Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 240

TÌNH ANH TRONG TIM EM
Dấu yêu ơi !Nơi này em thầm ước
Nhớ về anh lòng trĩu nặng đầy vơi
Ước mong sao ta sánh bước bên đời
Vòng tay ấm làn môi mềm trao tặng
Nơi xa đó anh đừng buồn lo lắng
Mà tâm tư trầm lặng rồi xót xa
Hãy an vui đừng mắt lệ đẫm nhòa
Tình yêu anh quyện hòa tim em mãi
Tình yêu xa cõi lòng luôn khắc khoải
Mình chân thành vững chãi giữ niềm tin
Luôn yêu thương và trân trọng giữ gìn
Rồi mai đây chúng mình được chung bóng
Dấu yêu ơi! Mùa đông qua nhanh chóng
Khi xuân về mình hâm nóng tình yêu
Thỏa khát khao mộng ước biết bao nhiêu
Gắng lên nhé! Yêu anh nhiều lắm đó
Trăng có lúc khi mờ khi sáng tỏ
Tình chúng mình cũng có lúc gian nan
Nhưng tim em tình anh luôn ngập tràn
Ngày sum họp nồng nàn trong hạnh phúc!!
Sưu tầm.
 vntst20183498_500
DÂY OAN BUỘC CHẶT !
Thôi anh à đừng có nghỉ lan man
Tính xù hả ...hồn mơ hoang hoa lá
Đừng tưởng bở ...và vội mơ mông má
Muốn chết à sưng má đó nghe cưng
No nê rồi bụng dạ lại ngập ngừng
Ngó dáo dác hực hừng tà áo lượn
Lại mơ màng thả hồn mơ công phượng
Ta mà khùng mướn người hốt xác nghe
Đã nói yêu lòng tuyệt đối sắt se
Khi ta buồn phải ngồi nghe ta nói
Lúc ta vui nhà ngươi mới được nói
Phải nói là anh mãi mãi bên em
Ta mà biết ngươi ra ngoài lem nhem
Xử nhà ngươi không thèm lời xin lỗi
Muốn tháo xiềng thả hồn mơ trống bổi
Đừng có mơ cởi trói ở kiếp này ...!
Sưu tầm.

XÓT XA TÌNH LỠ
Vắng bặt lâu rồi hỏi nhớ chi
Sầu lo lắm nỗi đớn đau vì
Ân tình lạc lõng từng canh vắng
Kỷ niệm đong đầy những tối si
Nhạt cảnh đông về thôi chẳng thiết
Buồn cơn gió lại khỏi mong gì
Âm thầm nuốt lệ ghìm nhung nhớ
Bởi họ cam lòng cất bước đi/
Sưu tầm.

CHÚC EM HẠNH PHÚC
Giờ anh quyết định đi buôn
Mua sầu lẻ bóng vay nguồn khổ đau
Mượn thêm cõi dạ nát nhàu
Nhặt bao kỉ niệm ngàn sau khóc thầm.
Ươm lồng dĩ vãng xa xăm
Đêm về thắt thẻo mà nằm nhớ ai
Thức khuya mới biết đêm dài
Có yêu rồi hiểu đắng cay thế nào.
Ngày xưa thắm thiết đổi trao
Bấy nhiêu khát vọng dâng trào mỗi đêm
Mà nay ngóng đợi bên thềm
Còn đâu hạnh phúc ấm êm một thời.
Cách xa mỗi đứa mỗi nơi
Hết rồi tiếng gọi những lời vợ yêu
Ngẩn ngơ ngắm khói lam chiều
Canh tàn não ruột cuốc kêu gọi bầy.
Sầu đông lạnh lẽo heo mây
Nhèm men rượu đắng làm thầy lưu linh
Để em thoả nguyện say tình
Cùng chàng Trương ấy đẹp xinh trọn đời.
Sưu tầm.
 vntst20183665_500
NGÀY ẤY QUA RỒI
Về đi nhé, hỡi em! chiều nhạt nắng
Chắc không ai còn nhớ quán bên đường
Ly rượu cạn say vùi đêm trống vắng
Quên lâu rồi bao lời nhớ lời thương
Bao nhiêu năm một mình trên ngọn sóng
Áo hồng xưa bạc phếch bụi đường xa
Đêm từng đêm nghẹn ngào dòng lệ nóng
Hai con khờ rấm rứt khóc đòi cha
Mùa xưa đó, đã lâu, giờ quên lãng
Trái tim non đầy sẹo đã khô rồi
Xa diệu vợi mong gì cơn gió thoảng
Bay ngang đời trong chiều lá vàng rơi
Bao nhiêu năm gượng cười cao giọng hát
Cố tìm quên trong những khúc tình ca
Ai chờ ai ngậm ngùi chiều biển khát
Thương ai còn quay quắt một đời hoa…..
Sưu tầm.

