Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 251

TÌNH CHẾT
Tình đã chết, trôi dần qua ngày tháng
Tổn thương nhiều,chai sạn trái tim tôi
Không đợi trông tin nhắn vào tối-sáng
Cảm giác buồn đau chán nản qua rồi
Tình đã chết, vào mùa đông năm ngoái
Bao u sầu hoang hoải xoá mờ phai
Người đó ta đây mấy khi trở lại
Mỗi đứa một nơi chẳng ngại...đau dài
Tình đã chết, từ khi em cất bước
Lòng dạ nguời sao biết được phải không
Bao kỷ niệm, yêu thương nhau ngày trước
Như lục bình trôi theo nước bềnh bồng
Tình đã chết, duyên mình như chấm hết
Bởi do nhiều điều chênh lệch nghịch nhau
Cuộc vui nào cũng vào giai đoạn kết
Lưu luyến chi, nỗi ngờ nghệch ngày nào.
Sưu tầm.
 vntst20183104_500
CÕI MỘNG
Tôi cứ ngỡ em còn thơ
Những ngày xưa thân ái
Thời gian gắn mác tôn thờ
Tương tư một bờ vụng dại
Gió chiều cứ vi vu mãi
Cây yêu ai bẻ nhánh rồi
Tóc thề một lần không chải
Rơi vào ngóc ngách xa xôi
Nằm nghe cuộc đời tắm gội
Mơ theo tà áo một thời
Đông tàn nàng xuân chợt tới
Rục rịch âm ấm đôi môi
Phảng phất hương thơm cỏ lá
Mầm xanh từ ấy nẩy chồi
Ngày xưa đưa em vào hạ
Thư thả một miền rong chơi
Thầm thì đánh đu vào mộng
Chất thơ no mắt thi nhân
Mấp mé bên bờ khát vọng
Tình yêu đừng đá lộn sân
Sưu tầm.

CỎ XÓT XA ĐƯA
Cỏ xót xa đưa từ lúc
Chân trời bàng bạc hoàng hôn
Con người chìm trong ngờ vực
Giẫm muôn lau lách dỗi hờn
Cỏ xót xa đưa tĩnh lặng
Đôi tay hái mộng thật thà
Đường chiều trôi miền ngã , nặng...
Hỏi mùa hoa bướm lệ sa?
Cỏ xót xa đưa mờ mịt
Chông chênh bờ bến tình yêu
Anh , em đâu là con nít?
Trò chơi cút bắt hơi nhiều?
Cỏ xót xa đưa tình rụng
Lũ là lũ lượt rượt nhau
Chia đôi trăm điều tủn mủn
Chông gai mọc kín bờ rào
Cỏ xót xa đưa hiu quạnh
Buồn không có trong thực đơn
Người đến rồi đi ghẻ lạnh
Đau về ghé cứ chập chờn
Cỏ xót xa đưa dấu vết
Ôm đồm đẽo giũa một mai
Câu còn in dấu chấm hết.
Khen ai quên lãng thiệt tài (!)
Sưu tầm.
 vntst20183194_500
Chờ Anh
Em chờ anh từ dạo bàng vừa trút lá
Nay đã là mùa hạ cuối, thu sang
Ve thôi ran,hoa cúc đã nở vàng
Nỗi mong chờ ngày càng thêm vời vợi.
Dẫu có sao em vẫn chờ vẫn đợi
Ngày anh về em đắm đuối say mê
Tay trong tay dẫu run rẩy vụng về
Em vẫn giữ không để rời xa nữa.
Thời gian ơi hãy đừng đùa cợt nữa
Đừng kéo dài và nũng nịu đong đưa
Hãy trôi nhanh đừng để gió hương thừa
Đừng để tình chan chứa nỗi chờ mong.
Ở nơi xa anh có biết hay không
Nỗi nhớ anh mà lòng em quặn thắt
Chỉ mong sao sớm đến ngày giáp mặt
Để tình trao trong mắt ướt lệ nhòa.
Hè nắng hồng đã chậm rãi trôi qua
Thu chớm đến cơn mưa về vội vã
Nhớ anh nhiều lòng em nôn nao quá
Muốn xé lòng và nỗi nhớ ngày xa...
Sưu tầm.

