Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 361

Lạc Lõng Đường Tơ
Cõi tạm mần sao tránh lỡ lầm
Xin nguyền giữ trọng ở bề tâm
Tùy cho tháng lụn sầu câm nín
Mặc để ngày tiêu tủi lặng thầm
Gác nhỏ hao dầu không kẻ rót
Canh tà thiếu rượu chẳng người châm
Mình ên nếm trải bao ghềnh thác
Vẫn vẹn cùng ai chữ sắc cầm
Sưu tầm.
 vntst20182464_500
CHỦ NHẬT VÀ TÔI
Ta ngồi bạn với bức tường câm
Lạnh lẽo canh khuya vọng khúc cầm
Phím đợi dây chùng buông rệu rã
Cung chờ phách lạc trỗi từng âm
Trong đêm nguyệt lạnh đau hồn ngấm
Giữa buổi sương mờ tủi dạ ngâm
Uất nghẹn duyên mình sao nghiệt ngã
Buồn sa mắt lệ sắc tàn thâm
Sưu tầm.

Sự Đời ...
Tôi tìm nhặt mảnh hồn rã nát
Giữa cõi bờ thiện ác ganh đua
Đâu rồi tà áo thu mưa
Hàn đông tuyết phủ bến xưa thay đò
Này ả tạo lắm trò biếm nhạo
Cho trần mê giấc ảo phù tang
Học đòi thế trượt mưu gian
Máu đào chẳng thắm bẽ bàng nghĩa ân
Thời mạc pháp vàng cân bạc lượng
Muôn thứ tiền âm hưởng nhân sinh
Tiền chi sẽ có được tình
Giống như đi chợ mà rinh mồi về
Hết tiền hết phu thê đạo trọng
Hết tiền tan rã động máu đào
Hết tiền bạn trở mặt nhau
Hết tiền lắm cảnh con tao con mày
Xuôi dòng sông Đỗ về đây
Biết bao dâu biển tại mày tiền ơi
Nên tình thâm tựa trò chơi
Nhìn đời mà nẫu hỡi ơi sự đời
Sưu tầm.
 vntst20182457_500
Tình Đời
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Cái gương vấy bẫn nên điều... lộn khăn...
Ái ; ố ; hỷ nộ lăn tăn...
Ca dao đảo ngữ... cầm bằng ... tình tang..
Nhiều điều khổ ách đeo mang
Hại nhân bất nghĩa ngổn ngang .. sự đời..
Gian tham ; xảo ngữ trêu trơi
Mười thương .. lạc điệu.. cảo cời ra mo..
Những điều.. nghĩa bán ... tình cho
Láo la láo liếng phèo phò tòng ten..
Sự đời lắm vị.. nhiều men..
Nghe như chua chát.. nghe kheng khẽn mùi.. !
Thùng thình ..Trống ngược... Trống xuôi.
Trái tim nhân ái ngậm ngùi ... xót xa.!
Sưu tầm.

CHỢ LÀNG !
Rọi nắng hồng vương phố chợ chiều
Mai ngày giữa tháng chuối vườn tiêu
Mà sao kẻ bán lo rồi liệu
Chẳng thấy người mua tỏ rõ điều
Xanh ngát vỉa hè làn thúng diễu
Vàng ươm lề phố nải buồng xiêu
Dân làng kháo bảo nuôi đà điểu ?
Thoát cảnh đìu hiu một cú liều
Sưu tầm.
 vntst20183861_500
Hai Vì Sao Lạc
Như hai vì sao lạc
Ta rơi vào mắt nhau
Rồi lặng chìm khổ đau
Cuốn trôi trong trần thế
Đi qua nhau quá vội
Sao vết hằn hoắm sâu
Sóng treo bạc mái đầu
Những canh trường thổn thức
Ta như vị sao lạc
Lạc mất nhau muôn đời
Sưu tầm.

CHƠI CHỮ
Đìu hiu lặng lẽ MỘT mơ màng
Khắc khoải âm thầm HAI xốn xang
Hớn hở tưng bừng BA lạng chạng
Dùng dằng náo nhiệt BỐN hoang mang
Bồn chồn vội vã NĂM lai láng
Dồn dập bôn ba SÁU rộn ràng
Réo rắt bần thần BẢY chểnh mảng
Lầm lì ủ rũ TÁM thênh thang
Sưu tầm.

