Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 282

ƯỚC VỌNG TÌNH CHUNG
Câu thề giữ chặt kết tình chung
Vẫn đợi chờ mong ý nghĩ trùng
Được giữ luôn ngời cho thỏa phiếm
Trao cầm mãi thắm lại nồng cung
Hồng duyên thỏa mái êm đềm đượm
Đỏ má mừng vui dịu dẫn cùng
Mở lối tưng bừng thêm mãn nguyện
Mơ màng ước vọng diễm hường nhung
Sưu tầm.

GIỮ MÃI NIỀM YÊU
Góp nhặt câu thề giữ để chung
Dù cho trở ngại tới muôn trùng
Bao ngày ngóng đợi trong vườn uyển
Những buổi mong chờ chốn hậu cung
Ái gửi ngời duyên hòa nghĩa đượm
Tình trao đỏ mộng kết ân cùng
Tơ hồng trải lối vui mùa hẹn
Hạnh phúc êm đềm ngỡ thảm nhung.
Sưu tầm.
 vntst20183092_500
GIỮ MÃI THÚ VUI
Gom góp tình người tích thú chung
Dõi theo thiên cổ khổ ngàn trùng
Cau mày tìm kiếm vuông tròn bậc
Nhướng mắt lần dò khiếm khuyết cung
Thả bút nhìn mây không lối tắc
Cầm xe chiếu tướng có quân cùng
Khi vui thỏa sức chìm ngây ngất
Vượt được chông gai đến gấm nhung
Sưu tầm.

TÌNH SẦU
Thổn thức canh dài đẫm giọt châu
Đàn ai lảnh lót những cung sầu
Âm trầm gợi mãi đêm nồng ảo
Nhịp bổng khơi hoài nỗi thức thâu
Nhặt mảnh trăng chìm rơi giữa giếng
Lùa cơn gió thổi dạt bên cầu
Bao giờ trở lại ngày xưa cũ
Sẽ để ân tình được lắng sâu
Sưu tầm.

TÌM QUÊN
Quay về xóm nhỏ cuối mùa đông
Chợt thấy người xưa đứng cạnh chồng
Gặp gỡ tình yêu nàng thẳng bước
Mơ màng nỗi nhớ kẻ buồn trông
Câu hò khắc khoải đau lòng nẫu
Tiếng nhạc đìu hiu lạnh giấc nồng
Xót bởi lầm thương đành lỡ mộng
Chôn vùi kỉ niệm có bằng không.
Sưu tầm.
 vntst20184099_500
CHÂN THÀNH
Bởi nặng oan tình giữa lúc đông
Nhìn em lộng lẫy sánh vai chồng
Câu thề bỏ mặc người quay bước
Chữ hẹn mang về kẻ ngóng trông
Tiếc cảnh lầm trao vờ nghĩa đậm
Hờn khi lỡ nhận kết duyên nồng
Đâu rồi tiếng gọi lòng bay bổng
Tự sẽ chân thành hỏi có không.?
Sưu tầm.

KẾT SỢI TƠ HỒNG
Vẫn muốn tình ta đượm chỉ hồng
Se bằng tháng đợi với ngày trông
Mình ôm trái đỏ buồng luôn thắm
Bậu dưỡng trầu xanh vị mãi nồng
Ngỡ cảnh Xuân nào vui sắc nắng
Như ngày Tết nọ sáng vườn bông
Chờ khi đại hỷ mừng Loan phụng
Hưởng phúc vì nhân đã kịp trồng.
Sưu tầm.

