Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 360

LỜI KHUYÊN
Mẹ tớ bảo rằng hãy bỏ thơ
Làm thơ Nhìn riết thành người khờ
Rồi những nỗi buồn mơ với mộng
Đem về ngồi ghép những ngẩn ngơ
Mẹ tớ bảo rằng cuộc đời mình
Không như bướm lượn giấc mơ xinh
Hoa tình không nở trên giấy bút
Ngồi ngắm trăng mơ bảo mộng tình
Mẹ bảo cuộc đời Những giấc mơ
Đẹp xinh như hoa Bướm đợi chờ
Duyên tình rất đẹp toàn hư ảo
Cuộc đời thì sỹ sống như mơ
Tớ về tớ viết bài thơ tình
Của người thì sỹ rất đẹp xinh
Đem tặng nhân gian cho họ đọc
Thiên hạ cùng nhau giấc mộng tình
Sưu tầm.
 vntst20182370_500
SAY TRĂNG
Trăng tròn trên đỉnh trời
Cây im lìm ủ bóng,
Luống hoa sương ướt đẫm
Như là vừa tắm trăng...
Những hơi thở của đêm
Lặng thầm dường tan biến
Hồn người như chết lịm
Rồi tan vào thinh không...
Tiếng cú buồn hờn trăng
Từ cõi nào vọng đến
Xa xa gà gáy sảng
Ngỡ như ngày gần qua...
Đêm buồn đêm ngẩn ngơ
Trăng sáng nên trăng lạnh
Chén trà trăng lóng lánh
Ngai ngái mùi hoang vu...
Thơ chẳng phải là thơ
Nhạc cũng không là nhạc
Trời thôi miên đêm vắng
Nên nỗi lòng chơi vơi....
Sưu tầm.

VẪN LÀ…
Vẫn ngày xưa đó, ngày xưa…
Tình còn xuân trẻ, em chưa biết gì
Đón đưa hai buổi về đi
Rúc rích cười nói, thầm thì tiếng thương.
Vẫn là em giữa nắng vàng
Tung tăng cánh bướm khẽ khàng niềm yêu
Ngẩn ngơ ai ngắm dáng kiều
Để hồn mê mẩn liêu xiêu tình hồng.
Vẫn là ước hẹn dưới trăng
Thề non hẹn biển thủy chung mãi hoài
Quyết thành duyên nợ một đôi
Dẫu là bão táp giông sôi mặc lòng.
Ngày xưa em chưa qua sông
Nên nào hiểu chữ “cách lòng” đớn đau…
Sưu tầm.
 vntst20182364_500
TÔNG XE BỎ CHẠY
Ý thức nhiều tay tệ vô cùng
Đi đường phá luật khiến người run
Vượt qua đèn đỏ đâm càn bậy
Ngã xuống chân què tội nghiệp hung
Đã thế rồ ga liều té chạy
Vậy nhưng quả báo vẫn theo lùng
Mười hai ngày lẻ còng tay bập
Khó thoát lưới trời đã định khung
Sưu tầm.

