Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường 20


LỜI CẢM TẠ
Trân trọng tri ân những bạn hiền
Tình thân vun đắp khu vườn tiên
Trí sáng tâm an đời hướng thiện
Toàn thân mạnh khỏe nhờ tịnh thiền
Tinh thần sảng khoái đà phát triển
Tương lai tươi sáng hưởng phước duyên
Thư thái mỗi ngày tăng tập luyện
Thảnh thơi thưởng thức thú thơ ghiền
Võ Nhật Trường 29.10.2019
vnt29.10.2019_500
HỘI THƠ
Nhớ thơ nhớ bạn nhớ lại trông
Trông ngóng ngày đêm giấc kém nồng
Nồng tình nồng nghĩa nồng giao cảm
Cảm ứng nương vần xướng họa đông
Đông đến thu đi ngùi lưu luyến
Luyến mùa lá rụng luyến nắng đồng
Đồng hội đồng thuyền trau nghiên bút
Bút vẽ non sông mãi thắm dòng
Võ Nhật Trường 27.10.2019
vnt27.10.2019.2_500
HỘI THƠ
Nhớ Thơ nhớ bạn nhớ lại trông
Trông ngày trông đêm giấc chẳng nồng
Nồng giao tình nghĩa nồng giao cảm
Cảm hứng theo vần xướng họa đông
Đông đến thu đi ngùi lưu luyến
Luyến mùa lá rụng luyến nắng đồng
Đồng hội đồng thuyền trau nghiên bút
Bút vẽ non sông bút vẽ dòng
Võ Nhật Trường 27.10.2019
vnt27.10.2019_500
VÔ ĐỀ
Lại một mùa thu nữa qua đi
Lai láng buồn vui lệ khép mi
Lòng bao nhung nhớ người tri kỷ
Lưu luyến tình thơ thuở phân kỳ
Lời vàng ý ngọc như còn đó
Lắng đọng tâm hồn mỗi áng thi
Làm sao dỗi giận lìa xa bỏ
Lỡ bút lệch nghiên chẳng lẽ vì
Võ Nhật Trường 26.10.2019
vntst20194361_500
KIẾP NHÂN SINH
Cuộc sống người mơ ước những gì
Con đường xuôi ngược vội lướt đi
Có khi mờ mịt nơi bến đợi
Cuốn qua bao ngã rẽ dòng đời
Chìm nổi giữa trời sương tuyết gội
Chênh vênh dưới nắng cháy mưa rơi
Chừng như gian khổ rèn ý chí
Cuối nẻo mong sao thỏa tâm cười.
Võ Nhật Trường 26.10.2019
vnt26.10.2019.2_500
VU VƠ
Một thân khó ghánh trọn nghiệp trần
Hai bề gia thất lắm phân vân
Ba mẹ vẫn mong người kế cận
Bốn mùa đốc thúc thẹn vạn phần
Năm chờ tháng đợi chưa tròn phận
Sáu ngày trong tuần việc níu chân
Bảy đêm trăn trở sao an giấc
Tám mãi như lừa dối thế nhân
Võ Nhật Trường 26.10.2019
vnt26.10.2019_500
TỬU CA
Say nhấp chén rồi say nhấp chén
Cay nồng men rượu cay nồng men
Dềnh dang ểnh bước dềnh dang ểnh
Bày vẻ huênh hoang bày vẻ hên
Túy lúy sóng soài túy lúy sóng
Quay quắt hiên đời quay quắt hiên
Màn trời chiếu đất màn trời chiếu
Ngày tháng quên dần ngày tháng quên
Võ Nhật Trường  25-10-2019.
vnt25.10.2019_500
THẸN LÒNG
Em đi chiến đấu mãi sơn khê
Đếm nhớ thương nhau gởi trao thề
Xem thư thao thức hoài trăn trở
Đêm buồn lặng lẽ ngóng lê thê
Hẻm vắng mưa rơi dầm khe khẽ
Kèm gió lạnh lùa thấm vai tê
Thèm nắm đôi tay người yêu dấu
Niềm mong ước được đón em về
Võ Nhật Trường  23-10-2019.
vnt23.10.2019.2_500
TRẢI LÒNG
Sao người nỡ vội khóa trái lòng
Sống đời cô quạnh có vui không
Sớm khuya lẻ loi đơn một bóng
San sẻ chia nhau ấm tình nồng
Sân nhà hoa trổ màu tươi thắm
Sen vươn nụ thẳng đứng thong dong
Say ngó cảnh vườn thầm trông ngóng
Suốt kiếp bên nhau lửa hương bồng
Võ Nhật Trường  22-10-2019.
vnt22.10.2019.2_500
BÌ BÀ BÌ BÕM
Buồn ẻo buồn eo cái sự đời
Bảy chữ dăm vần lộng bút chơi
Bên nóng bên lạnh phè phỡn đối
Bệnh lỗi chi chi mệt trí thời
Bằng bằng trắc trắc cao nhân luận
Bì bà bì bõm theo hụt hơi
Bôn ba biến thể dường đang tới
Bền bỉ thâm sâu nghĩa vợi vời
Võ Nhật Trường  21-10-2019.
vnt22.10.2019.1_500
SẦU TÊ TÁI
Em đợi chờ ai cuối dặm dài
Ơi vẻ yêu kiều xõa tóc mai
Lửa chiều hun dạ buồn tê tái
Tắt lịm hồn tôi giấc mơ hài
Bình tâm ước chỉ gần nhau mãi
Khô lời tâm sự bởi lòng trai
Rượu nào vơi sầu men tình ái
Đời vắng nhau rồi say với ai…!?
Võ Nhật Trường  20-10-2019.
vnt20.10.2019.2_500
VĂN ĐÀN
Nghiên bút mỗi ngày năng học tập
Rèn luyện chữ nghĩa dần thăng cấp
Giao lưu bè bạn thỏa trí tài
Góp bài đối ý hòa nhịp đập
Gom từ trau ngữ xướng họa âm
Nảy tứ ươm vần câu khởi lập
Luận bình niêm luật tỏa sáng tầm
Văn đàn rạng rỡ mừng hội nhập
Võ Nhật Trường  20-10-2019.
vnt20.10.2019_500_01
NIỀM VUI ĐẾN TRƯỜNG
Mỗi ngày mừng đón em đến lớp
Rèn luyện hăng say nhanh lên top
Học tập chăm ngoan thật mê say
Thân thiện bè bạn cùng sum họp
Đoàn kết thi đua thành tích cao
Trí tuệ vươn tầm như tia chớp
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao
Tương lai đất nước đan tay góp
Võ Nhật Trường  18-10-2019.
vnt18.10.2019_500
CHÚC THÀNH CÔNG
Thành tâm chúc bạn vững bước tiếp
Công danh rạng rỡ bền sự nghiệp
Dẫu khó khăn nào cũng vượt qua
Kiên trì dựng xây công trình thép
Đón nhận vinh quang sáng ngời gia
Rộng lòng bác ái ngời nghĩa hiệp
Thỏa chí tang bồng một đời ca
Hạnh phúc tràn trề đến muôn kiếp.
Võ Nhật Trường  16-10-2019.
vnt16.10.2019.4_500

