Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 328

BUÔNG  (ĐỨC HẠNH)
Mỗi ngày con tập một chữ buông
Buông thương , buông ghét buông buồn phiền
Cho lòng thanh thản trong cuộc sống
Cuộc đời không còn nỗi vấn vương
Mỗi ngày con tập một chữ yêu
Yêu hoa yêu bướm những buổi chiều
Yêu người đơn lẻ trong cuộc sống
Cuộc đời thơ mộng Những tình yêu
Mỗi ngày con tập chữ từ bi
Không gian cuộc sống có chuyện gì
Cuộc sống an lành trong yên lặng
Tâm hồn chẳng có chút săn sy
Cuộc đời ngẫm lại vậy mà thôi
Xuân sắc thời gian cũng chia phôi
Hoa tàn lá rụng phai màu áo
Cái nghĩa trăm năm của cuộc đời
Sưu tầm.
 vntst20182905_500
NGÀY HÔM QUA
Quay nhìn những được mất đằng sau
Mọi nỗi buồn vui đủ sắc màu
Bão tố không làm tâm vẩn đục
Chân thành mới rõ dạ vàng thau
Dù cho nghiệt ngã gieo vào kiếp
Vẫn chóng bình yên thả vội sầu
Gót mỏi phong trần duyên sẽ đượm
Mai trời lại sáng hửng lòng mau...
Sưu tầm.

TIẾNG SÁO TÌNH YÊU
Chập chờn bay giữa ngàn mây
Chợt nghe tiếng sáo đắm say chợ tình
Sắc màu hoa nở lung linh
Lưng đèo heo hút bóng mình bóng ai
Thung sâu thăm thẳm đường dài
Cung đàn nhịp bước sáo ai dập dìu
Nhanh chân bước có ai ngóng đợi
Men rượu say vời vợi nổi nhớ thương
Hẹn ai khi lúa vàng nương
Con trăng đã tỏ bên đường ta đi
Xưa đã lỡ câu yêu câu nhớ
Để bạc đầu dang dỡ mộng trăm năm
Ôi tiếng sáo da diết quá
Níu bàn chân ai chẳng muốn rời xa
Hẹn nhau nhé phiên chợ tới
Sáo tự tình còn.ấp ủ trong ta...
Sưu tầm.
 vntst20182821_500
TỰ SỰ 2.....
Cuộc đời tựa thước phim ghi
Kể từ thơ ấu đến khi lìa trần
Ấu thơ vui vẻ vạn phần
Lớn lên một chút thấu dần nghĩa nhân
Học đường nuôi dưỡng vân vân
Tình yêu, hoài bão, ước gần ước xa
Trai trẻ mộng tưởng quá đà
Kiêu hùng, hiếu thắng nhận là bại vong
Trung niên Tôi vẫn long đong
Ngày đêm rong ruổi ước mong yên bình
Cảm thương một chút phận mình
Viết ra một khúc, chẳng bình thế gian
Bởi khi nằm cảnh gian nan
Mới hay cuộc sống bình an hàng đầu
Chẳng màng cuộc sống sang giàu
Hạnh phúc là lúc gối đầu ngủ say
Trong ngôi nhà nhỏ hàng ngày
Tiếng cười con trẻ mỗi ngày thân quen
Giọt trăng rớt lại bên thềm
Cuội rơi nước mắt từ miền hư vô
Người đời thật quá xô bồ
Lặng yên ngồi ngắm hổ vồ hươu nai!
Sưu tầm.

DÁNG QUÊ
Em cười trong nắng
Em tắm tia vàng
Môi hồng chúm chím
Dáng lượn ong vàng...
Bao chàng ngấp nghé
Thấp thoáng bụi tre
Muốn vào nhưng ngại
Em bỉu môi chê...
Đê chiều hun hút
Gió gọi vi vu
Em ngồi bãi cỏ
Hương thắm ngợi ru...
Bước chân nhè nhẹ
Làn nước trong veo
Em vờn theo sóng
Ôi tuyệt,ngẩn mê...
Sưu tầm.
vntst20183583_500
HỌA MI ĐÃ VỀ !
Se rồi tiết gọi hãy vào đông !
Cánh tỏa vờn lay dễ đượm bồng
Lặng lẽ mong chờ trên ngả phố
Tưng bừng ngóng đợi ở triền sông
Nồng hương nhụy tỏa vương tình thắm
Vị ngát bầu rung hỏi nghĩa nồng ?
Tóc xõa môi cười đuôi mắt bảo
Duyên về mộng ái sẽ tràn đông...
Sưu tầm.

