Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 355

VẨN VƠ THƠ THẨN
Mộng ảo ta vào sống cõi mơ
Đầu tiên cứ nghĩ chỉ yêu vờ
Buông vần tán tỉnh lời ngon ngọt
Viết chữ mơ màng dạ ngẩn ngơ
Sáng dậy trầm ngâm hình chẳng rõ
Đêm về lạnh lẽo cảnh nằm chơ
Rồi quen bỗng lại hoài nhung nhớ
Khổ nỗi theo nàng khó thật cơ
Sưu tầm.

MƠ MỘNG MỘNG THƠ
Ta còn ảo mộng một nàng thơ
Suốt cả ngày nay cứ vật vờ
Sáng bảnh ngồi hiên hồn lạc lõng
Chiều tà đứng ngõ mặt ngu ngơ
Khăn quần tất áo nằm la liệt
Bếp núc sân nhà biện chỏng chơ
Chợt cõi mơ hồ vang tiếng vợ
Thôi rồi nó gọi, chết pà cơ.!
Sưu tầm.
 vntst20181387_500
MƠ MƠ TỈNH TỈNH
Mơ mơ tỉnh tỉnh bởi ghiền thơ
Huyễn hoặc yêu đương cứ giả vờ
Lẩm bẩm tìm câu như lão ngố
Cười cười thấy tứ tựa chàng ngơ
Hà Đông cảm thấy mình đơn độc
Sư tử gằm gừ hắn chỏng chơ
Tỉnh mộng còn khôn: “ ta nhất vợ”
Không thì nó đạp hỏng phi cơ
Sưu tầm.

HÔM NAY EM TỚI TRƯỜNG
Hôm nay em tới trường
Khắp trên đường lầy lội
Sắp đến giờ nên vội
Thấy thiệt tội cho Ba
Vì đường quá là xa
Phải đi qua thôn xóm
Trượt ổ gà bì bì bõm
Em nằm chõm xuống mương
Nước lạnh đến thấu xương
Em liền trườn đứng dậy
Ngồi lên xe Ba chạy
Lòng cảm thấy buồn buồn
Trời sắp đổ mưa tuôn
Cơn gió luồn tim nhỏ
Nước trên đường ngầu đỏ
Em nho nhỏ lạnh run
Giá như có tình vun
Con đường bùn hóa đẹp
Lối mòn không còn hẹp
Em xinh đẹp đến trường
Cảm ơn những tình thương
Con tim hường rộng mở
Nụ cười em luôn nở
Tưng bừng chở xuân sang.
Sưu tầm.

ĐẸP VÌ LỤA
Hơn nhau tấm áo với manh quần
Giá rét mang vào ấm cái thân
Xuống rãy chiều hôm càng chịu khó
Lên nương sáng sớm vẫn chuyên cần
Nhờ anh thiết kế thêm kiểu hạ
Luỵ chị may đo tạo mốt xuân
Xúng xính ra đường bao kẻ tị
Hơn nhau tấm áo với manh quần
Sưu tầm.
 vntst20181391_500
KIẾP LỤC BÌNH
Lục bình sống lênh đênh sông nước
Không biết rằng xuôi ngược về đâu
Thân cây xanh ngắt một màu
Cứ trôi theo nước về đâu bây giờ
Một thân lạc bơ vơ với sóng
Trôi xa vời còn bóng mình thôi
Màu hoa tím biếc xinh tươi
Giữa dòng trôi nổi về nơi xa nào
Đời cơ cực làm sao ai biết
Dù nắng mưa vẫn quyết ở đây
Tới lui ở khúc sông này
Sinh tồn để sống không thay đổi rời
Thân trôi nổi chơi vơi vậy đó
Chỉ mong người chớ có tìm quên
Ước mong sớm được bình yên
Nếu ngày sau dạt tới miền xa xôi
Sưu tầm.

KIẾP LỤC BÌNH 2
Lục bình sống một đời trôi nổi
Nước lớn ròng vạn lối đi qua
Lá xanh tươi thắm đậm đà
Thoảng trông tím biếc sắc hoa dịu dàng
Khi ngược nước miên mang nỗi nhớ
Lúc xuôi dòng vui ngỡ đoàn viên
Lênh đênh khắp xứ mọi miền
Vui cùng sóng nước triền miên đêm ngày
Cùng đan kết vòng tay thân ái
Ở muôn nơi nối lại tình thân
Xa xôi cũng hóa thành gần
Dù khi bão tố nước dâng tràn bờ
Dòng sông sẽ ngẩn ngơ vì nhớ
Nếu lục bình về ở phương xa
Mênh mông mặt nước là nhà
Lục bình đâu cũng chính là quê hương
Sưu tầm.

