Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Tuyển tập thơ Nhật Trường 49

 Vui thơ 1470(Chuyện sứ thần)

Đại biểu đi sứ thành công

Đường hoa võng lọng mênh mông ngày về

..................................

ĐẠI hội nhân dân cử trạng nghè

BIỂU dương trí đức nghĩa tình quê

ĐI đầu sách lược bàn mưu kế

SỨ giả thơm danh rạng cõi bè

THÀNH quách thông thương vui lớn bé

CÔNG ân đạo đắc tướng ngồi nghe

ĐƯỜNG lên bổng lộc an nhàn khỏe

HOA VÕNG LỌNG MÊNH MÔNG NGÀY VỀ

Võ Nhật Trường 21.05.2023

45vietnamanhhung

ntst20171256_500

Vui thơ 1469 -(Sắc nước hương trời)

Đãi đực ký, ngẫm sự trào

Hồn điên đảo loạn cảm rào dại khôn

..............................

ĐÃI khách hồng nhan nhiễu thực ồn

ĐỰC dài vóc đẹp khoái hài môn

KÝ tâm đại hiệu tiền như vốn

NGẪM chất đam mê rượu nát hồn

SỰ thế am tường tinh đạo lý

TRÀO lưu đậm sắc kiện tài ôn

HỒN chân gói trọn tình vương nhớ

ĐIÊN ĐẢO LOẠN CẢM RÀO DẠI KHÔN

Võ Nhật Trường 20.05.2023

vntst20191401_500

Vui thơ 1468 (Con đường chủ nghĩa)

DÂN chủ là nền tảng quốc gia

ĐẢNG xây lý tưởng vững sơn hà

QUYỀN hành chính phủ lo điều tiết

LUẬT pháp ban hành tạo kỷ cương

LUẬT lệ tùy nơi tuy có khác

QUYỀN năng chủ thể định thêm ra

ĐẢNG luôn chỉnh đốn không gian lạ

DÂN tộc chung rèn đạo hiểu ca!

Võ Nhật Trường 20.005.2023

ntst20180825_500

Vui thơ 1467 

Nửa tình bồi lở đau thương

Còn bông hoa dại tả chương cuộc đời

...........................

NỬA muốn thanh nhàn luyện trí thơi

TÌNH tang dạo bước điểm môi cười

BỒI hồi góc nhớ vườn say mộng

LỞ chạm mơ huyền bóng cuốn đôi

ĐAU nối bâng khuâng hờn gió mát

THƯƠNG ngày sức khỏe cạn niềm vui

CÒN tia khát vọng hương trầm nhụy

BÔNG HOA DẠI TẢ CHƯƠNG CUỘC ĐỜI

Võ Nhật Trường 19.05.2023

Vui thơ 1466 (Nợ duyên)

Trên đường kỷ lục giao thoa

Em mê bóng đá anh hòa ý thơ

..................................

TRÊN cả tình yêu một chút khờ

ĐƯỜNG đời hội ngộ thật như mơ

KỶ nguyên số hóa làm duyên nợ

LỤC đạo vòng quay chạm bất ngờ

GIAO ước từ lâu buồn cách trở

THOA đều khát vọng đượm lòng nao

EM trên thảm đỏ tươi vương niệm

MÊ BÓNG ĐÁ ANH HÒA Ý THƠ

Võ Nhật Trường 18.05.2023

anhdep002_500

Vui thơ 1465 (Lặng tìm cõi tình yêu)

Con người quý bạn hẳn là yêu?

Phải có âm dương mới hút điều

Nghĩa vợ tình chồng luôn ấm kiểu...

Tâm hồn thực chất điệu đàng kiêu

Ham thèm quyến rũ xinh đà điệu

Phấn khích say mê nét mỹ miều

Hợp kết chung lòng cao hứng tiếu

Đồng sàn dị mộng khó bền thiêu

Võ Nhật Trường 18.05.2023

vntst20200192_500

Vui thơ 1464 (Lục đạo luân hồi)

DÂN ta hiếu học tự bao đời

ĐẢNG dắt dìu đưa nghiệp tiến khơi

CHÍNH trị cầm cân nâng chánh khí

QUYỀN nghi tỏa bóng mát muôn nơi

HỘI cùng quốc thổ xây nhân đức

LUẬT lệ ban hành kiểm soát mơi

VỀ với hương quê vui sống khỏe

DÂN an thọ phước cám ơn trời

Võ Nhật Trường 17.05.2023

cay_canh_dep_120_500

cay_canh_dep_119_500

Vui thơ 1463 (Ngộ Giác)

Không gian dị biến cõi ta

Quyền năng chủ thể sánh ca* mặt trời

.......................................

