Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 325

ĐỒNG ĐỘI ƠI !
Giỡn nhảy cùng ca rộn tiếng đàn
Theo từng phách nhịp gõ hòa chan
Chàng ru vũ điệu tưng bừng xóm
Thiếp ngả lời ca rộn rã sàn
Thuở đó vang trầm câu mãi dệt
Thời nay vọng bổng nghĩa hoài đan
Tình xưa bạn hữu ân nồng đó
Gắn chặt đời nhau sẽ chẳng tàn.
Sưu tầm.

TÌNH CA HÁT
Cùng vui giọng hát nhảy theo đàn
Đoản nhạc quân hành khúc chứa chan
Vẫn vọng bài ca về tới ngõ
Còn nghe điệu múa để lên sàn
Lời hay nhận thấy tình đâu nhạt
Ý đẹp ghi hình nghĩa chẳng tan
Giữ trọn niềm tin mà thắm tỏ
An bình khoẻ mạnh mãi hoà đan.
Sưu tầm.
 vntst20182724_500
TỰ THAN
Tôi oán hận trời hay trách tôi
Số đen nên chẳng được như người
Đây lề chợ phố mờ sương bụi
Đó gốc xà cừ bạc nắng vôi
Bữa đợi em sai chà vật cứng
Hôm chờ chị gọi xúc hàng tươi
Nhìn quanh cuộc sống toàn chai lọ
Nước mắt văn thơ trả nợ đời ...
Sưu tầm.

LẠI ĐẾN MÙA ĐÔNG
Tàn Thu thoảng chốc lại Đông rồi
Quạnh quẽ đêm dài lẻ bóng tôi
Dõi Hạ theo từng cơn gió thổi
Chờ Xuân đón những đợt giông bồi
Mai vàng úa rụng xuôi dòng nổi
Huệ trắng phai tàn rũ dáng côi
Én hỡi! Còn thương nguồn nhớ cội?
Người ơi! Có mộng buổi tương hồi?
Sưu tầm.

TẠM BIỆT MÙA THU
Muốn giữ thời gian để muộn rồi
Thu hờ hững bỏ một mình tôi
Thời xuân nhẹ lướt đường mưa thổi
Tuổi hạ thầm qua bãi gió bồi
Những bận ơ thờ con nước nổi
Bao lần lặng lẽ bóng hình côi
Mùa đông lá đỏ xa cành vội
Lạnh giá tràn nhanh buổi vãn hồi
Sưu tầm.
vntst20182887_500
THU QUA
Mùa thu lặng lẽ chuyển đông rồi
Giá lạnh như tìm chỉ mỗi tôi
Mảnh lá buồn thiu nhành vẫy biệt
Bài thơ vắng vẻ mực loang bồi
Nom chiều lại thấy mây lờ lững
Hỏi dạ nỡ đành nỗi cút côi
Cõi nhớ từ tim màu ảm đạm
Người đi chắc cũng chẳng thư hồi.
Sưu tầm.

TÌNH TỰ THÁNG 12
Mưa phùn dạm ngõ tháng mười hai
Tĩnh lặng chiều loang phủ bước hài
Bóng ngả con đường mơ mộng mãi
Hồn vương quá vãng đợi trông hoài
Sương vờn đỉnh ngọn dâng đầy mái
Gió quyện hương rừng thả đẫm vai
Ngẫm ngợi Đông tàn Xuân sắp trải
Cùng nhau ấp nguyện buổi hoa cài
Sưu tầm.

KEO SƠN
Nguyện ủ tình xanh đượm sắc trầu
Tuy nghèo áo vải với quần nâu
Từng lo giữ phận hồng đôi má
Những hẹn gìn duyên bạc mái đầu
Dạ khắc tâm vàng thân sẽ khỏe
Tim tràn máu đỏ nghĩa càng sâu
Dù mây xám xịt trời giông tố
Chẳng vấy bùn đen nhuộm nét sầu .
Sưu tầm.
vntst20183766_500
LỬA BÁNH VÀ HOA !
Vờn quanh bếp nhỏ gọi xuân về
Bánh lửa cùng hoa rộn rã ghê
Củi giữa nồng thơm mùi vị cháy
Mèo bên tỏa đậm sắc hương kề
Con vờ Mẹ nhắc hồn ngơ ngẩn
Nghĩa bỏ ân hoài dạ tái tê !
Nụ giỡn vườn xưa nhà cứ hỏi
Nhiều năm chẳng thấy sẽ quay về..?
Sưu tầm.

