Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 314

HOÀI THƯƠNG NHỚ
Hoài say những buổi dưới trăng tà
Hoài nghĩ duyên tình của chúng ta
Hoài giấc chiêm bao tràn biển cả
Hoài cơn mộng mị quấn đời hoa
Hoài nha thắm thiết đừng vương lạ
Hoài nhé nồng nàn chẳng muốn xa
Hoài vẫn thương yêu lời khó tả
Hoài thơ lãng mạn gió la đà
………………
Thương hoài bến đợi buổi đò sang
Thương sẽ đi tìm khắp thế gian
Thương ái muôn đời dù biển cạn
Thương nhau vạn kiếp dẫu thân tàn
Thương làm tất cả không buồn chán
Thương vượt bao điều chẳng oán than
Thương lắm người ơi ngày hoạn nạn
Thương cùng sát cánh mở lòng dang
…………………..
Nhớ thương khắc khoải thắt tim vàng
Nhớ Phượng khi mùa nắng hạ sang
Nhớ giữa canh gà khi mộng tán
Nhớ trong giấc ngủ lúc đêm tàn
Nhớ mòn mỏi dạ lòng không nản
Nhớ ngẩn ngơ hồn lệ mãi chan
Nhớ chỉ mơ hồ trong quá vãng
Nhớ người ảo vọng nghĩ miên man
Sưu tầm.
 vntst20183961_500
MÃI NHỚ THƯƠNG
MÃI trọn thề chung thủy đá vàng
MÃI cùng dạo khắp nẻo trần gian
MÃI yêu dẫu núi mòn sông cạn
MÃI nhớ dù hương nhạt sắc tàn
MÃI đợi tao phùng đâu dễ chán
MÃI mong tái ngộ chẳng hề than
MÃI son sắt dạ không sầu nản
MÃI thiết tha lòng khó dở dang
……………………
NHỚ buổi đầu tiên ước mộng vàng
NHỚ ngày gặp gỡ chớm đông sang
NHỚ đôi mắt ngọc ngời trong sáng
NHỚ khóe môi hồng rực ánh quang
NHỚ vẻ ngượng ngùng tim choáng váng
NHỚ lời e thẹn trí hoang mang
NHỚ tà áo lộng theo gió tản...
NHỚ cảnh từ ly hận bẽ bàng
…………………….
THƯƠNG đồi núi cũ buổi lìa tan
THƯƠNG bóng hình xưa lệ đẫm tràn
THƯƠNG mãi đồi thông ngày nắng rạng
THƯƠNG hoài phố lạnh thuở xuân sang
THƯƠNG em gái nhỏ đường ly tán
THƯƠNG bé thơ ngây nẻo vội vàng...
THƯƠNG đến ngàn năm dù biển cạn
THƯƠNG đời viễn xứ hận tình mang
Sưu tầm.