QUÂN ĐỘI VIỆT NAM
Ba tư chiến sỹ buổi đầu tiên
Phát triển đi lên dưới trận tiền
Tuổi trẻ kỹ năng luôn thiện chiến
Làm nên lịch sử trận Điện Biên.
Điện Biên lan tỏa đến ba miền
Tướng Giáp cầm quân giỏi lại hiền
Chiến lược tầm nhìn xa biểu hiện
Trung thành Tổ quốc thật vô biên .
Vô biên thế giới phục lăn liền
Chẳng giống thời nay lắm võ biền
Quyền lực tiền tài bao kẻ nghiện
Dân cầu đất nước mãi bình yên .
Sưu tầm.
 vntst20183702_500
NHỚ...
Buốt cả màn đêm một cõi buồn
Âm thầm giọt nhớ não nùng tuôn
Phô thần thái cũ trăng huyền hẹn
Chở nỗi niềm riêng gió nhẹ luồn
Dẫu cảnh trùng dương nào dịu sóng
Nhưng hình cố quận vẫn tròn khuôn
Trời khuya lạnh lẽo...Nguồn thơ chảy...
Buốt cả màn đêm một cõi buồn...
Sưu tầm.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT.....
Kính thưa toàn thể bà con
Những người đã ngủ hay còn trong chăn
Năm nay thời tiết khó khăn
Rét không thể tưởng làm ..xoăn hết hàng
Ra đường khăn cổ nhớ quàng
Đi chơi chớ.. lộn vào làng.. người ta
Nghĩa là chớ có đi xa
Loanh quanh một tý về nhà cho mau
Kẻo không cảm gió bệnh đau
Người thân lại phải thay nhau chăm mình
Sau màn chào hỏi thân tình
Giờ xin điểm tới tình hình vài nơi
Sa Pa hiện có tuyết rơi
Còn khu Đà Lạt ngập trời là mưa
Bến Tre xứ sở trồng dừa
Mấy anh rét thụt cả ..dưa vào rồi
Lạng Sơn cũng thế mà thôi
Mấy cô rét vẹo cả.. xôi lẫn bòng
Rét lan đến tận Hải phòng
Có bà lạnh quá nằm trùm chăn lên
Lại bắt chồng phải nằm trên
Để cho mụ ấm ...vẫn rên hừ hừ
Hôm qua đài báo thứ tư
Nghe đâu còn rét hơn như thế này
Đồn rằng Hà Nội có tay
Rét không chịu nổi cầm ngay can dầu
Dội luôn một phát lên đầu
Xong châm mồi lửa mong cầu ấm hơn
Thân như ngọn đuốc chập chờn
Ấm ơi là ấm lửa vờn tứ thân
Đến khi ngọn lửa tắt dần
Mọi người chạy đến toàn phần cháy đen
Vậy nên nhắn nhủ anh em
Bà con cô bác người quen ba miền
Rét là chuyện của thiên nhiên
Lạnh thì tối đến nằm yên trong nhà
Đàn ông giữ ấm ..cặp cà
Nữ thì giữ ấm.... bàn là ...ô kê
Cặp nào mà muốn thả dê
Đợi trời nắng ấm tìm về... hãy phang
Kính thưa toàn thể... dân làng
Bản tin kết thúc xin tràng pháo tay !!!
Sưu tầm.
 vntst20184174_500
SÚNG ĐẠN CÙNG QUÂN HÀNH
Quân hành súng đạn vững cùng đeo
Chất tải gò lưng cõng vượt đèo
Gió thổi vờn bay người nghiêng vẹo
Sương là lấp phủ mặt nhìn theo
Chà mưa chẳng ngại rèn quen khéo
Cuốn bụi đâu sờn dẫu phỉnh teo
Mãnh liệt binh đoàn qua các nẻo
Anh hùng dũng cảm dạ ràng treo
Sưu tầm.

KÝ ỨC CHIẾN TRANH
Vững bước quân hành súng đạn đeo
Ngày đêm vất vả vượt qua đèo
Vi vu khúc hát vang rừng gọi
Rộn rã muôn lời vọng suối reo
Nắng dội mưa dầm thân thể mệt
Sương lòa giá buốt dạ dày teo
Anh hùng dũng cảm tinh thần thép
Tổ Quốc vinh danh vạn kiếp theo
Sưu tầm.

TỔ QUỐC LÀ ĐÂY.
Tổ quốc trong anh giữa đất trời
Xuyên rừng vượt núi giữ ngàn khơi
Đầu phai buổi hạ ngoài biên giới
Áo bạc ngày đông cuối nẻo đồi
Để những thôn phường say giấc ngủ
Cho từng cháu nhỏ thỏa đùa chơi
Dù muôn vạn khó nào đâu quản
Súng chắc trên tay vẫn chẳng rời.
Sưu tầm.
 vntst20184037_500
TIẾC LÀ 2
Tiếc là tình đã xa bay
Thôi đừng gắng gượng trượt dài đường yêu!
Chim còn giấu mỏ trong chiều
Ngậm sầu nuốt tủi búa rìu giăng giăng
Tiếc là tim lại đóng băng
Trăm năm giá lạnh nợ nần đòi oan
Lửa ai mới nhóm vội tàn?
Chuyện tình chim chuột hở hang góc trời
Tiếc là đường vắng mồ côi
Hoa vàng rụng cánh cho tơi tả lòng
Ngày em khăn gói theo chồng
Hoang vu ngọn gió mùa đông neo hồn
Tiếc là dáng điệu thon thon
Mặc ta ngơ ngẩn mỏi mòn chênh vênh
Cung đàn dạo ấy lênh đênh
Buông chi nốt nhạc bồng bềnh khói mây
Tiếc là mất một vòng tay
Ấp ôm , ôm ấp sông dài , non cao...
Nụ hôn vụng dại ngày nào?
Mùi hương son phấn rơi vào hư không
Tiếc là cải đã trổ bông
Cánh đồng trinh nữ lưng ong đâu rồi?
Ta về lượm lặt phai phôi
Run run bần bật bờ môi đẫm sầu
Sưu tầm.

