DECEMBER
(Chiết tự)
Dẫu rét mùa đông trải ngập tràn
Em viền áo ấm dạo lang thang
Chuồng chiêng đón Chúa sinh vào lễ
Ép chặt tình yêu buổi rộn ràng
Một tấm lòng thành cầu nguyện ước
Bình yên hạnh phúc chuỗi ngày sang
En_ Nô tụ hội quanh bè bạn
Rủ rỉ chuyền tay bến địa đàng
Võ Nhật Trường 28/12/2020
TU NHÂN
Lò nung rực đỏ ánh than hồng
Sưởi những tâm hồn giá lạnh đông
Sức trẻ vươn lên xây cuộc sống
Già thơi thỏa chí buổi tang bồng
Nghiêm đời mẫu mực gương ngời sáng
Pháp đạo dung hòa trí diện thông
Giữ nếp tu nhân nghiền đức Khổng
Mai sau hạnh phúc hiển thanh lồng
Võ Nhật Trường 28/12/2020
BIỂN ĐỘNG
Lẳng lặng buồn trông cuộc sóng gào
Bên bờ cát trắng bọt tung cao
Cơn dông bất chợt làn mưa bão
Những cánh buồm căng lộng gió trào
Biển cả mênh mông dòng nước đảo
Cô đơn én lạc giữa trời chao
Mù khơi khói tỏa màn sương lạnh
Bến đợi thuyền neo khấp khởi vào
Võ Nhật Trường 27/12/2020
TỈ TÊ
Ủ ấp trong hồn giọng tỉ tê
Thương ai mãi nhớ thuở vai kề
Chung lòng tâm sự từng khi ghé
Mắt dõi môi cười gởi thắm mê
Níu giữa thời gian trôi thật khẽ
Nồng sâu ướp nhặt ánh trăng thề
Bên nhau giữ trọn tình yêu bé
Đợi ngóng êm đềm mỗi chiều về
Võ Nhật Trường 25/12/2020
LẠI ĐẾN MÙA THI
Mùa thi réo rắc chạm quý đông
Sức học hăng say vượt ngưỡng lồng
Tất tả thầy trò siêng ôn tập
Giành đua dạy tốt tỏa niềm trông
Nô en hội tết còn vang bóng
Đám trẻ se sua với áo bông
Tới lớp chăm ngoan rèn điểm cộng
Vươn lên, đích đến gặt thành công
Võ Nhật Trường 25/12/2020
BUỔI LẬP NGHIỆP
Khai hoang lập nghiệp phải lần mò
Dựng móng xây nền vẫn cứ lo
Được chút công thành thương buổi khó
Thiên tai giật cướp biết đâu dò
Bình yên cuộc sống tâm thanh thỏa
Hạnh phúc gia đình sẻ ấm no
Phát triển dần lên giàu mạnh có
Phòng khi bất trắc khổ thân cò
Võ Nhật Trường 22/12/2020
MỒ HÔI MẶN
Cuộc sống muôn vàn những khó khăn
Chi tiêu tiết kiệm chớ buồn nhằn
Lao công vất vả ngày mưa nắng
Vợ vẫn thương chồng đủ tháng hăng
Dẫu phải râu tôm bầm mướp đắng
Rau tương đậu hũ ghé mồi mằn
Keo sơn gắn bó mồ hôi mặn
Hạnh phúc gia đình tỏa sáng trăng
Võ Nhật Trường 22/12/2020
THƠ VUI TỰ KỶ
Đôi khi tự kỷ rõ hay là
Xét đoán từ mình lại hóa ra
Ngẫm tới suy lui rồi hố tả
Tường soi bụng khoái chắt khôn rà
Tâm sâu tưởng tượng chiều nghiêng ngả
Khổ nỗi bao người cũng giống ta
Ẩn hiện tình thương đồng chí cả
Gian truân vượt khó mới nên hà...
Võ Nhật Trường 20/12/2020
NGHIỆN NGẬP
Triền mê khám phá những âm vần
Trí đạo dung hòa giấc huyễn vân
Sáng tối đan xen miền lẩn thẩn
Ngày đêm nhập nhoạng gối duyên phần
Guồng quay mạch sống buông hờ hẫn
Dị loạn thần kinh nặng chuyển mần
Tỉnh thức gương soi tình lận đận
Buồn rông chối bỏ nét chuyên cần
Võ Nhật Trường 20/12/2020
ĐỢI ...
Đã hứa rồi sao chửa thấy về
Bàn tròn nguội lạnh món cơm ê
Giò heo chả phượng bày mâm ế
Mắm mặn gừng cay ớt xả kề
Chuẩn bị công phu buồn rủi ghé
Nồi nêu vất vả vợi bưng bê
Rầu no mãi đợi giờ ăn trễ
Đã hứa rồi sao chửa thấy về
Võ Nhật Trường 19/12/2020
BỐN NĂM KỈ NIỆM
Tập tễnh làm thơ đã bốn năm
Từ trang Face book khởi hội đằm
Sang G cộng bạn tình thêm thắm
Đến với Han Sy thuận nghịch thăm
Mở rộng giao lưu đường luật đắm
Tư duy phát triển trí càng chăm
Lòng dang díu mộng nhiều thương bẵm
Lặng lẽ bâng quơ kết sợi tằm
Võ Nhật Trường 19/12/2020
ĐEN (Vui)
Nhà anh đất rộng cỏ cà ngông
Đợi rước nàng dâu đến cấy trồng
Đã trót bao xuân nhằn chọn giống
Nhưng rồi vẫn cứ vợi nhàn mông
Rào thưa chạnh xót bờ côi ngỗng
Lối nhỏ hoa dâm sắc đỏ ngồng
Thấy tuổi đang dần đen quạnh trống
Bây giờ những ước bưởi và bông
Võ Nhật Trường 18/12/2020
TRÔNG
Tạo hóa phong trần mãi đổi thay
Làm chao khí hậu chuyển luân bày
Mùa mưa rét đậm co ro lạnh
Tháng nắng khô cằn chẳng mấy hay
Dự báo luôn cần đâu dễ bỏ
Guồng quay cuộc sống dõi theo ngày
Thông thời tốt vận đời suông sẻ
Trí tuệ con người trợ giúp ngay
Võ Nhật Trường 16/12/2020
NGUYỆN
Cái lẽ vô thường tuyệt diệu thay
Nhân duyên quả nghiệp cứ phơi bày
Khoai trồng củ hưởng suy hoài biết
Lúa cấy cơm mần ngẫm mãi hay
Ác bỏ lành theo đừng kể tháng
Hiền gom thiện tích chớ so ngày
Kinh trì sớm tối tâm thành giữ
Kính nén hương lòng nguyện thảo ngay.
Buixuanphuong09
17:03 - 16/12/2020
ĐÒ DUYÊN
Rường cầu ngã dáng buổi thần tiên
Đượm nét đương xuân ánh ngọc tiền
Mượn bút tô mầu xây phước chuyện
Nghiên mài họa tím gởi đò duyên
Vầy trông bến đậu hoa đồng nguyện
Mãi nhớ dòng đưa nước ngọt chuyền
Dưới bóng mây trời hương sắc quyện
Muôn đời nết đẹp vẫn hoài nguyên
Võ Nhật Trường 15/12/2020
NGÁN NGẪM (Thơ vui)
Trông kìa đối thủ cố leo thang
Những bận đìu hiu tủi mấy ngàn
Chợ đọi lưa thưa vài cọng cỏ
Rau vườn cả giỏ thấy nghênh ngang
Mồng tơi bắp chuối bày đầy tháng
Thịt cá ôi tanh chẳng ngó ngàng
Túi rỗng kêu to mà ngẫm ngán
Nhanh về kẻo vợ ức hầu phang
Võ Nhật Trường 15/12/2020
HÃY GẮNG...
Mồ chôn dĩ vãng xót xa đày
Rũ xuống tâm hồn nỗi chát cay
Kí ức nhòa phai chìm dạ đáy
Buông trôi lãng đãng tuổi thêm dày
Dần quên niệm cũ hờn ghi xoáy
Tỉnh thức lương tri nối đẹp ngày
Kiếp sống luân thường luôn gắng hãy...