HOÀI THƯƠNG VỤNG NHỚ
Hoài trông mải ngắm buổi chiều tà
Hoài chuyện ngày nao của bạn, ta
Hoài niệm tìm đâu ra bóng cá
Hoài công bới lại để tìm hoa
Hoài ngày dạo bước nơi quê lạ
Hoài tháng đưa chân chốn xứ xa
Hoài bạc ăn tiêu nơi quán xá
Hoài tiền đánh chén dễ sa đà.,.
…………………………
Thương mãi người xưa chả thấy sang
Thương tìm kẻ cũ khắp trần gian
Thương trông bến ngán nay khô cạn
Thương ngắm đò buồn đã nát tàn
Thương đủ trăm đường đau đớn ngán
Thương về vạn lối ngỡ ngàng than
Thương bao nghĩa cũ ai mang ngáng
Thương bấy tình xưa lại dở dang.
…………………
Vụng dại cho nên dễ hoạ và...
Vụng ăn đến nỗi mới thành ra…
Vụng về bởi thế thêm ra quá...
Vụng đến rồi đây bị thế mà…
Vụng ở không qua càng chuốc quả…
Vụng đi chẳng đến cũng thôi thà…
Vụng lời kẻ trách rồi đây hoá…
Vụng lẽ người chê chắc hẳn là..
………………………
Nhớ mãi thề non nguyện đá vàng
Nhớ lời nguyện biển ngóng không sang
Nhớ ngơ ngẩn dạ như mây tản
Nhớ ngán ngao lòng tựa nắng tàn
Nhớ xuyến xao chê người nỡ tản
Nhớ thầm lặng trách kẻ sầu chan
Nhớ nhau chớ để cho đời vãn…
Nhớ lại làm chi thật dã man.,.
Sưu tầm.
 vntst20183975_500
HOÀI
Hoài say những buổi dưới trăng tà
Hoài nghĩ duyên tình của chúng ta
Hoài giấc chiêm bao tràn biển cả
Hoài cơn mộng mị quấn đời hoa
Hoài nha thắm thiết đừng vương lạ
Hoài nhé nồng nàn chẳng muốn xa
Hoài vẫn thương yêu lời khó tả
Hoài thơ lãng mạn gió la đà
Sưu tầm.

THƯƠNG
Thương hoài bến đợi buổi đò sang
Thương sẽ đi tìm khắp thế gian
Thương ái muôn đời dù biển cạn
Thương nhau vạn kiếp dẫu thân tàn
Thương làm tất cả không buồn chán
Thương vượt bao điều chẳng oán than
Thương lắm người ơi ngày hoạn nạn
Thương cùng sát cánh mở lòng dang
Sưu tầm.

NHỚ
Nhớ thương khắc khoải thắt tim vàng
Nhớ Phượng khi mùa nắng hạ sang
Nhớ giữa canh gà khi mộng tán
Nhớ trong giấc ngủ lúc đêm tàn
Nhớ mòn mỏi dạ lòng không nản
Nhớ ngẩn ngơ hồn lệ mãi chan
Nhớ chỉ mơ hồ trong quá vãng
Nhớ người ảo vọng nghĩ miên man
Sưu tầm.

VẪN MONG CHỜ
Vẫn hoài lưu luyến buổi đông chan
Vẫn nhớ từng hôm lạnh trở làn
Vẫn ngọn lửa bừng không rã tản
Vẫn niềm rực cháy chẳng rời tan
Vẫn hương mộng ấm viền môi nhạn
Vẫn sắc tình êm sóng mắt tràn
Vẫn nụ hoa lòng xao xuyến
Vẫn lời thương trải đắm miên man
………………………
Mong lời thắm mãi với thời gian
Mong ước mơ kia nở đượm tràn
Mong buổi lạnh về tim chớ nản
Mong hôm rét trở dạ không tàn
Mong tình đắm dịu như mây nhạn
Mong ái nồng êm tựa gió ngàn
Mong sẽ muôn đời hương thỏa mãn
Mong là mộng ấy trải đều chan
……………………….
Chờ ai mãn buổi vẫn chưa tàn
Chờ mộng xây đờ đẫn mắt hoan
Chờ phím êm đềm buông thắm tản
Chờ cung ấm dịu tỏa nồng lan
Chờ trong ý hạnh say lòng nhạn
Chờ giữa niềm thương đắm dạ nhàn
Chờ khúc mơ hoài không rữa bản
Chờ người dệt thắm ngọt lời chan.
Sưu tầm.
 vntst20183915_500
CẢNH QUÊ
Mơn dài ngút lộng giữa đồng xanh
Cò lượn hoang triền trỗi vút nhanh
Lửng thửng chòm cây xòe rực ánh
Đòng đưa chẹn lúa hửng phơi cành
Đường làng lọc cọc xe vần bánh
Bến nước la đà chị níu anh
Cuộc sống an bình dân phúc hạnh
Quê nhà diễm lệ khác gì tranh
…………………….
Thanh bình ôm ấp vạt nhà tranh
Nghiêng nắng thơm chiều giữa yến anh
Đám nhạn vờn mây cùng lượn cánh
Vầng ô ngộ bến hiệp chao cành
Mà nghe gió thổi hơi lành lạnh
Lại thấy sương về cũng thoáng nhanh
Bức họa trời cho đầy tuyệt cảnh
Mơn dài ngút lộng giữa đồng xanh
Sưu tầm.

