Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Tuyển tập thơ Nhật Trường 27

BUỒN SAO CHẲNG NÓI
ĐÊM qua chưa… mặn nắng ửng ngôi
CHIA tay nhau… bịn rịn mắt môi
LY men cay… nghẹn ngào lứa đôi
BUỒN hanh hao… giọt sầu gắng nguôi
SAO lao đao… để tình héo trôi
CHẲNG lương duyên… cho trầu thắm  vôi
NÓI yêu trao… lặng lẽ nhắc nôi
CHỈ NGHE EM NÍU NHỎ VỀ THÔI
Võ Nhật Trường 30.1.2020
vntst20193086_500
BUỒN NHƯ CÁNH CHUỒN CHUỒN
(Tập tành danh)
Thơ xa thiếu rượu ngẫm thấy buồn
Sang làng thi hữu vắng bóng luôn
Xuân lất phất mưa trên lối ngõ
Hà thành nghe rét buổi lâm duồn
Hiền tài ngấp nghé đi tu nghiệp
Trường xưa tiếp tục việc lưu tồn
Hạnh phúc lâu về sầu riêng cảm
Hân đâu bến lạc tựa cánh chuồn
Võ Nhật Trường 30.1.2020
vntst20193564_500
GIÃ BẠN
Giã bạn chăm lo cái nghiệp nghề
Rỗi rải ghé thăm thi đàn nhe
Có thực ấm no tăng trà đạo
Thơi thản giao lưu cùng hội bè
Mong còn đủ sức khai sáng trí
Lương tháng đến kỳ nhận khỏe re
Góp thêm công đức xây đời sống
Bầu rượu túi thơ vẫn đam mê
Võ Nhật Trường 29.1.2020
vntst20193975_500
TƠ RỐI BỞI YÊU
CON tạo se tơ rối mỏi ngày
ĐƯỜNG đan kéo chỉ dệt vần xoay
VÔ ngôn kết sợi mành duyên ấm
NGẠN nguồn rút ruột trả đời say
KHÁCH tầm mến yêu còn đo giá
ĐÔNG hừng nắng ửng ánh buồn cay
TÂY nghiêng bóng đổ chiều dần tối
TA NHỚ AI MÀ ĐỨNG MÃI ĐÂY
…………………………………..
TA vẫn thương yêu trong mê say
NHỚ kỹ niệm trao những tháng ngày
AI đan dệt sợi mành tơ thắm
MÀ kết suốt đời chẳng đổi thay
ĐỨNG trông đêm sương buông hơi lạnh
MÃI thấy duyên tình tri kỷ lay
ĐÂY giữ bóng hình vương hò hẹn
CON ĐƯỜNG VÔ NGẠN KHÁCH ĐÔNG TÂY
Võ Nhật Trường 29.1.2020
vntst20192754_500
ĐƯỜNG TRẦN CÁT BỤI
(Đường trần gội rửa can qua
Dãi dầu mưa nắng cho ta yêu người)
………………………………..
ĐƯỜNG cát bụi… dấn thân mòn mỏi
TRẦN thế ơi… nhân quả rối bời
GỘI sương gió… oan thán khắp nơi
RỬA tâm thanh… bình an luôn tới
CAN thường dẫu… yên vui phơi phới
QUA gian truân… đổi mới rạng ngời
DÃI môi cười… hạnh phúc thêm tươi
DẦU MƯA NẮNG CHO TA YÊU NGƯỜI
Võ Nhật Trường 28.1.2020
vntst20182429_500
DÂN MẠNH NƯỚC GIÀU
(Áp cú)
Dân là gốc vững bền đất nước
Nước mạnh giàu phát triển từ dân
Dân theo Đảng lao động chuyên cần
Cần chăm chỉ phát huy đổi vận
Vận quốc thái yên bình hạnh phúc
Phúc ấm no đời sống thanh an
An cư lập nghiệp tiến triển dần
Dần đi lên dựng xây chẳng nản
Võ Nhật Trường 27.1.2020
bacho176
TIỄN TẾT CANH TÝ
Ba ngày lễ Tết hai ngày Xuân
Công việc thường niên tiếp nối tuần
Khai trương mở quán trông thời thuận
Cán bộ viên chức luật phải tuân
Làm việc chuyên cần theo qui định
Nghỉ ngơi thư giản đúng giờ thuần
Chúc kinh tế Việt càng tăng trưởng
Nước mạnh dân giàu sống vinh huân
Võ Nhật Trường 27.1.2020
vntst20200024_500
KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
NỬA đời du lãng rèn đạo chương
NGÒI phiêu hứng mộng trải canh trường
BÚT nghiên đàm luân tầm giai hữu
NGỖNG vẽ thêu hoa dệt gấm hường
BAO cuộc thăng trầm qua dâu bể
SINH kiếp điêu linh dấu tranh cường
LỤY nhỏ thương người trong tình ái
MỘT MỐI TƠ TẰM MẤY ĐOẠN VƯƠNG
...................................................
