Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 235

TÚY TÌNH
Trăm năm ước nguyện sánh bên nàng
Khúc nhạc xuân tình mãi ấm vang
Yến phượng đan vành trao thiếp đỏ
Uyên ương kết cỏ dệt tơ vàng
Say miền huyễn cảnh môi chờ đợi
Lạc chốn tiên bồng rượu dẫn sang
Hợp cẩn lâng lâng ngàn hạnh phúc
Thuyền hoa vừa cập bến thiên đàng
Sưu tầm.
 vntst20184049_500
NÓI VỚI TÌNH YÊU
Thỏ thẻ bên tai nói với nàng
Từng lời hứa hẹn khẽ ngân vang
Dù cho rụng tóc hàm răng hỏng
Sẽ mãi trao em giấc mộng vàng
Để lãng quên dần tâm khổ cực
Rồi cùng ước nguyện cảnh giàu sang
Mở ra trước mắt tương lai sáng
Hạnh phúc bền lâu ngõ địa đàng.
Sưu tầm.

NGỘ CẢNH BỒNG LAI
Hằng mơ dạo bước cạnh thân nàng
Chắc hẳn tim này rất vẻ vang
Thỏa ái triền miên làn biếc rạng
Bừng duyên rộn rã nắng hanh vàng
Và luôn giữ đẹp tình trong sáng
Nguyện mãi trau ngời nét quý sang
Ngộ cảnh bồng lai đời mỹ mãn
Cùng nhau quấn quyện giữa thiên đàng
Sưu tầm.
 vntst20181187_500
CÕI TIÊN
Ngày sau thoả ước được yêu nàng
Mỗi nẻo phong trần dội tiếng vang
Sính lễ đang tìm thương thảo bạc
Hồi môn chuẩn bị sắm sanh vàng
Hồng duyên một kiếp xinh ròn đủ
Diễm phúc đôi mình trẻ đẹp sang
Giữa chốn bồng lai ngào ngọt tửu
Cùng say hạnh phúc để lên đàng.
Sưu tầm.

VỌNG ĐƯỜNG XƯA[Ngũ độ]
Hồng duyên gặp gỡ cuối mưa chiều
Nẻo vắng tâm tình rạng rỡ yêu
Quãng nhạc tưng bừng tim trở xiếu
Thơ lòng rộn rã ý dời phiêu
Rồi em ngúng nguẩy trong làn diệu
Khiến dạ mơ màng giữa nẻo kiêu
Thẩm ước trao đời bên cội liễu
Mà sao chả dám gợi câu liều
………………..
Mà sao chả dám gợi câu liều
Để lịm tơ lòng chút hãnh kiêu
Có phải ân nguyền không ngõ diệu
Hay là ái cảm lặng đường phiêu
Làm cho kỷ niệm càng suy yếu
Để khiến cung tình lại loãng yêu
Quá vãng thơm về trong ảo điệu
Hồng duyên gặp gỡ cuối mưa chiều
Sưu tầm.
 vntst20181240
MỘNG HUYỀN
Thu tình lấp lánh nước mùa đông
Hẹp nghĩa lờ lơ giọt nắng hồng
Đám cỏ mơ màng như kiếp hẹn
Con đò lả lướt tựa đời trông
Xuân còn bảng lảng đâu màu thắm
Hạ có lem nhem chẳng sắc nồng
Vẫn biết thều thào cơn ảo mộng
Thôi mà nghễu nghện gió huyền không
Sưu tầm.

LỠ PHẬN TRẦU CAU
Thấp thỏm đêm ngày nỗi đợi nhau
Dường như đã thấy quả tim nhàu
Sao đành cách mãi làm Kim xót
Lại nỡ xa hoài để Thúy đau
Dẫu đó vàng son còn đổi dạng
Thì đây ngọc đá cũng phai màu
Nhưng vì trắc trở mà xuôi ngược
Khiến để duyên trầu lỡ phận cau !...
Sưu tầm.

NỐI PHẬN TƠ
Anh về thoả ước đợi chờ nhau
Lặng lẽ ngày qua dạ bớt nhàu
Góc biển mưa lùa người tủi xót
Chân trời gió thổi kẻ hờn đau
Thời gian nước chảy nào phai nhạt
Kỷ niệm dòng trôi chửa úa màu
Nới giọt cơi dòng mai hạnh phúc
Vôi nồng pháo đỏ thắm trầu cau.
Sưu tầm.
 vntst20181153
YÊU THƯƠNG
ĐÔNG se lạnh căn phòng trống trải
VỀ đi mà đừng ngại đường xa
THƯƠNG nhau ước mộng chung nhà
NHỚ anh thao thức canh ba vẫn chờ
NÀO có biết nằm mơ em gọi
VƠI được đâu cũng nói nhiều rồi
TÌNH nồng chung thủy mãi thôi
YÊU nên hứa hẹn đắp bồi sánh đôi
MÃI tha thiết bồi hồi trao gởi
ĐỢI tháng ngày duyên tới mình đan
TRAO nhau hạnh phúc ngập tràn
LỜI mình đã ngỏ chứa chan nghĩa tình
ÁI dào dạt lung linh hương sắc
ÂN nồng nàn thắt chặc muôn đời
ĐÔNG VỀ THƯƠNG NHỚ NÀO VƠI
TÌNH YÊU MÃI ĐỢI TRAO LỜI ÁI ÂN
Sưu tầm.

