nghi ngờ ... tội quá dấu yêu ơi ...
Sưu tầm.

PHŨ PHÀNG
Cánh nhạn dần xa khuất nẻo trời
Ai còn dõi ngóng lệ đầy vơi
Hồn như rặng liễu im lìm tiếng
Dáng ngỡ hàng dương nghẹn điếng lời
Chua xót duyên tình chua xót phận
Đắng cay thế sự đắng cay đời
Sao đành phụ bạc đành sao hỡi
Sớm phũ phàng quay mặt thế ơi?
Sớm phũ phàng quay mặt thế ơi?
Đành quên hẹn ước mãi chung đời
Tàn phai mộng thắm tàn phai mộng
Rạn vỡ lời yêu rạn vỡ lời
Khúc họa trao tình nay sớm lỡ
Vần thơ gởi ái cũng quên lời
Đôi bờ cách biệt tìm đâu tới...
Cánh nhạn dần xa khuất nẻo trời
Sưu tầm.
vntst20183388_500
TẠM BIỆT
Khi xưa nhộn nhịp cả khung trời
Gió đẩy mây trườn chả lúc vơi
Én lượn ong hòa say mọi lối
Người trao kẻ chúc đẹp muôn lời
Mai vàng nụ thắm đường vàng nụ
Ngõ ấm vườn êm ngõ ấm đời
Chỉ mới vài hôm thật mới chỉ
Xuân giờ sắp biệt hẹn xuân ơi!
…………………..
Xuân giờ sắp biệt hẹn xuân ơi!
Tiếc những ngày qua rộn rã đời
Nắng đã ran thềm như gọi hạ
Trưa im lịm tiếng chẳng vang lời
Giờ vui bước vụt... giờ vui lắng
Phút rạng bay vù...phút rạng vơi
Để lại trong ta ngàn nỗi nhớ
Khi xưa nhộn nhịp cả khung trời
Sưu tầm.

NỖI LÒNG THIẾU NỮ
Khoanh tay ôm mộng xuân thì
Nỗi lòng thiếu nữ gió vi vu hồn
Trái sầu lắt lẻo đầu non
Mảnh tình méo mó vuông tròn xa xôi
Đau thương úp mở lôi thôi
Áo em ướt hết trắng trời còn đâu?
Địa đàng in dấu gieo sầu
Dứt cơn mê muội , dứt câu hẹn hò
Khép tình đôi mắt ốm o
Má hồng bèo bọt ai cho nụ đời?
Gieo neo gào thét chia phôi
Phút giây định mệnh rã rời thời gian
Ai khơi cả đống tro tàn?
Đông về lạnh lẽo hết trang thơ tình
Cắt vầng trăng rụng sau đình
Một mình ôm ấp , một mình xót xa
Mơ về thăm thẳm mù xa
Nắng mưa , mưa nắng lệ đa đoan dòng
Thế là chín nhớ mười mong
Anh đi bỏ vết thương lòng cho em
Mỗi khi tối lửa tắt đèn
Cơn đau giẫy giụa hờn ghen thủng trời
Lắng sâu điệp khúc bồi hồi
Mảnh tình rách rưới đứt hồi dây oan
Sưu tầm.
 vntst20183465_500
NGÀN NHỚ
Trong tim này vẫn chỉ một em thôi
Vẫn một dáng hình mãi thương mãi nhớ
Vẫn hoài mộng được tình em giúp đỡ
Đưa mùa xuân về lại với hồn Ta.
Đừng nhé người, thôi hãy bớt chua ngoa
Chiều sâu tình đời khó lòng biện giải
Cứ hiểu rằng yêu thương nào nghi ngại
Vọng về nhau tim nhớ chạm từng giây.
Ta vẫn là của em ngày cũ đây
Vẫn bỏ ngỏ trái tim nhiều ngăn trống
Vẫn ao ước cùng nhau hòa đồng vọng
Một hướng đi thơm nắng, đẹp tuyệt vời...
Sưu tầm.