MỘT nỗi u hoài giấc tỉnh say
MỐI thương sâu lắng trăn trở cay
TƠ lòng đan dệt dần khô héo
TẰM cỗi kén trơ mỏi trông ngày
MẤY nẻo chùng chao lần vãn khứ
ĐOẠN trường mờ mịt lối chuyển xoay
VƯƠNG kỷ niệm buồn tình rao vẽ
NỬA NGÒI BÚT NGỖNG BAO SINH LỤY
Võ Nhật Trường 26.1.2020
 vntst20193053_500
LÒNG RỐI
CON tạo se tơ rối mỏi ngày
ĐƯỜNG đan kéo chỉ dệt vần xoay
VÔ ngôn kết sợi mành duyên ấm
NGẠN nguồn rút ruột trả đời say
KHÁCH tầm mến yêu còn đo giá
ĐÔNG hừng nắng ửng ánh buồn cay
TÂY nghiêng bóng đổ chiều dần tối
TA NHỚ AI MÀ ĐỨNG MÃI ĐÂY
Võ Nhật Trường 25.1.2020
vnt20200022_500
THƠ ĐƯỜNG VIỆT
Theo bạn học hỏi đường luật ta
Năm vần tám câu khoái chí mà
Nghĩa hay ý đẹp nghe sung sướng
Tra từ dũa tứ trí thông hà
Xúc cảm dạt dào thêm yêu thích
Đối vận nhịp nhàng tìm lối ra
Xướng họa giao hòa tình thân hữu
Tri kỷ gắn bó thú thơ ca
Võ Nhật Trường 25.1.2020
vntst20192728_500
KHAI BÚT ĐẦU NĂM TÝ
Gừng cay muối mặn mến nhau mà
Tết đến mọi miền vui hát ca
Em khoác áo đẹp chơi phố hội
Anh đón giao thừa kính ông bà
Mừng cho sức khỏe trong năm mới
Gởi lời chúc phúc bạn gần xa
Theo đà phát triển thêm thành đạt
Vững mạnh dựng xây non nước nhà
Võ Nhật Trường 25.1.2020
vntst201947799_500
HOA SẮC DIỄM LÒNG
(Thuận nghịch)
Hoa lòng lịm mê tỏa nồng ân
Nẻo cuốn ngùi thơm hoan ái trần
Hòa giao nhịp khúc êm đềm trỗi
Đượm vui nhạc khỏa nhẹ nhàng ngân
Xa linh lung mờ sương ánh nguyệt
Thắm loang huyền diệu lỏa chan vần
Trà xuân diễm hương bồng mơn cảnh
Ta liễm đắm tình khát sắc nhân
…………………………………
Nhân sắc khát tình đắm liễm ta
Cảnh mơn bồng hương diễm xuân trà
Vần chan lỏa diệu huyền loang thắm
Nguyệt ánh sương mờ lung linh xa
Ngân nhàng nhẹ khỏa nhạc vui đượm
Trỗi đềm êm khúc nhịp giao hòa
Trần ái hoan thơm ngùi cuốn nẻo
Ân nồng tỏa mê lịm lòng hoa.
