Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Tuyển tập thơ Nhật Trường 30

NHỚ TÌNH CA
Trưa nghe khúc hát bản tình ca
Thánh thót du dương cạnh luống cà
Mấy chú chim chuyền quanh hốc đá
Lung linh mắt biếc sáng ngời qua
Ngàn hoa lấp lánh vờn lơi lả
Rạo rực bên song ánh điệu đà
Mộng ước khơi thèm đêm rượi rã
Người ơi nỗi nhớ quyện thân ngà
Võ Nhật Trường 11:18 - 23/03/2020
vntst20200133_500
TRÒ NHỎ
Cách biệt vài năm trò chóng lớn
Tài năng lễ độ lại đẹp hơn
Khiêm nhường cử chỉ năng tầm đạo
Trí sáng tâm thanh chẳng cúi luồn
Thuở nhỏ chăm ngoan top tuyển chọn
Tương lai ắt sẽ tiến xa hơn
Mừng cho lớp trẻ tăng thành đạt
Học giỏi công danh rạng rỡ hơn
Võ Nhật Trường 22/03/2020
vntst201947729_500
CỖ MÁY THỜI GIAN
Cỗ máy thời gian quả diệu kỳ
Đưa đường dẫn lối thỏa niềm say
Đi sau vượt trước như hoàn mỹ
Quá khứ tương lai chuyển dịch thì
Công nghệ hàng đầu nên tuyệt kỹ
Tài năng trí tuệ xứng mê ly
Du hành lịch sử không nề phí
Cỗ máy thời gian quả diệu kỳ
Võ Nhật Trường 22/03/2020
vntst20200468_500
MÙA THÁNG BA
(Ta nghe vọng tiếng ru hời
Còn trong gian khó ngọt lời mẹ cha
Nhớ ngày nào đến tháng ba
Hoa xoan rụng tím sân nhà thuở xưa
Ta gom hạt nắng ban trưa
Hong khô áo rét lánh mưa hiên nhà
Tháng ba ngày cứ la cà
Bát cơm rau cháo qua loa đợi mùa
Hè về chan bát canh cua
Nồi cơm còn khói ngỡ vừa mới bê
Chân trần trải khắp phố quê
Gồng xiêu gánh mệt chẳng hề thở than
Tình thôn nghĩa xóm nồng nàn
Củ khoai chẻ nửa, cơ hàn gánh chung
Mỗi năm ngày tận tháng cùng
Trông cha áo vá lòng rưng rưng buồn
Đông còn nước ngập mưa tuôn
Bờ mương lầy lội bước luồn đường ra
Mong chờ lại đến tháng ba
Ngóng hoa tím rụng tình ta nhớ về)
……………………………………
TA tìm kí ức mùa tháng ba
NGHE lắng hương xưa nắng gió đùa
VỌNG buổi mưa dầm rơi tí tách
TIẾNG chân vội vã dưới đường thưa
RU miền kỷ niệm thời thơ ấu
HỜI hợt ngân nga giọng vỡ nhòa
CÒN những khi nằm lăn đau ốm
TRONG GIAN KHÓ NGỌT LỜI MẸ CHA
……………………………………
NHỚ mẹ lo toang nhiều vất vả
NGÀY cha cực khổ nơi làm xa
NÀO còn nhỏ bé hay nghịch phá
ĐẾN lớp chúng bạn vui hát ca
THÁNG năm tuổi thơ yêu thương quá
BA thường khuyên nhủ chẳng rầy la
HOA ơi buồn chi tiết chuyển hạ
XOAN RỤNG TÍM SÂN NHÀ THUỞ XƯA
……………………………………
TA lần về thăm khắp chốn xưa
GOM nhặt tuổi thơ bên gốc dừa
HẠT giống cha gieo giờ cao phả
NẮNG ấm êm đềm trổ cánh hoa
BAN mai gió mát ru cành lá
TRƯA ngã bóng xoan phủ lối qua
HONG mùa kỷ niệm nhiều nhung nhớ
KHÔ ÁO RÉT LÁNH MƯA HIÊN NHÀ
……………………………………
THÁNG cuối Xuân… khí trời dịu phả
BA gói quà… dành tặng mẹ ta
NGÀY phụ nữ… gia đình rộn rã
CỨ tươi vui… hạnh phúc chan hòa
LA đà gió… bên thềm êm ả
CÀ vươn cành… hé nụ cài hoa
BÁT chè xanh… thơm nồng vị tỏa
CƠM RAU CHÁO… QUA LOA ĐỢI MÙA
……………………………………
HÈ sang bằng lăng tím lối về
VỀ dưới bóng nắng trải đường quê
CHAN giọt mồ hôi lấm tấm áo
BÁT nước chè xanh giải nhiệt kề
CANH me chua ngọt bên bếp lửa
CUA đồng giã nhuyễn nấu vàng huê
NỒI um cá bống thơm mùi nghệ
CƠM CÒN KHÓI NGỠ VỪA MỚI BÊ
……………………………………
CHÂN đi dép cộc đội nắng chang
TRẦN gian lãng du dưới mây ngàn
TRẢI bước lang thang vùng thôn bản
KHẮP nơi vang vọng tiếng ve ran
PHỐ xá tàu xe qua tấp nập
QUÊ hương đổi mới đẹp khang trang
GỒNG nghe mấy chị buôn hàng quán
XIÊU GÁNH MỆT CHẲNG HỀ THỞ THAN
……………………………………
TÌNH thân ái giúp nhau xây dựng
THÔN yên vui, gạo lúa đầy khung
NGHĨA tri âm sớm tối tương phùng
XÓM an bình, đồng xanh nước trũng
NỒNG hoa trái bên dòng sen, súng
NÀN măng tre vươn ngọn thật sung
CỦ sắn xào, muối vừng chêm bụng
KHOAI CHẺ NỬA, CƠ HÀN GÁNH CHUNG
……………………………………
MỖI độ Đông về kéo rét dồn
NĂM canh sương lạnh phủ làng thôn
NGÀY hiu hắt nắng mưa giăng lối
TẬN chốn biển khơi bão tố luồn
THÁNG chạp dông gió luôn rình rập
CÙNG nỗi lo phòng lũ lụt tuôn
TRÔNG đợi đón Tết Xuân ấm áp
CHA ÁO VÁ LÒNG RƯNG RƯNG BUỒN
……………………………………
ĐÔNG lạnh gió lùa se cắt da
CÒN manh áo ấm lánh rét qua
NƯỚC sông vắt vẻo dòng cuộn chảy
NGẬP ước cỏ cây tưới đồng xa
MƯA rơi từng cơn trên khắp ngả
TUÔN đẫm lá hoa, mát sân nhà
BỜ đê đắp xây ngăn ngừa lũ
MƯƠNG LẦY LỘI BƯỚC LUỒN ĐƯỜNG RA
……………………………………
MONG đời no ấm khắp thôn quê
CHỜ Xuân đón én lượn tứ bề
LẠI xây dựng tổ nguồn thu tới
ĐẾN nhà to đẹp rộng vườn mê
THÁNG ngày yên vui hạnh phúc ghé
BA mẹ an khang cháu con kề
NGÓNG cội xoan tươi xanh màu lá
HOA TÍM RỤNG LÒNG TA NHỚ VỀ
Võ Nhật Trường 20/03/2020
vntst20194153_500
ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
Ba đào nổi sóng đại dương xanh
Bão tố cuồng phong đổ gãy cành
Kiếm chốn yên bề lo tựa lánh
Thuyền nan nép lựa kẻo mưa hanh
Qua cơn hoạn nạn đời êm ấm
Dõi đón ngày mai hưởng phước lành
Nắng mới bừng lên tươi cuộc sống
Thêm yêu hạnh phúc buổi thiên thanh
Võ Nhật Trường 16:47 - 19/03/2020

Thắm Sen Hồ
Lặng lẽ trong ngần dải nước xanh
Hồ sen trải rộng gió lay cành
Rong lùa khúc đọt chao làn khẽ
Cỏ lụa đôi bờ giỡn nắng hanh
Ngát tỏa mùi hương nồng nghĩa vẹn
Ngầm trao sắc cảnh tuyệt bông lành
Quê nhà rạng rỡ hoa ngời thắm
Đượm nét xuân hồng trỗi vẻ thanh
Lương Tú07:18 - 19/03/2020

Cuộc Sống An Lành
Say nhìn lộng lẫy sắc trời xanh
Gió trải hồn Thu khắp lá cành
Nước vẫn thừa êm vì chửa giá
Da còn đủ mịn bởi chưa hanh
Xênh xang điệu vũ trong đình mới
Rộn rã lời ca giữa xóm lành
Cuộc sống tưng bừng ai biết nhỉ
Phô bày vẻ quí với màu thanh.
Buixuanphuong09 14:52 - 19/03/2020
vntst20193918_500
Mong
Mong ngày gặp mặt ắt sầu vơi
Nghĩa cũ tình xưa là nợ đời
Chẳng bỏ tâm tư này ngóng đợi
Cho vừa tất dạ nỗi buồn rơi
Tri âm hẹn tiếng mừng vui lắm
Bạn đến thăm nhà ngỏ ý lời
Thấp thỏm trông chờ lòng náo nức
Bồi hồi rạo rực gõ đàn chơi
Võ Nhật Trường 00:42 - 19/03/2020

Đêm Nhớ
Đêm về nhớ bạn nghĩa đầy vơi
Chén rượu mình ta giữa cảnh đời
Lặng lẽ sầu tư hoài chảy xuống
Âm thầm tủi phận cứ tràn rơi
Thuyền xuôi trở lại ngầm đưa tiếng
Khách hẹn dừng chân khẽ ngỏ lời
Thổn thức canh tàn xao ngọn liễu
Trăng quầng lạnh lẽo chả buồn chơi
Lương Tú 07:17 - 09/03/2020

