Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 331

NGÀY ĐÔNG ĐẾN
Biết chẳng thể níu thu thêm lần nữa
Dỗ nắng vàng thêm nửa giấc cô đơn
Xoá tan đi cả khoé mắt đang hờn
Bởi đông đã chạm vào cơn bấc nổi
Ngày chớm lạnh câu thơ dài như nối
Đem lời yêu và nỗi nhớ xa rời
Chút thu tàn còn xót lại chơi vơi
Làm tê tái chiều rơi sầu loang vỡ
Mùa thay lá cho tròn câu duyên nợ
Đan sợi tình bỡ ngỡ bước vào nhau
Sợ thu qua sắc đỏ sẽ phai màu
Đông lạnh lẽo thành nỗi đau băng giá
Nào ai thấy hồn thu đi vội vã
Gói chặt lòng gửi lá úa tàn phai
Như giấc mơ thoảng thốt mộng đêm dài
Lại trăn trở hoài thai trong cô lẻ
Con nắng cạn bỏ khuông trời quạnh quẽ
Gom mây ngàn lặng lẽ kết rêu phong
Rớt lệ thương giấu nhẹm phút yếu lòng
Ngày bấc nổi buồn đong sầu đông đến…
Sưu tầm.
 vntst20184052_500
KẾT NHỮNG VẦN THƠ
Khi viết những vần thơ
Trái tim chẳng thể ngờ
Cho màu hoa rực rỡ
Để sắc hạ phơ phơ
Giọt nắng lưu sắc cảnh
Màn mưa phủ khắp bờ
Lòng bao nhiêu khắc khoải
Kết chỉ hồng ươm tơ!
Xao xuyến cả miền mơ
Vàng bông cúc đợi chờ
Đông về nghe nức nở
Nắng cuộn tràn ngu ngơ
Lặng lẽ trao hơi thở
Xa xôi tiếng sáo hờ
Mùa xuân về gió trở
Ủ hương nồng giấc thơ!
Sưu tầm.

NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ
Phó Giám đốc nghề trộm cực cao
Thò tay bẻ khóa cốp xe đào
Một hơi tám chiếc nào lơ hộc
Mấy chốc đồ hàng đựng đủ bao
Dại thế vào cam hình khó cãi
Đù ghê chụp ảnh mặt mo nhào
Dù to chức vị tà không đổi
Ngựa vốn quen đường hẳn ghé lao
Sưu tầm.

CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM
Hai trăm ba mốt tát kinh hoàng
Khiếp đảm học trò não vỡ toang
Chẳng giúp ủi an hồn trấn tỉnh
Lại còn khủng bố kiểu hồng hoang
Điều tra cả lớp lo đều dậy
Dọa nạt khắp trường sợ mãi loang
Hiệu trưởng như vầy tâm chả tốt
Là do thành tích muốn ôm choàng
Sưu tầm.
 vntst20182922_500
MỘNG NGUYỆT
Vẳng giữa vườn thu giọng chích choè
Canh trường tháo ngủ mắt tròn xoe
Vừa lôi nghiên cũ bừng thơ mộc
Lại sợ sương khuya động giấc hoè
Gió dửng dưng lùa hương lạnh ngắt
Trăng vằng vặc tỏ ánh vàng hoe
Bòn bi dốc điếu hà hơi khẽ..!
Thấy ẩn vòm cây đóm lập loè.
Sưu tầm.

VÔ ĐỀ
Buồn hiu xóm nhỏ giọng chim Chòe
Liễu ngã bên thềm giọt lá xoe
Chút vạt tàn khô màu cỏ Cú
Dăm làn nhạt thếch sắc hoa Hòe
Người xưa biệt cách đường hiu quạnh
Bạn cũ ly từ ngõ vắng hoe
Có phải thời gian làm lắng đọng?
Mình ta đợi mãi bóng đêm lòe.
Sưu tầm.

TÔN TẪN
Khiêu tranh Chiến Quốc loạn cơ cầu
Giả dại mưu thành thoát bể dâu
Diệt Ngụy,nghi binh hùng tứ cõi
Phò Tề,hựu tướng thịnh toàn châu
Lưu tình đạo Cốc tri giao thệ
Vỡ nghĩa đường Lăng bất hợp đầu
Thượng kế liên hoàn tam thập lục
Nhung thư sử ký ngợi Tôn hầu.
Sưu tầm.
vntst20183261_500
KHÁCH ĐIẾM
Quán trọ đêm khuya nhấm vị trà
Bên thềm gió quyện bóng trăng sa
Thạch sùng ném lưỡi đôi gian phố
Nhện cỏ giăng tơ một góc nhà
Lũ nhạn rừng êm đang mộng mị
Cô đào ngõ vắng cứ ngân nga...
Hùng anh một giấc tròn chăng tá?
Độc ẩm hôm nay có đậm đà...?
Sưu tầm.