Võ Nhật Trường 24.1.2020
vntst20192461_500
TẢN MẠN
CÂU chữ văn chương cứ dũa mài
THƠ sống với đời chẳng đổi thay
VIẾT có tri âm vui họa trí
MÃI giữ tình người chớ ngộ sai
CHƯA vẹn đạo hạnh còn trăn trở
TRÒN nghĩa phu thê gởi phận dài
Ý Đảng lòng dân chung như một
MONG HOÀI SỰ NGHIỆP VỮNG TẦM TAY
……………………………………
MONG cùng tri âm xướng họa bày
HOÀI ước bạn hiền thỏa niềm say
SỰ đời đen trắng tâm đón thiện
NGHIỆP đạo luyện rèn trí đổi thay
VỮNG lòng khơi trong giữa dòng đục
TẦM nhìn rộng mở hướng tương lai
TAY trau dồi bút nương nguồn sáng
CÂU THƠ VIẾT MÃI Ý CHƯA TRÒN
Võ Nhật Trường 23/01/2020
vntst20192735_500
MỪNG XUÂN VỀ
Ríu rít xóm thôn én chuyền bầy
Nhà vui đón lộc đầu xuân nay
Rộn rã nhạc vang lầu đài trắng
Chim về xây tổ ấm quanh đây
Trẻ vui già khỏe thêm áo mới
Trời trong nắng ấm ngắm mê say
Dân làng tưng bừng hoa đón tết
Năm mới an khang hạnh phúc đầy
Võ Nhật Trường 23/01/2020
vnt20200045_500
MỘT THOÁNG CỬA LÒ
Ai đến du xuân chốn cửa lò
Đặc sản nổi tiếng món nướng sò
Biển đẹp cát trắng nghe sóng gõ
Lẩu nhanh cá hấp nóng cồn lò
Bên hàng dừa xanh nằm hóng gió
Ngắm dải lều tôn tựa đôn lò
Dạo bước lang thang quanh xóm ngõ
Thoáng chợt bâng khuâng nỗi hẹn hò
Võ Nhật Trường 21/01/2020
vntst20200010_500
THÚ VƯỜN CẢNH
Trồng hoa nuôi bướm thú an nhàn
Rỗi rãi bồi vun mảnh vườn xuân
Vui chơi giải trí ngày thơi thản
Lao động nhẹ nhàng giãn cốt gân
Trông nom uốn nắn cây cành tán
Sửa sang săn sóc cội gốc thân
Trà nước thi thoảng cùng hội bạn
Trồng hoa nuôi bướm thú an nhàn
Võ Nhật Trường 20/01/2020
vntst20190591_500
VƯƠN LÊN
(Chiếc tự)
Vẫn luôn tích cực vượt chính mình
Ươm dần tri thức sáng ngời minh
Ơn cao giáo dục rèn đức trí
Nghĩa đạo hợp thời tỏa lối vinh
Làm người chẳng dễ tròn sau trước
Êm ấm thuận hòa hưởng phúc sinh
Nẻo đời có lắm điều bương chải
Vẫn luôn tích cực vượt chính mình
Võ Nhật Trường 19/01/2020
xuongrong059_500
TẾT NAY…
Bầu cua cờ bạc nát thằng bần
Tết này ta bỏ chẳng chơi lân
Con cái gái trai đôi đứa giỡn
Nhà cửa trông nom đón năm tân
Họ hàng khách khứa dăm ba bận
Xóm giềng gần xa rảnh thăm dần
Vui thú ngày xuân an hưởng phận
Bầu cua cờ bạc nát thằng bần
Võ Nhật Trường 18/01/2020
vntc2018_0423_500
NGỌT ĐƯỜNG
Ngào thơm tiếng ngọt nhớ giọng đường
Ngân mãi ngàn câu vẫn luyến thương
Nhẹ vui thỏa ngát nhiều âm hưởng
Nỗi buồn theo gió thả trời sương
Nói êm dìu dặt trao tâm tưởng
Nghe đằm dịu thắm tỏa vấn vương
Nguồn yêu man mát tràn sung sướng
Niềm tin ấm áp trải miên trường
Võ Nhật Trường 18/01/2020
vntst20192806_500
MÃI YÊU
CHO dẫu thương yêu là dại khờ
TÔI xin trao người trọn niềm mơ
ÉP duyên dang dở tròn câu nợ
NỐT nhạc quyện lòng thắm nong tơ
DÒNG trên bến lở mang nhung nhớ
DƯ âm một thuở mấy mong chờ
LỆ trôi đã nhiều, tình đâu ngỡ
NHỎ XUỐNG THUYỀN ĐỜI KHÓC THÀNH THƠ
Võ Nhật Trường 17/01/2020
vntst20190921_500

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Tuyển tập thơ Nhật Trường 26