KHÔNG giận người ơi chuyện thế đời

GIAN ngôn giảo ngữ mặc tầm chơi

DỊ thường vị thú tùy duyên đọi

BIẾN tướng tâm sinh đạo nửa vời

CÕI tục phàm phu thường tánh lợi

TA tồn sức mạnh ép tình hơi

QUYỀN khuynh trí lực thời vui ngọa

NĂNG CHỦ THỂ SÁNH CA MẶT TRỜI

Võ Nhật Trường 16.05.2023

vntsthd00356_500

vntsthd00376

Vui thơ 1462 (Đạo Đời)

Tài nguyên cạn kiệt trí khô dần

Vật liệu công trình cậy đức ân

Phát triển bền lâu cần đức nhẫn

Đồng tâm hiệp lực mới sinh thần

Siêng năng chịu khó thường tinh tấn

Mẫn tuệ lao tâm có sức dân

Vũ trụ tuần hoàn bao bí ẩn

Nhân sinh ngộ đạo hiểu duyên phần

Võ Nhật Trường 15.05.2023

vntst20185253_500

Vui thơ 1461

Hải đội biển xanh đến Lộ Diêu

Tuần canh quốc đảo chống quân thù

Binh phòng chốt giữ yên bền cõi

Nắng gió chan hòa bóng lính phiêu

Bến cảng anh hùng không số đợi

Quân dân hạnh phúc ấm no diều

Thuyền ghe tấp nập tăng thu nhập

Nghỉ dưỡng thong dong ngắm thủy triều

Võ Nhật Trường 14.05.2023

Vui thơ 1460 (Dự án tương lai)

Liên minh Bình Định Quảng Ngai*

Chung xây cảng biển tương lai đẹp giàu

...................................

LIÊN kết Tam Quan với Phổ Châu

MINH khai trí tuệ khởi dòng sâu

BÌNH cầu nhập xuất thông thương hải

ĐỊNH tuyến tàu ghe nối địa đầu

QUẢNG đất linh thiên tài ẩn dấu

NGAI thành giữ lộ nối trời âu

CHUNG tay phát triển nền kinh tế

XÂY CẢNG BIỂN TƯƠNG LAI ĐẸP GIÀU

Võ Nhật Trường 12.05.2023

*Quảng Ngai = Quảng Ngải

Vui thơ 1459 (Thế trận 1459 Hòa cờ)

Vây thành dồn thế đối công

Xanh cường đỏ lợi nước thông minh hòa

....................................

VÂY hãm kỳ môn trận tiếu ca

THÀNH nguy tướng thoái vội dinh nhà

DỒN binh cặp tốt mau vào khóa

THẾ tấn xanh nhanh chốt thẳng đà

ĐỐI trí xe hồi tranh đoạt thí

CÔNG vòng lộ tứ tiểu trừ đa

XANH truyền mã nhị về cung đạo

CƯỜNG ĐỎ LỢI NƯỚC THÔNG MINH HÒA

Võ NHật Trường 11.05.2023

Vui thơ 1458

THÚ vị thanh niên lắm tiếng đồn

ĂN theo thời đại phải nên khôn

CHƠI bời thích thỏa ngày xuân rộn

HẾT của tiền tiêu chóng vận hồn

ĐỜI cứ vô tư nào hết vốn

XUÂN tràn nhựa sống khéo nhiều môn

TRẺ tài cậy khỏe ham lăn lộn

RỒI ÂM THẦM LẶNG LẼ NUÔI CON 

Võ Nhật Trường 11.05.2023

haihuoc050

Vui thơ 1457

Vắng tình còn lại dư âm

Xin ru kỷ niệm lỗi lầm ngủ yên

................................

VẮNG tiếng reo vui thuở tõn tèn

TÌNH xưa khói tỏa mịt mù đen

CÒN đâu dáng điệu thầm song cửa

LẠI ngỡ tin yêu đã tắt đèn

DƯ vị hòa đôi chia ánh lửa

ÂM hao hạnh phúc chốn thiên duyên

XIN lời nhắn nhủ từ tâm nguyện

RU KỶ NIỆM LỖI LẦM NGỦ YÊN

Võ Nhật Trường 10.05.2023

vntst20194569_500

Vui thơ 1456

Mộng tình cam lộ thoảng đan 

Hờn môi dịu ngọt lân tràn ước mơ

................................

MỘNG phước êm đềm vuốt tóc nao

TÌNH tang khát tỏa nỗi mong chờ

CAM hồn lắng đọng dìu hơi thở

LỘ khí phiêu nồng hứng ngác ngơ

THOẢNG vóc căng đầy tươm nhựa sống

ĐAN cuồng hỏa khí cuộn lòng chao

HỜN dâng bỏng cháy tương tư nớ

MÔI DỊU NGỌT LÂN TRÀN ƯỚC MƠ

Võ Nhật Trường 09.05.2023

Vui thơ 1455

Nghiêng vai gánh nặng nợ nần

Nghiên bút tha thẩn tớ mần khổ thơ

..................................

