Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 256

SẦU ĐÔNG
Ngồi buồn nhìn mưa giữa trời Đông.
Ước ao, ao ước ngọn lửa hồng.
Sưởi ấm lòng em trong lạnh giá.
Chờ hoài, đợi mãi vẫn phòng không.
Khát khao, khao khát một vòng tay.
Ôm ấp đời em trọn kiếp này.
Thuyền tình long đong chưa tới bến.
Con tim nhỏ lệ mãi SẦU ĐÔNG!

SẦU ĐÔNG 2
Buốt giá lòng em giữa đêm Đông.
Khát khao, khao khát một tấm chồng.
Mưa gào, gió rít trong ngõ vắng.
Hiu quạnh mình em chốn phòng không.
Mẹ cha, bè bạn đang mong đợi.
Nghĩ tới tình duyên lại đắng lòng.
Nhan sắc tàn phai theo năm tháng.
Nghẹn ngào, nức nở mãi SẦU ĐÔNG!
Sưu tầm.
 vntst20182971_500
LẺ BÓNG ĐƯỜNG ĐƠN (song thất lục bát - khoán thủ)
CHIỀU bóng ngã..trời thưa gió quyện
PHỐ cũ buồn..lưu luyến dáng thanh
VẮNG thềm gót ngọc trâm anh
ĐƯỜNG khuya lối tẻ..mong manh..thiếu nàng
ĐƠN phận bạc..ngổn ngang cõi dạ
LẺ đường đời..giẫm HẠ dầm ĐÔNG
BƯỚC đi trĩu nặng tất lòng
GỢI về kí ức..dáng hồng ..ngát hương
TÂM khắc khoải..sầu vương vời vợi
HỒN mong chờ..tháng đợi hoài mong
MỘNG son ảo tưởng dệt hồng
ƯỚC nguyền nghĩa thắm..đượm nồng ..ái trao
NGÀY sánh bước ..hôm nao còn nhớ
XƯA trở về..bở ngỡ thềm mơ
NHỚ nhung ấp ủ đợi chờ
AI về phố thị..hững hờ..kẻ trông
NGẤN rơi giọt..đò hồng tách bến
LỆ nhỏ dòng..tình đến vội đi
BUÔNG rèm héo úa bờ mi
THỪA thương dư nhớ..tình si..não nề
THÁNG mòn mỏi..lê thê dạ buốt
NĂM lụn tàn..thắt ruột nhớ mong
CÁCH chia bến bắc đò đông
BIỆT mù thương nhớ..Khúc sông..cuộn dòng
NGỠ duyên thắm..trời đông chẳng buốt
VỪA mặn mà..dạ chuốt đắng cay
MỚI trao thắm thiết tháng ngày
XA lìa vương vấn..đổi thay..tủi hờn
CHIỀU PHỐ VẮNG ĐƯỜNG ĐƠN LẺ BƯỚC
GỢI TÂM HỒN MỘNG ƯỚC NGÀY XƯA
NHỚ AI NGẤN LỆ BUÔNG THỪA
THÁNG NĂM CÁCH BIỆT NGỠ VỪA MỚI XA.
Sưu tầm.

KỶ NIỆM XƯA
Nhớ lắm em ơi nhớ những ngày
Buổi chiều hai đứa ngắm mây bay
Nghe tiếng chim trời kêu gọi bạn
Xao xuyến hồn ai muốn tỏ bày
Một thời hoa nắng đã trôi qua
Tình mộng còn đâu ước đậm đà
Người về phương ấy chân trời lạ
Tôi mãi trông chờ vời vợi xa
Chiều nay xóm vắng ai về tới
Nhắc chuyện ngày xưa của một thời
Để rồi hai đứa cùng im lặng
Trời cũng đau sầu ... đổ lệ rơi
Sáng mai ai lại về phương ấy
Hạnh phúc đang chờ có kẻ mong
Đêm nay thức trắng bên nhau để
Đốt cháy tâm tư ... cháy cả lòng
Sưu tầm.
 vntst20183365_500
TÌNH CỦA RIÊNG EM
EM chỉ thương chàng vương nỗi nhớ
VỀ nơi thế giới ở tim mình
TRONG lòng lặng lẽ buồn thinh
GIẤC say thấy bóng người tình cạnh bên
MƠ hồ đó gọi tên tỉnh thức
ANH là ai túc trực tim này
NHẸ êm gió thoảng mây bay
NHÀNG nhàng quanh quẩn đọa đày cho em
HÔN anh nhé gửi kèm hoa nắng
MÁ ửng hồng nói chẳng nhớ đâu
MỘNG tình sao mãi nặng sầu
LÀNH trong yêu nhớ một câu chân thành
THƯƠNG nhau phải để anh trọn bước
TRAO ân tình Non Nước cũng đành
EM VỀ TRONG GIẤC MƠ ANH
NHẸ NHÀNG HÔN MÁ MỘNG LÀNH THƯƠNG TRAO.
Sưu tầm.