NGỢI CA ĐẤT NƯỚC
(Thắng lợi)
Tổ quốc Việt Nam mãi vững bền
Hòa bình độc lập đắp xây nên
Ắt chí quật cường từ gian khó
Nối tiếp truyền thống đã đi lên
Giống nòi tiên Rồng trong máu thịt
Lạc Hồng con cháu quyết trung kiên
Ợi những bạn bè cùng nhau tiến
Tổ quốc Việt Nam mãi vững bền
Võ Nhật Trường 17/01/2020
vntst20194233_500
QUẢNG CÁO NUMBER ONE
(Khoán thủ NUMBER ONE –thơ vui)
Nước nguồn tăng lực sảng khoái ngào
Uống vào sức khỏe bỗng nâng cao
Một lon sung mãn hơn bò mộng
Ba giờ hăng hái tựa sóng trào
En ter mạnh mẽ như gió bão
Rộn rã tinh thần vượt gian lao
ON line công việc suôn sẻ đáo
Em anh vui vẻ gởi câu chào
Võ Nhật Trường 16/01/2020
vntst201947829_500
TÂM GIAO
(Khoán thủ)
Tri kỷ thân quen vẫn lại qua
Ân nghĩa giao tình ấm êm hòa
Mối cảm tâm đồng chẳng câu nệ
Giỡn đùa chê trách tựa lá hoa
i a vô tư hồi vui vẻ
Ai oán dỗi hờn như khúc ca
Oanh liệt khí phách hơn đạn phá
Tri kỷ thân quen vẫn lại qua
Võ Nhật Trường 15/01/2020
vntst201947827_500
TA VÀ NGƯỜI -TƠ RỐI.
Ta hay trách người người trách ta
Ta giận người ta người thương ta
Ta sầu ta vui người cũng lạ
Ta ghét ta ghen người lá hoa
Ta mang lạnh lùng tim si giá
Ta bỏ quên người người hận ta
Ta sống đơn côi người sống khá
Ta lỡ yêu người người tình xa
Võ Nhật Trường 15/01/2020
vntst20193537_500
KHÁCH QUÝ
(Khoán thủ)
Khách quý thân hữu đến thăm nhà
Hân hoan tiếp đón với chung trà
Ái nghĩa thâm tình thêm gắn bó
Chuyện trò rôm rả những xuân qua
Huyên thuyên vui vẻ ngày mưa nắng
Quan tâm sẻ chia việc gần xa
Un ấm trí đời tươi trẻ khỏe
Ý đồng đạo hợp phúc hạnh ta
Võ Nhật Trường 15/01/2020
vntst20190680_500
NHẤT VỢ NHÌ TRỜI
(Thơ vui)
Ngó cảnh vợ yêu thích cần lái
Số lui thắng gấp bở hơi tai
Chìu em, anh phải gắng phụ tài
Canh lề rỏ khổ đâu dám cãi
Ngỏ nhỏ vào ra vừa phải trái
Bánh sau bánh trước vượt dốc lài
Đến đích an toàn yên ấm trải
Nhà vui cửa khóa nhậu rai rai
Võ Nhật Trường 14/01/2020
oto251_500
XUÂN ƯỚC HẸN
THƯƠNG nhớ yêu dấu suốt tháng ngày
NHAU chung hạnh phúc mấy mùa xây
CHẲNG quản không gian chia cách trở
NGẠI ngùng trao gửi từng đắm say
ĐƯỜNG tình ngọt ngào luôn đắp quyện
XA thử thách lòng nghĩa vẹn thay
ĐÓN đợi niềm vui trong năm mới
XUÂN ƯỚC HẸN DUYÊN TA SUM VẦY
Võ Nhật Trường 13/01/2020
hoadep746
DANH THỜI…@
Danh tính mẹ cha đặt khai sinh
Danh tài nổi tiếng lắm quang vinh
Danh ẩn thâm tàng không tỏ lộ
Doanh nhân thương hiệu gắn bên mình
Danh lợi bon chen người tranh đấu
Danh bút thật giả chẳng phân minh
Danh nick* lan tràn đầy mạng ảo
Danh y đức độ ân nghĩa tình
 Võ Nhật Trường 13/01/2020
vntst20191151_500
CHIỀU HẸN
HẸN kề vai mà nao nức lâu
CHIỀU dần phai ngõ vắng hong rầu
NAY chồn chân lững thững ngóng đâu
SAO lang thang ngó bóng cau trầu
CHƯA cầm tay đà trao đắm câu
THẤY áng mây lãng đãng xanh mầu
EM người yêu, anh hằng ước khâu
GIÓ ĐÌU HIU LÒNG BỖNG ÂU SẦU
Võ Nhật Trường 12/01/2020
vntc2018_0336_500
ĐẠO NGHĨA.