NGHIÊNG chút tình anh chẳng nhạt hò

VAI gầy điệu sáo vướng chân tơ

GÁNH đời khó nhọc cam thầy thợ

NẶNG nghĩa thi đàn trí não đơ

NỢ tiếng yêu ai đầy trắc trở

NẦN thân gượng gạo phút quay ngơ

NGHIÊN khô vết mực tồn dang dở

BÚT THA THẨN TỚ MẦN KHỔ THƠ

Võ Nhật Trường 09.05.2023

vnt19.4.2019_500

Vui thơ 1454

Nhân tình tuổi lão nết yêu đời

Sống thác chung về nhé bạn ơi

Đã trót đam mê lòng níu đợi

Đường duyên ngõ ái lượng giăng mời

Chan hòa lẽ đạo thương bồi lỗ

Hữu trí khi cần ấm áo hơi

Cận số an bình đong đếm lợi

Tiền tài đủ dụng mãn vui cười

Võ Nhật Trường 08.05.2023

vntst20200189_500

Vui thơ 1453

Ở đời đôi lúc dại khôn

Từ bi hỷ xả nâng hồn trổ hoa

..............................

Ở cõi nhân sinh khó tránh tà

ĐỜI người lắm mộng giữa bôn ba

ĐÔI khi thiện ác chưa tường tận

LÚC dở thành hay việc cửa nhà

DẠI dột sân si tràn nghiệp quả

KHÔN mình tổn bạn lỗi lầm tha

TỪ tâm thánh thật thường thua thiệt

BI HỶ XẢ NÂNG HỒN TRỔ HOA

Võ Nhật Trường 07.05.2023

vntst20185118_500

Vui thơ 1452 (Thế trận 1452 Hòa cờ)

Tiên cơ dũng lược dẫn binh

Vòng thoát kiềm tỏa khởi minh đạo hòa

........................

TIÊN xe tấn một triển hai ba

CƠ mưu tốt ngũ tiến bình xoa

DŨNG chốt sau tung đòn thế lạ

LƯỢC trận xanh nguy vội cứu nhà

DẪN lối sinh ly đường xế đảo

BINH năm kịp giữ phước đền xa

VÒNG vây đỏ hợp công xung phá

THOÁT KIỀM TỎA KHỞI MINH ĐẠO HÒA

Võ Nhật Trường 06.05.2023

Vui thơ 1451 (Thế trận 1451 Đỏ tiên thắng)

Liên hoàn chuyển đảo thế công

Đỏ giành thắng lợi gai chông trận cờ

...............................

LIÊN quân phối hợp dựng cơ đồ

HOÀN hảo đưa đường tốt chiếu sơ

CHUYỂN mã hồi năm song pháo trợ

ĐẢO chốt sang trung ngựa tấn chờ

THẾ buột xanh đưa nòng cố đỡ

CÔNG vòng đả tứ nhị tam đao

ĐỎ lợi tiên thiên binh biến ảo

GIÀNH THẮNG LỢI GAI CHÔNG TRẬN CỜ

Võ Nhật Trường 05.05.2023

Vui thơ 1450 (Thế trận 1450 hòa cờ)

Lòng vòng tiến thoái lưỡng nan

Buông hòa thế tận hợp tan chuyển dời

....................................

LÒNG tính công nhanh giải hiểm nguy

VÒNG xe tốt chiếu mã liền hồi

TIẾN xanh thất pháo bình sang lục

THOÁI ngựa mưu trừ họa lộ hai

LƯỠNG cực nòng lui nhị đoạn trí

NAN đề đỏ ép tướng thượng phi

BUÔNG đao thủ hộ xa lùi chắn

HÒA THẾ TẬN HỢP TAN CHUYỂN DỜI

Võ Nhật Trường 04.05.2023

Vui thơ 1449

Phao câu vịt mái nõn nà

Bờ trên ruộng dưới khéo đùa trêu tôm

..............................

PHAO phỏng lơ hơ vẻ ngố bờm

CÂU bì bạch lội dưới đồng đơm

VỊT bơi khắp nẻo dò cua cá

MÁI múp lông măn hụp dáng xồm

NÕN lá đua chèo vang lõm bõm

NÀ mông quạnh quẽ vớ đàn rơm

BỜ mê khoái tưởng bày ran dĩa

TRÊN RUỘNG DƯỚI KHÉO ĐÙA TRÊU TÔM

Võ Nhật Trường 04.05.2023

rupicola005_500

chim534

Vui thơ ngẫu hưng 1448

Việt Nam đất nước con người

Trong nền văn hiến ngàn đời dựng xây

.....................................

VIỆT tộc muôn năm vẫn trọng thầy

NAM yêu nữ quý chuyện văn hay

ĐẤT truyền học thức nuôi ngày trẻ

NƯỚC góp công lao việc nghĩa dày

CON cháu thành tài nhờ đức trí

NGƯỜI khôn kẻ dại việc chung tay

TRONG gian khó rách lành đùm bọc

NỀN VĂN HIẾN NGÀN ĐỜI DỰNG XÂY

Võ Nhật Trường 03.05.2023

vntst20184711_500

Vui thơ 1447 (Thế trận 1447)

Đòn lạ đà loạn chỏng u

Hòa bình tuệ trí duyên khu lầy huề

...............................

ĐÒN tiên phất pháo lục lô đề

LẠ nước xanh bình tốt mã đe

ĐÀ tiến xe công tiêu chốt nhuệ

LOẠN chiến đỏ pháo giữ bát lề

CHỎNG vó đen kềnh binh pháo thất

U xa hồi đầu chắn tướng phe

HÒA mưu hóa giải tàn binh vệ

BÌNH TUỆ TRÍ DUYÊN KHU LẦY HUỀ

Võ Nhật Trường 02.5.2023

Vui thơ 1446

Máy bay robot nghinh tân

Lên bay xuống hạ đôi chân vững vàng

.........................