MÌNH BÊN NHAU ANH NHÉ .
Bên em có bữa cơm ngon
Bốc khói thơm ngọt anh còn ngại chi ?
Cho anh những giấc ngủ khì
Bình minh thức giấc rất chi dịu dàng .
Bên anh dáng ngọc đoan trang
Bầy trẻ ríu rít ca vang núi đèo
Thương anh vất vả hàng ngày
Em cùng gánh vác anh say vợ hiền .
Bên em ngày tháng điền viên
Nụ cười ánh mắt như tiên giáng trần
Đôi tay bé nhỏ xinh xinh
Em mang hạnh phúc chân tình trao anh .
Em nguyện làm ngọn gió lành
Mơn man phủ khắp chân thành nơi anh
Làm đóa hoa ngát lung linh
Cho anh hương dịu trung trinh hiền hòa .
Bên em anh nhé giao ca
Kính cha thương mẹ em là dâu ngoan
Họ hàng cô bác xóm làng
Bên em mãi mãi trọn đời yêu thương .!!
Sưu tầm.
 vntst20183482_500
QUYỆN NỮA VÀO
Quyện nữa vào tim quyện nữa này
Ghép nồng hương lửa ghép nồng say
Chuyền mơ ngọt thắm chuyền mơ đẫy
Rót mộng huyền thơm rót mộng đầy
Phiêu lãng cung tình phiêu lãng cháy
Diễm huyền quãng ái diễm huyền lay
Thùa yêu đượm ngát thùa yêu dậy
Nguyện mãi thương về nguyện mãi đây.
Sưu tầm.

VƯỜN YÊU
EM hỡi cô gái xinh tươi
LÀ nguồn cảm hứng nụ cười của anh
CƠN si cuồng nhiệt trân thành
GIÓ tóc hương bưởi em dành tặng ai
MÁT bao ánh mắt si mê
LÀNH trong cảm xúc đê mê tâm hồn
ANH yêu lòng dạ bồn chồn
LÀ niềm khao khát nụ hôn ngọt ngào
BIỂN tình nụ ái ta trao
LỚN hơn tất cả dạt dào cuồng phong
CHỈ tơ kết chặt nụ hồng
DÀNH cho hai đứa say nồng bên nhau
TRAO cho tất cả sướng đau
EM là tất cả bên nhau trọn đời
MẶC dù bão táp trên trời
CHO bao nhiêu khổ một lời yêu em
BÃO lòng anh mãi chỉ xem
TỐ Nga công chúa chỉ em suốt đời
THÉT chi sóng gió ngoài khơi
GÀO lên tất cả ko dời em đâu
YÊU bé anh mãi khắc sâu
EM là trái ngọt đã lâu anh chờ
SỐ kiếp anh giống như mơ
MỘT đời tu trọn đã về bên anh
BƯỚC chân mơ mái nhà tranh
VÀO nơi hạnh phúc ta dành cho nhau
VƯỜN tình hai đứa mình phiêu
YÊU thương nhau mãi... Cứ liều nhé em.
EM LÀ CƠN GIÓ MÁT LÀNH.
ANH LÀ BIỂN LỚN CHỈ DÀNH TRAO EM.
MẶC CHO BÃO TỐ THÉT GÀO.
YÊU EM SỐ MỘT BƯỚC VÀO VƯỜN YÊU.
Sưu tầm.
 vntst20183075_500
TÌNH CỦA RIÊNG EM 25
Em có còn được lựa chọn không anh ?
Lau nước mắt dỗ dành thêm lần nữa
Tim chết gục đau từng lằn dao cứa
Giấu yêu thương cuộc tình của riêng mình
Hai tim buồn lạc trôi giữa điêu linh
Anh yêu ạ sao một mình thầm khóc
Rồi lặng lẽ bước đoạn đời ngang dọc
Ngăn cách duyên tình lăn lóc bởi non sông
Em nhớ anh mà lệ chảy đôi dòng
Phải tự hiểu đời mình trong tay trắng
Nên tình đó khoảng trời yêu chết lặng
Hiểu để rồi cay đắng ở trong nhau
Vì yêu anh ngậm ngùi trọn nỗi sầu
Hai chiếc lá buồn đau màu bạc bẽo
Theo dòng chảy hay định mệnh tàn héo
Hai cuộc đời lạnh lẽo bỏ quên nhau.
Sưu tầm.