Chẳng thể đeo hoài mộng ngàn năm
Đời ai cũng trải lắm thăng trầm
Hãy để kỹ niệm về êm ấm
Chôn vùi kí ức đẫm đau dầm
Chân trời phía trước luôn rộng mở
Chọn lựa con đường sáng tùy tâm
Hợp tan ngắn dài như số phận
Nợ duyên tri kỷ nghĩa đạo tầm.
Võ Nhật Trường 11/01/2020
vntst20185198_500
GỞI TRAO
(Khoán)
THƯƠNG yêu hò hẹn gởi trao lời
NHAU nhảu canh chày thổn thức lơi
CỞI mở tâm hồn thoang thoảng đợi
ÁO ai phấp phới tựa lưng trời
LÀM duyên nũng nịu câu tình ới
QUÀ đáp ân cần lẽ nào vơi
ĐÊM sương hiên lạnh gió vờn thổi
KHUYA CHẲNG RÕ HAY LÀ ĐÁNH RƠI
Võ Nhật Trường 11/01/2020
vntst20191428_500
CHUNG TAY VÌ TƯƠNG LAI
(Khoán thủ)
Phận dân tựa thuyền trên dòng nước
Hay sống hài hòa từng nhịp bước
Ập bão giông đời cố sở xoay
Nhàn yên thái bình cầu mong phước
Dâng hiến tuổi trẻ đắp dựng xây
Ân cần tình người đong sau trước
Nghĩa cả chung tay vì tương lai
Phận dân tựa thuyền trên dòng nước
Võ Nhật Trường  10/01/2020
vntc2018_0366_500
VỊNH KIM ĐỒNG HỒ
Tựa đít quay đầu trúng chín giờ
Đôi kim đồng tâm giữ cột cờ
Ngắn dài em anh như duyên nợ
Góc tạm chia vuông tại điểm gờ
Mập mạp leo trèo nghe mệt thở
Dáng mỏng thanh mảnh lại hơn cơ
Ngày hai bốn bận vòng xoay trở
Mỗi tội thân chàng lẽo đẽo phờ
Võ Nhật Trường  09/01/2020
vnt09.1.2020_500
SÁNG TẠO
(Khoán thủ SÁNG TẠO)
Sức sống mới tràn dâng nhịp khởi
Áng tuệ khai trí mở bừng khơi
Năng động, soi sáng tạo bước đời
Gắng vun đắp miệt mài bồi xới
Trong gian khó dựng xây vươn tới
Ạch qua đi, thành tựu rạng ngời
Ong vàng chăm chỉ nghiệp thêm tươi
Sức sống mới tràn dâng nhịp khởi
Võ Nhật Trường  08/01/2020
ntst20160523
YÊU MÃI - MÃI YÊU
(Mừng 2020)
Hai ngọn lửa bập bùng đầu năm mới
Không giờ rồi thao thức nhớ xuân tươi
Hai núi đôi phập phồng cháy nồng môi
Không gian đó… dịu trôi xua đêm tối
Hai ánh mắt… giao thoa trao đấm đuối
Không xa nhau… quyện quấn chẳng nỡ rời
Hai tâm hồn tha thiết mãi có đôi
Không chia lìa dấu yêu ngoài trăm tuổi
Võ Nhật Trường  08/01/2020
vntst20183601_500
Yêu Mãi - Mãi Yêu
 (Mừng 2020)
Hai ngọn lửa bập bùng năm mới
Không giờ rồi thao thức xuân tươi
Hai núi đôi phập phồng cháy môi
Không gian đó… trỗi xua đêm tối
Hai hố mắt… ngao du đấm đuối
Không xa nhau… quyện quấn chẳng rời
Hai tâm hồn tha thiết chung đôi
Không lìa chia dấu yêu muôn lối
Võ Nhật Trường  08/01/2020
hoadep758_500
BẾN BƠ VƠ
Huyền thoại nơi đâu để ngóng chờ
Hoài trông bóng ảo từng cơn mơ
Hứa hẹn thời gian trôi nức nở
Hoang hoải trầm tư thuở đó giờ