NỖI NIỀM NĂM THÁNG
Trời hơn nửa trời chiều đang nhạt nắng
Mà em tôi còn nán lại bên đường
Đem nỗi niềm gởi vào nơi xa vắng
Chỉ vọng âm từng thê thiết nhớ thương
Phận bồ liễu em má hồng xoa sóng
Nét xuân sơn dần nhạt quãng đường xa
Chữ tùng quân bao lần cay giọt nóng
Nước mắt nào con cái nhắc tình cha
Đêm cô đơn nửa nụ cười phiêu lãng
Mộng thanh xuân em tưởng đã về rồi
Hay con tạo trêu người như gió thoảng
Chiều tàn thu rủ rượi lá vàng rơi
Quên trầm tưởng giấu buồn cao giọng hát
Nên thơ em như những bản tình ca
Vẫn mênh mông như cả đời khao khát
Được yêu thương nồng ấm một đời hoa...
Sưu tầm.
 vntst20183867_500
BĂN KHOĂN !...
Một mình chống chọi với đời
Lệ riêng nuốt vội vạn lời đắng cay
Hai con nắm lấy bàn tay
Mẹ hiền chăm sóc ngày nay nên người
Bây giờ con đã có nơi
Hạnh phúc viên mãn lứa đôi đề huề
Còn lại mình mẹ đêm về
Bâng khuâng tự hỏi nên kề bờ vai ?
Hy vọng vào ở ngày mai
Tinh yêu chớm nở môi ai mỉm cười
Chữ đời bạc trắng như vôi
Gục đầu thổn thức bồi hồi hoen mi
Dẫu đời còn lắm sân si
Em xin trả hết thị phi của người
Nhớ ai ngồi đếm sao trời
Đếm đi đếm lại rối bời tâm can
Đêm về lệ đổ chứa chan
Sống đời lẻ bạn ngày tàn qua truông
Quặn lòng biết mấy đêm trường
Nghìn đêm có lẻ chán chường tình duyên !...
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Sương giăng mây trắng trong chiều
Ngẩn ngơ hoa cỏ đìu hiu phố buồn
Lạnh lùa níu giọt sầu tuôn
Rơi trên đỉnh nhớ cho cuồn cuộn dâng
Tàn Thu Đông đến bao lần
Heo may mấy bận ta gần lại nhau
Ủ thương say đắm cùng trao
Ái ân hong sưởi ngọt ngào môi ngoan
Từ nay tình mãi thiếp chàng
Vòng tay ấm áp vô vàn hương yêu
Kề tai thầm thỉ một điều
Mùa Đông không lạnh đã nhiều đợi mong.
Sưu tầm.
vntst20183897_500
HƯƠNG TÌNH
ĐÔNG đã đến bên thềm ước hẹn
VỀ đường xưa bẽn lẽn ngân nga
ÁNH lên tình khúc mượt mà
NẮNG xua bớt lạnh đầm đà dấu yêu
TA chàng cũng đã nhiều kỉ niệm
HONG bao hồi nãi kiếm nồng ân
CHO hương tình ngọt và gần
DÙ cho trời đất chuyển vần mây xoay
XA là nhớ đong đầy lưu luyến
CÁCH dặm trường chẳng chuyển tim ta
VẪN nồng ân ái thiết tha
MONG duyên tương ngộ đậm đà thắm tươi
TÌNH dâu bể vẹn mười sau trước
GẦN trong tim ta ước phiêu bồng
ĐÔNG VỀ ÁNH NẮNG TA HONG
CHO DÙ XA CÁCH VẪN MONG TÌNH GẦN
Sưu tầm.

YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Tôi vẫn biết,khi yêu người đó.
Tình yêu này, chỉ có một phương.
Nhưng sao vẫn cứ vấn vương.
Vẫn luôn mong đợi, lên hương cuộc tình.
Tôi vẫn biết, em yêu người khác.
Trái tim này, man mác buồn đau.
Biết rằng chẳng thể cùng nhau.
Nhưng tôi vẫn cứ trước sau yêu thầm.
Tôi vẫn biết, yêu em là khổ.
Nhưng mà lòng, nhớ lắm người ơi.
Trái tim cứ thấy bồi hồi.
Khi mà nhìn thấy, tên người tôi yêu.
Sưu tầm.

TÌNH YÊU NGÀY XUÂN
Dạo bước dưới chiều hoang
Con đường thơ nhuộm nắng
Hoa cỏ như mềm lặng
Để xúc cảm dâng bày
Ta nắm chặt bàn tay
Mắt nhìn nhau hạnh phúc
Tiếng yêu như thúc giục
Anh đặt nhẹ làn môi
Em chợt thấy bồi hồi
Khiến lòng thêm đượm ấm
Dòng đời trôi thật chậm
Để nhịp đập hòa reo
Đêm lạnh vắng trôi vèo
Hai tâm hồn ghép một
Men tình như rượu đốt
Say đắm cả trời xuân.
Sưu tầm.
 vntst20183918_500
BÓNG TRĂNG TÌNH
Đêm tĩnh lặng nghe đời đang háo hức
Trăng ngóng chờ rạo rực nghĩ về mây
Gió vi vu dạo phố ở chốn này
Căn gác nhỏ ngất ngây hương tình tứ
Mây chầm chậm hiểu lòng cô thiếu nữ
Khát khao hoài tư lự giữa trời cao
Bóng choàng lên phủ lấp quả bồng đào
Thêm huyền hoặc xuyến xao người thượng lãm
Bờ môi nhỏ mây ngại ngùng khẽ chạm
Vào ánh trăng chẳng dám siết tay ghì
Mây dỗi hờn mắt lệ đổ hoen mi
Trăng cứ mãi thầm thì bên nàng gió
Trôi nhè nhẹ vào sâu từng lối nhỏ
Chợt miên man ngày đó quá tuyệt vời
Hai mảnh hồn khuấy động giữa ngàn khơi
Như thỏa mãn một thời ta tìm đến!
Sưu tầm.

TÌNH CŨ (Thất ngôn Tứ tuyệt- trường thiên)
Ngày tươi nắng rọi khúc chân mây
Héo hắt sương đêm mảnh phủ dầy
Gặp lại người xưa thời hẹn ước
Tình duyên một kiếp lỡ tù đầy.
Thời gian khéo cuốn cảnh thê lương
Khẽ thổi ngang qua lạnh nhớ thương
Một cách xa rồi buồn chẳng nói
Mười năm vướng bận sợi tơ vương.
Bóng cũ phai mờ tưởng sẽ quên
Thương chi mảnh vỡ đã không nên
Nhìn nhau lệ đắng đành câm nín
Mệt mỏi im lìm dẫu gọi tên.
Nhấc bước chân đi mặt ngẩn ngơ
Miên man một chút lệ hư mờ...
Em ơi giấc mộng mình êm ấm
Đã thoáng xa rời với tuổi thơ.
Ngày mưa lạnh lẽo cứ xa trôi
Mới đó nhưng thành quá khứ thôi
Gặp lại hôm nao người lạ lẫm
Ngày nay cũng đã khác xưa rồi...
Sưu tầm.
 vntst20183789_500
TÌNH THẦM NGÕ VẮNG
Sao anh không là gió
Để em làm áng mây
Tay cứ nắm chặt tay
Mặc sóng xô bèo dạt
Sao anh không là nhạc
Để em là vần thơ
Chỉ câu đợi ý chờ
Bản tình ca hát mãi
Anh không là nắng trải
Để em là hoa thơm
Dù lắm giận, nhiều hờn
Vẫn bên nhau suốt kiếp
Anh không là biển biếc
Để em làm mạn thuyền
Những buổi chiều bình yên
Êm đềm con sóng vỗ
Em muốn được làm vợ
Và anh sẽ làm chồng
Giữa cái lạnh đêm đông
Ngọn lửa lòng vẫn ấm
Nhưng mưa phùn chẳng thấm
Anh không hiểu tình em
Nên nào thấy ánh đèn
Âm thầm trong ngõ vắng
Sưu tầm.