MÁY móc thời kì hiện đại trang

BAY mau chạy giỏi đứng yên càng

RO đa thấy vẻ ưu miền cưỡi

BOT ví đang xìu nghiệp dở dang

NGHINH đội phi cơ hai lái lạng

TÂN đời tỷ phú triệu đô sang

LÊN đường bốc thẳng tung hoành lượn

BAY XUỐNG HẠ ĐÔI CHÂN VỮNG VÀNG

Võ Nhật Trường 02.05.2023

Vui thơ 1445 (Kỷ niệm ngày sinh nhật 01.05)

Mừng vui sinh nhật đúng ngày

Lao động quốc tế tiếng cười trẻ thơ

.................................

MỪNG tháng năm nghe mùa hạ trở

VUI tâm hồn đón nắng ban sơ

SINH nhầm dịp lễ con quên giờ

NHẬT ký để khắc sâu hơi thở

ĐÚNG lúc cả non sông vui tết

NGÀY ra đời ngẫu hứng tình mơ

LAO xao kỷ niệm khó phai mờ

ĐỘNG QUỐC TẾ TIẾNG CƯỜI TRẺ THƠ

Võ Nhật Trường 01.05.2023

ag2013002_500

ag2013036_500

Vui thơ 1444 (Luật bất luận)

Sân nhà có luật không tên

Ra đời rộng mở thêm hiên cộng đồng

..................................

SÂN nhỏ ta ngồi vuốt nhánh cong

NHÀ neo nếp tẻ bởi thương nồng

CÓ duyên phải chịu thời uyên sống

LUẬT nhỏ quyền to chớ nặng lòng

KHÔNG khéo lường sâu tình đứng bóng

TÊN gì biết hiểu khỏi hèm đông

RA ngoài xã hội nhiều khôn chỏng

ĐỜI RỘNG MỞ THÊM HIÊN CỘNG ĐỒNG

Võ Nhật Trường 30.04.2023

vntst20194119_500

VUI THƠ 1443 (Thế trận 1443 Đỏ thua nửa chiêu)

Tưởng mạnh đỏ nghạnh tiến công

Cùng đường mạc vận thả nông cơ đồ

.................................

TƯỞNG sức hùng cường lấn lướt cơ

MẠNH tiên đả thế khóa mưu cờ

ĐỎ bình pháo nổ hy sinh tốt

NGHẠNH chiến song xa lão luyện chờ

TIẾN thủ hài hòa phong tỏa trí

CÔNG đà phá hủy lính xanh hao

CÙNG trên liệt trận mê tung đảo

ĐƯỜNG MẠC VẬN THẢ NÔNG CƠ ĐỒ

Võ Nhật Trường 30.04.2023

Vui thơ 1442 (Thế trận 1442 HÒA)

Độc hành riêng một lối đi

Vượt qua bẫy rập hiểu tri mệnh hòa

..............................

ĐỘC trận càn khôn ngũ độ hoa

HÀNH mưu viễn kế dụ kinh kha

RIÊNG công nhữ lộ hầu xung phá

MỘT tốt cùng xe tưởng áp đà

LỐI trí uyên sâu bình xá nhị

ĐI vòng cẩn thận dịu dàng thoa

VƯỢT rào kén chọn thời cơ thỏa

QUA BẪY RẬP HIỂU TRI MỆNH HÒA

Võ Nhật Trường 30.04.2023

Tuyển tập thơ Nhật Trường 48

 Vui thơ (Thế trận 1441)

Xa luân phá sỹ công thành

Pháo tốt phối hợp trí dành thắng thua

..............................

XA đỏ dò đường tiến sáu tua

LUÂN xe bảy chiếu tấn năm đua

PHÁ quân tuyến thủ xanh kềnh tướng

SỸ trẹo cung nghênh cảnh gió lùa

CÔNG chốt bình ngang mưu mẹo hứa

THÀNH đòn thế độc thẳng bền cưa

PHÁO binh lộ sáu luôn tiềm trợ

TỐT PHỐI HỢP TRÍ DÀNH THẮNG THUA

Võ Nhật Trường 29.04.2023

Vui thơ 1440

Sân nhà lợi thế dễ thành công

Luật đấu nơi đây một đối gồng

Địch thủ ra kèo ta hiệp chống

Đăng tài thử sức sẻ lường trông

Giao lưu chẳng sợ nhiều trai mộng

Giữ đức nên xa gái có chồng

Đạo hữu tinh thần yêu mến cộng

Tri âm nán nhậu góp tình đông

Võ Nhật Trường 28.04.2023

Vui thơ 1439

Yêu lâu chưa dám hỏi tên

Thơ hoài mến mộ hồn quên khóa cài

..............................