CUNG TÌNH LẠC BƯỚC ...
Thích em từ độ trăng tròn
Mà chưa dám nói lòng còn ngại e
Nên chi gặp mặt e dè
Vắng em mới thấy lòng nghe chạnh buồn .
Biết em cũng đã ba xuân
Ôm si tình mộng đêm tuôn giọt sầu
Thời gian thấm thoát chẳng lâu
Em tròn mười tám mắt nâu diệu hiền.
Môi hồng thắm đỏ làm duyên
Bao người muốn ngỏ ước nguyền chung đôi
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Những chiều nhìn lén bờ môi em cười .
Thế mà chưa trọn niềm vui
Em sang ngang bước cùng người xứ xa
Tôi đành tan mộng mơ hoa
Ngày em thắm mộng tôi nhòa lệ rơi .
Trách lòng tôi chẳng tỏ tời
Để em biết được không rời xa tôi
Em đâu về chốn xa xôi
Tôi đâu tan vỡ tim côi cho sầu .
Xe hoa đến rước cô dâu
Lặng nhìn em bước lệ châu tuôn dòng
Từ đây hết nhớ hết mong
Không còn được ngắm dáng hồng mình yêu
Còn chăng một bóng cô liêu
Nhớ người thầm gọi từng chiều đớn đau
Từ đây lạc dấu chân nhau
Qua cầu em bước hương nhàu tình tôi ...
Sưu tầm.
 vntst20182863_500
ÔSIN
ĐÂU rồi chốn cũ với ngày xưa
CÒN gì mà đón mà đưa hỡi người
AI về quê gặp lại tôi
NỮA làm chi nhỉ hết rồi còn đâu
MÀ sao lại còn cầu xin nữa
MONG suốt đời hai đứa bên nhau
TỪ ngày em bước lên tàu
NAY còn nhớ mãi tình đầu đôi ta
ĐƠN côi nhớ quê nhà lắm lắm
LẺ bóng đêm thăm thẳm mịt mùng
ÔM con của một người dưng
LÒNG nào có muốn … không đừng được anh
XÓT cảnh nghèo nên đành phải vậy
XA nhau ư ! Có thấy cho lòng
ĐÂU CÒN AI NỮA MÀ MONG
TỪ NAY ĐƠN LẺ ÔM LÒNG XÓT XA
Sưu tầm.

MỎI MÒN
Ngẫm lá thu vàng giữa sớm nay.
Lòng xao xuyến lạ cảnh non bày.
Mây hòa suối chảy chim chuyền hót.
Núi trải sương lùa đất chuyển lay.
Lặng lẽ môi hờn thương những buổi.
Âm thầm mắt tủi nhớ bao ngày.
Tình em một thủa trao hò hẹn.
Biển cuộn men đời dạ chẳng cay.
Sưu tầm.
 vntst20183540_500
GỬI NẮNG CHO EM
Gửi em chút nắng vàng đông
Để về tô điểm má hồng môi em
Sợi vàng nhè nhẹ êm đềm
Sưởi ngày đông lạnh những đêm đợi chờ
Nắng vàng óng tỏa ước mơ
Hôn lên mi mắt hôn bờ môi em
Lời thương yêu ngỏ bên thềm
Vòng tay trao gửi những đêm hẹn hò
Đông về trời đổ rét to
Nơi em gió lạnh anh lo nhớ nhiều
Nắng vàng sưởi ấm tim yêu
Những đêm đông giá những chiều cô đơn
Xin em chớ giận dỗi hờn
Để tình anh gửi ấm hơn nắng chiều
Nắng vàng sưởi nhớ lời yêu
Thì thầm trong gió những chiều nhớ mong
Lời thương yêu ngỏ nặng lòng
Những lời thương nhớ nghẹn trong tim buồn..
Sưu tầm.

GẮN BÓ KEO SƠN
Anh như con thuyền nhỏ
Lênh đênh giữa trùng khơi
Em làm con sóng vỗ
Đưa anh đến bến bờ
Phơi mình như sỏi đá
Đâu phải là cô đơn
Ngực phập phồng hơi thở
Khi có nước tràn qua
Lòng em đừng sâu quá
Thăm thẳm giữa đại dương
Để thuyền anh cô lẻ
Chơi vơi cuối con đường
Lòng em hãy rộng mở
Cho thuyền tình khơi xa
Anh nguyện làm sỏi đá
Giữa đại dương bao la
Cho tình ta gắn bó
Mãi mãi chẳng rời xa
Sưu tầm.
vntst20183059_500
YÊU CHỜ ĐỢI VÀ HI VỌNG !
Trời mùa đông gió lạnh về xào xạc
Mưa hoài làm ngơ ngác mảnh tim côi
Em cô đơn thấy trống trãi bồi hồi
Buồn hoang vắng ngồi nhìn mưa lấp loáng
Trót yêu xa chiều thiếu người đưa đón
Hứa hẹn thề toàn mơ bóng đẩu đâu
Người nói yêu nhân ảnh mờ bóng câu
Duyên nợ giống nước dưới cầu trôi tuột
Hai phương trời khéo gởi lời trau chuốt
Chen dỗi hờn tê buốt trái tim đơn
Hi vọng hoài ôm ấp dạ không sờn
Đêm lẻ bóng chập chờn lo lo sợ
Sợ mai này thời gian trôi lầm lỡ
Lời nói thương thành mảnh vỡ vô duyên
Trôi thanh xuân má phấn nét thuyền quyên
Phí vô ích chìm ưu phiền buồn tẻ
Đêm giật mình riêng nổi niềm cô lẻ
Muốn tìm lại ta nhỏ nhẻ yêu thương
Mắt mơ huyền không có lắm nhiễu nhương
Mở trái tim được người thương đưa đón
Nhưng làm sao khi trái tim lựa chọn
Mong với anh ngày mai trọn vòng tay !
Sưu tầm.