HẠNH NGỘ
Dường nghe giữa gió thoảng hương trà
Chút nghĩa giang hồ lãng đãng sa
Lắm buổi ươm mình vui quán trọ
Nhiều hôm thả trí vọng quê nhà
Thầm ao ước thưở như chàng Lục
Được chứa chan lòng với Nguyệt Nga
Lãng tử thiền quyên cùng sánh mộng
Và thêm bạn hữu rượu la đà
Sưu tầm.

MỜI THI HỮU
Mời anh đối ẩm ghé xơi trà
Cố quận nơi này ánh nguyệt sa
Cảnh mộng sương mờ lan góc phố
Tình thơ khói nhạt phủ hiên nhà
Gieo từ xướng hoạ đàn tha thiết
Gọt chữ thơ đường phách nhẩn nha
Vãn buổi canh tàn ta nối nhịp
Bình minh gọi nắng gió theo đà.
Sưu tầm.
vntst20184213_500
DẪU NGHÈO
Đời ta được thế dẫu cho nghèo
Chỉ tội ai người mãi sống neo
Lẻ gối âm thầm luôn rũ rượi
Đơn phòng lặng lẽ cứ buồn heo
Bao ngày cấy tỉa đà dương lặn
Lắm buổi gieo trồng đã nguyệt treo
Bởi phận nên đành rơi chỗ nước
Vì duyên phải chịu rớt nơi bèo !...
Sưu tầm.

PHẬN NGHÈO
Số đã đơn côi phận lại nghèo
Em nhà cuối xóm cảnh gieo neo
Quanh năm tất bật đường cơm áo
Suốt tháng âm thầm chốn hút heo
Cấy gặt ba mùa hôm nắng sớm
Vun trồng bốn vụ lúc trăng treo
Thương thay nửa kiếp tình phai sắc
Lận đận đời sao quá bọt bèo....
Sưu tầm.


THẾ GIAN
Gái oán trai si một chữ tình
Bao giờ hết nợ kiếp lai sinh
Phồn hoa ảo ảnh trà vơi chén
Lạc cảnh mông lung rượu cạn bình
Chuốc lấy cao hoang về tử phủ
Đeo vào cáo trạng đến u minh
Mà nghe quán bể sầu thiên biến
Cực nhỉ thế gian chốn nhục hình
Sưu tầm.

GIÁM KHẢO THỜI GIAN
Người ta vốn dĩ kiếp đa tình
Ái cảm đi liền với tử sinh
Lúc dỗi bao điều luôn xáo trộn
Khi vui mọi sự ắt yên bình
Hoài kêu dạ đúng thời nghi hoặc
Chỉ có tâm thành mới chứng minh
Muốn biết chung tình hay giả dối
Thời gian thử thách hiện nguyên hình
Sưu tầm.
 vntst20183019_500
PHÂN THÂY GIẶC HÁN
Tận diệt tham tàn lũ Hán ô
Nhiều phen xâm lược thật điên rồ
Y là như thể thằng vô loại
Chả khác chi nào thứ báo cô
Sóng vịnh chôn vùi trang đã viết
Ống đồng chun trốn sử hằng tô
Toàn dân nước Việt đồng tâm đánh
Hành quyết phân thây kẻ tội đồ
…………………
Hành quyết phân thây kẻ tội đồ
Trang nhà lịch sử đã từng tô
Anh tài giết giặc luôn hàng tá
Kiệt nữ xưng hùng cũng lắm cô
Để khiến người Nam hoài dũng mãnh
Làm cho Hán tặc bớt mơ rồ
Đồng tâm kết lại thành sơn lũy
Tận diệt tham tàn lũ Hán ô
Sưu tầm.

MỘNG TIÊN
Mộng đến dao trì giữa tỉnh say
Xạ lan thơm ngát cõi tiên này
Ầm ầm thác đổ tràn sông lớn
Lồng lộng phong du phớt núi dày
Mở mắt quay đầu trông thế tục
Bàn cờ danh lợi vẫn đều tay
Xa nghe tiếng hát mơ người đẹp
Nhấp chén hư vô chẳng nhớ ngày
Sưu tầm.

LÃNG DU
Tiên bồng lãm cảnh,rượu nồng say
Vấn hỏi trần gian tựa chốn này?
Hữu đạo tương kỳ muôn chén cạn
Đồng tâm đối thệ vạn câu dày
Mơ cùng thủy địa,hoa lồng mắt
Ảo với mây trời,mộng níu tay
Thế sự nhân tình...ôi,phó mặc!
Nhàn du ngạo thế lãng quên ngày.
Sưu tầm.
vntst20183721_500
RƯỢU & THƠ
Đông về gặp gỡ chuốc hồn say
Bậu hỡi cùng ta cạn chén này
Cảnh mộng người đi thề chí lớn
Tình thơ kẻ đợi nghĩa mai dày
Ngàn sông gió trải soi trần tục
Vạn núi trăng cài ngả vững tay
Cõi nhớ trùng lai hờn sóng dậy
Tàn thu quạnh quẽ đã bao ngày
Sưu tầm.