Bồi xây phúc đức dựng mai này
Võ Nhật Trường 14/12/2020
CHỚM YÊU
Chung đường có bạn thật vui hê
Níu áo đan tay bước cập kề
Xuống phố dìu nhau xuân thỏ thẻ
Hoa viên ghế đá buổi chồm tê
Êm đềm thoảng mộng choàng vai kế
Rúc rích nô đùa khắp nẻo về
Đợi sớm trông khuya xen đón kẻ
Tình yêu nở chớm rực đam mê.
Võ Nhật Trường 13/12/2020
LẺO MÉP (Thơ vui)
Ngồi lê mách lẻo phải đâu trèo
Miệng lưỡi hay làm tất dẻo queo
Tức ở ghen ăn sao nổi quẹo
Đùa vui tí xíu giải khuây vèo
Nào quen thói xấu mà lươn lẹo
Có tật hiềm nghi giỏi vó theo
Sống thẳng ngay tình không sợ méo
Ngồi lê mách lẻo phải đâu trèo
Võ Nhật Trường 12/12/2020
OAN GIA
Oan gia ngõ hẹp nhớ nhau hoài
Ủ trải tình buồn thảnh thót trôi
Trỗi giận ghim lòng nào bán đổi
Trầm thương trọn gởi niệm tâm hồi
Thời gian tựa bóng câu chìm nổi
Vọng đếm từng mùa bạc sắc côi
Có phải duyên mòn phai nhạt lối
Mà trông nỗi phận hắt hiu trồi
Võ Nhật Trường 12/12/2020
EO CÁI NGHÈO (thơ vui)
Vận động dân nghèo đóng đất đai
Xây đường mở xá dựng lâu đài
Khoa trương chính sách đâu bàn cãi
Của khó người khôn cứ thở dài
Hãnh diện mặt tiền nhanh chóng lãi
Nông thôn khối bở tặng lai rai
Bờ ao thửa ruộng dần chiêu đãi
Cải cách lối đi góp mọn tài
Võ Nhật Trường 11/12/2020
KHÔNG ĐỀ
Thầm đau kỉ niệm cảnh trời xa
Xướng họa giao duyên gợi chuyện nhà
Phận gái theo chồng đâu hiếm lạ
Trai dành đủ lễ sính nôm na
Rằng hay ý ngọc bồi rôm rả
Há nhẽ cầu xây chẳng đãi gà
Chức nữ ngưu lang sao đẹp dạ
Mâm hồng ngũ quả rước không ta?!
Võ Nhật Trường 08:59 - 08/12/2020
NGUỒN VUI
Hạt giống hôm nào xanh tốt cây
Chờ mong quả ngọt chín đong đầy
Vào mùa hoa nở tươi vàng hẩy
Thấy gió lùa hương thơm ngất ngây
Muốn giữ bền lâu chăm bón gốc
Siêng năng tưới nước sới vun ngày
Trăm năm lợi ích nguồn vui đấy
Hạt giống hôm nào xanh tốt cây
Võ Nhật Trường 07/12/2020
NHỚ BẠN
Bạn vắng lâu ngày nhớ thiết tha
Dường như đã ngấm vị hương trà
Bần thần dõi tưởng hồn hoa lá
Mỏi ngóng xăm soi bóng nhạt xa
Nắng chiếu mông lung phơi ghế đá
Hiên nhà vẳng lặng nỗi buồn ta
Tâm tư trĩu trịt sầu trăm ngã
Khỏa bút vu vơ biết chẳng là...
Võ Nhật Trường 07/12/2020
Mừng Bạn
Thơ đường học khổ nó không tha
Chúc Nhật Trường vui hưởng vị trà
Lỗi bệnh trau rèn luôn tiến tới
Niêm vần chắt lọc mãi vươn xa
Tưng bừng trải nghĩa anh cùng chị
Rộn rã trao tình bạn với ta
Mặc luật vô thường bao biến đổi
Gieo duyên xướng hoạ phải chăng là…
Buixuanphuong09
16:39 - 07/12/2020
KỈ NIỆM QUÊ (thơ vui)
Bầy hầy lúc trẻ khoái chăn dê
Khuya trắng đồng hoang chửa muốn về
Cỏ dạt phơi sương nằm mộng kế
Khua đàn dế vọng ngắm trăng lê
Lim dim áo mảnh hờn vai xệ
Thút thít bờ đê nước vỗ lề
Để cảm thương trào bao chuyện kể
Theo cùng năm tháng gót chân quê.
Võ Nhật Trường 06/12/2020
VẤT VẢ THỜI COVID
Ngăn ngừa dịch bệnh nhiễm tràn khơi
Bác sĩ lương y phải kiếp thời
Bảo vệ đi đầu luôn sốc tới
Điều thương chạy chữa chẳng buông ngơi
Thiên đường báo chí chung đan góp
Phổ biến tuyên truyền trí tuệ người
Cảnh giác nâng cao đời sống mới
Ngăn ngừa dịch bệnh nhiễm tràn khơi
Võ Nhật Trường 05/12/2020
TỨC NƯỚC VỠ BỜ
Bản tính trời sanh khó đổi dời
Trui rèn đạo hạnh nén kìm hơi
Tâm bình chí tỏa thời an tĩnh
Nóng nổi lôi gan dễ hở lời
Nghiệp chướng sinh sôi mù tư tưởng
Thiêu thân dại dột lỗi lầm khơi
Cùm gông thể chế đời nô lệ
Tức nước vỡ bờ ngỡ xa trôi
Võ Nhật Trường 04/12/2020
NẺO CUỐI TÀN RƠI
Trông đường héo hắt cảnh sầu rơi
Nẻo vắng đìu hiu bước rã rời
Mộng buổi xuân tình bay phấp phới
Bây giờ cằn cỗi đá buồn phơi
Chạnh nhớ tri âm đâu kẻ tới
Lãng đãng trăng hoa ngã cuối trời
Biết đến khi nao vùi bóng đợi
Thương nhiều kí ức mãi dần vơi
Võ Nhật Trường 4/12/2020
CẢM PHỤC
Đâu ra lắm chữ viết miệt mài
Thật khó tin rằng sẽ mục mai
Sáng bốn chiều ba vần chẳng ngại
Khuya dăm bảy lượt ướp lai rai
Thơ ngâm phú vịnh hoài chiêu đãi
Tứ nảy bình ca sảng khoái dài
Cảm phục tài năng đầy tâm ái
Từ niêm chặt chẽ lại êm tai.
Võ Nhật Trường 2/12/2020
THI ĐỀ
Thi đề khó dễ lượng bề qua
Nặng nhẹ đong đo đủ sức là
Tự luận thầm lo chưa đúng thửa
Bài làm trắc nghiệm vững tầm thoa
Thời gian gẫm nghĩ còn suy cửa
Kiến thức trông mong đạt thủ khoa
Lẻ chẵn dày công soi ánh lửa
Thi đề khó dễ lượng bề qua
Võ Nhật Trường 30/11/2020
KHÓC
Chị khóc âm thầm lãng quên tôi
Chị mang nỗi nhớ khước xa rồi
Chị mê ảo mộng khung trời lạ
Chị dỗi quê nhà lắm dạt trôi
Chị trách tình yêu thời nóng lỗi
Chị hờn gác lạnh rét đôi môi
Chị chôn hoài bảo đời nông nổi
Chị ước mơ chi cảnh nhạt hồi
Võ Nhật Trường 30/11/2020
KHÔNG ĐỀ
Tình thù lẩn quẩn kiếp nhân sinh
Trước lạ sau quen mấy tỏ hình
Nhẹ dạ đâu hay ai gạt phỉnh
Cả tin tất dễ bị cười khinh
Chân tâm chưa hẳn được tôn kính
Giảo hoạt khôn lanh lẽ hòa mình
Gặp phật nam mô đầy thiện tính
Ra ma áo giấy hợp thân vinh
Võ NHật Trường 29/11/2020
KHÔNG ĐỀ (Thơ vui)
Són kứt ngầm đau cái bụng phèo
Đang đằm thổn thức đít cong queo
Buồn thiu bước chạy ầm sôi réo
Vó ngựa tung bay nổi trống chèo
Vọt lẹ ba quân gầm khắp nẻo
Ao trời rộn rã suối thầm reo
Còng lưng trụ vững qua từng tẹo
Xả hết ngây ngô rũ rục vèo
Võ Nhật Trường 27/11/2020
TIỀN
Tiền làm vị ngọt đẫm bờ môi
Tiền khiến cho ta phải đứng ngồi
Tiền tạo phong ba dòng trôi nổi
Tiền vào đẫy túi sống an ngôi
Tiền đeo kiếp nợ nần thêm rối
Tiền chảnh xa hoa với cuộc đời
Tiền đãi thêu lời êm chỉ lối
Tiền gom khát vọng ở muôn nơi
Võ Nhật Trường 28/11/2020
HƯƠNG ĐỜI
Bằng lòng hiện tại sống an nơi
Quý mến trao nhau những nụ cười
Lúc rỗi văn đàn thi vẫy bút
Khi nhàn gẫm ý lựa từ khơi
Giao hòa ngữ cạn lời thô thiển
Đối ngẫu non cơ tứ cụt hơi
Gặp bạn chung đường thêm hứng mới
Tùy nghi góp lửa sưởi hương đời
Võ Nhật Trường 25/11/2020
KHOÁI MÓN DÊ
Lâu nay vốn cũng nghiện mùi dê
Thịt nõn thơm tho nức mũi nề
Ngọt nước mì xào châm món mễ
Ngon cơm đùi ngậy lát hầm phê
Măng tơ sả nghệ tươi vàng khế
Ẩm thực anh em khoái mãi rề
Những muốn thêm vài ly rượu đế
Mà trông khát vọng cứ dầm dề.
