Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 363

NẮNG HỒNG
XUÂN ngời nắng rọi điểm hồng sương
Rực rỡ ngàn tia sáng tỏa vườn
Sưởi ấm cành mai bừng sắc vượng
Ươm nồng dáng liễu rạng môi hường
Đào e ấp nở thầm khiêm nhượng
Cúc thẹn thùng lay tỏ nhún nhường
Én đảo vờn bay mừng vẫy lượn
Xuân ngời nắng rọi điểm hồng sương
Sưu tầm.
 vntst20183878_500
TA HẬN ĐỜI
Ta hận đời sao bạc trắng như vôi
Hận nhân nghĩa chưa nửa vời ướt sũng
Hận tình..ơi.. đã cạn còn ủng thũng
Hận nhân tình đã lủng đáy tâm can
Hận thằng tôi đã khờ còn than van
Hận chưa ngấm đã khàn lời khô khốc
Hận con người chỉ tham danh, lợi lộc
Bỏ nghĩa nhân khiến dục tốc... xa hoa
Hận những kẻ mồm miệng nói thao thao
Hận nhân ngãi chỉ tào lao vô thực
Lại hận ta không sớm mà tỉnh thức
Để giọt sầu cứ tức trực tâm can
Ta hận em mang giọt đắng ta chan
Hận chót lưỡi đã chẳng màng trung thực
Hận tim ta cứ loạn rung trước ngực
Khi thế nhân bội bạc sức thơm lừng.
Sưu tầm.

THỜI THẾ
LẠC cờ bí ngõ khó khai thông
NƯỚC loạn Tướng suy lỡ chí hồng
HAI ngả Pháo vây tàn ước mộng
XE nằm Sĩ nản lụi chờ trông
ĐÀNH lìa chiến Mã tìm hy vọng...
BỎ Tượng rời cung thoát cũi lồng
TRỐNG lặng đâu còn ai để ngóng...
GẶP THỜI MỘT TỐT CŨNG THÀNH CÔNG
Sưu tầm.
 vntst20184517_500
RŨ BÓNG HOÀNG HÔN
Rũ bóng hoàng hôn lịm cuối trời
Xa mù cánh nhạn giữa trùng khơi
Chờ ai trở lại lòng tan nát
Ngóng kẻ hồi hương dạ rối bời
Điểm trắng màu sương nhòa nhạt tóc
Loang vàng vết bụi phủ mờ tôi
Bao lần lỗi hẹn người không tới
Lặng lẽ ta ngồi dõi lá rơi...
Sưu tầm.

GIAO THỪA
Giao thừa gió buốt lạnh lùng xuyên
Có kẻ chờ ai vọng hảo huyền
Cứ ngỡ người về chao động chuyển
Nào ngờ lá rụng khẻ rơi nghiêng
Hương trầm để mắt cay buồn huyễn
Lửa bếp làm môi đắng não phiền
Rộn rã chuông chùa vang vẳng tiếng
Nghe chừng nức nở khóc tình duyên
Sưu tầm.

ÔNG GIÀ NOEL NHỚ CHÚNG CON…
Hãy ghé nơi này tạm thắng cương!
Mồ côi đám trẻ ngóng bên đường
Cầu mong nghĩa cử người hoài nhớ
Khấn nguyện chân tình kẻ đoái thương
Náo nhiệt bao nhà vui hạnh phúc
Âm thầm lắm cảnh lạc đêm trường
Chờ Ông phép nhiệm mầu cao cả
Triệu trái tim hồng mỏi mắt vương…
Sưu tầm.

