Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Tuyển tập thơ ngẫu hứng Nhật Trường 15

LẠY TRỜI
Đậu ủ chưa nức cái te he
Bậu đem gieo cấy bữa trưa hè
Mầm queo thiếu nước luồng khô néo
Cầu cho ruộng thắm mẩy chồi be
Sang thu sương gió âm thầm hé
Màu tươi rạng rỡ thỏa lòng phê
Quanh năm chăm chút hoa trổ khỏe
Hậu vận yên vui gặt trái về
Võ Nhật Trường  8.6.2019
vnt_8.6.2019_500
AI TƯ THÁN
Ú đực đâu rồi ú đực ơi
Mũ to lờn cháy mũ to rời
Tủ kinh chấp nhiệm tủ kinh hỡi
Thú điệu điêu tán thú điệu vơi
Tù gông mê mệt tù gông đợi
Lụ trí nhọc thân lụ trí bời
Cụ giáo cơ cầu cụ giáo bới
Thu động mối hầy thu động chơi
Võ Nhật Trường  10.6.2019
vnt10.6.2019_500
TRÁI TIM SỎI ĐÁ
Trải bao dâu bể đoạn trường
Trái tim sỏi đá giận thương biết buồn
Tình yêu nhân thế lệ tuôn
Trăm năm gởi gắm vào nguồn tri âm
Thâm ân khắc dạ ghi tâm
Thân mang nặng nghiệp nợ trầm trả vay
Tích thiện cho phúc thêm dày
Tham sân sức khỏe có dài mãi lâu
Thấu lòng buông bỏ hận sầu
Tịnh tâm dưỡng trí bên câu nghĩa tình
Võ Nhật Trường  11.6.2019
vnt11.6.2019_500
HUYỄN ẢO MÊ TÌNH
Mộng ảo thiên đường lỡ đắm say
Lồng mê huyễn ái rũ quên ngày
Đếm mây lờ lững trôi êm ái
Bỗng nhớ ngọt ngào môi mắt lay
Gặp nhau bối rối trao nồng cháy
Trông dáng thẹn thùng hương tóc bay
Bồng bềnh gió hát ru tình chảy
Lộng níu thời gian lưu luyến này
Võ Nhật Trường  13.6.2019
vnt13.6.2019_500

GOODBYE
G iờ đã trễ xin tạm biệt nhá
O ải thời gian hẹn dịp khác nha
O ái đời tương hội giữa đàng và
D uyên hữu hạn chia xa buồn quá
B ạn với tôi riêng người mỗi ngả
Y êu thương còn gắn kết tình ta
E rằng sớm gặp lại thôi mà
Giờ đã trễ xin tạm biệt nhá
Võ Nhật Trường  14.6.2019
vnt14.6.2019_500

THẮM TÌNH DÂN TỘC
V iệt Nam đất nước đẹp rạng ngời
I   a ca hát vượt trùng khơi
Ê m đềm cuộc sống hoài mong đợi
T ình người gắn bó tỏa khắp nơi
N on xanh biển rộng nâng tầm mới
A n bình hạnh phúc thỏa cuộc đời
M uôn dân no ấm cùng tiến tới
V iệt Nam đất nước đẹp rạng ngời
Võ Nhật Trường  16.6.2019
vnt16.6.2019_500

BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI
Ngẫm thế sự đời lắm thước đo
Cầm kỳ thi họa đủ các trò
Văn hay chữ tốt chưa hẳn ló
Lầm cảnh sa cơ chịu tủi bò
Bước đời chằng chịt bao gian khó
Mầm móng dựng xây khắc chí lo
Lý luận nên chăng là cơm áo
Thấm giọt mồ hôi vắt óc nhào
Võ Nhật Trường  19.6.2019
vnt19.6.2019_500

ĐỐ VUI
Một mâm có bốn bà già
Đố xem ai xé tơi gà khỏa thân
Bà cả tẩm ớt đằng thân
Bà hai lén dấm ngâm chân với đùi
Bà ba chanh vắt đầu đuôi
Bà bốn hơi chút bùi ngùi muối tiêu
Rượu vào hứng chí đâm phiêu
Bốn bà nhanh nhảu còn nhiêu để phần.
Võ Nhật Trường  22.6.2019
vnt22.6.2019_500

THẦM THÌ TÌNH YÊU
Nói nhỏ nghe nè em biết không
Nỗi nhớ xa nhau quặn buốt lòng
Mấy lúc ra vào hoài tim ngóng
Gợi nỗi u sầu khắc khoải mong
Nơi đó bao giờ về chốn mộng
Đợi chờ úa rã hằng đêm trông
Gởi nhắn yêu thương vào gió lộng
Mỏi mòn giấc ngủ chập chờn rông
Võ Nhật Trường  24.6.2019
vnt24.6.2019_500

LUYẾN TÌNH
Tự huyễn cho mình đôi mắt nai
Nhẫm nha gợi nhớ phút đan nài
Mênh mang hát mãi niềm si dại
Đêm dài văng vẳng dáng hình ai
Còn nhớ hôm nào trao lựng ái
Tâm hồn bay bổng níu tay cài
Em ơi có thể mình quay lại
Như thuở ban đầu xanh trúc mai
Võ Nhật Trường  25.6.2019
vnt25..6.2019_500