ƯỚC ĐÓN XUÂN HỒNG
Thầm mơ buổi lễ đón xuân hồng
Thỏa dạ bao ngày đã ngóng trông
Nghĩa đủ hai đời luôn thắt chặt
Tình dư một kiếp mãi thêm nồng
Cho bà rộn rã đeo vòng lắc
Để mẹ vui vầy gắn nhẫn bông
Hạnh phúc chan hòa nơi cửa ngõ
Mừng ta gặt quả bõ công trồng .
Sưu tầm.
 vntst20184216_500
BÕ VUN TRỒNG
Hằng mơ kết chỉ đón vui nồng
Mãn nguyện cho đời thỏa ước trông
Hợp ý trao tình sơn chiện đỏ
Cùng tâm gửi nghĩa ủ tim hồng
Trầu non đủ tháng tròn xanh nụ
Vỏ cỗi dư ngày vạnh chín bông
Hạnh phúc ra vào luôn cửa ngõ
Hoàn tân hái quả bõ vun trồng.
Sưu tầm.

VẪN SÁNG NIỀM TIN
Trĩu lặng do tình sểnh ái vơi
Hồng nhan dáng đẹp cũng theo thời
Đưa về cõi nhớ hoài trông đợi
Nối lại niềm thương mãi chẳng rời
Sưởi ấm đông hàn tâm giữ chặt
Hun nồng nghĩa ấm dạ chưa rơi
Ôm ghì giấc mộng xa vời vợi
Vẫn sáng hồn tin hạnh phúc ngời
Sưu tầm.

KHẨN NGUYỆN  ( Ngũ độ thanh)
Đau buồn trĩu nặng khó lòng vơi
Tủi phận hồng nhan bước lỡ thời
Nỗi nhớ trào dâng hoài chẳng vợi
Niềm thương quẩn quyện mãi không rời
Khêu đèn gác quạnh tìm duyên vãi
Nhủ dạ canh tàn kiếm nghĩa rơi
Khẩn nguyện rồi đây tình thắm rỡ
Vườn hoa hạnh phúc sẽ tươi ngời
Sưu tầm.
 vntst20183096_500
GIÁNG SINH XƯA
Em còn nhớ mãi Giáng sinh xưa
Gió bấc tràn về lạnh bụi mưa
Phố cũ đông người như vũ hội
Đường quen lắm bạn vẫn vui đùa
Đôi mình hẹn gặp bên vòm cổng
Mấy cặp chờ nhau dưới rặng dừa
Một buổi mơ cầu ơn thánh Chúa
Ai ngờ hạnh phúc mãi đòng đưa.
Sưu tầm.

HƯ ẢO
Đêm qua mộng giấc bên nàng
Vòng tay trìu mến thênh thang muộn tình
Má hồng với nụ cười xinh
Áo hoa rạng rỡ gập rình trên đê
Hân hoan chào đón em về
Niềm vui phơi phới trời quê nắng vàng
Giật mình tỉnh giấc đông sang
Lạnh lùng gối triếc ngỡ ngàng chăn đơn.
Sưu tầm.

TÌNH MÌNH CHỈ THẾ THÔI ANH
Thuở mặn nồng quấn quýt thoảng hương say
Nay tình đã mang đọa đày niềm nhớ
Thì cảm xúc trong em dần vụn vỡ
Hết thật rồi tiếng chồng vợ hằng đêm
Hãy cố quên hạnh phúc dẫu êm đềm
Trang nhật kí đừng viết thêm kỷ niệm
Buông tất cả khối sầu không tìm kiếm
Để nhẹ lòng và chiêm nghiệm ngày qua
Một tình yêu đã phai nhạt mặn mà
Gió khuya lạnh cho hồn ta trống vắng
Từng tha thiết nghĩa ân nhiều sâu nặng
Hỏi vì sao tình ái chẳng còn nồng?
Tiết giao mùa mưa về nhẹ trên không
Hay nước mắt nàng nhớ chồng nhỏ lệ
Đời vẫn đẹp sao duyên mình lại thế
Cách xa rồi em sống để làm chi
Người hãy quên nồng ấm buổi ôm ghì
Mà trao gửi đêm biệt ly chiều hạ
Em cũng biết cuộc tình này xa quá
Nên cúi đầu chấp nhận đã tàn tro!
Sưu tầm.
 vntst20183132_500
NHỚ NGƯỜI DƯNG
Nhớ hồi vừa mới gặp
Nhịp tim đập thình thình
Em thẹn thùng hấp tấp
Anh khe khẽ tỏ tình.
Yêu anh từ thuở ấy
Hây bảo Nhỏ cười xinh
Em ngượng ngùng ve vẫy
Ánh mắt liếc đưa tình
Rồi chúng mình hứa hẹn
Xuân đến sẽ cau trầu
Nghĩa ân nồng vun vén
Cho đẹp mối duyên đầu
Hoa đang chào nắng mới
Nhị toả ngát hương say
Ta không còn ngóng đợi
Thương nhớ trộm bao ngày
Nhớ hồi vừa mới gặp
Nhịp tim đập thình thình
Em thẹn thùng hấp tấp
Anh khe khẽ tỏ tình.
Sưu tầm.