YÊU gởi tâm tình chút vị lai

LÂU bền tri kỷ tiếng lòng ai

CHƯA lần hội ngộ nên duyên ngại

DÁM lộng mơ hoa bướm thiện tài

HỎI gió mây trôi đời luyến ái

TÊN gì đẹp nhất cõi liêu trai

THƠ trao tặng bạn điềm nhiên mãi

HOÀI MẾN MỘ HỒN QUÊN KHÓA CÀI

Võ Nhật Trường 27.04.2023

vntst20194232_500

Vui thơ 1438

Người xưa lặng lẽ ngồi tu

Thời đen chuyển phận theo gu tam tề

.......................................

NGƯỜI đến rồi đi có nuối vè

XƯA từng như đã một đời mê

LẶNG thầm dấn bước tình buông để

LẼ chọn chông gai đổi kiếp nghề

NGỒI vấn thanh tâm yêu có huệ

TU rèn phúc hạnh thấy tồn khuê

THỜI chưa lắm bạn đâu hiền tuệ

ĐEN CHUYỂN PHẬN THEO GU TAM TỀ

Võ Nhật Trường 27.04.2023

vntst20200175_500

Vui thơ 1437 (Thế trận 1437 Đỏ Công thắng)

Đối công xanh rõ thượng phong

Mưu kế tuyệt mỹ đỏ nòng pháo oanh

.............................

ĐỐI diện nguy cơ phải tấn nhanh

CÔNG tiên xế bảy chiếu bôn dành

XANH dương lính đỡ ngay đòn mạnh

RÕ chiến xe bình ngũ lộ canh

THƯỢNG sỹ thay ngòi lên tiếp ứng

PHONG xa tiến sáu thẳng tâm thành

MƯU tài khóa bí hồi đầu thủ

KẾ TUYỆT MỸ ĐỎ NÒNG PHÁO OANH

Võ Nhật Trường 25.04.2023

Vui thơ 1436

Học nghề chữ mướn lại hay

Làm sư bào chữa tai bay lợi đền

...........................

HỌC trí danh tài kiếm chút hên

NGHỀ vay luật mượn khó lâu bền

CHỮ chưa thạo ngữ còn thêm đễnh

MƯỚN cậy nhờ ai giỏi đức hiền

LẠI dáng công dung ngôn hạnh điển

HAY người chí nguyện được tồn liên

LÀM say mối lái vô điều kiện

SƯ BÀO CHỮA TAI BAY LỢI ĐỀN

Võ Nhật Trường 23.04.2023

vntst20193829

Vui thơ 1435

Chị Hằng ngồi ngắm thế gian

Nửa bầu tâm sự miên man có buồn

.................................

CHỊ đến cung trăng dưỡng sắc hồn

HẰNG riêng cảm nhớ cõi sinh môn

NGỒI khâu cảnh mộng thương chàng cuội

NGẮM cả trần ai ngẫm khí tồn

THẾ giới phần đông mang nụ hỏa

GIAN nan tính tục mãi truyền khôn

NỬA tình nữa ý âm dương nhộn

BẦU TÂM SỰ MIÊN MAN CÓ BUỒN

Võ Nhật Trường 23.04.2023

Vui thơ 1434 (Bốc lửa tình)

Từ tâm lửa bốc dần lan

Anh yêu vội vã đêm tràn nhớ nhung

......................................

TỪ lúc con tim động bão bùng

TÂM can nổi loạn đóa môi rung

LỬA tình cháy bỏng lần hồi mộng

BỐC đỉnh vu sơn khát vẫy vùng

DẦN cuốn say mê nâng hiến trọn

LAN huyền khí nóng quyện hồn nung

ANH bôn lối ái quay cuồng mãi

YÊU VỘI VÃ ĐÊM TRÀN NHỚ NHUNG

Võ Nhật Trường 22.04.2023

vntst20182395_500

Vui thơ 1433

Lưng trời xa lộ giao thông

Đường cong khúc chiết mê tông họa đồ

.............................

LƯNG lửng tầng cao tiếng réo hò

TRỜI xanh thoáng hiện bóng ô tô

XA trông nhộn nhịp đầy xe cộ

LỘ rõ nơi đây tiếng máy rồ

GIAO tuyến thênh thang chia lối hộ

THÔNG cầu xuống thấp địa nhấp nhô

ĐƯỜNG đi giữa khoảng không gian ngộ

CONG KHÚC CHIẾT MÊ TÔNG HỌA ĐỒ

Võ Nhật Trường 22.04.2023

Vui thơ - thơ vui 1432

Vợ ơi con ngủ say chưa

Cho chồng mang bữa cơm thưa sang hầu

................................