Võ Nhật Trường 24/11/2020
VUI CHUYỆN BỐC PHÉC
Ngồi thi nói xấu Lão* tự do
Báo chí phanh phui ra lắm trò
Tả Hữu dè chừng e khối nhọ
Lời đàm tiếu nọ cũng âu lo
Bung tai bịt tiếng rằng giông gió
Múa mép khua môi chắn rỉ rò
Xã hội dân tình nào hiểu rõ
Phương trời bốc phéc nổ lò xo.
Võ Nhật Trường 22/11/2020
HẸN ĐÊM
Đêm khuya trăng dõi xuống thềm
Thèm nghe khúc hát ru mềm thịt da
Nhớ người nhớ cả lời ca
Phố đêm chầm chậm còn ta ngắm trời
Sao cơi ánh mắt sáng ngời
Nhấp nha nhấp nháy rối bời lòng ta
Bước chân vô thức dần qua
Bâng khuâng trước nụ hoa đà tẩm sương
Nôn nao khẽ vuốt đóa hường
Long lanh đếm giọt phong hương nồng nàn
Canh chày ru giấc mơ màng
Để nguyên kỉ niệm rộn ràng con tim
Võ Nhật Trường 21/11/2020
THAM ĂN
Tham ăn bội thực khổ thân tồi
Rã đám xôi chè với nước nôi
Hám ngọt đường phèn cơn sốc nổi
Khan lòng chén sạch vét hờ môi
Sôi gan bụng réo căng đầy phổi
Tức dạ tròn lăn đứng lại ngồi
Thuốc đắng nêm vào tiêu hóa vội
Cồn cào ruột thắt nặng nề trôi
Võ Nhật Trường 20/11/2020
MA TRẬN
Đảo nghịch vần xoay khổ não đường
Đem nhiều trở ngại lẫn lầm phương
Người quen gốc phố đâu tầm hướng
Kẻ ở nơi xa đến lạc phường
Dọ hỏi ai bày cho khí vượng
Đo vòng lẩn thẩn phạc phờ chương
Theo chiều thuận tiến êm đà lượng
Đảo nghịch vần xoay khổ não đường
Võ Nhật Trường 19/11/2020
TRAU RÈN
Lửa thử vàng gian nan thử sức
Người rèn đức tất được thương yêu
Dù tài năng khiêm tốn ít nhiều
Cho nhẫn nại gìn điều trung hiếu
Vượt khó khăn cần cù chẳng thiếu
Giành vinh quang chí cả không kiêu
Tình quê hương gắn bó cánh diều
Giữa cuộc sống bộn bề thanh điệu
Võ Nhật Trường 18/11/2020
KHÔNG ĐỀ
Chùa Vua tịnh lạc chốn quang minh
Sư sải ni cô thả đắm mình
Suối mát tọa thiền ngâm thơ vịnh
Hồ trong cá lội dưới hoa xinh
Êm đường khách viếng cầu an thịnh
Phẳng lối cây xanh tỏa bóng tình
Nắng chiếu chan hòa gieo chóp đỉnh
Muôn chiều vẳng vọng từng tràng kinh
Võ Nhật Trường 18/11/2020
DUYÊN THẦM
Kia kìa đỏ mặt thấy mà thương
Tuổi hồng hây hây ửng má hường
Gió ghẹo mây trêu đùa ngúng ngượng
E dè múa nhảy liếc đưa hương
Mĩm chi khéo léo thầm sung sướng
Dỗi giận mắt nai sầu tơ vương
Biết tỏ hay chăng lời khó cưỡng
Vuốt tóc làn duyên xõa bóng đường
Võ Nhật Trường 17/11/2020
KHÔNG ĐỀ
Phong vân tụ hội có hay chăng
Bão táp mưa sa đổ mấy giằng
Đất rộng trời cao mà hứng nặng
Sình lầy ọt ẹt vướng bánh răng
Nhà nông vất vả lo từng chặng
Trũng thấp co ro lũ lụt oằng
Khổ nỗi thiên tai đành ngậm đắng
Đâu mùa thủng thẳng ngước soi trăng
Võ Nhật Trường 16/11/2020
NGỎ LỜI
Gói ghém tâm tư gởi đến nàng
Niềm thương nỗi nhớ có vương mang
Bâng quơ những dạo khua tình rạng
Thấp thoáng chờ mong cảnh bẽn bàng
Lá ngọc tươi xinh ong bướm lạng
Cành vàng ủ ấp đợi ngày sang
Trầu cau rũ rục bao mùa lãng
Đếm bước thời gian nhỡ muộn màng
Võ Nhật Trường 16/11/2020
BỆNH KHỚP
Đau (L)ưng mỏi (C)ẳng bớ vì đâu!
Bệnh lý nan y khốn khổ cầu
Bác sĩ kê đơn liều đúng độ
Thường xuyên luyện tập khỏe bền lâu
Năng đều thể dục từng khuya sớm
Hít thở chuyên cần, vận động sâu
Tẩm bổ tăng cường đầy đủ chất
Tinh thần mạnh mẽ hết lo âu
Võ Nhật Trường 14/11/2020
BỐ GIÀ (Thơ vui)
Bố già rảnh rỗi thích chơi rông
Kết hội cờ hoa với rượu nồng
Cả buổi la cà nơi quán rộng
Chiều tà lẩn quẩn mấy chậu bông
Cơm canh có bữa quên bụng rỗng
Sớm tối thảnh thơi dạo phố đông
Nhức mỏi nằm phè con cháu đấm
Nhàn hưu thỏa chí hưởng chức Ông.
