Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 275

NGƯỜI DƯNG ƠI..!
Có nỗi nhớ tưởng chừng rất lạ
Nhớ một người mà đã gặp đâu
Thoáng nghe trong dạ chút sầu
Khi ngày sắp cạn chưa chào một câu
Có nỗi nhớ nao nao khó tả
Nhớ một người xa lạ nơi đâu
Vấn vương chi dạ thêm sầu
Trọn đời chưa hẳn gặp nhau một lần
Có đôi lúc tưởng gần bên cạnh
Cùng sẽ chia cái lạnh chiều đông
Tỏ bày những mối tơ lòng
Vui buồn tâm sự đôi dòng cùng nhau
Có đôi lúc nghe sao…vời vợi
Rồi chợt buồn nghĩ ngợi vu vơ
Trãi lòng cùng mấy câu thơ
Gởi vào nỗi nhớ dại khờ đến ai
Cuộc đời dẫu còn dài phía trước
Hai con đường ta bước song song
Thôi đành chôn chặc nhớ mong
Trôi theo ngày tháng cho lòng nhẹ vơi
Sưu tầm.
 vntst20182200_500
CHIỀU GIÁNG SINH
Gió lạnh se lòng mãi đợi anh
Hàng my ướt nhẹ cớ sao đành
Làm loang má phấn trong chiều nhớ
Lá đổ xạc xào ngỡ chân anh .
Kìa nụ hoa tình nở trên môi
Giáng sinh trông đứng dạ trông ngồi
Kẻ ở miền xa ...Ai có biết
Một tấm chân tình ...nhớ anh thôi !
Sưu tầm.

BỐN SÁU XƯNG HÙNG
Bốn sáu rồi anh mắt vẫn xanh
Khe hồng đảo nổi gợn rành rành
Rì rào gió thoảng mơn đồi nhỏ
Tí tá́ch mưa rơi mởn nụ xanh
Nếu thích dùng đi xin chớ hỏi
Không chê nếm thử phải thì đành
Chiều tà nặ́ng hội càng gay gắt
Đủ sức xưng hùng lửa chiến tranh
Sưu tầm.
 vntst20182318_500
GÃY NHỊP CẦU DUYÊN
Có những lúc hồn ta là thác đổ
Nghe lòng mình sóng vỗ đến mênh mang
Mùa thu ơi sao trút ngập lá vàng ?
Giăng nỗi sầu ngổn ngang trên lối vắng.
Giọt lệ nào khiến bờ môi mặn đắng ?
Nụ cười ai đã lặng lẽ rời xa ?
Kỷ niệm xưa sao mãi chẳng phai nhoà
Và nỗi nhớ thiết tha như còn đấy.
Vẫn vẹn nguyên như ngày đầu thuở ấy
Mỗi thu về lại thấy những chênh chao
Tình đã bay theo cánh chim phương nào
Còn mình ta nghẹn ngào nghe lá rớt.
Tự hỏi lòng sao lệ rơi không ngớt
Bao thu qua mãi vớt mảnh trăng sầu
Tim vỡ rồi còn có thể nào khâu
Khi lối về… nhịp cầu duyên… đã gãy.
Sưu tầm.