Chả Muốn Chơi
Nhớ cứ đong đầy mãi chẳng vơi
Vì chưng lỡ dở cái duyên đời
Cho bao sớm rạng ly sầu uống
Để những canh trường giọt khổ rơi
Hối hả Thu về khôn đánh tiếng
Bâng khuâng Hạ đến khó trao lời
Đêm nằm lắm mộng nào ai biết
Hát rộn sân đình chả thích chơi.
Buixuanphuong09 20:13 - 18/03/2020
vntst20192536_500
KỶ NIỆM TÌM VỀ
Bạn cũ ngày xưa có quen Dung
Nhà Gờ kết nối đối thơ phùng
Chuyền câu nghĩa tỏ lời thi phú
Khép cửa còn duyên xướng họa chung
Chén rượu sầu đưa tìm kỷ niệm
Ly trà kể chuyện thưởng trăng cùng
Cao Nguyên đất khách chưa lần đến
Hội ngộ nơi này tựa gấm nhung
Võ Nhật Trường 18:32 - 18/03/2020

Bạn Với Thơ Và Tôi
Hỏi thật ai người muốn gặp Dung
Vài câu đối ẩm nghĩa tao phùng
Ôn đời thiếu hiệp duyên còn tỏ
Nhắc chuyện niên thời buổi tắm chung
Thưởng thức bầu men hòa vận nối
Nhâm nhi chén nguyệt xướng thơ cùng
Ngày xưa tuổi ngọc hồn nhiên nhỉ
Giá được quay về thỏa nhớ nhung
DUNG NGUYÊN21:41 - 17/03/2020

Chỉ Ước
Ngũ độ thanh
Lâu rồi cũng muốn được gần Dung
Ái ngại Đường thi ảo não phùng
Tủi phận còn mơ màng nghĩa khí
Hờn duyên phải mộng ước tình chung
Hoài trông cảnh lạ đồng theo bước
Mãi đợi người xa để sánh cùng
Hoạ Xướng bên nàng thơ thoả mãn
Đành thôi chỉ biết vợ là Nhung.
JB.Nguyễn Hùng08:18 - 18/03/2020

Bạn Và Thơ
Bao người ái mộ rõ lòng Dung
Đối ẩm bàn thơ nghĩa hội phùng
Nhắc cảnh chồi non thời trỗ nụ
Ôn màu nắng rộn buổi đùa chung
Trầm ngâm chén nguyệt say tình cảm
Tấp tểnh thuyền trăng dỗ mộng cùng
Khoảnh khắc hòa vui rồi đọng mãi
Cho phòng viễn xứ khảm màn nhung
Mai Thắng09:20 - 18/03/2020

Thơ Với Tình Tôi
"Yêu người nên cũng yêu thơ
Yêu đường sẽ ngọt giấc mơ thi đàn"
………………………………..
Thơ còn khắc khoải gọi nàng Dung
Sẽ ngọt ngào tương bởi ghép phùng
Gõ chén om sòm bao kẻ cụng
Khơi vần rộn rã mấy người chung
Lời bay bổng mặc sai thành đúng
Ý dạt dào nên lỡ để cùng
Lạc mũi tên tình ngơ ngẩn trúng
Hoa đường rạng rỡ thắm mầu nhung
Ngọc Tĩnh 10:36 - 18/03/2020

Cứ Ước
Cứ ước bao lần hội ngộ Dung
Hàn huyên thoải mái cuộc tương phùng
Cầu thơ bắc nhịp trăm điều kết
Áng phú gieo tình một nét chung
Nối tiếp câu hoà mong đẹp cả
Giao lưu ý hoạ muốn vui cùng
Nâng ly rượu chúc mừng nhau khoẻ
Tựa ngả lưng vào tấm nệm nhung.
Buixuanphuong09 11:33 - 18/03/2020

Nhớ Khách Tương Phùng
Lỡ chuyến xe chiều, đến bản Dung
Thì tôi, lỗi hẹn khách tương phùng
Tình xưa, nhắc chuyện thời ăn nhỡ
Nghĩa cũ, rao hình thuở học chung
Lục bát thanh luồng, mong xẻ nửa
Đường thi ngữ điệu, ước chia cùng
Duyên tiên phận bụt, đành như thế
Cũng chỉ mơ màng, đọn tóc nhung.
Bacanh 12:19 - 18/03/2020

Mật Ngọt Đường Thơm
Thơ thường ví tựa đóa phù dung*
Bạn hữu Đường thi phước hạnh phùng
Hãy ngát ngan từ gieo tỏa rộng
Luôn giòn giã ý trỗi hòa chung
Lời chan nẻo mộng tình say với
Bút nhả làn mơ nghĩa dệt cùng
Vẫn ước lâu dài duyên xướng họa
Cho đời lộng khảm sắc rèm nhung
*Hoa đẹp, nhiều màu[sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ]. Chỉ người đẹp.
HANSY17:40 - 18/03/2020
 vntst20192075_500
ging_my_500
NGẪM
Hắc Bạch vô thường xứng cặp đôi
Bảng đen phấn trắng vẫn tăng bồi
Vòng xoay thái cực như cùng hội
Hỗn độn càn khôn thấy rối bời
Suy nghĩ âm dương dường chống đối
Trầm tư tốt xấu khó chung ngôi
Ngẫm nghiền cuộc sống nhiều thay đổi
Thấu suốt nhân tâm chắc vậy thôi
Võ Nhật Trường 11:55 - 18/03/2020
vntst20184686_500
VÔ ĐỀ
 (vui vui)
Hóa kiếp luân hồi cõi a tỳ
Mười hai cửa ngục đáo làm chi
Diêm vương khéo quản oan hồn trận
Đại náo tề thiên quậy cũng lì
Phật tổ như lai bình tam giới
Đường tăng tầm đạo rước kinh thi
Yêu ma quỷ quái luôn dụ khị
Hỗn loạn nhân gian tránh lối đi
Võ Nhật Trường 04:31 - 18/03/2020
vntst20200454_500
NGÓ BÔNG
Dâm bụt rào thưa trổ đỏ ngồng
Cô nàng nhỏ xóm vẫn thầm trông
Xốn xang mắt liếc xuân đời vọng
Rạo rực nồng hương chúm chím lồng
Đỏm dáng vờn lay trưa nắng nóng
Điệu đà đung đưa mái tóc bồng
Hồi hộp ngõ vắng chiều nghiêng bóng
Thấp thỏm mong chờ hái nụ bông
Võ Nhật Trường 21:12 - 17/03/2020
vntst20200453_500
THẤT VỌNG
Buồn tình tức tưởi kiếm thơ vui
Thất vọng nhìn kia những ngọt bùi
Trống vắng tim lòng nghe uất tủi
Cô đơn trí não thấy sầu thui
Trông trời nắng cháy cò rong ruổi
Ngó đất mưa dầm cá lội chui
Thức trắng đêm khuya tìm kế ủi
Canh chày mắt trĩu tính đường lui
Võ Nhật Trường 13:47 - 17/03/2020
vntst20192327_500
TA - BÀ
Non cao thì mặc non cao
Vươn lên tới đỉnh trăng sao hẳn còn
Mong cho chân cứng đá mòn
Đời luôn vững bước nuôi con nên người
Dẫu cho gian khổ vẫn cười
Có vợ chia sẻ thêm mười phần vui
Cửa nhà sau trước vẹn xuôi
Có thương lỡ giận cũng vui một nhà
Phận còn gắn kết tới già
Bà lo gánh vác thêm là phước tôi
Nhường nhịn hạnh phúc nhân đôi
Lời yêu thắm thiết như môi quyện trầu
…………………………………….
NON nước gấm hoa đẹp vàng son
CAO nguyên đồi núi nhấp nhô hòn
THÌ ta hãy gắng công vun bón
MẶC cho gian khó vất vả mòn
NON xanh biển biếc tươi thắm sắc
CAO vút trời mây lộng bóng con
VƯƠN mình phát triển xây cuộc sống
LÊN TỚI ĐỈNH TRĂNG SAO HẲN CÒN
…………………………………….
MONG sao trời… mưa nắng thuận thời
CHO cuộc sống… no ấm muôn nơi
CHÂN mạnh mẽ… vượt qua gian khó
CỨNG cáp thân… sức khỏe tươi cười
ĐÁ sỏi đào… đắp xây tương lai
MÒN lối đi… dựng đài cao mới
ĐỜI vất vả… hạnh phúc hồng khơi
LUÔN VỮNG BƯỚC… NUÔI CON NÊN NGƯỜI
…………………………………….
DẪU nhọc nhằn… đôi lúc đầy vơi
CHO cuộc sống… thắm tươi ngày mới
GIAN nan trải… kinh nghiệm ắt tới
KHỔ qua rồi… hạnh phúc gọi mời
VẪN kiên trì… xây đắp tương lai
CƯỜI sung sướng… thân tình chung lối
CÓ tổ ấm… niềm tin phơi phới
VỢ CHIA SẺ… THÊM MƯỜI PHẦN VUI
…………………………………….
CỬA tối cài then đêm sấp ngã
NHÀ yên gối động ấp tay ngà
SAU mành nhịp thở mềm hơi phả
TRƯỚC lối êm đềm trổ lá hoa
VẸN buổi canh trường ôm giấc rã
XUÔI miền tĩnh lặng ấm làn da
CÓ vợ hòa chung niềm cảm lạ
THƯƠNG LỠ GIẬN CŨNG VUI MỘT NHÀ
…………………………………….
PHẬN vợ chồng… tơ hồng kén mối
CÒN yêu thương… cuộc sống đẹp đôi
GẮN keo sơn… tình nghĩa suốt đời
KẾT se duyên… cau trầu chung cội
TỚI bạc đầu… son sắc chẳng đổi
GIÀ răng long… săn sóc chăm nuôi
BÀ đảm đang… cửa nhà vun bồi
LO GÁNH VÁC… THÊM LÀ PHƯỚC TÔI
…………………………………….
NHƯỜNG nhịn, chữ nhẫn nhớ làm đầu
NHAU hòa hợp ý vững bền lâu
HẠNH năng, nghĩa cử ân cần mẫu
PHÚC đức lành yên chẳng nặng sầu
NHÂN hiền thánh thiện an nhiên khẩu
ĐÔI lần tâm sự nỗi niềm sâu
LỜI thương chồng vợ thầm thĩ thấu
YÊU THẮM THIẾT NHƯ MÔI QUYỆN TRẦU
Võ Nhật Trường 15/03/2020
vnt27.9.2019.2_500
CHUYỆN SUPERMEN
Hoàn thành nhiệm vụ Su per Men
Chiến tích vinh quang chẳng ánh đèn
Sức kiệt anh hùng về nẻo ẩn
Mai danh lặng lẽ giữa thiên nhiên
Rời xa cuộc thế nhiều tranh chấp
Luyện đức tu thân tránh não phiền
Thể dục hài hòa bồi bổ khỏe
Điền viên tự tại sống bình yên
Võ Nhật Trường 16:43 - 14/03/2020
vntst20200447_500
THỜI CÔNG NGHỆ
Cũ mới đan xen khổ não tràng
Nhờ tài trí giỏi nhớ nghìn trang
Dòng Ram những lúc ngồi xem mạng
Ổ chứa dùng lưu điện toán bang
Máy tính mang theo nhiều ích rạng
Thời kỳ bốn chấm công nghệ vàng
Thông tin kiến thức nhanh đời sáng
Phát triển con người đến vinh quang
Võ Nhật Trường 10:56 - 14/03/2020
vntst20185205_500
Vô Đề
Trường tôi thấp thoáng giữa hàng cây
Mái rực nghiêng soi dưới nắng mây
Gió mát rì rào hương lúa mẩy
Bên đường rộn rã tiếng chim lay
Ngồi trông đám lá xôn xao vẫy
Chợt thấy thân yêu cứ lấp đầy
Dạo bước quanh vùng hoa cỏ dại
Tình thương đọng nhớ cảnh nơi nầy
Võ Nhật Trường 21:25 - 13/03/2020
vnt20200051_500
MONG MỘT NGÀY MAI...
Sông dài biển rộng thỏa tài trai
Đó núi kia mây vững gót hài
Thử chí tang bồng trông lắm ải
Tâm hồn vướng đọng bởi do ai
Đường đời vất vả nào đâu ngại
Cát bụi phong trần trí chẳng phai
Phúc hạnh trong tay đừng lỡ ngái
Mai này tổ ấm dựng tương lai
Võ Nhật Trường 12:54 - 13/03/2020
vntst20194179_500
KHỔ VÌ THƠ
Ngẫm nghĩ thơ ca rõ thật tài
Lu bù chữ nghĩa nhọc nề tai
Đầu quay óc đảo câu từ lại
Luật đối vần niêm phải chuẩn bài
Xướng họa đường thi mằn khổ sái
Theo bè kết bạn gắng chuyền lai
Cầu mong luận ngữ tinh tường trải
Cũng bởi yêu nên cứ luyện mài
Võ Nhật Trường 09:49 - 11/03/2020
vntst20192344_500
Luận Đường Thi
Ngẫm luật đường thi, mấy kẻ tài
Văn trùng ngữ động, bở vành tai
Vần ghi mẫu chuẩn, tươi lời phú
Chữ bỏ đề minh, thắm đượm bài
Xướng hoạ, tìm thơ vài buổi dẫn
Giao hoà, bạn hữu sớm chiều lai
Trăng lồng gió thả, câu đàm đạo
Nghĩa vọng tình mơ, thoả trí mài.
Bacanh02:21 - 11/03/2020
vntst20200092_500
Vì Yêu Thơ
Ngũ độ thanh - Độc vận
Lời Thơ diễn đạt ý nhân tài
Thả nghĩa gieo vần vọng sướng tai
Lắm buổi say tình xem ngẫm lại
Nhiều khi hứng khởi dõi theo bài
Phê bình bạn hữu từng sai trái
Cảm nhận thi đường cũng láng lai
Đã thích ngôn từ nên chẳng ngại
Vì mê xướng hoạ phải lo mài
JB.Nguyễn Hùng 20:03 - 11/03/2020