NGÀN SEN
Ngàn sen đượm nõn mọc vươn dài
Ngan ngát hương trời tỏa láng lai
Nước bạc triền miên hoài mãi thắm
Trăng vàng rộn rã chẳng hề phai
Đều luôn rạng rỡ hồi mưa đến
Vẫn mãi êm đềm buổi tiết khai
Phụng hiến cho đời thanh khiết ngọc
Nhành hoa giống thể nụ trang đài
……………………..
Nhành hoa giống thể nụ trang đài
Sức trỗi vươn ngời tựa mãn khai
Dẫu gió giông về đâu chịu ngã
Cho trời bão đến cũng nào phai
Loan rằng điệu diễm hồng ân tới
Hiện chỉ hương ngời Phật tổ lai
Ngập giữa bùn đen hồn vẫn rạng
Ngàn sen đượm nõn mọc vươn dài
Sưu tầm.
 vntst20183876_500
NGƯ PHỦ
Bên dòng kệ thảy sóng vờn lay
Lão hủ điềm nhiên mặc tối ngày
Dõi mắt coi chiều con nước chảy
Xoay chèo lượn dải ánh thiều thay
Thuyền bơi mép vực non bồng ấy
Cốc giỡn bờ khe thuỷ nhược này
Để lúc bình minh vùng thức dậy
Nghe đời rạng rỡ với nồng say.
Sưu tầm.

GƯƠM HỒ
Gió thoảng ven hồ liễu nhẹ lay
Sầu lan cảnh vắng đã bao ngày
Hôm nào cũng đợi tình đâu thấy
Thuở nọ luôn chờ nghĩa khác thay
Bóng ngả rơi choàng phai chỗ ấy
Hình nghiêng đổ lé nhạt nơi này
Nồng yêu đượm ái mà như vậy
Ấp ủ trong hồn mộng vẫn say
Sưu tầm.

TRỜI HÈ
Khóm trúc ven hồ khỏa nhẹ lay
Đầm sen cạn nước trải bao ngày
Mơ chiều ước vẫn dòng kênh chảy
Nhớ buổi mong hoài cảnh sắc thay
Bướm liệng rầu hôm buồn nẻo ấy
Chuồn bay đỏ cánh khổ nơi này
Hôm về nắng Hạ còn chan vẫy
Gió thổi đưa hồn dỗ giấc say
Sưu tầm.
 vntst20184167_500
HOÀNG HÔN
Rặng liễu nghiêng mình bởi gió lay
Hoàng hôn giục tối phủ sang ngày
Lưng trời cánh nhạn còn đang vẫy
Mặt nước con thuyền hẳn đã thay
Lặng lẽ chăng dòng buông ngả ấy
Trầm ngâm dệt lưới ở phương này
Sương vờn gặp tiết triều dâng nẩy
Rã rượi trăng vàng khoả sóng say!
Sưu tầm.

TRỐNG TRẢI
Nghe hồn trống trải giọt buồn lay
Cảnh xoã hoàng hôn lại tiếp ngày
Gió vãng sau thềm ngơ ngẩn vậy
Mưa lùa trước cửa lạnh lùng thay
Hình như họ lãng tình thương ấy
Có lẽ chàng quên mộng cảm này
Lấp lửng trăng thề đang trỗi dậy
Yêu người vạn kiếp vẫn hoài say.
Sưu tầm.

CHIỀU ĐÔNG
Bên dòng nhược thuỷ bóng chiều say
Lặng ngắm tà buông diễm cảnh này
Núi thẫm vươn mình thong thả vậy
Mây vàng trải dáng miệt mài thay
Tầm đôi giọng hoẵng vui đầu ráy
Giã bạn lời quyên thảm cuối ngày
Chuyển nhịp bơi chèo nghe cá quẫy
Khoang thuyền lộng lẫy ánh hồng lay...
Sưu tầm.
vntst20183670_500
TRĂNG THỀ
Những buổi trăng tà bạn đắm say
Vần thơ xướng hoạ ngỏ tâm này
Cùng mây nhẹ lướt hồ sen vẫy
Với liễu êm đùa cọng cỏ thay
Đất tỵ hồng nhan gài thả bẫy
Trời ghen lãng tử tiếp lan ngày
Muôn trùng nỗi khổ vùi chôn đáy
Giữ một câu nguyền suốt chẳng lay
Sưu tầm.

Bợm Tham
Nẫu cảnh nhân trần lắm bợm tham
Tài ăn khéo ngủ biếng tay làm
Bao người bỡn mặt hèn câm chịu
Mấy kẻ trêu mày nhục nín cam
Trộm chó đâu màng chi vấy mực
Lừa dê há ngại dẫu hoen chàm
Vì gian mới gặp nhiều tai ách
Bức tử treo đời chốn ngục giam
Sưu tầm.