VỢ dịu dàng ru giọt sữa bầu

ƠI tình mẫu tử thật nồng sâu

CON thơ bé bỏng yên lòng nhậu

NGỦ gật gù ôm trái đỉnh cầu

SAY giấc hồn nhiên tay níu bấu

CHƯA tường thuở trước bố thường câu

CHO đầy nỗi nhớ ngày xưa tậu

CHỒNG MANG BỮA CƠM THƯA SANG HẦU

Võ Nhật Trường 21.04.2023

Vui thơ 1431

Duyên lầm tội lỗi ước chi là

Nhủ đợi hay chừng nói ngộ nhoa

Cú nựng xinh ngời hương sắc tỏa

Lâm sào nú đựng ứ đền hoa

Di lầu chớ hỏi ngày bao khỏa

Ríu đợ triền miên não mệt xòa

Bóng đượm can trường nao nức dạ

Thương trào sức luyện uyển tềnh ca

Võ Nhật Trường 21.04.2023

vntst20182822_500

Vui thơ 1430 (Thế trận 1430 Đỏ tấn trước hòa cờ)

TIÊN cơ cặp pháo tấn bôn cờ

PHÁT xế xanh liền đoạt một lơ

CHẾ trí dong xe ngăn lối trợ

NHÂN tài tốt giữa tiến nhanh ào

QUY trung lỡ mất xa công dạo

QUÍ chốt mưu hay tạo thế rào

DĨ kế binh năm xe đỏ náo

HÒA bình ngũ pháo ngó cung tơ

Võ Nhật Trường 20.04.2023

Vui thơ ngẫu hứng 1429 (Núi lửa phun trào)

Chóp đỉnh bùng sôi ngọn lửa trào

Bầu trời rực đỏ cánh ngàn sao

Vùng biên lượn dốc lan dần hỏa

Tĩnh lặng không gian mạch chảy gào

Nhiệt lực tăng nhanh cuồng gió thốc

Từng luồng khí bốc vút chênh chao

Rung rinh dãy núi phơi mình ngạo

Thú tuyệt nhân gian choáng ngợp rồ

Võ Nhật Trường 20.04.2023

Vui thơ ngẫu hứng 1428

Anh đi đấu phá khung thương*

Yêu em nán đợi thêm chương cuộc tình

...................................

ANH nhớ mùa nao chuyện chúng mình

ĐI trong tiếng gọi trái tim xinh

ĐẤU tranh hiến trọn cho mơ ước

PHÁ biển dời non bóng quyện hình

KHUNG dệt tằm tơ theo bước tiến

THƯƠNG hoài dấu lệ niệm hồn trinh

YÊU đêm kỷ niệm thời gan lửa

EM NÁN ĐỢI THÊM CHƯƠNG CUỘC TÌNH

*Đấu phá khung thương =Vượt lên sức mình

Võ Nhật Trường 19.04.2023

vntst20194139_500

Vui thơ 1427 (Thế trận 1427 Đỏ đi tiên - Hòa)

Hùng binh áp trận cung đình

Mưu tài trí giỏi nhiệt tình giải nguy

...............................

HÙNG mạnh xanh dồn lính thị uy

BINH đông chế ngự tướng thần suy

ÁP tiên tốt đỏ nhanh điều kế

TRẬN pháo xe hồi cứu nước nguy

CUNG tạm lành an lo sức kiệt

ĐÌNH trung mã bộ vội vàng phi

MƯU hòa cặp ngựa ngang bằng thế

TÀI TRÍ GIỎI NHIỆT TÌNH GIẢI NGUY

Võ Nhật Trường 19.04.2023

VUI THƠ 1426 (Thế trận 1426 Đỏ tiên Thắng nước đi)

 Lồng giam mã pháo thủ cung

Một bồ dính bẫy ngựa tung cước thần

................................

LỒNG thế công thành đỏ chiếu gân

GIAM ngay lực chiến xanh phiêu dần

MÃ đen khóa cựa đành yên vận

PHÁO cản chờ thời đảo chốt xuân

THỦ vệ chuyên cần tượng bảy chín

CUNG trung tướng soái đối duyên nhuần

MỘT chiều lục bát thất lục tứ

BỒ DÍNH BẪY NGỰA TUNG CƯỚC THẦN

Võ Nhật Trường 18.04.2023

Vui thơ tình buồn 1425

Hận tình em bỏ rơi tôi

Hồn điên đảo loạn tâm tồi thế nhân

...............................

HẬN nuối thương yêu biệt khuất dần

TÌNH người bạc bẽo kiếp thanh tân

EM theo tiếng gọi đường son phấn

BỎ lại niềm vương vấn bụi trần

RƠI rớt lương duyên tâm tưởng phận

TÔI buồn ái ố một đời sân

HỒN tiên bướm mộng âu sầu lấn

ĐIÊN ĐẢO LOẠN TÂM TỒI THẾ NHÂN

Võ Nhật Trường 18.04.2023

vntst2018311_500

Vui thơ 1424 (Thế trận 1424 Đỏ tiên thắng)

Hay đâu xe lộn tít đùa

Làm nòng pháo khỏe trúng mùa đợi thu

...............................

HAY kế đưa xa lượn ngũ mưu

ĐÂU ngờ tấn bảy tiếp liền chiêu

XE đỏ thung dung nơi chánh điệu

LỘN pháo hai đèo nước chiếu yêu

TÍT sỹ xanh dương hồi trung thủ

ĐÙA ngang xế mượn lộ sáu khiều

LÀM danh tốt tứ dâng lên hụ

NÒNG PHÁO KHỎE TRÚNG MÙA ĐỢI THU

Võ Nhật Trường 18.04.2023

Vui thơ 1423 (Thế trận 1423 Đỏ tấn trước hòa)

Đỏ mưu đối trận kỳ tài

Xanh hòa tức tưởi hoa ngày đổ đen

..............................