Võ Nhật Trường 14/11/2020
DÒNG ĐỜI
Sóng gió dòng đời cuộn dấu chân
Gầy lên cuộc sống buổi chuyên cần
Lon ton khó nhọc vây ngày tháng
Đọng đếm bao mùa khổ não cân
Tất bật vòng xoay đày đọa xác
Trầm tư toan tính gỡ rối lần
Con người trí tuệ cầu minh mẫn
Vượt chốn ao tù rạng rỡ thân
Võ Nhật Trường 13/11/2020
KHÔNG ĐỀ
Nghĩa sĩ một thời đổ máu xương
Dầm mưa dải nắng khổ can trường
Vì dân phục vụ nhiều gian khó
Cống hiến cho đời những sắc hương
Khí trẻ hăng say đầy nhiệt huyết
Về già sức cạn sống nêu gương
Niềm vui tuổi hạc cầu sung sướng
Hạnh phúc sum vầy giữa mến thương
Võ Nhật Trường 11/11/2020
THƯƠNG NHỚ MIÊN MAN
Viết vội cho nhau khúc đoạn trường
Xa rời chốn cũ nghĩ thầm thương
Ngày trao đắm gởi nhiều âm hưởng
Tháng tặng tràn say lắm mật dường
Kỷ niệm êm đềm từng mê sướng
Như khuya thổn thức dậy nồng hương
Khung trời diễm mộng đầy tơ tưởng
Đọng nhớ miên man suốt chặng đường
Võ Nhật Trường 09/11/2020
KHÔNG ĐỀ
Mệt mỏi thôi thì hãy tạm ngơi
Đừng nên lạm sức kiệt thân đời
Thừa cơ bạo bệnh đau dồn khởi
Bạc vạn tiêu điều khổ tàn rơi
Mới rõ trăm lần khôn mạnh khó
Rằng hay phút chốc yểu mệnh rời
Tùy duyên cố gắng theo đà tới
Mệt mỏi thôi thì hãy tạm ngơi
Võ Nhật Trường 08/11/2020
KHÔNG ĐỀ
Tranh tài hãy ghé Mộc Gia Trang
Tuyệt hảo nơi đây lắm bạn vàng
Phú diệu thơ hay đầy lai láng
Niêm vần chặt chẽ đẹp ca vang
Ngời trong vận ý tâm hồn sáng
Xúc cảm thăng hoa đắm ngỡ ngàng
Thỏa chí giao lưu quên ngày tháng
Tranh tài hãy ghé Mộc Gia Trang
Võ Nhật Trường 07/11/2020
CÀ PHÊ ĐẮNG
Ảm đạm ngày mưa cảnh não nùng
Ngây nhìn phố vắng nước ngập ung
Bên kia có kẻ đang làm nũng
Gái trẻ trai tơ diễn phát khùng
Quán nhỏ lơn tơn vài cọng súng
Cà phê đậm đặc từng giọt rung
Hồn nghe nhịp thở tràn vây bụng
Rấm rức con tim thuở bão bùng
Võ Nhật Trường. 6-11-2020
ĐƯỜNG XUÂN
Bướm lượn tung tăng khắp nẻo đường
Chim xòe cánh mỏi sà bờ mương
Hoa xinh lộng lẫy khoe màu vượng
Nắng tỏa lung linh sắc diễm hường
Gió mát la đà trôi vạn hướng
Bên hàng ghế đá dập dìu hương
Đôi lời thi sĩ đem vần xướng
Ngỏ ý cùng ai suốt dặm trường
Võ Nhật Trường 06/11/2020
CHỬI ĐỔNG
Tổ mẹ bầy gian khéo vụng tà
Xơi đào chọn gốc quỷ cùng ma
Trên che dưới chưởng dày công thả
Mật đớp mồi giăng lưỡng tiện nhà
Áo gấm thêu hoa lời văn nhã
Ô quyền cậy thế đậy mồm ca
Thiên thời ẩn giấu bao điều lạ
Tổ mẹ bầy gian khéo vụng tà
Võ Nhật Trường 6/11/2020
MỘNG TÌNH SON
Đêm mờ trăng khuyết lửng đầu non
Chén rượu say thơ bút vẹt mòn
Tri kỷ đâu người ta đưa đón
Sương rơi xõa trắng đỉnh lầu con
Nghe xa vẳng tiếng ngời thương nhớ
Khoảng lặng cô đơn phút lịm giòn
Trải đắm mơ màng cơn gió thoảng
Giữa trời mây nước mộng tình son
Võ Nhật Trường 05/11/2020
MY FRIEND
(Chiết tự)
Một sớm mùa thu góc giáo đường
Yên bình cố đợi dáng người thương
F A có đứa còn ngồi nướng
Rục rũ nhành khô sắc nhạt hường
Ít cánh hoa vàng bay phất phưởng
Em hồng má phấn nhẹ nhàng hương
Nồng môi chín mọng trong màu phượng
Dễ mấy khi quên phút dị thường
Võ Nhật Trường 04/11/2020
TÂM SỰ KHÓ (Vui)
Bạn tôi thích ghẹo câu vần khó
Chữ nghĩa đầy đầu đem so đọ
Lúc bí não phiền nổi hen ho
Khi say viết ngược trào dăm lọ
Tri âm hiếm gặp lẻ buồn xo
Giận dỗi lầm lơ thấy chẳng ngó
Ấy thế mà sao vẫn hợp to
Lâu dần tính nết như quen rọ
Võ Nhật Trường 11/4/2020
LAO XAO
Tèm lem mắt mũi ngắm trời sao
Bỗng sáng tinh anh bởi má đào
Ngỡ tưởng già rồi thôi ghiền cháo
Nào ngờ máy nóng dõi đồi cao
Trông gà thấy cuốc khua lạo xạo
Trống giục liên hồi dạ nôn nao
Thấp thỏm con tim trong gió bão
Ôi đời, ngớ ngẩn ớt trùm bao
Võ Nhật Trường 1/11/2020
THƠ VUI
Yêu thương hãy tiếp lấy phần chuôi
Để mãi tình duyên đậm ngọt nuồi
Mặc lúc con tim lay đắm đuối
Gìn đời vững bước tiến đà vui
Dù rằng đoản trí hay nông muội
Muối mặn gừng cay vẫn đẹp xuôi
Cứ ngỡ trăng non say dáng cuội
Đâu ngờ Nguyệt cũng ước mơ duồi.
Võ Nhật Trường 31/10/2020
LÃ MỘNG
Anh về có vợ em đừng trông
Tình nghĩa đôi ta rã mặn nồng
Hết rồi ân tình thời hoa mộng
Chôn vùi kỷ niệm vào mênh mông
Người vui mãi miết khung trời rộng
Lạc lối nơi đây ngọn cải ngồng
Dẫu biết yêu đương tràn gió lộng
Nhưng ngày tháng đợi ngỡ sầu đông
Võ Nhật Trường 30/10/2020
KHÔNG ĐỀ
Bỏ cả đêm dài dưới bão dông
Buồn nghe mưa gió nát tan lòng
Đường xa nước ngập về khuya trống
Phố lặng âm thầm khuất bóng trông
Dạ xót bâng khuâng miền đất rộng
Ơi người, chốn đó bình yên không?
Nhiều thương gởi gắm niềm hy vọng
Hạnh phúc an lành phả diệu nồng
Võ Nhật Trường 28/10/2020
CHUYỆN CỐI CHÀY
Chày buồn cối bỡn bỏ nằm trơ
Cối giận chày buông chẳng cập bờ
Cối úp khuôn đồi cao đấu phở
Chày tròn lẵng lụi tiếc cù bơ
Chày mong cối nựng thơm thịt mỡ
Cối lật chày đâm phả mệt phờ
Cối chày muôn tình đêm dang dở
Chày buồn cối bỡn bỏ nằm trơ
Võ Nhật Trường 26/10/2020
BUỒN SÁO RỖNG
Thương ngày nắng cực nhớ mưa dông
Vất vả thân ta quạnh giữa đồng
Ước muốn tìm nơi bờ bến mộng
Hong làn gió mát thổi tràn mông
Mồ hôi khó nhọc dầm manh áo
Khát đợi chờ mong cảnh bóng lồng
Độc bước cô đơn buồn sáo rỗng
Thương ngày nắng cực nhớ mưa dông
Võ Nhật Trường 25/10/2020
TÌNH NGƯỜI GẮN BÓ
Nguyện sẽ chung tay đến cuối đời
Dù cho bão tố khởi chiều rơi
Bền tâm vững chí xây ngày mới
Nước rút phù sa bãi đắp bồi
Đất tốt cây tươi cần vụ xới
Đường dài tháng rộng mãi dần cơi
Vườn xanh quả ngọt tràn phơi phới
Gắn kết yêu thương tỏa đẫm mời
Võ Nhật Trường 24/10/2020
KHÔNG ĐỀ
Em về giữ trụ đất miền Trung
Buổi nắng chứa chan vẻ thẹn thùng
Đón rước dâu xinh khoe áo thụng
Cầm tay chú rể thật tình chung