HỘI NHẬP.
Ánh sáng bình minh rực rỡ
Niềm vui ấm áp chan hòa
Non sông hòa cùng một nhịp
Cùng nhau hát khúc hoan ca.
Tám tám năm rồi đấy nhỉ
Tuổi Đảng gấp mấy tuổi đời
Vượt qua thác ghềnh bão lũ
Vững vàng kiên định người ơi...
Mùa xuân ấy... nhớ khôn nguôi
Tuổi con đúng còn quá nhỏ
Xóm làng rực màu hoa đỏ
Màu hoa tráng lệ... Quốc kỳ
Dòng sông chảy hoài không nghỉ
Tìm về biển cả mênh mông
Trường Sa_ Hoàng Sa dậy sóng
Toàn dân dâng cạn đáy lòng
Dân tộc ta quá bao dung
Thủ đô hoà bình thế giới
Thực ra thì rất rắn rỏi
Hội nhập tỉnh táo xét soi...
Sưu tầm.
 vntst20184105_500
TÌNH THI HỮU
Hội Tụ Tình Thơ đang gọi mời
Bạn bè nam bắc ghé vào chơi
Đường thi lục bát đang mong đợi
Kết chặt nghĩa tình nhé người ơi
Đừng ngại xa gần ta cùng tới
Xem như giải trí thỏa mộng đời
Đôi dòng ca phú lòng phấn khởi
Ấm trọn niềm vui tỏ sáng trời.
Sưu tầm.

Quan tâm
Đêm nay anh mệt rã rời
Muốn ôm em ngủ quên đời được không
trời buồn trời chuyển sang đông
Nhớ em da diết anh ngồi tương tư
Nhớ em anh ngồi viết thư
Thói quen khó bỏ dường như lâu rồi
Yêu em anh nhớ vậy thôi
Vì đời cay đắng anh ngồi phân vân
Yêu em anh rất quan tâm
Nhưng mà em lại cứ làm khổ anh
Yêu em anh rất chân thành
Cho dù cuộc sống vẫn xanh bao điều
Em à anh rất là yêu.
nhớ em anh quyết làm liều ghé thăm.
Hiền ơi anh hỏi em rằng
Chiều nay em nấu cho anh món gì
Đừng buồn anh nhé hihi
Người ta hỏi thế cũng vì quan tâm
Ướt gì hai đứa ở gần
Thì anh rửa bát rửa chân cho nàng
yêu em anh rất đảm đang
sống chung đảm bảo an toàn cho em
Sưu tầm.

Ông già Noel
Ông già Noel chính là ta
Tất bật nhanh chân để tặng quà
Nhìn những nụ cười ôi thương quá.!
Đâu ngại hành trình gần hay xa.
Thế gian rộng lớn thật bao la
Mong tình thân ái thêm đậm đà
Đừng quên những mảnh đời vất vả
Mau hãy đến cùng với họ nha.!
Tinh thần của Thánh Nicola
Ước được nhân lên khắp mọi nhà.
Trai gái chung tay đều được cả
Để Giáng sinh về rộn tiếng ca.
Sưu tầm.

BAY BỔNG  [Cơ thể ẩn-Toán-Láy]
NHẤT phải CHÂN tình Rộn rã mong
NHÌ Chan chứa dệt TÓC tơ lòng
DĂM Chèo EO sẽ làm THẤT vọng
VẠN Khúc KHUỶU rồi cũng thỏa trông
BÁT ngát MÔI trường ân nghĩa lộng
MƯỜI mươi CỔ tích nợ duyên nồng
VÀI câu Cẩn THẬN đời Bay bổng
CHÍN chắn kẻo mà bí MẬT vong
……………………
CHÍN chắn kẻo mà bí MẬT vong
Triền miên TÁM nẻo DẠ hương nồng
ĐẦU hôm lạnh lẽo VÀI canh ngóng
GỐI chiếc ơ thờ MẤY buổi trông
Phảng phất mưa NGÀN RĂNG rắc cổng
MÔNG lung gió TRIỆU chán chê lòng
NÃO nề ái cảm đời BAO rộng
NHẤT phải CHÂN tình Rộn rã mong
Sưu tầm.
 vntst20181421_500
GIÓ
Kiếp lãng tử phiêu du khắp chốn
Lấy bốn phương xây vốn làm nhà
Trời sinh cho tính la cà
Dừng chân nơi nọ, lân la chỗ này.
Khi êm ái, lướt tay mát ngọt
Lúc dỗi hờn, nộ nạt vang trời
Từ đất liền tới biển khơi
Gió đi tình tự với người thế gian.
Nào những đêm mơn man khúc hát
Nương gió về thánh thót cầm ca
Dập dìu, trầm bỗng, gần xa
Mát lòng quân tử thiết tha chuyện tình.
Vốn thinh không mà nên hình gió
Gió đi về nào có ai hay
Trăm năm một phận rủi may
Giải nồng tháng hạ, đông tày lạnh căm...
Trăng với gió mặn nồng muôn kiếp
Gió với mây thắm thiết ngàn đời
Gió tình, gió nghĩa người ơi
Thoảng qua lòng vắng chơi vơi phận người..
Sưu tầm.

