Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 264

GỞI VỀ ĐÂU.
Lặng nhìn đôi mắt hằn sâu.
Thả hồn bay bỗng nổi sầu nhớ ai.
Nhớ ai trong những đêm dài.
Đêm khuya không ngủ nhớ ai nổi buồn.
Có đêm nước mắt trào tuôn.
Con tim buốt giá cô đơn một mình.
Sương đêm nhỏ giọt buồn ên.
Gió khuya lạnh giá ngồi bên hiên nhà.
Nghe xa có tiếng ai ca.
Bài ca thương nhớ thật là buồn thêm.
Đêm khuya vắng vẻ êm đềm.
Giọt sương rơi nhẹ nghe đêm lạnh lùng.
Nổi lòng thêm lại nhớ nhung.
Gởi về xa thẳm muôn trùng yêu thương.
Tình yêu sao quá bất thường
Đến chi vội bỏ vấn vương nổi lòng..
Còn gì đâu nữa mà trông.
Tình yêu chắp cánh bay vòng bay xa.
Giờ còn có một mình ta.
Giở về nơi đó tình xa mất rồi..
Sưu tầm.
 vntst20183737_500
BÀI THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG
Bài thơ tình … Anh viết tặng mùa đông,
Khi ngoài kia … mưa như chồng thêm giá,
Hình như thế … trời mùa đông đến lạ,
Nắng đang vàng … chợt lại ướt mưa sa!
Bài thơ tình … có mây trắng ngang qua,
Như níu lại thu … như chờ xuân tới,
Trên đầu cành … cây bắt đầu thay mới,
Lá cũ mùa nào… giờ hé những non tơ!
Bài thơ tình có mơ ước đơn sơ,
Có những chăn đơn … đợi chờ hơi ấm,
Có lạnh ngoài trời … người đi chẳng thấm,
Lại thấm lạnh người … dõi bước chân xa!
Bài thơ tình … có cả những lời ca,
Đêm trắng hai ta gối đầu thao thức,
Nụ hôn trao nhau … hình như … ma lực,
Khem khép mi chờ… he hé run môi.
Bài thơ tình … có khi dại khi khôn,
Có phút si mê … dập dồn hơi thở,
Se sẽ yêu … thuở ban đầu bỡ ngỡ,
Đong những đợi chờ … đếm tiếng mưa đêm!
Bài thơ tình … có nhung nhớ đầy thêm,
Có giấu khát khao … ngực trào xuân sắc,
Có những đợi chờ … vòng tay siết chặt,
Em nhé đông này … Đông nhớ hai ta…!
Sưu tầm.

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Thu buồn vừa dứt đông sang
Em mang sầu đến nát tan cuộc tình
Để anh ôm mãi chuyện mình
Mùa đông giá lạnh si tình khóc than
Sao em dứt nghĩa phũ phàng
Biệt ly chẳng nói sang ngang lấy chồng
Đông nầy em thắm duyên nồng
Còn anh thì lại chất chồng nổi đau
Lẽ nào tình đã phai màu
Mà không nuốc tiếc nhớ nhau hỡi người
Tiễn em rớt lệ ngậm ngùi
Mà nhìn em bước vui cười bên ai
Trông theo lệ mắt ngấn dài
Làm sao quên được hình hài của em
Ngày nào hẹn ước bên thềm
Đông này mình sẽ ấm êm loan phòng
Thế mà mộng ước anh mong
Người sao dứt bỏ thay lòng quên ngay
Em ơi sao nỡ đọa đày
Cho tình tan vỡ đắng cay thêm buồn
Tình ca anh viết lệ tuôn
Bao giờ đông hết mùa xuân trở về
Người xưa nhớ lại câu thề
Chốn quê ngày ấy quay về bên tôi ..
Sưu tầm.
 cay_dep040
BẾN ĐỢI
ĐÒ lỡ hẹn .....vui vầy xứ lạ
SANG sông rồi chắt đã lìa xa
BỎ quên ngày tháng đậm đà
BẾN xưa soi bóng trăng pha đượm sầu
ĐỢI anh nói một câu rằng nhớ
CHỜ bao ngày trăn trở tim côi
ĐỂ đêm trở giấc bồi hồi
CÂU trao ước hẹn riêng tôi nặng tình
CHUNG gối mộng lòng trinh thầm ước
THỦY triều kia mãi được xuôi dòng
NGẨN người gió thổi bên song
NGƠ ngô giây phút chạnh lòng vấn vương
LỖI nhịp phím cung thương lạc lối
VẦN điệu buồn trôi nổi đường thơ
ĐÒ SANG BỎ BẾN ĐỢI CHỜ
ĐỂ CÂU CHUNG THỦY NGẨN NGƠ LỖI VẦN
Sưu tầm.