UỐNG RƯỢU TIÊU SẦU
Chung đầy mãi rót thỏa cuồng say
Chi nữa mà mơ cuộc thế này
Đạo nghĩa bơ phờ trong trỗi sụt
Lợi danh thắc thỏm giữa thưa dày
Tình yêu ngó bộ đà vơi ái
Chí hướng xem chừng cũng trắng tay
Thế sự thăng trầm thêm rối não
Tìm quên với rượu suốt đêm ngày
Sưu tầm.
vntst20183600_500
TA TỚI ĐÂY TA TỚI ĐÂY TIÊN NỮ ĐÂY
Rằng phường Từ Thức giữa cơn say
Lạc đến thái hư ảo cảnh này
Võng nguyệt chăn mây đà có sẵn
Đêm thanh gió mát núi sông dày
Sen thơm quế ngát trà hay rượu
Phải tạm nên dùng kẻo trắng tay
Hãy mở mắt trông ta trước mặt
Thiên thai chốn cũ chớ quên ngày
Sưu tầm.

TIẾU NGẠO
Bỏ mặc quên đời cạn chén say
Cùng trăng núi lạnh dốc tim này
Ngoài kia thế sự mong manh quá
Giữa chốn nhân sinh bạc bẽo dày
Tri kỹ ngàn ngày tròn lệ mắt
Tình nhân vạn kiếp ấm vòng tay
Phù vân chấp chới buồn hay tỉnh
Ngạo tiếng hoà vang mộng giữa ngày
Sưu tầm.

LAN RỪNG
Giữa chốn rừng sâu , những khóm lan
Đong đưa chuỗi ngọc trước non ngàn
Lung linh rực rỡ , hoa khoe dáng
Ngan ngát thơm lừng , vị tỏa tan
Kiêu hãnh loài cây đầy quý phái
Vẻ vang dòng dõi thật cao sang
Đâu màng chỗ ở nơi đô hội
Hẻo lánh mà sao tiếng vẫn tràn ?
Sưu tầm.
vntst20182738_500
ÔNG CON GIỜI
Cứ tưởng tiền bao rải khắp đồng
Sao mà hợm hĩnh quả là ông
Trên che cậy xếp ngôn toàn lộng
Dưới nịnh nhờ đàn nói rặt ngông
Thích chửi gào tru ầm phủ động
Thèm xem gọi bắt lũ đồi mông
Con giời quả báo gần như mộng
Lửa rực trong lò thấy sợ không?.
Sưu tầm.

ĐỒI XANH
Xin mời thưởng lãm cánh đồng hoang
Ngõ chốn bồng lai của thượng hoàng
Nhẹ hẫng lưng triền cơn gió thoảng
Nhu mì vạt cỏ nỗi niềm loang
Ngày thu mạn giữa nhiều mưa thoáng
Buổi hạ sườn tây lắm liễu choàng
Nắng trải màn sương chầm chậm loãng
Chung trà chén rượu cõi lòng toang
Sưu tầm.

GIẤC HOANG
Rã rượi đêm về thả giấc hoang
Ngồi cao ngất ngưởng bệ ông hoàng
Mơ màng níu lại vân vờn thoảng
Phảng phất đi rồi lệ giẫm loang
Mộng trải vòng vo rời ngõ thoáng
Tình thêu lỡ dở rách khăn choàng
Bơ phờ chửa đượm hương nồng loãng
Khắc khoải đang ngời lẹ vỡ toang
Sưu tầm.
vntst20183622_500
MỘNG VỠ
Bủa giữa lưng trời ngọn gió hoang
Đường quê một thuở nhuốm huy hoàng
Phai mờ dặm liễu mây ngàn thoảng
Ướt đẫm sương chiều vạt cỏ loang
Nhặt mảnh hồn xưa buồn bã thoáng
Vầy hương ái cũ tả tơi choàng
Đong sầu chén rượu men đà loãng
Bỗng tái tê lòng mộng đổ toang.
Sưu tầm.

MỘNG HOANG
Lỡ thả tâm hồn chốn mộng hoang
Ngờ đâu lạc đến nẻo cung hoàng
Mà ngây ngất dạ hương nồng thoảng
Bỗng xuyến xao hồn nghĩa mặn loang
Yểu điệu Hằng Nga dành chỗ thoáng
Yêu kiều Ngọc Thỏ xé mành loang
Màn mây trắng đục dần tan loãng
Giấc vẫn mơ màng chợt vỡ toang...
Sưu tầm.