NOEL VỀ
Noel về nhớ bóng dáng Huế xưa
Trời lành lạnh cơn mưa phùn lất phất
Đi bên nhau thoảng làn hương ngây ngất
Lấp lánh đèn tràn ngập lối mình qua .
Thánh Ca buồn còn vọng lại trong ta
Nghe man mác thiết tha bao kỷ niệm
Chuông Giáo Đường ngân vang lời cầu nguyện
Ta đan tay hòa quyện bước bên nhau.
Lời nguyện cầu tình thắm mãi bền lâu
Thời gian trôi vô thường câu hẹn ước
Giữa dòng đời nỗi lòng ai biết đươc !
Hay nợ tình kiếp trước trả chưa xong.
Noel về thấp thoáng giữa đêm đông
Lời thỏ thẻ trong vòng tay nồng ấm
Đêm giá lạnh chắc em thầm nhớ lắm
Lời nguyện cầu còn vọng mãi trong ta.
Noel nầy người đã đi xa
Cơn mưa phùn thiết tha bao nỗi nhớ
Đêm đông về Huế trầm buồn muôn thuở
Tiếng chuông ngân chầm chậm giữa Kinh Thành.
Sưu tầm.
 vntst20185075_500
ĐÊM NOEL
Giáng sinh về anh biết tặng gì đây
Anh ráng lên gượng lời này cô bé
Tặng nụ hôn cho em vui em nhé
Rồi chúc em vui vẻ hết đêm này
Giáng sinh về anh chợt nhớ đêm nay
Cũng là đêm cùng ngày em sinh nhật
Anh cố ráng tỏ bày lòng sự thật
Gửi đến em trong gang tấc bồi hồi
Giáng sinh về đạm bạc quá em ơi
Anh đâu muốn làm em buồn như thế
Ngày Noel anh muốn mà không thể
Chỉ đơn sơ ... để em hiểu nha mình.
Sưu tầm.

Vô Đề
Một mảnh tâm đồng nỡ chẻ đôi
Chìm trong cát bụi nẻo luân hồi
Ngàn năm gác lạnh đời đơn lẻ
Vạn kỷ chăn sầu phận chiếc côi
Hương bút còn say triền mắt ngọc
Vị trần đã đắng giữa bờ môi
Người đi biệt mấy mùa đông trải
Giấc mộng đành cam nhạt úa rồi.
Sưu tầm.

Tình sầu
Chới với đôi bàn tay bấu giữ
Nghiệt ngã dòng đời giông tố xô
Đà Lat chân bước mưa mù rớt
Hốt hoảng nguyện cầu ...như giấc mơ
Xin cho đời  bớt cuồng phong nộ
Thấy lại mây trời xanh ngắt bay
Níu lấy hoàng kim ...đừng tan vỡ
Mõi mòn mưa lệ mắt cay cay..
Em nhé về đi đôi cánh nhỏ
Nắng xuân chưa rạng đã đợi ngày ..
Miên man trăm nẻo đường trăn trở
Yêu tự bao giờ .nổi bi ai
Một  hôm .. cuối dốc mù sương khói
Lặng lẽ quay nhìn tội bóng côi
Đừng nhé lau nhanh dòng lệ nổi
Tình sầu ..nắng đã tắt chân trời..
Sưu tầm.
vntst20182248
GIÁNG SINH BUỒN
NoEl đêm của thanh bình,
Mời em vào mộng tự tình với ta.
Anh mơ hình bóng ngày  qua,
Chỉ mong dõi bước chân ngà em đi.
Mơ làm ngọn gío cuồng si,
Vờn quanh nghe được chút gì nôn nao.
Hay mơ như giọt mưa rào,
Thấm ướt ngày  nào áo trắng trinh nguyên.
Hóa thân thành một chiếc thuyền,
Đưa em  đến bến thần tiên thuở nào.
Mơ như sóng biển dạt dào,
Làm thân bọt nước bám vào tay êm.
Tan bọt nước, chiếc thuyền trôi,
Cơn mưa ngừng đổ, gío thời ngừng bay.
Hừng đông đã điểm đầu cây,
Mùa  Đông sắp  hết … riêng đây… một mình !
Mơ hoài một giấc mơ xinh,
Cho ta gởi gấm chút tình yêu thương ?
Giờ xin làm kẻ bình thường,
Biết mơ dáng ngọc, biết vương vấn lòng…
Sưu tầm.

