Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 326

TRỞ VỀ
Buồn chi nửa kiếp long đong
Dài trong đêm rộng những mong trở về
Sầu chi nửa kiếp si mê
Phần đời rong ruổi sớm ê chiều chề
Dừng chân lòng thấy dại tê
Quay đầu ngoảnh lại con khê đá mòn.
Chiều tà ngồi lặng đầu non
Nhìn mây theo gió khuất mòn dặm khơi
Cúi đầu tình những chơi vơi
Con sông quê cũ biển khơi xuôi dòng...
Vui gì phận số long đong
Quê nhà chẳng thấy nào mong tơ lòng?
Thời gian hờ hững rêu phong
Bóng câu lờ lững khuất dòng sông xưa
Một đời dãi nắng dầm mưa
Bon chen đất khách mà chưa thể về...
Ôi chiều rũ nắng bờ đê
Xa trông cò trắng tìm về bến mơ
Lang thang buồn với vu vơ
Chờ em một bóng ơ thờ mình anh
Con diều no gió như tranh
Em ơi đợi với cùng anh ta về!
Theo em lòng lạc cõi mê
Con trăng chưa xuống mặt đê vắng người
Em cười một ánh xuân tươi
Trong hoàng hôn tím khiến người ta say!
Ôi buồn tủi với đắng cay
Con đê nào thấy bàn tay nào cầm?
Trong lòng chỉ biết lặng câm
Xa quê nửa kiếp âm thầm xót xa
Cuộc đời một khúc can qua
Dạt trôi xô đẩy còn ta một mình.
Chiều nao ôm ấp bóng hình
Quê nghèo in đậm mối tình tuổi xanh
Cuộc đời nghĩ rất mong manh
Thôi thôi khép lại mà nhanh trở về...
Sưu tầm.
 vntst20182977_500
EM CÔ GÁI..... THÁNG MƯỜI HAI....
Giao mùa rồi .màu vấn vương kỷ niệm.
Tháng mười hai vạt nắng nhẹ hắt hiu.
Chờ Đông đến cây ngậm ngùi trút lá.
Lại một mùa xa bến vắng tiêu điều.
Đêm thao thức ánh trăng vàng êm ả.
Vì sao đêm lã chã giọt vắn dài.
Rồi ngày mai Thu thành người xa lạ.
Gom hết nổi niềm xa vắng bơ vơ.
Con đường cũ trải dài niềm nhung nhớ.
Nước sông đầy xơ xác một dòng xa.
Thu để lại chuyện tình đông rét giá.
Phiến rêu xanh cỏ lá trải lối gầy.
Đông lại về mùa tàn thu tháng chạp .
Xác hoa vàng hương cúc ngát đâu đây.
Thuở vào yêu đến giờ Em vẫn vậy.
Vẫn một lòng YÊU MÃI THÁNG MƯỜI HAI..
Sưu tầm.

TRANG THƠ CUỐI BÃI
Ai đánh rơi trang thơ nơi cuối bãi
Dòng thơ buồn khắc khoải gói niềm đau
Để cát bụi vùi lấp mối tình đầu
Mặc gió mưa dập vui đau trang vỡ
Tờ giấy trắng đọng mối tình giang giỡ
Vẫn kêu gào khóc nức nỡ sầu bi
Áng mây ơi xin nhỏ chút từ bi
Xoá hết sạch chẳng còn chi đọng lại
Xoá u sầu trong chiều buồn hoang hoải
Để vần thơ không đọng lại giòng châu
Cho nỗi buồn theo nước chảy trôi mau
Để từ đây ánh lên màu thương nhớ
Như bức tranh quyện ngìn hoa đua nở
Cho thơ vui không gợi nhớ nỗi buồn
Không nỗi đau không giọt nước mắt tuôn
Để câu thơ không còn luồn sầu tủi
Sưu tầm.
 vntst20184104_500
HOA CẢI LÀNG QUÊ
Trời gieo vạt nắng hanh hao
Ai gieo hương nắng vàng au cánh đồng
Màu hoa nhuộm khắp trong lòng
Vàng son ngây ngất cải bòng cánh hoa...
Ngất ngây từ thuở giao thoa
Mùa xoay, tiết đổi, nụ hoa hé vàng
Ai gieo giọt nhớ quê làng
Vàng au sắc cải võ vàng chiều ni
Nhớ thương ! thương nhớ chiều ni
Màu hoa nắng ấy cách ly dặm đường
Thương hoa ánh ngọc má hường
Lòng như ôm trọn, tim giường thức thao
Nửa vàng chứa nắng xôn xao
Nửa kia ấm áp nao nao hương đời
Trong anh ấp ủ một lời
Ngăn tim hoa cải trọn đời vàng au !
Sưu tầm.