Luyện Thơ
Đường thi muốn giỏi phải dùi mài
Vất vả qua dần sẽ thới lai
Lệ luật theo nghiêm, xa bệnh lỗi
Niêm thanh giữ đúng, chuẩn văn bài
Ngôn từ chính xác không phiền não
Bút pháp khoan hòa chẳng chán tai
Xướng họa giao lưu cùng bạn hữu
Tình gieo, nghĩa đượm… rõ anh tài.
Trần Quốc Tiến 21:44 - 11/03/2020

Đáng Phục
Bạn tiếp thu nhanh đáng phục tài
Không gì góp ý để ngoài tai
Hoa ươm đủ nhẫn rồi ra trái
Phú luyện dầy chuyên ắt tạo bài
Đẹp áng Thi Đường vui hiện tại
Thơm điều bệnh lỗi khoái tương lai
Giao lưu hoạ xướng đâu ngần ngại
Bởi những canh khuya đã miệt mài
Buixuanphuong09 16:15 - 12/03/2020

Mời Nhau Xướng Hoạ (Ngũ Độ Thanh)
Mời nhau sướng hoạ thử so tài
Được nhả khơi lòng khoái lỗ tai
Những buổi đau đầu luôn cứ lại
Từng đêm mệt lão chẳng ra bài
Tranh bàn rộng để tìm câu sái
Mải luận sâu thành kiếm chữ lai
Dẫu biết đâu bằng nên ngại trải
Giờ đây muốn giỏi hãy năng mài
Hải Đỗ Tiến19:42 - 12/03/2020
AN KHU
Cây nào quả nấy chớ dại ngu
Gái ế trai đơn đợi lứa gù
Chúa chảnh hàng tồn đem gấm phủ
Vương ngày tức rốn dỗi hờn tru
Cam sành trái ngọt lời khuyên nhủ
Khát nước mong mưa chẳng lẽ mù
Đất ở yêu người xa gắng hú
Quê hương xứ sở dệt an khu
Võ Nhật Trường 16:49 - 12/03/2020
vnt20200070_500
KHÉP HỒN THƠ
Khép mảnh hồn thơ đẫm sầu cay
Tình ơi rệu rã nữa chi cay
Lòng buông lạc lỏng buồn se thắt
Buốt giá tim côi thêm đắng cay
Nhớ buổi giao hòa chung thắm thiết
Vơi đầy kỷ niệm dỗi hờn cay
Giờ đây kí ức còn xao xuyến
Phút cuối đan kề sao thoáng cay
………………………………..
Phút cuối đan kề sao thoáng cay
Nguồn mê ái cảm giữa nồng cay
Còn chăng níu gợn nhiều thương nhớ
Nuối đã chen hờn lắm đắng cay
Bối rối nghe tim hoài thổn thức
Bồi hồi cõi dạ ngẩn ngơ cay
Tìm đâu thẫm vị ngày xưa ấy
Vẫn đó hương lòng để nhấm cay
Võ Nhật Trường 15:47  - 11/03/2020
vntst20200175_500
HẸN TRĂNG
Giờ em lạc lẻo bến nơi nao
Khép áo cài then ở chốn nào
Cảnh mộng mơ màng canh khuya vắng
Trăng tròn nhớ hẹn đứng hanh hao
Bồi hồi sương rơi thầm mái tóc
Gió lạnh choàng qua giấc chiêm bao
Đếm giọt thời gian chìm hư ảo
Trông đêm thổn thức mãi tuôn trào
Võ Nhật Trường 10/03/2020
vntst20194172_500

Những bài thơ đặc sắc 330

2015nth0017
Co Vid-19
Co vid dần lan... khổ cộng đồng
Muôn nhà cảnh giác mới tinh thông
Người thân đứng tránh đừng câu nệ
Bạn hữu ngồi xa chớ ẵm bồng
Hạn chế ra đường và giảm tiệc
Nên cần góp sức với đi rông
Mai này hết dịch tha hồ múa
Khắp nẻo làng quê rộn nắng hồng
BÙI VĂN THANH 15:59 - 16/03/2020

KHÔNG ĐỀ
EM giống như là đóa huệ tươi
VỀ cho bướm lượn cả ong vời
ĐIỂM xoa lúm má hồng ngơ ngẩn
PHẤN nhuộm cong mày tím lả lơi
TÔ vẽ bao miền xinh thắm cảnh
SON ươm những nét đẹp nghiêng trời
LẠI kiêu hãnh trước ngàn thiên hạ
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI.
Sưu tầm

Chửi
Lớn mạng ghê mày bịp cả tao
Xem mi đối đáp giỏi chừng nào
Mà vô quyết diệt dần đo ván
Nếu gặp xin thề hạ nốc ao
Chớ có điêu ngoa lời biện hộ
Đừng thêm giả dối miệng la gào
Từ nay cấm cửa phường lang sói
Tái diễn băm nhừ để nấu cao
DUNG NGUYÊN 16:16 - 16/03/2020

Chẳng Màng
Mặc kẻ leo cao tớ chẳng màng
Cho dù biết giá “miệng người sang”
Neo tròn cõi dạ nhành hoa tím
Giữ trọn trong tim chữ đá vàng
Bốn bể giao lưu tình mãi nhớ
Ba miền xướng hoạ nghĩa hằng mang
“Khêu đèn nhóm lửa” ghi ân nặng
Để sống yên vui với xóm làng.
Buixuanphuong09 08:12 - 16/03/2020