PHÍM SẦU
Thương người viễn xứ một chiều hoang
Vẫn mỏi mòn ngâm khúc phượng hoàng
Ghép mảnh thơ hồng ru mộng vỡ
Gom làn nắng đẹp ủ tình loang
Lầu tây đã mấy mùa sương phủ
Ải bắc còn bao đợt bão choàng
Giận cánh chim bằng sao nỡ để
Cung đàn lỡ nhịp phím sầu toang.
Sưu tầm.
vntst20183717_500
MỘNG TRONG CƠN SAY .
Uống đã say mềm trải mộng hoang
Từng đêm thỏa giấc tựa ông hoàng
Êm đềm những lượt chờ hoa thoảng
Nhẹ nhõm bao lần mở ý loang
Mãi ước bền duyên tình chẳng lạng
Hoài mơ thắm phận nghĩa luôn choàng
Ươm gìn hạnh phúc không mòn lãng
Khởi sáng thân đời mỗi chuyện toang
Sưu tầm.

LÀM THƠ TU TÂM DƯỠNG TÁNH  ( Lộc Lư Ngũ Bộ )
Đọc sách luân thường giữ trí thanh
Cái tôi ém chặt bỏ ham giành
Khi mầm nộ trỗi liền thui sạch
Lúc tánh sân trồi hãy dẹp nhanh
Góp nhặt điều hay bồi ngũ phúc
Gìn trau lẽ phải diệt tam bành
Buông dần tật xấu cười chê kẻ
Chặn đứng tham tàn hám lợi danh .
……………………….
Hằng đêm nhất quyết tự tu hành
Đọc sách luân thường giữ trí thanh
Gột rửa kiêu kì xua giả tạo
Vùi chôn ích kỉ sống chân thành
Âm thầm gạn lọc bao hờn trách
Lặng lẽ ngăn ngừa những ghét ganh
Đức độ trau dồi cho thật tốt
Hòng gây thiện cảm dấu yêu giành .
……………………….
Xướng họa thi đàn chẳng loạn tranh
Nhường nhau một bước hưởng an lành
Nhờ kinh Phật pháp rèn tâm tỉnh
Đọc sách luân thường giữ trí thanh
Hứa sẽ cần lao và mãi học
Dừng ngay xảo trá bởi chưa rành
Sai thì nhận lỗi đừng ngang bướng
Ở chỗ đông người tránh mạo danh .
……………………….
Làm thơ hướng đến sự trong lành
Nhẫn nại ươm từ suốt cả canh
Kết nghĩa thâm giao cùng hữu nghị
Hành ngôn chính trực lẫn trung thành
Nghe lời Khổng Mạnh xa bờ ác
Đọc sách luân thường giữ trí thanh
Dẹp thói ngông cuồng hay kiếm chuyện
Hoài lo tập dượt tiếng thơm dành
……………………..
Nguyện ước sau này phát triển nhanh
Tầm tra ngữ pháp khảm câu lành
Khai đường trải ý luôn hòa hợp
Luyện chữ gieo vần chớ cạnh tranh
Trọng sĩ phu hiền nâng đỡ bạn
Truyền tư tưởng mới mến thương ngành
Đề cao bút lực chân hoàn mỹ
Đọc sách luân thường giữ trí thanh .
Sưu tầm.
 vntst20183792_500
GIẤC ĐƠN CÔI
Trăng ngà mải đợi gió về chơi
Quên cả làn mây khóc giữa trời
Gợi nhớ con thuyền mơ viễn xứ
Cho tràn ngọn sóng giận trùng khơi
Vì đâu nhụy rữa tình xa cách?
Có phải hoa phai mộng rã rời?
Lạnh lẽo trời đông từ dạo ấy
Nghe lòng tê tái giọt sầu rơi
Sưu tầm.

LỠ HẸN
Đã hẹn nhưng người bỏ ghé chơi
Mình ta lạc lõng ngắm sao trời
Chung trà một bóng trăng vừa ngủ
Chén tửu bao lần gió lạnh khơi
Đợi giữa đìu hiu sầu chẳng dứt
Tìm trong lặng lẽ nhớ không rời
Chàng quên nỡ để buồn trăm mối
Thổn thức đêm trường lệ mãi rơi.
Sưu tầm.
vntst20183806_500
NGẮM ẢNH
Khuya về lượm ảnh ngắm mà chơi
Bóng nghỉ buồn tay vịnh mấy lời
Gửi những tâm tình qua chốn ảo
Trao từng nhắn nhủ tới đường khơi
Người duyên vẫn gợi niềm say đắm
Tóc đẹp còn vương ý gọi mời
Gió lạnh bên ngoài không đáng kể
Khuya về lượm ảnh ngắm mà chơi.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com