Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

Vui Thơ 1606

 Vui Thơ 1606 (Viễn Tưởng Tiếu Lâm)

Nhà hàng Đức Mẹ vắng cơm chay

Khách đến đông vui hoàng đế* cày

Hoa quả sơn lâm đầy mới lạ

Sang lầu đón Chúa vé cầm tay

Lên cao viếng Phật tuỳ duyên tạ

Xuống núi lành yên cảm thụ ngày

Thoả thích rong chơi vòng thế thái

Tâm hồn rộng mở nhớ hoài hay

Võ Nhật Trường 29.02.2024

*Cua hoàng đế (King Crab): một loại hải sản độc đáo



Vui thơ 1604

 Vui thơ 1064 (CHỮ U)

Khen ai khéo vẽ chữ U

Thầy tu đức Phật đánh đu Thánh hiền

........................................

KHEN cụ tài thao lược tửu quyền

AI thời nghiệp quả hữu nhân duyên

KHÉO bày võng lọng ru đời nguyện

VẼ hoạ Rồng say đáo ngã tiền

CHỮ phước hầu bao gieo ánh thiện

U sầu xứ sở bạc vô niên

THẦY theo định giới công hoài niệm

TU ĐỨC PHẬT ĐÁNH ĐU THÁNH HIỀN

Võ Nhật Trường 29.02.2024



Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

Vui thơ 1603 (MỘNG VIỄN)

 THUNG mộng Tin Lành đếm rễ dâu

LŨNG già mấy lão bạc phơ đầu

LA cà dốc núi leo đồi đấu

VUÔNG vức hồ mây ngắm thạch lầu

NẶNG trí chuông chiều ve điếu tẩu

NỖI buồn ngó Chúa phía tình sâu

SẦU thân sức kiệt niềm riêng giấu

RIÊNG NÚI XANH TRỜI THÁNH PHẬT NGÂU

Võ Nhật Trường 27.02.2024




Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

Vui thơ 1600

 Vui thơ 1600(Hầm Xuyên Núi Hoài Nhơn Quãng Ngãi)

Hang rồng đục đẽo mất bao lâu

Nước nước non non trĩu mái đầu

Vách đá cheo leo chim muốn đậu

Khoan mìn cẩn tắc suốt đêm thâu

Kìa xem ruột phỗng nhiều anh ngó

Đấy chị lao công sốt sắn sầu

Những tưởng thông hành mau có thưởng

An toàn trí vững lánh lo âu

Võ Nhật Trường 26.02.2024



Vui thơ 1598

 Vui thơ 1598

Thăm hang Bạch Hổ ẩn hình

Chùa duyên Sắc Tứ nặng tình Hoài Sơn

.........................................

THĂM thẳm đường lên dốc núi vờn

HANG Hùm tĩnh lặng nỗi cô đơn

BẠCH sư vắng bóng như nhiên tự

HỔ cốt chân tu giải nghiệp tồn

ẨN dật nơi đây linh khí tụ

HÌNH hài bảo tháp chạnh niềm nhơn

CHÙA vàng toạ lạc yên bình khoả

DUYÊN SẮC TỨ NẶNG TÌNH HOÀI SƠN

Võ Nhật Trường 26.02.2024



Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

Vui thơ 1597

 Vui thơ 1597 (TAM GIÁC VÀNG - NGÃ BA VÀNG)

La Vuông đất bạc rừng vàng

Leo đèo xuyên núi tam đàng tựu dinh

.......................................

LA mãi người thương chẳng hẹn trình

VUÔNG tròn thật khó đợi thân chinh

ĐẤT đai ruột thịt nghèo đâu bỏ

BẠC vạn chưa xin nổi mảnh tình

RỪNG núi giăng mây che suối vịnh

VÀNG cây rụng lá cuối mùa xinh

LEO trèo mệt mỏi chồn chân nghỉnh

ĐÈO XUYÊN NÚI TAM ĐÀNG TỰU DINH

Võ Nhật Trường 25.02.2024




Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

Vui thơ 1588

 Vui thơ 1588 (Mừng đón Nhâm Thìn 2024)

Năm mới Rồng xuống phố phường

Khắp nơi sung túc hùng cường tiến lên

.............................................

NĂM Thìn đón Tết rộn ràng hiên

MỚI dạo vòng quanh ngắm cảnh miền

RỒNG đến vinh quang mừng đất Việt

XUỐNG thăm tổ quốc thoả bình yên

PHỐ xinh rộng mở đường thơ vịnh

PHƯỜNG đẹp khang trang phát triển bền

KHẮP chốn dân lành vui khí thiện

NƠI SUNG TÚC HÙNG CƯỜNG TIẾN LÊN

Võ Nhật Trường 18.02.2024



Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2024

Vui thơ 1579

 Vui thơ 1579 (Chúc mừng năm mới)

Đầu năm hái lộc chút lì xì

Tuổi mới thêm mừng chúc tụng ly

Kính lão an khang vui sức khoẻ

Cầu mong hạnh phúc đón xuân thì

Thành công thắng lợi vinh quang mới

Đãi cựu nghênh tân rạng rỡ phi

Thọ phước tài danh đầy đủ cả

Bền tâm vững chí đạo thanh thi

Võ Nhật Trường 11.02.2024



Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024

Vui thơ 1571

 Vui thơ 1571

Trông lên trụ đứng chọc trời

Dập xuống đục lỗ khoái đời hò khoan

.......................................

TRÔNG giống như là cụ bắt thang

LÊN cao chổng vó khẳng khiu càng

TRỤ dài thẳng tắp vươn mình ngạo

ĐỨNG vững kiên cường giữa thế gian

CHỌC xoáy thường xuyên rền rĩ đất

TRỜI thương vất vả đổ cung vàng

DẬP dềnh thợ tuyển đi xây khắp

XUỐNG ĐỤC LỖ KHOÁI ĐỜI HÒ KHOAN

Võ Nhật Trường 06.02.2024