Cùng Xuân
Thơ vào rượu đế để ngâm chơi
Nhấm nháp vài chum khát vọng đời
Bạn hữu thi ca đầy hứng khởi
Thân tình đạo lý tựa trùng khơi
Du xuân dõi ngóng tao đàn gởi
Lễ hội chờ mong xướng hoạ mời
Chén cạn men nồng say chữ mới
Ngày đầu dạo phố ngắm hoa rơi.
JB.Nguyễn Hùng10:23 - 16/03/2020

Men Thơ
Thơ vào rượu đế để ngâm chơi
Nhấm nháp vài ly thấm vạn lời
Kẻ sĩ thi ca thêm hứng khởi
Anh tình đạo lý trải ngàn khơi
Văn chương kiếm chữ gieo vần tới
Lữ khách tìm câu xướng hoạ đời
Sống thiếu men nồng sao dám đợi
Tràn đầy tửu lượng nhấp từng hơi.
JB.Nguyễn Hùng11:16 - 16/03/2020

Vầng Trăng Sinh Nhật
Sinh ngày ấy điểm cuộc đời ta
Ảnh nguyệt vàng soi đỗ trước nhà
Đã đến bên thềm lay mộng cảm
Âu dàn cảnh tượng luyến lời ca
Màu trăng tản mạn luôn ngầm nhắc
Điệp khúc triền miên vẫn phổ hòa
Dấy nghĩa hồn thơ mời tưởng niệm
Cho tròn ước vọng ngưỡng tình xa
Mai Thắng11:43 - 16/03/2020
 2015nth0004_500
Hồi Hoạ Thơ Chúc Thọ
Cảm kích, Dung Nguyên đã tỏ quà
Đây ngày, khánh thọ kính mời qua
Mừng tươi nghĩa bạn, làng nhân ái
Ước thắm tình thơ, xóm thuận hoà
Chắt rượu lưng bình, dâng cậu tửu
Chiêu trà lửng chén, nhớ nàng nga
Đường thi rộng mở, luôn chào đón
Khách quí dừng chân, ghé cửa nhà.
Bacanh 20:12 - 16/03/2020

Sức khỏe quý hơn vàng
Cả nước chung tay diệt quái nàng(*)
Tinh thần sáng tỏ chẳng hoang mang.
Nơi nơi khử độc trừ vi rút
Chốn chốn ngăn ngừa bịt khẩu trang.
Sức hiệp xua tan bờ khốn khổ
Tâm đồng dựng đắp bến vinh quang.
Cùng nhau chống dịch bà con hỡi
Sức khỏe còn hơn cả đống vàng!
(*) Quái nàng: Covid-19
Tuy hòa, 17-3-2020. HIỆU VĂN

Chốn thiên đường
Náu cõi thần tiên buổi nguyệt tà
Vui vầy cảnh sắc giữa ngàn hoa.
Đâu nề tháng trọn khoai rồi sắn
Há kể ngày vơi ruốc lại cà.
Sáng nhử oanh vàng trưa bẫy sáo
Xuân gieo nếp cẩm hạ ươm trà.
Thơ lèn đẫy túi bầu không cạn
Ắt hẳn thiên đường chỉ một ta.
DANH THƯ (Đà Nẵng)

Hoa trinh nữ
Lặng lẽ tình em với má hồng
Mặc người đài các chẳng cầu mong.
Vui cùng cây cỏ vờn hoa nắng
Hòa quyện trời mây giỡn gió đồng.
E ấp sắt son lòng vẫn đợi
Dịu dàng thùy mị ý còn trông.
Quê mùa giữ đạo hồn trinh nữ
Thanh thản giữa đời nét sạch trong
Sài Gòn, 04-3-2020. NGUYỄN KHOAN

Thương Trọn
Duyên tình thuở ấy thật nồng say
Thỏa mãn lòng ta mộng ước này
Cứ ngỡ rồi đây cùng hưởng lạc
Đâu ngờ bỗng chốc lại rời tay
Đìu hiu cảnh tượng sầu khuya sớm
Lạnh lẽo hàng hiên tủi tháng ngày
Nghĩa nặng nên giờ luôn tưởng nhớ
Thương nhiều trọn kiếp chẳng hề lay
Lương Tú 20:18 - 16/03/2020

Nàng Thơ
Dẫu chửa yêu nàng, bởi dại ngây
Vào ra, cứ ngắm mảnh trăng gầy
Theo hồn lãng tử, trình câu thắm
Vỗ bóng anh hùng, thảo chữ hây
Tiếc vận đường thi, gieo ngọn cỏ
Thương vần lục bát, dạt cành cây
Từ duyên đến nợ, thôi nhường ấy
Đón nguyệt chờ hoa, cảm súc đầy.
Bacanh 20:14 - 16/03/2020

Mãi Vọng
Sao còn vấn vít chuyện ngày xưa
Vạn nỗi phiền đau đã ứ thừa
Kẻ đến miền xa không bạn tiễn
Ta về đất cũ chẳng người đưa
Con tim quạnh quẽ sầu đong đủ
Ánh mắt đìu hiu khổ chuốc vừa
Những muốn chim trời quay trở lại
Nên lòng mãi vọng sớm rồi trưa.
Buixuanphuong09 17:02 - 16/03/2020

Thoải Mái Chơi
Thân già giữ khoẻ thản nhiên chơi
Bận bịu chi đâu lúc cuối đời
Bướm kiếm trăm miền tâm vẫn đợi
Thơ hoà bốn bể dạ càng khơi
Êm đềm tứ hoạ hôm vần tới
Rộn rã bài trao buổi ý mời
Cứ thoả giao lưu mà ngẫm ngợi
Xuân tình trỗi dậy đuổi buồn rơi.
Buixuanphuong09 16:56 - 16/03/2020

Rối Lòng
Đêm choàng ấp biển ngỏ niềm mơ
Nguyệt tỏ lời buông giỡn bóng mờ
Tãi ánh mây vờn trôi dạ ngẩn
Phơi vàng nước cuộn phủ lòng ngơ
Thuyền đưa mộng đỗ neo vào bến
Sóng vọng tình trao vỗ hỏi bờ
Nhớ đợi thương trào chưa thoả nỗi
Mong trời gỡ hộ rối đường tơ
Vũ Đức Thịnh

Ôi Cái Sự Học
Học mãi u đầu chắc đã minh
Học thêm vẫn chẳng hiểu ra mình
Học bao kiến thức lời ngu dại
Học khối chiêu trò chuyện tử sinh
Học nhét nhiều bài thành khổ não
Học nhồi lắm thứ biến hồ tinh
Học đòi ngộ lỗi còn toan tính
Học giả mang hành thấy thất kinh
Vũ Đức Thịnh

Ước Vọng
Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
Thảo một đôi vần gửi khát mong.
Nguyên Xuân

Ước Thề
Chỉ tạc vào tim những ước thề
Bao lời thắm đượm gửi hiền thê
Gừng cay muối mặn cùng bươn chải
Sóng bạc rừng thiêng hẹn trở về
Nợ nước chàng đi tròn nghĩa biển
Duyên đời thiếp giữ vẹn tình quê
Làm sao kể được niềm nhung nhớ
Chỉ tạc vào tim những ước thề!
Nguyên Xuân

Hồn Sông Núi
Biển dậy triều dâng lộng tháng ngày
Tuôn trào vũ điệu nhạc nồng say
Đường xuân rực rỡ ngàn hoa thắm
Dải ngọc yêu kiều vạn tứ hay
Giữa đảo cờ bay trăng lướt sóng
Trên đồng lúa trổ nắng xòe tay
Thăng Long vượng khí Rồng Tiên hội
Máu quyện hồn thiêng giữ đất này!
Nguyên Xuân

Tình Mẫu Tử
Vác nặng âm thầm để có ta
Mừng nghe trẻ khóc rộn vang nhà
Lời ru dịu ngọt như bài múa
Tiếng nựng êm đềm tựa khúc ca
Chỗ ướt Người nằm vui rạo rực
Nơi khô Bé ngủ sướng chan hoà
Tình thâm mẫu tử ngàn đời vậy
Mẹ ở phương trời chẳng khuất xa.
Buixuanphuong09 01:25 - 17/03/2020

Lão Hạc Cùng Xuân
Hoa hồng quyện nắng tỏa hương say
Gót ngọc nào in lối mộng gầy....?
Lấp lánh sương mai còn hãy đọng
Bồng bềnh giấc điệp mới vừa bay
Lòng xuân bạn hữu mong ngoài cửa
Tuổi hạc tình nhân đợi chốn này
Cuộc sống thường ngày vui đón lại
Muôn vàn cảm xúc chợt về đây...
Nguyen Thanh 01:20 - 17/03/2020

Tình Biển
Nương luồng lệ chuyển ánh vừa trong
Quyết vững niềm tin tưởng niệm lòng
Biển gọi trùng nghênh buồm đã gióng
Âu chờ lệnh phát ngưỡng hoài mong
Triền miên tạo ảnh đùa hoa sóng
Mẫn cán chào mây đẩy thuận dòng
Những cảm ân trời tâm hướng vọng
Con người - cuộc sống vẫn hòa đong.
Mai Thắng 00:44 - 17/03/2020

Thôn Nữ
Nhớ buổi hôm nào đứng tựa ngây
Nhìn em vóc nhỏ có hơi gầy
Khuôn trăng diễm lệ làn môi thắm
Nét ngọc yêu kiều cặp má hây
Thẽ thọt lời oanh mưa giỡn lá
Êm đềm tiếng yến vượn chuyền cây
Chân quê giản dị hồn thanh khiết
Một giọt tình Xuân mắt ứ đầy
Buixuanphuong09 00:36 - 17/03/2020