HOA CƯỜI
Heo may gai lạnh tiết sang đông
Bát ngát ngàn hoa nở trắng đồng
Gió thoảng hương đưa tình gợi nhớ
Mây trôi phấn rắc nghĩa thêm nồng
Lung linh khóm nở trên đồng bãi
Rực rỡ nhành tươi dưới mạn sông
Suối tóc buông dài bao khát vọng
Môi cười dịu ngọt đón duyên hồng.
Sưu tầm.

HOA MIMOSA
Tạo hóa an bài nghiệt ngã thay
Cây vừa kết nụ rễ lung lay
Dùng uy ép phận cha đòi hiếu
Lấy nghĩa giam tình mẹ trói tay
Bởi lẽ làm con buồn chấp nhận
Vì duyên sánh đạo khó phân bày
Tơ hồng rối loạn ngàn thương xót
Để chết bên chàng trọn đắng cay.
Sưu tầm.
vntst20183234_500
CHỊ YÊU QUÝ
Chị có bao giờ nhớ đến em
Người xưa chị đã khóa môi mềm
Và khi tối đến tay ôm khẽ
Cả lúc chiều về ngực tựa êm
Xác quấn không rời ngay trước cửa
Hồn trao chẳng tách ở bên thềm
Thư này gửi chị mong rằng sẽ
Kết chặt duyên tình chị với em.
Sưu tầm.

CHỊ NHƯỜNG EM
Dân Thường nói vậy nẫu hồn em
Chửa nếm mà so cứng hoặc mềm
Mũi dọc mồm ngang còn chẳng rõ
Khoai hà chuối ngược...đã nào êm
Vờ hơn thật. Khiếp, tiêu đường mụ
Giả lắm điêu. Eo, choảng góc thềm
Chém ngọt keo này khoan khoái hỉ
Trông kìa đắc chí... chị nhường em.
Sưu tầm.

CHỚ TÌM EM
Bao lần hắn định đến tìm em
Ước tặng nàng thơ tấm vải mềm
Nếu muốn bên này chân đứng lại
Thì cho ngả ấy cảnh ngồi êm
Lòng thương phận liễu gài song cửa
Trí giận thân trai tựa mái thềm
Đã biết duyên mình không lối hẹn
Thì đừng có nghĩ chuyện tìm em
Sưu tầm.
vntst20183550_500
GIỌT BUỒN
Xa mấy đổi cho hoài trông bến đợi
Xám mây chiều như rũ rượi buồn thêm
Cơn gió thổi khi màn đêm vừa tới
Lạnh song thưa biết ai sưởi nỗi niềm.
Sưu tầm.

QUÊ TA
Hàng tre lối nhỏ quanh làng
Núi Bà đá dựng Trảng Bàng quê ta
Đàn trâu ngậm cỏ hiền hòa
Cánh diều tung gió la đà mây bay
Còn in kỷ niệm gót hài
Cây đa giếng nước trăng cày trước hiên
Bìm kêu nước nỗi bên triền
Chuông ngân trong gió chim uyên gọi bầy
Hừng đông giã gạo khua chầy
Sông Vàm uốn khúc khi đầy lúc vơi
Con đò lơ lửng thảnh thơi
Sáo dìu ai thổi ru hời mẹ quê
Cá đàn đùa cợt ven đê
Người xa xin nhớ trở về cố hương
Đầu xanh vọng ấm mái trường
Chín cây khế ngọt ven đường cuối thôn
Hè sang tắm suối tây cồn
Hái hoa đuổi bướm nắng hôn tóc bồng
Thầm thì ăn trái bờ sông
Mùa sim nở tím đầy đồng mùi thơm
Sưu tầm.