ĐÔNG VỀ YÊU THƯƠNG
Đông về rồi em có thấy lạnh không.
Ở phương ấy chắc vẫn hồng nắng ấm.
Nơi quê hương mấy bữa nay rét đậm.
Gió mùa về mưa thấm lạnh hồn thơ.
Đông về rồi anh vẫn vậy bơ vơ.
Ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa.
Ngoài trời kia gió ào như mấy bữa.
Sao hôm nay thiếu vắng một bóng hình.
Ngày em đến bé nhỏ dáng đẹp xinh.
Vầng thơ thép vững như đồng như sắt.
Biết yêu thương biết lo toan mọi mặt.
Hút hồn anh bằng một khúc thơ say.
Mái tóc dài thả theo gió bay bay.
Kể từ nay trái tim này thổn thức .
Dẫu dù rằng em không tin là thực.
Nhưng nguyện lòng sẽ nhất mực thương em.
Mùa đông này anh sẽ viết về em.
Để có thêm chút nắng vàng phương đó
Có tình em dù rằng là rất nhỏ.
Đủ ấm lòng xua cái lạnh tái tê.
Mùa đông về anh thấy nhớ em ghê.
Sao nỗi nhớ cứ lê thê dài mãi.
Nói thật lòng dù dì anh cũng ngại.
Để em buồn em đợi mãi phải không.
Không tại anh mà tại cả mùa đông.
Nên thơ viết không nồng nàn như trước.
Thiếu bóng em làm sao anh viết được.
Bước bước dài trên thảm có đợi xuân.
Anh gọi em cũng đã gọi bao lần.
Em vắng bóng trang thơ tình héo hắt.
Dù trăng kia có sáng trong vằng vặc.
Mây hồng em vẫn che khuất mờ xa.
Anh gọi em với hai tiếng thiết tha.
Để thương nhớ đời này anh mãi gọi.
Rồi một mai em có còn trở lại.
Nhớ dùm anh nói hai tiếng yêu thương.
Sưu tầm.
 vntst20184964_500
CON CHIM NÓ HÓT
Anh giận em rồi phải không anh ?
Nãy em nghe chim hót trên cành
Nó nói rằng anh hờn em đấy
Cái chuyện hôm nào nói chia tay ...
Nó bảo em rằng anh rất thương
Dẫu tóc em phai má nhạt hường
Dẫu em tính nết thường đỏng đảnh
Hay giận hay hờn hay ẩm ương
Nó cũng nói rằng tối hôm qua
Anh mải mê xem bóng đá mà
Chớ đâu ghẹo nguyệt trêu hoa chứ
Mà nỡ vội vàng nói chia xa
Nó cũng nhắc rằng em có yêu
Hãy tin và hãy nhớ anh nhiều
Bớt cho muối ớt tiêu vào nhé
Anh bị phỏng mà ... tội lắm yêu ...
Còn giận em nà ... có phải hông ?
Anh ơi, thôi nhé ... xóa bụi lòng
Con chim nó biết còn yêu đấy
Giận chút thôi mà ... mắt mi cay ..
Sưu tầm.