CHÚC THÀNH CÔNG
Thành tâm chúc bạn vững bước tiếp
Công danh rạng rỡ bền sự nghiệp
Dẫu khó khăn nào cũng vượt qua
Kiên trì dựng xây công trình thép
Đón nhận vinh quang sáng ngời gia
Rộng lòng bác ái ngời nghĩa hiệp
Thỏa chí tang bồng một đời ca
Hạnh phúc tràn trề bên thê thiếp.
Võ Nhật Trường  16-10-2019.
vnt16.10.2019.3_500
HẸN ĐÊM
Tri kỷ tâm tình tận đẩu đâu
Tri âm thánh thót ngân nhịp cầu
Trải phím tơ chùng xa xót tủi
Tiếng lòng thổn thức đọng hờn đau
Tâm tư thầm thĩ buồn giấu lệ
Trông trời bóng ngã nặng u sầu
Tần ngần mới hẹn cùng trăng ló
Thanh vắng tò te trắng đêm thâu
Võ Nhật Trường  16-10-2019.
vnt16.10.2019_500
      HẸN ĐÊM
Tri kỷ tâm tình tận đẩu đâu
Tri âm thánh thót ngân nhịp cầu
Trải phím tơ chùng xa xót tủi
Thổn thức tiếng lòng đọng hờn đau
Tâm tư thầm thĩ buồn giấu lệ
Trông trời bóng ngã nặng u sầu
Tần ngần mới hẹn cùng trăng ló
Thanh vắng tò te với sương châu
Võ Nhật Trường  16-10-2019.
vnt16.10.2019.2_500