HÁI NỤ HOA ĐỜI
Em về hái nụ hoa đời
Đất trời mở cửa sinh sôi gieo mùa
Những ngày nắng , những ngày mưa...
Chim bay mỏi cánh em vừa chớm xinh
Em về chạm ngõ thơ tình
Một mùa ong bướm rung rinh nắng vàng
Một làn nắng mỏng lần sang
Một bờ môi mọng mơn man tâm hồn
Em về hương tóc bồn chồn
Dấu xưa dĩ vãng giấu chôn muộn màng
Câu thơ ngắt quãng dòng, trang...
Xuôi miền kí ức lá vàng thôi bay!
Em về ngập nhớ bờ vai
Thương chi e ấp bên ngoài xa xôi
Tiếng lòng gieo giọt bồi hồi
Từ trong lặng lẽ tiếng hời hợt rơi
Em về tìm chút tinh khôi
Màu thời gian vắng phai phôi thuở nào?
Lắng nghe câu chuyện mai sau
Vườn cau nói với dây trầu điều chi?
Sưu tầm.
vntst20182899_500
TRÔNG KÌA ĐẲNG CẤP!
Coi nàng ưỡn ngực đá hòn bi
Cũng biết là cao thủ diệu kỳ
Lỗ nhỏ lăn vào xoay một tí
Băng trường bật tới nảy vài li
Pha hồi xoáy dội theo đường chỉ
Quả ép phê về rẽ cụm đi
Đã giải thành công vùng bí tị
Nhìn như dọn cỗ, khó khăn gì!
……………………..
Nhìn như dọn cỗ, khó khăn gì
Tưởng thế ban đầu cụt ngõ đi
Bảo chấp thời gian tìm thật kĩ
Đưa giùm lọ phấn rải từng li
Không cần vội vã, dùng mưu trí
Bởi vậy nhẩn nha, giữ quốc kỳ
Tỏ rõ anh tài đem thức dị
Bay đầu nhảy cóc đã vào bi!
Sưu tầm.

TA VỀ 4
Ta về ở tạm mái lều tranh
Bỏ lại sau lưng chốn thị thành
Sáng đến no lòng tô cháo loãng
Chiều về ấm dạ bát cơm canh
Tiền muôn bạc vạn thây người hốt
Nghiệp lớn công danh mặc kẻ giành
Nước biếc non ngàn vui tự tại
Xem mình chẳng thẹn với trời xanh
Sưu tầm.
vntst20182911_500
VỀ VỚI ĐƯỜNG CHIỀU
Em tung tăng đường chiều thui thủi
Anh vẫn còn rong ruổi đâu đây?
Chim bay mỏi cánh chim bay
Mơ theo làn gió những ngày còn thơ
Trần gian còn kẻ chờ ,người đợi
Gốc cây kia già cỗi bao giờ?
Nghiêng nghiêng bóng nắng tình cờ
Dư âm hè phố xô bờ ai hay?
Đôi chân giẫm chông gai từ độ
Ngày ghen ngày gót nhỏ còn vương
Hỡi em trinh nữ ngậm sương!
Gởi cho nhớ nhớ thương thương mặn nồng
Mây trắng bay lòng vòng mây trắng
Nghìn năm sau vương vấn nghìn năm
Nhạc tình không chịu hòa âm
Ai còn chặt khúc tơ tằm hỡi ơi!
Sưu tầm.

CHẲNG "DÃ TRÀNG"
Đa mang tranh đấu theo chân lý
Lãng phí, quan liêu,tệ trái ngang
Vững vàng, kiên nhẫn, đa phương thức,
Trí, đức thành công, chẳng "Dã tràng".
Sưu tầm.
 vntst20183832_500
CÂY LỘC VỪNG
Bao nhiêu chồi nẩy, nấy mỡ màng
Hoa mang nhị đỏ, rỏ phấn vàng
Nhị, tràng gieo khắp, vương trên lá
Đon đả chào hè, đón thu sang..
Sưu tầm.

LỄ CHÙA PHẬT TÍCH
Ngày xuân,đi lễ chùa Phật Tích
Hữu ích vô cùng, hỡi chúng sinh
Tụng kinh niệm Phật, nhân pháp bảo
Đắc đạo hiển minh, thiên tâm linh.
Sưu tầm.

TÔI NGUYỆN THEO NGƯỜI
TÔI đã vì ai thấy mệt rồi
TÔI xin bậu nhé hãy cùng tôi
TÔI từng giữ ý tình không rối
TÔI phải làm ai nghĩa chịu hồi
TÔI khắc ghi lòng chung một lối
TÔI cần mát dạ gắn đôi môi
TÔI say mãi vọng mê nhiều tối
TÔI nguyện theo người đỡ lạc côi...
Sưu tầm.
vntst20182910_500
CẢNH CHÙA
Chót vót sườn non một cảnh chùa
Tầng vòm đượm mái rực ban trưa
Mây vờn ẩn bóng cây chen chúc
Vạc đậu nhô mình lá đẩy đưa
Mõ vọng hồn thiêng theo nếp cũ
Chuông ngân vía trọng tiếp nề xưa
Thanh bình cháu chắt nô cùng hưởng
Vạn vật yên vui phấn khởi đùa.
Sưu tầm.

