Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 365

VỌNG XƯA .
LỐI mộng hôm nào mãi vấn vương
XƯA lưu kỉ niệm thuở chung trường
XE hồng bạn đã xuôi miền biển
NGỰA trắng ta còn gội gió sương
HỒN vẫn mơ ngày duyên kết đượm
THU luôn đợi buổi má thêm hường
THẢO câu hạnh phúc nhưng đành lỡ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG .
Sưu tầm.

CHIỀU ĐÔNG !
Lặng lẽ thềm buông thẳm đáy hồ
Say mềm sóng phủ cuộn tràn xô
Cành nghiêng lá rủ soi mình vỗ
Nhớ thuở còn thơ đẫm dạ vồ...
Sưu tầm.
 vntst20183077_500
NGUYỆN CẦU
Mùa đông rồi, thầm lặng dưới vòm thông
Nghe nhịp Thánh, dặt dìu lòng ấm lại.
Nhìn dòng đời ngược xuôi nhiều oan trái
Lạy Chúa Trời xin thư thái thương đau..!
Mùa đông này, thầm lặng ngóng chòm sao
Đón chuông ngân, lòng nguyện cầu sám hối
Nhìn dòng đời đam mê đầy nông nổi
Lạy Chúa Trời cứu rỗi mảnh tình hoang..!
Sưu tầm.

CƯỜI RA NƯỚC MẮT
Cười ra nước mắt dần đau
Thói đời đen bạc cồn cào nghìn năm
Thịt xương ai đã đem hầm?
Tức cành hông, buồn giăng giăng nụ hờn
Cười ra nước mắt thiệt hơn
Thương em đếm đủ trăng tròn , tròn trăng
Trải qua nắng dải mưa dầm
Vết thương chảy máu đêm nằm râm ran
Cười ra nước mắt chứa chan
Một trời lá úa xếp hàng về đâu?
Tuổi đời cứ thế đi mau!
Nào ai rồng rắn nghiêng sầu lẻ loi?
Cười ra nước mắt nhỏ nhoi
Những tia hi vọng rạch ròi trắng đen
Mảnh tình bỗng chốc lấm lem
Dòng thơ ngập úng kèm nhèm đời nhau
Sưu tầm.
 vntst20184223_500
SONG NỮ HỢP BÍCH
Giữa lúc làng bên mở hội đường
Hai nàng thiếu nữ điệu đà thương
Minh Hiền đằm thắm niêm vần vượng
Cẩn Vũ hồn nhiên ý luật tường
Những buổi đưa người chưa định hướng
Bao lần giúp bạn chẳng cần lương
Nào e ngại lắm điều không tưởng
Vẫn tỏa ngời tin chốn mộng thường
…………………….
Vẫn tỏa ngời tin chốn mộng thường
Chân lòng thục nữ rất hiền lương
Người vun nỗi nhớ trông mường tượng
Bạn giữ niềm mơ muốn tỏ tường
Mãi sẻ san tình gieo vận xướng
Luôn mời mọc khách thả làn thương
Hoà trong huyễn khúc đầy âm hưởng
Giữa lúc làng bên mở hội đường...
Sưu tầm.

LÍ LẮC - CẨN VŨ
Từ khi mở nhóm luật thi đường
Đã phục xong rồi ủ mến thương
Cảnh sát tài ba còi rõ vượng
Nàng thơ nhí nhảnh mặt chưa tường
Không chờ bạn hỏi han nhiều hướng
Giúp đỡ bao người chẳng đợi lương
Tuổi vẫn còn teen tình ngại vướng
Là em Cẩn Vũ thiệt phi thường
…………………..
Còn tên Lí Lắc gọi thông thường
Diễm thảo nhu mì tính thiện lương
Những cậu si tình hay tưởng tượng
Nhiều anh hữu ý chỉ mong tường
Trầu cau vẫn đợi người xin hưởng
Sính lễ đang chờ bạn ngỏ thương
Mở tiệc tưng bừng muôn ngõ hướng
Mừng vui rạng rỡ nhóm thi đường
Sưu tầm.

HOA PHÙ DUNG
Ngắm xinh một loài hoa sầu thảm
Kể cuộc tình ảm đạm không duyên
Sử thi đã mãi lưu chuyền
Phù Dung số phận thuyền quyên lở làng.
Trên thiên cảnh phù dung tiên nữ
Nét mặt buồn ủ rũ không vui
Mẫu vương lòng dạ bùi ngùi
Cho nàng hạ giới cho vơi nỗi buồn.
Du ngoạn thủy nàng tuôn ngấn lệ
Chàng thợ săn đao bể Đồng Tâm
Hỏi han hoàng cảnh lệ thầm
Ngõ lời thương cảm tri âm với nàng.
Xin người hãy hành trang qua bụt
Ta đưa nàng tá túc nhà sang
Phù Dung chân bước vội dàng
Túp lều nho nhỏ cưu mang mẹ già.
Phù Dung giúp sẻ chia vất vả
Leo núi đồi vào hạ sương rơi
Cứu nhân độ thế cho đời
Gieo cho phàm cõi nụ cười nhân sinh.
Đồng tâm mến yêu tình một kiếp
Họ thương yêu tha thiết đắm say
Nguyện bên nhau đến một ngày
Sắc cầm hảo hiệp... chẳng hay thiên điều
Vương Mẫu biết duyên yêu trách tội
Nàng cầu xin đánh đổi phép tiên
Tái sinh hẹn ước lời nguyền
Đồng Tâm cay đắng triền miên suốt đời.
Ôi..! Đau đớn chơi vơi oan nghiệt
Tiểu Phù Dung hoá kiếp nam nhi
Gặp nhau cay đắng nếu ghì
Đồng Tâm có vợ lâm ly ngọt ngào.
Tình còn đó nhưng trao khổ lụy
Viên ngọc lô tự hủy bao giờ
Giờ đây tiên nữ ngẫn ngơ
Hy sinh đánh đổi mong chờ nhớ thương.
Nàng cay đắng đêm trường cam chịu
Khóc thật nhiều nặng trĩu tim đau
Nay tình đã chẳng còn màu
Phù Dung uất nghẹn chết sau tỏa tường.
Thiên đình thấy vấn vương tình đọa
Nên biến nàng thành đóa Phù Dung
Đồng Tâm đau đớn khôn cùng
Đêm ngày trò chuyện khóc chung thẹn tình.
Phù Dung đón bình minh ló dạng
Đổi sắc màu tỏa sáng hồng nhan
Loài hoa sớm nở tối tàn
Chuyện tình cay đắng riêng mang nỗi sầu.
Sưu tầm.
 vntst20182674_500
PHÚC LỘC THỌ !
Đài sen Phúc Lộc Thọ dâng đời
Mãn nguyện say nồng thỏa trí lơi
Vạn sự bình an tròn nghĩa tới
Ngàn duyên hạnh phúc trọn ân vời
Dòng mang phú quý trường sinh gợi
Tổ đượm hân hoan bất tử ngơi
Cõi tục trần gian lòng sẽ gởi
Đài sen phúc lộc thọ dâng đời...
Sưu tầm.

HỎI TRĂNG..
Trăng tròn soi dáng liễu
Ánh chiếu vạn trùng khơi
Ở nơi nào trăng ơi
Đêm này xin hội ngộ
Trăng rạng ngời thiên lộ
Cho chị Hằng rong chơi
Ghé mắt xuống cõi đời
Lung linh soi vòm lá
Trăng dịu dàng ẻo lã
Uốn cong khóe mi cười
Cho bao người nhân thế
Say trăng huyền trăng ơi
Trăng đầy rồi lại vơi
Tìm đâu người tri kỷ
Trăng mỉm cười ý nhị
Tri ngộ là nơi tâm..
Sưu tầm.

KHÚC GIAO MÙA !
Lá đỏ xanh ngời cuộn giỡn nhau
Bừng lên cõi tạm trước phai nhàu
Mây vờn lỗ thủng say lòng đậu
Bởi lẽ giao mùa thắm dạ đau...
Sưu tầm.
 vntst20184386_500
TẠC TƯỢNG..
Đưa tay gom gió với lùa mây
Thêm chút phấn hương của nắng đầy
Vui buồn cuộc sống tay ôm lấy
Tạc thành bức tượng ..lạ lùng thay
Tượng mỉm miệng cười khi gió yên
Trán nhăn mày nhíu lúc ưu phiền
Thơ thơ thẩn thẩn theo mây gió
Khẽ khàng khi thấy một nhành duyên
Tượng hỏi ta rằng tạc tượng chi
Chẳng cho tượng được khóc & đi
Khóc thì hoen hết màu sơn nước
Đi ngã còn gì ..hãy nghĩ suy !!
Tượng trách làm lòng ta buốt đau
Vô tâm ..ta muốn thế đâu nào
Nếu được, đổi ta làm tượng nhé
Để người vui thỏa ..mộng tiêu dao..
Sưu tầm.

HÀNG QUÊ. (thơ vui)
Chả trách đồ quê cũng khó tầm
Eo tròn dáng thả dịu dàng tâm
Vòm cao sừng sững hai đồi lộ
Lạch trũng ton hon một cống ngầm
Xót kẻ quên phòng theo vội vã
Đau người lạc cửa đợi trầm ngâm
Màng chi gấm lụa dầy cao bót
Vẫn đúng hàng zin khó thể nhầm.
Sưu tầm.