Mừng Đáo Tuế
Năm nay chúc thọ khỏi kèm quà
Bởi Dịch hoành hành mấy tháng qua
Kính ước tâm thân người thỏa mộng
Cầu mong mệnh số bạn an hòa
Già rồi chẳng thiết Hoa cùng Điệp
Xế bóng không màng Nguyệt với Nga
Họa vận đôi dòng mừng đáo tuế
Mình ên độc ẩm dưới hiên nhà.
Trần Quốc Tiến 00:25 - 17/03/2020

Giã Biệt
Vào đây dự tiệc được thêm quà
Chợt tiếc sao ngày lại chóng qua
Quyến luyến câu chào đông náo nhiệt
Xôn xao tiếng nói thật chan hòa
Mừng huynh tuổi mới cùng thơ Phú
Chúc bạn xuân nồng với Nguyệt Nga
Hạnh phúc toàn gia luôn mạnh khỏe
Chờ sinh nhật tới sẽ thăm nhà.
DUNG NGUYÊN 22:39 - 16/03/2020

Tiễn Bạn
Rực rỡ cùng xuân, được nhận quà
Bên làng xướng hoạ, mới đưa qua
Nhiều anh, phóng bút tô bài thuận
Lắm chị, mài nghiên điểm nét hòa
Bởi muốn đường thi, chờ Lý Bạch
Do mừng nguyệt tỏ, gọi Hằng Nga
Con thuyền tiễn bạn, đang hồi bến
Hẹn những mùa sau, khách lại nhà.
Bacanh 13:40 - 17/03/2020

Maĩ Yêu
Những phút bên nàng thật đắm say
Đầy hoa ngập bướm thế gian này
Duyên tình lắng đọng vào tròng mắt
Nghĩa phận giao hoà ở ngón tay
Khắc khoải niềm thương chờ mỗi sớm
Bâng khuâng nỗi nhớ đợi từng ngày
Tinh cầu xẻ nửa em đi mãi
Để ngọn đèn dầu cứ lắt lay.
Buixuanphuong09 05:55 - 17/03/2020

Phải Vậy Hem Ta ?
Ho khù khụ á thiệt là điêu
Chả nhẽ rằng đây ... gợn ốc nhiều
Cổ họng khô ran còn khó thở
Thân mình nhiệt đốt lại không tiêu
Đừng vào tiếp cận nên ngoan ngoãn
Tránh hẳn ra xa mới biết điều
Cái dịch ôn thần khinh khỉnh thế
Lâu ngày chúng cứ nhởn nhơ phiêu
Yen Loan 08:09 - 17/03/2020

Bạn Tôi Phòng Dịch
Lão bệt quần đùi ngồi gọt bí
Mâm cơm đạm bạc sao vừa ý
Cà vừng đoạn tháng nhớ chi li
Mắm muối qua ngày cần chuẩn bị
Tụ tập đông người tránh bước đi
Vui vầy chúng bạn đâu tâm trí
Trời làm đại dịch lắm ai bi
Tiết kiệm ăn tiêu cho hợp lí.
Trần Quốc Tiến 20:56 - 17/03/2020

Thương Anh…!
Kính tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
 “Bộ trưởng” vừa kiêm được mấy tuần
Gặp mùa đại dịch phải quên thân.
Đêm dài chỉ đạo đầy mưu lược
Ngày ngắn vi hành vợi tiết xuân.
Trách nhiệm lo tròn vai “Phó Tướng”
Tình yêu hiến trọn thế đầu quân.
Thương Anh đúng nghĩa người quân tử
Vì Nước vì Dân trí sáng ngần.
TP Bà Rịa, 17-3-2020.
PHẠM LONG SƠN

Theo lời Bác dạy
Cuộc sống vì dân giữ cửa nhà
Đêm ngày gác ải dịch tràn qua.
Từng hôm đến chỗ... cầu yên ả
Mỗi buổi về đây... nguyện ước à...
Não sáng tâm ngời không mặc cả
Hồn trong trí đẹp chẳng la cà.
Niềm vui sướng khổ nào đơn đã
Trải gánh tình anh nghĩa đậm đà...
Bình Dương, 17-3-2020.
TRẦN TẤN



ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
Nơi cảm xúc thăng hoa thành nghệ thuật
Cõi Phàm
Lúc nhạt thi thơ quả khó làm
Tông màu xám xịt chẳng còn lam
Lời yêu cố hát càng thêm dở
Chữ hận đem trau thật quá nhàm
Chịu đấm ăn xôi thằng vẫn nhận
Qua cầu rút ván kẻ thường ham
Thanh cao há thoát dòng dung tục
Dẫu đất Kinh Đô cũng cõi phàm
Nguyen Thanh 11:11 - 17/03/2020

Bạn Với Thơ Và Tôi
Hỏi thật ai người muốn gặp Dung
Vài câu đối ẩm nghĩa tao phùng
Ôn đời thiếu hiệp duyên đà tỏ
Nhắc chuyện niên thời buổi tắm chung
Thưởng thức bầu men hòa vận nối
Nhâm nhi chén nguyệt xướng thơ cùng
Ngày xưa tuổi ngọc hồn nhiên nhỉ
Giá được quay về thỏa nhớ nhung
DUNG NGUYÊN 10:41 - 17/03/2020

Xuân Co Vid
Rả rích ngày xuân nhuộm nỗi sầu
Hương mùa tẻ nhạt giữa ngàn sâu
Đường trơn vất vả thưa người lại
Phố vắng buồn thê vãn kẻ chầu
Chợ quán càng thuê thì vỡ mộng
Sân trường trẻ ngóng vẫn còn lâu
Ông trời chẳng thuận muôn điều dở
Ngẫm cảnh ngồi lo dạ nát nhầu
BÙI VĂN THANH 19:47 - 17/03/2020

Đã Được Cho
Thoả mái bây giờ đã được cho
Ngày đêm thả sức lộn sang dò
Đâu ngờ chỗ núi không hề nhỏ
Mới tưởng trong rừng sẽ lại to
Lạch dẫn um tùm luôn phải mó
Nguồn che ẩm ướt vẫn nên mò
Thôi chàng chịu nhé tìm xem rõ
Những lúc khi cần chẳng ngại lo
Hải Đỗ Tiến 19:43 - 17/03/2020

Toàn dân chung sức...
Theo dòng thế sự...
Chống dịch như khi giặc đến nhà
Toàn dân hợp lực vượt can qua.
Bạc tiền góp sức lùi gian khó
Công việc chung tay đỡ trẻ già.
Tật bệnh hiểm nguy tràn thế giới
Tấm lòng bác ái rạng quê ta.
Rách lành đùm bọc ngời nhân bản
Đất nước muôn người sống vị tha.
TP Bà Rịa, 18-3-2020.
PHẠM LONG SƠN

Con một nhà
Một gốc Trường Sinh khẳng định rồi
Nhánh nhỏ, cành to cũng thế thôi.
Quyết tâm hành luyện dù gian khó
Rộng lòng thương trải được vui tươi.
Chị ngã em nâng thường mẹ dặn
Tình làng nghĩa xóm mãi cha bồi.
Đua tranh chỉ khổ đường danh hão
An lạc thân tâm sướng cuộc đời...
Môn sinh PHẠM TÂN SƠN

Tịnh tâm
Ba đào dậy sóng phủ trùng khơi
Biết cõi trần gian chỉ tạm thời.
Giữ được tâm bình yên ả lối
Rời xa thế sự thản nhiên đời.
Trăm điều nghĩ cảnh thêm mà rối
Vạn thứ tùy duyên, giũ để lơi.
Bởi ý thiên bày nên miễn đợi
Đường thơ dạo bước cũng vui rồi…
TP Bà Rịa, 10-02-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Nợ đời...
Nợ đời năng trả ắt mau xong
Con tạo xưa nay vốn rất sòng.
Khốn bĩ là do thời bế tắc
Đạt thành lại bởi vận hanh thông.
Ham danh dễ khiến sầu chan chứa
Hám lợi dường cho hận chất chồng.
Cõi tạm trần gian như chớp mắt
Vô thường biến ảo sắc thành không.
TX Phú Mỹ, 07-02-2020.
NGUYỄN HUY VỤ
vntst20190827_500
MÙA XUÂN CHỐNG COVID - 19
Đất Bắc mưa dầm phố vắng tanh
Trời Nam nắng nóng thấu cao xanh
Đôi miền nhọc sức ngăn mầm độc
Một buổi giang tay đợi gió lành
Lớp học muôn nơi thầy nghỉ dạy
Công trường mấy chỗ kẻng cầm canh
Hồng trần hoảng loạn lan vài nước
Cô - vit hung hăng vẫn độc hành.
17/3/2020 Diêm Đăng Đạm

MỎI TRÔNG
Gạo đã sang mùa đỏ rực bông
Niềm vui kỷ niệm nhớ trong lòng
Theo dòng ký ức nay còn mộng
Đến ngõ hồi xưa ấy gợi nồng
Lúc trẻ men tình thương đượm hóng
Giờ đây nghĩa ái vẫn thường mong
Hồn cô mãi hiện hoài tâm đọng
Để dạ luôn dằn cứ mỏi trông...
Thơ : Phạm Sinh

PHƯỢNG YÊU
Phượng vĩ trưa hè đỏ cánh bông.
Ngồi ôn kỷ niệm giữ trong lòng.
Đò xưa cảnh gợi ngày cay đắng.
Lối cũ hình khơi buổi mặn nồng.
Bữa trước còn yêu mòn mỏi đợi.
Bây giờ tủi giận thẫn thờ mong.
Ve sầu réo gọi hồn ngơ ngẩn.
Bởi nhớ tâm buồn lặng lẽ trông.
TN

THỔN THỨC NIỀM YÊU
Khi mùa phượng cháy đỏ chùm bông
Gợi những niềm yêu thổn thức lòng
Dẫu hiểu thời gian chìm lối mộng
Rằng hay kỷ niệm lắng xuân nồng
Ngày xưa tuổi ngọc hoài thương ngóng
Hiện tại men tình trỗi nhớ mong
Rộn rã ve ngân hồn mãi đọng
Mắt buồn thăm thẳm ướt vời trông.
Tran Son - ĐTC