NỰC CƯỜI BỔ NHIỆM
Cục trưởng đầu ngành kỹ thuật cao
Xê Năm mươi [C50] chống Net leo rào
Lắm Game hổng hiểu đâu chồn cáo
Máy tính mịt mù tựa ánh sao
Rặc món lách luồn như thể nhạo
Toàn câu ngụy biện khó nghe vào
Lu mờ lại thích mê vàng não
Bổ nhiệm như vầy nước Việt chao
Sưu tầm.

NHẮC NHỞ. (Ngũ độ -bát láy)
Nhỏ nhẹ thôi nàng hãy lướt qua
Đừng ngơ ngẩn đợi xót thân già
Êm đềm chẳng thấu đâu lời hẹn
Lộng lẫy không tròn bởi khúc ca
Mãi nghẹn ngào chi tình lẻ bóng
Hoài đau đớn nữa phận côi nhà
Khi mình gặp gỡ chào nhau nhé
Nhỏ nhẹ thôi nàng hãy lướt qua..
Sưu tầm.

NỖI VẤN VƯƠNG
Tưởng bạn bao ngày nỗi vấn vương
Rằng ai một thuở bước chung đường
Đơn hình lặng lẽ niềm yêu nhớ
Lẻ bóng âm thầm nỗi mến thương
Nghĩa nọ vơi đầy đây khó hiểu
Tình kia ẩn hiện đó khôn lường
Ly cà nhỏ giọt mình ta đếm
Tưởng bạn bao ngày nỗi vấn vương !
Sưu tầm.
 vntst20183831_500
LY CÀ NHỎ GIỌT
Ly cà nhỏ giọt khiến hồn vương
Gợi thuở cùng ai những bước đường
Lỗi hẹn xa thuyền luôn chẳng nhớ
Quên thề bỏ bến mãi nào thương
Tình đây kỷ niệm đành như dối
Cảnh ấy thời gian nỡ tựa lường
Quán cũ mình ta ngồi tủi vọng
Ly cà nhỏ giọt khiến hồn vương !
Sưu tầm.

GIỌT NHỚ
Mỗi giọt buông dài phả vấn vương
Mà mơ dạo ấy cõi thiên đường
Làm tim rộn rã hoài tơ tưởng
Khiến dạ chao chòng giữa cảm thương
Yểu điệu môi tình sao khó cưỡng
Cuồng quay gió bão thật khôn lường
Tìm đâu quá vãng mùa hoa phượng
Lặng lẽ thơ lòng gửi cố hương
Sưu tầm.

TRĂNG MƯỜI SÁU
Đêm mười sáu vẽ một nàng tranh
Miệng mỉm cười trăng tỏ ý lành
Ẩn khuất về sau hình chiếu mượt
Ra bày phía hậu ảnh màng thanh
Người ôi đợi mãi thuyền xa biển
Bậu hỡi chờ lâu bến ngự thành
Ngẫm ước mình ta tròn giấc ngủ
Mong cầu trọn kiếp mộng chàng canh..
Sưu tầm.

NGUYỆT TRANH
Nguyệt tỏa mơ màng một bức tranh
Lồng qua hương gió ngọt trong lành
Kìa vương ngọn sóng làn thơm mảnh
Nọ đắm môi tình nét diễm thanh
Rộn rã tơ lòng loang rựng ánh
Triền miên khúc dạ biếc xây thành
Trầm hương quấn quyện bừng nhân ảnh
Ái cảm dâng trào đượm mỗi canh
Sưu tầm.
 vntst20183902_500
SI TÌNH
Mình yêu cô ấy liệu yêu mình ?
Xinh quá duyên thì thật quá xinh
Thắt đáy lưng ong nhìn đáy thắt
Hình khuôn gióng trúc rõ khuôn hình
Rực hồng má thắm siêu hồng rực
Trinh trắng da ngà tuyệt trắng trinh
Ước nguyện cùng em nhiều nguyện ước
Tình si chắc hẳn mãi si tình.
Sưu tầm.