CUỘC BÃO GIÔNG
Gió trở tiêu điều cuộc bão giông
Người ta lặng lẽ bước theo chồng
Trơ nhìn cánh phượng bên dòng lũ
Lặng dõi con đò cuối ngả sông
Kỷ niệm mang về tim xót ngã
Ân tình trả lại mắt buồn trông
Thời gian bạc bẽo người quên hết
Bỏ mặc mình ai giữa cánh đồng...
Sưu tầm.
 vntst20182295_500
DỞ PHẬN
Đã chuyển giao mùa lạnh gió đông
Giờ em bạc bẽo sánh vai chồng
Vườn quen lạnh lẽo trơ bờ chuối
Hẻm cũ tiêu điều thẹn bến sông
Mắt hững hờ nheo phờ phạc phủ
Tim rầu rĩ kẹt mỏi mòn trông
Tình xưa nghĩa nặng chưa thề thốt
Dở phận buồn hưu chốn giữa đồng...!!!
Sưu tầm.

BIỆT LY
Em đành trở bước giữa chiều giông
Phụ nghĩa chàng ơi phải lấy chồng
Khiến hững hờ xưa nhiều tủi phận
Thêm nhòe nhoẹt cũ lắm buồn sông
Vì đâu ước nguyện giờ tan vỡ
Có phải ân thề đã rụi trông
Mỗi phút dần xa vòng kỷ niệm
Làm cho trí não lạnh hơn đồng
Sưu tầm.

UỐNG RƯỢU TRÊN SÔNG
Ta rót ly đầy đổ xuống sông
Ơi nè Hà Bá uống cùng không
Trên đồng cạn nước cò say cá
Dưới mái đầy ngô vẹt thích lồng
Tối mắt nằm canh giờ trướng bụng
Căng diều đứng đợi phút khoe lông
Bềnh bồng theo gió trăng như ngọc
Rượu ngấm trông ta tựa hóa rồng
Sưu tầm.
vntst20182477_500
TẶNG ANH – NGƯỜI CHIẾN SĨ
Lại một đêm … đêm trăng sáng trong ngần
Tròn vành vạnh … nhìn xa gần quạnh vắng
Màn mây xám … bủa dọc ngang nằng nặng
Cánh chim trời … mải miết vẫn còn bay
Giữa xô bồ … cuộc sống … có ai hay
Đi đến đến đi … quên ngày biệt tháng
Tình riêng gác … có bao giờ lãng mạn
Chút nồng nàn … hơi ấm thoáng ngày xuân
Mai chưa tàn … lòng lưu luyến bâng khuâng
Chân vội bước … cho tần ngần xa nhớ
Người đưa tiễn … đã quen rồi trăn trở
Uống cuộc tình … trong duyên nợ cách xa
Lại hẹn xuân … điệp khúc nhé tình ta
Sao thương quá … mãi bôn ba người hỡi
Vì đất nước … vì quê hương đang đợi
Sóng gió đời … sông nước với ngàn mây
Cao quý thay … người lính cả đêm ngày
Trong thầm lặng … vẫn miệt mài canh giữ
Nơi biên cương … địa đầu con sóng dữ
Cho ngọt lành … cho mọi thứ an yên
Trăng đêm nay … trăng sáng khắp mọi miền
Ta muốn viết … tặng riêng người chiến sĩ
Bài thơ nhé … đơn sơ và giản dị
Dỗ giấc về … trong thầm thỉ đêm đêm.
Sưu tầm.

Giọt Lệ Thầm
Ngọn bấc đông lùa lạnh buốt thân
Hồn kêu giấc mỏi đã bao lần
Tường ngăn kín cửa mờ khuôn ngọc
Lũy chắn phong đời bạc thức vân
Đợi cánh chim hồng xa vạn nẻo
Chờ cung lá thắm dệt đôi vần
Nhìn sao tắt rụng miền trăng úa
Lệ bỗng tuôn thầm gọi cố nhân.
Sưu tầm.
 vntst20182468_500
Họa giọt lệ thầm
Đông về gió thổi buốt toàn thân
Trở giấc trong đêm đã mấy lần
Cửa đóng then cài giam vóc ngọc
Phòng đơn gối chiếc lạnh hồn vân
Chim hồng vẫn đó bay muôn nẻo
Lá thắm còn đây đợi cuối vần
Lắng ngắm trăng vàng soi cỏ mục
Âm thầm lệ chảy khóc than thân
Sưu tầm.

Dấu Xưa
Tường hoang lạnh lẽo gió mưa cài
Khép cửa buông màng chạnh nhớ ai
Gấm lụa khôn cầm chân lữ khách
Vàng son khó giữ gót trang đài
Từng khi nốt nhạc mòn dư ảnh
Những lúc cung sầu rũ dáng mai
Cuốc vọng canh gầy thêm khắc khoải
Tầm dương lá phủ nét vân hài
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com