QUÊ HƯƠNG MÌNH...
Quê hương mình đẹp lắm phải không anh
Chiều nơi đây yên lành nghe gió hát
Sen trắng nở hương thơm bay ngào ngạt
Thắm nghĩa tình dào dạt khúc dân ca
Bao mùa rồi anh viễn khách đường xa
Hẹn xuân này quê nhà anh trở lại
Hàng dừa nước soi mình bên sông cái
Cùng chèo xuồng..hái sen dưới trăng thu
Tiếng ầu ơ..nơi xóm vắng lời ru
Giữa ban trưa giấc ngủ nồng xa vắng
Gốc đa già nghiêng mình chiều soi nắng
Hoàng hôn buồn trầm lặng nhớ xa xăm
Xuân năm nay anh sẽ ghé về thăm
Người con gái âm thầm từng thu đợi
Gom nhớ thương chờ gió mùa em gởi
Vần thơ nào tả hết nỗi chờ mong
Em đứng nhìn dòng xoáy nước mênh mông
Trên bến cũ con đò trông bến đợi
Đứng trên bờ âm thầm lời nguyện ước
Ngày anh về ta sánh bước thăm quê..
Sưu tầm.
vntst20183742_500
HUẾ MƠ
Mời em về thăm lại Huế thương yêu
Vào những lúc buổi chiều buông nắng nhẹ
Khi trong gió như lời ai khe khẽ
Ru sông Hương nhè nhẹ sóng xao vàng ...
Đỉnh Ngự Bình mây bạc vẫn giăng ngang
Đồi Vọng Cảnh mơ màng xanh hoa lá
Cánh diều trắng tung bay ai vừa thả
Như trông về thôn Vỹ Dạ mờ sương ...
Lá me tươi tô thắm những con đường
Trong Thành Nội má hường khoe áo tím
Giọng cười nói nghe sao mà ngọt lịm
Đôi môi hồng chúm chím để làm duyên ...
Thoáng đung đưa một ánh mắt nhung huyền
Nhưng vẫn vẹn nét trinh nguyên đài các
Phá Tam Giang sóng xô bờ dào dạt
Thành Huế mình chẳng khác chốn thần tiên
Người xa ơi dù ở cách đôi miền
Mong em đến thăm Dã Viên Đập Đá
Ơi thành Huế sao mà thân thương lạ
Đến Huế rồi ... yêu quá .. Huế mơ ơi
Sưu tầm.

SAY !
Ngất ngưởng tung hồn dạ đẫm say
Đời vui thỏa chí cụng ly bày
Nồng ân rượu đỏ đàm thiên ngỡ
Tỏ nghĩa thu vàng thuyết địa lay
Bởi lẽ thời xưa cùng mộng đó
Vì do thuở cũ với mơ này
Trông vời bạn hữu duyên còn khởi
Tứ hải cùng nhau mãi đượm bay.
Sưu tầm.

GỌI RƯỢU
Nâng nào cụm để uống cho say
Tình cũ tan đi những lúc này
Bởi số đời tôi cho có động
Tại sao tâm phận phải tung lay
Trời xanh bậc đặt cho vào đấy
Đất xám hàng đưa biết nghĩ này
Ngẫm thấy đau lòng nên gọi rượu
Mây về cứ thế nhởn nhơ bay.
Sưu tầm.
vntst20183770_500
SAY Ư
Cạn mãi sao mà chẳng thấy say
Vài chai đã hết lại thêm này
Mồi ngon bạn nấu mà đâu ngỡ
Rượu quý tôi làm sẽ chẳng lay
Hẹn khởi tình nhân từ bữa đó
Cùng khơi bạn hữu suốt thu này
Nay đành mượn chén cầu vui đã
Vẫn đợi cùng ai mở cánh bay.
Sưu tầm.

MEN SAY
Đã chết mơ hồng mãi uống say
Từng đêm giá lạnh giấc mơ bày
Bên bờ suối lệ ai chờ phất
Cạnh bến ngân hà kẻ sắp lay
Có phải thu buồn trông ngóng lại
Còn đâu hạ xót lửng lơ này
Tìm chôn kỷ niệm tình phai ước
Lặng khóc thương đời lạc gió bay.
Sưu tầm.

HOA TRẠNG NGUYÊN
Màu đỏ thắm tươi
Thuôn dài giống lá
Trông hoa thật lạ
Xòe cánh như cười
Mùi thoảng gió lay
Ẩn mình bóng lẻ
Mỏng buông rất nhẹ
Vui nở đêm ngày
Tên đẹp chức quan
TRẠNG NGUYÊN huyền ảo
Vượt qua giông bão
Hương sắc vẹn toàn.
Sưu tầm.
vntst20183219_500
MỘNG THI NHÂN
Xếp chữ thành câu chọn rải vần
Lòng đầy hứng khởi mộng thi nhân
Vờn mây biển thẫm chim mời sóng
Ghẹo gió đồng xanh lúa thả cần.
Sưu tầm.

THUYỀN CÂU ĐÊM
Thuyền êm lả lướt nhẹ rơi vần
Nhắn nhủ đêm về chuyện thế nhân
Ánh nguyệt choàng lên người hẹn biển
Vầng dương vụt tắt kẻ buông cần.
Sưu tầm.

THI NHÂN
Lặng lẽ làm thơ tỏ mấy vần
Chân thành trải ý hợp hòa nhân
Bày câu chữ đẹp tình giăng lối
Nối biển bờ xa nghĩa quyện cần .
Sưu tầm.