QUÂN ĐỘI VIỆT NAM
Ba tư chiến sỹ buổi đầu tiên
Phát triển đi lên dưới trận tiền
Tuổi trẻ kỹ năng luôn thiện chiến
Làm nên lịch sử trận Điện Biên.
Điện Biên lan tỏa đến ba miền
Tướng Giáp cầm quân giỏi lại hiền
Chiến lược tầm nhìn xa biểu hiện
Trung thành Tổ quốc thật vô biên .
Vô biên thế giới phục lăn liền
Chẳng giống thời nay lắm võ biền
Quyền lực tiền tài bao kẻ nghiện
Dân cầu đất nước mãi bình yên .
Sưu tầm.
 vntst20184106_500
NẾU ĐÃ MỞ CỬA TRÁI TIM !
Vui lên em ánh mắt ngời lai láng
Bờ môi mềm tỏa rạng nụ hồng tươi
Thơm ngan ngát rực rỡ luôn mĩm cười
Lòng rộn rã vì cuộc đời quá đẹp
Biết yêu thương gạt đi mọi khép nép
Cháy hết mình không gượng ép vì yêu
Thấy nhớ nhung da diết vào những chiều
Mong mong lắm muốn đốt thiêu khoảng cách
Cảm xúc dâng khi trái tim đã mách
Thấy xuyến xao ghét khoảng cách đợi chờ
Rộn trong lòng hay suy nghỉ mộng mơ
Mong từng giờ đợi chờ lời dỗ ngọt
Hơi thổn thức có gì như đắng đót
Không gặp người bào bọt đến cuồng quay
Người hững hờ lạnh buốt tựa heo may
Thế là đêm quắt quay cùng trăn trở
Cười lên em có điều chi bở ngở
Sống trên đời ai cũng khát nợ duyên
Biết yêu đương xóa hết mọi ưu phiền
Đời rất đẹp thả trôi miền cảm xúc
Nếu đã yêu lòng luôn luôn hun đúc
Mắt mơ huyền rơi tù ngục đam mê !
Sưu tầm.
 vntst20182373_500
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
VÌ thế gian Ngài chịu khổ hình
THƯƠNG đời vướng phải nỗi điêu linh
CÕI mê cám dỗ rời nhân tính
TỤC lụy sa đà bỏ đức tin
TRỜI rũ từ tâm bày nẻo chính
BAN lòng bác ái chỉ đường minh
PHÚC cho kẻ phụng thờ cung kính!
BỞI TỘI DƯƠNG TRẦN CHÚA GIÁNG SINH
Sưu tầm.

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
VÌ nỗi thế gian chịu nhục hình
THƯƠNG trần đời vướng đỗi điêu linh
CÕI mê buông nghĩa rơi nhân tính
TỤC tử chữ khoe mất đức tin
TRỜI hướng khơi tâm can trực chính
BAN đường khởi trí huệ quang minh
PHÚC trao kẻ khó lòng thương kính !
BỞI TỘI DƯƠNG TRẦN CHÚA GIÁNG SINH.
Sưu tầm.

MẦM XUÂN
Xuân kìa ấm dịu trải mành đưa
Rặng gió heo may đã ủ thừa
Tiết lạnh đang dần xa khóe cửa
Nắng vàng sắp sửa rọi rèm thưa
Màu đan sáng tỏa trên cành biếc
Sắc rạng ngời chen dưới tán đùa
Mấy cụm hoa đào chen phất nụ
Bên trời mai thắm rộn ràng chưa.
Sưu tầm.
vntst20184290_500
ĐẠO ĐỨC.
Đạo đức giờ sao xuống cấp rồi
Bởi vì trọng án quá nhiều thôi
Thầy mê dục vọng đâm trò nhỏ
Kẻ hám quyền danh chém bạn đời
Vợ ẵm tình xưa thề chẳng rất
Chồng ôm bồ cũ quết không rời
Buồn nên khó hiểu đâu là thật
Muốn được yên bình chả dễ chơi.
Sưu tầm.