ĐỢI EM
Rượu chia ly dường như ta chưa uống
Em nghìn trùng có muốn trở về không?
Về bên anh cùng nâng chén rượu nồng
Rượu ly biệt...vợ chồng mình ly biệt...
Em biết không ngoài kia mùa đông tuyết
Căn nhà này cũng lạnh biết bao nhiêu
Mưa rơi rơi làm ướt cả hồn chiều
Anh lặng bước giữa điều hiu gió cuộn.
Rượu chia ly em ơi cùng anh uống
Uống một lần cho tình muộn vỡ tan
Uống cho quên những năm tháng cơ hàn
Tuy nghèo khổ nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Cuộc đời ai không mang  nhiều vinh nhục
Riêng đời anh buồn mấy chục năm qua
Chỉ mình em...mình em hiểu thôi mà
Dù hôm nay tình ta xa tầm với.
Điều muốn nói hãy về cùng anh nói
Để ngày sau tiếc nuối cũng bằng không
Nói cho vơi đi hết chuyện của lòng
Rồi nhẹ nhõm vợ chồng mình rẽ bước...
Sưu tầm.
vntst20184657_500
NGUYỆN CẦU
Đông hao gầy hắt hiu lòng trống trãi
Chuông từng hồi gõ nhịp phía xa xa
Ở nơi này lòng mình nhớ người ta
Bao mùa qua tình mong manh như lá
Có nhiều khi giận hờn tưởng như đã
Nhưng yêu nhiều hóa ra chỉ vì ghen
Đông từng chùm lạnh buốt có nhiều phen
Giận một ngày tưởng chừng như một tháng
Mùa vọng về có nhớ em gái Quảng
Nói cục hòn tính cách lại khó ưa
Câu chuyện tình ray rức tựa chiều mưa
Nhớ phố biển có thừa trong tâm khảm
Cứ lo xa  chuyện rủi xui dự cảm
Mà yêu ghê thắm thiết đến không ngờ
Trăng đầy khuyết thế mà vẫn tôn thờ
Sương mờ treo ! phố xa vờ say ngủ
Lạy xin trời ! Tự tim lòng nhắc nhủ
Nguyện cầu thầm ấy mình được bình an
Đêm cho mơ nụ hôn gió bay sang
Kính dâng Chúa lời  vàng son ghi khắc
Sưu tầm.

Ngày Anh Đến
Ngày anh đến, nắng như hồng trước ngõ
Lời thì thầm theo ngọn gió ru êm
Cánh hoa tươi khoe sắc thắm bên thềm
Vang khúc nhạc ngọt ngào thêm ảo mộng
Ngày tháng ấy ta như hình với bóng
Sớm sớm, chiều chiều mãi ngóng trông nhau
Trái tim em thôi lệ đẫm âu sầu
Vùi ký ức một thời bao thổn thức
Anh đã đến cho em giấc mộng thực
Trọn đời này khao khát được bên anh
Hạnh phúc sao những ấm áp anh dành
Xin được giữ tình yêu anh mãi mãi.
Sưu tầm.
 vntst20184193_500
BUỒN...
Đặt tên cho một nỗi buồn
Đêm về ru cả hoàng hôn cuộc tình
Biết giờ ai nhớ ai quên
Mưa còn ướt tiếng chuông ngân thuở nào...
Đời như một giấc chiêm bao
Chữ tình sao mãi vận vào tháng năm
Mưa rơi ướt những đường quen
Để cho nỗi nhớ hoài ôm nỗi buồn...
Vì sao cứ phải là em,
Vì sao cứ phải là đêm thật dài...?
À ơi...ru cạn tình này
Ta về cát bụi cho say giấc nồng
Sưu tầm.