ĐÔNG NHỚ
Đông xưa chung lối trăng vàng
Đông này tẻ nhạt buồn mang chiều tà
Thương đời trôi nổi phong ba
Canh thâu lẻ bóng quê nhà nhớ nhung
Hoàng hôn hiu hắt mưa phùn
Giăng sầu vạn nẻo không trung mịt mờ
Nao lòng lữ khách buồn ngơ
Âm thầm lặng lẽ trông chờ bóng ai
Miền xa viễn xứ tình phai
Nào hay lối mộng trâm cài chỉ mơ
Thuyền xa để bến buồn thê
Đôi bờ ngăn cách hững hờ khách trông
Lời xưa như nước trôi sông
Non thề biển hẹn chữ đồng thoảng bay
Người đi để nỗi đắng cay
Hồn tim tê dại đau này chẳng phai...
Sưu tầm.
 vntst20183377_500
TÌNH THƠ TRAO ANH
Ước thật nhiều tình thắm đẹp đôi ta
Nguyện iu mãi chẳng nhạt nhoà anh nhé
Ngàn nỗi nhớ gửi từng cơn gió nhẹ
Nụ cười xinh vui vẻ chốn khuê phòng
Nhớ thật nhiều dõi phương thẳm mênh mông
Bờ mi khép giấc mơ hồng hiện vẽ
Ủ hình bóng canh dài thao thức ghé
Dõi ngàn mây lướt nhẹ phía chân trời...
Dấu iu à ! Nhớ nhiều lắm anh ơi
Đông đã đến gọi mời xin ở lại
Làn gió thoảng lá vàng rơi tê tái
Mối tình thơ mê mải bắc nhịp cầu
Sẽ cùng chàng vượt núi cả sông sâu
Hai phương thẳm giọt sầu chan khoé mắt
Bắc Nam hỡi hai mùa xa cách mặt
Mỏi mòn trông hiu hắt đợi anh về...
Thuyền hoa người neo đậu ghé sông quê
Xin nhắn gửi câu thề kia đã hứa
Trăng ngà sáng rạng ngời qua ô cửa
Trái tim hồng chan chứa đẹp tình anh...
Sưu tầm.

NHỚ
Cạn mạch cầm thi chẳng ai hay
Bên hoa nhấp chén một mình đây.
Thương hai kẻ lạ thời trong mộng
Nhớ một người xưa lúc chia tay.
Bạc phận nên đành ôm mối hận
Vô duyên phải chịu dứt tình ngây.
Thương em gái nhỏ da nâu ấy
Biền biệt tha hương với tháng ngày.
Sưu tầm.
 vntst20183322_500
NẾU. ...
Nếu lỡ mai này vắng bóng anh
Cô đơn lối nhỏ chốn ngoại thành
Đêm buồn không trăng sao rất lạnh
Nổi niềm hoài vọng hóa mong manh
Nếu lỡ tình mình chẳng còn xanh
Yêu thương quên hết nở sao đành
Em ôm nỗi niềm riêng canh cánh
Ước mộng không thành phải xa anh
Mi mắt ưu sầu nhớ mong anh
Rưng rưng lệ đổ rớt bên mành
Vẫn đợi vẫn chờ đêm đông lạnh
Mơ bóng anh về lối cũ xanh
Sưu tầm.