Hạ tàn Thu qua Đông Xuân nhớ
Hồn mây lối gió bến bơ vơ
Hiu hắt đèn khuya thầm than thở
Hẻm vắng sầu tăm lặng thẫn thờ
Võ Nhật Trường  07/01/2020
vntst20192298_500
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN
Đầu xuân kính chúc tới mọi người
Đậm đà sức khỏe sống vui tươi
Đón Tết vinh hoa phú quý đến
Đầm ấm gia đình hạnh phúc cười
Đạt thành tâm nguyện hoài mong đợi
Đức độ thanh tao tỏa rạng ngời
Đoàn kết yêu thương nâng bước tiến
Đạo nghĩa hòa đồng khắp muôn nơi
Võ Nhật Trường  06/01/2020
hoadep749
VỢ VÀ THƠ (thơ vui)
Nương tử trao tình hẹn tứ thơ
Nghe dạ râm ran nỗi đợi chờ
Ngứa ngáy leng keng sao chịu nở
Ngọ ngậy liên hồi cứng quay đơ
Nuốt vội hơi men tìm cách sở
Nửa cuộc phong trần uể oải đờ
Ngẫm nghĩ tội mình chưa trọn nợ
Ngại ngần khổ bởi… dại lơ ngơ.
Võ Nhật Trường 05/01/2019
vntst20192416_500
TƯỢNG ĐÀI
(Khoán thủ)
Tượng đài bất khuất giữa đất trời
Ấp ủ hào hùng đã một thời
Mang niềm kiêu hãnh mặc mưa nắng
Gìn giữ khí tiết tự bao đời
Ươm tình sông núi muôn người kính
Ơn đức nghĩa nhân tỏa sáng ngời
Như tấm gương soi truyền thế hệ
Giàu đẹp tâm hồn, sống gắng noi…
Võ Nhật Trường 05/01/2019
nt20180075_500

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Tuyển tập thơ Nhật Trường 25

BÁC HỒ
(Khoán thủ)
Tư tưởng sáng ngời chiếu non sông
Ấm áp tình thương, trí tuệ rồng
Một đấng vĩ nhân tâm đức rộng
Ghi danh thế giới nhiều chiến công
Ươm “đường kách mệnh” khai mở lối
Ơn người kết nối triệu tấm lòng
Nghĩa đạo toàn dân luôn kính nhớ
Gương đời con cháu mãi khắc trông
Võ Nhật Trường 04/01/2019
vntst20185290_500
TRẦM HƯƠNG
Trầm hương rơi khẽ nhớ Trường hâm
Bầm luôn héo úa nỗi buồn lâm
Tim thường nhỏ nhẽ đợi tìm thương
Tầm rông diễm chí gợn rồng tâm
Ngầm lo dũa ý giữa lò ngâm
Chầm đen hiu hắt ánh đèn châm
Cầm nghiên quện tứ sóng nghiền câm
Đẩm rồ lưu luyến ái đổ rầm
Võ Nhật Trường 03/01/2019

TRẦM HƯƠNG 2
Trầm hương lơi khẽ nhớ Trường hâm
Bầm luôn héo úa nỗi buồn lâm
Cầm tuông đẵm ướt tủi tuồng câm
Tầm rông diễm chí gợn rồng tâm
Ngầm ho dũa ý giữa hò ngâm
Thầm tinh luyện tứ đãnh tình thâm
Chầm đen hiu hắt ánh đèn châm
Dậm điền ủ rũ sắc diện đầm
Võ Nhật Trường 03/01/2019

mythuat325_500
DUYÊN NGHIỆP
Theo học sách vở chất đầy nhà
Vận dụng sáng tạo khổ thây ma
Chăm rèn thành thạo còn lúc vướng
Hiểu sâu biết rộng cân não sà
Giáo sư tiến sĩ nguyên cứu luận
Công nhân nông dân mồ hôi sa
Nghiệp nghề trí tuệ nương số phận
Kinh nghiệm thông minh… đánh đố ta.