ƯỚC MƠ
Nhớ lại niềm thương cũng chẳng thừa
cho dù hết sạch nỗi đau chưa
chăn nồng ước gặp mơ tình cũ
dã thoảng chia thề ước mộng xưa
quạnh quẽ mây vờn soi lối bỏ
âm thầm gió thổi ngã đường mưa
đêm tàn trở lạnh ai người nhớ
để bóng trôi hoài..đẫm lệ ..đau
Sưu tầm.

Chào Tháng 12
Ta chào nhé..tháng mười hai yêu quá.
Thích lắm nè sao tả hết niềm vui.
Tạm chia tay ngày cũ lắm bùi ngùi.
Tháng mười một hãy lùi vào dĩ vãng.
Tiết trời lạnh..khoác áo màu tạo dáng.
Dạo phố phường tâm trạng đón xuân sang.
Tiếng cười vui tràn xuống khắp xóm làng.
Cùng sánh bước với nàng thơ tri kỷ.
Một năm mới gần chạm tay rồi nhỉ.
Noel kìa đêm trắng đón chúa sinh.
Hưởng đêm say với khúc hát trao tình.
Lời anh hứa chúng mình bên nhau mãi.
Tháng mười hai..ta yêu rồi thì phải.
Ba mươi ngày hiện tại đón chờ ta.
Nhịp thời gian tích tắc phút ngọc ngà.
Ghì trở lại đừng xa rời tôi nhé...
Sưu tầm.
vntst20183589_500
Thu Vẫn Còn Đây
Chiếc lá khô rớt rơi xào xạc
Con Nai vàng ngơ ngác rừng thu
Lá vàng bao phủ sương mù
Heo may nhè nhẹ khúc ru vọng về
Thu nồng nàn đê mê lả lướt
Buổi hoàng hôn lạc bước thiên đường
Cảnh tiên cõi mộng còn vương
Thu đừng đi nhé, yêu thương ngập lòng
Sưu tầm.

ĂN NGAY NÓI THẬT  [Thành ngữ]
SỰ THẬT MẤT LÒNG lắm bạn ơi
Nhiều khi GIẬN QUÁ MẤT KHÔN lời
NHÀ CAO CỬA RỘNG ưa hoài tới
CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM ước chẳng lơi
MỠ ĐỂ MIỆNG MÈO thương tuổi hợi
CHUỘT SA HŨ NẾP nhớ ơn trời
Và mơ RỒNG ĐẾN NHÀ TÔM hỡi
NGƯỜI SỐNG ĐỐNG VÀNG mãi cứ bơi
IM LẶNG LÀ VÀNG giữa lắm nơi
Tránh xa THỌC GẬY BÁNH XE hời
CHIM KÊU VƯỢN HÚ đâu nào đợi
MÁU CHẢY RUỘT MỀM mãi cứ khơi
XỎ LÁ BA QUE thì chẳng gởi
NUÔI ONG TAY ÁO quyết không mời
Dù cho CHÂN LẤM TAY BÙN hỡi
CÁO MƯỢN OAI HÙM chả muốn chơi
Sưu tầm.

LANH LẢNH [Bát vỹ láy]
Phúc mỏng tình hoa gặp điếm đàng
Thân đời lỡ bước giữa hoang mang
Mong cầu lịm sắc không chàng hảng
Khát vọng ngời hương chả dễ dàng
Bởi khát khao hoài trong bảng lảng
Nên nhòe nhoẹt mãi giữa lang thang
Làm cho cuộc sống đâm quờ quạng
Khúc vũ mùa thương chẳng rỡ ràng
Vẫn ước tình yêu mãi rộn ràng
Cho đời hạnh phúc được thênh thang
Thềm mơ ướm lộng dày thanh thản
Gối mộng choàng êm giữa dịu dàng
Làm thảo thơm nguyền du lãng đãng
Để dào dạt ái ngợp mênh mang
Lời yêu từng lúc bừng sang sảng
Vũ khúc bồng lai phả địa đàng
Sưu tầm.
vntst20183613_500
NHẸ NHÀNG
Trần ơi hãy trải bước hoan đàng
Kết lộng hoa đời rộng mở mang
Chớ để mây buồn trôi lảng vảng
Đừng cho gió hận kéo dềnh dàng
Lồng nha hạnh phúc ngân dài quãng
Dệt nhé yên bình vút bổng thang
Ánh nguyệt mơ huyền soi lấp loáng
Màu thương xõa nhịp ước ao ràng
……………………
Tình mê đắm nhịp xuyến xao ràng
Dệt khúc thanh bình rộn rã thang
Để quãng yêu nè say loạng choạng
Và cung ái nữa ngất ngây dàng
Chữ nhớ trao về âu yếm lãng
Câu chờ gửi lại khẽ khàng mang
Vũ điệu êm nồng khoe lếnh láng
Và gieo rắc mộng khắp thiên đàng.
Sưu tầm.

HUYỄN HOẶC  [Áp Cú]
Ta gõ phiên trần thánh thót ca
Ca nồng khúc diễm vút ngàn xa
Xa thùa điệu ái mơ màng lả
Lả lịm nguồn mê sóng sánh khà
Khà ngát cõi huyền bao kiểu nhá
Nhá ngời góc ảo một thời ra
Ra miền sống tạm nhiều hoa lá
Lá mộng thơm hình huyễn hoặc ta
……………………
Ta nồng cảm xúc gởi lời ca
Ca luyến mơ huyền vọng nẻo xa
Xa xót ân tình chan chứa thả
Thả đưa khúc vũ ngát ngan khà
Khà thêm một tiếng cho hồn phả
Phả chút cung đàn để mộng ra
Ra cõi tang bồng thơm thảo lạ
Lạ lùng kiếp phận của đời ta
Sưu tầm.
vntst20183005_500
GIỌT SƯƠNG TÌNH
Giọt sương lóng lánh giữa đời
Xuyến xao cõi mộng, ươm mời mọc  thơ
Giọt sương lúng liếng tình mơ
Bềnh bồng Từ Thức chạm bờ bến ai.
Giọt sương níu lá thu phai
Lung linh mờ ảo đậm ngai ngái nồng
Chao tình với một dáng hồng
Đời thơm sáng mở trăm bồng bột yêu.
Giọt sương lờ lững yêu kiều
Lén vào giữa mộng khiến liêu xiêu đời
Ngọt mềm rộn rã lòng ơi
Mà nghe vang vọng những lơi lả nào.
Sương nồng ủ cánh vàng chao…
Sưu tầm.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trần gian lắm kẻ đắm mình.
Tạo bao điều ác muôn trùng đắng cay.
Tránh sao địa ngục đọa đầy.
Khổ đau thống xiết trùng trùng máu rơi.
Thương ơi những kẻ mê lầm.
Mình đang tạo tác không hay biết gì.
Lại còn bày đặt thị phi.
Nói này nói nọ để rồi sanh tâm.
Khi sanh chẳng biết quả sanh.
Phước hết quả trổ lạnh tanh tâm mình.
Hỡi người tu giữ phật mình.
Siêng năng sám hối tội mình đã mang.
Đời tu lúc rảnh lúc rang.
Không quên chánh giác là nhà pháp thân.
Nói ra nên giữ lấy thân.
Kẻo không họa rước sau này ăn năn.
Lòng thành nói ra lời này.
Ai mà hiểu thấu thì là phước sanh.
Tu đạo giữ trọn giới hình.
Tâm an trí chiếu đức ngày thêm tăng.
Sưu tầm.
vntst20181034
THỨC GIẤC THÔI NÀO EM GÁI NHỎ CỦA ANH
Thức giấc thôi nào, em gái nhỏ của anh
Đêm dài quá nhưng đã qua rồi đấy
Nắng chiếu qua song, nắng vàng đến vậy
Em còn tiếc chi cơn mộng mị đêm qua...?
Năm tháng trôi, mùa lại nối theo mùa
Đừng nuối tiếc chút tình còn sót lại
Phố vắng bóng em phố buồn hoang hoải,
Phố vẫn chờ em náo nức những bàn chân ...
Thức giấc thôi nào, con mèo nhỏ của anh
Rửa mặt nhé, dẫu là hơi uể oải
Anh tặng gương thần, dễ thương lắm đấy
Soi đi em... trau chuốt lại dung nhan...
Đánh chút phấn hồng, tô lại môi son
Nắm lấy tay anh, mình cùng ra phố
Mọi người sẽ ghen... ''sao cứ như chồng vợ"
-Dậy đi nào, em gái nhỏ của anh ...!!
Sưu tầm.

Anh dậy chưa? Thanh xuân sắp muộn màng
Anh dậy chưa? Nắng mới đã lên rồi
Ngày hôm qua đã trôi về phía cũ
Đừng mất thời gian và cuộn mình ủ rũ
Đông cũng giật mình thức giấc ở ngoài kia.
Anh dậy chưa? Hạnh phúc đang trở về
Mở mắt, mỉm cười thấy vui vì được sống
Trái tim nhỏ còn đập, còn rung động
Với những điều tốt đẹp ở xung quanh.
Anh dậy chưa? Không khí rất trong lành
Ra ngoài chút đi, tìm gì ăn sáng đã
Một ổ bánh mì và một ly nâu đá
Nhìn ngắm phố dài vội vã những điều yêu.
Anh dậy chưa? Dậy xóa những cô liêu
Hãy tẩy chiếc gương đã lâu rồi bụi bám
Mở cửa sổ ra xua đêm dài ảm đạm
Đuổi chính lòng mình u ám bởi mưa giăng.
Anh dậy chưa? Thanh xuân sắp muộn màng...
Sưu tầm.

THEO EM TA VỀ
Ta về bơm lại mộng đầu
Bao năm xẹp lép dứt câu hẹn hò
Một thời níu áo xin , cho
Tình yêu điệp khúc chẳng ho hay gì?
Ta về trồng khắp cây si
Thằng hề không tuổi rù rì cơn đau
Lưới giăng , giăng nghẽn bờ ao
Thả vu vơ mộng năm nào thừa dư?
Ta về đọc nốt lá thư
Trông theo số kiếp ngôn từ ngộ ghê
Câu đầy chính tả vụng về
Mệt cho chủ vị mải mê thói đời
Ta về lượm lặt mồng tơi
Vì sao rơi rụng buông lời dối gian,
Cái thời em rất là ngoan
Vòng tay bé dại xốn xang lá chiều
Ta về xây tổ mời yêu
Em còn đây đó mỹ miều hồn xanh
Bao phen đội lốt thị thành
Má hồng hoang dại chòng chành lòng nhau
Ta về hứng giọt thương đau
Giẫm mòn kỉ niệm ăn sâu tâm hồn
Nụ hôn thuở ấy chưa mòn
Lắng trong nước mắt bồn chồn con tim
Sưu tầm.
vntst20182745_500
MỘC KỲ BÔNG
KỲ bông tuyệt mộc rực chiều đông
SẮC trắng tinh khôi... tựa má hồng
NƯỚC ngọc sương trong tràn nhựa sống
HƯƠNG rừng kết tỏa cửu tầng không
TRỜI mây gạn chắt...... hư, vô sắc
NHỚ nhất nhi lan... thất họa vồng
CHẲNG tiểu vi nhan quang hửng ánh
VƠI nào vọng lẫy ...bể cùng sông
Sưu tầm.

MÃI LÀ TA
MÃI sống bình an quẳng điệu đà
MÃI dùng chữ thiện ghép tình ca
MÃI không để phận thêm đè nén
MÃI chẳng lùi thân chịu hiếp hà
MÃI vẹn tâm bồi nhân chính quả
MÃI hồng nghĩa phủi phép tà ma
MÃI yêu ngộ nghĩnh đàn con trẻ
MÃI thưởng niềm vui với bạn già .
Sưu tầm.

TỰ TIN
Ngắm lại xem mình chẳng nỗi nao
Mà nghe chúng phỉ bực không nào
Khuôn ngà vẫn giống vầng trăng hạ
Mắt ngọc luôn nhầm một ánh sao
Những ước tình yêu còn giục giã
Từng mong hạnh phúc sẽ dâng trào
Tuy ngoài dáng mảnh...lòng xuân lắm
Chớ nghĩ đây già....giảm khát khao .
Sưu tầm.
vntst20183659_500
NĂM CÙNG THÁNG TẬN
Lịch rõ trên tường số một hai
Người đi ẩn hiện gót nhung hài
Ai còn lặng đứng chờ mong mãi
Kẻ vẫn thầm mơ ngóng đợi hoài
Biển sóng xô bờ loang bạc bãi
Mưa chiều phủ bến đẫm nhòa vai
Đông về gió lạnh sương mờ trải
Ước mộng màu hoa điểm tóc cài
Sưu tầm.

TÌNH TỰ THÁNG 12
Mưa phùn dạm ngõ tháng mười hai
Tĩnh lặng chiều loang phủ bước hài
Bóng ngả con đường mơ mộng mãi
Hồn vương quá vãng đợi trông hoài
Sương vờn đỉnh ngọn dâng đầy mái
Gió quyện hương rừng thả đẫm vai
Ngẫm ngợi Đông tàn Xuân sắp trải
Cùng nhau ấp nguyện buổi hoa cài
Sưu tầm.

ĐÓ LÀ NGÀY XƯA
Ngày xưa em thích búng thun
Em thua , thua mãi anh hun liền liền
Ấy là chắc bị thôi miên!
Hồn nhiên em lại hồn nhiên quá trời!
Ngày xưa em đứng bên đồi
Dán đôi mắt mộng sang tôi đôi lần
Trái tim giục giã bâng khuâng
Thế là lại mắc nợ nần eo ơi!
Ngày xưa ít nói , hay cười
Cái nhìn mười tám con ngươi lạ lùng
Ung dung ,chân bước ,ung dung
Cho đi dăm tiếng muôn trùng vời xa
Ngày xưa em đẹp nụ hoa
Anh là con bướm bay qua vườn hồng
Vuốt ve , ve vuốt thầm mong
Quay tròn trái đất bao vòng nhớ không?
Ngày xưa vun vén trong lòng
Ôm chân kỉ niệm bên song cửa tình
Đốt lên ngọn lửa bình minh
Trăm năm âm ấm tim mình em ơi!
Sưu tầm.
vntst20183680_500
HOA CẢI THÁNG MƯỜI HAI .
Tháng mười hai nhớ một thời con gái
Hoa cải vàng ở lại nơi bến sông
Khi xa nhau còn vướng sợi chỉ hồng
Nên thổn thức bên lòng mùa hoa cải
Nhớ kỷ niệm của ngày xưa vụn dại
Áo trắng chờ khắc khoải bóng người đi
Bờ dậu buồn ướt đẩm lệ chia ly
Mùa hoa cải còn ghi lời hẹn ước
Tháng mười hai trái tim mang vết xước
Gởi vào đây kí ức cũ nhớ quên
Gởi một thời im lặng chỉ gọi tên
Vàng hoa cải dòng thơ bên mực tím
Mùa đông đó màu hoa vàng hoài niệm
Bay tỏa loan tìm kiếm nắng vàng hanh
Em thẩn thờ nhìn hoa cải trôi nhanh
Không duyên nợ đành chia theo hai ngã
Trái tim kia mang theo tình sỏi đá
Nên bẽ bàng cái giá lạnh ven sông
Sương khuya đêm hoa phủ kín bên đồng
Em đón lấy mùi hương nồng hoa cải..
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com