CHO ĐI MÙA CỎ ÚA
Em về ngang mùa cỏ úa
Tiếng dế lẻ loi đường chiều
Thơ tình viết chưa kết tủa
Ngưng nghỉ mọc đầy rong rêu
Dấu xưa du ca bàng bạc
Gót hài nương nhẹ chân thon
Bầy chim về đâu ngơ ngác?
Người đi giẫm tuổi lá hờn
Một thời tương tư lá cỏ
Mai kia , mốt nọ bên nhau
Ai ngờ gặt chùm đau khổ?
Tình yêu trả lại trăng sao
Ném xa cái nhìn hoang dại
Xé toang nét chữ duyên đầu
Đá lăn chuỗi cười tê tái
Ngụp lặn mấy mùa bể dâu
Bóng đè è lưng nằng nặng
Cỏ sầu ngấn lệ đồng hoang
Bây giờ chiều mưa xa vắng
Mới hay bong bóng vỡ tan
Duyên thừa là con số thực
Hư vô một cõi đi về
Trò hề cười đau ray rứt
Kéo dài giấc mộng lê thê
Sưu tầm.
vntst20183708_500
VÌ SAO?
Tình một thuở mà sao vương vấn mãi
Biết xa rồi không chịu nói chia ly
Lòng nhủ lòng giữa lúc bước chân đi
Kỷ niệm đó sống hoài trong mộng tưởng.
Sao tình vỡ lại đổ cho định mệnh
Sao đường tình không phải của đôi ta
Có phải vì không gắng sức vượt qua
Nên tình phải chìm sâu trong gió bão?
Ta xa em như người không có não
Chếnh choáng sầu ngơ ngác giữa giông đời
Ở nơi này vẫn thầm lặng nghe mưa rơi
Mãi trống rỗng, đơn côi như hoang đảo.
Em nào biết lòng Ta luôn áo não
Khó còn đường cập bến của Tình yêu.
Giờ đôi ta vỡ giấc mộng xuân kiều
Chỉ còn lại tháng ngày đau thương mãi...
Sưu tầm.