KINH HOÀNG BÀ HỎA
Mười chín căn nhà lửa cháy thiêu
Sáu nhân mạng chết giữa tiêu điều
Xăng dầu rải lộ tràn chăn chiếu
Khói bụi che trời thảm thúng niêu
Vận tốc vượt rào nên trở miếu
Đường đi thẳng tắp bỗng xoay chiều
Chơn Thành Bình Phước rày xin kiếu
Một phút lơ là lắm kẻ phiêu
Sưu tầm.

THẾ KỶ TÂM LINH
Sống ác bây giờ chẳng được đâu
Đầu thai quả báo gánh âu sầu
Hồn ma quái dị chui hành tẩu
Bệnh ảnh kỳ hình gắn chạy sâu
Kiếp nọ cầm dao xiên ngựa chó
Đời này mím miệng gật gà trâu
Mau về tích thiện trời cao thấu
Niệm Phật từng ngày giảm nỗi đau .
Sưu tầm.

KỶ NIỆM SẦM SƠN
Sầm Sơn nước bạc giỡn lâu nay
Du khách ngất ngây mấy cảm hoài
Thuyền lướt ngoài khơi vờn sóng vỗ
Phao bơi mép biển tưởng hoa cài
Trẻ trai thích tắm chơi bao bận
Già lão ưa xem trọn nửa ngày
Tồn đọng cảnh quan bao kỷ niệm
Bảo tồn ấn tượng khỏi mờ phai.
Sưu tầm.

MỘT THOÁNG SẦM SƠN
Anh về nghe biển hát chiều nay
Một thoáng Sầm Sơn vẫn nhớ hoài
Hoa sóng lung linh nghiêng nắng đổ
Phi lao xào xạc hẹn trăng cài
Cô Tiên chùa cổ lồng hương khói
Độc Cước đền thiêng dõi tháng ngày
Lặng lẽ thiên thu hòn Trống Mái
Khối tình chung thủy dễ nào phai.
Sưu tầm.
 vntst20182968_500
ĐÓN TRĂNG
Chợt ngắm vầng Trăng ngự giữa trời
Mơ màng hái được cất về chơi
Hằng Nga giáng hạ không hờn dỗi
Chú Cuội ham chơi vẫn mỉm cười
Huyễn cảnh Nghê thường vui múa điệu
Êm làn gió thoảng mát bừng khơi
Người thương chọn bến ai còn đợi
Hãy nắm tay nhau hết cuộc đời.
Sưu tầm.

CHỚ SÁT SINH
Vật cũng như mình chớ sát sinh
Bao nhiêu máu chảy mũi hôi rình
Linh hồn súc vật kêu ai oán
Thể xác rơi đầu hét thất kinh
Tiến hóa nhân gian tuồn ác độc
Hành vi tội phạm phá thanh bình
Bao loài tuyệt chủng đâu hình bóng
Sinh thái không còn ánh sáng minh .
Sưu tầm.

HỘI NGỘ
Chẳng để chờ lâu bạn đến rồi
Niềm vui mở hội giữa lòng tôi
Đường thi cấu tứ thông từng lối
Lục bát gieo vần khóai lắm đôi
Cây lớn vững vàng nhờ ở cội
Người thông thành đạt cốt vành nôi
Cùng nhau nhớ nhé ngày vui hội
Xướng họa đường thi mãi đắp bồi
Sưu tầm.