GIÓ MÙA VỀ 2
Gió sắt se lăn tròn theo nỗi nhớ
Đông mỏng manh trăn trở lắm người ơi
Ở nơi nào em có thấy chơi vơi
Trời lạnh đấy nhớ nghe lời anh dặn
Gió mùa về mưa giọt dài giọt ngắn
Cửa bên thềm nhớ che chắn đừng quên
Giữa đông rồi anh lại chẳng ở bên
Lo cho em chăn, mền không cô lẻ
Anh vẫn biết em là người mạnh mẽ
Nhưng vẫn cần san sẻ những âu lo
Những nhọc nhằn trong cuộc sống xin cho
Và cả những chiêu trò em nào biết
Em vẫn bảo câu thơ tình da diết
Mà mỗi ngày anh viết gửi cho ai
Trong khi em cứ mong mỏi chờ hoài
Đông lạnh lẽo dằng dai đầy trống vắng
Gió mùa về vần thơ tình lo lắng
Anh viết mà.... Lệ chát đắng.. Bờ môi!
Sưu tầm.
 vntst20182073_500
THÁNG MƯỜI HAI YÊU THƯƠNG
Tháng Mười hai em gởi vào gió
Chút ghen hờn giận dỗi nào hay
Đêm không Anh nổi nhớ đong đầy
Len vào góc Tim này mong đợi
Tháng Mười hai tình yêu dịu vợi
Gió Đông về thấm lạnh nơi đây
Cho Tim kia mộng vỡ hao gầy
Anh mang đến tình vay tạm bợ
Tháng Mười hai lòng em lo sợ
Giữa đêm buồn soạn lại vần thơ
Để cho Ai đang mãi ngóng chờ
Cơn gió lạnh hững hờ nắm giữ
Để cho ta mang từng con chữ
Gửi vào thơ cất giữ năm xưa
Yêu thương ơi ! trao mấy cho vừa
Tình yêu vội tim côi mở cửa
Tháng Mười hai Em Tôi chọn lựa
Chút hương tình Anh đã vừa trao
Em cho Anh mở một lối vào
Tim Em đã đón chào nồng ấm
Tháng Mười hai  nặm mà đầm thắm
Giữ lửa tình Anh ngắm Em say
Anh gởi trao tình ấy xưa nay
Yêu thương đó cháy bùng ngọn lửa
Yêu dấu ơi ! tháng mười hai  vừa gọi
Đưa ta về thắp sáng lửa yêu thương
Sưu tầm.

SANG SÔNG.
Thuyền xưa bỏ bến theo chồng
Tham danh giàu có sang sông bội tình
Ngày qua như bóng với hình
Sớm đưa chiều đón đôi mình bên nhau
Ước mơ duyên thắm bạc đầu
Gian nan bão tố cơ cầu sớt chia
Ngờ đâu dang dở chia lìa
Người vui pháo cưới đầm đìa lệ rơi
Câu thề bạc bẽo buông lơi
Hai người xa lạ trọn đời mất nhau
Tơ Loan chỉ úa phai màu
Đường mưa lẽ bóng lòng đau đớn buồn
Mưa chiều hay giọt lệ tuôn
Giấc mơ đổ vỡ tấm tuồn ai bi
Chồng sang danh giá kinh kỳ
Lãng quên kỷ niệm xuân thì thời thơ
Từng đêm canh cánh đợi chờ
Ngỡ mòn phố nhỏ bơ phờ nhớ mong
Hờn ai da diếc cõi lòng
Trầu cau lỡ vỡ bóng hồng chợt bay
Ngồi mơ tiếc nối hình hài
Qua sông con sáo tiếc hoài mùi hương
Nuốt cay ngậm đắng đoạn trường
Lòng người đen bạc chán chường lời yêu
Sưu tầm.
 vntst20182645_500
SƠN NỮ VÀ CHIỀU ĐÔNG
Mưa về lạnh ngắt những nhành lan
Phố núi chiều buông lặng tiếng đàn
Mặt đất mờ sương còn vắng dệt
Khung trời ũng nước vẫn buồn đan
Người đi cứ mãi nơi miền biển
Kẻ ở còn đây chốn thượng ngàn
Nhớ mãi năm nào cùng vãn cảnh
Mong ngày sánh bước đẫm tình chan .
Sưu tầm.