ĐÊM TRĂNG !
Đêm khuya trăng vướng cành vàng
Tới đây ta được gặp nàng mỹ nhân
Rủ rê trăng xuống chung phần
Lượm lá làm chiếu trải ngần cùng trăng
Kề đầu vào gối sao băng
Nói chuyện hơi ấm...chị Hằng làm sao
Bên rừng hoa cỏ đón chào
Lại là tình của mảnh sao bên mình
Không xác thịt chỉ hồn linh
Chao ôi! Kinh động đến tình nguyệt nga
Vì trăng ghen quá đó mà
Trăng rụng rơi xuống la đà với ta
Ước mơ cung quế ánh ngà
Tưởng có phép lạ cho ta nhiệm mầu.
Sưu tầm.
vntst20183688_500
CHUYỆN TÌNH CAY ĐẮNG
GIÓ gào rít đớn đau thảm thiết
ĐƯA bạn tình thương tiếc về trời
CÂY cong mình lá tả tơi
CẢI mang khăn trắng tiễn người ra đi
VỀ với đất một khi hết sống
TRỜI đón hồn khoảng trống bao la
RAU rầu lá uá rời ra
RĂM nằm thương xót lệ sa đôi hàng
Ở trần gian anh mang nỗi nhớ
LẠi chia ly người ở người đi
CHỊU trời anh biết nói gì
ĐỜI người ngắn ngủi gặp khi bệnh tình
ĐẮNG lòng lắm đôi mình vĩnh biệt
CAY đôi mắt sức kiệt lệ rơi
GIÓ ĐƯA CÂY CẢI VỀ TRỜI
RAU RĂM Ở LẠI CHỊU ĐỜI ĐẮNG CAY...
Sưu tầm.

BAN MAI
Giọt sương sớm vít cong ngọn cỏ
Ánh bình minh lấp ló đằng đông
Không gian rực rỡ sắc hồng
Ban mai thanh khiết sương lồng nắng lên
Hoa dạ lý bên thềm ngan ngát
Ly trà nồng ngào ngạt hương thơm
Mai đào mấy nụ đã đơm
Nghiêng trong nắng sớm gió mơn man đùa...
Thêm rực rỡ giữa mùa giá lạnh
Bông cải vàng mảnh khảnh bên sông
Đò sang ngọn sóng tang bồng
Thuyền còn đợi khách má hồng năm xưa...
Đông một sớm giấc nồng ngơ ngác
Ngỡ như mình lạc chốn bồng lai
Tâm hồn sảng khoái khoan thai
Vần thơ nhẹ nhõm giữa ban mai hòa!
Sưu tầm.
vntst20183681_500
PHIÊU
Nghe làn gió heo may bất chợt
Biết đông về lạnh ướt bờ vai
Tự tình vệt nắng miệt mài
Nàng thơ chạy trốn  vì ai hỡi nàng
Ta mộng mị  lang thang tìm kiếm
Những vần yêu kiều diễm hôm nào
Ngỡ ngàng góc phố xanh xao
Bàn tay níu giữ ngọt ngào tháng năm
Này lãng mạn trăng rằm cũng ước
Để cùng  phiêu gió ngược vào tim
Phận duyên đâu phải đi tìm
Tại vì đã nợ còn thêm nghĩa nồng
Yêu cuộc sống mùa đông chẳng lạnh
Tự thương mình xa lánh niềm đau
Vẽ tô triệu bức tươi màu
Như là hạnh phúc từ lâu đã về
Sưu tầm.

