Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

Vui thơ 1695 (1-5-2024)

 Vui thơ 1695 (1-5-2024)

Tuổi buồn còn có ngày vui

Mừng chung lễ lớn bia khui tự tình

.....................................

TUỔI bốn hai rồi nản chiến chinh

BUỒN thân sức khoẻ nặng gia đình

CÒN đôi giọt lệ phôi phai vịnh

CÓ nỗi riêng đời cõi lặng thinh

NGÀY tốt duyên sinh phần số định

VUI niềm hứng khởi chút tài binh

MỪNG tri kỷ niệm hoài năm tháng

CHUNG LỄ LỚN BIA KHUI TỰ TÌNH

Võ Nhật Trường 29.04.2024



Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024

Vui thơ 1679 (Thái cực tân kinh đạo)

 Vui thơ 1679 (Thái cực tân kinh đạo)

LẤY nàng lễ nghĩa khai manh áo

BÁT nhã tình tang nghinh quả táo

QUÁI vật xa xưa mệnh lỗi rào

NUÔI mài nghiệp nghệ chinh nhân đáo

NGŨ thời tất bật hữu tâm giao

HÀNH khí thường xuyên vui mật bảo

PHÒ tài chí thiện mãi vươn cao

LỤC HỢP THUẬN NGHỊCH DƯƠNG ÂM ĐẠO

Võ Nhật Trường 20.04.2024



Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Vui thơ 1675 (Thử tài tập đếm)

MỘT giấc chim bao mộng rã nhừ

HAI nàng tố nữ quyện hoà nư

BA hoa điệp vận tranh tài tử

BỐN lượt ca thi rõ khí cừ

CHÍN phút tâm tình chia cội TỨ

NĂM giờ đẫm mệt trí thanh ngư

MƯỜI phen ngẫu hứng đua nồng ngự

THẤT BÁT sinh duyên tiếu ngạo gừ

Võ Nhật Trường 16.04.2024



Vui thơ 1673 (Hội cá tháng tư)

 Vui thơ 1673 (Hội cá tháng tư)

Ra khơi bám biển lần dò

Bầy to bầy nhỏ đủ trò cắn câu

....................................

RA rả niềm vui xuống bến cầu

KHƠI tình sóng nước thả hồn lâu

BÁM thuyền nổ máy lao vun vút

BIỂN cả bao la cá thẩm mầu

LẦN lượt từng đàn vui hứng vẩu

DÒ la khách sộp đến vùng sâu

BẦY reo tíu tít như ngày hội

TO BẦY NHỎ ĐỦ TRÒ CẮN CÂU

Võ Nhật Trường 16.04.2024



Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024

Vui thơ 1670

 Vui thơ 1670

GHẸO tài sức trẻ thử lừa thi

ĐÁ bóng chiều trôi đỡ béo phì

CHƠI trội khung thành nhanh sút thị

BANH nhồi lưới thủng thủ thành bi

TRƯỜN sân té ngửa cười thua trí

CẲNG dẻo thân to chắn đỡ kì

QUÉO gối cong lưng nằm thoáng vị

TRAI GIÀ LÃO LUYỆN NHÉ ĐỪNG KHI

Võ Nhật Trường 14.04.2024



Vui thơ 1668 (Bất Quá ... Cam)

 Vui thơ 1668 (Bất Quá ... Cam)

Câu hò điệu đối quá tam

Buồn vui chưa dứt bất cam phận đời

......................................

CÂU hát xưa kia ngậm đắng lời

HÒ ca xướng hoạ tự nhiên khơi

ĐIỆU khèn ong bướm mùa gieo khởi

ĐỐI đáp tình chan chứa gọi mời

QUÁ đỉnh phèn la du vịnh sới

TAM tai khổ nạn thẹn chia đôi

BUỒN tài dỗi giận hoài ray rức

VUI CHƯA DỨT BẤT CAM PHẬN ĐỜI

Võ Nhật Trường 14.04.2024



Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

Vui thơ 1666 (HOA SỐNG ĐỜI)

Vui thơ 1666 (HOA SỐNG ĐỜI)

Sống đời kén đất dễ thương

Tình bông thắm đỏ nên chương cuộc đời

........................................

SỐNG chẳng hờn ghen vẫn nụ cười

ĐỜI cây bám rễ vững thêm tươi

KÉN ong lựa bướm hiền nhu lợi

ĐẤT cỗi cằn khô nhẫn nại lời

DỄ tụ phong sương sinh trưởng nới

THƯƠNG hương mộc mạc kiệm cần phơi

TÌNH hoa nảy nở dài lâu vợi

BÔNG THẮM ĐỎ NÊN CHƯƠNG CUỘC ĐỜI

Võ Nhật Trường 12.04.2024



Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

Vui thơ 1665 (NHỚ TẾT TRUNG THU)

 Vui thơ 1665 (NHỚ TẾT TRUNG THU)

CHIẾC lá mùa thu tháng tám ngầu

ĐÈN trời toả sáng bé vui ngâu

ÔNG trăng chú cuội xuống trần nhậu

SAO chiếu lung linh phả mái đầu

NĂM tết thơ ngây bầy trẻ tấu

NĂM mời bánh kẹo múa lân lâu

ÁNH đêm trống nhạc lừng vang ngẫu

TƯƠI MÀU TIẾNG VIỆT NAM RẤT GIÀU

Võ Nhật Trường 11.04.2024



Vui thơ 1664

 Vui thơ 1664 (CHIÊM TINH VIỄN MỘNG)

Nga Nhật liên minh trăng đỏ lửa

Thế gian mộng ước thấy chiêm tinh

.......................................

NGA Hằng cận thế vốn đồng sinh

NHẬT Nguyệt nghìn năm rạng cõi tình

LIÊN kết bờ vai chung sánh định

MINH tâm hãi não thấy đời linh

TRĂNG tròn dịu ngát vui thời tịnh

ĐỎ ánh dương quang rực nóc bình

LỬA nước hoà chung an đối đỉnh

THẾ GIAN MỘNG ƯỚC THẤY CHIÊM TINH

Võ Nhật Trường 11.04.2024



Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

Vui thơ 1650

 Vui thơ 1650 (Tiểu luận phổ)

Cờ Vua Hậu giỏi Tốt hên

Bàn Tướng trí tuệ cung quyền chín mô

........................................

CỜ đỏ sao vàng thịnh vượng đô

VUA hùng dưỡng cội đức sông hồ

HẬU tài dũng lược vươn mình hổ

GIỎI việc trong ngoài sức sóng phô

TỐT bám lao lên cùng vận số

HÊN đời cuối nẻo hoá tình nhô

BÀN mưu lập trận tinh binh phổ

TƯỚNG TRÍ TUỆ CUNG QUYỀN CHÍN MÔ.

Võ Nhật Trường 01.04.2024