SORRY
Xin lỗi nhé bạn cũng bởi tôi
S ố chẳng may nên việc lỡ rồi
O anh lầm sơ ý đà mang tội
R ỗi lòng hóa giải đặng vui ôi
R i rả đường đời  qua lầy lội
Y êu thương mong hãy hòa hữu thôi
Cảm thông sẽ chia thời gian vội
Xin lỗi nhé bạn cũng bởi tôi
Võ Nhật Trường  26.6.2019
vnt26.6.2019_500

DUYÊN NỒNG
Một buổi bình yên em cưới chồng
Hai họ đưa rước thật là đông
Ba mâm sính lễ theo hầu chuyện
Bốn ly rượu kính lễ tiên bồng
Năm tháng đượm đà yêu thỏa mộng
Sáu chiếc xe hoa rực sắc hồng
Bảy tám giờ vui say tiệc khách
Chín ngọt môi cười mãn ý trông
Võ Nhật Trường  28.6.2019
vnt28.6.2019_500

HƯƠNG TÌNH
Rồi giấc mơ xưa quay trở về
Phối đàn giai ngẫu bện hòa ôi
Nối tình dang dở huyền ân đợi
Hồi bước chung nguyền sánh lứa đôi
Thời gian khứ vãn ươm hồn gởi
Môi mềm ngọt mật ái tình bôi
Ngồi mong dư ảnh miền xa hỡi
Trổi khúc đam mê đắm mộng lời
Võ Nhật Trường 28.6.2019
vnt_28.6.2019_500

CHIỀU BUÔNG SUÔNG
Ta ngồi gặm nhấm chuyện ngoài luồng
Hôm nay một buổi chiều trời buồn
Xa xăm từng đàn chim bay tuôn
Lang thang mây trắng tung tăng suông
Râm ran gió mát ru qua truông
Tâm tư lênh đênh mênh mông buông
Bên sân lá biếc đu đưa luôn
Cô đơn bâng khuâng xôn xao nuông
Võ Nhật Trường 29.6.2019
vnt29.6.2019_500

SUMMER
Mùa hè nóng nực lắm bạn ơi
S ớm nắng chang chang phả đất trời
U n nồng hoa trái mau chín vội
M ưa rào chợt đổ thi thoảng trôi
M ây trắng lang thang xa tầm với
E ‘n lượn quanh đồi lắp tổ chơi
R ộn ràng biển xanh khơi ngày hội
Dân miền vui vẻ dạo chả vơi
Võ Nhật Trường 30.6.2019
vnt30.6.2019_500_01

KHÚC RỄ QUÍ
Khéo chen khúc rễ nhất xuân thì
Mân mê chỗ ấy sướng mỗi khi
Hôm vui lẵng nhẵng lên thêm tí
Lã hồi nằm ngoẵn thở phì phì
Khẳng khiu chọc ngoáy sung mãn thí
Oằn lơ bở mệt chớ bỏ đi
Xung phong hầm hố lèn thế bí
Rã nước oành đơ cũng bởi vì
Võ Nhật Trường  1.7.2019
vnt7.1.2019_500

THẦM TRÁCH
Lửa hương nguội lạnh khéo tàn tro
Xưa duyên hãm phận néo dày vò
Vừa ngỡ ươm nồng yêu lời ngỏ
Thưa thớt xa lần về số mo
Cứa hoài chăng đổ lâm buồn ngó
Đưa tay thiếu gió lặng sao mờ
Hứa hẹn chi còn trông đợi nỏ
Mưa sầu rũ mộng chở âu lo
……………………………
Lo âu chở mộng rũ sầu mưa
Nỏ đợi trông còn chi hẹn hứa
Mờ sao lặng gió thiếu tay đưa
Ngó buồn lâm đổ chăng hoài cứa
Mo số về lần xa thớt thưa
Ngỏ lời yêu nồng ươm ngỡ vừa
Vò dày néo phận hãm duyên xưa
Tro tàn khéo lạnh nguội hương lửa
Võ Nhật Trường  3.7.2019
vnt3.7.2019_500

GIA ĐẠO (vui)
Nhất nhà luôn là thương hậu duệ
Nhị nhớ báo hiếu lễ cha mẹ
Tam chăm rèn luyện nâng trí tuệ
Tứ gắng thể dục giữ sức khỏe
Ngũ thời giao lưu với bạn bè
Lục năng thăm hỏi họ hàng nhé
Thất lo dạy dỗ cho đồ đệ
Bát thập niên kề vui cùng trẻ
Võ Nhật Trường  4.7.2019
vnt4.7.2019_500

SUNDAY
Tuần này chủ nhật đẹp rạng ngời
S áng Ca Fe hẹn tán chuyện chơi
U ống trà đàm đạo vui ngày mới
N hâm nhi hương vị giữa cuộc đời
D ậy tình tri kỷ hoài mong đợi
A n hòa xây đắp khát vọng khơi
Y êu thương chia sẻ hạnh phúc hỡi
Tuần này chủ nhật đẹp rạng ngời
Võ Nhật Trường  5.7.2019
vnt5.7.2019_500

BƯỚC DẶM TRƯỜNG
Độc bước mình tôi dặm đường trường
Tóc dần phai bạc nét pha sương
Nghe hồn trắc trở ngùi sâu hướng
Gốc cằn sỏi đá lấm sầu tương
Trọc mộng êm đềm vui ấm hưởng
Nốc tràn trái đắng rã rượi thương
Bốc nén trầu cay hầu mắt phượng
Lộc cỗi còm chăng thắm đợi hường.
Võ Nhật Trường  7.7.2019
vnt7.7.2019_500