EM Ứ CHỜ ANH NỮA ÂU !
Hạ qua rồi vẫn nhớ mùa ngâu
Trời tháng bảy em sầu có biết
Sao anh nỡ bỏ đi biền biệt
Một mình em rên xiết nhớ ai
Chiều lặng thầm dạo bước trang đài
Mấy chàng trai ngắm dài mải miết
Em nổi nào lòng người không tiếc
Thật là buồn không biết sao đây
Về đi anh vòng tay đắp xây
Hai đứa mình trọn đầy khát vọng
Có về không mai đừng mơ hóng
Em gật đầu ứ ngóng nẻo xa
Ngày mai thôi pháo lộng xe hoa
Bước đi quên mù lòa một thuở
Nói rất yêu mà dài cách trở
Tạ từ người duyên nợ vùi chôn
Đêm động phòng dập dồn môi hôn
Thế là hết tình chôn đáy mộ
Thôi anh nhé em giờ ấm chổ
Tình anh trao đào hố chôn vùi !
Sưu tầm.
 vntst20183124_500
NHỚ THU XƯA !
Nắng gió phong trần mỏi bước chân
Lá sầu rơi rụng để bâng khuân
Chiều xưa biên biếc vàng trong nắng
Một tiếng tơ lòng gởi gió trăng
Người có tìm về theo gió đưa
Thu phai vàng thắm đọng ngày mưa
Con đường ngày cũ mình hò hẹn
Thương quá vòng tay hóa dư thừa
Kẻ ở phương trời người ở đây
Bước qua kỉ niệm úa vai gầy
Có mơ đêm vắng buồn trăn trở
Người cũ bây giờ còn nhớ chăng
Từ thuở xa người lệ ướt mi
Lắng nghe canh vắng vọng thầm thì
Lời yêu chưa trọn ..bờ môi ấm
Người vội vô tình để mất nhau
Trời cũ bây giờ loang bóng mây
Héo trong màu mắt thoáng thương sầu
Hè qua đông đến còn mông mị
Một cánh chim trời lạc mãi đâu !
Sưu tầm.

XÓT XA ĐƯỜNG TRẦN
Đường trần ngày ấy mồ côi
Đôi ta nào có sánh đôi đi về
Nhịp đời nổi sóng u mê
Hoang vu ghé mắt não nề chơi vơi
Đường trần vạt nắng lẻ loi
Trút mùa lá đổ hợt hời chia tay
Ngẫm cười trời đất chia hai
Một mai cháy đỏ chân mây cuối mùa
Đường trần uốn những khúc cua
Người xưa ôm bóng trăng thừa nơi nao?
Cánh chim rơi mỏng phương nào?
Ấp a ấp úng lời chào vời đau
Đường trần lệ chảy tan mau
Trái sầu nhân thế tiêu dao bọt bèo
Ngập ngừng gù gật gieo neo
Nghe trăm xa xót trèo đèo lội sông
Đường trần ai đó còn không?
Áo trời rách rưới ai trông vá dùm?
Chân non bám víu lầy bùn
Mờ mờ ảo ảo thủy chung trò hề
Sưu tầm.
 vntst20183127_500
PHIÊU BỒNG
Càn Khôn đán tịch lộng tiêu ngâm
Cố hữu tương liêu họa tuyệt cầm
Sảng khải thi hòa giai ý dạ
Hân nhiên điệu quyện hảo ngôn tâm
Song phi khoát lượn du giang viễn
Tứ điệp hoan vờn thưởng thẳm lâm
Dạ ẩm hương Quỳnh giao yển nguyệt
Phiêu diêu thế ngoại biệt thăng trầm.
Tạm dịch:
Thiên địa đêm ngày lộng khúc tiêu
Bạn xưa gắn bó đệm đàn phiêu
Trong lành dạ ấm vần thơ mỹ
An lạc tròn tâm giọng ngữ kiều
Khoáng đãng sông dài đôi nhạn lượn
Rừng sâu tứ điệp thỏa thê dìu
Hương Quỳnh quyện rượu hòa trăng khuyết
Du lãng mây trời mặc ghét-yêu.
Sưu tầm.