MỘT CẢNH CHÙA
Trời cao núi thẳm hiện ngôi chùa
Lửng mái lưng trừng đẹp cảnh trưa
Lấp ảnh sơn ngàn cây cối dựa
Nhô mình lũ vạc cánh diều đưa
Hùng thiêng vách dựng rêu phong cũ
Hiển hách non trùng cổ lỗ xưa
Mõ tụng huyền linh nhìn hiếu động
Thiền tu viếng thỉnh tĩnh không đùa..
Sưu tầm.
ntst20160870_500
CÀY THUÊ
Cô đây mới phải bỏ thằng chồng
Mướn được lực điền tính rẻ không
Ruộng hạn chiều đêm luôn giục tưới
Vườn hoang sớm tối lại đôn trồng
Ăn thì sáu bữa cho tăng sức
Mặc chỉ nửa ngày đỡ tốn công
Hết vụ thêm con nhiều của trữ
Em kêu ở hẳn tiện thăm đồng
Sưu tầm.

DẠY CHỒNG
Nịnh hắn đôi lần rõ chảnh ghê
Rồi xem ngữ ấy điệu duyên về
Đôi lần quở mắng vì quên hẹn
Mấy bữa mong chờ bởi lại mê
Phở ngó ngoài kia vài bận trỗi
Lời yêu của nọ những câu thề
Thôi đành phải nói may là kịp
Nhỡ dại tâm buồn xấu hổ quê.
Sưu tầm.

THÁNG MƯỜI HAI
Chợt đã đông về nhớ dáng ai
Kìa nhanh thế nhỉ một năm dài
Mây quàng áo bấc chờ xuân lộc
Gió cuộn khăn hanh đợi tết đài
Ngoảnh lại ngày xa thương đóa cúc
Quay về buổi cũ tiếc nhành mai
Còn như vội bước chừng giêng đợi
Để mãi trong tôi khắc khoải hoài
Sưu tầm.
vntst20183838_500
VẪN GIỮ LỜI THỀ
Trở gió tàn canh trạnh não nề
Thân mình lặng lẽ dở lòng mê
Vùi chôn giấc mộng tình đâu dễ
Lỡ mặc hồn si ái chẳng về
Có phải sầu đau thì cũng kệ
Nên đành chịu buốt đỡ rầy thê
Chờ mong mỏi bã trong chiều xế
Bậu vẫn còn thương phải nhớ thề..
Sưu tầm.

RŨ MẢNH TRĂNG THỀ
Canh tàn gió trở còn ôm mộng
Khắc khoản hồn si ngả giấc mê
Oán bậu chôn vùi hay chọi chống
Ru đành nhặt góp lại đem về
Đẫm sầu mỏi mệt riêng tròn bổng
Thầm buốt nhói đau đã trọn thê
Xé nhỏ đang chờ trông mặc hống
Lộng sang tìm dệt lỡ buông thề
Sưu tầm.

Ở TRỌ.
Bao năm lưu lạc miền viễn xứ
Sực tỉnh một chiều nhớ chuyện xưa
Trở lại bến đời nghe gió hú
Thấy ai ngồi khóc dưới trời mưa
Ngày xưa tiễn biệt ai thương nhớ
Áo người ướt lạnh dưới mưa tuôn
Chợ đời ngơ ngác bao lầm lỡ
Thuyền trôi lạc lối khúc sông buồn
Chiều qua trên bến đời im vắng
Có một gã khờ đang ngủ say
Hồn mơ về một loài hoa trắng
Lung linh nở muộn giữa đêm này
Người về đuôi mắt còn lưu luyến
Trong giấc mơ dài vẫn nhớ thương
Đò vắng bờ xa đành lỡ chuyến
Trăm năm ở trọ quán bên đường…..
Sưu tầm.
ntst20171263_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm nghĩa thầy trò rất mến thương
Niệm ân sâu nặng thật khôn lường
Niệm công giáo dưỡng như trởi biển
Niệm khổ gian lao cũng khó tường
Niệm đáp ân thầy sao xứng đáng
Niệm nguyện mở rộng tấm lòng thương
Niệm lợi tha độ tầm sâu rộng
Niệm đáp ân thầy khắp bốn phương..
Nam Mô A Di Đà Phật