RŨ MƠ THƯỜNG
Giữa nẻo em về lặng ánh dương
Ngày trôi vụn vỡ giấc mơ thường
Giờ đây lửa lạnh se hồn nhớ
Thuở ấy xuân ngời đếm dạ thương
Ẩn hiện làn mây chìm trước ngõ
Mờ giăng giọt nắng rã bên đường
Người đi quạnh quẽ sầu vương vấn
Gió thoảng qua rèm rũ nhạt hương!!!
Sưu tầm.

TRẦM HƯƠNG
Ngan ngát trầm hương
Vũ điệu nghê thường
Tỏa lan muôn hướng
Tràn ngập yêu thương.
Em đóa xuân hường
Đẫm ngọt tình vương
Bồi hồi tâm tưởng
Mơ khúc cát tường.
Thơ thảo ngàn chương
Lịm ngát mật đường
Âm đàn vô lượng
Níu cánh mê vương.
Thơm thảo khôn lường
Mùi hoa uyên ương
Làm sao mà cưỡng
Sức hút phi thường.
Sưu tầm.
 vntst20183361_500
NHỚ KỶ NIỆM XƯA
Vắng lặng đêm buồn nhớ ái xưa
Còn mang kỷ niệm quặn đau thừa
Chiều hôm trở lại tình xuôi mát
Buổi ấy đi về bậu tiễn đưa
Mắt hững hờ trông sầu dõi gió
Tâm đờ đẫn vọng xót dầm mưa
Từng mê mộng đón tin lời hứa
Để tuột hồn mong dỗi chẳng vừa..
Sưu tầm.

HOÀI MONG
Trên bờ biển rộng nhớ người xưa
Ngẫm cảnh đơn thân ứa lệ thừa
Muốn đợi khi về thầm ái gửi
Mong chờ lúc lại lặng tình đưa
Đìu hiu dạ tủi than cùng gió
Quạnh quẽ lòng buồn vãn với mưa
Tuổi trẻ dâng tràn bao ước mộng
Yêu thương cháy bỏng chẳng sao vừa.
Sưu tầm.

HOÀI NIỆM
Đêm buồn lạnh lẽo nhớ người xưa
Quặn thắt niềm yêu lệ đẫm thừa
Hẹn ước hôm nào anh đã gửi
Giao thề buổi ấy nhỏ tìm đưa
Đêm tàn mắt dõi đan cùng gió
Khắc vãn môi kề quyện với mưa
Một thủa hoài mơ đầy khát vọng
Tình thương trỗi sóng biết sao vừa !!!
Sưu tầm.
 vntst20183860_500
CHÀNG THIẾP VỚI THƠ
Nhất định huynh chờ muội đến chơi
Cùng nhau ngắm cảnh giữa lưng trời
Hồ sen ngát tỏa say mầm ủ
Cụm cúc vàng ươm thoáng nghĩa khơi
Giấc mộng cùng thơ ngần hãy khới
Tình ta với bậu khoái chẳng rời
Chan hòa thắm đượm hoài mong đợi
Cuốn quyện bên nàng gọi thiếp ơi..
Sưu tầm.

LỠ HẸN
Đã hẹn nhưng người bỏ ghé chơi
Mình ta lạc lõng ngắm sao trời
Ly trà một bóng trăng nằm ngủ
Chén tửu bao lần gió dạo khơi
Đợi giữa đìu hiu sầu chẳng dứt
Tìm trong lặng lẽ nhớ không rời
Chàng quên nỡ để buồn trăm mối
Thổn thức đêm trường lệ mãi rơi .
Sưu tầm.
 vntst20183327
HỨA SUÔNG
Hôm nào nhất định muội vào chơi
Uống rượu ngâm thơ giữa đất trời
Chữ ướp men đời say nghĩa ủ
Câu lồng vị ái đượm tình khơi
Cho đầy giấc mộng luôn trào nhớ
Gứi trọn tình yêu chẳng muốn rời
Khổ nỗi đường xa và mạng ảo
Nên đành thất hứa... Vậy chàng ơi!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com