BUỒN...2
Có nổi buồn không thể gọi tên
Lòng bâng khuâng nổi niềm quên,nhớ...
Trăng chưa lên gió mây chờ đợi
Người không về vọng tiếng hời ru...
Ta lạc bước quay về chốn cũ
Con đường xưa ngập lá thu phai
Níu chân ta, đôi bờ cỏ dại
Ngậm ngùi thương_xa ngái tuổi thơ!
Thời gian hỡi! làm sao trở lại
Những ngày xưa_mái ấm, tình thân
Giờ hoang phế,tường hoang sân cũ
Ngõ buồn hiu, rêu phủ chân ai
Người đừng trách sao ta khờ dại
Dấu yêu nào, rồi cũng phai phôi
Đời hợp tan mây nước bèo trôi
"Được, mất" rồi cũng về cát bụi..
Sưu tầm.
vntst20182247_500
XE THƠ
Xe thơ người chở bán rong
Thơ ai trên đó đôi dòng mộng mơ
Mộng đời ai gởi vào thơ
Như vào cõi nhớ, như chờ đợi ai
Thơ người định bán cho ai
Bao nhiêu một mớ, có ai mua rồi?
Người ơi có thấy bồi hồi
Nghe hồn thơ gọi xa xôi vọng về
Người ơi đừng khóc ủ ê
Đừng quên hẹn ước lời thề năm xưa
Thơ tôi người nhận hay chưa
Xin đừng quên mất chiều xưa năm nào
Chiều xưa như giấc chiêm bao
Quên rồi hẹn ước bên nhau kiếp này
Thơ người từng khúc vơi đầy
Như dòng suối mộng, như mây chiều tà
Người ơi tôi vẫn thiết tha
Vẫn còn thương nhớ xót xa thơ người…
Sưu tầm.

NHẮC NHỎ NGƯỜI THƯƠNG !
Noel này tim buốt lạnh anh ơi
Anh ngỏ mãi lời thương bay theo gió
Chỉ mình em riêng mình em vàng võ
Đêm noel gió lạnh đến buốt da
Anh nói thương thương em lắm cơ mà
Noel đến không thấy quà anh gởi
Kèm lời chúc để bớt lạnh vời vợi
Khi đêm buồn nghỉ ngợi nhớ về anh
Lời yêu đương em cảm nhận mong manh
Không thể hiện cho lòng em thỏa nguyện
Toàn kể lể mình hương nồng hòa quyện
Không bông hồng thiếu bưu kiện biết hong
Noel về em đang mỏi đợi mong
Quà chúc mừng kèm bó hồng mừng tuổi
Mong anh đừng để em buồn lầm lũi
Thấy xác xao cay sống mủi bần thần
Thể hiện nha đừng để em đợi trông !
Sưu tầm.
vntst20182277_500
DUYÊN NỢ 4
Cuối trời mây trắng
Vẫn lặng lờ trôi
Nhớ em ngơ ngẩn bồi hồi
Cứ mơ mộng tới đôi môi ngọt ngào
Xôn xao trong dạ
Vì đã thầm yêu
Lời thương gửi ngọn gió chiều
Về bên ánh nắng liêu xiêu cuối ngày
Vòng tay ân ái
Sao mãi chưa tròn
Nơi này anh vẹn lòng son
Ngày thương đêm nhớ mỏi mòn ngóng trông
Nụ hồng chớm nở
Xin chớ trao ai
Xa xôi anh vẫn miệt mài
Về em theo ánh ban mai rạng ngời
Em ơi hãy nhớ
Duyên nợ trời ban
Dù cho vượt núi băng ngàn
Anh về ta vẹn chứa chan ân tình
Bình minh sẽ đến
Thắm bện tình ta
Ngàn năm son sắt mặn mà
Bên nhau hạnh phúc thiết tha muôn đời
Sưu tầm.

ANH ĐI
Anh đi để lại con đò
dòng sông còn mãi câu hò thân thương
anh đi xa ngát dặm trường
bỏ em ở lại môi hường nhạt phai
Anh đi bóng nắng đổ dài
đường xưa cỏ héo hoa cài tuột rơi
anh đi sao lẻ đơn côi
lời xưa tẻ lạnh rã rời tình yêu
Anh đi tím cả trời chiều
nghe trong chiều vắng..tình phiêu ngút ngàn.
Sưu tầm.
vntst20184585_500
ANH VỀ
Anh đang ghé lại bến đò
Tìm người xưa với điệu hò yêu thương
Anh mơ sưởi ấm đêm trường
Cho tình dịu ngọt tim hường đỡ phai
Anh sang rút quãng đường dài
Để hoa thắm sắc trang đài khỏi rơi
Anh về thắp ánh trăng khơi
Xua đi khắc khoải rã rời dấu yêu
Anh gom tất cả mây chiều
Trộn vào thương nhớ phiêu lưu ngút ngàn..
Sưu tầm.