CHIỀU MƠ
CHIỀU cuối thu vàng điểm phớt sương
ĐÔNG sang tiết lạnh xuyến mây hường
GIÓ lồng chuyển sắc xoay cành phượng
THỔI ghép đưa màu quẫy tán dương
QUAY lại nơi thềm đan khúc tưởng
VỀ bên nẻo ngõ dệt lời thương
CHỐN mơ khẽ trải nồng say hướng
NẮNG SẢI VIỀN HOA ẤM DỊU ĐƯỜNG.
Sưu tầm.
 vntst20183890_500
VU VƠ
Yêu đương chuyện ý… cũng buông trôi
Sướng khổ rằng y… chuyện ở đời
Chút ái ân ỳ … tình khó đổi
Niềm vui toại Ý…mộng luôn rơi
Chân thành nợ ỷ…thừa trôi nỗi
Kẻ ngẩn ngơ y…dạ rối bời
Kẻ vãn tình ỳ…đâu dễ vợi
Xin đừng trách ý … chuyện đầy vơi.
Sưu tầm.

HÓA RỒ RỒI
Quan to quả lắm kẻ như điên
Đẫy túi càng thêm thích hám tiền
Cướp trắng người nghèo hơn cả cướp
Cơm vàng họ chọn để thành tiên
Nghìn đô một buổi : nâng niu đĩ
Vợ quý dăm đêm:Tặng; Được quyền
Phận bố hy sinh. Con phải củng…
…Cố đời con đặng trở nên hiền
Sưu tầm.

ĐÔI BỜ
Mỗi buổi chiều tan nắng nhạt màu
Triền sông lộng nước cảnh ngàn lau
Bờ mơn sóng nhẹ say thuyền vỗ
Cánh mỏng ong vàng đẫm mật chau
Cách trở đoài đông dòng lệ nhỡ
Rời xa viễn ảnh dốc tình thâu
Hai miền nỗi nhớ ai chờ đợi
Để lạnh sương buồn gió rẽ đau
Sưu tầm.

CẢNH GIÀ
Liệu có buồn tênh lúc cảnh già
Chân chồn gối mỏi khác thời qua
Đôi tai nghễnh ngãng mồm... hừ hả
Cặp mắt nheo nheo dáng gật gà
Ngắm vợ như người dưng khác lạ
Nhìn con ngỡ đứa ở đâu xa
Quên rồi lại nhớ nhầm không tả
Ngẫm đoạn sau đời bỗng xót xa.
Sưu tầm.
 camhoa010
SINH LÃO BỆNH TỬ
Thời gian trẻ hết hẳn nên già
Thế giới muôn người vẫn phải qua
Lắm buổi mơ màng như đám cá
Nhiều khi loạng choạng giống con gà
Cùng ươm hạnh phúc lồng tâm đượm
Hãy dẹp ưu phiền dãn trí ra
Tửu ngọt trà thơm cùng bạn hữu
Vui vầy xướng họa thỏa gần xa .
Sưu tầm.

TIẾNG VỌNG HỒN QUÊ
Lạc gót nhiều năm chửa kịp về
Trong lòng vẫn thắm đượm hồn quê
Con đò chở khách vì câu hẹn
Hạt gạo giùm nhau bởi tiếng thề
Sớm lạnh quây quần bên bếp lửa
Trưa nồng rải rác cạnh hàng tre
Dù mưa nắng đổ hoài muôn ngõ
Chẳng nhạt nhòa thương vẹn tứ bề
Sưu tầm.
 vntst20183926_500
KÝ ỨC VỖ VỀ
Nhớ mãi đầm ao sóng vỗ về
Ôi dào dạt đẫm mộng tình quê
Ngày xưa nũng nịu ai hoài kể
Thuở ấy chòng chao khúc hẹn thề
Hối hả ra đình vui hội lễ
Âm thầm ngoắc bạn đến bờ tre
Nhiều khi muốn lại nào đâu dễ
Bởi việc làm ăn lắm bộn bề
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com