Niết Bàn Ngay Đây
Tự tánh bất sanh diệt
Trạm nhiên và bất động
Thì làm sao mê say
Thì làm sao chìm đắm.
Pháp hữu vi là huyễn
Do nhân duyên hợp thành
Hết duyên thì tàn hoại
Tương hỗ và tương sanh.
Bậc trí biết được thế
Nên không theo diệt sinh
Trở về nơi tự tánh
Vui niềm vui tịch thanh.
Cứ tuỳ duyên thuận pháp
Vô ngã và vị tha
An trú nơi tịch tĩnh
Niết Bàn ngay đây mà.
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20171262_500
KỶ NIỆM VÙNG QUÊ.
Mái ngói cong cong khói quyện làng
Én về chao đảo gió mùa ngang
Rơm vừa óng ả vương triền gạch
Gạo đã trơn tru khắp mặt sàng
Lũ trẻ hân hoan mừng khách lại
Đàn gà nháo nhác ngại em sang
Bao chiều kỷ niệm miền quê ấy
Để gợi trong ta nỗi nhớ chàng.
Sưu tầm.

NHỚ  –  QUÊN
Nhớ người quay quắt biết tìm đâu
Nhớ buổi thề trao ngọt ái đầu
Nhớ mắt tình nương hồi chín nẫu
Nhớ làn trinh nữ thuở nồng sâu
Nhớ hình thanh thoát lèn mơ ngẫu
Nhớ tiếng thảo thơm át mộng sầu
Nhớ lắm ngày nao đùa trước giậu
Nhớ hoài thao thức cả mùa ngâu
……………………
Quên  đi để mãi nhẹ tâm lòng
Quên hết khúc thề buổi ước mong
Quên nẻo ân tình bao khát vọng
Quên luôn kỷ niệm lắm chất chồng
Quên ngào ngọt ái đà tan mộng
Quên mệt mê lời khiến ngẩn trông
Quên một mùa thương đầy rát bỏng
Quên ai phụ nghĩa nỡ xoay dòng
Sưu tầm.
 ntst20171160_500
THƯƠNG ĐAU
Thương nhớ vô vàn biết để đâu
Thương ai đến nỗi bạc phơ đầu
Thương còn ủ dạ vùi thêm nẫu
Thương vẫn ghìm lòng nén lại sâu
Thương cả một đời không kể thấu
Thương luôn trọn kiếp mãi ôm sầu
Thương thuyền bão tố chưa về đậu
Thương nhớ vô vàn biết để đâu
…………………..
Đau thương giấu kín tận nơi lòng
Đau đáu nỗi niềm dáng đợi mong
Đau phút tạ từ duyên vỡ mộng
Đau hôm tiễn biệt ái theo chồng
Đau thờ thẫn bến nhìn theo ngóng
Đau xót xa thuyền ở lại trông
Đau bởi yêu thầm đang cháy bỏng
Đau thương giấu kín tận nơi lòng
Sưu tầm.

DẶN MÌNH
Dặn mình bớt chút ồn ào
Sân si cũng bớt thêm vào bình yên
Nếu ai trót lỡ nhiễu phiền
Lặng thinh một nụ cười hiền bước qua.
Dặn mình bớt chút kêu ca
Thêm vào một ít vị tha cuộc đời
Nhân sinh như cuộc dạo chơi
Cớ gì chẳng để thảnh thơi cõi lòng!
Dặn mình bớt chút đếm đong
So đo, vị kỷ vì vòng lợi danh
Cho đi là phước thiện lành
Khư khư chiếm giữ tích thành tiểu nhân.
Dặn mình thêm chút ân cần
Hỏi han thật dạ, làm thân đủ vừa
Dẫu đời ồn ã hơn thua
Bình tâm mà sống chớ hùa thế nhân.
Sưu tầm.
vntst20183623_500
Đêm Không Trăng
Rất nhiều lần em vẫn tự hỏi
Trong lòng anh liệu có em không  ?
Khi vô tình trong đêm tỉnh giấc
Nghĩ về em một chút hay không   ?
Biết đáp án sao lòng còn hỏi
Tự cười mình quá ngốc rồi chăng  ?
Đi hết thảy một vòng định mệnh
Mộng tình tan ai chẳng đau lòng  ?
Xắp xếp lại từng mảnh kí ức
Chắp vá thàng tình cảm vô danh
Ngự thật sâu tận trong tiềm thức
Còn gì ngoài hạnh phúc mong manh
Ngày dài mấy đến cùng có hạn
Năm tháng nào bì bõm cũng qua
Tình đồng dạng tình cần trả giá
Lòng chấp nhận ngậm nỗi xót xa
Chúc cho người bước qua tuổi trẻ
Vài cuộc tình dệt gấm thêu hoa
Chỉ mong đợi  nhân duyên đừng lẻ
Nếm đau thương cô lẽ về già..!!!
Đêm không trăng không người bầu bạn
Ngẫm phù dung sớm nở vội tàn
Cuộc tình nào rồi cũng có Hạn
Đời thấu mấy,  đau mấy cho cam ???
Sưu tầm.
ntst20160493_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com