Đì đùng nhạc pháo vang rền súng
Thúc giục đờn ca rộn rã vùng
Thím bác gần xa vui chúc tụng
Hân hoan hạnh phúc đến vô cùng
Võ Nhật Trường 22/10/2020
BÂNG KHUÂNG ĐÓA HỒNG
Hồng đen Phú Quốc đẹp lẫy lừng
Nức tiếng trong ngoài cảm thấy ưng
Giống hiếm gai chi đầy ắp lá
Xanh cây quyến rũ cả chiều dừng
Mong manh dáng khảnh ngày bên phố
Lóng lánh hoa chưng ánh ngập ngừng
Lỡ gặp âm thầm gieo nỗi nhớ
Xa rồi bỡ ngỡ cảnh buồn dưng
Võ Nhật Trường 21/10/2020
KHÔNG ĐỀ
Mật mã quen rồi chẳng nỡ thay
Đâu như diễm ý muốn phô bày
Dù rằng lú lẫn đầu non cạy
Gặng nhớ đôi lần trí nhão quay
Có lẽ trời thương còn sẵn đấy
Nên cần chóng mở diệu kỳ hay
Thời cơ tiến bộ đời mong vậy
Nối kết không gian thỏa đẫm này
Võ Nhật Trường 20/10/2020
VIẾNG VỢ
Tưởng viếng anh linh người vợ hiền
Ba năm cách biệt chốn mồ thiên
Hương hoa tỏa ngát về thăm hiện
Độ phúc bầy con lớn mạnh kiền
Sướng khổ bao năm chung đấu chiến
Âm dương giã biệt ngậm ngùi duyên
Trời trao phúc phận chưa tròn nguyện
Kẻ ở người đi nhuốm muộn phiền
Võ Nhật Trường 19/10/2020
NỖI BUỒN YÊU ĐƯƠNG
Lặng nhớ người yêu hồn suy tưởng
Nên đành viết vội mấy vần thương
Đem thơ gởi gió bay ngàn hướng
Có biết rằng đây bóng lẻ dường
Ngoảnh mắt đơn côi sầu vất vưởng
Quay lưng tiến bước dạ thầm vương
Tơ hồng rối chỉ nào sung sướng
Bỡ ngỡ trong tim ủ giấc hường
Võ Nhật Trường 17/10/2020
GIỮ ẤM TÌNH NỒNG (Vui)
Tuyệt nhất nên em hiểu thấu lòng
Trai tài gái đảm dựng đêm đông
Niềm tin hạnh phúc nào suy giảm
Lửa thấm say mê tỏa ấm nồng
Lãng trách đường dài đâu nản ngại
Chia bùi sẻ ngọt góp thêm công
Nhà vui đám trẻ càng huyên náo
Tuyệt nhất nên em hiểu thấu lòng
Võ Nhật Trường 10:06 - 16/10/2020
NỖI NIỀM MÙA LŨ
Lũ lụt bùng trôi bao của nả
Thương người chất phác cảnh bê tha
Miền Trung khúc ruột đau lòng quá
Nước mắt trào sôi khắp phố nhà
Thủy lợi khai thông còn ẩu tả
Đê điều tích trữ lường chưa xa
Cầu mong phát triển ngày thêm khá
Quy hoạch công trình đẹp quê ta
Võ Nhật Trường 16/10/2020
OẢI (vui)
Già gân cốt mỏi muốn lăn toài
Lũ trẻ nô đùa suốt chẳng ngoai
Mặc kệ bung sung xem chúng quẩy
Bình tâm ngã bộ tựa lưng xoài
Lim dim mắt nhắm nghe khoan khoái
Trí thả mông du thưởng nắng hoai
Lạc cảnh thần tiên êm giấc toại
Vui bên góc nhỏ ước đây hoài
Võ Nhật Trường 15/10/2020
DUYÊN TÌNH ĐÁ
Yêu thương khởi tạo duyên mầm đá
Suốt tháng quanh năm say chuyện lạ
Điển tích ngày xưa tưởng như là
Nay còn được mất tìm đâu vá
Buồn phiền oán trách mãi câu ca
Phận số âu sầu dường cỏ lá
Biết trước nào đeo nghiệp chướng xa
Bây giờ có lẽ đời êm thả
Võ Nhật Trường 14/10/2020
KHÔNG ĐỀ
Thánh thót bên tai vọng tiếng lòng
Anh hò em hát góp thêm đông
Nề chi vất vả ngày lao động
Gắng sức chung tay đẹp cảnh đồng
Đất nhớ thương người gieo hạt giống
Quê dường nặng nợ với non sông
Kiên trì vững chí xây đời sống
Vượt khó khăn rồi ắt thành công
Võ Nhật Trường 12/10/2020
MỐT XUÂN
Áo xẻ thời trang mốt điệu đàng
Xoài non lép hạt độ dềnh dang
Nghiêng vai khép mở thầm duyên dáng
Đính cả trân châu vẻ óng vàng
Khí lộ xuân tươi thân tỏ rạng
Chen hồng điểm trắng nét đời sang
Quần thoa sải bước bên chiều ráng
Áo xẻ thời trang mốt điệu đàng
Võ Nhật Trường 12/10/2020
TÂM VỚI TẦM (Thơ vui)
Mấy lúc buồn cơn thèm của lạ
Kìm nén tâm tư ngại nói ra
Rằng hay khao khát thầm trong dạ
Lặng giấu niềm mong ước muốn xa
Dẫu biết trời kia nhiều hoa lá
Gìn lòng giữ ý chuyện xông pha
Thiên nhiên khéo tạo loài tôm cá
Trí thức nâng tầm cuộc sống ta
Võ Nhật Trường 11/10/2020
VUI NGHỀ CÂU
Vô tư sống khỏe bớt lo âu
Đón định tương lai chẳng phép mầu
Thuận gió đưa thuyền nhanh đến đích
Xuôi dòng mát mái lướt băng mau
Khoang đầy đặng cá vui như hội
Ước thỏa tràn mong mỗi chuyến câu
Nghiệp nghệ đong đưa cùng sóng nước
Được bữa no nê được bữa cầu.
Võ Nhật Trường 10/10/2020
CẶP LÁ...
Cặp lá yêu thương mãi tựa cành
Xanh chồi noãn biếc đẹp hơn tranh
Song đôi phát triển như đua gạnh
Chấp vá bù trừ bổ khuyết quanh
Tí tởn ong vờn xây đắp tổ
Phong phanh bướm lượn phấn lưu dành
Tình hoa nghĩa đất hòa hợp cảnh
Nhựa sống dâng tràn bước tiến nhanh
Võ Nhật Trường 9/10/2020
MAN MÁT
Mưa rơi triền miên sầu trĩu hạt
Áp thấp ùa về xua nắng rát
Cỏ lá đìu hiu ủ rũ bờ
Mây trời xám xịt nghe gió hát
Từng hồi chớp giật bủa tầng không
Nước nổi lênh đênh chìm bến cát
Cá lội tung tăng lượn phố phường
Dân lành vất vả buồn man mát
Võ Nhật Trường 8/10/2020
HƯƠNG TÌNH MUỘN
Cách biệt đà lâu thấy nhớ nhiều
Tình vừa chớm nụ đã dạt phiêu
Còn đây giấc mộng bên nhành liễu
Thoáng đó mờ xa ngã bóng chiều
Lạc mất nhau rồi đau mới hiểu
Giây phút ấm lòng ngạt ngào yêu
Tìm trong kỷ niệm âm thầm níu
Một chút hương xưa bện dáng kiều
Võ Nhật Trường 7/10/2020
CÕI VĨNH HẰNG
Nhắm mắt xuôi tay thế đã rồi
Bao nhiêu nguyện ước chuyện xa xôi
Cuộc đời ngọt đắng chia tay vội
Thế sự mông lung mặc núi đồi
Chí lớn nhường ngôi người kế tục
Về miền cực lạc hưởng vinh khôi
Tồn dư vật chất giao, cho, tặng
Nhắm mắt xuôi tay thế đã rồi.
Võ Nhật Trường 5/10/2020
ĐỜI VUI
Dòng đời lắm lúc phải đua tranh
Kiếp sống đôi khi cũng giựt giành
Tị nạnh lao đao buồn não quạnh
Ghen hờn ấm ức phập phồng canh
Cao sang phú quý lo hậu cảnh
Đói nghèo tích cóp dựng lầu xanh
Xã hội bao giờ đồng cân sánh
Công bằng khó trọn vẹn như danh
Võ Nhật Trường 2/10/2020
TÌNH QUÊ
Một khối tình quê mãi đậm đà
Hai phương cách trở chẳng vời xa
Ba bôn sinh sống theo thời vận
Bốn mùa ghi lòng kỷ niệm xưa
Năm hết chưa về ray rức dạ
Sáu buổi khóc nhè nhớ mẹ cha
Bảy đời tổ tiên xây dựng nghiệp
Tám mươi có lẽ an đời ta.