CHỒNG YÊU ƠI..!
Mùa đông lãnh lẽo ? hão huyền !
Lạnh ! Ừ thì lạnh ! nhưng duyên thắm nồng
Má em cứ ửng ửng hồng
Đôi môi cứ khát gọi "chồng yêu ơi!"
Mắt em ướt những lả lơi
Những khi hai đứa cùng khơi lửa tình
Ngoài kia mưa gió rập rình
Rét hanh, rét ngọt chúng mình càng yêu
Anh say em cũng mơ nhiều
Triều tình sóng ái sớm chiều chẳng buông
Môi - môi hút trọn tình nồng
Mắt say trong mắt như không biết gì
Anh gieo hạt giống mê ly
Em gom lửa ấm đợi thì trăng lên
Mùa đông rét mướt như quên
Đôi trai gái ấy thắm duyên vợ chồng.
Sưu tầm.
vntst20182985_500
TÌNH YÊU
Tình yêu có gì lạ
Có phải chăng như là
Nhớ một người con gái
Khi nụ cười thoáng qua
Tình yêu thật bao la
Mênh mông như biển cả
Xa nhau thì nhung nhớ
Gần nhau hờn vu vơ....
Tình yêu luôn mộng mơ
Lúc nhớ lúc mong chờ
Soi gương rồi làm dáng
Cười một mình đêm hoang
Tình yêu hay mơ màng
Nhưng đôi khi lãng mạn
Đọc một dòng tin nhắn
Thấy lòng mình xốn xang
Tình yêu là hương hoa
Tình yêu....ôi tình yêu
Sưu tầm.

ĐỔI GIÓ
Nhón chân dạm bước qua cầu
Một lần lỗi nhịp sa châu mấy lần
Trường đời giỡn phận thanh tân
Lòng riêng, riêng những cũng ngần ấy thôi
Duyên kia vừa mới chớm chồi
Hoa chưa mở nhụy đã thời phôi pha
Lòng thơm thảo muốn bay xa
Chênh vênh lỡ vận thế là ôi thôi
Có nên níu kéo một thời?
Hay là thay gió đổi trời xem sao?
Xuân sang sắc thắm mai đào
Gió xuân phơi phới chạm vào má em.
Sưu tầm.
vntst20183539_500
EM NGU NGƠ
Bên nhau mất hết cả thời gian
Một kẻ thờ ơ qúa phũ phàng
Cứ ngỡ giầu sang là tốt đẹp
Nay nhìn mới rõ kẻ lang thang
Ngày ngày cứ tưởng anh là vậy
Để lỡ trôi đi những tháng ngày
Mất cả còn đâu tình choáng váng
Nay tôi mới thấy qúa gian nan.
Sưu tầm.

GỬI EM
Anh ngồi hý hoáy viết thơ
Mà sao nỗi nhớ đến ngơ ngẩn lòng
Khổ vì trời lạnh rồi mong
Mưa thêm giăng hạt thấm dòng thơ xa
Thoảng nghe một khúc tình ca
Chiều nay mưa bụi nên là buồn rơi
Vần thơ thao thức gọi mời,
Liệu em còn nhớ một thời quê xưa
Bâng khuâng nét chữ đong đưa
Thẫm dòng mực tím anh vừa viết xong
Nỗi niềm cuộn chảy trong lòng
Gửi em tất cả tình nồng thưở nao
Mưa buồn nên chẳng biết sao
Nỗi lòng anh gửi lúc nào tới em
Mơ nhiều - mộng đẹp lại đem
Đôi lời nhắn gửi luôn kèm ... hương yêu.
Sưu tầm.
vntst20182916_500
CUỘC TÌNH TAN VỠ
Nhắc đến chi em đã lỡ làng
Xưa vì hẹn ước...mộng giàu sang
Đông về gợi sắc vờn bay lượn
Hạ tới sầu hương ngấm phũ phàng
Nhiều năm vẫn đợi em nào biết
Những tháng mong chờ dạ xốn xang
Tình ơi nguội tắt còn đâu nữa
Cứ để thời gian thắp lửa vàng...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com