KỶ NIỆM.
Hạ về phượng vĩ nở tròn bông
Kỷ niệm thầm vương ủ kín lòng
Cái buổi ra trường hương tóc đượm
Rồi hôm họp lớp sắc môi nồng
Mình đi chốn ấy thương vời vợi
Bạn ở nơi này nhớ mỏi mong
Rộn rã bầy ve mừng gọi nắng
Cho tà áo trắng vẫn hoài trông...
Tg: Thuong Nguyen

Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
Cuộc sống trần gian nghĩa lý gì?
Nhiều tiền vĩnh biệt có mang đi
Giàu sang chẳng thoát vài tầng đất
Đói khổ còn đâu kiếm lạng ...chì
Gặp mặt vì duyên là thật quý
Tay rời hết vận liệu sầu bi ?
Luân hồi nghiệp báo nên gìn giữ
Nhân quả Vô thường tránh thị phi.
15/3/2020 Diêm Đăng Đạm

QUÝ TRỌNG CUỘC ĐỜI MÌNH
Dù cho người nói chẳng ra gì
Bảo chết ai nào đã muốn đi
Ân nghĩa lưu truyền cao tựa núi
Tào khang gắn bó nặng như chì
Không đành bỏ phía bao thành tựu
Khó thể xem là những hột bi
Sự sống trời ban cần quý trọng
Soi đường cẩn thận chớ liều phi
HANSY

THÍCH YÊU THÂN CHỦ
Thiếp nói đôi câu bẽn lẽn cười
Lầm rầm hổn hển ngắm hoa tươi
Anh theo khách khứa từ miền biển
Chị lại phong ba xứ đất người
Thủ thỉ cha khuyên về tháng chín
Hân hoan mẹ dặn tới ngày mười
Nhì nhằng tớ thích yêu thân chủ
Lẩm bẩm chàng rằng được chục mươi
18/3/2020 Thơ Trần Bá Bích

DẠY CON
Trời cao dội lửa chẳng tềnh toàng
Gió lạnh ta phòng chẳng bị xoang
Cạnh xóm nhìn gương thằng nghiện ngập
Ngoài thôn biết cảnh đứa lăng loàng
Công to giữa phố đừng nên tụ
Việc bé trong nhà chớ để loang
Học hỏi người khôn thành sự nghiệp
Ăn chơi nhảy múa đúng tay xoàng
TG Việt Nguyễn

KIẾP PHÙ SINH
Tim này lặng lẽ khắp trần gian
Giữa nẻo phù sinh gội gió hàn
Kén dẫu thay đời vương dạ nản
Tơ còn vướng nợ ngả màu đan
Buồn do úa nghĩa đành xa bạn
Tiếc bởi lìa duyên cũng lạc đàn
Nẻo cũ điêu tàn ôi kiếp nhạn
Thương người mắt đẫm lệ dầm chan .
Hoài Dương Hàn Sĩ

GÃI CỘT KÈO
Số hẩm từ nay mãi bọt bèo
Quanh nhà dột hổng muỗi luồn theo
Đìu hiu gốc bưởi chim tìm ghẹo
Quạnh quẽ vườn rau bướm hỏi trèo
Ruộng thiếu ong đòi xem giữa nẻo
Ao thừa cá nhảy tọt chuồng heo
Cần ăn chẳng được ai mời réo
Thưởng thức về khuya gãi cột kèo .
15/3/2020 Thơ Trần Bá Bích

GỐC GẠO BẾN SÔNG
Vẫn hẹn hò em ở bến này
Đêm ngồi gốc gạo chỉ cầm tay
Cùng mong nói chuyện rồi thưa gửi
Lại thích cười duyên để giãi bày
Kỷ niệm êm đềm trong bữa đắm
Tâm tình thoải mái những lần say
Thầm câu nhỏ nhẹ lời ân ái
Hiện hữu dòng sông chảy tháng ngày
13/3/2020 Thơ Trần Bá Bích

GẶP Ả BAN CHIỀU
Mừng vui gặp ả giữa ban chiều
Nắm chặt tay nàng lửa bỗng siêu
Dạ mãi tưng bừng xao xuyến đủ
Hồn luôn rộn rã khát khao nhiều
Ôn tồn lúc đợi lời thương tỏ
Nhã nhặn khi chào tiếng thả yêu
Hối hả cành cao đùa ngọn liễu
Nhìn theo khoảng lặng giấc mơ miều
9/3/2020 Thơ Trần Bá Bích

NÓI VỚi CHỒNG
Em vẫn còn xinh đẹp lắm mà
Anh giờ giở chứng muốn rời xa
Đừng quên thuở trước vào cưa... nhá
Hãy nhớ ngày xưa tới tán... à
Hạnh phúc gia đình sao đố kị
Tình yêu chồng vợ dám kêu ca
Học đòi xã hội đi ăn chả
Tốt nhất dừng ngay kẻo quá đà.
Ngày 16/3/2020Tác giả: Nguyễn Tuyết Vân

MONG
Sáng vội ra hàng sốt ruột mong
Cô na dịch bệnh quả đau lòng
Ngoài trời ủ rũ cây mưa mỏng
Ở phố im lìm khách bảng cong
Lửa bập bùng reo nồi súp nóng
Hành lơ lửng rủ rượu chai trong
Ngồi buồn mặt vểnh nhìn mây đọng
Cháo ế nhà dùng ắt sẽ xong.
18/3/2020Phạm Quang Thuấn

Mưa dầm vắng khách vẫn còn mong
Quán nhỏ người thưa thấy não lòng
Mặt phố nhiều nơi vương rác mỏng
Trên hè mấy chỗ đặt nồi cong
Kê bầy thái chặt xương hầm nóng
Dọn dẹp lau chùi nước nấu trong
Ế ẩm làm sao hàng cứ đọng
Trưa đành phải chén vậy là xong .
Phạm Văn Thành

THÁNG BA
Giữa tiết xuân này búp nở xanh.
Thi nhau nẩy lộc mọc đan cành.
Cây bàng trước ngõ in cô chị.
Khóm trúc đầu đình khảm cậu anh.
Ngắm cảnh đô phường vui vạn đạt.
Nhìn quê xứ Nghệ sướng ngàn thành.
Đô Lương đổi mới nông thôn đẹp.
Hà Nội tưng bừng toả rộn thanh.
Hà Nội ngày 17/3/2020.Nguyễn Thị Thanh Tỵ..

LỘC BIẾC
Giữa tháng ba về tỏa sắc xanh
Đua nhau búp nụ trổ tươi cành
Hoa Đào lộc biếc khoe đàn chị
Nhánh Lộc Vừng kìa vẻ dáng anh
Ngắm mãi công mình nay nghĩa đạt
Nhìn cây nhớ bạn chốn Hồ thành
Duyên nào kết quả ân tình đẹp
Để lại quê nhà nhất xứ Thanh.
Sưu tầm

MƯA LỘC
Mưa về nhuộm lại những mầu xanh
Tưới mát vườn xuân búp phủ cành
Quế đỡ đường mai tươi dáng chị
Hòe nâng lối trúc thắm hình anh
Nhìn non hạnh phúc dân nghìn đạt
Ngắm biển khang vinh nước vạn thành
Phố đã canh tân nồng nghĩa đẹp
Quê còn đổi mới ấm tình thanh.
Sưu tầm

BẾN SÔNG QUÊ
Mặt nước in hình nhớ mắt ai
Bến sông lả lướt bóng em cài
Thướt tha dáng ngọc như hình liễu
Yểu điệu mày ngà tựa bóng mai
Tình cũ trăm năm mơ ngọt trái
Nghĩa xưa vạn kiếp mộng thơm đài
Thuyền rồng chảy hội lòng vương vấn
Mặt nước in hình nhớ mắt ai.
Sưu tầm

SÔNG XƯA
Quay về bến cũ để tìm ai
Quán vắng người đâu cửa vẫn cài
Sóng nhấp nhô lăn tràn bãi cát
Gió hờ hững gợn níu nhành mai
Âu sầu nốt nhạc theo dòng nước
Thổn thức bài ca vọng tiếng đài
Một dải sông xưa giờ đổi khác
Để lòng khắc khoải bóng hình ai
12/3/2020NT CƯỜNG

HỒI TƯỞNG
Lặng lẽ trên bờ tưởng nhớ ai.
Tóc mây buông xõa lược không cài.
Ngày xưa anh đón bên cây phượng.
Thủa ấy em chờ cạnh gốc mai.
Cúc tím âu sầu rơi cánh nhụy .
Hồng nhung ủ rũ gục thân Đài.
Sông đây một dải dòng trong vắt.
Lặng lẽ trên bờ tưởng nhớ ai.
11-3-2020Thơ xóm

MÃN NGUYỆN
Trọn vẹn công lao với nước nhà
Vui vì thỏa đáng nỗi lòng ta
Tùng luôn thẳng đứng như hình cụ
Bách vẫn hiên ngang tựa dáng bà
Gặp đỏ thường xuyên khi tối đến
Được vàng liên tục lúc ngày qua
Lộc giờ cũng đã hơi kha khá
Mãn nguyện an cư hưởng tuổi già.
Ngày 16/3/2020Tác giả: Nguyễn Diễm

TƠ VƯƠNG
Sen hồ tỏa ngát sắc hương phơi
Thắm thiết tơ vương đã một thời
Nón lá em che cười tủm tỉm
Đường làng anh đứng vẫy chơi vơi
Tóc xanh in đậm tình xưa cũ
Đầu bạc còn mang nghĩa cuộc đời
Những tưởng ta mình chung mái ấm
Nào ngờ phận mỏng mãi xa thôi
Thơ Nguyễn Quang Sinh