Võ NHật Trường .18.9.2020
KHÔNG ĐỀ
Hẩm phận bao ngày cứ ngóng trông
Văn thơ mấy thuở bén duyên nồng
Mong gì áo mộng xanh rừng thẳm
Ước muốn đôi lần sải cánh rông
Thấp thoáng xa xa hoa bướm lộng
Bềnh bồng tinh tú mắt ngây hồng
Vân vê điểm xuyến tơ mành thắm
Vuốt ánh sao trời thỏa thích ngông
Võ Nhật Trường 13-9-2020
VÔ ĐỀ
Gác bút treo nghiên giã biệt này
Chia xa bạn hữu nỗi buồn thay
Còn duyên hẹn lại mai sau vậy
Nghĩa nợ mong rồi dịp trả vay
Cảm tạ thân tình tri kỷ nhé
Thi đàn góp nhặt những điều hay
Niềm vui đọng đếm cùng con chữ
Chúc mọi người an ấm mỗi ngày
Võ Nhật Trường 27/04/2020
TRÁI TIM SỎI ĐÁ
(Trải bao dâu bể đoạn trường
Trái tim sỏi đá giận thương biết buồn
Tình yêu nhân thế lệ tuôn
Trăm vạn niệm gởi vào nguồn tri âm
Thiên ân khắc dạ ghi tâm
Thân mang nặng nợ nghiệp trầm trả vay
Tích thiện cho phúc thêm dày
Tham sân sức khỏe có dài mãi đâu
Thấu rồi buông bỏ hận sầu
Tịnh tâm dưỡng đức bền lâu nghĩa tình)
……………………………………..
TRẢI phận phiêu lưu có lúc chồn
BAO lần hứa hẹn tránh cô thôn
DÂU xanh noãn biếc tươi mầm lá
BỂ lặng thuyền chao nước vỗ dồn
ĐOẠN vắng buông cần trông cá đớp
TRƯỜNG canh gió động lắt lay hồn
TRÁI chiều đỏ rụng nhường đêm xuống
TIM SỎI ĐÁ GIẬN THƯƠNG BIẾT BUỒN
……………………………………..
TÌNH đến mang theo nỗi nhớ thầm
YÊU nào trót dại ngỡ đời hâm
NHÂN duyên ảo diệu ưu phiền lắm
THẾ tục si mê dễ lỗi lầm
LỆ nhỏ đôi lần đau sót ngẫm
TUÔN vơi có lẽ nhẹ sầu tâm
TRĂM triền nóng nổi trong lòng ngấm
VẠN NIỆM GỞI VÀO NGUỒN TRI ÂM
……………………………………..
THIÊN nhiên trải nắng diễm tô ngày
ÂN điển khu vườn bướm lượn say
KHẮC cảnh yên bình nghe suối chảy
DẠ mong trí tĩnh tọa nơi này
GHI lòng đạo pháp kinh thiền dạy
TÂM nguyện an hòa sức sống lay
THÂN chốn hồng trần vương tục lụy
MANG NẶNG NỢ, NGHIỆP TRẦM TRẢ VAY
……………………………………..
TÍCH phước duyên đời sẽ đẹp mầu
THIỆN lành nghiệp quả dưỡng bền lâu
CHO đi nhận lại tình thương đáo
PHÚC đức an vui chẳng não sầu
THÊM mạnh thân tâm thanh thản trí
DÀY rèn đạo hạnh cháu con giầu
THAM lâm mệt mỏi tinh thần xấu
SÂN SỨC KHỎE CÓ DÀI MÃI ĐÂU
……………………………………..
THẤU hiểu vô thường cảnh nhục vinh
RỒI mong kiếp vận hưởng thanh bình
BUÔNG đao ngộ đạo an vui sống
BỎ tật tham cầu, luyện pháp kinh
HẬN khiến đau thương thêm rỉ máu
SẦU dâng gánh nặng khổ thân mình
TỊNH lòng dục vọng rèn chân lý
TÂM DƯỠNG ĐỨC BỀN LÂU NGHĨA TÌNH
Võ Nhật Trường 04/04/2020
ÊM XUÔI ĐUÔI LỌT
Bưng bê võng lọng đón đưa này
Bổng bế linh đình rộn rã thay
Bợ đỡ buông tuồng ngào ngọt tháy
Nâng niu nựng hót thích chiêu hày
Thuần theo nhã nhặn suông chiều chảy
Ý góp tưa mềm sáo xổng bay
Nhóm hội dưa hành xôm chửa cháy
Bưng bê võng lọng đón đưa này
Võ Nhật Trường 12:15 - 04/04/2020
LUẬT BIỂN 1982 (UNCLOS)
(Chiết tự, thơ vui)
Luật biển một chín tám hai là
Uy nguyên lãnh hải chủ biển xa
Âp vùng giới tuyến tài nguyên phả
Thềm tự do quốc tế tàu qua
Bờ lục địa nối dài biển cả
In rõ đặc khu biển quốc gia
Ênh dân được phép đánh bắt cá
Nước nhà thẩm quyền khai thác đa
Võ Nhật Trường 08:15 - 04/04/2020
HƯƠNG LÒNG
Chủ tịch thơ Đường đất Việt nay
Ngồi thiền dưỡng sức khỏe thêm dày
Mong rằng dịch hết càng vui trẻ
Sáng tạo tăng phần xúc cảm hay
Tuổi tác dù cao nào mỏi trí
Nhàn hưu bút pháp vẫn siêng cày
Tâm hồn rộng mở nhiều người mến
Đức tỏa thương yêu đẹp sớm ngày
Võ Nhật Trường 14:06 - 03/04/2020
KHÓ
Làm thơ quả khó tả tâm đời
Luận ngữ khô mù tịt đứt hơi
Cú pháp niêm vần gò chữ nghĩa
Câu từ luật đối buột ngôn lời
Bày phô xúc cảm như buồn chảy
Diễn đạt chi li tựa khổ rơi
Cấu trúc bình ngâm còn nhạc ý
Làm thơ quả khó tả tâm đời
Võ Nhật Trường 09:31 - 03/04/2020
LÝ TƯỞNG
Chủ nghĩa xã hội lý tưởng xây
Dân là cội rễ bền gốc xây
Trung tâm phát triển nền kinh tế
Tập thể đoàn kết sức mạnh xây
Tập hợp trí tuệ toàn đất nước
Trung thực thật thà thẳng thắng xây
Dân giàu tổ quốc càng vững trải
Chủ nghĩa xã hội lý tưởng xây
Võ Nhật Trường 09:31 - 02/04/2020
VICTORY
(Chiếc tự)
V ô địch vinh quang nhận giải vàng
I n dấu chiến thắng rực rỡ vang
C ông sức nỗ lực nhiều cố gắng
T hành tích hào hùng lưu sử trang
O anh liệt đấu trường đầy vất vả
R ạng danh ngời sáng ánh huy hoàng
Y êu quý lao động vượt gian khó
Vô địch vinh quang nhận giải vàng
Võ Nhật Trường 31/03/2020
TÀO LAO BÍ ĐAO
(Thơ vui toàn S)
Sương sướng sờ soạn sạch sùng say
Sành sạn sửa sang sung súng say
Sò sến sồ sề sền sệch sửu
Sửng sừng sênh san se sắt say
Sảnh sệ săn sun sở sốt sắn
Sìu sịu số siêu sánh sắc say
Sụt sùi sặc sụa sa sàn sản
Sương sướng sờ soạn sạch sùng say
Võ Nhật Trường 14:38 - 31/03/2020
CHÁN THAY!?