SẦU CHAN  [Thuận Nghịch độc]
Vong tình cuộc ái lạc khờ ngây
Hận tủi hồn thương tiếc nỗi đầy
Nồng rã thệ bay lời oán giận
Đắng cay nguyền hẻo ý trơ gầy
Bông nhòa nhạt úa tim buồn trỗi
Dạ đớn đau nhòe trí thảm lây
Lòng bợt trắng đêm tàn mộng ước
Trông mờ mịt dáng khổ sầu vây
………………………
Vây sầu khổ dáng mịt mờ trông
Ước mộng tàn đêm trắng bợt  lòng
Lây thảm trí nhòe đau đớn dạ
Trỗi buồn tim úa nhạt nhòa bông
Gầy trơ ý hẻo nguyền cay đắng
Giận oán lời bay thệ rã nồng
Đầy nỗi tiếc thương hồn tủi hận
Ngây khờ lạc ái cuộc tình vong
Sưu tầm.
 vntst20183244_500
HOA BAN VỀ PHỐ   [Ngũ độ]
Tỏa nhẹ mùi hoa bỗng nhớ người
Hôm nào óng ả mặt giòn tươi
Kìa Tây Bắc cội êm đềm lả
Đến Nội thành đô thỏa mãn cười
Tím nhạt mơ duồng chân lãng tử
Trong ngần níu chặt kẻ tình mươi
Vờn bay lượn sóng tìm tri kỷ
Chín rưỡi làm sao chẳn được mười
……………………
Chín rưỡi làm sao chẳn được mười
Tâm tình sảng khoái tựa bằng mươi
Rồi đem giọng suối về gây cảm
Lại ướp tình sông lịm đẫm cười
Thiếu nữ vươn cành luôn thắm rạng
Ban rừng xuống biển vẫn ngời tươi
Hồn bay giữa phố ươm đầy mộng
Tỏa nhẹ mùi hoa bỗng nhớ người
Sưu tầm.

HOA BAN TÍM
Nhành hoa tím nhẹ gửi trao người
Ép nụ hôn nồng khẽ mở tươi
Kỷ niệm đong đầy thơm tóc xoã
Tình yêu nở rộ thắm môi cười
Bao niềm hạnh phúc mang nhiều vẻ
Những đoạn thăng trầm trải mấy mươi
Nhẩm tính thời gian mình gặp gỡ
Vàng son điểm mốc chạm sang mười
………………………
Vàng son giữ vẹn tiếng yêu mười
Xướng hoạ thơ lòng đã đủ mươi
Giận dỗi vài khi càng thấu hiểu
Chờ mong những lúc để vui cười
Nguồn ân chảy đượm hoài êm ấm
Bể ái dâng trào mãi đẹp tươi
Rạng rỡ tim hồng ngây ngất ủ
Nhành hoa tím nhẹ gửi trao người
Sưu tầm.