CHIỀU BUÔNG XUỐNG ĐỜI
Lâu rồi người nhớ hay không
Mộng xưa in dấu trong vòng tay ôm
Lòng còn nhớ một chiều hôm
Trao nhau mấy nụ môi thơm ngọt ngào
Ru người tròn giấc chiêm bao
Hồn nghe nhung nhớ cồn cào trăm năm
Đâu đây còn chút hương thầm
Trong ta vẳng tiếng mưa lâm thâm sầu
Xưa nào trên khúc sông sâu
Thuyền ai rời bến giang đầu mưa tuôn
Trên sông nghe tiếng ai buồn
Hồn ta đã biết chiều buông xuống đời
Thôi đành cách biệt người ơi!
Chiều nghe ai hát ngàn lời yêu thương
Ru nhau một giấc mộng thường
Một người lặng lẽ tơ vương một người…
Sưu tầm.
 vntst20181145_500
ĐÔNG BUỒN CÔ ĐƠN
Gió lạnh về cõi lòng tan nát
Vẫn còn đây khúc hát trao duyên
Còn đây bến  đợi con thuyền
Sao em phận gái thuyền quyên lỡ thì
Tình đã chết mỗi khi đỗ vỡ
Đêm gối buồn nức nỡ châu sa
Mộng tan tim vỡ lệ nhoà
Từ đây hai nữa cách xa nghìn trùng
Thôi từ đây không cùng chung bước
Bấm ngón tay đếm ngược thời gian
Nghẹn ngào cay đắng lệ tràn
Tình duyên gẫy đổ lỡ làng người ơi
Tấm thân côi dưới trời gió lạnh
Vẫn còn đây canh cánh nỗi buồn
Trời đông giá buốt gió luồn
Cô đơn vạn nẽo nôi buồn bủa vây
Sưu tầm.

TÌNH ĐÃ RỜI XA[Giao cổ]
Tình yêu thuở ấy đã di dời
Kỷ niệm hoan tình nuối tiếc ơi
Nguyện xám lu đìu hiu xót dạ
Im lìm đợi bóng ước chùng vơi
Tưởng là hiệp bước phùng hoan ngộ
Đâu biết sai thề đọa thảm rơi
Thơ thẩn một mình trong kỷ niệm
Sâm Thương cách trở biệt tăm lời
………………….
Sâm Thương cách trở biệt tăm lời
Ngó lại chất chồng bất hạnh rơi
Cứ tưởng lòng yêu thì vĩnh viễn
Ai dè ái bạc khiến bời vơi
Chia nguyền hỡi gối chăn choàng hận
Trí não tích hờn biệt mộng ơi
Bóng đổ chiều nghiêng sầu quạnh hắt
Tình yêu thuở ấy đã di dời
Sưu tầm.

KHÚC TÌNH[Thuận Nghịch-Trắc Bằng]
Xinh cười dáng nhớ thương nguyền bạn
Định xuyến xao thề cung mở rạng
Vinh mãi sắc hòa để mộng sang
Nhỉnh hoài mơ thuận cho lòng sáng
Linh chồng chất lại níu mùa lan
Lĩnh ngát ngan về nương gió mạn
Tình vút bổng ân diệu cánh làn
Tin niềm giữa ái tâm nào nản
…………………
Nản nào tâm ái giữa niềm tin
Làn cánh diệu ân bổng vút tình
Mạn gió nương về khao khát lĩnh
Lan mùa níu lại chất chồng linh
Sáng lòng cho thuận mơ hoài nhỉnh
Sang mộng để hòa sắc mãi vinh
Rạng mở cung thề xao xuyến định
Bạn nguyền thương nhớ dáng cười xinh
Sưu tầm.
 vntst20183335_500
MỘNG XINH
Xinh mộng thắm đời trao đến bạn
Định hương nồng ái huyền mơ rạng
Vinh lành bến đợi đón thuyền sang
Nhỉnh phước bờ mong chờ nguyệt sáng
Linh ngời lộng diễm mắt bồng lan
Lĩnh bổng bay hồng môi lãng mạn
Tình say đắm cảnh đượm mơ làn
Tin mãi nguyện thề vương chớ nản
……………………
Nản chớ vương thề nguyện mãi tin
Làn mơ đượm cảnh đắm say tình
Mạn lãng môi hồng bay bổng lĩnh
Lan bồng mắt diễm lộng ngời linh
Sáng nguyệt chờ mong bờ phước nhỉnh
Sang thuyền đón đợi bến lành vinh
Rạng mơ huyền ái nồng hương định
Bạn đến trao đời thắm mộng xinh.
Sưu tầm.