BỨC THƯ TÌNH CUỐI.
Anh lại viết bài thơ tình trên giấy
Khi mùa đông run rẩy cả hồn thơ
Tiếng quốc kêu gọi bạn hết canh giờ
Mà khắc khoải hai bờ vai buốt lạnh
Ở nơi ấy em có còn hiu quạnh
Hay ấm êm hạnh phúc ở bên chồng
Quên sương chiều rơi trắng cả mùa đông
Ai vẫn đứng vẫn chờ trông ai tới.
Chiều công sở chiếc lá rơi cũng vội
Dưới thềm mưa khắc khoải đợi nhau về
Đêm khuya phòng còn văng vẳng tiếng ve
Cánh phượng vĩ sang hè rơi ngập gốc.
Anh lại cất bài thơ tình trong góc
Góc con tim năm tháng đã úa nhàu
Kỷ niệm buồn chưa hết nhớ về nhau
Nhưng tình đã qua cầu theo nước chảy.
Anh lại viết bài thơ tình trên giấy.
Gửi tới em giấu thuở ấy bên lòng...
Sưu tầm.
vntst20182967_500
EM CHỈ MUỐN...
Em cam chịu...đừng xa anh nhé
Anh mà xa quạnh quẽ lắm anh
Mùa đông đang lạnh...hoành hành
Muốn cùng anh hưởng ngọt lành lây lan
Em ấp ủ...nồng vàn yêu dẩu
Có anh thương mới hậu tương lai
Dù cho mưa nắng...đọa đày...
Tay anh vẫn nắm...tháng ngày được không?
Em sẽ tủi...mộng lòng...không thỏa
Thiếu yêu thương lã chã dòng châu
Đừng để em mối tình đau
Miên man em nghĩ nát nhàu con tim
Em chỉ muốn...đắm chìm mãi mãi
Cùng anh thương mê mải nồng ân
Cả hai sóng gió xoay vần
Ươm cây hạnh phúc nợ trần cùng nhau...
Sưu tầm.

MƯA BUỒN
Ngoài trời vẫn đổ mưa
Ngồi đếm từng giọt nhỏ
Bỗng tư đâu cơn gió
Thổi vào mắt my cay
Cây trút lá vàng bay
Bầu trời mây đem xạm
Trời mưa buồn ảm đạm
Kỹ niệm lại ùa về
Lòng trống vắng tái tê
Nhớ lời thề ngày ấy
Bên nhau vui biết mấy
Nụ hôn đầu trao nhau
Nay tình đã phai màu
Còn gì đâu ngời hỡi
Hết rồi thôi mong đợi
Nỗi buồn mãi trao dâng
Sưu tầm.
vntst20182799_500
QUÊN SAO EM
NGƯỜI chợt đến lung linh môi mắt
TRAO hương xuân, tím ngắt hồn tôi
CÓ cơn gió thoảng bồi hồi
NỬA hồn chúm chím đầy vơi mộng tình.
NỤ đợi hé rung rinh mời gọi
CƯỜI đưa duyên, sóng dội hồn thơ
MÀ nghe thương nhớ vô bờ
TA như ngây dại, khù khờ...đã yêu!
LẠI tơ tưởng ái ân dan díu
MẤT bình yên khi thiếu hình em
MỘT thời dệt mộng êm đềm
ĐỜI đành vương khổ lạnh rèm gió lay.
ĐỂ một bóng đông sầu lẩy bẩy
QUÊN sao em tay vẫy đò xuôi
"NGƯỜI TRAO CÓ NỬA NỤ CƯỜI
MÀ TA LẠI MẤT MỘT ĐỜI ĐỂ QUÊN!"
Sưu tầm.

LỜI HẸN TÌNH NHÂN
Gọi nhau mãi người tình em nhé,
Để chúng mình không lẻ hàng đêm,
Bên người đệm ấm chăn êm,
Con tim thổn thức gọi tên người tình!
Có thể không như hình với bóng,
Vắng một người trông ngóng vào ra,
Thương người xa quá là xa,
Trăng tàn gối lẻ … lời ca ngọt ngào!
Đêm từng đêm trăng sao vời vợi,
Trong tay người … tim đợi tim yêu,
Ước mơ gom góp đã nhiều,
Mong lần chạm lỡ … lỡ liều thế thôi!
Bao giờ nhỉ ta ngồi kề cận,
Bỏ đi đời vướng bận mưu sinh,
Phút giây ta sống cho mình,
Chung nhau nhịp thở môi xinh môi lồng!
Biết không thể thành chồng thành vợ,
Xin với trời thôi nợ kiếp sau,
Tình nhân một kiếp đậm sâu,
Kiếp sau ta sẽ nói câu chung tình!
Sưu tầm.
vntst20183721_500
GIÓ
Gió gom lá rụng bên đồi
Gió đưa vạt nắng ai ngồi vu vơ
Gió lùa vào những câu thơ
Gió cười hôn nhẹ vào bờ môi em
Gió mùa thổi bụi nhá nhem
Gió lay khe khẽ đan xen nắng vàng
Gió ơi hãy đến bên nàng
Gió đừng thổi mạnh lỡ làng sắc thu
Gió ghìm má lúm đồng xu
Gió cho tôi gửi lời ru ngọt ngào..!
Sưu tầm.