Sách cũ xem hoài rồi thấy chán
Bài xưa đọc mãi nhiều khi chán
Đôi lần đổi mới thú vị thay
Lắm lúc tư duy còn chẳng chán
Cuộc sống xô bồ những chuyển thay
Đời vui cũng có vài buồn chán
An nhàn khỏe khoắn phúc lành thay
Bộn rộn lu bù thêm phát chán
Võ Nhật Trường 11:03 - 31/03/2020
Vô Đề
Chiến tranh loạn lạc em về đâu
Chẳng biết nơi xa có khổ sầu
Dịch bệnh lan tràn còn khắc dấu
Khoanh vùng tạm lánh chớ lo âu
Biên cương hải đảo kiên cường thấu
Tổ quốc non sông vững tuyến đầu
Đất nước quê hương tình mến nẫu
Hòa bình hạnh phúc sẽ dài lâu
Nhật Trường 21:19 - 30/03/2020
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID
Bệnh tật hoành hành hãy gắng phòng
Chung tay góp sức vệ sinh phòng
Muôn người tích cực tăng cường chống
Dịch víd* tiêu trừ bởi sách phòng
Khẩu hiệu tuyên truyền dân nhớ chống
Cần tuân thủ đúng cách đề phòng
Ngăn ngừa, sát khuẩn thường xuyên chống
Rửa sạch khăn màn với xả phòng
Võ Nhật Trường 13:47 - 30/03/2020
Liên Minh Huyền Thoại
(Thơ vui)
Liên kết ban bè khắp bốn phương
Minh Vương mở hội luận khoa đường
Huyền đài chí sĩ thi đua trướng
Thoại đáp tinh hoa tỏa diệu thường
Thoại trả lời hay câu giải thưởng
Huyền không phật tử sáng bài chương
Minh tâm dũng lược xưng tài tướng
Liên kết ban bè khắp bốn phương
Võ Nhật Trường 09:32 - 30/03/2020
MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30-4-1975
Ba mươi tháng bốn Đảng sang trang
Giải phóng miền Nam lịch sử vàng
Thắng lợi hoàn toàn giành tự chủ
Non sông thống nhất lắm vinh quang
Hòa bình độc lập xây đời sống
Phát triển dân giàu đẹp vẻ vang
Đất nước yên vui và hạnh phúc
Muôn người gắn bó nghĩa tình làng
Võ Nhật Trường 29.3.2020
XUÂN
(Xuân điểm sắc chồi đang bung khẽ
Cả trời đất một vẻ trong xanh
Gác quê lòng ngỏ ý thành
Mong người tri kỷ với anh sớm kề
Sương ấp ủ say mê ngày mới
Trái tim vẫn chỉ đợi dáng xưa
Mắt nhung lúng luyến hiên dừa
Đôi gò duyên dáng thềm trưa nắng cười
Men nhật ký về nơi sáng rọi
Bao xuân tình gói trọn ngọt ngào
Dỏi chiều tất dạ xuyến xao
Thuyền duyên đến trọ khi nào trong anh)
………………………………………..
XUÂN e ấp giọt nắng vàng hanh
ĐIỂM cánh hoa nồng thắm bức tranh
SẮC biếc xinh tô ngời lóng lánh
CHỒI non hé trổ lộc đầy cành
ĐANG khoe áo mới mầu tươi bảnh
BUNG nụ xòe ong bướm lượn quanh
KHẼ gió chao mơn man lá mảnh
CẢ TRỜI ĐẤT MỘT VẺ TRONG XANH
………………………………………..
GÁC vắng khuya trông đóm lập lòe
QUÊ yên ắng gió lướt cành me
LÒNG sầu lặng giữa đêm côi quạnh
NGỎ tấm tình mong mỏi bộn bề
Ý nguyện cùng nàng yêu nựng bế
THÀNH tâm ước đón rước hiền thê
MONG cầu hạnh phúc tròn duyên thệ
NGƯỜI TRI KỶ VỚI ANH SỚM KỀ
………………………………………..
SƯƠNG lành lạnh quạnh hiu buông phả
ẤP nụ tình buồn bã cảnh khuya
Ủ mộng đêm trăng vàng rộn rã
SAY vầng nguyệt khuyết mảnh trời xa
MÊ man gió đánh đu cành lá
NGÀY chập chờn thương nhớ người ta
MỚI mỏi mòn năm tháng vội vã
TRÁI TIM VẪN CHỈ ĐỢI DÁNG XƯA
………………………………………..
MẮT nai tròn ngác ngơ mi dài
NHUNG lụa mềm phủ gọn bờ vai
LÚNG đồng tiền xinh tươi hoa bưởi
LUYẾN môi hồng quyến rũ lòng trai
HIÊN nhà vắng nàng hong tóc chải
DỪA nghiêng soi bóng rợp lối đi
ĐÔI chân trần giữa vườn cây trái
GÒ DUYÊN DÁNG THỀM TRƯA NẮNG CƯỜI
………………………………………..
MEN đường mật bướm hoa huyên náo
NHẬT nguyệt ơi, in nhớ thuở nào
KÝ ức xưa, bên rèm vá áo
VỀ canh vắng, gió trỗi lao xao
NƠI bờ loang, nỗi lòng khao khát
SÁNG hẹn hò, lưu luyến nôn nao
RỌI ánh đèn, soi tìm kỷ niệm
BAO XUÂN TÌNH GÓI TRỌN NGỌT NGÀO
………………………………………..
DÕI ngó trời xa ngóng gió lành
CHIỀU trôi bảng lảng áng mây xanh
TẤT lòng quyện nhớ lưu hương ảnh
DẠ gửi yêu thương biển sóng gành
XUYẾN cảnh hoàng hôn nhìn óng ánh
XAO tình bối rối dẫu rem mành
THUYỀN ơi, bến đợi sầu đau quánh
DUYÊN ĐẾN TRỌ KHI NÀO TRONG ANH
Võ Nhật Trường 27.3.2020
NỖI KHỔ MÙA DỊCH
Dịch bệnh tràn lan lánh tạm nhà
Ông bà* thủ thỉ chuyện năm qua
Tâm tình việc bận triền miên quá
Hú hí ngày đêm nỗi khổ sà
Tối lửa nhom nhem thêm tí nữa
Lim đèn rục rịch tính hai ba
Phen này vượt mức thôi đành đã
Kế hoạch xăm soi cứ thế là…
Võ Nhật Trường 27.3.2020
NIỀM VUI
Niềm vui bạn rủ đến chơi nhà
Giải trí bàn cờ thế trận ra
Chấp trước tiên cơ khai cuộc mở
Sau nhường phản kích chẳng cầu hòa
Hơn thua mấy nước ong đầu mắt
Kết cục quân tàn lấn tốt ba
Lại đấu thêm vài mươi ván nữa
Xong về tối mịt vẫn cười khà
Võ Nhật Trường 26.3.2020
Đánh cờ
Niềm vui bạn rủ đến chơi nhà
Giải trí quân cờ sách lược ra
Chấp trước tiên cơ khai cuộc mở
Nhường sau thủ thắng chẳng dè hòa
Hơn thua mấy nước ong đầu mắt
Kết cục quân tàn lấn tốt ba
Lại đấu thêm vài mươi ván nữa
Ra về tối mịt vẫn cười khà
Võ Nhật Trường 26.3.2020
THƯƠNG HOÀI TÌNH KHÚC
Tiếng hát ru ta lạc chốn này
Thương hoài nỗi nhớ ngọt ngào lay
Ngàn đêm thổn thức trong khuya vắng
Triệu buổi con tim rạo rực ngày
Mãi miết năm canh sầu lặng ngóng
Cho từng tháng đợi nối vòng tay
Tình trao gói trọn cùng hơi thở
Trải suốt đời nhau mộng ước đầy
Võ Nhật Trường 26/03/2020
RƯỚC MAI
(Thơ vui)
Sân nhà náo nhiệt đón nàng Mai
Sáng sớm an lành giọt nắng Mai
Rộn rã cau trầu chờ khoản Mối
Tưng bừng lễ hội kiệu khiên Mai
Xe hoa lộng lẫy đầy dăm Mối
Rộng cửa trang hoàng đám rước Mai
Tiệc rượu đông vui bày biện Mối
Tan tầm sáo nhạc vọng mừng Mai
Võ Nhật Trường 26/03/2020
LỐI VỀ
(Rẽ làn khói mỏng về bến mộng
Cơn gió chiều mục ruỗng tim ta
Sóng thương cũng cạn như là
Cả vùng biển ái xa xôi chẳng kề
Bên lối vắng chim chuyền bụi trúc
Đời tuôn sầu mỗi lúc nhớ nhau
Ta như lạc cõi sắc màu
Cùng bao thước ngọc ai trau mà bền
Chung hơi thở dòng tên còn đó
Bước đi rồi phiến cỏ hanh hao
Trông về mắt lệ nghẹn ngào
Nơi hò hẹn cũ tình sao quạnh buồn)
……………………………………..