THÁNG MƠ
Tháng mơ nũng nịu bao lời
Gởi yêu trao nhớ, gọi mời mọc si
Âp e duyên mối xuân thì
Trầu thương têm sẵn, yêu ghi tạc này.
Tháng mơ muối mặn gừng cay
Liếc tình một thuở lại say khướt lòng
Lung linh một sợi tơ hồng
Cột hai tim lại, hứa nồng mặn ngheng.
Tháng mơ trời rộ hoa đèn
Để con én mộng thỏa len lỏi vào
Sóng ngần qua lại chòng chao
Mà nghe thoáng vọng những dào dạt đưa.
Tháng mơ ủ ước sao vừa
Tìm trong sương khói đượm lưa thưa tình…
Sưu tầm.

MÙA HOA KỶ NIỆM
Mùa hoa kỷ niệm đến nơi rồi
Phả trắng ven đường chập chững trôi
Giữa nẻo trần gian dường vắng lặng
Trong chiều phố thị khẽ mờ côi
Mà nghe cảm mộng lèn qua nắng
Bỗng thấy tình ân toả rợp trời
Quá vãng êm đềm thoang thoảng vọng
Mơ hồ thuở ấy vẫn còn đôi
……………….
Mơ hồ thuở ấy vẫn còn đôi
Trắng nõn tình thơ khỏa rực trời
Cứ tưởng dòng yêu trào rộn rã
Đâu dè nẻo ái chợt mồ côi
Làm câu lả lướt đành tan lạc
Khiến cõi mơ màng chịu nổi trôi
Vũ khúc thời gian lờ lặng chảy
Mùa hoa kỷ niệm đến nơi rồi
Sưu tầm.
 vntst20182924_500
MÙA HOA LOA KÈN
Có phải mùa xuân đã nhạt rồi
Loa kèn mở hạ tháng ngày trôi
Cầu duyên bọt bể sao hờ hững
Nghĩ phận dâu bèo chỉ cút côi
Khát vọng tình yêu từ cõi ảo
Hồng mơ cuộc ái ở chân trời
Thơ đề gửi bạn mong vừa lứa
Chữ mượn thay lòng để sánh đôi
……………………
Chữ mượn thay lòng để sánh đôi
Tầng mây gió bạt lãng phiêu trời
Bên đường lặng lẽ nhành hoa trắng
Giữa nẻo âm thầm giọt nắng côi
Thiếu nữ buông rèm thơ thẩn đợi
Con thuyền hỏi bến lững lờ trôi
Hay là bóng nguyệt đang mờ hỡi
Có phải mùa xuân đã nhạt rồi
Sưu tầm.

HẠNH PHÚC DẤU YÊU
Tim hồng nguyện ước kể từ nay
Hạnh phúc bên nhau thỏa ái bày
 Chữ hẹn ngàn năm chàng vẫn giữ
Câu chờ  vạn thuở thiếp nào lay
Vun bồi thắm nghĩa luôn tròn buổi
Đắp dưỡng nồng ân mãi vẹn ngày
Ủ ấm canh trường  thương mến gửi
Chung hòa  nhịp thở giấc nồng say.
Sưu tầm.
 vntst20181227
TỰ TÌNH ĐÔNG
Đông về giá lạnh cũng tràn theo
Ước mộng bên anh dẫu đói nghèo
Ngược lối thương hoài trên bến đậu
Xuôi dòng nhớ mãi dưới thuyền neo
Bình yên những buổi êm đềm kéo
Hạnh phúc từng hôm mạnh mẽ chèo
Đắp dưỡng ân nồng thêm sắc cảnh
Vun bồi nghĩa thắm tựa như keo.
Sưu tầm.

MÃI YÊU
Tim hồng khắc mãi bóng hình anh
Chỉ ước mong sao tái hợp thành
Nghĩa đó trao mình xe chỉ đậm
Ân này gửi bậu nhận trầu xanh
Êm đềm điệu hát khung trời mộng
Thánh thót lời ru trước cửa mành
Điểm xuyết duyên tình thêm thắm đượm
Ta lồnghạnh phúc dẫu lều tranh.
Sưu tầm.

MONG CHỜ
Ước mộng đông  về gửi chữ thương
Người ru giấc ngủ ấm canh trường
Cung trầm bấm dạo hồn xao xuyến
Nhịp bổng đan lồng dạ vấn vương
Mãi đợi ân bừng thơm ngõ nhỏ
Còn trông nghĩa dệt thắm hoa hường
Nơi này trải tím màu chung thủy
Điểm xuyết duyên tình đẹp sắc hương .
Sưu tầm.