NIỆM KHÚC CUỐI
N gày có em trời đêm không lạnh
I m lặng trong long lánh thương yêu
Ê m đềm tựa những chiều sóng lặng
M ong thuyền tình mãi cảnh phiêu diêu
K hơi dậy cùng một điều mong ước
H ồn giã từ quá khứ thương đau
U buốn mối duyên đầu thưở trước
C ất giữ hoài mãi có quên đâu
C ho những điều ẩn sâu trong dạ
U tối lòng muôn ngả trôi sông
Ô ng trời thương chúng mình em ạ
I m lặng nào … chưa đã phải không ! ?
Sưu tầm.
vntst20183762_500
CHƠI VƠI
Lại một ngày hồn lạc lõng chơi vơi
Nhìn về đâu cũng thấy đời đơn lạnh
Thầm ao ước mình có thêm đôi cánh
Bay giữa trời tìm ánh sáng niềm tin.
Lại một ngày chờ phai kiếp nhân sinh
Mi nhòa nhạt nhìn cuộc tình dang dở
Trên sông Ngân nhịp cầu Ô đã lỡ
Duyên muộn màng trăn trở cả mùa ngâu.
Lại một ngày gậm nhấm nỗi thương đau
Đợi đêm xuống nhìn ngàn sao nhỏ lệ
Khóc giùm ta hay khóc đời dâu bể
Lá lìa canh hoang phế cả trời thu.
Lại một ngày thả nổi nhớ về đâu
Lòng trống trải nghe mưa sầu giăng lối
Chờ đợi chi mà ngày xanh cằn cỗi
Một chữ tình làm mòn mỏi thời gian.
Sưu tầm.

BUỒN ƠI!
Buồn ơi! Mưa ru đêm nay
Lòng nghe con tim đang say
Người ơi! Ta nhớ hôm nào
Bờ xưa đêm không trăng sao
Buồn ơi! Đêm hoang lê thê
Hồn tan trong cơn say mê
Hàng cây ru gió mong chờ
Mùa đông thương ai bơ vơ
Buồn ơi! Sao chưa phôi phai
Ngoài kia sương giăng vai ai
Hoàng hôn rơi xuống bên đời
Người ơi! Trong ta chơi vơi
Buồn ơi! Ai bên kia sông
Sao quên một vạt ráng hồng
Nằm phơi trên bờ hoang vắng
Người ơi! Còn nhớ gì không?
Buồn ơi! Ai trong đêm sâu
Rưng rưng giọt lệ mắt sầu
Một mai trên đường thiên lý
Người ơi! Người sẽ về đâu?…
Sưu tầm.
vntst20183770_500
KHÚC TƯƠNG SẦU
Thương về kỷ niệm khúc tình riêng
Thổn thức trường canh đẫm muộn phiền
Khắc khoải miên man tràn ý niệm
Âm thầm nức nở cạn hàn huyên
Hoài mơ bóng cũ lòng lưu luyến
Mãi nhớ hình xưa dạ đảo điên
Gọi khẽ tên người tâm ước nguyện
Tương phùng mộng thắm dệt thành duyên .
Sưu tầm.