Hoài cảm đêm thu
Mai này chẳng biết sẽ về đâu
Nước vẫn lơ thơ chảy dưới cầu.
Đất khách trông về nghe dạ tủi
Quê người ngó lại thấy lòng đau.
Văn chương vẫn đó muôn đời hận
Nghiên bút còn đây vạn cổ sầu.
Ngọn gió heo may vừa động cửa
Canh trường giá lạnh lại rơi châu.
TX Phú Mỹ, 15-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ
QUÊ HƯƠNG THẮM TÌNH
Non sông gấm vóc đẹp như thơ
Đắm thả hồn say đến thẩn thờ
Trải dài muôn dặm xanh triền nhớ
Điệu lý câu hò thoáng vu vơ
Ru lòng lữ khách chiều dang dở
Thước tha áo trắng tung hững hờ
Thắm tình quê hương xa chẳng nở
Hạnh phúc nơi này thoảng trong mơ
Võ Nhật Trường  15-10-2019.
vnt15.10.2019_500
KHÁT KHAO
Kỷ niệm nhớ hoài dòng bút tuyệt
Để buồn vấn vương ngày ly biệt
Gởi trọn hương tình vào bất diệt
Âm thầm đợi chờ ôm sợi dệt
Bởi đời cách trở còn xa khuất
Mà niềm yêu thương càng thắm thiết
Mong ước sum vầy thêm mãnh liệt
Cho mãi thỏa nguyền những khao khát
Võ Nhật Trường  14-10-2019.
vnt14.10.2019_500
TRI ÂM TRI KỶ
Bạn mến thơ trao vợi nỗi sầu
Bình thủy tương phùng thấm ý câu
Biết tỉnh hay say lòng ẩn giấu
Bồi hồi trăn trở mãi tình sâu
Bút đàm tri kỷ còn lưu dấu
Bôn ba vội hẹn nghĩa thêm mầu
Buồn cho cách trở ai hiểu thấu
Buổi kề cận nhau tựa ngọc châu.
Võ Nhật Trường  12-10-2019.
vnt12.10.2019_500
NÚI CAO
Núi đứng hiên ngang tựa chống trời
Núi đồi nhấp nhổm trụ vươn khơi
Núi đôi lấp lánh cảnh xa vắng
Núi lựng cuối chiều hạ chơi vơi
Núi dài miên man còn vương nhớ
Núi sạn âu sầu ngóng mưa rơi
Núi vôi đùn đẩy ươm chồi mới
Núi trọc ôm mây ngã ngớn đời
Võ Nhật Trường  10-10-2019.
vnt10.10.2019.2_500
vnt10.10.2019.1_500
SẮC MÀU
Chói chang nắng ấm ngập sân nhà
Chim chuyền rộn rã nhịp hoan ca
Cành tươi lộc biếc xanh màu lá
Cánh hồng tỏa sắc rạng ngời hoa
Cạnh giàn lan tím bừng nở đóa
Chậu sứ hiên ngang bộ rễ già
Chen lẫn giữa vườn ong bướm lả
Cảnh chiều êm ả gió mơn ta
Võ Nhật Trường  10-10-2019.
 vnt10.10.2019_500
NỬA..
Nửa bóng trăng nghiêng nửa bóng đời
Nửa hồn côi lạnh nửa hồn đôi
Nửa bước ngập ngừng nửa bước đợi
Nửa đêm trăn trở nửa đêm thời
Nửa xót xa lòng nửa xót vợi
Nửa sầu tê dạ nửa sầu khơi
Nửa mong ảo ảnh nửa mong lối
Nửa ước tròn duyên nửa ước vời
Võ Nhật Trường 10.8.2019
vnt8.10.2019.1_500