KHẮC GHI
Đã yêu đừng có phân vân
Dẫu khi đôi ngã chẳng gần gũi nhau
Ước thề có trước có sau
Qua bao mưa gió cũng đau đáu lòng.
Có khi người ngóng kẻ trông
Bởi trời hay ghẹo, thử lòng dạ sao
Chúng mình thề với trời cao
Có qua bao kiếp vẫn dào dạt thương.
Chuyện đời có tím có hường
Chuyện tình khi ngát khi ương dở mà
Chiều nao hẹn ước chung nhà
Ngàn năm giữ trọn ái tha thiết ghì.
Thương nhau từ buổi xuân thì
Yêu nhau từ thuở tình si dại đời
Đẹp từ tiền kiếp người ơi
Trầu cau cưới hỏi sẽ chơi vơi nè…
Sưu tầm.
vntst20184049_500
GÕ CỬA THỜI GIAN
Chiều nào nâng nhẹ li bôi?
Trăm cơn vật vã đau đời , đời đau
Tự trôi thăm thẳm phương nào?
Chết đôi mắt biếc ta hao hư lòng
Mấy ai cúi nhặt số không?
Thất tình cho lũ bướm ong lượn lờ
Ta không nuôi nỗi giấc mơ
Tàn thu lá rụng xác xơ bậc thềm
Rồi chùm mây trắng ngả nghiêng
Biếng lười chầm chậm sang miền ca dao
Rảnh rang tát cạn tình đầu
Tâm tư nhồn nhột nôn nao nửa đời
Bây giờ khúc nhạc chơi vơi
Vòng tay dĩ vãng chọc cười được ai?
Ví dầu cầu ván đắng cay!
Thương cho số kiếp đọa đày thương cho!
Đẻ ra trăm mối tơ vò
Con người ích kỉ hay ho được gì?
Phất phơ làn gió rèm mi
Ai còn vun vén vén xuân thì mặc ai?
Sống trong nhung lụa trang đài
Ta là thằng Ngốc ngáp dài từ tâm
Đường tơ lận đận kiếp tằm
Gọi thời gian gọi nghìn năm vướng lòng
Sưu tầm.

TÌNH THEO GIÓ SANG ĐÔNG
Nghe làn gió trở đã sang Đông
Gối lẻ phòng đơn lạnh cõi lòng
Ở Bắc đìu hiu đường vắng lặng
Mà Nam rực rỡ nắng tươi hồng
Xa nhà cách nẻo tình phai mặn
Rẽ Phượng lìa Loan ái bỏ nồng
Thổn thức đêm dài tim khẽ gọi
Chờ ai nhịp thở áo nêm phồng
Sưu tầm.
 vntst20183136_500
GIÓ HÒA ĐÔNG
Tiết lạnh chao về gợi cảnh đông
Gió lay bất chợt xuyến xao lòng
Làn môi khẽ dệt màu tươi hửng
Vẻ mắt thầm đan sắc diệu hồng
Dạ trỗi bừng ran ngàn sợi nóng
Tim trào sóng vỗ vạn cơn nồng
Hòa theo nhịp khúc êm du bổng
Của trái tim yêu vỗ phập phồng.
Sưu tầm.