RẼ nụ sương mờ đệm gót khuya
LÀN đèn lạc lõng ánh hanh nhòa
KHÓI mây áo não trời đêm giá
MỎNG mảnh sầu đơn mắc võng hoa
VỀ giữa hoang vu đường sỏi đá
BẾN đợi mù tênh dỗi bước qua
MỘNG tím hoàng hôn se thắt dạ
CƠN GIÓ CHIỀU… MỤC RUỖNG TIM TA
……………………………………..
SÓNG nhớ lăn tăn vuốt tóc thề
THƯƠNG nhiều bối rối giữa cơn mê
CŨNG chiều vắng lặng đôi lần hé
CẠN bóng tà dương cuối lối về
NHƯ cõi yêu xưa tình chợt ghé
LÀ niềm thổn thức mỏi mong thê
CẢ đời giữ trọn lòng tin nhé
VÙNG BIỂN ÁI XA XÔI CHẲNG KỀ
……………………………………..
BÊN khung cửa trĩu nặng buồng cau
LỐI cỏ hoa xanh ngát lá trầu
VẮNG quạnh mông trông vườn lạnh lẽo
CHIM chèo bẻo tíu tít mồi câu
CHUYỀN thoăn thoắt rộn ràng cành bưởi
BỤI sấu già buồn tuổi đã lâu
TRÚC bách xinh duyên dáng ngẩn đầu
ĐỜI TUÔN SẦU MỖI LÚC NHỚ NHAU
……………………………………..
TA chìm trong nỗi nhớ không tên
NHƯ đọng sầu lắng mối lương duyên
LẠC giữa mơ choàng hồi ức hiện
CÕI mộng du tình sao khó quên
SẮC biếc mông lung chiều gió biển
MÀU hoa điên điển bến sông tiên
CÙNG ngắm trăng lên đêm ước nguyện
BAO THƯỚC NGỌC AI TRAU MÀ BỀN
……………………………………..
CHUNG giềng mối kết tình đàm đạo
HƠI cách xa lòng thổn thức trào
THỞ dập dồn đôi lúc nôn nao
DÒNG thương nhớ cuộn cào tâm bão
TÊN lưu bút khắc ghi thư cảo
CÒN mãi đây âm hưởng thuở nào
ĐÓ biệt ly buồn phai xác pháo
BƯỚC ĐI RỒI PHIẾN CỎ HANH HAO
……………………………………..
TRÔNG bến xưa hiu hắt sóng cồn
VỀ đêm vắng gió lạnh mưa tuôn
MẮT xa xót ngậm vùi canh muộn
LỆ chảy thầm mong nhớ nụ hôn
NGHẸN đắng môi chao chòng ảo luốn
NGÀO ngây dại ngõ tối xao hồn
NƠI hoài niệm ngập chan sầu cuốn
HÒ HẸN CŨ TÌNH SAO QUẠNH BUỒN
Võ Nhật Trường 23/03/2020
MỐI TÌNH HỒNG
Còn đâu phẳng lặng mối tình hồng
Thuở dạo êm đềm hái tặng bông
Để nhớ mòn phai vào lãng mộng
Lời yêu lạc nẻo nhợt môi nồng
Buồn mây gió vạt đời khua rỗng
Vắt vẻo tâm hồn héo nhặt trông
Lạnh vắng buông hờ đôi mắt lộng
Còn đâu phẳng lặng mối tình hồng
Võ Nhật Trường 9/1/2021
SÁNG XUÂN
Ngỏng trông chim chích lao xao
Bình minh thức dậy đỏ mào
Bướm hoa chập chờn huyên náo
Yên bình hạnh phúc vờn chao
Trong làn gió biếc phởn phao
Giữa chốn vườn xuân ngọt ngào
Cỏ vượt tắm mưa lạo xạo
Chồi vươn khấy nước dầm ao
Võ Nhật Trường 7/1/2021
CÔNG DUNG NGÔN HẠNH
(Đời đẹp nhờ khéo nói năng
Công dung ngôn hạnh khuyên răng đạo người)
.................................................
Đời chớm sinh ra nở nụ cười
Đẹp lòng bố mẹ nét vui tươi
Nhờ ơn dưỡng dục lên ngày mới
Khéo học rèn chăm sáng tạo thời
Nói thuận làm hay luôn hướng tới
Năng hành pháp quả hưởng dài hơi
Công ân rạng rỡ phúc lai đáo
Dung ngôn hạnh khuyên răng đạo người
Võ Nhật Trường 4/1/2021
KHÔNG ĐỀ
(Viên bột mà biết nói năng
Hẳn thầy ngoại ngữ hàm răng cười giòn)
......................................
Viên hòn gạo nếp khéo tay thon
Bột dẻo mềm dai há miệng tròn
Mà sôi nước cốt nhừ chín dạ
Biết ngọt bùi thơm chắt nhuyễn đòn
Nói đãi bôi lòng do chịu khách
Năng là mát bụng đẹp phèo non
Hẳn ngắm thân phơi bày ngã nón
THầy ngoại ngữ hàm răng cười giòn
Võ Nhật Trường 3/1/2021
NHỊP SÓNG CUỒNG
Trống vắng đơn côi chạnh thấy buồn
Bên đời thả mộng ánh trăng suông
Đêm hôm khắc khoải gieo sầu muộn
Nén gởi tâm tư vạt gió luồn
Tiếng sét xa xăm trao ý muốn
Đem lòng ước hẹn dịu dàng nuông
Thời gian lắng đọng từng giây cuộn
Thổn thức đầy vơi nhịp sóng cuồng
Võ Nhật Trường 01/01/2021
LÁ VÀNG ƠI
Chiếc lá Thu rơi rụng cuối mùa
Sao hoài thổn thức mấy vòng tua
Như dường luyến tiếc màu xanh lúa
Phấp phới chu du hẻo gió lùa
Giữa cõi hồng trần vàng áo lụa
Qua miền tối sáng ngại ngùng đua
Quên thời tuổi ngọc tung tăng múa
Để sắc thi nhân điểm họa chùa
Võ Nhật Trường 31/12/2020
CHẲNG BUỒN PHIỀN (Thơ vui)
Sáng dậy co ro khỏi tốn tiền
Trưa về dỗ giấc món mì chiên
Chiều say tới quán lùa vài miếng
Tối đến cà phê nức mũi ghiền
Bạn rủ du đèo như gặp nghiện
Loanh quanh hiến máu tựa người điên
Đam mê gái gú lòng từ thiện
Ở vậy chèo queo có chi phiền
Võ Nhật Trường 30/12/2020
(Phiên bản 2)
Sáng dậy co ro khỏi tốn tiền
Trưa về dỗ giấc món cơm chiên
Chiều sang tới quán lùa vài miếng
Tối đến cà phê nức mũi ghiền
Loay quay bạn rủ đi từ thiện
Loanh quanh đóng góp tặng người điên
Gái gú leo đèo như bị thiến
Chèo queo bởi vậy có đâu phiền
Võ Nhật Trường 30/12/2020
TẤM ÁO NĂM XƯA
Tấm áo nàng may đã cũ mầu
Đan chồng kí ức mối tình sâu
Bao mùa sưởi ấm lòng yêu thấu
Dưỡng trọn niềm thương phút ban đầu
Kỉ niệm tâm hồn luôn đậm dấu
Đong đầy luyến ái những canh thâu
Thời gian vật chất dần phai nẫu
Vẫn đỏ trong tim lửa cau trầu
Võ Nhật Trường 29/12/2020
Cảm tưởng đọc "Đập Đá Ở Côn Lôn" của Phan Châu Trinh
Xem bài "Đập Đá Ở Côn Lôn"
Ngỡ gặp Cụ Phan nức tiếng đồn
Khí phách oai hùng nơi cõi thế
Anh tài lỗi lạc đấng suy tôn
Thân trai mạnh mẽ vượt nan khốn
Ách nạn kiên cường chí vững tồn
Đứng trước quân thù lòng không hãi
Hiên ngang bất khuất mãi lưu hồn
Võ Nhật Trường 29/12/2020
ẢO CẢNH
Tinh linh sớm hiện ngũ nương thần
Thể phách mơ hồ tựa áng vân
Ngẫm giữa đương thời đang hạp vận
Trong miền ảo cảnh nét kiêu phần
So đo mỹ vị đầy hưng phấn
Tính cách kiên cường chẳng lượng phân
Nghĩa đức tin dùng càng đẹp phận
Càn khôn khéo tạo đoá duyên trần
Võ Nhật Trường 28/12/2020