VÔ ĐỀ
Mùa sang cảnh vật thắm tươi ngời
Đã hết qua thềm tuổi dở hơi
Níu gió vờn mây ôm sóng biển
Trèo non vượt đỉnh ngắm mây trời
Bầu thơ túi rượu khi nàng góp
Bản nhạc quân Cờ lúc khách chơi
Bốn chục Xuân nồng đâu mệt mỏi
Cùng nhau gắn kết mộng xây đời.
Sưu tầm.
vntst20183012_500
VẪN CÒN THU Ở LẠI
Mây và gió vẫn đang đùa ríu rít
Như chưa từng nghĩ đến chuyện chia ly
Đang mê mải trong nỗi niềm quấn quýt
Đâu lẽ nào có kẻ chịu dời đi
Cũng bởi thế mà mùa thu ở lại
Níu lá vàng trong chiếc bóng hoàng hôn
Để tình nhân dẫu đang còn xa ngái
Thì tim yêu cứ cháy bỏng dập dồn
Và con sóng cũng dung hoà bọt biển
Ngự vào tim là lách tách xô bờ
Cho buồn đau theo tháng ngày tan biến
Sóng dạt dào vỗ nhẹ giữa bài thơ
Kể từ đó ông mặt trời ló rạng
Không lu mờ như ánh sáng trăng treo
Soi cho một chuyện tình ngà loang loáng
Nay bừng lên giữa u tối bọt bèo
Mùa đông đến nhưng thu còn ở lại
Giữ bàn tay bằng hơi ấm ngọt ngào
Vẫn đẹp lắm một thu vàng hoang hoải
Bởi thu giờ ta gói gửi chiêm bao.
Sưu tầm.

MỞ LÒNG VỊ THA
Nguyện lòng như đóa hướng dương
Nghiêng về ánh sáng tỏ tường trí khai
Nhặt đem sánh bước tô cài
Vào tâm hỷ xả chẳng phai đức người
Vị tha tỏa sắc muôn nơi
Khổ đau phiền muộn nhất thời sẽ qua
Thân này từ hạt cát ra
Cái nhìn cái thấy chỉ là bịa danh
Vậy mà sao cứ giựt giành
Nặng lời mang nghiệp để tranh về mình
Thảnh thơi nhẹ đón bình minh
Hòa vào cảm nhận hữu tình biết bao
Pháp xây hạnh phúc ngọt ngào
Mọi miền thấu hiểu lời chào cảm thông .
Sưu tầm.
vntst20182901_500
NƯỚC VIỆT
Nước Việt hào hùng trải vạn xuân
Tuyên ngôn độc lập đã vang ngân
Thơ ca khắp nước tung hô Đảng
Lịch sử bao đời bái phục quân
Trần Phú tài tình, công sáng rực
Nguyễn Du tâm huyết, tiếng trong ngần
Yên bình Tổ quốc toàn bờ cõi
Vững chắc cơ đồ mạnh ở dân.
Sưu tầm.

HIỂU ĐẠO
Hiểu thấu tình yêu dưỡng đạo ngời
Đôi mình kết quyện nghĩa nồng hơi
Ngày lo cuốc ruộng thăm vườn cải
Phút nghỉ vào phây dõi chuyện trời
Ngẫm kiếp Dân cày thanh thản gợi
Ghim lòng đức tỏa nhẹ nhàng khơi
Niềm tin cuộc sống tưng bừng trỗi
Hạnh phúc bồi duyên mãi thỏa đời.
Sưu tầm.
vntst20183885_500
CON SẼ VỀ
Bây giờ vẫn biết mẹ mong về
Biển Đảo Trường Sa bận rộn ghê
Nghĩa vụ ba năm chờ sắp hết
Chỉ còn mấy tháng được gần kề
Quê hương gửi gắm tình trong sáng
Đất nước tin yêu nghĩa thoả thuê
Nhớ lắm người ơi con khắc dạ
Hoàn thành bổn phận trọn lời thề
Sưu tầm.

GẶP LẠI AI XƯA
Thăm đò ghé bến để mời sang
Gặp gỡ người em tại xóm làng
Lặng lẽ chờ ai tìm lối nghĩa
sững sờ khát nỗi rẽ đường ngang
Nhen rồi ngọn lữa mong càng đượm
Ủ lại tình quê ước mãi vàng
Tất bật hoàng hôn xà góc biển
Không gian tạm biệt cũng mơ màng
Sưu tầm.
vntst20183775_500
NHẸ BƯỚC.
Nhẹ bước thong dong giữa cuộc đời
Mặc cho thế sự những đầy vơi
Được mất hơn thua màng chi tới
Hết còn ganh ghét cũng vậy rồi
Vô thường vốn dỉ đành chịu bởi
Nhân quả tất nhiên phải cam thôi
Một kiếp phù sinh lòng hồ hởi
Nhẹ bước thong dong khắp nẻo đời !
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com