Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 368

QUẠNH QUẼ
Đã quyết mà vương chửa dệt mầu
Đôi lần rõ chuyện vứt buồn đâu
Do đời lỗi vận khơi ngày nhớ
Lỡ phận hờn duyên buốt buổi đầu
Mấy bữa mong chừng đêm biển đậm
Canh chiều vọng khắc nửa hồn sâu
Tìm quên tấc thảy thôi đừng giữ
Quạnh quẽ tình ân gói cả bầu
Sưu tầm.

TỰA KHỔ QUA
Da sần ruột đắng cũng vừa tay
Bóng nhẫy màu tươi lại vỏ dầy
Lỡ thích vài em cầm bỏ miệng
Nhìn ngon mấy chị rủ nhau xài
Đêm về rặt nhớ mùi hương mãi
Tối ngủ còn vương vị đẫm hoài
Trái Khổ Qua này ai chữa bệnh
Ăn vào khoái cảm sẽ lành ngay
Sưu tầm.
 vntst20184100_500
KHỔ QUA
Gồ ghề bóng nhẩy cỡ cườm tay
Ruột độ vài phân, thịt chắc dày
Luộc nóng mát gan em chị uống
Xào khô đẹp mặt cháu dì xài
Đưa vào quá đắng phun ra lại
Ngậm chặt thật lâu muốn giữ hoài
Cảm giác lâng lâng còn dã tật
Một lần cố thử sẽ ghiền ngay
Sưu tầm.

TRÁI KHỔ QUA
Ướm thử to dài cũng gọn tay
Nông sâu chẻ rãnh thịt chắc dày
Bà hay nóng ruột xào lên hưởng
Chị thích tươi da cắt mỏng xài
Bởi đắng trẻ thơ nhăn nhó mãi
Mà ngon người lớn xuýt xoa hoài
Rằng tên đã gợi niềm mong mỏi
Nỗi Khổ Qua rồi lại sướng ngay
Sưu tầm.

KHỔ QUA
Vỏ xấu bao ngoài, quả nặng tay
Thân dây uốn lượn, lá xanh dày
Sành ăn, ruột đắng nồi canh húp
Thạo uống, lành da vị thuốc xài
Ấm ngọt tình nghèo vương vị mãi
Nồng thơm nghĩa đẹp níu hương hoài
Lòng quê thắm đượm, người xin nhớ
Tựa Khổ Qua hiền dạ thẳng ngay.
Sưu tầm.
 vntst20184140_500
THƠ VÀ TÌNH  (Khoán thủ - Xuyên tâm)
ĐÃ từng ĐỂ mắt đến ai
CHƠI vui RỒI chớ lạc loài xa nhau
CHO vơi NHỮNG lúc tâm nhàu
TỚI khi SỚM tụ những màu dấu yêu
BẾN xưa BÌNH thản dưới chiều
BỜ thương MINH mẩn cất điều vút cao
QUYẾT đem HOÀNG bá thanh tao
KHÔNG thèm HÔN vội dạt dào lắm đâu
THUA rồi CŨNG chớ hoài ngâu
KÉM duyên VẬY để ngàn sau luận bàn
CẢ ngày CHỈ biết miên man
THƠ buồn TÌNH đổ muôn vàn xuyến xao
LẪN hồn.. VỚI những ngàn sao
TÌNH duyên khắc khoải trôi vào tứ THƠ..
ĐÃ CHƠI CHO TỚI BẾN BỜ
QUYẾT KHÔNG THUA KÉM CẢ THƠ LẪN TÌNH
ĐỂ RỒI NHỮNG SỚM BÌNH MINH
HOÀNG HÔN CŨNG VẬY CHỈ TÌNH VỚI THƠ..
Sưu tầm.

SEN !
Gió lộng mây hồng giỡn cánh sen
Tràn sương vỡ nắng cuộn khe lèn
Đài vươn sắc tỏa hương nồng hẹn
Nụ thắm say hồn vẫy mở then.
Sưu tầm.