NỬA..VỜI
Nửa bóng trăng nghiên nửa bóng đời
Nửa hồn côi lạnh nửa hồn đôi
Nửa bước ngập ngừng nửa bước đợi
Nửa đêm trăn trở nửa đêm thời
Nửa lòng xa xót nửa lòng vỡ
Nửa hờn tê tái nửa hờn thôi
Nửa mang ảo ảnh nửa mang lối
Nửa ước tròn duyên nửa ước rồi
Võ Nhật Trường 10.8.2019
vnt10.8.2019_500

Nửa...
Nửa bóng trăng nghiêng nửa bóng đời
Nửa hồn côi lạnh nửa hồn ngơi.
Nửa đêm trăn trở nửa đêm đợi
Nửa bước ngập ngừng nửa bước vời.
Nửa xót xa lòng nửa xót vợi
Nửa tê tái dạ nửa tê khơi.
Nửa mang ảo ảnh nửa mang tới
Nửa ước tròn duyên nửa ước thời...
VÕ NHẬT TRƯỜNG  10-8-2019.
vnt10.8.2019.2_500

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Tuyển tập thơ Nhật Trường 19

CHÔNG CHÊNH
Cũng bởi chia xa từ dạo ấy
Cam đành bước tiếp quãng đời đây
Còn kỷ niệm xưa hoài giữ lấy
Chẳng thể vùi chôn trong phút giây
Cuộc sống chênh vênh gặp rồi sẽ
Cứ sống khỏe vui với từng ngày
Có ai dừng mãi trông dòng chảy
Chớ trách chi nhau thêm đắng cay
Võ Nhật Trường 02.10.2019
vnt02.10.2019_500

CHIỀU TRÊN BIỂN
Biển cạn dòng khơi cuộn sóng cồn
Bên gờ cát trắng đá cuội chôn
Bờ rêu dầm dãi cùng con nước
Bến cá nhặt khoan vọng bước dồn
Buồm giăng đón gió thuyền lướt vội
Bóng chiều êm ả trải cô thôn
Bồi hồi lặng ngắm hoàng hôn xuống
Bãi tắm xôn xao nhịp ngõ hồn
Võ Nhật Trường 01.10.2019
vnt1.10.2019_500

CỬU LONG GIANG
Cửu long sông nước cuộn trời mây
Chín nhớ mười thương cứ đong đầy
Chồn chân mỏi bước về phương ấy
Cánh chim lang bạc khắp đó đây
Cảnh cũ người xưa tìm chăng thấy
Chiều nghiêng bóng ngả xót từng giây
Con thuyền lênh đênh theo dòng chảy
Cuối nẻo hoàng hôn đã lặng ngày
Võ Nhật Trường 29.9.2019
vnt29.9.2019.2_500

GIAO DU
Thu mang nắng ấm xõa vai choàng
Đông về sương phủ trắng ngời loang
Xuân sang đón tết màu cờ đỏ
Hạ đến mừng vui sắc hoa vàng
Nhịp sống bốn mùa tưng bừng rạng
Thả hồn thi lữ lạc bước hoang
Gặp gỡ bạn hiền trao niềm xướng
Họa đối giao lưu chẳng buộc ràng
Võ Nhật Trường 29.9.2019
vnt29.9.2019.1_500

ƯỚM LỜI
Phận gái thuyền quyên có mong chồng
Phòng khi sớm tối có người trông
Phố nọ dăm anh còn mãi hóng
Phương này đã ước được ẵm bồng
Phải hợp duyên nhau mau kết chỉ
Phu thê gắn kết vượt gió giông
Phong thư trao gởi câu tình vọng
Phơi lòng nhung nhớ đợi hồi âm
Võ Nhật Trường 28.9.2019
vnt28.9.2019_500

TA-BÀ
Non cao thì mặc non cao
Vươn lên tới đỉnh trăng sao hãy còn
Mong cho chân cứng đá mòn
Trăm năm vững bước nuôi con nên người
Dẫu còn gian khổ vẫn cười
Có vợ san sẻ thêm mười phần vui
Cửa nhà sau trước vẹn xuôi
Có thương có giận cũng vui một nhà
Phận còn gắn kết tới già
Bà cố gánh vát thêm là phước tôi
Nhường nhau hạnh phúc nhân đôi
Lời yêu thắm thiết như vôi quện trầu
Võ Nhật Trường 27.9.2019
vnt27.9.2019.2_500