ĐỜI THẾ THÔI 2
Ngồi vui suy ngẫm sự đời
Mong sao có được nhiều người hiểu thông
Xưa nay ghi nhớ nằm lòng
Chẳng ai cuộc sống mà không nhọc nhằn
Đã làm đừng vướng băn khoăn
Quyết tâm bền chí điều răn dạy đời
Yêu gét không đặt vào người
Không thích cứ mặc cho đời nó trôi
Nghĩ điều từ thưở nằm nôi
Đừng khi vở lở mới lôi ra bàn
Cốt nhất ở chỗ bình an
Mọi việc có thể xoay vần thành công
Để ai cũng thấy yên lòng
Liệu cơm gắp mắm còn trông nhìn đời
Ham thích luôn sẵn trong người
Nhưng mình phải biết hợp thời, dễ coi
Sợ nhất những thói đua đòi
Đã nhiều gương sáng dọi soi tỏ tường
Đời ai chẳng muốn lên hương
Phải theo thời thế tính đường mà đi
Đừng vì một chút mê ly
Đường sai, tâm ngã còn gì tương lai
Hiểu cho cuộc sống nay mai
Bao nhiêu cám dỗ dễ sai, lạc đường
Sống sao cho thật tinh tường
Đời toàn những việc thông thường thế thôi
Hiểu cho tường tận khúc nôi
Lẽ đời là vậy mong ngồi kỹ suy…
Sưu tầm.
vntst20184319_500
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thế gian nhiều phiền não.
Bởi nghiệp Tham Sân Si.
Quấy rối sự giác tỉnh.
Gây tạo nghiệp triền miên.
Nếu như không học phật.
Đến bao giờ tỉnh giác.
Quay trở về bổn tâm.
Nơi tự tánh thanh tịnh.
Thường tự soi tự chiếu.
Lấy đó làm công phu.
Cùng pháp tu nhiệm mầu.
Tịnh độ Tây phương cảnh.
Đưa khắp cả chúng sanh.
Đồng lên ngôi bờ giác.
Viên mãn quả Bồ đề.
Độ khắp nơi pháp giới.
Hỡi chúng sinh luân hồi.
Hãy mau mau tỉnh thức.
Diệt trừ tham sân si.
Quy y và tỉnh giác.
Nương tựa nơi bổn nguyện.
Của Đức Phật Di Đà.
Phát nguyện cầu vãng sanh.
Khởi tâm Bồ Đề Giác.
Cứu độ khắp chúng sanh.
Viên mãn thành Phật Quả.
Hỡi các bậc tu hành.
Tâm nương nơi tỉnh giác.
Bởi danh hiệu Di Đà.
Khơi nguồn sáng chân tâm.
Tánh Linh thường hiện hữu.
Soi khắp cả nhân gian.
Bởi từ bi vô lượng.
Của Đức Phật Di Đà.
Viên mãn báo thân này.
Đồng sanh nước Cực Lạc.
Sưu tầm.
 vntst20184385_500
ĐỜI LÀ THẾ 8
Cuộc sống lâu nay chỉ yêu thơ
Ước gì đây duyên cớ mà chờ
Mong sao đừng rối tơ lòng nữa
Khổ lắm một đời giữa mộng mơ
Nhiều khi vất vả ở khác chiều
Suy thời chẳng biết thiếu bao nhiêu
Bao giờ cũng thấy đều như vậy
Nào phải nhìn đời lấy chỉ tiêu
Cùng hướng, cùng đi, hiểu việc làm
Nhìn người nổi trội dám không ham
Trải qua cảm giác lầm gian khó
Chẳng hiểu đường đi có đúng tầm
Cuộc sống nhiều khi ngẫm xa vời
Dù đời trang trải với nhiều nơi
Nhưng so bè bạn đời trang lứa
Mình cũng yên tâm với mọi người
Cuộc sống phồn hoa mới đến rồi
Qua rồi ngày tháng lối buông trôi
Con đường đã chọn sôi năng động
Mọi việc in hình bóng gương soi
Sưu tầm.