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Thiên đường nhã nhạc vút tầng không
Cõi mới bình yên phủ mọi đồng
Quãng mộng chan về trong nẻo tuyết
Khung trời ấm lại giữa mùa đông
Niềm tin rộn rã đầy vui sướng
Nỗi ước êm đềm thỏa đợi mong
Lẽ phải nhân từ thơm vị ChriSưu tầm.
Trần gian hưởng phúc ngọt ân hồng
………………………..
Trần gian hưởng phúc ngọt ân hồng
Thỏa mãn mơ cầu dậy ước mong
Đẫm vẻ tươi nồng xua lạnh giá
Loang niềm đượm ngát chẳng hàn đông
Trên trời rạng rỡ cùng thiên sứ
Giữa thế mừng vui tỏa cộng đồng
Cảm tạ ơn lành trong cõi Chúa
Thiên đường nhã nhạc vút tầng không
Sưu tầm.
vntst20185084_500
ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG
Ánh lửa soi ngời rực quãng không
Bài ca Thánh Lễ rộn vang đồng
Trời ban tặng Chúa từ hang cỏ
Buổi hạ sinh Người giữa tiết đông
Cứu rỗi muôn loài trong cảnh tội
Xin cầu vạn phước cả đời mong
An lành cuộc sống cho toàn cõi
Rực rỡ đèn hoa chén tửu hồng
……………………..
Rực rỡ đèn hoa nến đỏ hồng
Đêm trường đã hết cảnh chờ mong
Hồi chuông dõng dạc khua rền chốn
Chuỗi nhạc êm đềm khoả ấm đông
Khắp nẻo vui mừng ơn rạng cõi
Toàn gia phấn khởi mạ xanh đồng
Theo đường chỉ dẫn về bên Chúa
Ánh lửa soi ngời rực quãng không
Sưu tầm.

HOAN NGỜI
ĐƯỜNG tỏa ánh hồng trải lộng nơi
ĐÔNG ngàn hoa sắc đẫm mây trời
PHỐ nôn nao quyện êm đềm khởi
NHỘN xuyến xao hòa ấm dịu khơi
VUI nở làn môi huyền gió đợi
NHƯ cười khóe mắt diệu trăng lơi
HỘI sang nhớ gợi thương tràn tới
KHẮP NGẢ HOAN MÀU ĐƯỢM THẮM ƠI
KHẮP chiều hương quyện mơ màng tới
NGẢ gió lùa theo ngàn cảnh gợi
HOAN lộng đèn hoa khắp ngõ trời
MÀU tươi ánh mộng tràn phương đợi
ĐƯỢM nồng môi mắt nhịp tình khơi
THẮM dịu tâm hồn cung ái khởi
ƠI hạnh phúc đan rạng rỡ ngời
ĐƯỜNG ĐÔNG PHỐ NHỘN VUI NHƯ HỘI.
Sưu tầm.
vntst20183309_500
SÔNG THƯƠNG.
Bao ngày giã biệt bến sông thương
Đã mấy thu qua lạc phố phường
Bụi cát thành đô nhòa nhạt phấn
Rêu nền cố quán thiết tha hương
Ngân nga nổi nhớ hồn muôn nẻo
Khắc khoải niềm mơ dạ vạn đường
Chốn ấy người ơi người có đợi
Em về tắm lại nước sông thương
Sưu tầm.

MƠ HOANG
Tay khẽ ôm choàng
Giữa nắng hoa xoan
Mộng tình thưởng ngoạn
Rạng rỡ huy hoàng…
Mơ ước màu hoan
Pháo nổ đì đoàng
Lửa hương bừng noãn
Chấp chới hồng hoang…
Khúc ái vừa toan
Si mê vẫy quàng
Tình đâu dễ đoán
Mãi ước đừng khoan.
Cứ ngỡ hiền ngoan
Hạnh phúc chu toàn
Nào hay tính toán
Khiến sụm phòng loan.
Sưu tầm.
 vntst20182785_500
MƯA CHIỀU
Ngửa mặt cười để hứng… giọt mưa tuôn
Ta gột rửa, những u buồn trăn trở
Dù thế nhân có cong vành môi hở
Lấy phong trần ta bóp vỡ vong ân
Khúc nghê thường vẫn ẩn ngọn phù vân
Che bóng xế đời đồng lần hối hả
Ta ưỡn mình trước giọt tuôn..tầm tã
Mưa trái mùa..ta ngã giá cơn đau
Giọt tình nào em khỏa vào đời nhau
Khiến vị đắng làm phai màu ký ức
Cho nồng nàn mãi rơi vão bĩ cực
Giọt mưa chiều…như bất lực..miên man.
Sưu tầm.