NÀNG BÒNG
Lặn lội thân nàng gái bán rong.
Đường quen lối cũ mãi xoay vòng.
Hà thành phố thị ngày in dấu.
Ngõ nhỏ làng này tối khảm chong.
Cúi mặt than thân ba đứa trẻ.
Còng lưng gánh phận một thân Bòng.
Tình chàng đã vỡ thành hai mảnh.
Nghĩa thiếp tròn ôm đậm tấm lòng.
Hà Nội ngày 17/3/20220Nguyễn Thị Thanh Tỵ

QUÊ NHÀ
Quê nhà mái rạ khói chiều vương
Mộng ước bình yên cuộc sống thường
Đến bữa quây quần xua nỗi tủi
Sang ngày gặp gỡ dệt niềm thương
Nồi khoai ủ bếp cha hằng đợi
Cá quả vùi tro mẹ vẫn nhường
Tuổi ấu thơ nghèo bao kỷ niệm
Nay ngồi nhớ lại thuở nồng hương.
PQD

THÁNG BA
Tháng ba nắng gọi én nghiêng chao
Nhụy bưởi ngát hương, xoan tím chào
Quả ngọt xuân tươi, sông sóng sánh
Phập phồng đôi tám, gió lao xao
Tóc em cắt nắng, soi sông thẳm
Mang sóng soi vào đáy mắt trao
Ước cánh én nghiêng liệng tháng ba
Bên nàng cắt nắng hoa năm nào
Sưu tầm

MƯA LỘC
Mưa về nhuộm lại những mầu xanh
Tưới mát vườn xuân búp phủ cành
Quế đỡ đường mai tươi dáng chị
Hòe nâng ngõ trúc thắm hình anh
Nhìn non hạnh phúc dân nghìn đạt
Ngắm biển khang vinh nước vạn thành
Phố đã canh tân nồng nghĩa đẹp
Quê còn đối mới ấm tình thanh
Vũ Đức Thúy
 vntst20190561_500
XỨ THANH
Lắc rắc mưa rào đón lá xanh
Vườn xuân nảy lộc trĩu đầu cành
Cây này nụ biếc do công chị
Quả đó tươi hồng bởi sức anh
Bỏ xứ lâu ngày mong mộng đạt
Về quê ít bữa ước mơ thành
Nay về cảm tạ ơn trời phật
Đã đổi thay nhiều mảnh đất Thanh .
Sưu tầm

VỊNH CHÚ GÀ TRỐNG
Tiếng ó o ò gáy rạng đông
Giục người thức dậy để ra đồng
Ngày ngày tích cực không ngừng việc
Tháng tháng kiên trì chẳng kể công
Gìn giữ làng quê thêm nghĩa nặng
Lo cho xóm ngõ mãi tình nồng
Nhìn chú gà kia oai vệ nhỉ
Cổ vươn cánh vỗ khỏe vô cùng
Thơ Nguyễn Quang Sinh

Vô Duyên
Muốn hỏi sao chàng giận nẫy ta
Đi đâu biệt tích bỏ bê nhà
Từng khi bữa tới cơm lành đợi
Những buổi đêm về giọng ấm ca
Mãi tưởng tình xuân đầy luyến đọng
Hoài mơ nghĩa cử thật chan hòa
Ai ngờ đổi dạ người quên hết
Dẫu ở ngay gần lại hóa xa
DUNG NGUYÊN23:02 - 17/03/2020

Bạn Và Thơ
Bao người ái mộ rõ lòng Dung
Đối ẩm bàn thơ nghĩa hội phùng
Nhắc cảnh chồi non thời trỗ nụ
Ôn màu nắng rộn buổi đùa chung
Trầm ngâm chén nguyệt say tình cảm
Tấp tểnh thuyền trăng dỗ mộng cùng
Khoảnh khắc hòa vui rồi đọng mãi
Cho phòng viễn xứ khảm màn nhung
Mai Thắng22:20 - 17/03/2020

Chỉ Ước
Lâu rồi cũng muốn được gần Dung
Ái ngại Đường thi ảo não phùng
Tủi phận còn mơ màng nghĩa khí
Hờn duyên phải mộng ước tình chung
Hoài trông cảnh lạ đồng theo bước
Mãi đợi người xa để sánh cùng
Hoạ Xướng bên nàng thơ thoả mãn
Đành thôi chỉ biết vợ là Nhung.
JB.Nguyễn Hùng21:17 - 17/03/2020

Quạnh Giấc
Tan chiều nắng lụi chuyển về đêm
Bóng ngả mình ai vẫn tựa thềm
Lặng lẽ màn sương hòa mỏng bớt
Âm thầm ngọn sóng khỏa nhiều thêm
Người đi mãi nhớ làn mưa lạnh
Ngõ hẹn hoài trông nửa gối mềm
Thổn thức canh dài vương nặng nỗi
Thu trời quạnh quẽ giấc nào êm
Lương Tú20:29 - 17/03/2020

Bạn Tôi Phòng Dịch
Quần đùi gọt bí thấy mà thương
Mặt mũi tèm lem chẳng dám chường
Dịch bệnh nguy nan chừng thảm thiết
Cô Vi hiểm họa thật khôn lường
Đơn sơ món độn toàn dưa cải
Đạm bạc mâm bày chỉ mắm tương
Bận bịu loanh quanh từng góc bếp
Quần đùi gọt bí thấy mà thương
Trần Quốc Tiến23:26 - 17/03/2020

Cứ Ước
Cứ ước bao lần hội ngộ Dung
Hàn huyên thoải mái cuộc tương phùng
Cầu thơ bắc nhịp trăm điều kết
Áng phú gieo tình một nét chung
Nối tiếp câu hoà mong đẹp cả
Giao lưu ý hoạ muốn vui cùng
Nâng ly rượu chúc mừng nhau khoẻ
Tựa ngả lưng vào tấm nệm nhung.
Buixuanphuong09 11:33 - 18/03/2020

Thơ Với Tình Tôi
"Yêu người nên cũng yêu thơ
Yêu đường sẽ ngọt giấc mơ thi đàn"
…………………………………..
Thơ còn khắc khoải gọi nàng Dung
Sẽ ngọt ngào tương bởi ghép phùng
Gõ chén om sòm bao kẻ cụng
Khơi vần rộn rã mấy người chung
Lời bay bổng mặc sai thành đúng
Ý dạt dào nên lỡ để cùng
Lạc mũi tên tình ngơ ngẩn trúng
Hoa đường rạng rỡ thắm mầu nhung
Ngọc Tĩnh 10:36 - 18/03/2020

Ân Tình
Tranh Trời sống động khắp hành tinh
Khí điển luân lưu tạo tác hình
Động vật hy sinh toàn thể xác
Con người phát triển cả tâm linh
Sông ngòi cấp nước yêu thương trẻ
Thực vật cho rau giúp đỡ mình
Lập hạnh từ bi mà tiến hoá
Ai vay luyện pháp trả ân tình.
Mộc Từ02:52 - 18/03/2020

Nhớ Khách Tương Phùng
Lỡ chuyến xe chiều, đến bản Dung
Thì tôi, lỗi hẹn khách tương phùng
Tình xưa, nhắc chuyện thời ăn nhỡ
Nghĩa cũ, rao hình thuở học chung
Lục bát thanh luồng, mong xẻ nửa
Đường thi ngữ điệu, ước chia cùng
Duyên tiên phận bụt, đành như thế
Cũng chỉ mơ màng, đọn tóc nhung.
Bacanh01:19 - 18/03/2020

Mật Ngọt Đường Thơm
Thơ thường ví tựa đóa phù dung*
Bạn hữu Đường thi phước hạnh phùng
Hãy ngát ngan từ gieo tỏa rộng
Luôn giòn giã ý trỗi hòa chung
Lời chan nẻo mộng tình say với
Bút nhả làn mơ nghĩa dệt cùng
Vẫn ước lâu dài duyên xướng họa
Cho đời lộng khảm sắc rèm nhung
*Hoa đẹp, nhiều màu[sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ]. Chỉ người đẹp.
HANSY17:40 - 18/03/2020

Không phải là con người
Ở đời lắm lũ cứ hênh hoang
Chẳng chút lương tri lại phũ phàng.
Luôn nghĩ cho mình ta chức trọng
Tự hào là tớ kẻ quyền sang.
Mở lời gian dối đầy ngang ngược
Giở giọng lưu manh quá rõ ràng.
Thật đáng khinh khi đồ mất dạy
Người mà như vượn sống trong hang...
Vũng Tàu, 18-3-2020.VÕ QUANG CẢNH

Hoa Gạo
Hoa Mộc Miên! Ơi hoa Mộc Miên!
Tháng Ba cháy đỏ khắp bao miền.
Đường quê lặng đứng hồn cha lộng
Bến vắng ngùi trông dáng mẹ hiền.
Cơm áo nổi nênh tình để nhớ
Tháng năm lặn lội dạ nào quên.
Cánh hồng tơ trắng đời trao gửi
Hoa gạo lòng tôi sắc thắm bền.
Sài Gòn, 18-3-2020.NGUYỄN KHẮC KHOAN

Quân mất dạy...
Theo dòng thế sự.
Dư tiền sao chẳng ở Ba Lan
Mà phải hồi hương lúc dịch càn.
Đã dốt còn phun lời lũ khốn
Vừa ngu lại giở giọng bầy đàn.
Quê nhà nghèo khó tình chan chứa
Đất khách giàu sang nghĩa tạ tàn.
Nếu nhỡ nhàm lời quân mất dạy
Thì mau đến “bốt” để cầu an.
Vũng Tàu, 18-3-2020.PHẠM LONG SƠN