ĐỎ lấn tiên cơ pháo chiếu liền

MƯU xe phối hợp pháo triền miên

ĐỐI công dũng lược xe bình tứ

TRẬN thế cam go chốt lụi kiền

KỲ xe cứu hỏa xong mãnh tiến

TÀI danh buột tướng phải bồi xuyên

XANH tam tốt thí ngang song pháo

HÒA TỨC TƯỞI HAO NGÀY ĐỔ ĐEN

Võ Nhật Trường 17.04.2023

Vui thơ 1422 (Thế trận 1422 -Đỏ đi trước thắng)

Pháo binh cơ động khóa xe

Tốt nhân cơ hội liền kề tướng then

............................

PHÁO đỏ hồi ba chuyển thế kèn

BINH trường bắt bí địch đang lên

CƠ mưu chuẩn xác nhanh ăn sỹ

ĐỘNG khí bình sang lộ bốn miền

KHÓA trước đường công dành đọ trí

XE sành vội vã giữ thành nguyên

TỐT cùn gặp mánh nhào cung ngũ

NHÂN CƠ HỘI LIỀN KỀ TƯỚNG THEN

Võ Nhật Trường 17.04.2023

Vui thơ 1421

Thanh xuân quán cóc nhớ ai

Hồn trăng kỉ niệm soi dài tháng năm

...................................

THANH thoát không gian ghé bút đàm

XUÂN này cũng đã muộn hoa răm

QUÁN xưa bụi phủ mờ tăm ảnh

CÓC cách thời trôi mịt lối tằm

NHỚ thuở hàn vi cùng đối ẩm

AI ngờ lối rẽ cuộc đời oăm

HỒN nghe tiếc nuối mùa hoa cỏ

TRĂNG KỈ NIỆM SOI DÀI THÁNG NĂM

Võ Nhật Trường 16.04.2023

vntst20193982_500

Vui thơ 1420

Tuổi em tứ thập nhị chương

Thân còn tráng kiện thiên đường thảnh thơi

....................................

TUỔI Tuất đơn phương vắng bạn đời

EM nay kén vợ mới tầm chơi

TỨ thì đúng độ xuân vừa với

THẬP giá kim cang chúa dỗi lời

NHỊ hỷ cầu mong tròn tháng đợi

CHƯƠNG đài tán gẫu bạn yêu mơi

THÂN thương đứa bảo tình vi vút

CÒN TRÁNG KIỆN THIÊN ĐƯỜNG THẢNH THƠI

Võ Nhật Trường 15.04.2023

vnt20200123_500

Vui thơ 1419 (Thế trận 1419 - Đỏ đi tiên hòa cờ)

Cuộc cờ bế tắc hớ hên

Mưu cầu giải nhiệt đôi bên thuận hòa

..............................

CUỘC thế xanh ưu dẫu lính nhòa

CỜ đỏ tranh quyền tốt chiếu ca

BẾ phòng chuẩn xác tướng dành ngũ

TẮC tị xe lên giữ cửa nhà

HỚ pháo xông xênh bình chiến nã

HÊN chốt trên xàng cứu nước thua

MƯU cao bẫy rập binh chầu khóa

CẦU GIẢI NHIỆT ĐÔI BÊN THUẬN HÒA

Võ Nhật Trường 15.04.2023

Vui thơ 1418 (Thế trận 1418 Đỏ tiên Thắng)

THẾ đỏ công thành lợi nước tiên

PHÁO dâng chiếu trước bỗng bình biên

MÃ mưu phối hợp cầm xe thoát

TỐT tấn nhanh theo tướng khóa kiền

ĐỈNH tượng hồi cương nhường đất diễn

LẬP đàn bái vọng đảo vòng uyên

THIÊN cơ ngựa chiến tung hoành hiển

THẮNG LỢI VINH QUANG ẢO DIỆU HUYỀN

Võ Nhật Trường 14.04.2023

Vui thơ 1417 

Tuyệt nhất trần gian một chữ Tình

Giàu nghèo sướng khổ bởi vì Tình

Tiền tài vật chất nào toan tính

Cuộc sống vui tươi mãi vị Tình

Ước mộng thương yêu đầy thiện tính

Trong đời chỉ mỗi nhớ người Tình

Mong cầu thỏa nguyện hoài lo tính

Trọn nghĩa nên duyên đợi cuộc Tình

Võ Nhật Trường 14.04.2023

vntst20194060_500

Vui thơ (Thế trận 1416)

Cân tài mưu lược dụng binh

Nhu hòa hóa giải trận hình đôi bên

...................................