TÌM ANH....
Tay em ghì trước ngực
Cố lần tìm bóng anh
Em hỏi trăng và sao
Cứ lặng im - sao đành?
Em thầm thì với gió
Có nghe tiếng anh không.?
Gió khe khẽ lắt đầu
Đáp lại bằng ánh mắt.
Em tìm trong đêm vắng
Chẳng thấy bóng anh đâu
Em hỏi mây và nắng .?
Đem dấu anh nơi nào?
Em hỏi lòng biển cả
Bóng dáng anh đâu rồi
Biến im lặng không nói
Còn riêng bóng em thôi.
Mới hôm qua đây mà.
Sao bây giờ không thấy
Mà không nói lời gì.
Khoé mắt em cay cay.
Em hỏi người lần nữa
Sao chỉ thấy nghẹn lời
Làm tim em đau nhói.
Anh lại bỏ em đi.
Sưu tầm.
vntst20184052_500
TÌNH YÊU MÙA GIÁNG SINH
Giáng sinh về anh có nhớ em không
Trời rét ngọt mùa Đông như hờn lẫy
Sao mình mãi xa nhau nhiều đến vậy
Bản nhạc lòng run rẩy khúc ngân ca
Mối tình thơ đẹp tựa ánh trăng ngà
Lung linh toả ngàn hoa khoe sắc thắm
Dẫu cách trở xa xôi ngàn vạn dặm
Gom mặn nồng gửi gắm cả trời yêu
Đêm NOEL mơ ước cũng thật nhiều
Đan tay nắm hồn phiêu trong mê mải
Hương tình ngọt hoà chung men vị ái
Hạnh phúc này mãi mãi ngự tim côi
Giáng sinh về vun đắp mộng lứa đôi
Lời yêu tỏ bồi hồi chung nhịp bước
Mặc giông tố giữa dòng người xuôi ngược
Trọn kiếp này thệ ước chẳng phôi phai.
Sưu tầm.

CON ĐƯỜNG TÌNH XƯA
Con đường mở ra trăm lối
Em đi về đâu? về đâu?
Đôi chân ung dung bước vội
Ai cho phương thuốc nhiệm màu?
Con đường hàng cây ôm nắng
Rung rinh chiếc lá vàng rơi
Ở giữa hai bờ lẻ , chẵn
Em lại buông câu hợt hời
Con đường ru mềm điệp khúc
Ca dao giai điệu mượt mà
Ngứa cổ con chim hì hục
Đào sâu nhung nhớ vụn ra
Con đường lưa thưa kỉ niệm
Anh khéo quên đi một người
Thế kỉ trăm năm tìm kiếm
Khi chiều tàn úa mộng tươi
Con đường buồn vương tà áo
Mai sau lá đổ ngập lòng
Mai sau ai còn nương náu?
Dòng sông dĩ vãng mênh mông
Con đường thời gian tắm gội
Cho cay và đắng giạt mau
Khi vén bức màn bóng tối
Tình ơi ấm áp không nào?
Sưu tầm.
 vntst20182280_500
NGỦ NGON NGƯỜI YÊU DẤU
MỆT lắm nhỉ người em thương mến
RỒI tơ lòng đan bện tình ai
NGỦ đi anh mộng đêm dài
NHÉ ngon giấc điệp ngày mai tươi hồng
DẤU năm tháng đợi trông khắc khoải
YÊU thật nhiều sẽ mãi dài lâu
MIỀN xa nối lại nhịp cầu
THƯƠNG anh vất vả mái đầu pha sương
EM muốn trải đêm trường thương nhớ
GỬI cho anh hơi thở ngọt ngào
NHỮNG đêm nồng ấm chiêm bao
ĐIỀU em nhắn nhủ trao người em thương
ƯỚC mơ được chung đường san sẻ
MONG kề bên vui vẻ mỗi chiều
MỆT RỒI NGỦ NHÉ DẤU YÊU
MIỀN THƯƠNG EM GỬI BAO ĐIỀU ƯỚC MONG.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com