HÒA CHUNG
Đạo để mai sau luyện nâng tầm
Đương thời gặp bạn góp thêm âm
Điều may tri kỷ còn lưu bút
Được thỏa hồn say khúc huyền cầm
Đâu dễ nhất thời thông tỏ vận
Đượm nghĩa dồi mài mới tinh thâm
Đã mến  gởi trao nhiều tuyệt phẩm
Đây đó chung vui nhịp sóng ngầm
Võ Nhật Trường 27.9.2019
vnt27.9.2019_500

VỊNH HỔ
Thiên nhiên tiến hóa hợp lẽ đời
Tạo hóa an bày sẵn cuộc chơi
Thích nghi tồn tại ngày phát triển
Thất thế làm mồi lắm kẻ xơi
Thường mạnh ra oai khi vênh váo
Thương đau chịu cảnh lúc tàn hơi
Trí tuệ vươn tầm dần thay mới
Thân Hổ nổi danh đã qua thời
Võ Nhật Trường 26.9.2019
vnt26.9.2019_500

VÔ ĐỀ
Gạn bút treo lông cảnh nhoãi nhoài
Giá cơm manh áo gắn nghiệp bài
Hối hả xong công còn tiếp việc
Nối nối quay vòng mấy thuở oai
Rổn rảng sẻ chia khi rảnh trí
Bạn hữu tri giao mãi trêu hoài
Bận bịu đêm ngày lo chẳng xuể
Cái thú thanh nhàn được êm tai
Võ Nhật Trường 24.9.2019
vnt24.9.2019.2_500

KHẮC KHOẢI ĐẦY VƠI
Đêm khuya chợt tỉnh bạn nơi đâu
Đếm ánh sao rơi áo bạc màu
Đợi mỏi mòn trông mờ bóng chiếc
Đường vắng êm đềm nhuộm nỗi đau
Đã bao mùa lại choàng giăng nhớ
Đầy vơi khắc khoải ngoảnh trông sầu
Đơn côi giá lạnh còn thao thức
Đẫm ước mây trời nhỏ giọt châu
Võ Nhật Trường 24.9.2019
vnt24.9.2019.3_500

GIẤC XUÂN KIỀU
Còn chăng ước vọng buổi về chiều
Chắc chốn Ta Bà có hoang liêu
Cột nửa manh đời đan suối mộng
Chong lửa say mềm diễm ái kiều
Cho lõa xuân nồng êm sắc liễu
Canh trường thấm đẫm giọt phong rêu
Cầu tình nối nhịp hoài thương nhớ
Chung cảm thỏa vui sướng bao điều
Võ Nhật Trường 23.9.2019
vnt23.9.2019_500

GIẢI CỜ THẾ
Một bàn đỏ đen bày thế cờ
Hai tướng tranh tài giống trẻ thơ
Ba nước chưa rành vờn đi lại
Bốn mắt mở to vẫn ngây khờ
Năm biến đảo quanh nhiều ảo diệu
Sáu đường tiến thủ lắm huyền cơ
Bảy binh bố trận đầy trí tuệ
Tám giờ chưa thông... mặt đã phờ
Võ Nhật Trường 21.9.2019
vnt21.9.2019_500

VẤN TRỜI CAO
Ai gieo hương vị đẫm ngọt ngào
Mai ngày tình lỡ dạ nôn nao
Tài hoa giết chết con tim mộng
Ái hỡi hờn chi đẫm lệ trào
Mãi vọng xa mờ tâm trí nhão
Mài mòn thân xác chốn hư hao
Trái sầu đan giọt buồn nương náo
Lại thắt xe lòng vấn trời cao
Võ Nhật Trường 20.9.2019
vnt20.9.2019_500

VUI NẾP NHÀ
Sớm nghe cu gáy báo đêm qua
Choàng tỉnh giấc thu dậy nếp nhà
Lon ton bếp núc lo phần mẹ
Vườn tược trước sau ấy phận cha
Cơm nước xong xuôi đàn con biệt
Nghĩa tình chồng vợ vui thái hòa
Chỉnh tề quần áo nghiên đón gió
Thuận thảo thủy chung đẹp ngời hoa
Võ Nhật Trường 20.9.2019
vnt20.9.2019.2_500