MỪNG GẶP BẠN
Rạng rỡ tâm hồn tỏa biếc xanh
Niềm vui khỏa lộng sắc cây cành
Kìa thơ thắm mượt ngon ngào hãnh
Nọ nghĩa lâng ngời mướt mải nhanh
Hạnh phúc dâng trào len giữa cảnh
Bình minh chiếu rọi phả lên mành
Lời thương óng ả triền miên vạnh
Tửu ngọt kim bằng suốt quãng canh
……………………….
Tửu ngọt kim bằng suốt quãng canh
Cùng nhau chúc tụng ngả nghiêng mành
Thời gian bóng nhảy vờn loang cạnh
Kỷ niệm hương lùa xõa tới nhanh
Dẫu biệt nhưng tình như thắng cảnh
Dù xa ấy nghĩa tựa xinh cành
Ngày mai tiễn bạn về phương ấy
Rạng rỡ tâm hồn tỏa biếc xanh
Sưu tầm.
 vntst20183250_500
RỪNG THÔNG
Ngạo nghễ lưng đồi thẳm biếc thông
Ngàn năm đứng vững chẳng thay lòng
Mưa vùi vẫn chói niềm hy vọng
Bão dập luôn ngời nẻo sáng trong
Bám rễ chồi lên bừng nhựa sống
Cành vươn lộc nẩy đón dương hồng
Hiên ngang thử thách không sờn động
Hướng thẳng trời xanh ngút vợi không
Sưu tầm.

XUÂN LỖI HẸN
Hứa hẹn mùa Xuân sẽ trở về
Sao người mải miết giữa cơn mê
Thành đô quyến rũ quên nguyền thệ
Phố thị cuồng say lãng ước thề
Xóm nhỏ đìu hiu lòng đã chán?
Quê nghèo vắng vẻ dạ đà chê?
Bên thềm Mẹ ngóng buồn rưng lệ
Gió lạnh bờ vai dáng não nề...
Sưu tầm.

THIÊN GÀO ĐỊA NGỎ !
Xoay cuồng vũ trụ hỏi đồng trinh ?
Địa ngỏ bùng thiên xõa xác mình
Biển vẫy trời soi ngàn phách động
Đồi nghiêng sóng lả vạn lời thinh
Âu sầu thoảng gió thuyền mong nghĩa
Ảo não qoàng mây bến đợi tình
Giỡn xoáy hồn hoang lòng bảo dạ
Nhân kìa ! hãy lắng gọi thần linh.
Sưu tầm.
 vntst20183324_500
THOÁT XÁC
Bỗng thấy mơ màng ngập tiết trinh
Là đang lạc bước cõi siêu hình
Hoa cười nguyệt giỡn hồn lay động
Cỏ hát phong vờn dạ nín thinh
Vũ trụ đồng ca bài thống khổ
Sông Ngân độc diễn khúc bi tình
Tàn đêm trở giấc chưa hồi mộng
Khách trọ hoang đường đẫm vị linh.
Sưu tầm.

ĐỐI DIỆN CUỘC ĐỜI
Cuộc đời như là cuốn sách
Mỗi ngày nắn nót thời gian
Ý đẹp , lời hay bộc bạch
Khen ai khéo lật từng trang?
Cuộc đời như ong và bướm
Say hoa hút nhụy duyên đầu
Thương yêu một trời bay lượn
Xua tan bóng tối chìm mau
Cuộc đời như là ảo ảnh
Không gian đùn đẩy ba chiều
Như có phép màu so sánh
Hằn sâu kỉ niệm xanh rêu
Cuộc đời con đường gấp khúc
Bức tường đối mặt trắng đen
Thời gian lăn đi vùn vụt
Trần gian bàn luận sách đèn
Cuộc đời vẫn còn úp mở
Đẩy đưa câu chuyện tào lao
Phù phiếm xa hoa nham nhở
Một phen trời đất ồn ào
Cuộc đời như bài toán đố
Khó tìm đáp sai đúng sai
Từ X vốn là ẩn số
Nghe mùa gõ cửa heo may
Sưu tầm.
vntst20184853_500.
Hạt Cát Vô Thường
Bốn vùng trời đất mênh mông
Ta như hạt cát giữa lòng đại dương
Sóng trùm gieo cảnh tang thương
Giũa mài nhãn nhụi sạch đường nhân tâm
Đáng ra trách những sai lầm
Thì mang ơn họ có công trui rèn
Cũng nhờ nhân thế bạc đen
Cho ta nếm trải bon chen để tường
Dẫu biết cõi tạm vô thường
Nhưng người tham trược chẳng nương tay mình
Cứ vồ nhau chén mưu sinh
Đoạt tranh húng hiếp nghĩa tình cạn khô
Máu đào thua nước ao hồ
Chia năm rẽ bảy nhấp nhô tan điền
Ví rằng ta đã hết duyên
Thì thôi một lễ trần miền chẳng lưu
Không hờn giận chẳng oán thù
Nhìn đời để nhẫn vô ưu tịnh thiền...
Sưu tầm.

CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN
Chầm chậm con tàu tiến khỏi ga
Hoàng hôn nhập nhoạng bóng trăng ngà
Âu sầu cõi dạ buồng tim tủi
Ủ rũ tâm hồn nước mắt sa
Kẻ đợi âm thầm xem biết nhỉ
Người trông khắc khoải thấu chăng đà
Tình ơi mãi thắm đừng phai nhạt
Để nghĩa ân nồng sẽ chẳng xa...
Sưu tầm.

VƯỜN MỘNG KHỞI SẮC
Thao thức nhung nhớ
Vì chở  niềm mơ
Giấc mộng vừa đẹp vừa thơ
Bởi tâm em đó từng giờ trông mong
Cõi lòng muốn ngỏ
Cháy đỏ hồn ngây
Bình minh nắng đẹp mê say
Em dang tay hứng nắng đầy cuối đông
Má hồng ửng sắc
Như rắc thiên thanh
Có anh thỏa ước mộng lành
Lung linh như ngọc xanh xanh...ấm nồng
Thấy không xa ngái
Vườn rải ngất ngây
Ong bướm dập dìu vui bầy
Hòa cùng hương sắc dậy đầy vườn yêu
Đượm chiều muôn hướng
Thi hưởng hương nồng
Lan tỏa vườn mộng thơm nồng
Ước mơ rực lửa thương chồng chất hơn
Tiếng đờn muôn khúc
Rạo rực ngời trong
Bao ngày vun vén thỏa lòng
Bây giờ  rũ mộng phiêu bồng thiên thai...
Sưu tầm.
 vntst20182897_500
HỒNG CỔ VÂN KHÔI!
Rạng rỡ tươi xinh tỏa mộng đời
Êm đềm nhã nhặn nét tinh khôi
Tâm hồng thắm đượm luôn soi tỏ
Cánh trắng trung trinh mãi rạng ngời
Nắng sớm hương tràn như quyến rũ
Sương chiều dáng đọng vẻ buông lơi
Chao nghiêng khép bóng như e thẹn
Vẻ đẹp lung linh vẫn tuyệt vời!
Sưu tầm.

QUÁ KHỨ  2
Quá khứ qua rồi vẫn nhớ luôn
Nào ai xử sự muốn thêm buồn
Buông tha chớ để luôn dằn vặt
Nếu muốn về sau chặt sẻ suôn
Hãy gác cho cao nguồn quá khứ
Đời này chẳng dễ trữ vào khuôn
Âm vang quá khứ luôn lưu lại
Kết quả cao dày phải đổ tuôn
Sưu tầm.

TÍM   [Bát điệp]
Mây ngàn TÍM rịm sắc trầm lơ
TÍM nhớ lòng chan ngút đẫn đờ
Em mãi TÍM hồn thơm nẻo nhớ
Ta còn đẫm mộng TÍM đường mơ
Nồng xưa khởi TÍM choàng mê ngợ
TÍM ấy ngời hoang rợp chẳng mờ
Em hỡi giữ hoài sắc TÍM diệu
Cho tình rộn rã TÍM hoài thơ
……………………….
Hương trầm TÍM phủ diệu làn thơ
Chan chứa TÍM du kỷ niệm mờ
TÍM hỡi có còn vang tuổi nhớ
TÍM à đâu nữa ngọt mùa mơ
Tưởng là TÍM đượm luôn kề thở
Đâu biết TÍM thơm lại cách đờ
Se sắt từng đêm màu TÍM vỡ
TÍM vùi bão gió khiến tình lơ
Sưu tầm.
vntst20184163_500
HỒNG
Nắng xỏa tươi HỒNG đẫm sắc lơ
HỒNG trong diễm ngọc nét không mờ
Người đan ước nguyện HỒNG môi nở
Kẻ ghép duyên HỒNG đượm mắt mơ
Mộng gửi tơ HỒNG xao xuyến thở
HỒNG trao chỉ thắm quyện lâng đờ
Tình ơi rót mãi HỒNG trăng nhớ
Để khúc loan HỒNG ngọt đắm thơ
…………………….
Vũ điệu loan HỒNG trải ngọt thơ
HỒNG say lịm mãi chẳng phai mờ
HỒNG cơn sóng đượm tình hoan mở
Thắm vạt trăng HỒNG ái diễm mơ
Gió thẫm tô vầng ngây ngất thở
Mây HỒNG vẽ cảnh đắm mê đờ
Làm cho quãng nhạc HỒNG cung nhớ
Mộng hỡi ân HỒNG huyễn biếc lơ.
Sưu tầm.
 vntst20183494_500
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Quang cảnh NOEL tấp nập là
Người người nô nức đến canh ba
Giáo đường kinh thánh - hồi chuông vọng
Cầu nguyện an vui đến mọi nhà.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com