NGU NGƠ
Đông ghì ôm ngõ hao minh
Dây buông lạc nhịp cung tình lỗi âm
Trái tim vỡ mạch bổng trầm
Máu tươi từng quãng thắm đầm cõi rêu.
Hoàng hôn xô ngã vách chiều
Bóng bờ mộng mị bóng xiêu giậu đào
Tâm hoang lạc cội thét gào
Râm ran nhung nhớ dâng trào nổi trôi
Tầm ruồng qua nẻo mắt môi
Ngu ngơ rung rẩy một đời cuồng si.
Sưu tầm.
 vntst20181455_500
TRƯỜNG CA CUNG ĐÀN SẦU
Trên lầu bỗng vọng tiếng lời than
Thiếu nữ trầm ngâm ngẩn dựa đàn
Chán nản vò tâm thầu trượt nghĩa
U buồn xót dạ lửng bầm gan
Cô phòng trở ngại hồn tan nát
Lẻ phận buồn đau ái nẫu tràn
Lẳng lặng trùng dây lòng lỡ khát
Âm thầm nghĩ ngợi muốn tình đan
……………………..
Vẫn ước giằng tơ thỏa nguyện hồng
Mơ hoài chẳng biết liệu còn không ?
Ghìm lâu cõi dạ cần nâng bổng
Thắt chặt buồng tim vẫn thỉnh bồng
Sóng dẫn truyền êm từng thả vọng
Tâm mừng giữ ổn cứ chờ trông
Hồn vui tưởng tượng âm thầm hóng
Để được tình duyên kết diễm nồng
……………………………
Kỷ niệm lâu rồi đã gắn sâu
Hoài mong những muốn đặt cơ trầu
Chan hòa cảm ái ngầm say nặng
Tái hợp hong tình sẵn thả lâu
Vẫn ở lều tranh chờ  vọng sốc
Còn tin bạn hữu đón đưa chầu
Canh trường bước ngoặt hồn mê nẫu
Bão tố chưa từng xả đoạn ngâu
…………………..
Mùa ngâu để lại xót sa ngàn
Cõi mộng duyên tình ủ tiếp đan
Mỗi bận gia đình nghe mỏi chán
Từng đêm dạ trí nản đâm gàn
Âm thầm đợi mãi mà không thán
Khắc khoải mong hoài vẫn vọng ban
Chẳng hận tâm nguyền sao hứng dãn
Sầu bi khúc nhạc vẫn mê tràn
…………………..
Lệ nhỏ mi tràn phải trách nhau
Vì sao lỡ dở khóc hoe ngàu
Lìa xa chút bỏ quay đầu vội
Thả cách  buông từ nhiễu dạ mau
Cõi mộng ngàn năm rời phải cáu
Đời mơ một chút đã tan nhàu
Tình kia mãi léo giờ không đậu
Ý định chưa thành sẽ chẳng sau
…………………………
Những bảy năm rồi mộng níu ròng
Sai lầm ý định mãi hoài mong
Lời yêu hứa hẹn quên ngoài bể
Nghĩa luyến tàn phai lại bỏ phòng
Cửa đóng ngăn tình thôi miễn đọng
Then cài chặn ái đã lìa xong
Son mì nốt nhạc đành buông lỏng
Mãi ước giờ đây chịu thả tròng
…………………….
Đã phải tâm buồn ái nhạt phai
Dù cho mã đẹp nét xuân ngài
Đâu còn hứng khởi tô mình hạc
Để lại đau nhừ rã cánh tay
Khúc nhạc đưa truyền tê huyễn nảy
Âm đàn thả lõng buốt sa bày
Tình tan não ruột sao mà hứng
Hạnh phúc xa vời chẻ rẽ hai
………………………..
Lánh mặt tình tan chẳng lẽ gần
Cung đàn xót hận rẽ lìa thân
Lời yêu đã cạn đau hồn chí
Nghĩa mến còn đâu nản dạ thần
Mỏi mệt sai lầm thêm nhiễu mới
U buồn đắng lỡ ngậm thầu tân
Niềm vui chẳng có còn cay hận
Tủi uất hờn căm nhiễm ngại trần
…………………………
Nỗi khổ chưa từng lại đến nhanh
Đài hoa héo cả  rã rơi cành
Sa đà xót hận sầu muôn nẻo
Lỡ dở u thầu mệt mỗi canh
Lặng lẽ cung đàn buông trả đánh
Ê trề mảnh xác tự ngơ hành
Năm ròng tháng tận dơ tình nẫu
Nốt nhạc đâu còn vẫn gảy thanh
…………………….
Phú họa bài thơ tả những điều
Cho buồn bản nhạc rã rời tiêu
Đau lòng ái hận ai lầm trải
Xót dạ tình cay kẻ dẫm liều
Cách ngả ân nồng say đã định
Chia đường ngọt thắm phải chà chiêu
Thì hay ngẫm biết cho mà liệu
Số lỡ hồng duyên chẳng được chiều
Sưu tầm.
 cay_dep011_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Địa tâm con kết cảnh thiền quang
Chứa ánh mầu nhiệm vạn ngữ khang
Bách tánh hiên ngang đương gió lốc
Mai quằn yểu diệu mặc sương chan
Hồi chuông thanh thoát siêu trần tục
Tiếng mõ trầm hùng hướng lạc bang
Du khách đến đi đầy hoang lạc
Ra về cảnh ấy thiệt là an..
Nam Mô A Di Đà Phật

HOÀI NIỆM.
Ngày đi cây chưa rụng lá
Đêm đêm con Quốc kêu hè
Đồng quê thơm mùi lúa mới
Em chờ tôi dưới hàng me.
Nắng chiều hắt hiu dáng mẹ
Vai gầy vành nón tua rua
Cha ngồi lặng bên khung cửa
Níu chân con thấy như vừa
Có gì cay trong khóe mắt
Để rồi nung nấu niềm mê
Xa trường nhớ mùa nước nổi
Gọi ta lối cũ đi về...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com