LÝ MƯỜI THƯƠNG
Chợt nghe khúc hát lý mười thương
Chiều qua bến nhớ mộng nghê thường
Chốn xưa kỷ niệm còn xuân thắm
Chọc ghẹo vui vầy mấy niềm vương
Câu ca gởi trao thêm nồng cảm
Chênh vênh bao tuổi đẹp sắc hường
Có bạn tri âm đời rạo rực
Chia sẻ tâm tình thỏa diễm chương
Võ Nhật Trường 19.9.2019
vnt19.9.2019.1_500

THOÁNG VÔ TƯ
Xa lìa chốn ảo thoát nồng say
Xóa bỏ khổ đau vương vấn bày
Xả buông tâm tư hòa dòng chảy
Xõa bóng soi hình cõi tịnh xoay
Xét thân an lạc niềm vui vậy
Xem hoa thưởng nguyệt thú qua ngày
Xướng vẽ đôi câu khi tứ nảy
Xong lịm ngủ vùi khỏe lòng ngay
………………………………….
Xong lịm ngủ vùi khỏe lòng ngay
Xóa bao mệt mỏi trỗi qua ngày
Xinh mộng mơ về khung trời ấy
Xôn xao cảnh sắc rợp trời mây
Xem chốn thiên thai hoa bướm vẫy
Xoan miền gió lộng gợn niềm say
Xưa kỷ niệm sao êm đềm vậy
Xin mãi vô tư khoảng nhớ này
Võ Nhật Trường 17.9.2019
vnt17.9.2019_500

ÊM Ả HƯƠNG THU
Vườn rau luống cải trổ thêm ngồng
Vẫn cảnh thu xưa đẹp sắc bông
Và nắng chan hòa vui ở lại
Véo von chim hót cạnh ven sông
Vi vu cánh gió xua làn nước
Vô tư mây trắng lượn qua đồng
Vài giọt sương đêm còn trĩu đọng
Vỗ hồn thi lữ tịnh nhiên không.
Võ Nhật Trường 14.9.2019
vnt14.9.2019.2_500

NGÀY TƯƠNG PHÙNG
Nụ cười e ấp mảnh khăn thêu
Nép vội vai nhau buổi xế chiều
Những ngày xa cách mong hội ngộ
Nửa mái đầu xanh điểm hoa tiêu
Nhớ câu thủy chung gìn giữ ái
Nhờ cánh phong thư dệt tình yêu
Nhiều đêm thao thức sầu ly biệt
Nhìn thấy nhau rồi lệ mãi xiêu
Võ Nhật Trường 14.9.2019
vnt14.9.2019_500

YÊU - XƯỚNG - HỌA
Vốn mến yêu thơ xướng vận này
Vội trao gởi bút chút lòng nay
Vét từ gom chữ theo tứ nảy
Viết mòn lực cạn ngã dòng say
Vừa mong thỏa đối niềm vui dậy
Vạch nét đơn sơ nghĩa thô bày
Vò niêm phế luật bình câu xoáy
Vần tỏa ngọt ngào đến là hay
Võ Nhật Trường 13.9.2019
vnt13.9.2019_500

NHỚ CUỒNG SI
Hồn thơ dỗi giận nhớ nhung vì
Hận trải sông dài lệ trỗi khi
Há lẽ vùi chôn xuyên thế kỷ
Hay rải phiến sầu trút cảm nghi
Hỏi đá vọng phu nơi nào sẽ
Hoài gội phong sương bạc tới thì
Hiểu đạo nhân duyên xưa chẳng nhẽ
Hạnh hiếu chung tình nhớ cuồng si
Võ Nhật Trường 12.9.2019
vnt12.9.2019.2_500

AN THÂN
Danh vọng ảo mờ lụy khổ thân
Đành buông xả bỏ nhẹ tâm trần
Ánh đạo soi đường rèn trí mẫn
Manh đời thông toại cuộc sống chân
Thanh đạm tâm hồn an hưởng cảnh
Sánh cùng tri kỷ luyện chữ nhân
Tranh đấu hơn thua nhiều vướng bẩn
Danh vọng ảo mờ lụy khổ thân
Võ Nhật Trường 04.10.2019
vnt04.10.2019_500