CÓ MỘT NGÀY.
Có một ngày chúng mình sẽ có nhau
Luôn nắm tay ta bước dài dạo phố
Đi bên nhau cho dù trời mưa đổ
Hạnh phúc ngọt ngào mãi mãi có nhau
Có một ngày anh xoa dịu cơn đau
Trái tim yêu ai không còn thổn thức
Sẽ cháy nên ngọn lửa tình rạo rực
Để xua đi hiu quạnh suốt đêm dài
Có một ngày cùng hướng tới tương lai
Nắm tay nhau mình vui đùa em nhé
Đứng bên em anh thì thầm khe khẽ
Sát lại gần anh nói nhỏ em nghe
Có một ngày anh muốn được đem khoe
Với bạn bè anh có em rồi nhé
Dấu yêu ơi chúc em luôn vui vẻ
Đón bình minh thêm sức khoẻ an lành.
Sưu tầm.
vntst20183775_500
NGÀY ĐOÀN TỤ EM TRAO
Đã bao mùa em gom ánh sao đêm
Gửi vào mây chuyển về nơi đảo nhỏ
Các vì sao lung linh hòa trong gió
Nơi quân trường... đã sáng tỏ chưa anh?
Ngày anh đi em đơn lẻ mong manh
Bao hứa hẹn... nay lỡ đành gác lại
Nụ hôn đầu trao nhau còn nhớ mãi
Nhớ bờ vai... em tựa suốt đêm thâu!
Quê hương ta cuộc sống đã đổi màu
Nông thôn mới đâu còn nghèo... như trước
Đó là điều cả làng hằng mong ước
Niền vui này...không ngăn nổi lệ tuôn!
Chờ anh hoài nỗi nhớ dệt thành khuôn
Nơi đầu nguồn...luôn khát khao rạo rực
Gió chuyển mùa em trằn trọc thao thức
Nhớ thương anh đang gác trực đêm ngày!
Dẫu hiểm nguy xin chớ có lung lay
Biết đắng cay mới có ngày hái quả
Trước kẻ thù đừng bao giờ gục ngã
Nguyện lời thề mình đã hứa năm nao...
Hết nghĩa vụ Ngày đoàn tụ em trao!
Sưu tầm.

TRÀN KÍ ỨC
Vọng gác chuông ngân..kí ức tràn
Đêm rơi thấm mộng..thuở tình đan
Môi thơm rực lửa..say cuồng đắm
Mắt biếc hoang si..giãy giụa càn
Tiếc nuối ân nồng..xưa ngạt thở
Hoài mơ nghĩa ái..đã lìa tan
Yêu thương thắt cổ..vàng thu chết
Một góc tim đau..cuộc nợ ngàn.
Sưu tầm.

HOÀI NIỆM
Bỗng dưng khóe mắt cay cay.
Bỗng dưng hồi tưởng bao ngày mộng mơ.
Bỗng dưng lại muốn đợi chờ.
Tình xưa, nghĩa cũ phai mờ thật sao?
Nhớ ngày hạnh phúc bay cao.
Nhớ ngày chung lối bay vào cõi tiên.
Nhớ ngày mộng ước nên duyên.
Cớ sao anh phải cố quên bao ngày?
Chắc do trời đất chuyển xoay.
Chắc do ai lỡ đổi thay duyên tình?
Chắc do duyên phận chúng mình.
Giờ đây có kẻ lặng thinh khóc thầm!!!
Sưu tầm.
vntst20183784_500
LỜI CHƯA NÓI HẾT
Lắng đọng trong đêm
khung trời hạnh phúc
Uống nhầm ánh mắt
say trọn một đời ..
Nhặt lấy nhớ thương
gom thành chăn đắp..
Giọng nói tiếng cười
thành gối tương tư...
Không rượu mà say
những lời yêu dấu
Nụ hôn của gió
chìm đắm ngả nghiêng
Trái tim bâng khuâng
đêm về thổn thức
Một tiếng nói êm
nặng nghĩa vẹn tình..
Dệt mộng tình yêu
từ trong nổi nhớ ..
Âm thanh giao hưởng
lắng đọng ái ân ..
Khúc nhạc yêu thương
bao điều chưa nói..
Lời yêu chưa hết!
Hẹn đến mùa xuân..
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com