KHÔNG NGỜ.
Mười năm nghĩa nặng phủ ân dày
Bỗng tuột duyên người để trắng tay
Bởi ngỡ tình yêu từng sắp đặt
Nào đâu hạnh phúc chẳng như bày
Trông hoài kỷ niệm lòng đau đáu
Ngó mỗi canh trường dạ xót cay
Nợ trả từ đây đành bước vội
Mà thương quạnh quẽ trái tim gầy.
Sưu tầm.

TỰ TÌNH ..RIÊNG EM
EM sẽ là ngôi sao đơn lẽ
NHƯ chị Hằng chẳng ghé bến yêu
SẮC se màu trắng diễm kiều
TÍM trong mơ mộng bao chiều dạo chơi
MÂY lơ lững bay nơi cao vút
CHIỀU tà về không chút suy tư
TRÓT thề giữ trọn tâm từ
MANG theo ước vọng lời thư trao người
PHẬN hồng nhan cam đời như thế
GÁI thuyền Quyên mấy bể sầu đau
CÔ đơn quên bỏ tình đầu..
LIÊU xiêu lẻ bóng mưa ngâu chợt buồn
BIỂN ngàn năm triền tuôn sóng vỗ
TÌNH yêu kia buông sổ cánh diều
EM NHƯ SẮC TÍM MÂY CHIỀU
TRÓT MANG PHẬN GÁI CÔ LIÊU BẾN TÌNH
Sưu tầm.
 vntst20181221_500
LỜI THƯƠNG CHO EM .
Đã thương nhau ngại gì Nam Bắc
Mặc cho còn vằng vặc trời xa
Tình yêu chung thủy mặn mà
Ta cùng giữ nhé dù xa hỡi nàng
Đông đã tới trời đang lạnh giá
Vững tin mà quên cả buồn lem
Hoàng hôn chớ để lệ nhèm
Canh trường trở giấc thương em lắm mà
Lời son mãi thiết tha vàng đá
Chờ xuân sang êm thỏa nỗi lòng
Chung tình tát cạn biển đông
Mưa dầu nắng lửa cũng không dạ mềm
Vườn xưa thắm nảy thêm chồi nụ
Niềm tin yêu ấp ủ vần thơ
Một giây nghĩa cũng chẳng hờ
Cùng xây cuộc sống giấc mơ trải hồn
Đường hạnh phúc hoa còn mãi nở
Dẫu xa mà chẳng lỡ tình phiêu
Và em sẽ thấy muôn chiều
Trời đông vẫn ngập hương yêu mặn nồng.
Sưu tầm.

TIẾNG LÒNG
Có phải trong lòng mình có ai
Sao nghe nức nở giữa đêm dài
Như có tiếng lòng nghe sâu nặng
Đêm buồn ta đang nhớ tới ai
Chắc rằng ta đang nhớ mối tình
Một thời rất đẹp rất lung linh
Ngày ấy hồn ta còn thơ mộng
THề ước cùng nhau vẹn chữ tình
Nhưng đâu biết được giữa cuộc đời
Bão tố làm cho tình cách đôi
Hoa tàn rơi rụng phai sắc thắm
Chia cách tình ta đến hết đời
Từ đó trong ta có nỗi buồn
Trong lòng có tiếng khóc đau thương
Người đi để lại hồn ta chết
Một nỗi u buồn mãi vấn vương...
Sưu tầm.
 vntst20181234_500
DUYÊN MƠ
Đông đã đến tâm sầu thêm quạnh quẽ
Lấy lửa lòng nhóm lại kẽ tiêu diêu
Đưa tay khua cả sắc thẫm mây chiều
Dáng xưa.! Tỏ giữa đông màu u ám
Đêm oằn giấc giọt sương phiêu ngụ tạm
Dở hư vô ngó trộm đám duyên tơ
Vuốt nhẹ nhàng hình bóng ấy trong mơ
Em lan tỏa giữa hai bờ hồi ức
Em vẫn thế cong môi hờn bĩ cực
Giấc mơ vòng hỏi đến được thái lai
Ta trong em..cả hai nhón hình hài
Ngôi nhá ái dễ nào phai vọng ước
Ừ đông đấy em bên tôi dạo bước
Đếm nhịp tình… ai trải thước đong cân
Nhớ loang đường quyện vội gót giai nhân
Hòa hơi ấm giữa chiều sương giá buốt
Chân dẫm nát chốn hồng trần trơn trượt
Đưa nhau về thắt buộc nút tình si
Anh cất đi vào tận cõi thiên di
Để chẳng có sự chia ly..người nhé.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com