ĐÔNG LẠNH NHỚ NGƯỜI
Bỗng dưng lòng thấy chơi vơi
Nhớ người xưa ở phương trời xa xăm
Đông về giá lạnh căm căm
Sao người ấy chẳng ghé thăm một lần
Người đang hạnh phúc quây quần
Nên người đâu nhớ đâu cần đến ta
Riêng ta ôm nỗi xót xa
Đếm từng kỷ niệm đã qua lâu rồi
Người đi về phía xa vời
Vẫn in hình bóng sâu nơi tim này
Nhớ người khóe mắt vẫn cay
Người đâu có hiểu lòng này nhớ nhung
Đông về thêm nhớ người dưng
Nhớ bao ngày tháng đã cùng bên nhau
Người ơi đang ở nơi đâu
Có bao giờ nhớ những câu hẹn thề
Đông về thêm nỗi tái tê
Người đi đi mãi chẳng về nữa đâu
Nhớ người tim lại thêm đau
Ước gì người ấy về lau giọt sầu
Sưu tầm.
vntst20184966_500
NẾU MỘT NGÀY ....
Nếu một ngày... em phải vắng xa anh
Thì Thế nhân ơi, tất cả thành vô nghĩa
Dẫu trái đất này vẫn chia làm hai nửa
Một nửa địa cầu... em chỉ có đêm đen
Nếu một ngày ... anh phải cách xa em
Nắng sẽ ngủ quên, ông mặt trời không mọc
Gió cũng sẽ buồn, chẳng hôn lên làn tóc
Mây trắng âm thầm, biết phiêu lãng về đâu
Nếu một ngày... chúng ta phải cách xa nhau
Thì bầu trời kia , sẽ không còn xanh thẳm
Đại dương bao la, không vỗ về con sóng
Dòng sông lững lờ, chẳng về với biển xa
Nếu một ngày.... phải chia cách tình ta
Hoa lá cỏ cây chẳng khoe màu sắc thắm
Bao yêu thương của một thời say đắm
Thì có nghĩa gì... khi chết lịm cả trái tim
Nếu một ngày... ta chỉ lặng lẽ gọi tên
Thì tình yêu ơi, đâu còn chi nói nữa
Hai chúng ta đã không là hai nửa
Hai nhánh bên đời.. hai nhánh buốt song song
Nếu một ngày ... ta đã hết thôi trông
Thì anh ơi, em sẽ là một người rất khác
Giữa thế nhân, có một kẻ đi lạc
Em quên mất chính mình.... dẫu vẫn gọi tên Anh...!
Sưu tầm.

ĐÔNG VỂ GỢI NHỚ
Đông đã về nơi đó lạnh không anh
Nhành hoa sứ trên cành không còn lá
Gió heo may ngoài trời mưa lả tả
Đêm canh dài gợi nhớ những ngày xanh
Sao thời gian cứ vổi vả trôi nhanh
Vần thơ ngày nào vẫn còn bỏ ngỏ
em gửi chút nắng nồng về nơi đó
Ở phương xa anh được ấm nồng
Xin gửi cả những lời chúc chân thành
Mong anh mãi bình yên và hạnh phúc
Nếu lở mai này có ngày gặp mặt
Vẫn mỉm cười về kỷ niệm ngày xưa.
Sưu tầm.
vntst20184248_500
TÌNH SAY ĐẮM  (Lộc lư ngũ bộ)
CÕI MỘNG EM LÀM ĐẮM CẢ ANH
Vần thơ huyễn ảo kết duyên lành
Bên dòng nhược thủy hoà âm sánh
Giữa bến ngân hà phả giọng thanh
Diễm lệ sen bừng hoa nở cánh
Thờ ơ liễu rủ nắng buông mành
Vườn yêu chỉ có đôi mình cạnh
Duỗi gót chân hồng dệt tuổi xanh
………………..
Tình yêu nguyện sẽ để riêng dành
CÕI MỘNG EM LÀM ĐẮM CẢ ANH
Mượn chữ thêu vần lan tỏa gánh
Nhờ mây dệt nắng gửi sang thành
Mà sao ghét kẻ còn kiêu hãnh
Vẫn chỉ thương người đến bạc xanh
Đã bện nhau rồi chi cứ chảnh
Từng đêm lệ chảy ướt mi vành
……………………..
Lặng hỏi tâm hồn nhớ mỗi canh
Vì đâu xáo động chẳng yên lành
Lòng mơ ái gọi chìm muôn cảnh
CÕI MỘNG EM LÀM ĐẮM CẢ ANH
Để xuyến xao hoài tim khẽ chạnh
Và lưu luyến mãi dạ êm dành
Mờ sương khói gợi hình nhân ảnh
Phảng phất bên mình giọng lãng thanh
…………………
Tình liêu ảo bóng hiện sau mành
Dạ nhớ nên là nghĩ quẩn quanh
Tưởng thấy nàng thơ về ngõ hạnh
Còn mơ dáng nguyệt phủ tim vành
Vầng trăng buổi gặp say hoài ánh
CÕI MỘNG EM LÀM ĐẮM CẢ ANH
Ủ mỗi ngày thêm thành sức mạnh
Mầm yêu nảy lộc tốt tươi cành
…………………..
Thiếu nữ ngoan hiền đẹp ở tranh
Làm nghiêng đổ lũy ngất ngây thành
Anh hùng mấy thuở rơi đầu lạnh
Lãng tử bao thời lọt mắt xanh
Những áng thơ buồn chia sẻ quạnh
Nhiều câu nói ngọt gởi thêm lành
Thương hoài chỉ một đừng xa lánh
CÕI MỘNG EM LÀM ĐẮM CẢ ANH
Sưu tầm.