Môi Thơm Niệm PHẬT DI ĐÀ
Con về niệm chữ nam mô
A Di Đà Phật ngọt ngào môi thơm
Môi thơm tinh khiết trầm hương
Nụ cười hoa nở giữa đời đau thương
Trần gian cõi mộng chơi vơi
Con quên tiếng niệm mười phương Di Đà
Nhục vinh dòng lệ chảy quanh
Bỏ quên tự tánh Di Đà trong tâm
Cho nhau tròn chữ nam mô
A Di Đà Phật mênh mông cõi lòng
Tin yêu đạo pháp dài lâu
Bền lòng soi sáng niệm câu Di Đà
Bên nhau niệm Phật thiết tha
Nhân gian tịnh độ một màu liên hoa
Bùn nhơ mà chẳng hôi tanh
Đem phơi phiền não tháng ngày tịnh thanh
Mắt nhìn chan chứa long lanh
Câu kinh nhật tụng Di Đà Phật Quang
Về đây nghe tiếng triều âm
Chắp tay niệm Phật Di Đà khắp nơi.
Nam Mô A Di Đà Phật
 vntst20184546_500
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật niệm ngân nga
Giải thoát siêu nhiên chứng quả đà
Chánh niệm chánh tâm không thoái chuyển
Huệ khai trí mở phước hà sa
Đức hạnh tự tại tròn tâm vững
Thuyền giác sang sông sẽ tới nhà
Xứ phật non xanh vui hỷ lạc
Gió thoảng..lá rơi ..gởi hương từ..
Sưu tầm.

TRĂNG – GIÓ [Bát điệp]
Toả sáng TRĂNG ngời duỗi rặng cây
Treo nằm diệu lửng gió TRĂNG vầy
TRĂNG lèn khóm liễu nồng theo buổi
Cuội níu vầng TRĂNG huyễn với bầy
Phượng dỗi u sầu TRĂNG ái thảm
TRĂNG hờn ủ rũ khúc tình ngây
Nguyền ơi mấy dịp thềm TRĂNG tỏ
Tắm giữa mùa TRĂNG phả ngọt đầy
………………………
GIÓ thoảng ngoài xa diệu mát đầy
Êm mùa GIÓ lộng khỏa tình ngây
GIÓ mang âm hưởng chèn trong nắng
GIÓ sưởi hồn yêu lẫn giữa bầy
Hỡi GIÓ đi về tim nhớ vậy
Ơi em nhắn gởi GIÓ thương vầy
Ngàn mơ ủ GIÓ vào thơ mộng
GIÓ mãi bông đùa với ngọn cây
Sưu tầm.
 vntst20183674_500
PHƯỢNG QUỲNH
Sang hè Phượng vỹ thắm tàng cây
Nỗi nhớ trường xưa Phượng đỏ vầy
Phượng hỡi còn không ngày ở lớp
Tình ơi chẳng biết Phượng theo bầy
La đà cánh Phượng hoa bừng rỡ
Ấp ủ thân bàng Phượng xoã ngây
Giã bước mình đi mùa Phượng nở
Nhìn trang kỷ yếu Phượng đong đầy
…………………….
Quỳnh ơi kỷ niệm luyến lưu đầy
Những buổi bên Quỳnh dạ ngất ngây
Dáng liễu Quỳnh thơm ngào ngạt toả
Quỳnh hương nhị trắng lả lơi bầy
Giờ xa quãng ái Quỳnh im vậy
Để mất Quỳnh yêu ngõ lạnh vầy
Ngỡ bóng Quỳnh đâu vừa trở lại
Cho Quỳnh lộng lẫy sáng ngời cây
Sưu tầm.

ÁNH SAO KHUÊ
Một áng sao Khuê mãi rạng truyền
Dẫu đời đen trắng chằng khùng điên
Lòng ngay há chịu đời quanh quẹo
Dạ thẳng cam nào miệng xỏ xiên
Sách lược an bang bình định quốc
Văn bài tế thế lập trình niên
Trung thần phút chốc hàm oan nặng
Nghĩa khí thơm lừng ví địa tiên
……………………..
Nghĩa khí thơm lừng ví địa tiên
Văn tài phát tiết tự hoa niên
Đời không chịu cúi bè gian nịnh
Trí chẳng cam lòn lũ quạng xiên
Thiệt mạng xa trần vì chúng bẩn
Rơi đầu diệt tộc bởi loài điên
Anh hùng Nguyễn Trãi ngời sông núi
Một áng sao Khuê mãi rạng truyền
Sưu tầm.
vntst20184291_500
VỤN VỠ
Lặng lẽ rời đi chẳng cáo từ
Hoa sầu héo rụng vẻ trầm tư
Vì đâu thuở trước thờ ơ ngại
Giá kể ngày xưa mạnh mẽ ừ
Giận dỗi nên là chia cách khoảng
Ghen hờn bởi vậy xoá dần thư
Nhiều khi nỗi nhớ còn vương lại
Kỷ niệm người quên đã nát nhừ
Sưu tầm.

DANG DỞ
Chẳng biết vì sao lại giã từ
Đông về giá lạnh những sầu tư
Ôn từng kỉ niệm ngày ta mến
Khắc mỗi thời gian thuở bậu ừ
Kẻ vẫn lau thầm khi mắt lệ
Tim hoài xoá sạch chuỗi tình thư
Đường xưa vắng bạn thành cô lẻ
Mãi bước tìm nhau chỉ mệt nhừ
Sưu tầm.

TÀN SỰ NGHIỆP VÌ MA TÚY
Ma túy rờ vô thúi hẻo liền
Phê vào tưởng tượng giống người điên
Ngỡ là tụi trẻ hay thèm khát
Ai biết ngồi cao cũng dính ghiền
Lão phó bay đời do hám quỷ
Giáo viên rớt ngạch bởi làm tiên
Kiểm lâm tài xế cùng chung bọn
Số 8 còng tay chết nhãn tiền
Sưu tầm.
vntst20184306_500
KẾT THƠ
Em trải hương tình chắp đoạn thơ
Ngả nghiêng bút nhẹ lướt theo tờ
Nắng phiêu lãng ngủ trên đồi nhớ
Gió bổng bay nằm dưới quãng mơ
Lãng đãng mây hòa êm nhịp thở
Chập chùng sương thả khẽ làn tơ
Buổi mai cảnh mộng tươi ngời ló
Ghép lại thành muôn bản khúc chờ.
Sưu tầm.

MÙA GIÁNG SINH
Lam chiều đã ngả phía đồi xa
Quãng dốc tiều phu trở lại nhà
Để kịp ơn ngày dâng chúc lễ
Cho vừa tạ buổi đón mừng cha
Đường khuya trải mãi vầng dương lạnh
Ngõ nhỏ chìm thêm bóng nguyệt tà
Vẫn tỏ sao trời đêm xuống muộn
Kinh cầu thánh nhạc thoả lòng ta
………………………
Kinh cầu thánh nhạc thoả lòng ta
Rực ánh đèn hoa đuổi lũ tà
Rộn rã tâm thành vui bởi chúa
Êm đềm ý nhã đẹp vì cha
Mùi hoa sực toả đây mùa Vọng
Ngọn nến huyền linh vẫn cảnh Nhà
Cả nỗi yên bình bên tượng Chúa
Lam chiều đã ngả phía đồi xa
Sưu tầm.

LỠ CUỘC TÌNH DUYÊN
Con bé nhà bên sắp chống lầy
Tim sầu héo rũ kể từ đây
Thề xưa vuột mãi theo làn gió
Hẹn cũ trôi hoài với áng mây
Hết sạch mơ rồi hoa với lá
Không còn mộng nữa cỏ và cây
Bâng khuâng một buổi thu vàng chết
Lạc lõng tầng không én lẻ bầy
Sưu tầm.
vntst20182493_500
CHỈ ƯỚC VẬY THÔI
Ngẫm phận bây giờ ước trọn đôi
Bên em tóc bạc điểm da mồi
Cho dù đói khổ tình luôn đượm
Dẫu phải cơ hàn nghĩa chẳng vơi
Lúc ốm thìa cơm chồng nguyện bón
Khi đau chén thuốc vợ mong bồi
Chăm nhau những buổi ta già bệnh
Hạnh phúc mơ cầu chỉ vậy thôi.
Sưu tầm.

ĐỜI ẢO ẢNH
Cố nghĩ bao người hiểu được anh
Thời nay xã hội mất trong lành
Khi tình lấy gạt chừng đôi mảnh
Lúc nghĩa đem lường khoản một manh
Phận khổ nhìn quanh đào rũ nhánh
Đời vui ngó quẩn huệ tươi cành
Xuân thời vật chất là tiên cảnh
Rực rỡ xanh màu chỉ bức tranh
Sưu tầm.

Ủ MỘNG KIẾP VÔ THƯỜNG
Bên người khác họ ngỡ ngàng thương
Mộng ủ tình say giữa phố phường
Giữ trọn nhường quyên cầu thế thuỷ
Khơi hồng tưởng nhạn bến tà dương
Chờ ai trải gấm bên thềm ngưỡng
Ngóng bậu thêu hoa dưới ngõ hường
Mắt rũ non chiều như đượm vẫy
Mi nhàu núi sáng tựa nồng tương
Thời gian đếm lặng nào quang lối
Kỷ niệm thầm lưu mới trọn đường
Gợi ý tâm cuồng ôm bát loạn
Trao lời khổ trí chở mù sương
Ngàn năm tóc bạc cho chàng mở
Vạn kiếp xuân thì để thiếp vương
Lữ khách ghì trăng mong niếm thưởng
Giai nhân cợt gió thoả canh trường
Chân trời lệ đổ quên hình nguyệt
Gốc bể dâng sầu tủi bóng nương
Mãi mãi về sau tìm ảo vọng
Dòng chao một chốc trả vô thường
Sưu tầm.
 vntst20182492_500
CẨN THẬN VẪN HƠN
Tết cũng đang kề cẩn thận nha
Đời nay chả thiếu loại gian tà
Do lười chẳng chống ai cầm hộ
Bởi nhác không ngừa bọn nẫng ra
Giữ chặt về đêm cần khoá cổng
Phòng gian lại sớm phải canh nhà
Trăm ngờ một mất rồi thêm nghĩ
Tết cũng đang kề cẩn thận nha
Sưu tầm.

NHỚ
Nhạn mãi bay về phía khoảng xa
Làn mây trắng quyện phải chăng nhà
Đây chiều nắng dãi dồn vai mẹ
Vẫn buổi mưa dầm đọng mắt cha
Trải những mùa ngâu vầng nguyệt khuyết
Vầy bao tiết hạ cảnh dương tà
Hôn hoàng bóng ngả loang màu sẫm
Để nỗi thương tràn ngập trí ta
Sưu tầm.

MÙA VỌNG
Êm đềm rộn rã sắc hoà chen
Rực rỡ ngời tươi bởi ánh đèn
Tượng Chúa xin quì cho diễm cảnh
Chân Người chắp lạy để nồng men
Lời Ca mãi vọng mùa hoa lá
Lễ Hiển hoài vang nhạc trống khèn
Máng cỏ truyền tin mừng hữu đạo
Tưng bừng đẹp những tiết nô en
Sưu tầm.
vntst20184313_500
NGẪM NGHĨ
Lạnh lẽo màu đêm ẩn khuất mành
Trông nhàn nhạt đổ ánh đèn xanh
Âu sầu khoé miệng đầy kiêu hãnh
Thổn thức làn mi những ngọt lành
Nỗi nhớ êm đềm phiêu động cảnh
Câu tình ngớ ngẩn vọng thầm anh
Trời mây tĩnh mịch hồn tung cánh
Cảm xúc trào dâng lẫn thực hành
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com