MƠ XUÂN
Nghe làn gió lạnh chớm đầu đông
Đã thấy đìu hiu giữa dạ lòng
Bãi trước hầu như toàn trống rỗng
Trời cao như thể cũng phai hồng
Còn chi lả lướt thu trầm bổng
Đã hết chòng chao hạ mặn nồng
Lại ước xuân về ươm biếc lộng
Hồn chêm thỏa thích ước mơ phồng
Sưu tầm.

CÒN TRONG KỶ NIỆM
Sương mờ phủ đặc phía trời đông
Lạnh lẽo thềm xưa thổn thức lòng
Tủi đọng hồn đau nghìn nỗi luyến
Sầu vương dạ xót những mơ hồng
Sao tìm lại quãng duyên tình thắm
Để nối bừng cơn mộng diễm nồng
Đã tưởng mầm yêu tràn ước vọng
Ngờ đâu sóng cuộn bão xô phồng
Sưu tầm.
 vntst20183248_500
SẦU ĐÔNG
Bây giờ nẻo Bắc đã vào đông
Nỗi nhớ hình như cuộn đáy lòng
Khiến ngẩn ngơ hồn cây úa nhạt
Làm hiu hắt cảnh nắng phai hồng
Từng cơn gió lạnh hoài khô rát
Những đóa quỳ tươi vẫn thắm nồng
Có phải ta mình duyên chẳng nợ
Sầu riêng một mảnh mãi căng phồng…
Sưu tầm.

CHUNG TAY
Nhặt nắng thu tàn sưởi ấm đông
Cho đời thắm mãi sắc tươi lòng
Bình minh tỏa sáng chân trời đỏ
Nắng mới hòa chan dãy núi hồng
Góp sức dâng đời tràn sóng ấm
Chung tay phụng nước trọn gam nồng
Tương lai viên mãn nhân tình đẹp
Mộng ước xưa nay đã thỏa phồng
Sưu tầm.

THU ĐỢI
Có phải thu tàn đã chớm đông
Về đâu ngõ hẹp tái tê lòng
Âm thầm gió hỡi duyên còn thắm
Lặng lẽ người ơi nghĩa chửa hồng
Tuyết ngập đêm dài hờ hững ngóng
Mây lùa gối quạnh khát khao mong
Canh trường khắc khoải nghiêng hồn đợi
Thổn thức mình ta ... Ái nợ phồng.
Sưu tầm.
 vntst20183246_500
RU TÌNH
Gió ru gì … mà gió mãi rung cây,
Đỡ lá vàng bay … đỡ ngày đỡ tháng,
Gió ru gì mà trong hương gió thoảng
Lại có nồng nàn trong đó có môi hôn…?
Mây ru gì … mà Mây trắng chiều nay
Bồng bềnh mây trôi … núi đồi xa ấy,
Ai gửi vào Mây nhớ thương đến vậy,
Ru những nhẹ nhàng … ru suối tóc bay bay?
Nắng ru gì … Nắng hồng má em tôi,
Hồng cả bờ môi … một đời ngơ ngẩn,
Nắng đã từng ru … Nắng ơi bao bận,
Hôn má của Nàng … hôn nhẹ nhé mơn man!
Sương ru gì … mà sương sớm long lanh,
Để ta thầm mơ mắt người lóng lánh,
Nhẹ sương giăng … một người đi gió lạnh,
Sương hãy ru hồn … tất cả hóa mênh mông!
Sóng ru gì … bờ cát mãi hoài trông,
Hôn cát ngàn năm nhưng rồi vẫn khát,
Sóng biển tình dâng chẳng bao giờ nhạt,
Em hóa Cát rồi … Anh hóa Sóng từ đây!
Tình ru gì … để ta mãi tình say,
Càng muốn bên nhau … ngày dài ngắn lại,
Nước mắt tình rơi … lần đầu ta dại,
Nước mắt ru tình … tình ru những đê mê…!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com