ĐAU TÌNH....
Ta chỉ muốn hóa thân thành cỏ dại
Không yêu thương, không héo rũ vết buồn
Ta muốn chìm vào giấc mơ không tỉnh lại
Quên mất mình... chưa từng có yêu thương
Ta chỉ muốn hóa thân thành cơn gió
Thoảng đi hoang trong lúc cuối trời chiều
Chẳng bận lòng chuyện thế nhân chi nữa
Nỗi đau này .... đã giết chết tin yêu ...
Chắc có lẽ , ta yêu người vội vã
Trái tim ta thánh thiện, nghĩ suy gì
Để bây giờ... bẽ bàng như hóa đá
Tự bóp nát tim mình, vì giây phút si mê
Ừ, ta biết muôn đời ta khờ dại
Lỡ thương rồi, nào có trách chi nhau
Người tặng ta, ngàn vết thương tê tái
Ừ, cũng đành.... tự ôm trọn nỗi đau
Thì thôi nhé.... ta về phương trời lạ
Để quên người, phía ấy dẫu nắng mưa
Ta vẫn biết, có thể mình gục ngã
Thì những nồng nàn.... . Người thấy đủ hay chưa ? ?
Sưu tầm.
vntst20183547_500
NGẢ RẼ
Bây giờ..trời đã sang đông
Câu thương tắt lịm..giấc nồng đa đoan
Chợt thèm..mộng cảm trần gian
Lỡ ôm dĩ vãng..trái ngang hẹn thề
Chỉ vì..một chút đam mê
Nửa sầu nửa tủi..tái tê cõi lòng
Đường tình..hai bến đục trong
Chia lìa đôi ngả..lệ đong ướt nhòa..
Đêm buồn..chỉ một mình ta
Câu thương đứt gãy..nhành hoa úa tàn..
Sưu tầm.

VÔ ĐỀ
Vắt ngang ký ức..mùa đông
Vấp vào..ánh mắt lạnh lùng đa đoan
Moi tìm Tận đáy..thời gian
Vớt lên.. dấu hỏi đứt ngang lời thề
Tình đời như một..bến mê
Nửa còn..nửa mất tái tê nỗi lòng
Dòng đời lúc đục..lúc trong
Tìm đâu..hạnh phúc bên song nhạt nhòa
Ai người hiểu được..lòng ta
Thôi thì..bỏ hết để hoa lụi tàn..
Sưu tầm.
 vntst20183777_500
HỒI TƯỞNG
Em ơi, cách xa tình vạn dặm
Nhớ thương chi nữa nặng ân nguyền
Ta ngồi đây hờn dỗi triền miên
Chiều cô lẽ tái tê xa xót.
Tình nồng mặn mà nay trắng bợt
Có còn chi túy lúy mơ hồng
Em bây giờ giữa khúc Vu sơn
Đâu có biết người xưa vỡ mộng.
Nhớ chiều nao nắng vàng thưa mỏng
Ta cùng nhau ngắm mây gió lượn lờ
Hai đứa mình dệt diễm vần thơ
Ngợi tình yêu lưu truyền vĩnh cữu.
Ta quờ quạng vùi trong chén tửu
Giữa mơ hoang chập choạng ai về
Tình yêu giờ cách biệt sơn khê
Nên tim lụn đêm sầu ly biệt.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com