Võ Nhật Trường 03/01/2019
44vietnamanhhung2
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
NĂM khởi mừng chúc tới bạn bè
MỚI thêm vui khỏe vững nghiệp nghề
HẠNH đức sâu dày ươm trí tuệ
PHÚC mãn gia viên thọ sắc kề
BÌNH yên no ấm đời thịnh vượng
AN hưởng thảnh thơi sức mãnh tề
ĐẾN Tết lộc phước tràn tươi trẻ
NGÀY XUÂN VINH HOA PHÚ QUÝ VỀ
Võ Nhật Trường 02/01/2019
vntst20190201_500
THƯƠNG BINH*
(Khoán thủ chiếc tự)
T rải qua gian khó thời lính chiến
H òa bình hội về mừng đoàn viên
ƯƠ c mong bè bạn lòng thắm thiết
NG hĩa tình đồng chí vững thành kiền
B uông bỏ khổ đau ngày cống hiến
I n đời đất mẹ giống rồng Tiên
N ối rộng vòng tay xây dựng nước
H ạnh phúc an khang hưởng thọ tiền
Võ Nhật Trường 02/01/2019
vntst20184427_500
THÁNH GIÓNG
(Khoán thủ chiếc tự)
Thân đời lận đận lúc tuổi thơ
Học hành chưa thông mãi cậy nhờ
Anh nghe tin giặc tràn sông núi
Nỗi lòng dũng mãnh dựng ngọn cờ
Hét vang sấm dậy vươn mình lớn
Gậy tre ngựa sắt quét hung đồ
In bao chiến công thù khiếp sợ
Ong đầu lũ cướp đuổi xa bờ
Võ Nhật Trường 01/01/2019
 vntst201947789_500
MÔNG LUNG
Đêm buông thầm lặng ánh trăng sao
Khung trời bình yên điểm ngọt ngào
Lưu luyến canh chày khuya đàm đạo
Nhung nhớ khoảng khắc dịu dàng nao
Gió lay man mát người tỉnh táo
Sương rơi lành lạnh thoảng hồn chao
Một thoáng mông lung khu vườn ảo
Suốt đời xanh ngát buổi hôm nào
Võ Nhật Trường 01/01/2019
vntst20192612_500
DẠO CHỢ
Thiên hạ lời rao cũng đủ mầu
Người mua kẻ bán  cứ xôn xao
Đắt rẻ trả treo hoài huyên náo
Được mất khen chê mấy tỏ nào
Dạo quanh lối chợ nghe mời hảo
Dừng chân chọn lựa giá thuận trao
Tin tưởng lần sau còn lại đáo
Mếch lòng thôi kệ, dại trót khao
Võ Nhật Trường 31/12/2019
vntst20183861_500
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Bá pháp VÕ GIÁP* mấy kẻ lường
Bày binh bố trận tựa thể gương
Bao hàm đạo lý trong vạn tượng
Biến ảo càn khôn địch khiếp nhường
Bình định thiên hạ vang danh tướng
Biên cương đất nước vững thành tường
Bộ kinh lưu truyền hậu thế hưởng
Biệt khuất cõi đời mãi tiếc thương
Võ Nhật Trường 31/12/2019
vonguyengiap001_500
LÃNG ĐÃNG SẦU
Tâm giao ghé bến nối vận thơ
Tri kỷ cảm thông cái nỗi khờ
Tình duyên lãng đãng sầu dang dở
Thương cách đôi đàng nặng trĩu trơ
Thường hay mến mộ âm thầm nhớ
Thỉnh thoảng đến trông vắng lặng chờ
Trầm ngâm trách phận buồn rơi vỡ
Thấm thía canh đời lẻ bóng ngơ
Võ Nhật Trường 31/12/2019
vonhattruong2019027_500
ĐÓN TẾT
(Khoán thủ chiếc tự Mừng 365 ngày)
Mừng vui đợi Tết về khắp nơi
Ba miền hân hoan rộn tiếng cười
Sáu chậu hoa xuân bày ngõ đợi
Năm mới đón chào bạn tới chơi
Nhà cửa trang hoàng thêm lộng lẫy
Giờ phút giao thừa ấm tình người
À mâm ngũ quả dâng tiên tổ
Yêu thương phúc hạnh đến với đời
Võ Nhật Trường 31/12/2019
vntst20190355_500
ĐƯỜNG TƯƠNG LAI
Cao nhân ắt có cao nhân trị
Bể học khai thông bể học khai
Xưa người mở lối xưa người mở
Chập chững bước đi chập chững đi
Trí tuệ vô biên lần bước tiến
Công ơn ghi khắc công ơn ghi
Đất nước tương lai cần phát triển
Đổi mới bảo tồn vẫn từng giây
Võ Nhật Trường 30/12/2019
vntst20184579_500
LƯƠNG…!?
Móc ví nhìn thử được nhiu bồ*
May mắn khấm khá vẫn chưa khô
Mỗi tháng nhận lương đủ dùng đỡ
Mua sắm dè sẻn chẳng hám vồ
Mọi thứ chi li cần toan tính
Mong còn dư giả để dành đô
Mối lo túng thiếu bệnh đau khổ
Muốn có vợ hiền san sẻ cho
Võ Nhật Trường 29/12/2019
ntst20171278
CHUYỆN NHẬU LON
Vui cười ngẫm nghĩ chuyện nhậu lon
Lính trẻ kính quan hẳn phải lòn
Gái ửng má hồng, kêu đội nón
Khoản đãi rai rai mời mọc giòn
Khi hăng tung hê nghe ngọt lỏn
Lừ đừ lè nhè kiếm chốn on
Xỉn say xích mích quăng chưởi lọn
Ôi đời kiêng cử bớt ghiền lon.
Võ Nhật Trường 29/12/2019
vntst20185138_500
VÔ CÙNG (VUI)
Yêu em đến vô cùng
Để giọt sầu nhẹ bung
Xa rã rời buồn nũng
Tình len đắng bão bùng
Iu ấp đợi tương phùng
Mong tháng ngày hòa chung
Quây quần duyên loan phụng
Cho niệm ước hoài sung
Võ Nhật Trường 29/12/2019
vntst20190897_500
TẬP CHẤM THƠ
Tụ hội vào thơ chuẩn chưa này
Bốn trăm diễm ý nghĩa lời hay
200 50 thủ pháp tròn vẹn thỏa
Hai trăm cấu tứ độc lạ bày
Trăm 5mươi xúc cảm hợp thời vận
Điểm cộng bù trừ thêm mê say
Hành vân lưu thủy như dòng chảy
Tuyệt phẩm thi ca thể loại gì…
Võ Nhật Trường 28/12/2019
vntst20192860_500
MỪNG XUÂN
(Khoán thủ chiếc tự)
Mừng đón xuân về khắp muôn phương
Ừ hoa ừ lá noãn xanh vườn
Nảy lộc đâm chồi cây tốt vượng
Gặp thời nắng dịu ấm thêm hương
Xuân tết gia đình vui hạnh phúc
Un tình nghĩa vẹn kết yêu thương
Ân sinh dưỡng dục cháu con kính
Năm mới thọ đời tăng tuổi chương
Võ Nhật Trường 28/12/2019
vntst20190036_500
SUNRISE (BÌNH MINH)
(Khoán thủ chiếc tự)
S áng noãn chân trời buổi hừng đông
U n đỏ vành dương chiếu ánh hồng
N hững con sóng xô bờ biển rộng
R ù rì gió mát trải mênh mông
I n bóng mây xanh lồng đáy nước
S e se sương sớm nổi bềnh bồng
E ’n đảo lượn chao ngày mới đến
Sáng noãn chân trời buổi hừng đông
Võ Nhật Trường 28/12/2019
vntst20192887_500
Ê Ẩm...
Ê đầu nhức óc bởi vì thơ
Xỉn xỉn say say lại vu vơ
Sức người gian nan cùng sông núi
Đội đất vá trời ngỡ tưởng mơ
Góp góp gom gom ngày tí tí
Tích cóp dần dần cũng thấm đờ
Hy vọng tuổi đời còn hưởng thọ
Tiếng luận lời bàn tạm gác lơ
Võ Nhật Trường 27/12/2019
vntst20192556_500
MÙA KIỂM TRA
(Khoán thủ chiếc tự)
K ỳ thi kiểm tra tấp cập kề
I n dấu kỷ niệm những rộn rề
Ể m ê công việc căng đầu trẻ
M uôn trùng vất vả vắt óc đề
T hoảng vui bắt gặp câu hỏi dễ
R ùng rình bởi vấp phải khó nề
A u lo ngóng chờ tin kết quả
Vẫn mong khải hoàng thỏa niềm mê
Võ Nhật Trường 27.12.2019
vntst20190837_500