LÚC EM GIẬN ANH ĐỪNG YÊN LẶNG NHÉ
Lúc em giận anh đừng yên lặng nhé
Em sẽ buồn và cứ thế khóc thôi
Đến bên em, dù em có nặng lời
Mắng anh chán, em lại cười ngay đấy.
Em giận dỗi bởi thương anh hết thảy
Mà tìm hoài vẫn không thấy anh đâu
Sợ anh xa, sợ tình sẽ phai màu
Đừng thế nhé, em sẽ đau lòng lắm.
Trời có mưa sau nhiều ngày tươi nắng
Em giận anh sau những lúc ngọt ngào
Anh dỗ dành là em sẽ không sao
Thương anh hơn sau mỗi lần như thế.
Anh biết mà tính em như đứa trẻ
Mau giận hờn nhưng rất dễ quên thôi
Sẽ bên anh, mãi mãi chẳng muốn rời
Đừng xa nhé, trọn đời bên nhau nhé.
Sưu tầm.

CHỈ CÒN NIỀM ĐAU
Cuối cùng rồi cũng chỉ có mình ta
Lê bước chân trên đường đời rất mỏi
Câu nói nào ai vô tình giận dỗi
Ra đi rồi chỉ để lại niềm đau
Ai từng nói suốt đời mãi bên nhau
Nhưng cớ sao quên mau câu thề ước
Từ bây giờ hai dòng đời bước ngược
Vô tình thêm một vết xước cho lòng
Thôi hết rồi còn đâu những hoài mong
Giấc mơ hồng cũng vội vàng tan biến
Chỉ còn lại niềm yêu thương quyến luyến
Ép vào lòng và giấu tận tim đau.
Sưu tầm.
 vntst20183141_500
THƯƠNG HOÀI NHỮNG CƠN MƯA
Cơn mưa vẫn vuốt ve tà áo
Và rơi đều như dạo khúc ca
Tóc mây rũ bóng thiệt là
Thơm như hoa cỏ mặn mà đố ai?
Cơn mưa trút đắng cay đau khổ
Miệng cười tươi hoa nở hồn xuân
Rảnh rang về chốn vườn trần
Ta cùng em , gợn bâng khuâng se lòng
Cơn mưa đến thèm mong giọt nhớ
Khi cuộc đời mắc cỡ dễ yêu
Ôm nhau tắm mát đường chiều
Chùm bong bóng mở trăm điều vu vơ
Cơn mưa cứ đợi chờ , chờ đợi
Tưới cỏ cây làm mới màu da
Cho em mãi mãi nõn nà
Khép hờ cánh cửa lối ra cuộc tình
Cơn mưa đem tái sinh sự sống
Ngồi bên bờ khát vọng đòi thương
Một mai hoa bướm ghen tuông
Rồi ta về lại cùng đường với nhau
Sưu tầm.