Chả Muốn Chơi
Nhớ cứ đong đầy mãi chẳng vơi
Vì chưng lỡ dở cái duyên đời
Cho bao sớm rạng ly sầu uống
Để những canh trường giọt khổ rơi
Hối hả Thu về khôn đánh tiếng
Bâng khuâng Hạ đến khó trao lời
Đêm nằm lắm mộng nào ai biết
Hát rộn sân đình chả thích chơi.
Buixuanphuong09 09:13 - 18/03/2020

Rượu Độc
Em ơi rượu độc lắm... đừng dùng
Thế thái trò đời hãy nghĩ lung
Thảm cảnh tai ương tầm chí đúng
Gian nan hoạn nạn chuốt miền khùng
Người hiền đức lấy tâm cung phụng
Bọn lạc loài nào chốn nhớ nhung
Để phỉ tang bồng cần nhẫn dũng
Đau thương tỏ khí tiết hào hùng..
HOA MƠ 09:08 - 18/03/2020

Muốn hoạ nhưng mà từ rất bí
Ai giàu chữ nghĩa xin vài ý
Hôm xưa cậu đến tặng đôi bì
Buổi nớ nàng sang cho một bị
Cứ mạnh vào trang chẳng kể kì
Càng hăng dõi mạng không e trí
Giao hòa bốn bể mối tình si
Học Phật tâm thành thông giáo lí.
Buixuanphuong0909:02 - 18/03/2020

Thoát Phàm
Chỉ có say mê mới gắng làm
Xin đừng bảo tớ tính tham lam
Vì mơ xướng hoạ tâm nào chán
Bởi ước giao lưu dạ chẳng nhàm
Nhức mắt canh dài thơ chửa bỏ
Đau đầu sớm rạng phú còn ham
Chìm trong cõi thế ai người chịu
Xả phải xua hơn để thoát phàm.
Buixuanphuong0908:48 - 18/03/2020

Giọt Hương Tình
Mất ngủ canh dài đã mấy đêm
Song thưa gió lọt lướt qua thềm
Cho lòng tĩnh lặng thương nào bớt
Để trí âm thầm nhớ mãi thêm
Khắc khoải hình xưa thân liễu yếu
Bâng khuâng dáng cũ tóc mây mềm
Chim trời khuất nẻo em đâu biết
Một giọt hương tình giữ dịu êm.
Buixuanphuong09 06:52 - 18/03/2020

Coi Chừng (Nđt, Ltvt, Ntvv, Bvđa)
Ơi này mấy mụ giỡn hàng ghe
Nể mặt vào đây chốn lão nghè
Được thoả nhìn xem rồi vỗ nhé
Thành vui ngóng tỏ lẫn mân nè
Hay rằng bữa sướng tha hồ ghẹ
Cũng bởi ngày xung cứ việc ghè
Ngắm củ ngon lành nom đẹp mẽ
Coi chừng kẻo lại muốn luồn khe
Hải Đỗ Tiến 00:29 - 19/03/2020

Thơ Buồn Mùa Cô Na
Bên thềm nhện thả lưới tình vương
Thấy cảnh như vun chốn đoạn trường
Khúc điệp xui tim hồng cuộn nhớ
Canh chầy khiến dạ thẳm sầu thương
Mơ gì hội ngộ mây xanh thắm
Gạt ấy chia ly phấn lợt hường
Vạn dấu yêu xưa vùi đáy mộ
Neo thuyền đỗ bến lúc tà dương
Nguyen Thanh22:41 - 18/03/2020

Chịu Trận
Sếp Cả đa tình tự thuở xưa
Nên Vi chọc giỡn mãi không thừa
Lời thơ dịu ngọt như dao cứa
Ý phú thơm nồng tựa giáo đưa
Nhộn nhịp giàn chiêng khua bậu phứa
Xôn xao tiếng trống thúc em vừa…
Đàn thi bạn hữu khôn đường cựa
Nhức óc ung đầu sáng lại trưa.
Buixuanphuong09 10:34 - 19/03/2020

Hạ Buồn.
Chếch ở bên song, ánh nguyệt tàn
Mây vờn giải quạt, đón ngày sang
Bằng lăng lả lướt, chào sương bạc
Phượng vĩ đìu hiu, chở nắng vàng
Điểm khúc ca buồn, anh Cuốc gọi
Ngân dòng nhạc thảm, chị Ve than
Xem làn gió quẩn, lòng ngao ngán
Ngẫm lại lần mưa, nước ngập tràn.
Bacanh20:25 - 22/05/2015

Hạ Buồn Bởi Dịch
Loanh quanh dạo bến lúc chiều tàn
Vắng vẻ, im lìm... hạ sắp sang
Một đám thanh niên câu cá mực
Dăm ba bạn nhỏ thả diều vàng
Quầy hàng ế ẩm ran lời trách
Quán tiệm buồn phiền vọng tiếng than
Cả nước hoang mang vì đại dịch
Đề cao cảnh giác tránh lan tràn.
Trần Quốc Tiến09:31 - 19/03/2020

Thu Vui
Trái phượng đung đưa tiễn Hạ tàn
Đầu nhà cúc nở đón Thu sang
Trời xanh lộng lẫy phô màu thắm
Nắng đẹp rung rinh tỏ sắc vàng
Các cháu về trường vào lớp học
Ve sầu thoát xác rứt lời than
Vần thơ bạn gửi ta say hoạ
Chén rượu giao lưu cứ rót tràn
Buixuanphuong09 09:12 - 19/03/2020

Giải Tán Chợ Tạm
Xuân này dẹp chợ khá gian nan
Rát thải tanh hôi quả ngập tràn
Cắm chốt ngăn đường không kẻ lọt
Dùng loa phát lệnh chẳng ai than
Dân phòng bảo vệ thường xuyên bám
Thực phẩm hàng rau vẫn cứ gàn...
Chỉ thị ban hành cần phải quyết..
Toàn phường hợp lực... ắt là tan
BÙI VĂN THANH07:19 - 19/03/2020

Thắm Sen Hồ
Lặng lẽ trong ngần dải nước xanh
Hồ sen trải rộng gió lay cành
Rong lùa khúc đọt chao làn khẽ
Cỏ lụa đôi bờ giỡn nắng hanh
Ngát tỏa mùi hương nồng nghĩa vẹn
Ngầm trao sắc cảnh tuyệt bông lành
Quê nhà rạng rỡ hoa ngời thắm
Đượm nét xuân hồng trỗi vẻ thanh
Lương Tú07:18 - 19/03/2020

Yêu Hôn
YÊU đắm lần đầu sướng bởi HÔN
YÊU rồi cứ thích gặp mà HÔN
YÊU đang nghĩa thắm môi từ tỐN
YÊU đợi tình trao miệng thúc HÔN
YÊU bạn còn e hờn chạy trỐN
YÊU người chỉ ngại giận ôm HÔN
YÊU chưa gởi nhớ không hề muỘN
YÊU đắm lần đầu sướng bởi HÔN
JB.Nguyễn Hùng07:00 - 19/03/2020

Viễn Du
Giấc mộng kê vàng cảnh viễn du
Trần gian huyễn hoặc chốn lao tù
Thiều dao nhốt chặt khôn đầy đủ
Diện bích giam cầm ngã chỉn chu
Lý tưởng tanh nồng nơi lọ hũ
Niềm tin rữa ải dưới mây mù
Luân thường hỏng.. chữ tâm nào tụ
Thế sự hoen.. điều nghĩa chẳng thu.
HOA MƠ06:47 - 19/03/2020

Tình Rồi Chợt Đến Chợt Đi
Vai gầy guộc nhỏ dáng hình xưa
Áo lụa là bay đã mấy mùa
Phố đợi mây trôi bao tháng nắng
Cây chờ lá rụng những ngày mưa
Yêu thương chẳng được gì thêm nữa
Luyến nhớ còn đây lại quá thừa
Hò hẹn đời nhau như quán xá
Cho sầu chín đỏ mãi về đưa.
Tphạm

Nản...
Bao ngày cứ mãi luyện vần thanh
Lỗi bệnh xem ra vẫn chẳng rành.
Nhức mắt bao lần toan hỏi chị
Đau đầu mấy bận phải nhờ anh.
Vì niêm vẫn mắc đang hoài nản
Bởi đối chưa thông cứ mãi hành.
Viết thạo thơ đường nghe chắc oải
Ba hè chắc hẳn cũng là nhanh...
18-3-2020.LAN HƯƠNG

Muốn…
Mê vần lắng đục gạn tìm thanh,
Né bệnh niêm câu riết cũng rành.
Ối bữa thêu từ hay cậy bé,
Nhiều lần dụng đối dở kêu anh.
Chung tinh cổ thể hai liên gẫm,
Hiệp vận đường thi tám cú hành.
Cảm khoái người chơi gieo ngón lạ,
Nghe chừng bụng muốn thuộc bài nhanh.
Bình Dương, 18-3-2020.THẾ GIA

Chiều nghiêng...
Bao năm biền biệt phía trời xa
Một khắc hân hoan trở lại nhà.
Rặng trúc lưa thưa bờ dậu đổ
Ban thờ quạnh quẽ khói sương sa.
Nửa đời lữ khách ôm niềm nhớ
Năm tháng thân bằng lạc nẻo hoa.
Bếp quạnh tường xiêu hồn phách lạc
Chiều nghiêng bên mộ bóng hoen nhòa.
TP Bà Rịa, 18-3-2020.PHẠM XUÂN KHU

Hoàng hôn xưa
Chinh chiến theo người biệt xứ xa
Nhớ thương đành để lại quê nhà.
Nắng chiều gọi gió hàng dâu quặt
Khói bếp hong tằm lệ kén sa.
Đạn nổ cầm canh xiêu vận nước
Mõ vang quyết giữ đẹp màu hoa.
Mẹ ơi năm tháng lòng vời vợi...!
Dấu ấn hoàng hôn chửa nhạt nhòa.
Sài Gòn, 17-3-2020.Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI