Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 323

CÕI TRÀNG AN !
Nắng đổ chiều thu giãn mặt hồ
Soi làn nước thỏa gợn trời đô
Rùa ơi cụ có thiêng rồi bảo
Đất sẽ đời mong khởi vận đồ ?
Gợn Tháp tròn im nhiều cửa lỗ
Buông thềm trụ đứng những vành ô
Vời trông lá gọi xanh mầu ngỏ
Mãi vọng bền lâu ở đáy hồ....
Sưu tầm.

CẢNH ĐÂY
Hoàng hôn tím rịm trải trên hồ
Lặng thả mây vờn vẫy cố đô
Báu vật rùa trao còn để giữ
Đường gươm chúa bẻ vẫn mưu đồ ?
Chiều thu khói toả vương lầu mộng
Tối hạ trăng nhìn giã điểm tô
Cảnh sắc tình thơ hồn đẹp mãi
Hoàng hôn tím rịm trải trên hồ.
Sưu tầm.
 vntst20182788_500
HỒ GƯƠM CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông gió lạnh thổi ven hồ
Biểu tượng hài hoà giữa thủ đô
Vạn kiếp rùa thiêng ngời đất tổ
Ngàn năm gươm báu vẹn cơ đồ
Nằm quanh dãy phố bao nhà cổ
Tọa giữa con đường mấy cửa ô
Dải lộc vừng thưa bừng vẫn trổ
Ngời trông ngọn tháp đứng soi hồ.
Sưu tầm.

THUYỀN VÀ BIỂN !
Căng buồm gió lộng cảnh ngoài khơi
Bóng tỏa hoàng hôn rộn rã ngời
Xõa biển bờ reo tràn đá gọi
Tung trời sóng đẩy vỗ thuyền lơi
Xanh rờn lục thỏa tươi màu nước
Đỏ lẫn vàng ươm đượm sắc đời
Khắc khoải cờ bay dồn cột đỡ
Chim vờn xả lượn vẫy đùa chơi...
Sưu tầm.

SÓNG VỖ
Nắng thỏa vờn xa ngọn sóng khơi
Hoài thương dáng ngọc dạ trong vời
Chiều nao giã biệt chờ mong cởi
Đêm ấy vương buồn lắng đọng lơi
Thắm thiết tình xưa giờ nhạt sắc
Cây đa bến cũ đã quên đời
Lòng yêu mãi vẫn tròn như trước
Đã mấy thu rồi lặng lẽ chơi.
Sưu tầm.

TRAI TÀI - GÁI ĐẢM !
Mùa xong vỡ đất phải chăm cày
Dẫu phận đâu nhàn chớ khỏi tay
Ruộng úng gàu đong chồng những buổi
Đồng sâu thuốc thả vợ bao ngày
Xây kè tát cạn tưng bừng xả
Cải giống mong vời rộn rã say
Nếp đỗ hoa màu rau gạo tẻ
Tiền thu gấp bội ở nơi này....
Sưu tầm.
 vntst20182896_500
PHẬN TRAI
Giữ phận đàn ông phải biết cày
Chiêm mùa tất bật chẳng ngừng tay
Đồng cao mẫu mốt đi chừng buổi
Ruộng thấp sào tư gẩy cỡ ngày
Tãi đất luồn nhanh nhè nhẹ trải
Phay bờ đẩy mạnh khẽ khàng say
Chăm làm lúa đẹp vui nhà cửa
Hưởng mãi tình yêu trọn kiếp này.
Sưu tầm.

RÁNG CHIỀU
Chạng vạng mây chiều đỏ bến sông
Hàng cây rũ lá nước xuôi dòng
Miên man sóng vỗ ôm bờ cát
Lặng lẽ u buồn ngỡ giá đông
Ai đến nơi này gieo nhớ mong
Hoàng hôn để gió thổi vào lòng
Vương lên mắt biếc hoài trông ngóng
Đếm bước âm thầm mãi ruổi rong.
Sưu tầm.

GIẤC MƠ CHIỀU MƯA
Con bé ngồi lau tóc ướt bên hiên
Miệng khe khẽ hát câu gì chẳng rõ,
Bầy chim bay dưới mây chiều vần vũ
Cánh nặng nề chấp chới ...biết về đâu...
Ông giáo già như đã lẫn từ lâu
Tay run run lật từng trang sách cũ,
Con mèo con khoanh tròn trong lòng chủ
Mắt thẫn thờ ủ rũ những cơn hen...
Chút nữa thôi, chiều lạnh sẽ vào đêm
Đêm ôm trọn những vui buồn thiên hạ
Đêm giấu hộ những tiếng lòng vụn vỡ
Đêm bao dung thủ thỉ tiếng ru thầm ...
Sưu tầm.
 vntst20182789_500
BÓNG THỜI GIAN
Én lượn mừng Xuân báo chuyển mùa
Bâng khuâng chạnh nhớ nẻo trời xưa
Tóc đen thả nhẹ hương nồng tỏa
Áo trắng vờn bay gió nhẹ lùa
Hoa thẹn thùng nhìn ghen sắc thắm
Bướm ngây dại ngắm dỗi màu thưa
Bóng thời gian phủ mờ sương lạnh
Người sống yên bình kẻ bão mưa
Sưu tầm.

XAO XUYẾN
Giọt nắng buông hờ giữa cảnh đông
Nhìn em má ửng nhẹ tươi hồng
Mơ thầm cõi ái lời bay bổng
Mộng gửi câu tình chữ trống không
Lấp lửng vần thơ tìm ngữ rộng
Tào lao chuyện phú ngỏ tim nồng
Thu tàn lá rụng rơi đầy cổng
Quãng vắng đi về chẳng đợi trông
Sưu tầm.

LẺ LOI
Em về phố thị buổi đầu đông
Giọt nắng chơi vơi má ửng hồng
Lọn gió heo may vờn ẵm cảnh
Mây đùa cuối nẻo dạo tầng không
Trào dâng kỷ niệm hương tình rỗi
Mộng vẽ ngày nao đượm ấm nồng
Lịm sác bên đường nghiêng lá rụng
Còn đây lối nhỏ... lẽ riêng mình .!
Sưu tầm.
 vntst20182791_500
HỒI TƯỞNG
Kỷ niệm bây giờ tựa cuối đông
Làm cho nhạt sắc cánh nhan hồng
Tình ơi mấy nữa thời hoa mộng
Nguyệt hỡi chi tròn giữa quãng không
Cứ ngỡ mầm yêu hoài đẫm ngát
Nào hay điệu ái chẳng thơm nồng
Từng đêm gió lạnh về thăm hỏi
Quá vãng mơ hồ mãi ngoái trông
Sưu tầm.

RỘN RÃ
Đợi bóng anh về giữa buổi đông
Mà nghe rộn rã cháy tim hồng
Bên thềm nụ nõn chào cơn gió
Dưới ngõ ong vàng lượn khoảng không
Cạn những mùa trăng lòng trống trải
Tàn bao quãng mộng mắt cay nồng
Mơ ngày quấn quyện vòng tay bỏng
Trổi khúc tương phùng vẹn nỗi mong
Sưu tầm.

THẢ CÂU
Quyến rũ lòng tham dụ thả câu
Bạc vàng quyền chức đảo điên đầu
Ham tiền bỏ nghĩa chìm chân lẹ
Hám lộc quên tình lọt lưới mau
Cá dại điên mồi thân mắc lưỡi
Người say đắm của mạng vong cầu
Bình tâm tỉnh trí trò mê lụy
Kẻo vướng thân vào vực thẫm sâu!
Sưu tầm.

DÒNG ĐỜI
Mỗi sáng theo đời trải nhịp thơ
Ngoài kia náo nhiệt vẫn ơ thờ
Ưu phiền rũ bỏ không sầu nhớ
Oán hận chôn vùi chẳng mộng mơ
Nắng sẽ bừng lên thanh thản đợi
Xuân rồi phải đến lặng yên chờ
An bình dõi đóa lan rừng nở...
Mặc cảnh phồn hoa cứ hững hờ
Sưu tầm.
vntst20182795_500
ĐEN VÃI
Sáng dắt xe ra gặp chuyện buồn
Bị ngay một chú chọc toi luôn
Phở ăn chẳng có buồn như chấy
Bụng đói mần răng dắt bộ luồn
Bây giờ xử lý nó làm sao
Kẻo chị rồi em bảo cấm vào
Bực quá nên đành moi đút túi
Nhưng mà cũng ngượng kệ ..u tao.
Sưu tầm.

LŨ SÂU BẦY!
Một lũ sâu bầy chứ chẳng ai!
Răng loài gặm nhắm mỏng teo tai
Mua bằng ngón lận huênh hoang nổ
Chạy chức trò gian phỉnh láo tài
Ghế trọng ma lanh mồm nhặng xị
Quyền cao xảo trá mặt lì chai
Ăn dơ bất kể dân than oán
Một lũ sâu bầy chứ chẳng ai!
Sưu tầm.

NHỊP MƯA ĐÊM.(Thuận nghịch độc)
Đêm hờ hững vọng tiếng buồn mưa
Nếm trải từng cay đắng thải thừa
Mềm ấm thuở nào mơ khẽ tựa
Điểm nồng hôm ấy mộng thầm đưa
Nếm sầu ly biệt tình đau vữa
Thêm hận rẽ chia cảnh nát bừa
Thềm rụng lá khô tơi tả chứa
Chêm màu cỏ úa nhuộm rào thưa
……………………
Thưa rào nhuộm úa cỏ màu chêm
Chứa tả tơi khô lá rụng thềm
Bừa nát cảnh chia rẽ hận thêm
Vữa đau tình biệt ly sầu nếm
Đưa thầm mộng ấy hôm nồng điểm
Tựa khẽ mơ nào buổi ấm mềm
Thừa thải đắng cay từng trải nếm
Mưa buồn tiếng vọng hững hờ đêm
Sưu tầm.
 vntst20182752_500
KHÚC MƯA ĐÊM  [Thuận Nghịch độc]
Đêm tẻ nhạt tình lặng giữa mưa
Nếm đau hồn chạnh lửng lơ thừa
Mềm môi đợi mãi nhàu hương tựa
Điểm mắt trông hoài mỏi dáng đưa
Thêm lụy ý lời ngao ngán vữa
Đếm xiêu lòng dạ chán chê bừa
Thềm hoang hoải đoạn sầu chan chứa
Chêm đắng rượu đời não nhặt thưa
……………………….
Thưa nhặt não đời rượu đắng chêm
Chứa chan sầu đoạn hoải hoang thềm
Bừa chê chán dạ lòng xiêu đếm
Vữa ngán ngao lời ý lụy thêm
Đưa dáng mỏi hoài trông mắt điểm
Tựa hương nhàu mãi đợi môi mềm
Thừa lơ lửng chạnh hồn đau nếm
Mưa giữa lặng tình nhạt tẻ đêm
Sưu tầm.

NGÀY ĐÊM
Ngày đi
để lại mình đêm
Trăng sao thưa thớt..
đủ mềm lòng nhau
Hiểu rằng
ngày trước đêm sau
Vẫn không tránh khỏi
héo nhầu tình ơi
Đêm đen
bao nỗi rã rời
thương thay cả những
mảnh đời phù du..
Mù u
vẫn phận mù u
Niềm vui ai có
chia bù cho ai..?
Bảo ngày
là cõi thiên thai
Thì đêm..muôn tiếng
thở dài..cô liêu..
Sưu tầm.
vntst20183730_500
NHỚ NỬA VẦNG TRĂNG
Triền miên sóng bạc giữa tơ trời
Văng vẳng ru à vọng luyến khơi
Mơ ánh dạt dào lâng réo điệu
Ước câu thơm thảo đượm loang đời
Tình mây ngào ngọt mơ màng chớm
Duyên gió êm đềm ấm áp rơi
Dốc cạn hương lòng tha thiết gọi
Áng trăng ngời loáng đậu môi cười
Chiếu trăng ngời loáng đậu môi cười
Nửa mảnh ôm mình nhớ ngút khơi
Chấp chới mơ huyền man mác cõi
Tình tang mộng ảo luyến lưu đời
Vờn hoa sưởi bóng lèn khúc trỗi
Ghẹo lá hong tình dậy phím rơi
Nhớ lắm ân nguyền ran nẻo mộng
Triền miên sóng bạc giữa tơ trời
Sưu tầm.

CHỜ MỘT VẦNG TRĂNG
Ấp ủ nguyền ân một quãng trời
Mơ ngày hợp cẩn ngút trùng khơi
Mênh mang sóng nước hoà âm điệu
Ấm áp tình yêu thoả cuộc đời
Rót chén hoan nồng say vị toả
Nâng bầu hỉ diệu đắm lòng rơi
Ngân vang nốt nhạc màu chung thuỷ
Chấp chới vòng tay nở nụ cười
…………………..
Xiết chặt vòng tay nở nụ cười
Ta cùng thử thách vượt ngàn khơi
Hề chi vũ thuỷ chan đầy lối
Chẳng quản phong sương dội xuống đời
Bởi có niềm tin lòng nguyện giữ
Không còn nỗi khổ lệ tràn rơi
Từ nay hạnh phúc luôn về mãi
Ấp ủ nguyền ân một quãng đời
Sưu tầm.

CÂY ĐỜI VẪN XANH
Giữa bến nhớ, yêu thương vẫy gọi
Rộn lòng mơ vời vợi niềm tin
Cây đời tỏa bóng dịu êm
Chở che thân phận nỗi chìm thế gian.
Đông giá lạnh, đông tàn xuân đến
Hết mưa giông, vàng ánh mặt trời
Reo ca tấu khúc chơi vơi
Ru hồn thi sỹ cung trời thiên thai.
Đêm có dài, ban mai sẽ rạng
Ấm tình người năm tháng buồn vui
Sẻ chia một chút nghĩa lời
Mà nghe vang vọng cả trời xuân ca.
Trăm năm ấy có là chi sá
Hãy đơm vui trên ngã đường đời
Dốc lòng thơ viết chơi vơi
Nghe tim khẽ nhủ cây đời vẫn xanh…
Sưu tầm.
vntst20182725_500
CỐ LÊN
Bởi tại ngày xưa nén chữ sầu
nên giờ phải gánh nỗi niềm đau
người đi chẳng hẹn cung đàn tấu
kẻ lại nào quên khúc ngã đầu
mắt đã bao lần buông đỏ bậu
thân mềm lắm buổi đẫm dòng châu
dây chùng phím lạc tơ lòng nẫu
sắc đẹp tàn phai..đã ngả mầu
Sưu tầm.

KỶ NIỆM VÙNG QUÊ.
Mái ngói cong cong khói quyện làng
Én về chao đảo gió mùa ngang
Rơm vàng phủ ngát vương nền gạch
Gạo trắng trà thơm khắp mặt sàng
Lũ trẻ hân hoan mừng khách đến
Đàn gà nháo nhác ngại em sang
Quê mình lắng đọng niềm sâu thẳm
Ngẫm lại mà thương buổi tiễn chàng.
Sưu tầm.

CHIÊM BAO
Em đi rớt lại môi cười
Rơi vào tim nhỏ khiến người ngây ngô
Hồn mơ hoài chiếc lá khô
Trên vai áo lụa bên hồ mộng xưa
Tay buồn đếm sợi nắng trưa
Treo trên cành liễu đong đưa trái sầu
Ngậm ngùi đứng lại bên cầu
Thấy đôi chim nhỏ nghiêng đầu bên nhau
Về thôi! nhặt cánh hoa đào
Hôm qua rụng xuống rơi vào nhớ mong
Lang thang giữa chốn bụi hồng
Thấy người áo mỏng nghe lòng băn khoăn
Đêm trôi vằng vặc dưới trăng
Thuyền ai lờ lững hỏi rằng về đâu
Ánh vàng chìm đáy sông sâu
Say rồi ngủ bến giang đầu chiêm bao….
Sưu tầm.
 vntst20183601_500
BỒNG LAI TIÊN CẢNH.
Giữa cảnh lai bồng đẹp bức tranh
Khen ai khéo vẽ để nên thành
Bồng bênh phía núi làn mây bạc
Óng ả trên hồ mặt nước xanh
Gió thoảng ru hồn ngơ ngẩn cõi
Hoa lay gọi bướm thẩn thơ mành
Đèn khuya dõi bóng người chưa ngủ
Lối cũ em chờ chẳng thiếu anh...
Sưu tầm.

ẤP ÁP NHÀ TRANH
Căn nhà ở giữa ngọn đồi tranh
Cửa trúc kèo tre vững tựa thành
Đến hạ hoa lồng khoe đỏ tím
Giao mùa liễu úa điểm vàng xanh
Lam chiều ngọn khói  vương triền ngõ
Nhẹ gió màn sương thoảng kẽ mành
Bếp lửa khơi hồng than gỗ đượm
Duyên này giữ trọn với tình anh…
Sưu tầm.

TẶNG ANH ( nđt- bát láy)
Lạnh lẽo sương lùa đám cỏ tranh
Và giông gió quật ngả nghiêng thành
Mơ màng nguyệt vẽ gam vàng tím
Nũng nịu em cài ráng đỏ xanh
Kẻ mặn mà kia đòi đón ngõ
Người xinh xắn nọ thử vin mành
Thơ tình xướng họa còn mê mải
Tứ chửa yêu kiều  đã tặng anh
Sưu tầm.

VỚI ANH… (nđt, ltvt, ntvv)
Vẫn bóng hiên nhà lợp cỏ tranh
Làm tim nhói khổ mộng chưa thành
Vì vui bậu đứng khoe quần đỏ
Bởi lạ em cười giỡn váy xanh
Tiếng hẹn hôm chiều vang cửa ngõ
Lời yêu buổi tối vọng khe mành
Nuông chiều dỗ ngọt xin đừng tránh
Được mãi đi về chỉ với anh…
Sưu tầm.
vntst20182718_500
TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
Giữa cảnh quê nhà tựa bức tranh
Mình trao diễm ái hẹn duyên thành
Cau vừa nhú quả vươn cành mập
Ngọn đã đâm chồi trổ lá xanh
Đợi tết tưng bừng hoa nở ngõ
Chờ xuân rạng rỡ nắng xuyên mành
Câu thề nguyện giữ cho tình thắm
Ngọc nữ mơ màng buổi với anh
Sưu tầm.

TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
Quê nghèo vẫn đẹp túp lều tranh
Nhẫn cỏ niềm yêu kết mộng thành.
Kỉ vật trao nàng tơ diễm trắng
Câu thề gởi bạn ước hồng xanh
Đềm êm ngõ hạnh tâm trìu mến
Phúc phận thầm thương nghĩa tỏ  mành
Tổ ấm chan hòa duyên sẽ nguyện
Đôi mình kết chặt mãi cùng anh
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com