MƯA ĐÔNG BỚT LẠNH DÙM TÔI
ĐỂ LÚM EM ĐỎ BỒI HỒI DỄ THƯƠNG
Mưa ơi đừng rơi nhé
Lạnh đôi má em tôi
Gió ơi đừng thổi nữa
Tung vạt áo mỏng rồi
Đông ơi khe khẽ đến
Nhè nhẹ dùm tớ nha
Kẻo thẫm đầy mắt đỏ
Nàng ấy nhớ nhiều à
Chiều ơi buông chầm chậm
Đón từng ánh nắng chan
Đêm vội vàng vừa đủ
Mang hơi ấm nồng nàn
Sương trải đều chút xíu
Lạnh vai nhỏ thơ ngây
Tôi không về ở cạnh
Yêu thương góp đong đầy
Vũ trụ ơi ngắn lại
Khoảng cách ở hai nơi
Để nhớ tôi được gửi
Bên cậu ấy cả đời
Sưu tầm.
 vntst20183110_500
ĐÀ LẠT EM VỀ.
Đà Lạt em về đã hết mùa ngâu
Nắm tay nhau ta vòng qua phố cũ
Sương xuống lạnh bàn tay anh ấp ủ
Ngã vào nhau thủ thỉ chuyện ngày qua
Anh và em từ nay không còn xa
Châu trở lại để cùng hòa hợp phố
Tháng mười hai mưa chiều không còn đỗ
Phố mộng mơ..giấc ngủ dỗ bên em..
Ngồi cạnh nhau khi phố nhỏ lên đèn
Nơi góc cũ chốn hẹn hò ngày trước
Bản nhạc tình ta cùng nhau nguyện ước
Ly Cafe buồn..từng giọt nhớ rơi rơi..
Tình hai ta từ nay sẽ không rời
Từng kỷ niệm trở lại thời thương nhớ
Đà Lạt cao nguyên không còn trăn trở
Hạnh phúc ngập tràn nơi phố mờ sương
Đà Lạt Đông Về Yêu Mãi Người Thương..
Sưu tầm.

YÊU ANH GIỮA VÔ THƯỜNG 4
Đêm cô đơn gặm nhấm những nỗi buồn
Lòng hoang hoải trần gian luôn thay đổi
Giữa con đường tình yêu ta lạc lối
Trở về đâu... để nghe đời trỗi cơn sầu
Anh hãy đi trọn cuộc đời bể dâu
Em còn lại...tiếng kinh cầu lạnh lẽo
Lòng tê tái bởi màu đời bạc bẽo
Thương cuộc tình hoang phế giữa hư vô
Ta trôi về theo dòng đời đẩy xô
Thân bụi cát bên nấm mồ hoang lạnh
Không còn nữa mơ vì sao lấp lánh
Của một ngày ta thả ở trên mây
Ta ngồi đây khóc ở hiện tại này
Hỏi hạnh phúc làm sao xây bằng mộng
Tình, danh, lợi... cõi đời ta đang sống
Thoáng vô thường được mất có hơn chi...
Lỡ làng duyên, không tiếc nữa xuân thì
Lòng tỉnh thức cuồng say khi vụn vỡ
Nỗi phiền muộn đừng kéo dài nỗi nhớ
Để ta tìm hạnh phúc ở nơi tâm...
Sưu tầm.
hoahong155_500
NẾU MỘT NGÀY ...
Nếu một ngày em chợt thấy cô đơn
Đêm trống vắng chập chờn không ngủ được
Thì em hỡi anh xin cùng mộng ước
Mơ bên nhau chung bước tiếp trên đời
Nếu một ngày em chợt thấy chơi vơi
Mênh mông quá giữa khung trời lạc lõng
Thì em hỡi anh xin làm tiếng vọng
Gọi yêu thương cháy bỏng sẽ theo về
Nếu một ngày em chợt thấy tái tê
Tim đau nhói ê chề trong nức nở
Thì em hỡi anh xin tròn duyên nợ
Mãi không xa thương nhớ vẹn nguyên màu
Nếu một ngày em chợt thấy đớn đau
Khi đông lạnh úa màu phai hoa lá
Thì em hỡi anh xin làm tất cả ...
Có anh rồi cuộc sống hóa như mơ
Anh sẽ xua bóng tối phủ sương mờ
Rồi ghép lại những vần thơ tình ái
Ta tìm đến bên nhau rồi mãi mãi
Hạnh phúc hoài có phải thế không em
Sưu tầm.