HÀNG QUÊ 2
Tiếp đại gia xem phải xứng tầm
Rau vườn rẻ sạch thật an tâm
Bên ngoài mộc mạc toàn hoa cỏ
Nội thất nguy nga những đá ngầm
Làm ngơ ngẩn dạ vần thơ khởi
Khiến rạo rực hồn giọng hát ngâm
Lãng tử anh hào nô nức hẹn
Hàng quê chất lượng khỏi lo nhầm...
Sưu tầm.
 vntst20182764_500
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH  [Ngũ độ]
Thiên đường nhã nhạc vút tầng không
Cõi mới bình yên phủ mọi đồng
Quãng mộng chan về trong nẻo tuyết
Khung trời ấm lại giữa mùa đông
Niềm tin rộn rã đầy vui sướng
Nỗi ước êm đềm thỏa đợi mong
Lẽ phải nhân từ thơm vị ChriSưu tầm.
Trần gian hưởng phúc ngọt ân hồng
……………………..
Trần gian hưởng phúc ngọt ân hồng
Thỏa mãn mơ cầu dậy ước mong
Trỗi vẻ tươi nồng xua lạnh giá
Loang niềm đượm ngát chẳng hàn đông
Trên trời  rạng rỡ cùng thiên sứ
Giữa thế mừng vui tỏa cộng đồng
Cảm tạ ơn lành trong cõi Chúa
Thiên đường nhã nhạc vút tầng không
Sưu tầm.

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Ánh lửa soi ngời rực quãng không
Bài ca Thánh Lễ rộn vang đồng
Trời ban tặng Chúa từ hang cỏ
Buổi hạ sinh Người giữa tiết đông
Cứu rỗi muôn loài trong cảnh tội
Xin cầu vạn phước cả đời mong
An lành cuộc sống cho toàn cõi
Rực rỡ đèn hoa chén tửu hồng
…………………….
Rực rỡ đèn hoa nến đỏ hồng
Đêm trường đã hết cảnh chờ mong
Hồi chuông dõng dạc khua rền chốn
Chuỗi nhạc êm đềm khoả ấm đông
Khắp nẻo vui mừng ơn rạng cõi
Toàn gia phấn khởi mạ xanh đồng
Theo đường chỉ dẫn về bên Chúa
Ánh lửa soi ngời rực quãng không
Sưu tầm.
vntst20184924_500
ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH
Nhân thế chìm giữa cuộc sống xa hoa
Ngồi giá lạnh khóc oà mang nguyện ước
Nào chăn ấm, mẹ hiền bên để được...
Đón Giáng Sinh dìu bước lạc dương trần
Khát vọng nào khi chẳng có người thân?
Đơn giản lắm chỉ cần sa vào mẹ
Là con hiểu cuộc đời không nhỏ bé
Dẫu mênh mông, đứa trẻ cũng an bình
Ánh mắt buồn pha lẫn chút lung linh
Mơ về những ân tình trong cõi tạm
Thèm đi học, nhỏ nhoi mà đâu dám
Bữa cơm no... lại cảm thấy phi thường!
Chốn đô thành, lướt vội mấy ai thương
Đời hờ hững đoạn trường đau thế thái
Vòng tay mẹ cách xa rồi mãi mãi
Giấc ngủ chìm tê tái cả trời Đông...!
Sưu tầm.

Khoảnh khắc giao thời
Nắng dường dỗi thu thảm vàng đem cất
Gọi màu đen bí mật đến vây choàng
Sắc linh huyền còn sót thuở hồng hoang
Đang òa vỡ nhẹ nhàng loang vũ trụ.
Trời thả ngọc kết xâu thành tinh tú
Mắt xoe tròn như nhắn nhủ điều chi
Ngọn gió kia cũng to nhỏ thầm thì
Tớ góp mặt cho vần thi sắc bén.
Trăng làm nũng mím môi ngà e thẹn
Đẩy mây mờ bẽn lẽn nép vào khung
Nét kì tân phủ kín cả muôn trùng
Khoe diễm ảo gởi khắp cùng non nước.
Vẻ tuyệt mỹ không dễ gì có được
Đang âm thầm từng bước điểm trần gian
Côn trùng vui cũng phấn khởi kéo đàn
Cho cảnh vật hương bình an rộn rã.
Màu duyên ấy gieo êm đềm rất lạ
Lắng ngọt ngào ướp quyện cả lòng ai
Làm hành trang cho những tháng năm dài
Thấm đượm mãi ở sâu vào ký ức.
Sưu tầm.
 vntst20184764_500
GIÁNG SINH CỦA NÓ
Người xuống phố đêm đông lạnh giá
Mừng ngàn xưa đêm Chúa sinh ra
Đông vui quá rộn ràng phố xá
Cổng giáo đường rực sáng đèn hoa
Hoàng hôn xuống nó còn trên phố lạnh
Cùng mọi người mừng đón giáng sinh
Manh áo rách sờn vai trong đêm thánh
Nó nguyện cầu đức Mẹ Đồng Trinh
Nó loanh quanh một mình ngơ ngác
Cây thông già đứng đó chiều qua
Bài thánh ca dịu dàng man mác
Nó lặng nhìn tượng Chúa đằng xa
Đêm dần sáng nó co ro góc tối
Thấy bóng mẹ hiền về trong giấc mơ
Nó vùng lên ôm bóng hình hư ảo
Khóc gào to: “mẹ đừng bỏ con thơ ”…
Sưu tầm.

SÁNG MÙA ĐÔNG !
Say hồn ngẫm cảnh sáng trời đông
Rộn rã vờn lay tỏa ánh hồng
Vẫy tím vời xanh vàng thỏa động
Vươn cành sóng vỗ mặt hồ buông...
Sưu tầm.

NẮNG ĐÔNG - XUÂN VỀ !
Nắng giỡn Đông tràn gọi hỏi Xuân
Kìa hoa đã nở đượm trăng ngần
Êm đềm nhụy tỏa vương màu vấn
Rộn rã hương nồng xả sắc tân
Trắng ngả tàn phai chờ mộng vẫn
Hồng lay tỏ thắm gợi mơ vần
Giao mùa én thỏa vui mừng vận
Kỷ Hợi say lòng tiễn Tuất ngân...
Sưu tầm.
vntst20184744_500
SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH
GIÁNG hạ trần gian hóa kiếp người
SINH mùa lạnh giá tuyết sương rơi
KẾT đường Thánh Gía hoa hồng nở
NỐI cánh Tin Mừng nước Chúa mời
TÌNH Đấng công bằng yêu sự thật
NHÂN tâm bác ái tỏ duyên đời
LOẠI trừ tội lỗi trao nguồn sống
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Sưu tầm.

XOÁ BỎ LỜI NGUYỀN.
GIÁNG hạ Ngôi Hai cứu chuộc người
SINH mùa băng giá tuyết đông rơi
KẾT dây yêu mến không trừng phạt
NỐI sợi khoan dung lại gọi mời
TÌNH thắm vô cùng trao khắp thế
NHÂN duyên vĩ đại tặng bao đời
LOẠI câu án phạt xưa tuyên bố
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI.
Sưu tầm.

HỒNG ÂN ĐỨC CHÚA
GIÁNG lễ bình an đến mọi người
SINH thành một buổi tuyết đang rơi
KẾT từng cuộc sống tươi bừng khởi
NỐI những mùa hoa đẹp thắm mời
TÌNH cảm còn mang tìm được lối
NHÂN gian vẫn nhớ chở che đời
LOẠI tà tha thứ bao lầm lỗi
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Sưu tầm.
vntst20185015_500
MÙA GIÁNG SINH
GIÁNG xuống thế gian cứu chuộc người
SINH trong Máng Cỏ hạt mưa rơi
KẾT thành Bác Ái hoa mai nở
NỐI được Yêu Thương cánh thiệp mời
TÌNH đón Tin Mừng nơi Thánh Chúa
NHÂN đưa chân lý cõi mê đời
LOẠI ra tật xấu, Công Bình sống
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI !
Sưu tầm.

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
GIÁNG cảnh trần gian tỏ kiếp người
SINH thành cứu chuộc dẫu mưa rơi…
KẾT duyên trời đất Ngài luôn mở !
NỐI cánh thương yêu Chúa đã mời
TÌNH Đấng nhân từ ban sự sống
NHÂN duyên bác ái trổ hoa đời
LOẠI cơn cảm dỗ…theo đường sáng…
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI
Sưu tầm.

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH
GIÁNG hiện đêm đông giữa cõi người,
SINH trong máng cỏ tuyết đang rơi.
KẾT duyên trần thế dân an lạc,
NỐI nhịp phúc âm Chúa đón mời.
TÌNH xót thế gian truyền đạo thánh,
NHÂN từ bác ái dựng xây đời.
LOẠI bao lầm lỗi người thiên hạ,
CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI !
Sưu tầm.
 vntst20185071_500
GIẤC MỘNG HÒA BÌNH
CHÚA đem sự sống đến trao người
ĐÃ chấp nạn này dẫu máu rơi
GIÁNG xuống trần gian khơi nét đẹp
SINH ra đức hạnh ngự muôn đời
PHÙ ban hồng phúc ân tình nở
HỘ trỗi tình yêu nước chúa mời
THẾ giới hòa bình là giấc mộng
DÂN mong phát triển nguyện ơn Trời.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com