MỘT THỜI KỶ NIỆM VĂN NGHỆ CỦA TRƯỜNG
Quên sao được lúc bước sang hè
Nghĩ lại mà lòng kể sướng ghê
Nổi bật hôm Trường văn nghệ đó
Phông màn rạp dựng có màn che
Đi đâu cũng vẫn nghe ca rộn
Luyện tập quên ăn trốn chẳng về
Các đội lo nhiều bề để sắm
Cho dù khán giả lắm khen chê
Sưu tầm.
 vntst20184223_500
PHẤN ĐẤU 2
Sinh ra cuộc sống con người
Mỗi thời mỗi vẻ, đường đời khác nhau
Hãy luôn tâm niệm trong đầu
Mọi điều rồi sẽ trước sau hài hòa
Đừng lo phần chẳng đến ta
Chỉ sợ cuộc sống lơ là buông trôi
Thời cơ lướt đến mà thôi
Điểm qua nhanh chóng, nào ngồi yên đâu
Cần cù chịu khó đi sâu
Kết quả mình kiếm phải đâu lộc trời
Nhiều khi vấp ngã, buông rơi
Lại là cơ hội cho đời tiến lên
Người người phấn đấu mà nên
Ai cũng gánh nặng chớ quên điều này
Bao nhiêu sự việc dở hay
Thành bại đều ở đôi tay của mình
Ít nhiều đời cũng công bình
Có làm có hưởng, sản sinh nhiều điều
Ngẫm ra đời thật đáng yêu
Những điều ham muốn, bao nhiêu cho vừa
Đời kia sáng nắng chiều mưa
Bao nhiêu công việc vẫn chưa vẹn tròn
Đường đi đã sẵn lối mòn
Tương lai sáng sủa đang còn đợi ta
Sợ gì mà chẳng xông pha
Tin rằng thắng lợi sẽ qua tay mình...
Sưu tầm.
vntst20184256_500
NGHỊ LỰC
Con người muốn được sống có tầm
Chính nhờ nghị lực thấm trong tâm
Phải năng gìn giữ ngầm phải vững
Giảm bớt đường đi những sai lầm
Cuộc sống phải luôn ngắm lấy mình
Mới thấy những điều định phát sinh
Hiểu thêm khía cạnh mình vướng phải
Mới biết thế nào cái phân minh
Đứng vững mình trên chính hai chân
Tự tìm tháo gỡ phận gian truân
Mong tìm ra lối cần thay đổi
Đời đến thuận hòa, khỏi phân vân
Giỏi giang phấn đấu tận trong người
Đâu cần tô vẽ mới nên đời
Sống phải theo về nơi đã có
Để rồi cuộc sống khó mà chơi
Nghị lực đừng quên bởi rất cần
Do đời còn đó vẫn gian nan
Tương lai cuộc sống cần suy nghĩ
Nghị lực với ta quý muôn phần
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG CUỐI..!!
Chỉ còn mùa cuối nữa mà thôi
Rừng xưa Đông khép cửa đi rồi
Vườn hoa tím sẽ không còn nữa
Chạnh lòng xa mãi bạn cùng tôi..
Khung trời thơ mộng có còn đâu..?
Vườn mơ xa vắng..có vương sầu
Hoàng hôn một bóng mơ màng ngắm
Xếp vào ký ức...một thời sâu...
Vô tình hoa tuyết phủ vườn  thơ
Lạc bước phiêu du..hóa dại khờ
Xao xuyến mùa xưa không còn nữa
Từng ngày chầm chậm...lại bơ vơ
Một buổi vô tình bước đến đây
Xây khu vườn tím mộng mơ này
Muôn vạn cành hoa đua nhau nở
Bao tình bè bạn đã..dần xây..
Dòng đời đưa đẩy mãi xa khơi
Từng giây từng phút chẳng xa rời
Dừng chân lãng tử..phiêu du khách
Nhớ hoài vườn mộng tím...xa xôi..
Sưu tầm.
vntst20183920_500
NHÌN THẤU
Nhìn Thấu là Thế Nào
Nhìn Thấu sẽ Ra Sao.
Tu Hành Nên Nhìn Thấu.
Việc đời nơi Thế Gian.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu mọi sự Thế Gian.
Tuân theo Luật Vô Thường.
Khổ Sinh Già Bệnh Chết.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu Việc Tham Sân Si.
Đó là Nhân Khổ Đau.
Khiến Trôi Lăn Sinh Tử.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu Tất cả Tạo Tác.
Tuân theo Luật Nhân Quả.
Nên không Làm Việc Xấu.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu Việc Làm nơi Tâm.
Làm sao tạo Lợi Ích.
Cho khắp cả Quần Sanh.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu Mọi người Tốt Xấu.
Nhờ vậy mà biết Xa.
Người hay Hành Ác nghiệp.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu cảnh giới Khổ đau.
Khởi Bi Tâm Thương Xót.
Giúp Chúng Sinh hết Khổ.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu Tướng Ngã nơi Tâm.
Thấu Tướng Chấp nơi Pháp.
Mà Giác Ngộ Tâm Pháp.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu Tận nguồn Chúng Sinh.
Chẳng rời Tâm Chư Phật.
Cùng Chân Tâm Pháp Tánh.
Nhìn Thấu là nơi Nhìn.
Thấu Tà Ma Ngoại Đạo.
Thấu Pháp Xuất Thế Gian.
Thấu Phật Thường Thuyết Pháp..
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 vntst20184491_500
BỂ KHỔ CỦA CUỘC ĐỜI !
Trái tim ơi ! Sao yếu mềm ra thế
Mạnh mẽ lên để chiến đấu với đời
Sao phải buồn để cho lệ tuôn rơi
Vững tin bước đời còn dài và rộng .
Chỉ mong sao cho thời gian lắng động
Không ôm ghìm nỗi buồn đó vào tim
Quá khứ kia mặc ai muốn kiếm tìm
Tương lai ấy cũng đừng hoài ước vọng .
Buông bỏ hết ta vui lên mà sống
Mặc cho đời nhiều sóng gió bão giông
Yêu thương kia xin ghi khắc trong lòng
Sao trời nỡ gieo tơ hồng ngang trái .
Trên đời này không gì là mãi mãi
Chỉ chân thành tồn tại với thời gian
Tình chỉ đẹp là khi tình dang dỡ
Nặng thương rồi ôm nỗi nhớ vào tim .
Đời đa mang nên chìm vào đau khổ
Bể trầm luân gian khó cũng đã nhiều
Đừng mơ mộng những gì xa tầm với .
Mây của trời xin để gió cuốn đi .
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com