NẾU MỘT NGÀY ...
Nếu một ngày em chợt thấy cô đơn
Đêm trống vắng chập chờn không ngủ được
Thì em hỡi anh xin cùng mộng ước
Mơ bên nhau chung bước tiếp trên đời
Nếu một ngày em chợt thấy chơi vơi
Mênh mông quá giữa khung trời lạc lõng
Thì em hỡi anh xin làm tiếng vọng
Gọi yêu thương cháy bỏng sẽ theo về
Nếu một ngày em chợt thấy tái tê
Tim đau nhói ê chề trong nức nở
Thì em hỡi anh xin tròn duyên nợ
Mãi không xa thương nhớ vẹn nguyên màu
Nếu một ngày em chợt thấy đớn đau
Khi đông lạnh úa màu phai hoa lá
Thì em hỡi anh xin làm tất cả ...
Có anh rồi cuộc sống hóa như mơ
Anh sẽ xua bóng tối phủ sương mờ
Rồi ghép lại những vần thơ tình ái
Ta tìm đến bên nhau rồi mãi mãi
Hạnh phúc hoài có phải thế không em ...
Sưu tầm.
 vntst20182637_500
CÓ ANH RỒI
Có anh rồi còn đâu nữa cô đơn
Như nắng gió dâp dờn bên nhau được
Luôn vui vẻ quãng đường dài chung bước
Cùng nhau lau vết xước ở trên đời
Có anh rồi em chẳng thấy chơi vơi
Như mây thắm phủ khung trời lạc lõng
Chỉ anh mới làm tim em rung động
Gọi yêu thương cháy bỏng sẽ theo về
Có anh rồi cho em thỏa đam mê
Không còn nữa vụng về trong nức nở
Thì anh hỡi sớm ngày tròn duyên nợ
Tình yêu kia xin chớ để phai màu
Có anh rồi xoa dịu những đớn đau
Như đông đến tô thêm màu hoa lá
Nên em đã coi anh là tất cả ...
Có anh rồi cuộc sống hóa như mơ
Có anh rồi xua tan hết sương mờ
Mình cùng ghép những vần thơ tình ái
Cho cuộc sống không có chi trở ngại
Có anh rồi hạnh phúc mãi ngàn năm
Sưu tầm.

VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY CHO CÔ GÁI CỦA TÔI
Viết những dòng này cho cô gái của tôi
Cô gái hay cười, cũng khóc nhè nhiều lắm
Những lúc em buồn, đừng một mình yên lặng
Để anh được gần và ôm chặt lấy em.
Viết những dòng này cho cô gái trong tim
Cho anh được nhìn nụ cười em mãi nhé
Qua bao khó khăn, bao gập ghềnh, dâu bể
Anh nhận ra rằng mình chẳng thể thiếu nhau.
Viết những dòng này cho cô gái mắt nâu
Chẳng phải tình đâu, nhưng mong là tình cuối
Công việc ngập đầu có khiến anh mệt mỏi
Chỉ cần thấy em anh có thể cười rồi.
Viết những dòng này cho cô gái của tôi
Muốn ở bên em, dành một đời che chở
Hãy hứa với anh em không đi đâu nữa
Ở bên anh thôi, được chứ, gật đầu nào.
Có em bên mình, đời anh đẹp biết bao
Sưu tầm.

LẠC THÚ.
Đêm lặng lẽ...trườn qua nỗi nhớ
Ngày chập chờn...tắt giữa ban mai
Ta về từ buổi sơ khai
Mỏng manh như thể...lời ai hẹn thề
Môi run rẩy...vướng đầy lạc thú
Mắt long lanh...ngấn lệ tục trần
Chìm trong hoan lạc xác thân
Rã rời rũ rượi...chín tầng nhẹ tênh!
Sưu tầm.
 vntst20182533_500
SẦU ĐÔNG
Biết xẻ cùng ai vạn nỗi sầu
Mà ta hằng giữ đã từ lâu
Tương tư mấy độ mơ hoài ảo
Chỉ thấy đầy đong tủi những sầu
Năm tháng qua mau tràn rêu phủ
Mộng vàng không cánh đứt tim rầu
Sông thương bến lạc chim lìa tổ
Người xưa ơi hỡi bỏ đi đâu !
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com