CÂN trí dành ưu đỏ lợi quyền

TÀI năng tấn thủ đượm thâm uyên

MƯU công pháo đỏ tiến lên một

LƯỢC đến xanh tung chiếu tướng liền

DỤNG thế đưa nòng trung đối trọng

BINH lường đẩy chốt lượn xe chen

NHU kình biến chuyển tiêu mầm họa

HÒA HÓA GIẢI TRẬN HÌNH ĐÔI BÊN

Võ Nhật Trường 13.04.2023

Vui thơ 1415 (Chuyện cờ bạc)

Người chơi biết luật đánh cao cờ

Kẻ tức buông lời cộc lốc cơ

Biết khí tranh hùng thua lắm dở

Bình tâm tĩnh trí tránh gây khờ

Tùy nghi thích ứng luôn cầu có

Học hỏi vui đùa hiểu tánh sơ

Nóng giận thù dai tình cách trở

Đôi khi chuốt oán chuyện đâu ngờ

Võ Nhật Trường 11.04.2023

chi_c_ngi_500

Vui thơ 1414 (Thế trận 1414)

Hào hùng tốt đậu tâm trung

Ngoi nòng pháo chiếu xanh bùng chịu thua

...................................

HÀO sảng tài lanh chốt dạm thưa

HÙNG binh tướng soái có chăng vừa

TỐT em phối hợp nhanh đường pháo

ĐẬU sỹ song hành mở lối cưa

TÂM luyến sang bồ* hăm độ lửa

TRUNG cung cử tạ khép hồn xưa

NGOI đâu ế ẩm đìu hiu cựa

NÒNG PHÁO CHIẾU XANH BÙNG CHỊU THUA

Võ Nhật Trường 11.04.2023

*Bồ = Tượng xanh

Vui thơ Ngẫu hứng 1423 (Mỏ Đá Thanh Xuân)

Mỏ đá Thanh Xuân mấy tuổi tàn

Non cao núi dựng đứng trơ gan

Hồ trong dịu khát tình thi họa

Gió mát trăng sao lặng lẽ đàn

Kỉ niệm ngu ngơ vui chóng lãng

Tâm hồn đọng lại giọt thời gian

Bao đời đục đẽo mòn thân rạn

Chút nhớ ngây thơ thuở ấy gàn

Võ Nhật Trường 10.04.2023

Vui thơ 1412 (Thế trận 1412)

Quân đông lắm việc rối bời

Dụng binh tinh nhuệ đúng thời lợi nhân

.................................

QUÂN lực bên xanh trải rộng dàn

ĐÔNG thời khó khiển việc vinh thân

LẮM khi trận thế chao chòng nản

VIỆC cấp tiên cơ đỏ xí phần

RỐI quẫy xa luân lồng lộn chiếu

BỜI đầu cặp mã điểm thần quang

DỤNG mưu đối chiến liên hoàn tẫn

BINH TINH NHUỆ ĐÚNG THỜI LỢI NHÂN

Võ Nhật Trường 09.04.2023

Vui Thơ 1411 (Thế Trận 1411-Tiên Thắng)

Tiên cơ đỏ tấn chiếu hồi hai

Thoát trận xiềng gông tướng trổ tài

Cảm tử xe bình cung ghẹo ái

Lùng bùng chính khí soái sầu lai

Xa theo chiến sỹ tròn duyên hái

Tiện thế mồi tranh ngõ nhậu dai

Cảm mạo xanh buồn rê lộ ngũ

Nghiêng trung pháo đợi đóa liên đài

Võ Nhật Trường 09.04.2023

Vui thơ 1410 (Thế trận 1410)

Thừa cơ tướng địch lâm ly

Dùng mưu đoạt soái thân uy thế tài

.............................

THỪA lúc phương xanh lỏng chốt cài

CƠ dinh ngột ngạt lính xì tai

TƯỚNG ngoi chóp đỉnh hồn đương ngái

ĐỊCH thủ xa trông lạc nước bài

LÂM trận thời cơ đỏ chiếu pháo

LY xe tiến thẳng chốn liêu trai

DÙNG binh tốt tấn ru êm ái

MƯU ĐOẠT SOÁI THÂN UY THẾ TÀI

Võ Nhật Trường 08.04.2023

Vui thơ 1409 (Thế trận 1409)

Tuần hoàn bất tận thế công

Màn bẫy binh độc giữa sông trận cờ

...............................

TUẦN pháo trung tâm đến dọc bờ

HOÀN thành mã nhảy bọc mưu cơ

BẤT phòng lính cứu dần vô rọ

TẬN dụng tiêu hao sức địch nhào

THẾ khóa nhu kình giam tướng tháo

CÔNG cài địa lợi mặc tình chao

MÀN phi ngựa chiến quanh miền đảo

BẪY BINH ĐỘC GIỮA SÔNG TRẬN CỜ

Võ Nhật Trường 08.04.2023

Vui thơ 1408 (Thế trận 1408 - Tiên THắng)

Liệt trận bất động thiên binh

Độc hành đơn tốt tiến kinh đường dài

.....................................

LIỆT thế kỳ môn pháo mã tài

TRẬN hình phức tạp tránh đi sai

BẤT ngờ ngựa đỏ tấn công trước

ĐỘNG xe trấn thủ phải lên đài

THIÊN lôi nổ súng bình trung trí

BINH biến tướng mưu tạm lánh uy

ĐỘC bộ pháo dâng khiêu bóng xế

HÀNH ĐƠN TỐT TIẾN KINH ĐƯỜNG DÀI

Võ Nhật Trường 07.04.2023